📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Lạnh thơ...

2.190 trả lời, 254.578 lượt xem — Trang 51 / 74
Tìm...

Dối đôi mắt thuở vô ưu
Chập chờn... chăn gối, thấy nhiều xót cay

Dáng mềm trót đã bao ngày
Bờ môi khô héo... dài... tay em gầy

Chắt chiu... nhận giọt đắng đây
Dã tràng xe cát... sao đầy... biển Đông

Có... con sáo lạ sổ lồng
Bên song hờ khóc, ai... mong một người

Đếm từng giọt... nhớ... tình ơi...!

lanh.ktq





Kiếm...

Tri âm tìm cả một đời,
Dễ gì  thấy giữa biển người mênh mông?

Yêu sáo ,thì sáo sổ lồng.
Thương người , người cũng sang sông , bỏ thuyền...

Tìm ư?Có thấy bình yên.
Bão lòng có lắng , ưu phiền có vơi?

Người đi,vuột khỏi tay rồi...
Đêm nay cơn gió mồ côi chợt về...

Thương Giang
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
BIẾT ĐÂU...

Ừ thôi mình cứ dụm dành,
Cứ nuôi hy vọng sẽ thành thì sao?
Nàng Tiên trong giấc chiêm bao.
Bước ra đời thực , tựa vào vai anh...

Thương Giang





Anh !
Nếu nói cám ơn thì chẳng phải là chúng mình nữa...Em chỉ  biết rằng em nợ anh nhiều quá, chẳng biết khi nào mới trả được đây?Phải nợ lâu thế này là vạn bất đắc dĩ lắm...Anh hiểu tính em rồi còn gì.[;)]..sợ nợ tồn đọng ...Hy vọng em  sẽ sớm bình ổn trở lại để "trang công trải nợ " chứ không để lâu quá anh tính lãi  thì cả đời em không trả nổi anh đâu.Hôm nay em  vào đây tranh thủ trả lời pm cho mọi người và viết được có bấy nhiêu thôi...Đừng buồn anh nhé. Ít bữa nữa chắc sẽ trở lại trạng thái như trước đây thôi...
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-05-30 18:18:34lanh.ktq>
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

BIẾT ĐÂU...

Ừ thôi mình cứ dụm dành,
Cứ nuôi hy vọng sẽ thành thì sao?
Nàng Tiên trong giấc chiêm bao.
Bước ra đời thực , tựa vào vai anh...

Thương Giang





Anh !
Nếu nói cám ơn thì chẳng phải là chúng mình nữa...Em chỉ  biết rằng em nợ anh nhiều quá, chẳng biết khi nào mới trả được đây?Phải nợ lâu thế này là vạn bất đắc dĩ lắm...Anh hiểu tính em rồi còn gì...sợ nợ tồn đọng ...Hy vọng em  sẽ sớm bình ổn trở lại để "trang công trải nợ " chứ không để lâu quá anh tính lãi  thì cả đời em không trả nổi anh đâu.Hôm nay em  vào đây tranh thủ trả lời pm cho mọi người và viết được có bấy nhiêu thôi...Đừng buồn anh nhé. Ít bữa nữa chắc sẽ trở lại trạng thái như trước đây thôi...





Em!
Nếu nói cám ơn thì chẳng phải là chúng mình nữa... Nhất trí quá đi chứ...! Anh đợi...
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Lạnh...
 
Phố nhắc gì... ngày ấy trót say mê
Dáng em ngoan, hiền trong cả nỗi nhớ
Môi son mềm những đêm trăn trở
Chạnh giấc mơ, thao thức... Em về...?
 
Phố nhắc gì... khi trót dấu chân đi
Để tháng năm sẽ vô tình nợ lại
Gió mang lạnh... Đâu vòng tay êm ái...?
Mất nhau rồi... thật lắm... dấu yêu ơi...
 
lanh.ktq


📎 tg
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Chiều xưa
 
Có một chiều rớt chiếc lá mùa đông
Trong con gió, gọi về nhau xa ngái
Giấu nỗi buồn bàn tay run... ngần ngại...
Ai... tìm về, xưa cũ ấy... chợt xa...
 
Phố vắng nhau, hoe mắt nhớ ngợp nhòa
Vẫn thẳm sâu điều gì... Bỡ ngỡ...
Có bao giờ... tim yêu... trăn trở...?
Hay..., hết rồi... bội xóa, dấu người qua...
 
lanh.ktq



📎 tgq
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Vắng...
 
Sông... buồn con nước lắt lay
Khuyết mảnh trăng... vỡ những ngày không nhau
 
Chiều xưa... vội, bước qua cầu
Đêm hờn tiếng khóc, canh thâu đợi chờ
 
Bút buông cạn... một ý thơ
Yếm đào trễ nải làm ngơ... Cũng đành...?
 
Trách ai... lạc lối vườn chanh
Giận chi ngọn gió mong manh..., để sầu...
 
lanh.ktq


📎 tg
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: lanh.ktq

Vắng...

Sông... buồn con nước lắt lay
Khuyết mảnh trăng... vỡ những ngày không nhau

Chiều xưa... vội, bước qua cầu
Đêm hờn tiếng khóc, canh thâu đợi chờ

Bút buông cạn... một ý thơ
Yếm đào trễ nải làm ngơ... Cũng đành...?

Trách ai... lạc lối vườn chanh
Giận chi ngọn gió mong manh..., để sầu...

lanh.ktq




Trăng Rơi
Hoàng hôn lê gót về đâu?
Cõi sầu hun hút mái sào nghiêng lơi

Em đi tan nát tình tôi
Rượu say lấp nỗi tời bời nhớ thương

Đêm sâu cô độc chán chường
Vầng trăng chết lịm điểm sương mắt gầy

Tiếng em vang vọng trời say
Trúc buông trăng rớt sóng soài trên sông.
Trúc Thi.
Hihi chúc Lanh.ktq ngày vui, bài thơ hay quá cho mình viết theo vài câu ha!!

Yêu em chỉ biết là yêu mãi
Trời đất bây giờ cũng chơi vơi!
TRÚC THI
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: hồng tuyên

Trích đoạn: lanh.ktq

Vắng...

Sông... buồn con nước lắt lay
Khuyết mảnh trăng... vỡ những ngày không nhau

Chiều xưa... vội, bước qua cầu
Đêm hờn tiếng khóc, canh thâu đợi chờ

Bút buông cạn... một ý thơ
Yếm đào trễ nải làm ngơ... Cũng đành...?

Trách ai... lạc lối vườn chanh
Giận chi ngọn gió mong manh..., để sầu...

lanh.ktq




Trăng Rơi
Hoàng hôn lê gót về đâu?
Cõi sầu hun hút mái sào nghiêng lơi

Em đi tan nát tình tôi
Rượu say lấp nỗi tời bời nhớ thương

Đêm sâu cô độc chán chường
Vầng trăng chết lịm điểm sương mắt gầy

Tiếng em vang vọng trời say
Trúc buông trăng rớt sóng soài trên sông.
Trúc Thi.
Hihi chúc Lanh.ktq ngày vui, bài thơ hay quá cho mình viết theo vài câu ha!!

 
 
 
 
Cảm ơn Hồng Tuyên đã ghé thăm và đồng cảm. Chúc Trúc Thi thơ sẽ nhiều những dòng thơ hay...
 
Đêm sâu cô độc chán chường
Vầng trăng chết lịm điểm sương mắt gầy

--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Phong vân...
 
Ôi ta mỏi... cánh chim kia, biền biệt
Góc trời hoang, nghe con gió ru sầu
Chút nắng muộn... tim đau... ngày khắc khoải
Trong mịt mờ mắt khóc, không nhau...
 
Ôi ta tiếc thuở tình xưa... thắm thiết
Dẫu mênh mông, ngút ngát cuối chân trời
Ai lỗi nhịp... phút yêu mòn nỏi
Nghe nụ cười giờ tàn úa... trên môi...
 
lanh.ktq


📎 tgh
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: lanh.ktq
Phong vân...

Ôi ta mỏi... cánh chim kia, biền biệt
Góc trời hoang, nghe con gió ru sầu
Chút nắng muộn... tim đau... ngày khắc khoải
Trong mịt mờ mắt khóc, không nhau...

Ôi ta tiếc thuở tình xưa... thắm thiết
Dẫu mênh mông, ngút ngát cuối chân trời
Ai lỗi nhịp... phút yêu mòn nỏi
Nghe nụ cười giờ tàn úa... trên môi...

lanh.ktq







Như áng mây...

Em đã mang khổ luỵ đến cho người,
Ngày đêm mong cánh chim trời khuất dạng.
Biết làm sao...khi vẫn còn thấp thoáng.
Một nỗi buồn cứ như áng  mây bay...

Cố xua đi sao lởn vởn đâu đây.
Mầu xám xịt...nào ai hay giông tới...
Em xa anh ,mắt nhung buồn vời vợi.
Mong đêm qua để mau tới bình minh...

Thương Giang



Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-06-08 01:49:36THƯƠNG GIANG>
Ru sầu...

Gió... hờn trên đỉnh tương tư
Mây buồn kín lối, sương mù giăng giăng

Mỏi bàn chân... bước chẳng đành
Cỏ lau mờ lối mong manh, tìm về...

Khát khao, sao... ở mãi xa...?
Khuyết vầng trăng vỡ... lạ chờ, đơn côi

Ai đem thơ quấn tơ trời
Vương về nỗi nhớ... để chơi vơi lòng

Giá mà ngày ấy... Nhớ không...?

lanh.ktq





Giá mà...

Giá mà đừng gặp dòng sông,
Chở sầu tiền kiếp , đỏ lòng phù sa.

Trăng giờ quấn quýt cỏ hoa.
Đâu ru nỗi nhớ ,ngái xa một người...

Giá mà theo gió cuối trời,
Ruổi rong ngày tháng...,niềm vui chắc nhiều...

Giá mà cố níu lời yêu,
Lòng đâu đơn lạnh cô liêu chất chồng...

Thương dòng sông , nhớ dòng sông.
Giận hờn chỉ chuốc nhớ mong càng đầy!

Thương Giang

@-Anh thông cảm nhé , hôm nay chỉ viết được có bấy nhiêu thôi...Em  sẽ cố gắng...Hãy cho em thời gian anh nhé...
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-06-10 03:37:42lanh.ktq>
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Ru sầu...

Gió... hờn trên đỉnh tương tư
Mây buồn kín lối, sương mù giăng giăng

Mỏi bàn chân... bước chẳng đành
Cỏ lau mờ lối mong manh, tìm về...

Khát khao, sao... ở mãi xa...?
Khuyết vầng trăng vỡ... lạ chờ, đơn côi

Ai đem thơ quấn tơ trời
Vương về nỗi nhớ... để chơi vơi lòng

Giá mà ngày ấy... Nhớ không...?

lanh.ktq





Giá mà...

Giá mà đừng gặp dòng sông,
Chở sầu tiền kiếp , đỏ lòng phù sa.

Trăng giờ quấn quýt cỏ hoa.
Đâu ru nỗi nhớ ,ngái xa một người...

Giá mà theo gió cuối trời,
Ruổi rong ngày tháng...,niềm vui chắc nhiều...

Giá mà cố níu lời yêu,
Lòng đâu đơn lạnh cô liêu chất chồng...

Thương dòng sông , nhớ dòng sông.
Giận hờn chỉ chuốc nhớ mong càng đầy!

Thương Giang

@-Anh thông cảm nhé , hôm nay chỉ viết được có bấy nhiêu thôi...Em  sẽ cố gắng...Hãy cho em thời gian anh nhé...





Chạnh...

 
[/align]Giá mà mây chẳng buồn trôi
Chắc con gió lạ suốt đời rong chơi
[/align] 
[/align]Dòng sông... dừng lại một thời
Đâu đại dương lớn... lở bồi trong nhau...?
[/align] 
[/align]Nỗi nhớ thôi hóa niềm đau...
Để rồi tàn úa... hương cau, vườn trầu...
[/align] 
[/align]Lời yêu, níu... được bao lâu...?
Khi trăng gầy úa, nợ... màu xa xưa
[/align] 
[/align]Yêu dòng sông, khát dòng sông
Thoảng hờn để biết... chất chồng... Người ơi...!
[/align] 
[/align]lanh.ktq
[/align]
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: lanh.ktq

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Ru sầu...

Gió... hờn trên đỉnh tương tư
Mây buồn kín lối, sương mù giăng giăng

Mỏi bàn chân... bước chẳng đành
Cỏ lau mờ lối mong manh, tìm về...

Khát khao, sao... ở mãi xa...?
Khuyết vầng trăng vỡ... lạ chờ, đơn côi

Ai đem thơ quấn tơ trời
Vương về nỗi nhớ... để chơi vơi lòng

Giá mà ngày ấy... Nhớ không...?

lanh.ktq





Giá mà...

Giá mà đừng gặp dòng sông,
Chở sầu tiền kiếp , đỏ lòng phù sa.

Trăng giờ quấn quýt cỏ hoa.
Đâu ru nỗi nhớ ,ngái xa một người...

Giá mà theo gió cuối trời,
Ruổi rong ngày tháng...,niềm vui chắc nhiều...

Giá mà cố níu lời yêu,
Lòng đâu đơn lạnh cô liêu chất chồng...

Thương dòng sông , nhớ dòng sông.
Giận hờn chỉ chuốc nhớ mong càng đầy!

Thương Giang

@-Anh thông cảm nhé , hôm nay chỉ viết được có bấy nhiêu thôi...Em  sẽ cố gắng...Hãy cho em thời gian anh nhé...





Chạnh...


Giá mà mây chẳng buồn trôi
Chắc con gió lạ suốt đời rong chơi
 
Dòng sông... dừng lại một thời
Đâu đại dương lớn... lở bồi trong nhau...?
 
Nỗi nhớ thôi hóa niềm đau...
Để rồi tàn úa... hương cau, vườn trầu...
 
Lời yêu, níu... được bao lâu...?
Khi trăng gầy úa, nợ... màu xa xưa
 
Yêu dòng sông, khát dòng sông
Thoảng hờn để biết... chất chồng... Người ơi...!
 
lanh.ktq



Không đề...

Bão giông dịu lắng ngoài khơi
Bao điều  vụn vặt rụng rơi ,đâu còn?

Qua rồi biển động sóng cồn,
Ngày trong veo nắng , nỗi buồn hong khô.

Hạ về ai thả ngu ngơ
Để mình nhặt phải...bây giờ tương tư.

Chạnh lòng thương một lời ru,
Yêu dòng sông* nhỏ khát từ chiêm bao...

Thương Giang

Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
NỢ NGƯỜI...

Sớm thăm vườn ,em  tần ngần
Thảm cỏ còn đó...dấu chân của người...
Thương em, anh vẫn tới lui
Chăm khu vườn nhỏ tốt tươi ,mỗi ngày.
Em mang nghĩa nặng ơn dày
Bao giờ trả hết được đây...Hỡi người???

Thương Giang
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
Vẫn về bên anh...

Lâu rồi chẳng họa cùng  anh
Vì công việc bận..nên đành khất thơ...

Ngỡ anh thông cảm rồi cơ...
Nào ngờ buồn tủi ,vẩn vơ trong lòng

Lời thơ hờn giận ,nhớ mong
Ngỡ em đổi dạ ,thay lòng... xa anh.

Cuộc đời ngắn ngủi trôi nhanh
Gieo chi đau khổ để hành hạ nhau...?

Sông Thương dù có đi đâu,
Vẫn về  nơi ấy ,ngày đầu ta quen...

Thương Giang
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
Đọc thơ anh

Đọc thơ anh đêm khuya em thao thức
Lòng  bối rối bao cảm xúc đan xen...
Một cảm giác  chẳng thể gọi thành tên...
Vừa bâng khuâng  vừa thân quen khó tả...

Em giật mình... trái tim cằn sỏi đá,
Giờ  chợt dâng các xúc lạ, xuyến xao.
Có phải chăng hương tình yêu ngọt ngào,
Gói trong thơ ,anh thầm trao em đấy?

Thương Giang

Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
Lạnh...

Phố nhắc gì... ngày ấy trót say mê
Dáng em ngoan, hiền trong cả nỗi nhớ
Môi son mềm những đêm trăn trở
Chạnh giấc mơ, thao thức... Em về...?

Phố nhắc gì... khi trót dấu chân đi
Để tháng năm sẽ vô tình nợ lại
Gió mang lạnh... Đâu vòng tay êm ái...?
Mất nhau rồi... thật lắm... dấu yêu ơi...

lanh.ktq




Vì em...

Phố nhắc anh ,em  vắng  ít ngày thôi,
Chẳng xa đâu sao nói lời buồn thế?
Cuộc đời này có biết bao lối rẽ,
Em đã chọn...giờ   không thể xa anh...

Phố nhắc mình ,sợi tơ  vốn mỏng manh,
Nhưng gắn kết , tình  ta thành một khối.
Gần hay xa chẳng dễ gì thay đổi,
Trời sinh anh cũng là bởi  dành  em...

Thương Giang
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Lạnh...

Phố nhắc gì... ngày ấy trót say mê
Dáng em ngoan, hiền trong cả nỗi nhớ
Môi son mềm những đêm trăn trở
Chạnh giấc mơ, thao thức... Em về...?

Phố nhắc gì... khi trót dấu chân đi
Để tháng năm sẽ vô tình nợ lại
Gió mang lạnh... Đâu vòng tay êm ái...?
Mất nhau rồi... thật lắm... dấu yêu ơi...

lanh.ktq




Vì em...

Phố nhắc anh ,em  vắng  ít ngày thôi,
Chẳng xa đâu sao nói lời buồn thế?
Cuộc đời này có biết bao lối rẽ,
Em đã chọn...giờ   không thể xa anh...

Phố nhắc mình ,sợi tơ  vốn mỏng manh,
Nhưng gắn kết , tình  ta thành một khối.
Gần hay xa chẳng dễ gì thay đổi,
Trời sinh anh cũng là bởi  dành  em...

Thương Giang


 
 
 
 
Dấu xưa
 
Phố nhắc mình... về lại, dấu chân quen
Thôi hanh hao những đêm dài chờ đợi
Dẫu cuộc đời những ngả chia... xa ngái
Nhưng, chọn rồi giờ chẳng thể cách ngăn...
 
Phố nhắc mình... dẫu tình sợi mỏng manh
Nhưng thương yêu nguyện an lành một lối
Bờ môi em... nối khát khao diệu vợi
Vượt ngút ngàn, sâu thẳm những ngày qua...
 
lanh.ktq
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Muộn...

Chiều khát khao một mái ấm
lạ...
Những lời buồn cứa vào tim
Thảng thốt
chập chờn...
trong màu nắng muộn...

Em về đâu
anh ở đâu khi... lấm gót bụi trần...?

Có điều gì không phải day dứt nhau
Màu hoa xưa thoảng nghe mình rụng vỡ
Giữa đôi bờ
trăn trở
ngỡ xa xôi...

Hoa tình còn
nở...
giữa trái tim côi
Để ấp ôm ngày về, thổn thức...

lanh.ktq

📎 tgh
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: lanh.ktq

Muộn...

Chiều khát khao một mái ấm
lạ...
Những lời buồn cứa vào tim
Thảng thốt
chập chờn...
trong màu nắng muộn...

Em về đâu
anh ở đâu khi... lấm gót bụi trần...?

Có điều gì không phải day dứt nhau
Màu hoa xưa thoảng nghe mình rụng vỡ
Giữa đôi bờ
trăn trở
ngỡ xa xôi...

Hoa tình còn
nở...
giữa trái tim côi
Để ấp ôm ngày về, thổn thức...

lanh.ktq





Em về...

Trong chiêm bao
mình  có nhau rất thực.
Bàn tay che,
giữ hạnh phúc,
sợ rơi...

Mái ấm mơ,
chỉ hai riêng có hai người.
Bụi trần tan,
giữa tiếng cười giòn giã...

Em đến bên anh,
khi  bóng chiều sắp ngả.
Nắng nhạt dần,
ngày ngắn quá...Đêm buông!

Dẫu muộn màng...
Mới gặp để  yêu thương .
Để có nhau trong đời thường
chia xẻ.

Trái tim em
khắc hằn một lối rẽ...
Về phía anh ,
cho đơn lẻ chẳng còn...

Thương Giang

Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Trích đoạn: lanh.ktq

Muộn...

Chiều khát khao một mái ấm
lạ...
Những lời buồn cứa vào tim
Thảng thốt
chập chờn...
trong màu nắng muộn...

Em về đâu
anh ở đâu khi... lấm gót bụi trần...?

Có điều gì không phải day dứt nhau
Màu hoa xưa thoảng nghe mình rụng vỡ
Giữa đôi bờ
trăn trở
ngỡ xa xôi...

Hoa tình còn
nở...
giữa trái tim côi
Để ấp ôm ngày về, thổn thức...

lanh.ktq





Em về...

Trong chiêm bao
mình  có nhau rất thực.
Bàn tay che,
giữ hạnh phúc,
sợ rơi...

Mái ấm mơ,
chỉ hai riêng có hai người.
Bụi trần tan,
giữa tiếng cười giòn giã...

Em đến bên anh,
khi  bóng chiều sắp ngả.
Nắng nhạt dần,
ngày ngắn quá...Đêm buông!

Dẫu muộn màng...
Mới gặp để  yêu thương .
Để có nhau trong đời thường
chia xẻ.

Trái tim em
khắc hằn một lối rẽ...
Về phía anh ,
cho đơn lẻ chẳng còn...

Thương Giang






Tin...

Có điều gì
đọng ở phía rất xa
Những khát khao
khi trong mình
trống vắng...

Cả một đời
đi tìm
trong câm lặng
Hạnh phúc này
gót nhỏ ấy... người qua...

Em đến bên
chút nắng muộn chiều tà
Để thảng thốt
môi cười nghe rất thật

Yêu thương
nào
tính chuyện được mất...
Khi khắc hằn
một lối nhỏ... chung đôi...

Sẽ còn nhau
dẫu
muộn... giữa cuộc đời...

lanh.ktq
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Ru...

Lụy mây nên gió phải sầu
Lạc nhau mỏi lắm... một câu ân tình

Xót mình phận úa môi xinh
Ngược dòng riêng cõi không thinh biển người...

Bao năm, đắng... chén ly bôi
Ngoan hiền... chạnh nhớ, để rồi biết đau

Trăng xưa nguyên vẹn một màu
Bến sông vì trót... thương nhau, tìm về...

lanh.ktq




Gửi người

Cải vàng thôi nở triền đê.
Xa nhau mùa lỡ...câu thề còn không?

Có còn đợi ánh mắt trong,
Dẫu không chung lối...tơ lòng còn vương?

Cuối mùa...,gói chút tàn hương.
Gửi  theo  làn gió   mến thương...Tới người...

Thương Giang
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
Chôn vùi kỷ niệm.

Buồn như trú ngụ quanh đây.
Mà sao mắt ấy, mi gầy lệ hoen...


Đâu rồi thủa ấy hờn ghen.
Giờ nghe đắng ngái , sầu len vào hồn...

Trăng thu lạnh bóng cô thôn.
Vời xa ai tỏ cô đơn ,một người...?
 
Xin gom ánh mắt , nụ cười,
Chôn theo kỷ niệm một thời  bên nhau...

ThươngGiang




MONG
 
Đợi nhau  khắc khoải ... trong mơ.
Đêm thu...mưa ướt câu thơ...lạnh lòng...
Nửa đời...bất chợt...nhớ mong.
Ước ao...giọt nắng  về hong nỗi buồn...



Nhớ...

Hồn nhiên thủa ấy còn không,
Mà sao trước biển thấy lòng hoang vu...?

Lời yêu xưa vẫn hát ru.
Giờ như tiếng khóc vọng từ khơi xa...

Ruổi rong con sóng hiền hòa.
Hay mùa gió chướng tràn qua...Chạnh lòng..?

Thương Giang
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-07-10 05:01:53lanh.ktq>
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Chôn vùi kỷ niệm.

Buồn như trú ngụ quanh đây.
Mà sao mắt ấy, mi gầy lệ hoen...


Đâu rồi thủa ấy hờn ghen.
Giờ nghe đắng ngái , sầu len vào hồn...

Trăng thu lạnh bóng cô thôn.
Vời xa ai tỏ cô đơn ,một người...?

Xin gom ánh mắt , nụ cười,
Chôn theo kỷ niệm một thời  bên nhau...

ThươngGiang








Mình riêng...

Hương cau xưa đã nhạt màu
Vùi chôn kỷ niệm, trách nhau... được gì...?

Dẫu gầy lệ mắt hoen mi
Lối về lạc lõng... bước đi, một chiều

Trăng nghiêng soi bóng mình yêu
Sông em... thao thiết những điều đục trong

Xa xăm nợ ánh mắt mong
Gửi về... viễn xứ nỗi lòng, người hay...?

lanh.ktq
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-07-13 12:10:42THƯƠNG GIANG>
Trích đoạn: lanh.ktq

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Chôn vùi kỷ niệm.

Buồn như trú ngụ quanh đây.
Mà sao mắt ấy, mi gầy lệ hoen...


Đâu rồi thủa ấy hờn ghen.
Giờ nghe đắng ngái , sầu len vào hồn...

Trăng thu lạnh bóng cô thôn.
Vời xa ai tỏ cô đơn ,một người...?

Xin gom ánh mắt , nụ cười,
Chôn theo kỷ niệm một thời  bên nhau...

ThươngGiang






Mình riêng...

Hương cau xưa đã nhạt màu
Vùi chôn kỷ niệm, trách nhau... được gì...?

Dẫu gầy lệ mắt hoen mi
Lối về lạc lõng... bước đi, một chiều

Trăng nghiêng soi bóng mình yêu
Sông em... thao thiết những điều đục trong

Xa xăm nợ ánh mắt mong
Gửi về... viễn xứ nỗi lòng, người hay...?

lanh.ktq




Chúng mình...

Trăng khuyết rồi sẽ tròn đầy ,
Chúng mình xa mãi ,có ngày gần thôi...

Hoa xưa hương nhạt ,phấn rơi.
Thoảng còn đọng nụ cười xót xa.

Trách gì ngày tháng đã qua,
Hờn gì kỷ niệm nhạt nhoà khói sương.

Mình còn nhau giữa đời thường.
Trong giấc mơ cũng yêu thương chẳng dời.

Thương Giang


Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
Biển xa...

Nếu trước biển một lần em muốn hát
Những thương yêu cồn gió phía bờ xa
Bãi cát phẳng hằn gót son bé bỏng
Dấu ưu tư ngơ ngác trời chiều...?

Nếu trước biển một lần em chợt khóc
Cho dã tràng... hoài xe cát biển đông
Để ngàn đời lòng riêng... dậy sóng
Cứ bạc đầu trong côi cút... Nhớ nhung...

Nếu trước biển một lần em đã khát
Những ấp ôm, như con sóng... tìm bờ
Sẽ mơn man... vờ ru vầng trăng lạnh
Những thét gào nghe buốt giữa ngàn khơi

Nếu trước biển một lần... thấy lẻ loi
Như nhịp đập mặn mòi của biển
Có... cánh buồm ngàn đời... lặng tiếng
Giữa cô đơn... khao khát lối về...

lanh.ktq

📎 tgb
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Hai nửa yêu thương

Nơi này chiều... rớt chiếc lá màu yêu
Em phương xa cuộn trong mình trăn trở
Nửa đời người giấc mơ vụn vỡ
Những ưu tư... trĩu... phía vai gầy...

Em bây giờ... biết anh nhớ nơi đây...?
Một vòng tay sao vẹn đầy khao khát
Chúng mình riêng một vầng nhật nguyệt
Nửa yêu thương, đêm... gói sang ngày...

Sẽ tìm về... hơi ấm, nợ vòng tay...?
Môi mềm môi vùi... trong lần tóc rối
Để chìm sâu những ấp ôm khát đợi
Lạnh giấc mơ thôi... day dứt, một ngày...

lanh.ktq

📎 tgy
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Đợi..

Em ở đâu khi thực giấc mơ xa
Anh trở trăn giữa hai chiều được mất
Ly rượu đắng, cả trong tim rất thật
Nhớ mềm môi say cảm xúc ngọt ngào

Có bao giờ em đã hỏi tại sao
Lời xưa ngỏ trước rằm còn tha thiết
Dẫu bây giờ đôi nơi cách biệt
Ai vẫn hoài mong ngóng hình ai...

Anh khát khao ôm khoảng nhớ một thời
Dáng em ngoan, mềm bờ môi da diết
Sóng mắt dâng tình riêng phút ly biệt
Hẹn ngày về... Đêm khỏa lấp... trong nhau...

lanh.ktq




Mong...

Biết bao lần em tự hỏi vì đâu,
Đêm cô liêu vò nát nhàu nỗi nhớ.
Hai chúng mình  giữa xa xôi  cách trở ,
Trời khiến xui cho gặp gỡ  mà chi...?

Để giọt buồn hoen đọng mãi bờ mi,
Nhưng trót  thương ,đâu tính gì được mất?
Hạnh phúc kia ảo hư hay có thật ,
Chưa chạm vào đã  ngây ngất đắm say...

Em ở đâu?* Sao  xa được chốn này,
Bởi em biết anh  từng ngày ngóng đợi.
Khi đêm buông,mơ bàn chân em tới,
Nụ hôn trao...Em bối rối...trong anh.

Thương Giang
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
Chiều, biển xưa...

Nếu thật buồn em hãy trở về đây
Biển vẫn thế... như ngàn đời con sóng
Lòng biển sâu những ưu tư... trầm lặng
Giữa hoang vu, ngút gió trời chiều...

Nếu thật buồn em hãy giữ lời yêu
Như ngày nao... vị mặn mòi của biển
Bãi cát mềm... thèm gót xưa, em đến
Thôi cô đơn trong tiếng nấc thầm thì

Nếu thật buồn... đừng dối dấu chân đi
Đừng lẻ loi, đừng... cánh buồm xa thẳm
Em biết gì... hơn lòng biển sâu lắng...?
Những cồn mong... nhớ... bước em về...

lanh.ktq 

📎 tgb
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: lanh.ktq

Chiều, biển xưa...

Nếu thật buồn em hãy trở về đây
Biển vẫn thế... như ngàn đời con sóng
Lòng biển sâu những ưu tư... trầm lặng
Giữa hoang vu, ngút gió trời chiều...

Nếu thật buồn em hãy giữ lời yêu
Như ngày nao... vị mặn mòi của biển
Bãi cát mềm... thèm gót xưa, em đến
Thôi cô đơn trong tiếng nấc thầm thì

Nếu thật buồn... đừng dối dấu chân đi
Đừng lẻ loi, đừng... cánh buồm xa thẳm
Em biết gì... hơn lòng biển sâu lắng...?
Những cồn mong... nhớ... bước em về...

lanh.ktq








Em vẫn biết….

Em vẫn biết, biển âu yếm chở che…,
Con sông nhỏ lạc bến quê phiêu bạt,
Những khi buồn em thèm  nghe biển hát,
Câu ví dầu giữa dào dạt sóng xô….
 
Em vẫn biết  mình bé nhỏ dại khờ,
Giữa dòng đời ,chân bơ vơ lạc lõng.
Và anh đến giang vòng tay thật rộng,
Giữ chặt  em sợ con sóng  cuốn trôi….
 
Em  vẫn biết , dù vật đổi sao dời,
Biển ngàn năm  vẫn mặn mòi như thế.…
Như tấm lòng anh âm thầm lặng lẽ ,
Dành cho em ,sao có thể xa anh?

Thương Giang

@-Hôm qua em về  muộn quá nên đi ngủ luôn.Trưa nay tranh thủ viết được có bấy nhiêu thôi.Tối về em hoạ tiếp  nhé.Anh làm em bất ngờ vì những đổi thay trong lối viết của anh đấy![;)][:D]
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0