📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

LỜI YÊU

3.725 trả lời, 422.152 lượt xem — Trang 59 / 125

Trích đoạn: hai1957

LỜI CỦA SÔNG

Này em cô gái nhỏ
Đưa người đi qua sông
Có thấy chiều ráng đỏ
Có nghe tình ta không

Ta là khách tha phương
Ăn mày em tình ái
Cớ chi mà ái ngại
Màu mắt biếc tơ vương

LPH

Bởi em là dòng sông
Giữa đôi bờ bồi lở
Nên dòng trôi ngập ngừng
Sợ cuộc tình dang dở

Trời bao giờ hết gió
Nước bao giờ ngừng trôi
Dòng sông em bé nhỏ
Về bến bờ anh thôi !

LH


Trôi hoài nên cũng... nặng
Mong một bến bờ vui
Về phương đông tĩnh lặng
Đêm lại nhớ phương đoài

Mấy ngàn năm róc rách
Không nặng nợ phù sa
Chỉ thương tình lữ khách
Chiều đông thiếu mái nhà

LPH


Muôn đời nước sông xanh
Mãi xuôi về biển lớn
góp con sóng bạc đầu
Đến ngàn năm còn gợn

Sông hát lời vô tận
Đưa bước người qua sông
Người ơi! câu hò hẹn
Biết người còn nhớ không? ...

LH

Đăng nhập để trả lời
0
LỜI CỦA SÔNG


Này em cô gái nhỏ
Đưa người đi qua sông
Có thấy chiều ráng đỏ
Có nghe tình ta không

Ta là khách tha phương
Ăn mày em tình ái
Cớ chi mà ái ngại
Màu mắt biếc tơ vương

Bởi em là dòng sông
Giữa đôi bờ bồi lở
Nên dòng trôi ngập ngừng
Sợ cuộc tình dang dở

Trời bao giờ hết gió
Nước bao giờ ngừng trôi
Dòng sông em bé nhỏ
Về bến bờ anh thôi !

Trôi hoài nên cũng... nặng
Mong một bến bờ vui
Về phương đông tĩnh lặng
Đêm lại nhớ phương đoài

Mấy ngàn năm róc rách
Không mang nợ phù sa
Chỉ thương tình lữ khách
Chiều đông thiếu mái nhà

Muôn đời nước sông xanh
Mãi xuôi về biển lớn
Góp con sóng bạc đầu
Đến ngàn năm còn gợn

Sông hát lời vô tận
Đưa bước người qua sông
Người ơi! câu hò hẹn
Biết người còn nhớ không? ...

Liên Hương - Lê Phú Hải
(Muội copy bài thơ vào trang chung nhé, cái máy này không cho chữ nghiêng, đậm được)
Đăng nhập để trả lời
0
CON MÈO

Con mèo trèo cây cau
Hỏi thăm chuột đi đâu
Mà cửa nhà hiu hắt
Không một chút thơm râu

Chuột đi chợ đường xa
Trời mưa lắm ổ gà
Vừa tay mắm tay muối
Vừa tránh lối người qua

LPH
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: hai1957

CON MÈO

Con mèo trèo cây cau
Hỏi thăm chuột đi đâu
Mà cửa nhà hiu hắt
Không một chút thơm râu

Chuột đi chợ đường xa
Trời mưa lắm ổ gà
Vừa tay mắm tay muối
Vừa tránh lối người qua

LPH


Chuột mua hương mua hoa
Cho mèo vể giỗ cha
nếu biết ơn lặn lội
Xin mèo hãy buông tha

Mèo ơi chớ la cà
Trèo cây cau mà ngã
Khổ thân chuột tội tình
Nơm nớp lo ...mèo lạ

LH


hì hì, huynh ra cái đề này muội chả hiểu gì nên cứ phang đại vậy, trúng thì trúng không trúng thì bỏ...[:D][:D][:D]

Đăng nhập để trả lời
0
à, cái đề tài con mèo này tạm gác lại đi ha... để xem sao....
Đăng nhập để trả lời
0
CON MÈO

Con mèo trèo cây cau
Hỏi thăm chuột đi đâu
Mà cửa nhà hiu hắt
Không một chút thơm râu

Chuột đi chợ đường xa
Trời mưa lắm ổ gà
Vừa tay mắm tay muối
Vừa tránh lối người qua

LPH

Chuột mua hương mua hoa
Để cho mèo giỗ cha
Sá gì công lặn lội
Miễn xin mèo buông tha

Cũng là láng giềng nhau
Có thù hận gì đâu
Mèo ơi đừng giận quá
Mà tội thân cây cau

LH
Đăng nhập để trả lời
0
CÓ PHẢI



Có phải gió từ nơi ấy
Mang theo một tiếng thở dài
Có phải cơn mưa nghịch vụ
Mới vừa xóa dấu chân ai

Có phải ngàn con sóng vỗ
Đại dương ào ạt thủy triều
Có phải người về lối cũ
tim thầm gọi mãi lời yêu

LH
Đăng nhập để trả lời
0
CÓ PHẢI


Có phải gió từ nơi ấy
Mang theo một tiếng thở dài
Có phải cơn mưa nghịch vụ
Mới vừa xóa dấu chân ai

Có phải ngàn con sóng vỗ
Đại dương ào ạt thủy triều
Có phải người về lối cũ
Tim thầm gọi mãi lời yêu

LH


Có phải rừng xưa lá đổ
Tháng năm xa lắc lơ nào
Có phải chân trời ráng đỏ
Nghiêng tình ngõ vắng xôn xao

Có phải dòng sông xuôi chảy
Lặng thầm một cánh buồm nâu
Có phải tình yêu nồng cháy
Mang thầm hệ lụy thương đau

LPH
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: hai1957

CÓ PHẢI


Có phải gió từ nơi ấy
Mang theo một tiếng thở dài
Có phải cơn mưa nghịch vụ
Mới vừa xóa dấu chân ai

Có phải ngàn con sóng vỗ
Đại dương ào ạt thủy triều
Có phải người về lối cũ
Tim thầm gọi mãi lời yêu

LH


Có phải rừng xưa lá đổ
Tháng năm xa lắc lơ nào
Có phải chân trời ráng đỏ
Nghiêng tình ngõ vắng xôn xao

Có phải dòng sông xuôi chảy
Lặng thầm một cánh buồm nâu
Có phải tình yêu nồng cháy
Mang thầm hệ lụy thương đau

LPH


Có phải nợ duyên tiền kiếp
Nên giờ lạc lối vườn mơ
Có phải trời đày đoạ tiếp
Nên tình mắc nợ câu thơ

Có phải... người ơi ! có phải ?
Đã quen giọng nói điệu cười
Nên giờ đâm thành oan trái
Một khi đời vắng bóng người

LH



Đăng nhập để trả lời
0
CÓ PHẢI


Có phải gió từ nơi ấy
Mang theo một tiếng thở dài
Có phải cơn mưa nghịch vụ
Mới vừa xóa dấu chân ai

Có phải ngàn con sóng vỗ
Đại dương ào ạt thủy triều
Có phải người về lối cũ
Tim thầm gọi mãi lời yêu

LH

Có phải rừng xưa lá đổ
Tháng năm xa lắc lơ nào
Có phải chân trời ráng đỏ
Nghiêng tình ngõ vắng xôn xao

Có phải dòng sông xuôi chảy
Lặng thầm một cánh buồm nâu
Có phải tình yêu nồng cháy
Mang thầm hệ lụy thương đau

LPH

Có phải nợ duyên tiền kiếp
Nên giờ lạc lối vườn mơ
Có phải trời đày đoạ tiếp
Nên tình mắc nợ câu thơ

Có phải... người ơi ! có phải ?
Đã quen giọng nói điệu cười
Nên giờ đâm thành oan trái
Một khi đời vắng bóng người

LH


Có phải? Ừ là có phải
Hỏi ai ai hỏi bây giờ
Mùa thu bóng chiều xa ngái
Dát vàng suốt một đời thơ

LPH
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: hai1957

CÓ PHẢI


Có phải gió từ nơi ấy
Mang theo một tiếng thở dài
Có phải cơn mưa nghịch vụ
Mới vừa xóa dấu chân ai

Có phải ngàn con sóng vỗ
Đại dương ào ạt thủy triều
Có phải người về lối cũ
Tim thầm gọi mãi lời yêu

LH

Có phải rừng xưa lá đổ
Tháng năm xa lắc lơ nào
Có phải chân trời ráng đỏ
Nghiêng tình ngõ vắng xôn xao

Có phải dòng sông xuôi chảy
Lặng thầm một cánh buồm nâu
Có phải tình yêu nồng cháy
Mang thầm hệ lụy thương đau

LPH

Có phải nợ duyên tiền kiếp
Nên giờ lạc lối vườn mơ
Có phải trời đày đoạ tiếp
Nên tình mắc nợ câu thơ

Có phải... người ơi ! có phải ?
Đã quen giọng nói điệu cười
Nên giờ đâm thành oan trái
Một khi đời vắng bóng người

LH


Có phải? Ừ là có phải
Hỏi ai ai hỏi bây giờ
Mùa thu bóng chiều xa ngái
Dát vàng suốt một đời thơ

LPH


Thì thôi ... người ơi đừng hỏi
Mùa Thu đâu bởi lá vàng
Phận số làm sao biết được
Khi đò lỡ bước sang ngang

LH
Đăng nhập để trả lời
0
HỜN...


Nhớ em sao anh cứ hững hờ?
Bao lời say đắm gửi nàng thơ
Để mặc mình em buồn cô lẻ
Im lặng vườn thanh với trăng mờ

Nhớ em sao không đến mỗi chiều?
Tan trường bóng ngả giữa cô liêu
Thu vàng rải lá đường hoang lạnh
Thổi rát hồn em - gió tiêu điều

Nhớ em sao chẳng đến mỗi ngày?
Để tình héo úa vỡ trên tay
Chậm chạp thời gian như gõ nhịp
Trách mãi mùa Thu...để lá bay

LH
Đăng nhập để trả lời
0

HỎI


Đâu rồi tiếng gió gọi xôn xao
Biển hát triều dâng sóng cuộn trào
Chiều tím thuyền về bờ ngóng đợi
Chân trời le lói một vì sao

Thiếu nắng hàng cây có chợt buồn
Vắng thuyền biển có thấy cô đơn
Thiếu nhau biết có ai day dứt
Sao giọt ngâu nào lặng lẽ tuôn

LH
Đăng nhập để trả lời
0


hì hì, huynh ơi chắc mình phải kết ở đây thôi, kẻo tốn giấy thật đấy ! [8D][:D][:D]


Ok! chuyện với nhau miên man quá. Hẹn muội dịp khác nhé!Chúc muội khoẻ!Viết giỏi, thơ hay!

Nguyễn Văn Thái
Đăng nhập để trả lời
0
CÒN


Khúc hát chiều xưa nợ chữ tình
Mở lòng trông đợi áng thơ xinh
Anh về ấm lại ngày xa vắng
Nắng rọi hồn vui giọt khiết tinh

Dõi mắt nhìn theo hút cuối đường
Chân trời nhàn nhạt phủ màn sương
Nghe thầm gió gọi trong chiều muộn
Chống chếnh lặng thầm sợi nhớ thương

Ngước tận cao xanh để nhủ lòng
Người đi thấu hiểu nỗi chờ mong
Còn nghe sâu thẳm lời em gọi
Ru giấc mộng buồn dõi mắt trong...

Liên Hương

Đăng nhập để trả lời
0
MỘT NGÀY NHỚ


Sớm lạnh thềm sương gió ơ hờ
Trưa buồn giọt nắng đợi ngẩn ngơ
Chiều thương sắc tím hoàng hôn quạnh
Tối nhớ vườn thơ lẻ bóng chờ 

Trót quen hôm sớm có tin nhau
Vắng người sao tránh khỏi lòng đau

À ơi tiếng võng ru sao nhẹ
Dục bước ai về chân bước mau
 
Phố đông mà vẫn tựa không người
Gió hờ hững lặng khúc ầu ơi
Mình ai lẻ bước trên đường vắng
Buồn bã con tim, héo nụ cười 

Lỡ chuyến đò ngang chẳng kịp về

Ngày dài sớm tối bỗng lê thê
Nhà vắng hắt hiu người lãng bạc
Lối nhỏ đèn vàng lạc lối mê

Cuối trời biền biệt cánh thiên di
Nhớ nhung ngọn gió gọi thầm thì
Phố cũ đường về ai còn đợi
Cỏ mềm níu lại bước người đi 

Áo mỏng nếu đừng vương nhớ mong

Chim ngàn đừng ngoảnh lại xa trông
Có đâu mòn mõi cơn lâm lụy
Cõi người tu mấy kiếp cho xong?
 
Liên Hương - Lê Phú Hải
 
 
 
Đăng nhập để trả lời
0

BIỂN LẶNG
 
 
Biển lặng cho bờ quá hoang vu
Cát êm sóng bạc giữa mây mù
Hoàng hôn tím ngắt chiều phố biển
Chợt thèm đâu đó một khúc ru

LH

 
Cánh hải âu về mang nhớ theo
Hàng phi lao cũ gió vẫn reo
Chỉ có người xưa là khuất bóng
Ngập ngừng cỏ chạy lối gieo neo
 
LPH
 
 
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: hai1957


BIỂN LẶNG


Biển lặng cho bờ quá hoang vu
Cát êm sóng bạc giữa mây mù
Hoàng hôn tím ngắt chiều phố biển
Chợt thèm đâu đó một khúc ru

LH


Cánh hải âu về mang nhớ theo
Hàng phi lao cũ gió vẫn reo
Chỉ có người xưa là khuất bóng
Ngập ngừng cỏ chạy lối gieo neo

LPH




Người xưa mấy độ vẫn đi tìm
Cuối trời xa lắc mỏi cánh chim
Mênh mông biển sóng chiều lặng lặng
Chỉ bóng tà dương ánh khuất chìm

LH
Đăng nhập để trả lời
0
BIỂN LẶNG


Biển lặng cho bờ quá hoang vu
Cát êm sóng bạc giữa mây mù
Hoàng hôn tím ngắt chiều phố biển
Chợt thèm đâu đó một khúc ru

LH

Cánh hải âu về mang nhớ theo
Hàng phi lao cũ gió vẫn reo
Chỉ có người xưa là khuất bóng
Ngập ngừng cỏ chạy lối gieo neo

LPH

Người xưa mấy độ vẫn đi tìm
Cuối trời xa lắc mỏi cánh chim
Mênh mông biển sóng chiều lặng lặng
Chỉ bóng tà dương ánh khuất chìm

LH

 
Muôn đời sóng vỗ bãi bờ xa
Biển dẫu mênh mông thiếu mái nhà
Nên vẫn khát khao về bến cũ
Để tròn mấy nhịp khúc tình ca
 
LPH
 
 
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: hai1957

BIỂN LẶNG


Biển lặng cho bờ quá hoang vu
Cát êm sóng bạc giữa mây mù
Hoàng hôn tím ngắt chiều phố biển
Chợt thèm đâu đó một khúc ru

LH

Cánh hải âu về mang nhớ theo
Hàng phi lao cũ gió vẫn reo
Chỉ có người xưa là khuất bóng
Ngập ngừng cỏ chạy lối gieo neo

LPH

Người xưa mấy độ vẫn đi tìm
Cuối trời xa lắc mỏi cánh chim
Mênh mông biển sóng chiều lặng lặng
Chỉ bóng tà dương ánh khuất chìm

LH


Muôn đời sóng vỗ bãi bờ xa
Biển dẫu mênh mông thiếu mái nhà
Nên vẫn khát khao về bến cũ
Để tròn mấy nhịp khúc tình ca

LPH




Bến xưa còn mãi đợi thuyền về
Một đời ngó vọng chốn hoang mê
lời yêu thành rêu phong tượng đá
Vườn cũ mưa rơi giọt dãi dề

LH

( Hì hì ! lỡ khóc rồi thì khóc luôn nè huynh )
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-07-04 08:43:09Liên Hương>
Trích đoạn: lanh.ktq

Trích đoạn: Liên Hương

quote:

Trích đoạn: lanh.ktq

Nguyện...

Phong vân... chạnh nhớ, trời chiều
Hôm nao tròn vạnh lời yêu cùng người
Gió đùa dợn những xa xôi
Sóng trong mắt nhớ những lời muốn trao

Qua rồi đêm dáng hanh hao
Người thôi lạc giấc chiêm bao, một mình
Ấm êm khoảng nhớ chung tình
Vầng trăng sáng giữa lung linh biển trời

Vì yêu... thoảng đến xa vời...
Nguyện lòng giữ trọn, một thời đắm mê...

18h20/27/06/2010



NGUYỆN 2


Biển xưa còn mãi vỗ về
Trùng dương hát khúc giao thề đắm say
Năm năm , tháng tháng, ngày ngày
bên nhau nối trọn vòng tay ấm nồng

Tình đời- biển thẳm mênh mông
Phù vân còn đó sắc không cõi người
Xin đừng đùa cợt , lả lơi
Dù tình thơ - cũng một lời tri âm

Dù không duyên nợ sắt cầm
Cũng chung một tiếng tơ đồng thiết tha
Trong tình nhân thế bao la
Tình thơ còn mãi giao hoà cùng nhau

Tình người đẹp đến muôn sau
Xoá đi hết những buồn đau chán chường
Thơ là nhịp nối tơ vương
Nguyện lòng...gửi một lời thương về người

LIÊN HƯƠNG





Xuân tình ca

Lời ru nguyện giữa hư không
Năm năm, tháng tháng... còn trông ngày về
Tim côi sống lại đắm mê
Biển yêu thương mãi vỗ về vòng tay

Sóng xưa quên tháng quên ngày
Miên man dòng chảy đắm say bạc đầu
Cợt đùa... nào dễ được đâu...?
Tình thơ, em đã nhuốm màu tri âm

Thế nhân, mong đến thật gần
Bao la cũng nợ dấu chân tìm về
Giao hòa mãi nhịp đam mê
Duyên xưa trọn giữ, câu thề trọn trao

Tình người đẹp giấc chiêm bao
Ơn thầm! Anh nhớ đêm nao, cùng người
Môi xinh thắm lại miệng cười
Từ em... hoa bỗng rạng ngời đón Xuân...

16h35/03/07/2010





XUÂN VUI

Đời vui một khúc tri âm
Lòng vui mãi một lặng thầm ... lòng em
Người vui chờ dấu chân quen
Tình vui thoảng ngát hương sen dịu dàng

Thênh thênh tỏ ánh trăng vàng
Thơ người thấp thoáng rộn ràng ý xuân
Hai đầu nỗi nhớ thêm gần
Cung xuân vọng mãi vang âm về người

Môi xinh thắm lại nụ cười
Tình ca xuân thắm ....tình đời thiết tha
Ý thơ nồng ấm mặn mà
Tri âm vườn mộng giao hoà khúc vui

Nghe trong lời gió xa xôi
Đắm say ấm trọn bờ môi câu thề
Thơ tình...ủ những đam mê
" Duyên thơ nguyện giữ , câu thề trọn trao "*

LIÊN HƯƠNG
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Liên Hương

Trích đoạn: lanh.ktq

Trích đoạn: Liên Hương

quote:

Trích đoạn: lanh.ktq

Nguyện...

Phong vân... chạnh nhớ, trời chiều
Hôm nao tròn vạnh lời yêu cùng người
Gió đùa dợn những xa xôi
Sóng trong mắt nhớ những lời muốn trao

Qua rồi đêm dáng hanh hao
Người thôi lạc giấc chiêm bao, một mình
Ấm êm khoảng nhớ chung tình
Vầng trăng sáng giữa lung linh biển trời

Vì yêu... thoảng đến xa vời...
Nguyện lòng giữ trọn, một thời đắm mê...

18h20/27/06/2010



NGUYỆN 2


Biển xưa còn mãi vỗ về
Trùng dương hát khúc giao thề đắm say
Năm năm , tháng tháng, ngày ngày
bên nhau nối trọn vòng tay ấm nồng

Tình đời- biển thẳm mênh mông
Phù vân còn đó sắc không cõi người
Xin đừng đùa cợt , lả lơi
Dù tình thơ - cũng một lời tri âm

Dù không duyên nợ sắt cầm
Cũng chung một tiếng tơ đồng thiết tha
Trong tình nhân thế bao la
Tình thơ còn mãi giao hoà cùng nhau

Tình người đẹp đến muôn sau
Xoá đi hết những buồn đau chán chường
Thơ là nhịp nối tơ vương
Nguyện lòng...gửi một lời thương về người

LIÊN HƯƠNG





Xuân tình ca

Lời ru nguyện giữa hư không
Năm năm, tháng tháng... còn trông ngày về
Tim côi sống lại đắm mê
Biển yêu thương mãi vỗ về vòng tay

Sóng xưa quên tháng quên ngày
Miên man dòng chảy đắm say bạc đầu
Cợt đùa... nào dễ được đâu...?
Tình thơ, em đã nhuốm màu tri âm

Thế nhân, mong đến thật gần
Bao la cũng nợ dấu chân tìm về
Giao hòa mãi nhịp đam mê
Duyên xưa trọn giữ, câu thề trọn trao

Tình người đẹp giấc chiêm bao
Ơn thầm! Anh nhớ đêm nao, cùng người
Môi xinh thắm lại miệng cười
Từ em... hoa bỗng rạng ngời đón Xuân...

16h35/03/07/2010





XUÂN VUI

Đời vui một khúc tri âm
Lòng vui mãi một lặng thầm ... lòng em
Người vui chờ dấu chân quen
Tình vui thoảng ngát hương sen dịu dàng

Thênh thênh tỏ ánh trăng vàng
Thơ người thấp thoáng rộn ràng ý xuân
Hai đầu nỗi nhớ thêm gần
Cung xuân vọng mãi vang âm về người

Môi xinh thắm lại nụ cười
Tình ca xuân thắm ....tình đời thiết tha
Ý thơ nồng ấm mặn mà
Tri âm vườn mộng giao hoà khúc vui

Nghe trong lời gió xa xôi
Đắm say ấm trọn bờ môi câu thề
Thơ tình...ủ những đam mê
" Duyên thơ nguyện giữ , câu thề trọn trao "*

LIÊN HƯƠNG


 
 
 
Tình thơ
 
Bàn tay... e ấp nụ hồng
Tim yêu khép mở duyên cầm sắt trao
Môi hờ đọng ánh mắt nào
Ấm vòng tay ấy khát khao đợi chờ
 
Tình vui nhen đến đôi bờ
Trăng vàng dệt một áng thơ dịu dàng
Thênh thênh sen tỏa nắng ngàn
Phương xa dao dát ngân vang vọng về
 
Môi xinh trọn một câu thề
Thiết tha xuân thắm, đam mê tình đời
Bên em, ấm lại miệng cười
Ý thơ nồng mặn của người tri âm
 
Gió reo ru khúc xa gần
Bờ vai sẽ trọn một lần, bên nhau
Vườn trầu... sẽ ngái hương cau
Nghe trong thoảng gió... đậm màu thời gian...
 
16h25/05/07/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-07-05 14:56:50Huyền Băng>
Chiều mơ...


Đường chiều cúi xuống
mưa bay

Tỉnh mơ chợt một giấc say
về người

Vì em, yêu trót
nụ cười

Duyên xưa nợ cả một thời
có nhau


Đậm màu để thoảng
hương cau

Vườn yêu nhẹ bước vì nhau
còn tình

Anh về trọn ấm
môi xinh

Đôi bờ xa cách, chúng mình
nhớ thương


Vầng trăng tròn vạnh
đêm trường

Hương sen thắm lại dặm đường
đã qua


17h35/05/07/2010
 
r




📎 senhong
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-07-06 06:31:40Liên Hương>
Trích đoạn: lanh.ktq

Chiều mơ...


Đường chiều cúi xuống
mưa bay

Tỉnh mơ chợt một giấc say
về người

Vì em, yêu trót
nụ cười

Duyên xưa nợ cả một thời
có nhau


Đậm màu để thoảng
hương cau

Vườn yêu nhẹ bước vì nhau
còn tình

Anh về trọn ấm
môi xinh

Đôi bờ xa cách, chúng mình
nhớ thương


Vầng trăng tròn vạnh
đêm trường

Hương sen thắm lại dặm đường
đã qua


17h35/05/07/2010









MÃI CÒN

Trăng thề ru giấc mơ hoa
Tình thơ đượm ngát khúc ca xuân nồng
Chiều mơ thoảng giữa thinh không
Lời ai...ủ nắng để hồng cánh sen

Đêm về mộng bước chân quen
Qua rồi...ngày ấy ...lệ hoen mi buồn
Mỏng manh một cánh chuồn chuồn
Phận duyên...chớp bể mưa nguồn...lá lay

Thơ lòng càng đắm càng say
Vịn thơ để nối vòng tay ân tình
xuân về thắm nụ hoa xinh
Đời vui câu hát chúng mình với nhau

Cho trầu xanh quyện hương cau
Hồn thơ dù đến muôn sau vẫn còn
Tình đời , tình của nước non
Vì người ...xin giữ...lòng son ..cùng người

Cho nhau thắm thiết nụ cười
Cho hoa sen mãi xinh tươi sắc hồng
Cho thơ còn mãi say nồng
Cho đời nối trọn một vòng tri âm


LIÊN HƯƠNG
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Liên Hương

Trích đoạn: lanh.ktq

Chiều mơ...


Đường chiều cúi xuống
mưa bay

Tỉnh mơ chợt một giấc say
về người

Vì em, yêu trót
nụ cười

Duyên xưa nợ cả một thời
có nhau


Đậm màu để thoảng
hương cau

Vườn yêu nhẹ bước vì nhau
còn tình

Anh về trọn ấm
môi xinh

Đôi bờ xa cách, chúng mình
nhớ thương


Vầng trăng tròn vạnh
đêm trường

Hương sen thắm lại dặm đường
đã qua


17h35/05/07/2010









MÃI CÒN

Trăng thề ru giấc mơ hoa
Tình thơ đượm ngát khúc ca xuân nồng
Chiều mơ thoảng giữa thinh không
Lời ai...ủ nắng để hồng cánh sen

Đêm về mộng bước chân quen
Qua rồi...ngày ấy ...lệ hoen mi buồn
Mỏng manh một cánh chuồn chuồn
Phận duyên...chớp bể mưa nguồn...lá lay

Thơ lòng càng đắm càng say
Vịn thơ để nối vòng tay ân tình
xuân về thắm nụ hoa xinh
Đời vui câu hát chúng mình với nhau

Cho trầu xanh quyện hương cau
Hồn thơ dù đến muôn sau vẫn còn
Tình đời , tình của nước non
Vì người ...xin giữ...lòng son ..cùng người

Cho nhau thắm thiết nụ cười
Cho hoa sen mãi xinh tươi sắc hồng
Cho thơ còn mãi say nồng
Cho đời nối trọn một vòng tri âm


LIÊN HƯƠNG

 
 
 
Trong nhau
 
Dáng em mảnh cánh sen hồng
Anh về ấp ủ thinh không vị tình
Mơ mềm... trọn ấm môi xinh
Trăng thề rớt xuống chúng mình thành đôi
 
Xa rồi hoen mắt một thời
Bờ mi xưa... kệ những lời thế nhân
Mỏng manh yêu đến xa gần
Dẫu rằng mưa bể chuyên truân đời người
 
Thơ em... ấm lại miệng cười
Thi nhân nhẹ bước một thời nhớ nhung
Vịn nhau, hát khúc tương phùng
Càng say càng đắm... phút chung đường về
 
Dẫu rằng cách trở sơn khê
Hương cau nguyện nhớ lối về trầu ơi
Cho nhau để lắng một thời
Trót yêu để lụy những lời sắt son
 
Để vầng trăng khuyết lại tròn
Để hương sen thắm nước non màu trời
Để bờ em mãi rạng ngời
Để vòng tay ấm... tình ơi... để rồi...
 
21h55/07/07/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Nhớ...
 
Cho nhau ánh mắt ngợp nhòa
Cho bờ môi ướt nắng hoa một thời
Cho tròn vạnh tiếng ầu ơi
Cho tình thỏa nhớ những lời khát khao
 
Cho riêng một bóng trăng cao
Cho hương yêu thoảng đêm trao một lần
Cho đường chiều nhẹ dấu chân
Cho nhau phút cuối duyên thầm vấn vương
 
Cho đôi bờ... cách đêm trường
Cho vầng nguyệt sáng dặm đường dẫu xa
Cho lần ngực phút hoan ca
Cho nhau mê mải riêng ta về người
 
Nhớ em biết mấy..., tình ơi
Ngàn sao đêm... sáng...! Một trời... mắt em...?
 
10h10/07/07/2010
 


📎 nho
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Biển..., và em...
 
Anh nhớ về, biển của chúng mình xưa
Vọng trong đêm lời thì thầm sóng hát
Gót son mềm..., em về ngày biển khát
Ấp môi hôn, biển phía ấy... chòng chành
 
Anh mãi còn đại dương ấy ngát xanh
Cánh buồm em, giữa chập trùng con sóng
Lắng trong nhau chiều nao thôi biển động
Gió mơn man... âu yếm... nhẹ vỗ về
 
Cho anh cùng sống lại những đắm mê
Vòng tay em... ướt... đầy khao khát
Có điều gì không phải con sóng bạc
Đến muôn đời, vần vũ nhịp nhớ thương
 
Giữa thinh không biển hãy hóa vô thường
Cho em, anh vào trong nhau..., biển ấy...
 
23h10/07/07/2010
 


📎 bienvaem
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-07-09 03:26:59Liên Hương>
Trích đoạn: lanh.ktq

Biển..., và em...

Anh nhớ về, biển của chúng mình xưa
Vọng trong đêm lời thì thầm sóng hát
Gót son mềm..., em về ngày biển khát
Ấp môi hôn, biển phía ấy... chòng chành

Anh mãi còn đại dương ấy ngát xanh
Cánh buồm em, giữa chập trùng con sóng
Lắng trong nhau chiều nao thôi biển động
Gió mơn man... âu yếm... nhẹ vỗ về

Cho anh cùng sống lại những đắm mê
Vòng tay em... ướt... đầy khao khát
Có điều gì không phải con sóng bạc
Đến muôn đời, vần vũ nhịp nhớ thương

Giữa thinh không biển hãy hóa vô thường
Cho em, anh vào trong nhau..., biển ấy...

23h10/07/07/2010







BIỂN GỌI

Giữa bao la...chợt nghe lời biển gọi
Tiếng trùng dương hay tiếng gió rì rào
Vọng phương em thổi tung làn tóc rối
Một đêm hè...trời vắng cả trăng sao

Em hiểu rồi ...anh lại về với biển
Khi nhớ thương da diết chợt ùa về
Khi con tim đập dồn lên nhịp thở
Và thổi bùng những ngọn sóng đam mê

Biển của chúng mình muôn đời vẫn thế
Sóng khát khao trắng xoá đến bạc đầu
Bờ cát dài miên man vô tận
Dấu lời thề cùng biển đến muôn sau

Em sẽ cùng anh về với biển
Tay trong tay nghe con sóng xô bờ
Nụ hôn biển ...ngọt ngào hay thấm mặn
Để nhịp lòng khắc khoải một ý thơ...

Đêm phương xa ...nghe mênh mông tình biển
Giữa bao la lời ai đó thì thầm
Tình yêu gọi hay là lời biển gọi
Mãi cồn cào ngàn lớp sóng vang âm

LIÊN HƯƠNG



Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Liên Hương

Trích đoạn: lanh.ktq

Biển..., và em...

Anh nhớ về, biển của chúng mình xưa
Vọng trong đêm lời thì thầm sóng hát
Gót son mềm..., em về ngày biển khát
Ấp môi hôn, biển phía ấy... chòng chành

Anh mãi còn đại dương ấy ngát xanh
Cánh buồm em, giữa chập trùng con sóng
Lắng trong nhau chiều nao thôi biển động
Gió mơn man... âu yếm... nhẹ vỗ về

Cho anh cùng sống lại những đắm mê
Vòng tay em... ướt... đầy khao khát
Có điều gì không phải con sóng bạc
Đến muôn đời, vần vũ nhịp nhớ thương

Giữa thinh không biển hãy hóa vô thường
Cho em, anh vào trong nhau..., biển ấy...

23h10/07/07/2010







BIỂN GỌI

Giữa bao la...chiều nay nghe biển gọi
Tiếng trùng dương hay tiếng gió rì rào
Vọng phương em thổi tung làn tóc rối
Một đêm hè...trời vắng cả trăng sao

Em hiểu rồi ...anh lại về với biển
Khi nhớ thương da diết chợt ùa về
Khi con tim đập dồn lên nhịp thở
Và thổi bùng những ngọn sóng đam mê

Biển của chúng mình muôn đời vẫn thế
Sóng khát khao trắng xoá đến bạc đầu
Bờ cát dài miên man vô tận
Dấu lời thề cùng biển đến muôn sau

Em sẽ cùng anh về với biển
Tay trong tay nghe con sóng xô bờ
Nụ hôn biển ...ngọt ngào hay thấm mặn
Để nhịp lòng khắc khoải một ý thơ...

Đêm phương xa ...nghe mênh mông tình biển
Giữa bao la lời ai đó thì thầm
Tình yêu gọi hay là lời biển gọi
Mãi cồn cào ngàn lớp sóng vang âm

LIÊN HƯƠNG





 
 
 
Biển chờ
 
Cho anh được một lần nghe biển hát
Khúc yêu thương quyện tiếng gió rì rào
Đại dương vắng, khi không em... về lại
Cuối phương trời lạc lõng một ánh sao
 
Em hiểu không...? Nỗi nhớ cứ gầm gào
Khi diết da ùa về thương nhớ ấy
Biển chiều run... con sóng lên nhịp thở
Cứ bồng bềnh hay bùng cháy đam mê
 
Anh sẽ yêu như biển trọn câu thề
Về phương em... xa xăm bờ... khao khát
Để gót son, mềm trên từng nốt nhạc
Giữa chúng mình biển kết một vần thơ
 
Rồi biển ru... cơn gió thổi... ơ hờ
Vờn lên môi và ngàn xa mắt đợi
Nụ hôn đầu, mặn tình biển... bối rối
Ta trong nhau..., trọn vẹn phía biển chiều
 
Ở nơi này anh thầm thĩ lời yêu
Gửi về em..., biển bao la con sóng
Bởi tình yêu sau mùa biển động
Mãi cồn cào trong nỗi nhớ..., riêng em...
 
16h10/08/07/2010
 


📎 tinhbien
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-07-07 06:23:20Liên Hương>
Tình thơ

Bàn tay... e ấp nụ hồng
Tim yêu khép mở duyên cầm sắt trao
Môi hờ đọng ánh mắt nào
Ấm vòng tay ấy khát khao đợi chờ

Tình vui nhen đến đôi bờ
Trăng vàng dệt một áng thơ dịu dàng
Thênh thênh sen tỏa nắng ngàn
Phương xa dao dát ngân vang vọng về

Môi xinh trọn một câu thề
Thiết tha xuân thắm, đam mê tình đời
Bên em, ấm lại miệng cười
Ý thơ nồng mặn của người tri âm

Gió reo ru khúc xa gần
Bờ vai sẽ trọn một lần, bên nhau
Vườn trầu... sẽ ngái hương cau
Nghe trong thoảng gió... đậm màu thời gian...






VƯỜN THƠ

Vườn thơ lối mộng thênh thang
Hoa thơm cỏ biếc ngút ngàn suối reo
Vi vu gió thổi lưng đèo
Tơ giăng khói toả nắng chiều nhẹ vương

Về người...sợi nhớ sợi thương
Lời yêu nối trọn hai phương chúng mình
Thơ hồng hai chữ trung trinh
Thiết tha say một chữ tình thâm giao

Trăng thề ...một thủa khát khao
Gieo câu lục bát mình vào vườn thơ
Gieo vần, gieo cả ước mơ
Nhịp đời nối lại đôi bờ cách xa

Đêm dài trọn giấc mơ hoa
Thơ ơi gửi nỗi lòng ta về người
Hương đâu.. lắng nụ môi cười
Giật mình tỉnh giấc một trời đầy trăng

LIÊN HƯƠNG


Đăng nhập để trả lời
0