📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

LỜI YÊU

3.725 trả lời, 422.158 lượt xem — Trang 61 / 125
Trích đoạn: Liên Hương


quote:

Lời yêu vẫn nhận về đây
Đắm say xin mãi đong đầy mình anh...



VÌ ĐÂU
 
Đường đời  sao lạc khúc quanh
Để cho đôi lứa bỗng thành lẻ loi
thuyền tình nửa mảnh trăng rơi
Anh ở đâu? chỉ thấy trời đầy trăng
 
Tơ lòng năm tháng còn giăng
Cột làm sao...cánh chim bằng vút cao
Biển đời sóng dậy xôn xao
nhỏ nhoi chút phận má đào...duyên em
 
Phải chi ngày ấy...đừng quen
Thì cao xanh chả ghét ghen má hồng
Để giờ rối cuộn tơ lòng...
Thuyền thơ...sóng đẩy ngược dòng người ơi
 
Vớt trăng chết đuối giữa trời
Để người...xa xót...nhớ thời có nhau
Vì đâu cau vội lạc trầu?
Để người....chạnh một khúc sầu...thiên thu?
 
Trách gì cái gốc mù u
Đông về rụng lá...lời ru thêm buồn
Đêm dài vẫn lẻ trăng suông
Ngẩn ngơ lá rụng cuối đường...vắng teo...
 
LH


 
 
Đành
 
Rơi nghiêng... trăng mắc trên cành
Gió reo sầu nhớ chòng chành lời yêu
Thuyền về, bóng vắng xiêu xiêu
Mơn man gợi lại bao điều đã qua...
 
Nhớ không...? Đêm ấy nhạt nhòa
Mềm môi... khúc nhạc em hòa cùng trăng
Thế nhân, dẫu cánh chim bằng
Vút cao dậy sóng cũng mong ngày về
 
Để tìm lại những đam mê...
Cao xanh cũng một câu thề còn đây
Lẽ nào lạc mãi gió mây...
Câu thơ chạnh nhớ..., dáng gầy mình em...
 
Yêu người..., tự thuở mới quen
Bờ đê ngày ấy sương len mắt mềm
Trăng rơi... rớt... ánh bên thềm
Người ơi gợi nhớ... êm đềm thuở xưa
 
Người đi..., đã biết bao mùa
Mình tôi lạnh vắng... đêm thừa... bóng trăng
 
23h55/31/03/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
quote:

Trích đoạn: lanh.ktq

Đành

Rơi nghiêng... trăng mắc trên cành
Gió reo sầu nhớ chòng chành lời yêu
Thuyền về, bóng vắng xiêu xiêu
Mơn man gợi lại bao điều đã qua...

Nhớ không...? Đêm ấy nhạt nhòa
Mềm môi... khúc nhạc em hòa cùng trăng
Thế nhân, dẫu cánh chim bằng
Vút cao dậy sóng cũng mong ngày về

Để tìm lại những đam mê...
Cao xanh cũng một câu thề còn đây
Lẽ nào lạc mãi gió mây...
Câu thơ chạnh nhớ..., dáng gầy mình em...

Yêu người..., tự thuở mới quen
Bờ đê ngày ấy sương len mắt mềm
Trăng rơi... rớt... ánh bên thềm
Người ơi gợi nhớ... êm đềm thuở xưa

Người đi..., đã biết bao mùa
Mình tôi lạnh vắng... đêm thừa... bóng trăng

23h55/31/03/2010





NHỦ
 
Đêm buồn vắng lặng mây giăng
Lẻ loi...vẫn một ánh trăng lưng trời
thì thầm nỗi nhớ chơi vơi
Chao nghiêng..một chiếc lá rơi trước thềm
Lời ai gọi...ấm môi mềm
Ru về một khoảng êm đềm thủa nao
Phải lòng...cho dạ xôn xao
Lời yêu...chiu chắt ngọt ngào cho nhau
Để còn vương đến muôn sau
Trăng thề còn mãi một màu vẹn nguyên
Buồn vui duyên bến với thuyền
Vì người...vẹn một lời nguyền còn đây
Xin đừng lạc với gió mây
Để câu thơ lẻ... vai gầy riêng em...
 
LH



Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Liên Hương


quote:

Trích đoạn: lanh.ktq

Đành

Rơi nghiêng... trăng mắc trên cành
Gió reo sầu nhớ chòng chành lời yêu
Thuyền về, bóng vắng xiêu xiêu
Mơn man gợi lại bao điều đã qua...

Nhớ không...? Đêm ấy nhạt nhòa
Mềm môi... khúc nhạc em hòa cùng trăng
Thế nhân, dẫu cánh chim bằng
Vút cao dậy sóng cũng mong ngày về

Để tìm lại những đam mê...
Cao xanh cũng một câu thề còn đây
Lẽ nào lạc mãi gió mây...
Câu thơ chạnh nhớ..., dáng gầy mình em...

Yêu người..., tự thuở mới quen
Bờ đê ngày ấy sương len mắt mềm
Trăng rơi... rớt... ánh bên thềm
Người ơi gợi nhớ... êm đềm thuở xưa

Người đi..., đã biết bao mùa
Mình tôi lạnh vắng... đêm thừa... bóng trăng

23h55/31/03/2010






NHỦ
 
Đêm buồn vắng lặng mây giăng
Lẻ loi...vẫn một ánh trăng lưng trời
thì thầm nỗi nhớ chơi vơi
Chao nghiêng..một chiếc lá rơi trước thềm
Lời ai gọi...ấm môi mềm
Ru về một khoảng êm đềm thủa nao
Phải lòng...cho dạ xôn xao
Lời yêu...chiu chắt ngọt ngào cho nhau
Để còn vương đến muôn sau
Trăng thề còn mãi một màu vẹn nguyên
Buồn vui duyên bến với thuyền
Vì người...vẹn một lời nguyền còn đây
Xin đừng lạc với gió mây
Để câu thơ lẻ... vai gầy riêng em...
 
LH

 
 
 
Mong
 
Xa xôi... trăng sáng ngang trời
Nghe trong mờ tỏ những lời yêu xưa
Lẻ loi cơn gió nghịch mùa
Thì thầm nỗi nhớ... đêm mưa... chợt về...
 
Bao giờ hết được đam mê
Ái ân trăn trở... đường về ngày xa
Mềm môi bữa ấy nhạt nhòa
Lời yêu chiu chắt hương hoa một thời
 
Trăng thề vẫn vẹn nguyên thôi
Riêng em... ở với... nổi trôi một đời
Nghe buồn ngút ngát xa vời
Người ơi bến vắng... cả trời yêu xa...
 
Lòng riêng..., đành nguyện khúc ca
Thề xưa xin giữ, dẫu... là gió mây...
 
08h40/02/04/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Mong

Xa xôi... trăng sáng ngang trời
Nghe trong mờ tỏ những lời yêu xưa
Lẻ loi cơn gió nghịch mùa
Thì thầm nỗi nhớ... đêm mưa... chợt về...

Bao giờ hết được đam mê
Ái ân trăn trở... đường về ngày xa
Mềm môi bữa ấy nhạt nhòa
Lời yêu chiu chắt hương hoa một thời

Trăng thề vẫn vẹn nguyên thôi
Riêng em... ở với... nổi trôi một đời
Nghe buồn ngút ngát xa vời
Người ơi bến vắng... cả trời yêu xa...

Lòng riêng..., đành nguyện khúc ca
Thề xưa xin giữ, dẫu... là gió mây...

 
 
YÊU
 
Chót lòng luỵ một chữ yêu
Vì người xin trọn bao điều thế nhân
Dù xa...vẹn một khúc ngân
" ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau"
Người ơi thơ bắc nhịp cầu
Trao vòng tay ấm, gửi câu ân tình
Đêm buồn rồi cũng bình minh
Trái tim yêu để chúng mình có đôi
Thì thầm lời gió xa xôi
Lời yêu...em giữ một lời vẹn nguyên
Hát câu bến vẫn đợi thuyền
Xin ai chớ phụ để duyên lỡ làng
Thênh thênh một dải trăng vàng
Cùng nhau trọn một cung đàn đắm say
Tình đời toả ngát hương bay
Vườn thơ xuân mãi dâng đầy sắc hoa
 
LH
 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-04-02 16:12:21Liên Hương>
LẼ NÀO
 
Giữa chòng chành những dịu ngọt lời yêu
Bỗng hoang mang đâu là điều nói thật
Bởi vô tình đã một lần để mất
Nụ cười nào ...trong trẻo , hồn nhiên
 
Mãi đi tìm một khoảng lặng rất riêng
Sao chỉ thấy những miền đầy bão tố
Gió nghịch mùa...cơn mưa nào chợt đổ
Để đường về ngút ngát...ngõ phố quen
 
Vẫn âm thầm một nỗi nhớ không tên
có còn không những đam mê ngày cũ
Nghe gió thoảng đâu đây mùi hoa sữa
Đêm thật dài...trăn trở...giấc mơ xa
 
Biết tìm đâu..những ngày ấy đã qua
Màu thời gian nhạt nhòa trong ký ức
Để mông lung...một điều không có thực
Có lẽ nào...xa lắm...lời yêu
 
LH
Đăng nhập để trả lời
0
KHÔNG ĐỀ
 
Lững lờ một áng mây trôi
Cây buồn buông chiếc lá rơi cuối hè
ta đi tìm mảnh trăng thề
Ngút ngàn chỉ thấy triền đê úa vàng
 
Tìm gì giữa chốn nhân gian
Mịt mờ ảo vọng, mắt tràn khói sương
Tình buồn còn mãi tơ vương
đam mê ngày cũ...một phương xa vời
 
sao đành...thả nỗi nhớ rơi
Thật hư...nào biết lòng người nông sâu
Vẫn còn lắt lẻo nhịp cầu
Nhấp nhô con sóng bạc đầu thời gian...
 
Ai làm nên cảnh hợp tan
Cau trầu héo úa lỡ làng duyên vôi
Thôi đành...gió thoảng mây trôi
Tím buồn...lối ấy chiều rơi nhuốm màu
 
LH
 
 
 
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
BỖNG DƯNG
 
Bỗng dưng... cứ nhớ một người
Bỗng dưng....buồn...chỉ vì lời vu vơ
Bỗng dưng...chợt nảy ý thơ
Bỗng dưng...Ngơ ngẩn...như chờ đợi ai
Thì ra...tim biết yêu rồi
Bỗng dưng....thấy cả đất trời...mùa xuân!
 
LIÊN HƯƠNG
 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-04-03 06:30:50Liên Hương>
THÁNG TƯ
 
Tháng tư trời hong nắng
Triền đê vàng cỏ say
cây gạo già thắp lửa
Đỏ ráng chiều trên tay
 
Nắng rải vàng mắt lá
Hoàng hôn chưa tím chiều
Nắng se khô ngọn gió
Trời chao nghiêng cánh diều
 
Tháng tư ươm nỗi nhớ
sân trường rợp bóng cây
tà áo ai nhẹ bước
Buông dài làn tóc mây...
 
Tháng tư miền ký ức
Hè đã về đâu đây
Gió đưa hương cỏ mật
Thoảng trong chiều..ai hay
 
LIÊN HƯƠNG
 
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Liên Hương

BỖNG DƯNG
 
Bỗng dưng... cứ nhớ một người
Bỗng dưng....buồn...chỉ vì lời vu vơ
Bỗng dưng...chợt nảy ý thơ
Bỗng dưng...Ngơ ngẩn...như chờ đợi ai
Thì ra...tim biết yêu rồi
Bỗng dưng....thấy cả đất trời...mùa xuân!
 
LIÊN HƯƠNG
 

 
 
Chợt như
 
Chợt như... muốn lắm... xa gần
Chợt như... khúc hát một lần, phương xa
Chợt như... mới tự hôm qua
Chợt như... mắt nhớ ngân nga mỗi chiều

Thì ra... tim biết lời yêu...
Chợt như... say đắm..., bao điều với em...
 
10h25/03/04/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Liên Hương

Mong

Xa xôi... trăng sáng ngang trời
Nghe trong mờ tỏ những lời yêu xưa
Lẻ loi cơn gió nghịch mùa
Thì thầm nỗi nhớ... đêm mưa... chợt về...

Bao giờ hết được đam mê
Ái ân trăn trở... đường về ngày xa
Mềm môi bữa ấy nhạt nhòa
Lời yêu chiu chắt hương hoa một thời

Trăng thề vẫn vẹn nguyên thôi
Riêng em... ở với... nổi trôi một đời
Nghe buồn ngút ngát xa vời
Người ơi bến vắng... cả trời yêu xa...

Lòng riêng..., đành nguyện khúc ca
Thề xưa xin giữ, dẫu... là gió mây...



YÊU
 
Chót lòng luỵ một chữ yêu
Vì người xin trọn bao điều thế nhân
Dù xa...vẹn một khúc ngân
" ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau"
Người ơi thơ bắc nhịp cầu
Trao vòng tay ấm, gửi câu ân tình
Đêm buồn rồi cũng bình minh
Trái tim yêu để chúng mình có đôi
Thì thầm lời gió xa xôi
Lời yêu...em giữ một lời vẹn nguyên
Hát câu bến vẫn đợi thuyền
Xin ai chớ phụ để duyên lỡ làng
Thênh thênh một dải trăng vàng
Cùng nhau trọn một cung đàn đắm say
Tình đời toả ngát hương bay
Vườn thơ xuân mãi dâng đầy sắc hoa
 
LH
 

 
 
 
Nhớ
 
Tự duyên xa cách đôi miền
Đêm nao trăng sáng vẹn nguyên màu trời
À ơi ru giấc... đời thôi...
Bởi lòng xin vẫn một thời yêu xa
 
Thế nhân dẫu có nhạt nhòa
Chênh vênh trọn giữ ngân nga cuộc tình
"Đêm buồn rồi cũng bình minh
Trái tim yêu để chúng mình có đôi"
 
Đừng như bọt nước giữa trời
Lung linh sao sáng ai thời vội quên
Thì thầm gió rớt bên thềm
Lời yêu đọng lại... vẹn êm... một lần
 
Đàn kia vẫn trọn khúc ngân
Rằng sau... sỏi đá... cũng cần có nhau...
 
11h20/03/04/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-04-03 14:45:26THƯƠNG GIANG>
BẮT ĐỀN
 
Sao em chọn tháng tư
Bằng lời ly biệt tạ từ thế em
Làm cho chị hoảng một phen
Tưởng em " nói thật " vì quên...coi ngày
Đến khi vỡ lẽ...thật may !
Thì ra em giỡn...cái ngày " cá " thôi
Bắt đền đấy nhé Giang ơi
Làm bao người phải than trời...vỡ tim
Chả ai muốn phải xa em
Dòng Thương xanh mát êm đềm giấc mơ
Bao chàng tưởng  mất " nàng thơ "
Giật mình cuống quýt, lòng ngơ ngẩn...sầu
Thôi nào! đính chính cho mau....[:D][:D][:D]
LH
Xin chịu tội...
 
Vâng ! Em"trót dại"...lần đầu..[:D][:D][:D]
Từ nay sẽ chẳng dám  đâu... đùa hoài.
Ngày "Cá" nên mới nói sai[:D][:D][:D]
Cả năm còn lại thì ai dám lừa...
May chưa bị đập te tua...[:D][:D][:D]
Nhưng em cũng sẽ xin chừa từ đây...
Tạ tội cùng chị hôm nay,
Đãi món tiệc câu ngày tháng Tư[:D][:D][:D].
Kiev 03/4/2010-TG

Em đền chị đây nè...Toàn món chế  biến từ Cá Tháng Tư đấy...[:D][:D][:D][:D][:D]
















Chúc chị ăn ngon miệng![:D][:D][:D][:D]
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0

Tuyệt nếu có vài xị vui biết mấy
Ta hoài với kiếp lang thang
Yêu em vô lượng mà mang đại buồn.
N.Đ.T

http://me.zing.vn/u/nguyenthuy_qs
http://www.daytohong.net/
http://yume.vn/nguyenthuy-qs
http://nguyenthuyqs.blogtiengviet.net/?cat=444
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: nguyenthuy_qs

Tuyệt nếu có vài xị vui biết mấy



Chào bạn, chắc là Thương Giang nghĩ là toàn chị em nên không gửi rượu đó, nếu bạn có nhã hứng thì cứ ghé , mình sẽ nói TG gửi cả rượu lun ( TG giỏi mấy vụ này lắm ). He he!
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-09-02 12:22:33Liên Hương>


NHỚ


Hình như nhớ nên trời bỗng lạnh
Mây giăng giăng xám cả mặt người
Cuối khoảng trời cơn mưa chưa tạnh
Giọt thời gian dường cũng ngừng trôi

LH







Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-31 07:30:37Liên Hương>
MAI CHIẾU THUỶ
 
Hoa trắng lá xanh đẹp dáng ai
Gió đưa hương thoảng giọt trang đài
Nồng nàn thanh khiết lan đêm vắng
Trong trẻo dịu dàng toả nắng mai
Đáy nước soi gương ngời suối mộng
Vườn trăng lộng bóng rạng thiên thai
Hồng trần lắng lọc hồn thu thảo
Níu bước người đi trở gót hài
 
LH
 
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Liên Hương

MAI CHIẾU THUỶ
 
Hoa trắng lá xanh đẹp dáng ai
Gió đưa hương thoảng giọt trang đài
Nồng nàn thanh khiết lan đêm vắng
Trong trẻo dịu dàng toả nắng mai
Đáy nước soi gương ngời suối mộng
Vườn trăng lộng bóng rạng thiên thai
Hồng trần lắng lọc hồn thu thảo
Níu bước người đi trở gót hài
 
LH
 


Mai chiếu thủy: Ấy là mai... con gái!
Soi bóng mình trong nước để làm duyên.

Đúng hông nhỉ?
:)
HH
Hoa cười trong nắng lung linh
Em cười cho nắng lung linh tháng ngày
Ta về gom nắng trong tay
Gom luôn cả những phút giây em cười

(HH)

Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Hoàng Hoa

Trích đoạn: Liên Hương

MAI CHIẾU THUỶ
 
Hoa trắng lá xanh đẹp dáng ai
Gió đưa hương thoảng giọt trang đài
Nồng nàn thanh khiết lan đêm vắng
Trong trẻo dịu dàng toả nắng mai
Đáy nước soi gương ngời suối mộng
Vườn trăng lộng bóng rạng thiên thai
Hồng trần lắng lọc hồn thu thảo
Níu bước người đi trở gót hài
 
LH
 


Mai chiếu thủy: Ấy là mai... con gái!
Soi bóng mình trong nước để làm duyên.

Đúng hông nhỉ?
:)
HH


Chào bạn, cảm ơn bạn ghé nhà Liên Hương. Đúng là bài này muốn nói lên điều bạn vừa cảm nhận đó bạn a.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-16 09:19:40Liên Hương>

 
Tầng tầng mây trắng phía trời xa
Phượng thắm rợp màu đỏ sắc hoa
Ve gọi ran ran chiều nắng tắt
Trời buông nhàn nhạt ánh dương tà
Sen hồng gió thoảng hương ngan ngát
Đom đóm sao rơi sáng lập loà
Tu hú gọi bầy trong kẽ lá
Côn trùng rả rích bản hoà ca
 
LIÊN HƯƠNG
Đăng nhập để trả lời
0
quote:

Trích đoạn: Liên Hương


quote:

Mưa dầm tháng ba

Tháng ba vừa tới lại mưa dầm
cho người trên phố mặt trầm ngâm
cho em áo ướt màu xanh đậm
cho cớ anh dùng để ghé thăm

Hạt mưa trên má đọng chẳng lầm
Hôn lên thỏ thẻ chút tình câm
Tháng ba này nửa là xa lắm
Hơn nửa đời người nhớ tri âm.

cosiaus



NHỚ
 
Anh ở nơi nào nhớ tháng ba
Nhớ người tri kỷ một thời xa
Chiều nay mưa bụi sao nghe lạnh
Nỗi nhớ trong tim chợt vỡ oà
 
Anh đi xa ngái chiều mưa ấy
Để lại mình em với nhạt nhoà
Ôm mãi một thời vào ký ức
Giật mình đã một nửa đời qua...

LH

Cho LH góp một chút "  nhớ tháng ba " với hai anh nha!


N D cám ơn Cosiaus và Liên Hương viết cùng N Đ về tháng Ba.  ND nghe Mẹ thường nhắc về tháng Ba ở miền Bắc,  Rét tháng Ba bà già chết cóng.  ND không biết cái rét của miền Bắc , Việt Nam nhưng cái lạnh của miền Bắc Hoa Kỳ thì N Đ rành lắm, vì đã từng ở Michigan, Illinois, nhưng tháng Ba tuyết tan bớt và sinh viên thường nghỉ mùa Xuân, chính thức vào ngày 21 tháng Ba mỗi năm nên hồn thơ ấm áp khi ngoại cảnh có nắng vàng, có chồi non, lá xanh. Nói chung, xuân cũng về trong hồn khi tháng Ba về.


Phải Lòng

Phải lòng ai từ ngày đi lang bạt
Sáng mong ai, trưa tối nhớ, đêm mơ
Ai có khai, ai có báo bao giờ
Hạnh phúc đến e dè hay e lệ

Em cứ nói nhà thơ thường như thế
Nói xa xôi nói bóng gió lửng lơ
Không người mai người mối cứ nàng thơ
Nên gõ gõ trên phím huyền thân thuộc

Như cô giáo trên hành lang đi guốc
Nghe rất quen, học trò lắng chờ cô
Bước vào trong, học trò bỗng trầm trồ
Như kinh ngạc như sững sờ lạ lẫm

Từng trang sách đám học trò mở chậm
Chờ mong cô sẽ nói phải lòng ai
Cả tuần qua cô đến trễ dài dài
Chắc anh lính hay anh nào đón trễ...

Đám con gái đám học trò thường thế...
Muốn hiểu xem cô  đến trễ vì sao
Xem anh kia đã phải vía cô nào...
Cứ tửng tửng ra vào quanh cửa lớp

Nguyên Đỗ





Đăng nhập để trả lời
0
Phải trái
 
Xa lộ bon bon phóng hết ga
Nhìn quanh một lủ thiệt điên mà
Mình ên ngay lối rồ thong thả
Thiên hạ  trật đường  lái giống ma
Đài báo một cha  đi  ngược hướng
Mắt nhìn  cả đám  chạy như pha
Dòng đời cuồn cuộn như xe chảy
Phải trái làm sao nhận biết ra..
 
 
Cosiaus
 
Quảng cáo trên TV, Bà vợ gọi ông chồng nói lái xe cẩn thận
Vì trên xa lộ có mot thằng điên lái ngược chiều.
Ông chồng lại trả lời : Em à , cả ngàn thằng điên đây nè,
Anh lo tránh tụi nó thấy mồ ( chính ông ta đang chạy ngược chiều)
 
Đăng nhập để trả lời
0
Phải trái

Xa lộ bon bon phóng hết ga
Nhìn quanh một lủ thiệt điên mà
Mình ên ngay lối rồ thong thả
Thiên hạ trật đường lái giống ma
Đài báo một cha đi ngược hướng
Mắt nhìn cả đám chạy như pha
Dòng đời cuồn cuộn như xe chảy
Phải trái làm sao nhận biết ra..


Cosiaus

Quảng cáo trên TV, Bà vợ gọi ông chồng nói lái xe cẩn thận
Vì trên xa lộ có mot thằng điên lái ngược chiều.
Ông chồng lại trả lời : Em à , cả ngàn thằng điên đây nè,
Anh lo tránh tụi nó thấy mồ ( chính ông ta đang chạy ngược chiều)

 
 
Bótay@.com [sm=21.gif]
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-05 07:05:28Liên Hương>
VỊNH CON CÓC
 
Miệng rộng da sần  xấu thấy  ghê
Mặc đời  mai mỉa  tiếng khen chê
Bụi lùm nương náu yên gia thất
Hang hốc ẩn thân vẹn một bề
Răng nghiến chớp vang trời sấm dậy
Miệng hô mây tụ đất mưa về
Ngọc hoàng còn phải kêu bằng cậu
Dòng dõi xem ra cũng  oách  hề !
 LH
 
Buồn buồn vịnh con cóc chơi vậy
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-05 06:18:42Liên Hương>
quote:

Vịnh Quả Bóng

Thân em bốn phía chỉ toàn da
Mấy "ảnh" giành vào lại sút ra
Tính vốn đa tình đâu kể trẻ
Thân hay hiếu động chẳng chê già
Làm cho bốn biển khi cười ngất
Khiến cả năm châu lúc khóc òa
Ai có ti vi đừng bỏ lỡ
Chờ em biểu diễn mở xem nha

Tú Lòng...thòng



CÁI TRỐNG
 
Bác mẹ sinh em gỗ với da
Đến ngày lễ lạt mới đem ra
Rộn ràng vỗ nhịp vui tai trẻ
Khoan nhặt cầm canh khoái bụng già
Đám hội - tung tung - cười hả hả
Đám ma - cắc cắc - khóc oà oà
Phải người quân tử thì xoa mặt
Chớ nện đã đời, tội lắm nha!
LH 
 

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-04 09:31:50nha uyen>
Vịnh Quả Bóng

Thân em bốn phía chỉ toàn da
Mấy "ảnh" giành vào lại sút ra
Tính vốn đa tình đâu kể trẻ
Thân hay hiếu động chẳng chê già
Làm cho bốn biển khi cười ngất
Khiến cả năm châu lúc khóc òa
Ai có ti vi đừng bỏ lỡ
Chờ em biểu diễn mở xem nha

Tú Lòng...thòng



CÁI TRỐNG
 
Bác mẹ sinh em gỗ cùng da
Đến ngày lễ lạt mới đem ra
Rộn ràng vỗ nhịp vui lòng trẻ
Khoan nhặt cầm canh khoái bụng già
Đám hội - tung tung - cười hả hả
Đám ma - cắc cắc - khóc oà oà
Phải người quân tử thì xoa mặt
Chớ nện đã đời, tội lắm nha!
LH


CHAI BIA
 
Trong vắt uống vào mát thịt da
Vui lòng gặp bạn nói vào ra
Ly vàng ly bạc ngà ngà trẻ
Miếng thịt miếng gân ấm ấm già
Khoái khoái say sưa cười kể đả
Lâng lâng buồn tủi khóc kêu òa
Đến đây nghiêng ngả coi trời bé
Nếu vậy suốt đời sướng lắm nha!
 
Thanh Huy
 


[/align]VỊNH CÁI DÙI


[/align] Thân gỗ gầy còm chẳng tí da
Khi cần wính, gõ,mới mang ra
Tùng tùng bất kể  to hay nhỏ
Kẻng kẻng không phân trẻ hoặc già
Lúc đói vỗ êm lời chị khóc
Khi no dộng át tiếng cô òa
Người đời xong việc là quên hết
Dứt trống quăng dùi thiệt chán nha[:D]


[/align]                                Nha Uyen


[/align] 
Bài họa LH hóm hỉnh dễ thương lắm nha[:D]
Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=510005&mpage=1&key
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-05 09:36:28Liên Hương>

Trái Ớt

Thân mình nhỏ bé lại tài cao
Lỡ đụng ai mà chẳng xuýt xao
Mới chạm lên môi, môi tựa xé
Khi thông xuống ruột, ruột như cào
Vì vương tới mắt nên cô khóc
Bởi dính trên da khiến chị gào
Chửa đến giờ cơm trông thấy hắn
Tự nhiên bụng dạ cứ nôn nao

Tú lòng...thòng


HOA  DẠI
 
Thân nhỏ mà em thích vói cao
Từng chiều đón ngọn gió lao xao
Thương mây dạ xót như ai cấu
Nhớ núi lòng đau tợ sóng cào 
Ước được theo trăng  thân cố rướn
Mong cùng đuổi buớm cổ khan gào
Mỗi ngày ráng sức cao thêm tí
Dẫu mộng không thành chẳng núng nao[:D]
 
                          Nha Uyen


CHIẾC BÓNG

Dáng ngã bên người lúc thấp cao
Trung thành nằm đất chẳng xôn xao
Ngày theo lẽo đẽo đời không mệt
Đêm nghĩ yên vui ruột chẳng cào
Sáng nắng hiện thân bu gót lẹ
Đen trời lẩn xác mặc ai gào
Có tôi có bạn đời tươi rói
Lên hố xuống đèo dạ sướng nao!

Thanh Huy

 
CÁI THANG
 
Hai giò chẳng nệ thấp cùng cao
Đấy cứ việc trèo chớ xuyến xao
Dậu đổ không lo quần cọc vướng
Bìm leo khỏi sợ áo gai cào
Chót vót chớ hề e gió thét
Chênh vênh đâu quản ngại mưa gào
Chắc người thấy ốm thành ra sợ
Bước một leo rồi , dạ vẫn nao 
LH

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-05 09:36:07nguyenngoccan>
Ghé thăm

Lâu ngày từ dạo cách xa
Hôm nay Cận ghé thăm nhà Liên Hương
Thả lòng thưởng thức thơ Đường
Từng câu nhí nhảnh một vườn niềm vui
Ngày Phụ Nữ sắp đến rồi
Chúc Hương sức khỏe- yêu đời- đẹp xinh!

NNC
Lòng thơ độ lượng bao dung-Tình quê đất nước-Tình chung con người!
Đăng nhập để trả lời
0
Ghé thăm

Lâu ngày từ dạo cách xa
Hôm nay Cận ghé thăm nhà Liên Hương
Thả lòng thưởng thức thơ Đường
Từng câu nhí nhảnh một vườn niềm vui
Ngày Phụ Nữ sắp đến rồi
Chúc Hương sức khỏe- yêu đời- đẹp xinh!

NNC

 
 
CẢM ƠN NNC
 
Hôm nay mình lại gặp mình
Mấy vần thơ nhỏ đượm tình tâm giao
Tưởng câu hò Huế xôn xao
Dòng Hương xanh thắm dạt dào trang thơ
Xa lâu bạn vẫn mong chờ
Người về xướng hoạ khúc thơ với người
Cảm ơn người vẫn nhớ người
Cảm ơn lời chúc còn tươi xuân nồng
Cho hoa sen thắm sắc hồng
Cho hương thơm toả thinh không dạt dào.
LH
 
 
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
NHỚ
 
Anh ở nơi nào nhớ tháng ba
Nhớ người tri kỷ một thời xa
Chiều nay mưa bụi sao nghe lạnh
Nỗi nhớ trong tim chợt vỡ oà
 
Anh đi xa ngái chiều mưa ấy
Để lại mình em với nhạt nhoà
Ôm mãi một thời vào ký ức
Giật mình đã một nửa đời qua...

LH
 

THÁNG BA  & ANH 
 
Anh kịp về không ? với tháng ba
Cùng ôn kỷ niệm một thời xa
Chiều nay mưa bụi về qua ngõ
Nửa bóng đơn côi chợt khóc òa
 
Anh kịp về không ? với tháng ba
Lời iu một thuở đã phai nhòa
Ngắm ánh trăng sầu rơi cuối phố
Chạnh lòng tiếc nuối những xuân qua !
 
                          Nha Uyen

 


Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=510005&mpage=1&key
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-05 12:16:27THƯƠNG GIANG>
Chúc mừng chị nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3!
Chúc chị 365 ngày đều là ngày hội!

Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-06 04:58:13cosiaus>
Biển và em
 
Biển là anh, vẩn đợi dòng sông
Mang đắng cay từ những cánh đồng
Anh đã có phù sa  để đổi
Sưởi lòng em ấm giửa mùa đông
 
Sông là em , vẩn chảy mênh mông
Chở phù sa nặng mối tình nồng
Mình hẹn gặp nơi đầu thưong nhớ
Lúc mà trăng tròn lắm trên không
 
Em kể anh nghe chuyện ruộng nông
Nào trâu sáng sớm  phải ra đồng
Nào những nụ cười bên gánh lúa
Của dân làng khi  mạ trổ  bông
 
Anh sẽ kể bảo tố cuồng phong
Trên lưng anh  tàu lớn quay mòng
Nhưng anh dặn giử ngay tay lái
Vửng lòng tin mọi sự tất thông
 
Đừng cho thuyền lạ  ruỗi đầu sông
Đừng để  cho anh   nhớ trong lòng
Nếu có ngày em quên biển lớn
Bỏ hẹn hò nơi ấy cạn nông
 
Biển sẽ đen mặc nắng có hồng
Vì em chẳng thiết một  dòng sông
Thì thôi  mặc gió làm  ra sóng
Mặc cả thuyền ai chống bão phong.
 
cosiaus

Lâu lâu viết cho em vài dòng , hông thôi vui voi ong buớm lạ quên mất anh nầy 
 
 
 
 
Đăng nhập để trả lời
0