📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

LỜI YÊU

3.725 trả lời, 422.158 lượt xem — Trang 60 / 125
Trích đoạn: Liên Hương

Trích đoạn: lanh.ktq

Tình biển

Biển vỗ về... gọi nỗi nhớ dịu êm
Giữa ngát xanh chân trời còn tiếng sóng
Bước miên man... bên chiều, nghe gió lộng
Dõi ánh nhìn, xa thẳm phía đại dương

Bờ cát êm còn in dấu chân mềm
Vòng tay ôm, thèm... trong nhau thao thiết
Lững lờ mây ngát xa, nào dấu được
Chỉ em, anh và... ở giữa đất trời

Biển về rồi... bởi mình chẳng lẻ đôi
Vỗ mơn man, bờ yêu và tiếng sóng
Còn yêu thương mênh mang, còn biển lộng
Vẫn ầm ì... gọi nỗi nhớ... ngày qua...

09h55/19/06/2010






BIỂN , EM & ANH
 
 
Biển hiền hoà , xanh thắm cánh sóng xa
Cát vẫn trắng và mây trời bát ngát
Anh cùng em giữa rì rào gió hát
Lời yêu thương man mác đến xa vời
 
Biển nhắc ta... dông bão của một thời
lạc mất nhau để bạc đầu con sóng
Biển quặn lòng ngả nghiêng chiều gió lộng
Để hoàng hôn lặng tím... khúc không lời
 
Biển hôm nay.. xanh ngút ngát chân trời
Bỗng bé nhỏ - em - giữa anh và biển
Dưới chân ta con sóng nào vừa đến
Sóng nói gì? về..muôn thủa tình yêu...
 
Sóng vô tình, sóng sẽ chẳng biết đâu
Có bờ nào không đợi chờ con sóng
Có cánh buồm nào không khát khao gió lộng
Và em muôn đời...nhỏ bé trước biển thôi!
 
 
LIÊN HƯƠNG






 
 
 
Biển, nỗi nhớ và em*
 
Có một thời, lạc biển với... em tôi
Để mắt xanh vương lời ru của sóng
Gió vờn xa câu thơ nào lay động
Chỉ nhẹ ru... khúc nhớ... không lời
 
Có một thời nợ lại ánh mắt rơi
Biển bao đêm khóc hoài theo con sóng
Tìm ở đâu? Xưa... chiều đau... biển động
Vẫn âm thầm, khắc khoải đến đôi nơi...
 
Để hiền hòa biển khúc hát ngợp trời
Cho yêu thương dợn xa ngàn cánh sóng
Giữa mênh mông ngút ngàn reo gió lộng
Lời yêu thương nhắc nhẹ... đến thầm thì
 
Đôi nhân tình mãi níu bước chân đi
Vòng tay ôm nghe biển chiều êm ấm
Dẫu trời cao và khoảng xa ngái rộng
Giữa yên bình, em... nhỏ bé bên anh
 
Để mãi ru con gió ấy ngọt lành
Gót mềm xưa hằn nguyên trên cát trắng
Ấm vai êm, bờ yêu em mỏng mảnh
Sẽ một đời, em - biển ấy... trong anh...
 
18h10/19/06/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
quote:

Trích đoạn: lanh.ktq

Hương...

Nửa đời..., chợt giọt mắt cay
Trong xa vắng một giấc say tìm về
Lời yêu, ở chốn đam mê
Nghe tim tỉnh thức... câu thề, cùng nhau

Vườn thơ thoảng ngát hương cau
Trầu vôi dẫu đắng cũng màu thời gian
Nhẹ thôi..., mượn gió ngút ngàn
Xa xăm xin gửi... trọn làn hương xưa...

08h00/13/06/2010




 
HƯƠNG....
 
Hương đời tạnh chút gió mưa
Hương ngày  gọi nhớ lối xưa... người về
Hương nồng ...chợt những đam mê
hương đồng còn  mặn lời thề cỏ may
 
Hương thầm ngan ngát tóc mây
Hương đêm dìu dịu giấc say mộng lành
Hương  cau thắm lại trầu xanh
Hương em quyện với hương anh - hương gì?
 
LIÊN HƯƠNG
Đăng nhập để trả lời
0
 

 
 
NIỆM KHÚC THƠ
 
Buộc vào duyên nợ một đời
Buộc vào ước hẹn một thời đã trao
Buộc vào nhung nhớ khát khao
Buộc vào đắng đót hanh hao nỗi buồn
 
Gửi người sợi nhớ sợi thương
Gửi chênh chao , gửi vấn vương câu thề
Gửi lòng ru nhẹ giấc khuya
Gửi hương sen thoảng... lối về vườn mơ
 
Trọn lời yêu -  niệm khúc thơ
Trọn đam mê nối  biển bờ...ngút  xa
Trọn đường năm tháng đi qua
Trọn tình thơ...mặc phôi pha - tình đời !
 
LIÊN HƯƠNG 
 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-15 13:16:41lanh.ktq>
Trích đoạn: Liên Hương

 

 
 
NIỆM KHÚC THƠ
 
Buộc vào duyên nợ một đời
Buộc vào ước hẹn một thời đã trao
Buộc vào nhung nhớ khát khao
Buộc vào đắng đót hanh hao nỗi buồn
 
Gửi người sợi nhớ sợi thương
Gửi chênh chao , gửi vấn vương câu thề
Gửi lòng ru nhẹ giấc khuya
Gửi hương sen thoảng... lối về vườn mơ
 
Trọn lời yêu -  niệm khúc thơ
Trọn đam mê nối  biển bờ...ngút  xa
Trọn đường năm tháng đi qua
Trọn tình thơ...mặc phôi pha - tình đời !
 
LIÊN HƯƠNG 
 




Tình thơ

Nhận về một mối duyên trao
Nhận về đắng đót khát khao cả đời
Nhận về nỗi nhớ ầu ơi
Nhận về trọn vạnh... khoảng trời yêu xưa

Bên người sợi nhớ song thưa
Bên tình ấm cả cơn mưa đường chiều
Bên thơ vẹn hát lời yêu
Bên hương sen... thoảng những điều đắm say

Trong nhau để nhớ vòng tay
Trong thao thức thỏa giấc này... tình ơi
Trong trọn đôi phía đường đời
Trong tình thơ... khắc, một lời yêu em...

18h05/15/06/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Liên Hương

 

 
 
NIỆM KHÚC THƠ
 
Buộc vào duyên nợ một đời
Buộc vào ước hẹn một thời đã trao
Buộc vào nhung nhớ khát khao
Buộc vào đắng đót hanh hao nỗi buồn
 
Gửi người sợi nhớ sợi thương
Gửi chênh chao , gửi vấn vương câu thề
Gửi lòng ru nhẹ giấc khuya
Gửi hương sen thoảng... lối về vườn mơ
 
Trọn lời yêu -  niệm khúc thơ
Trọn đam mê nối  biển bờ...ngút  xa
Trọn đường năm tháng đi qua
Trọn tình thơ...mặc phôi pha - tình đời !
 
LIÊN HƯƠNG 
 

 
 
 
Riêng
 
Nợ nhau một áng thơ trời
Nợ nhau thảng thốt... của thời đắm say
Nợ nhau cả khát khao này
Nợ nhau bao thoảng mắt cay, trời chiều
 
Gửi người phía ấy lời yêu
Gửi theo mây gió những điều muốn trao
Gửi đêm... bóng trọn hanh hao
Gửi về nỗi nhớ để... thao thức đời
 
Tròn vạnh khoảng nhớ xa xôi
Tròn hoa nguyệt ánh biển trời có nhau
Tròn riêng thuở ấy cau trầu
Tròn trong ký ức... dệt màu... thời gian...
 
08h00/17/06/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Liên Hương

quote:

Trích đoạn: lanh.ktq

Hương...

Nửa đời..., chợt giọt mắt cay
Trong xa vắng một giấc say tìm về
Lời yêu, ở chốn đam mê
Nghe tim tỉnh thức... câu thề, cùng nhau

Vườn thơ thoảng ngát hương cau
Trầu vôi dẫu đắng cũng màu thời gian
Nhẹ thôi..., mượn gió ngút ngàn
Xa xăm xin gửi... trọn làn hương xưa...

08h00/13/06/2010




 
HƯƠNG....
 
Hương đời tạnh chút gió mưa
Hương ngày  gọi nhớ lối xưa... người về
Hương nồng ...chợt những đam mê
hương đồng còn  mặn lời thề cỏ may
 
Hương thầm ngan ngát tóc mây
Hương đêm dìu dịu giấc say mộng lành
Hương  cau thắm lại trầu xanh
Hương em quyện với hương anh - hương gì?
 
LIÊN HƯƠNG

 
 
 
... yêu
 
Hương đời thôi khóc duyên thừa
Hương ngày tan một bóng mưa trời chiều
Hương nồng còn ấm lời yêu
Hương đồng gọi lại... cánh diều ngày xưa
 
Hương thầm... để ngát xa đưa
Hương đêm thao thức mộng... vừa mới thôi
Hương cau, thắm lại... màu đời
Hương em - anh quyện, trọn lời... hương yêu...
 
17h10/15/06/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
quote:

Trích đoạn: lanh.ktq

Màu thời gian

Giọt nắng nào nhè nhẹ rớt nghiêng vai
Trong thoảng gió... đùa... mơn man nhớ
Giữa cao xanh, câu thề xưa chợt nhủ
Em tìm về... riêng lẻ... với ngày qua...

Dấu yêu xưa... giờ ngợp gió, mắt nhòa
Lần tìm lại đường chiều... em men lối
Cỏ ngác ngơ, hoa... thấy mình bối rối
Nỗi nhớ nào khuấy nhẹ khoảng bình yên

Em trở về tìm phút ấy thân quen
Ánh mắt ai... vương bờ... hoen thật tội
Ngày qua đi, giật mình chiều buông lối
Hoàng hôn rơi... rớt nhẹ, phía cuối trời...

08h25/17/06/2010








SẮC MÀU
 
Màu tình yêu  như vạt nắng nghiêng trôi
Màu  ký ức miên man hoài nỗi nhớ
Bao sắc màu...còn vương trên lối cỏ
Để dấu chân em...bịn rịn ngày về
 
Màu thời gian còn in bóng người đi
Ánh mắt ai níu đường chiều day dứt
Chân trời nhạt màu  nắng dần xa khuất
Nghe chênh chao lạnh một màu  buồn
 
Anh cuối trời... màu  tím bóng hoàng hôn
Em cô đơn màu ...mộng du... phố cũ
Ai còn thức và ai đang say ngủ
Có nghe chăng? màu nhung nhớ thì thầm...
 
LIÊN HƯƠNG 
  
 
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Liên Hương


quote:

Trích đoạn: lanh.ktq

Màu thời gian

Giọt nắng nào nhè nhẹ rớt nghiêng vai
Trong thoảng gió... đùa... mơn man nhớ
Giữa cao xanh, câu thề xưa chợt nhủ
Em tìm về... riêng lẻ... với ngày qua...

Dấu yêu xưa... giờ ngợp gió, mắt nhòa
Lần tìm lại đường chiều... em men lối
Cỏ ngác ngơ, hoa... thấy mình bối rối
Nỗi nhớ nào khuấy nhẹ khoảng bình yên

Em trở về tìm phút ấy thân quen
Ánh mắt ai... vương bờ... hoen thật tội
Ngày qua đi, giật mình chiều buông lối
Hoàng hôn rơi... rớt nhẹ, phía cuối trời...

08h25/17/06/2010









SẮC MÀU
 
Màu tình yêu  như vạt nắng nghiêng trôi
Màu  ký ức miên man hoài nỗi nhớ
Bao sắc màu...còn vương trên lối cỏ
Để dấu chân em...bịn rịn ngày về
 
Màu thời gian còn in bóng người đi
Ánh mắt ai níu đường chiều day dứt
Chân trời nhạt màu  nắng dần xa khuất
Nghe chênh chao lạnh một màu  buồn
 
Anh cuối trời... màu  tím bóng hoàng hôn
Em cô đơn màu ...mộng du... phố cũ
Ai còn thức và ai đang say ngủ
Có nghe chăng? màu nhung nhớ thì thầm...
 
LIÊN HƯƠNG 
  
 

 
 
 
Vị yêu
 
Ở rất xa..., phía ấy... một bến bờ
Em chênh chao bước trong làn nắng
Màu tình yêu thoảng... thôi, tim xa vắng
Biết long lanh, khóe mắt em cười
 
Em tìm về, nghe rộn bước tình vui
Màu thời gian, thấm trên môi... ngọt đợi
Ánh mắt nhìn... chiều rơi xa cuối
Phía chân trời, một khoảng nhớ, chơi vơi
 
Phố ngủ rồi, và còn thức... em tôi
Để mộng du... anh nghe mình sâu lắng
Màu nhớ nhung thầm thì vị ngọt - đắng
Giữa miên man, giấc mộng ấy... chợt về...
 
10h00/18/06/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
"...Chút duyên nặng nợ chúng mình
Để nhung để nhớ không thinh khoảng trời
Thả... trong ngợp nắng, tình ơi
Lời em dìu dặt... một trời nhớ yêu... "

10h20/18/06/2010

_____________________________

lanh.ktq


VƯƠNG...

Tơ vương tím một trời chiều
Phương xa khoảng nhớ lời yêu vọng về
Đêm dài gọi giấc đam mê
Ngọt ngào vương mộng giao thề thiết tha

Hai đầu nỗi nhớ dẫu xa
Hồn trong thơm thảo sắc hoa về người
Bâng khuâng nối sợi tơ trời
Nhịp cầu thơ nối nhịp đời vấn vương

Vì câu lục bát mà thương
cõi đời quên những nắng sương vô tình
Câu thơ nên vóc nên hình
Thơ xui duyên nợ cho mình có nhau

Hương cau quyện thắm hương trầu
Tình thơ xin chớ nhạt màu nắng mưa
Để ai đắng đót duyên thừa
trăm năm còn mãi lối xưa...đợi chờ !

LIÊN HƯƠNG
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Liên Hương

"...Chút duyên nặng nợ chúng mình
Để nhung để nhớ không thinh khoảng trời
Thả... trong ngợp nắng, tình ơi
Lời em dìu dặt... một trời nhớ yêu... "

10h20/18/06/2010

_____________________________

lanh.ktq


VƯƠNG...

Tơ vương tím một trời chiều
Phương xa khoảng nhớ lời yêu vọng về
Đêm dài gọi giấc đam mê
Ngọt ngào vương mộng giao thề thiết tha

Hai đầu nỗi nhớ dẫu xa
Hồn trong thơm thảo sắc hoa về người
Bâng khuâng nối sợi tơ trời
Nhịp cầu thơ nối nhịp đời vấn vương

Vì câu lục bát mà thương
cõi đời quên những nắng sương vô tình
Câu thơ nên vóc nên hình
Thơ xui duyên nợ cho mình có nhau

Hương cau quyện thắm hương trầu
Tình thơ xin chớ nhạt màu nắng mưa
Để ai đắng đót duyên thừa
trăm năm còn mãi lối xưa...đợi chờ !

LIÊN HƯƠNG


 
 
 
Lụy..
 
Lời em thoảng giấc mơ ngàn
Mơ người con gái, chiều... sang một lần
Đam mê ngát phía trời xanh
Vương vào vườn mộng, năm canh đợi chờ
 
Hai đầu nỗi nhớ... để mơ
Ngái xa bắc một lời thơ, để gần
Nợ duyên xui khiến thì thầm
Lời yêu mỏng mảnh, đường trần cùng nhau
 
Lục bát thương đến bạc đầu
Như con sóng vỗ tận sâu lòng mình
Người - thơ vương mãi bóng hình
Đời... quên, em nhé! Vô tình nắng sương*
 
Để cau vẫn mãi ngái hương
Trầu vôi xin quyện đêm trường còn nhau
Mưa sa rơi rớt giọt sầu
Trăm năm nguyện giữ, một câu đợi chờ...
 
11h05/23/06/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: lanh.ktq

Trích đoạn: Liên Hương

"...Chút duyên nặng nợ chúng mình
Để nhung để nhớ không thinh khoảng trời
Thả... trong ngợp nắng, tình ơi
Lời em dìu dặt... một trời nhớ yêu... "

10h20/18/06/2010

_____________________________

lanh.ktq


VƯƠNG...

Tơ vương tím một trời chiều
Phương xa khoảng nhớ lời yêu vọng về
Đêm dài gọi giấc đam mê
Ngọt ngào vương mộng giao thề thiết tha

Hai đầu nỗi nhớ dẫu xa
Hồn trong thơm thảo sắc hoa về người
Bâng khuâng nối sợi tơ trời
Nhịp cầu thơ nối nhịp đời vấn vương

Vì câu lục bát mà thương
cõi đời quên những nắng sương vô tình
Câu thơ nên vóc nên hình
Thơ xui duyên nợ cho mình có nhau

Hương cau quyện thắm hương trầu
Tình thơ xin chớ nhạt màu nắng mưa
Để ai đắng đót duyên thừa
trăm năm còn mãi lối xưa...đợi chờ !

LIÊN HƯƠNG





Lụy..

Lời em thoảng giấc mơ ngàn
Mơ người con gái, chiều... sang một lần
Đam mê ngát phía trời xanh
Vương vào vườn mộng, năm canh đợi chờ

Hai đầu nỗi nhớ... để mơ
Ngái xa bắc một lời thơ, để gần
Nợ duyên xui khiến thì thầm
Lời yêu mỏng mảnh, đường trần cùng nhau

Lục bát thương đến bạc đầu
Như con sóng vỗ tận sâu lòng mình
Người - thơ vương mãi bóng hình
Đời... quên, em nhé! Vô tình nắng sương*

Để cau vẫn mãi ngái hương
Trầu vôi xin quyện đêm trường còn nhau
Mưa sa rơi rớt giọt sầu
Trăm năm nguyện giữ, một câu đợi chờ...

11h05/23/06/2010



RU TÌNH


Chín tằm cho trọn đường tơ
Vì người chiu chắt vần thơ cùng người
Trầu cay thắm lại duyên vôi
Trái tim hát khúc ..." tình đời có nhau "

Đời kia mưa nắng dãi dầu
Cũng xin còn giữ mãi câu ân tình
Tơ hồng thả sợi mong manh
Đò xưa vẫn một lòng thành cùng trăng

Vườn thơ trọn khúc trăm năm
Lòng trong hương nguyện chút thầm này thôi
Đêm dài ... nhung nhớ người ơi
Lắng trong lời gió xa xôi vọng về

Lời người ...thoảng một giấc khuya
Dường như trăng gọi thầm thì bên song
Dịu dàng sâu lắng mênh mông
Tình thơ ru trọn giấc nồng ...vườn yêu !

LIÊN HƯƠNG

Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Liên Hương

Trích đoạn: lanh.ktq

Trích đoạn: Liên Hương

"...Chút duyên nặng nợ chúng mình
Để nhung để nhớ không thinh khoảng trời
Thả... trong ngợp nắng, tình ơi
Lời em dìu dặt... một trời nhớ yêu... "

10h20/18/06/2010

_____________________________

lanh.ktq


VƯƠNG...

Tơ vương tím một trời chiều
Phương xa khoảng nhớ lời yêu vọng về
Đêm dài gọi giấc đam mê
Ngọt ngào vương mộng giao thề thiết tha

Hai đầu nỗi nhớ dẫu xa
Hồn trong thơm thảo sắc hoa về người
Bâng khuâng nối sợi tơ trời
Nhịp cầu thơ nối nhịp đời vấn vương

Vì câu lục bát mà thương
cõi đời quên những nắng sương vô tình
Câu thơ nên vóc nên hình
Thơ xui duyên nợ cho mình có nhau

Hương cau quyện thắm hương trầu
Tình thơ xin chớ nhạt màu nắng mưa
Để ai đắng đót duyên thừa
trăm năm còn mãi lối xưa...đợi chờ !

LIÊN HƯƠNG





Lụy..

Lời em thoảng giấc mơ ngàn
Mơ người con gái, chiều... sang một lần
Đam mê ngát phía trời xanh
Vương vào vườn mộng, năm canh đợi chờ

Hai đầu nỗi nhớ... để mơ
Ngái xa bắc một lời thơ, để gần
Nợ duyên xui khiến thì thầm
Lời yêu mỏng mảnh, đường trần cùng nhau

Lục bát thương đến bạc đầu
Như con sóng vỗ tận sâu lòng mình
Người - thơ vương mãi bóng hình
Đời... quên, em nhé! Vô tình nắng sương*

Để cau vẫn mãi ngái hương
Trầu vôi xin quyện đêm trường còn nhau
Mưa sa rơi rớt giọt sầu
Trăm năm nguyện giữ, một câu đợi chờ...

11h05/23/06/2010



RU TÌNH


Chín tằm cho trọn đường tơ
Vì người chiu chắt vần thơ cùng người
Trầu cay thắm lại duyên vôi
Trái tim hát khúc ..." tình đời có nhau "

Đời kia mưa nắng dãi dầu
Cũng xin còn giữ mãi câu ân tình
Tơ hồng thả sợi mong manh
Đò xưa vẫn một lòng thành cùng trăng

Vườn thơ trọn khúc trăm năm
Lòng trong hương nguyện chút thầm này thôi
Đêm dài ... nhung nhớ người ơi
Lắng trong lời gió xa xôi vọng về

Lời người ...thoảng một giấc khuya
Dường như trăng gọi thầm thì bên song
Dịu dàng sâu lắng mênh mông
Tình thơ ru trọn giấc nồng ...vườn yêu !

LIÊN HƯƠNG


 
 
 
Tình đời
 
Vì nhau vẫn nguyện bạc đầu
Dẫu đời đã mấy mùa ngâu tìm về
Chắt chiu nguyện giữ câu thề
Trầu cay thắm lại đam mê, cùng người
 
Xưa vì nắng dãi mưa rơi
Lạc nhau để trót một thời nhớ, quên
Mong manh tơ sợi môi mềm
Đò em... dịu bóng trăng êm đợi chờ
 
Trăm năm trọn một khúc thơ
Vì yêu hương ấy đêm mơ nguyện thầm
Lời em... thoảng vẫn xa gần
Trong làn gió nhẹ... một lần, yêu thương...
 
Giấc khuya thôi giữa đêm trường
Vầng trăng sẽ trọn dặm đường người xa
Tình như mới ngỡ hôm qua
Vườn yêu... khúc nhớ... giao hòa, tình ơi...
 
07h55/24/06/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
quote:

Trích đoạn: lanh.ktq

Giấc quê

Lời ru xưa ấy chòng chành
Ầu ơ dáng mẹ ngọt lành giấc con
Vầng trăng khuyết để biết tròn
Thân cò lặn lội mỏi mòn sớm hôm

Triền đê dò dẫm đường trơn
Cuối thôn bóng một hoàng hôn dẫn về
Cả đời... góp nhặt chợ quê
Ngày xưa con gái, đam mê... cất rồi...

Từ người, trọn tiếng à ơi
Má thơ bầu bĩnh, ngọt... lời đắng cay...

09h35/19/06/2010









LỜI RU CỦA MẸ
 
Quê nghèo ấm mãi vòng tay
Lời thương mẹ gửi tháng ngày ru con
bé thơ một giấc say tròn
" Thân cò lặn lội mỏi mòn sớm hôm..."
 
Củ khoai hạt lúa thảo thơm
Gừng cay muối mặn bát cơm quê mình
Nuôi con nên vóc nên hình
Lời ru mang nặng  nghĩa tình quê hương
 
Con đi xa mấy dặm đường
Lời ru còn mãi vấn vương bên đời
Nhớ về một khúc ầu ơi
Nửa đời phai...vẫn như thời ấu thơ!
 
LIÊN HƯƠNG 
 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-21 06:32:05Liên Hương>
 


GIẤC MỘNG
 
" ...Em về vườn yêu đầy nắng
Bên anh hoa ngợp sắc vàng
Cánh đồng trải dài vô tận
Gió đùa hoa cỏ miên man
 
Lời anh hay  lời gió nói
Tình  yêu khe khẽ thầm thì
Cúc vàng như là thảm lụa
Mượt mà ru khúc...tình si
 
Hình như mùa xuân đang tới
Non xanh thăm thẳm sắc trời
Mùa xuân dang tay vẫy gọi
Tình yêu sáng cả nụ cười.... "
 
 
Giật mình..thì ra giấc mộng
Vườn yêu....chợt khuất xa rồi
Anh và mùa xuân...biến mất
Nơi này còn lại  em thôi
 
Thì ra chỉ là nỗi nhớ
Cơn mưa đêm mãi rì rào
Có còn ai...nghe em gọi
" mùa xuân " đang ở nơi nào...?
 
LIÊN HƯƠNG

 
 

Đăng nhập để trả lời
0

 
Ui chị ơi, "Bản Sắc Tình Yêu" khởi động rồi đây [:D]

yêu
Truyện ngắn
4-3-4-3-6-8
hú hồn...xỉu
cafe
đi cho biết đó đây
bói đây...
thông báo đổi tên
các mem có nhu cầu in ấn và thiết kế sách, xin vui lòng liên hệ mtl
chúc vui và như ý !
viết như thế nào là quyền của tôi, tôi thích. Còn đọc hay không, là quyền của
Đăng nhập để trả lời
0
Wow! đẹp quá. Cảm ơn em nhiều nha. Mấy khúc thơ " con coc " của chị dưới bàn tay thư pháp của Love trở nên lãng mạn hẳn nhỉ[:D][:D][:D]
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Liên Hương

Wow! đẹp quá. Cảm ơn em nhiều nha. Mấy khúc thơ " con coc " của chị dưới bàn tay thư pháp của Love trở nên lãng mạn hẳn nhỉ[:D][:D][:D]

 
Ủa, chị thấy đẹp thật hở?  Ấy thế mà vẫn chưa vừa lòng em cơ. Em có thói quen "nghịch màu " nên cứ xem tiếp hồi sau rồi sẽ rõ muh [:D] cóc nhái gì vô tay em cũng thành phượng hoàng tất [:D] Còn thay đổi muh chị, tin giờ chót [:D] 
Àh, thơ chị dạo này hoa lá cành hơn đó [;)] 
chúc chị vui và như ý nè [:D]

yêu
Truyện ngắn
4-3-4-3-6-8
hú hồn...xỉu
cafe
đi cho biết đó đây
bói đây...
thông báo đổi tên
các mem có nhu cầu in ấn và thiết kế sách, xin vui lòng liên hệ mtl
chúc vui và như ý !
viết như thế nào là quyền của tôi, tôi thích. Còn đọc hay không, là quyền của
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Liên Hương

 


GIẤC MỘNG
 
" ...Em về vườn yêu đầy nắng
Bên anh hoa ngợp sắc vàng
Cánh đồng trải dài vô tận
Gió đùa hoa cỏ miên man
 
Lời anh hay  lời gió nói
Tình  yêu khe khẽ thầm thì
Cúc vàng như là thảm lụa
Mượt mà ru khúc...tình si
 
Hình như mùa xuân đang tới
Non xanh thăm thẳm sắc trời
Mùa xuân dang tay vẫy gọi
Tình yêu sáng cả nụ cười.... "
 
 
Giật mình..thì ra giấc mộng
Vườn yêu....chợt khuất xa rồi
Anh và mùa xuân...biến mất
Nơi này còn lại  em thôi
 
Thì ra chỉ là nỗi nhớ
Cơn mưa đêm mãi rì rào
Có còn ai...nghe em gọi
" mùa xuân " đang ở nơi nào...?
 
LIÊN HƯƠNG





 
 
 
Tình mơ
 
Anh về nơi em ngợp nắng
Vườn yêu hương tỏa sắc ngời
Ngọt trong lời thề vương vội
Thoảng đùa gió dợn vành môi
 
Lời anh như lời gió nói
Tình thầm khe khẽ..., người ơi
Trải vàng hoa run nhụy đợi
Sóng mềm mắt... đã lả lơi
 
Vườn yêu, phía ấy... thật rồi
Hoa còn níu thuở chung đôi
Để người con gái thầm khóc
Mắt hoen lệ bởi... tình ơi...
 
Thì ra trót nợ một đời
Xưa tình thả ánh trăng rơi
Mình anh, riêng nghe em gọi
Mơ lòng, thổn thức... một nơi...
 
09h50/23/06/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
quote:

Trích đoạn: lanh.ktq

(Xin lỗi em nhé, bài này anh viết lâu lắm rùi thì phải..., của cái ngày xưa 'bão dông' ý mà, hôm nay chợt tìm lại...)



Biển xưa...

Chợt một ngày, mệt mỏi... biển ngủ yên
Bạch dương thôi rì rầm tiếng sóng
Bãi cát dài, lạnh... xa phẳng lặng
Con sóng ngầm rong ruổi cuối đại dương

Biển về đêm, cao xanh đến vô thường
Trong tĩnh lặng hanh hao, trời vắng
Có điều gì ẩn sau mùa biển động
Để thoáng buồn, vô thức... cứ gọi tên

Anh giật mình, ngày nao đó... biển quên
Cả đại dương thôi ầm ào tiếng sóng
Lẻ loi em chiều rớt rơi bể lộng
Lối đi về còn vẹn bóng, chung đôi...?

Ấm bờ vai hay sẽ ngác ngơ đời
Lần tóc mây hay phù vân, phía ấy...
Thổn thức riêng, mình anh biết vậy
Trái tim còn, muốn dịu ngọt... lời yêu...

xxhxx/xx/xx/2010








BIỂN XƯA 2


Một mình em ngơ ngác giữa cô liêu
Vắng anh rồi biển một màu xa vắng
dấu chân lẻ loi, bờ cát dài phẳng lặng
Gió mãi còn ru một nỗi niềm riêng

Con sóng nào xô nỗi nhớ chao nghiêng
Em nhỏ bé trước muôn ngàn lớp sóng
Mình lạc nhau giữa một chiều biển động
Nghe trong tim sóng đánh tơi bời

Những ngày xưa...dông tố mãi qua rồi
Hôm nay mình lại về với biển
sóng vẫn ì ầm và hoàng hôn vẫn tím
Cánh buồm căng vẫn lộng gió chân trời


Mắt anh nhìn hay ánh sao rơi
Vòng tay anh choàng vai em rất ấm
Tóc em bay giữa biển trời gió lộng
nghe trên môi nụ hôn biển...mặn mòi


Rồi sẽ qua dông bão của một thời
Sóng sẽ cuốn đi những dại khờ nông nổi
Để hôm nay mình lại về chung lối
Đời có nhau .... nguyên vẹn một biển trời

LIÊN HƯƠNG
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-25 11:53:27Liên Hương>



SẮC TÍM

Ơi màu tím Huế nhớ thương
Dịu dàng mà mãi vấn vương theo người
Tím hong mây toả sắc trời
Tím hồn ai trọn một lời tri âm

Tím thầm hẹn khúc trăm năm
Tím buông tơ nặng sắt cầm gửi trao
Tím chiều gọi gió xôn xao
Tím tình yêu trọn khát khao câu thề

LIÊN HƯƠNG

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-26 06:42:00Liên Hương>
Trích đoạn: lanh.ktq

Trích đoạn: Liên Hương




GIẤC MỘNG
 
" ...Em về vườn yêu đầy nắng
Bên anh hoa ngợp sắc vàng
Cánh đồng trải dài vô tận
Gió đùa hoa cỏ miên man
 
Lời anh hay  lời gió nói
Tình  yêu khe khẽ thầm thì
Cúc vàng như là thảm lụa
Mượt mà ru khúc...tình si
 
Hình như mùa xuân đang tới
Non xanh thăm thẳm sắc trời
Mùa xuân dang tay vẫy gọi
Tình yêu sáng cả nụ cười.... "
 
 
Giật mình..thì ra giấc mộng
Vườn yêu....chợt khuất xa rồi
Anh và mùa xuân...biến mất
Nơi này còn lại  em thôi
 
Thì ra chỉ là nỗi nhớ
Cơn mưa đêm mãi rì rào
Có còn ai...nghe em gọi
" mùa xuân " đang ở nơi nào...?
 
LIÊN HƯƠNG








Tình mơ

Anh về nơi em ngợp nắng
Vườn yêu hương tỏa sắc ngời
Ngọt trong lời thề vương vội
Thoảng đùa gió dợn vành môi

Lời anh như lời gió nói
Tình thầm khe khẽ..., người ơi
Trải vàng hoa run nhụy đợi
Sóng mềm mắt... đã lả lơi

Vườn yêu, phía ấy... thật rồi
Hoa còn níu thuở chung đôi
Để người con gái thầm khóc
Mắt hoen lệ bởi... tình ơi...

Thì ra trót nợ một đời
Xưa tình thả ánh trăng rơi
Mình anh, riêng nghe em gọi
Mơ lòng, thổn thức... một nơi...

09h50/23/06/2010





VƯỜN YÊU

Chiều nay em về vườn cũ
Vắng anh....chỉ nỗi nhớ gần
Nắng buông tơ trời im lặng
Tim rung lạc nhịp bổng trầm

Vườn yêu chiều nay xa vắng
Cảnh buồn nhớ một người đi
Chiều hong ngập ngừng tia nắng
Còn như lời yêu thầm thì

Người ơi xa rồi có nhớ
Lối nhỏ ngày nào sánh vai
Thảm cỏ nhung giờ lá đổ
In dấu ...ngày xưa...gót hài

Người ơi đã cùng thề hẹn
Vườn yêu xưa ấm môi mềm
Tiếng vọng lời xưa còn mãi
tạc vào khoảng lặng trong tim

Bao giờ người cùng về lại
Trao những nụ hồng khát khao
Để những yêu thương vụng dại
Xua đi trái ngang - ngọt ngào !


LIÊN HƯƠNG
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Liên Hương

Trích đoạn: lanh.ktq

Trích đoạn: Liên Hương




GIẤC MỘNG
 
" ...Em về vườn yêu đầy nắng
Bên anh hoa ngợp sắc vàng
Cánh đồng trải dài vô tận
Gió đùa hoa cỏ miên man
 
Lời anh hay  lời gió nói
Tình  yêu khe khẽ thầm thì
Cúc vàng như là thảm lụa
Mượt mà ru khúc...tình si
 
Hình như mùa xuân đang tới
Non xanh thăm thẳm sắc trời
Mùa xuân dang tay vẫy gọi
Tình yêu sáng cả nụ cười.... "
 
 
Giật mình..thì ra giấc mộng
Vườn yêu....chợt khuất xa rồi
Anh và mùa xuân...biến mất
Nơi này còn lại  em thôi
 
Thì ra chỉ là nỗi nhớ
Cơn mưa đêm mãi rì rào
Có còn ai...nghe em gọi
" mùa xuân " đang ở nơi nào...?
 
LIÊN HƯƠNG








Tình mơ

Anh về nơi em ngợp nắng
Vườn yêu hương tỏa sắc ngời
Ngọt trong lời thề vương vội
Thoảng đùa gió dợn vành môi

Lời anh như lời gió nói
Tình thầm khe khẽ..., người ơi
Trải vàng hoa run nhụy đợi
Sóng mềm mắt... đã lả lơi

Vườn yêu, phía ấy... thật rồi
Hoa còn níu thuở chung đôi
Để người con gái thầm khóc
Mắt hoen lệ bởi... tình ơi...

Thì ra trót nợ một đời
Xưa tình thả ánh trăng rơi
Mình anh, riêng nghe em gọi
Mơ lòng, thổn thức... một nơi...

09h50/23/06/2010





VƯỜN YÊU

Chiều nay em về vườn cũ
Vắng anh....chỉ nỗi nhớ gần
Nắng buông tơ trời im lặng
Tim rung lạc nhịp bổng trầm

Vườn yêu chiều nay xa vắng
Cảnh buồn nhớ một người đi
Chiều hong ngập ngừng tia nắng
Còn như lời yêu thầm thì

Người ơi xa rồi có nhớ
Lối nhỏ ngày nào sánh vai
Thảm cỏ nhung giờ lá đổ
In dấu ...ngày xưa...gót hài

Người ơi đã cùng thề hẹn
Vườn yêu xưa ấm môi mềm
Tiếng vọng lời xưa còn mãi
tạc vào khoảng lặng trong tim

Bao giờ người cùng về lại
Trao những nụ hồng khát khao
Để những yêu thương vụng dại
Xua đi trái ngang - ngọt ngào !


LIÊN HƯƠNG


 
 
 
Lối yêu...
 
Chiều nay vườn yêu hờ gió
Xạc xào đón một khúc ngân
Nắng buông... anh tìm yên lặng
Trong một thoảng nhớ xa gần
 
Vườn yêu vẫn trong màu mắt
Soi trên đôi má em hồng
Ấm mềm bờ môi mơ mộng
Tóc thề rối bởi tình chung
 
Xa nhau để thèm cơn gió
Gửi đến bến đợi ngày xưa
Gót hài in dấu thảm cỏ
Nhung huyền lá đổ chiều mưa
 
Người ơi vẫn câu thề hẹn
Ướt tình... mãi tạc trong nhau
Tiếng xưa như lời ước nguyện
Hẹn nhau sóng vỗ bạc đầu
 
Vì nhau đường chiều về lại
Lần tìm phía ấy khát khao
Yêu thương cho nhau vụng dại
Ấp ôm, yêu đến... ngọt ngào...
 
17h20/27/06/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
quote:

Để mãi ru con gió ấy ngọt lành
Gót mềm xưa hằn nguyên trên cát trắng
Ấm vai êm, bờ yêu em mỏng mảnh
Sẽ một đời, em - biển ấy... trong anh...







TÌNH BIỂN


Dẫu biển xưa có giây phút chòng chành
Dẫu có lúc biển lạc loài con sóng
Dẫu có lúc bão cồn dâng biển động
Thì tình yêu với biển vẫn ngàn đời

Biển nhớ thuyền... như em ...nhớ anh thôi
Ngày lạc nhau biển tím màu hoang lạnh
Ghềnh đá lặng im , mịt mờ con sóng đánh
Anh cô đơn...em hoang hoải nỗi buồn

Ngôi sao lặng thầm rớt chạng vạng hoàng hôn
nghe trong tim một điều gì rạn vỡ
Gió thét gào khô bờ mi lệ ứa
Sóng phía trùng dương hay sóng ở trong lòng?

vẫn ngàn đời yêu biển....biển biết không?
Em như con thuyền làm sao xa biển được
Bởi biển khơi có thể nào cạn nước...
Như tình yêu....không thể nói bằng lời


LIÊN HƯƠNG
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Liên Hương

quote:

Để mãi ru con gió ấy ngọt lành
Gót mềm xưa hằn nguyên trên cát trắng
Ấm vai êm, bờ yêu em mỏng mảnh
Sẽ một đời, em - biển ấy... trong anh...







TÌNH BIỂN


Dẫu biển xưa có giây phút chòng chành
Dẫu có lúc biển lạc loài con sóng
Dẫu có lúc bão cồn dâng biển động
Thì tình yêu với biển vẫn ngàn đời

Biển nhớ thuyền... như em ...nhớ anh thôi
Ngày lạc nhau biển tím màu hoang lạnh
Ghềnh đá lặng im , mịt mờ con sóng đánh
Anh cô đơn...em hoang hoải nỗi buồn

Ngôi sao lặng thầm rớt chạng vạng hoàng hôn
nghe trong tim một điều gì rạn vỡ
Gió thét gào khô bờ mi lệ ứa
Sóng phía trùng dương hay sóng ở trong lòng?

vẫn ngàn đời yêu biển....biển biết không?
Em như con thuyền làm sao xa biển được
Bởi biển khơi có thể nào cạn nước...
Như tình yêu....không thể nói bằng lời


LIÊN HƯƠNG


 
 
 
Biển em...
 
Đã thoảng lòng biển một khúc mong
Nên bạc đầu ngày sau còn sóng vỗ
Qua bão dông bình yên, biển yên ngủ
Lời yêu em... xưa vẫn hát thầm thì
 
Anh nhớ em như bến thuyền nhớ người đi
Màu hoang lạnh, lạc nhau chông chênh vỡ
Bao chiều rơi lẻ loi mình vẫn nhủ...
Nỗi buồn về... anh hoang hoải giống em thôi
 
Đừng xa nhau để lạc lõng biển trời
Đau..., rạn vỡ... bờ mi hoen... lệ ứa
Gió thét gào đại dương anh côi lẻ
Mặn riêng lòng như biển vắng... thuyền ơi
 
Sẽ một đời chỉ biển với em tôi
Để lời yêu, ngàn lần... nghe biển hát
Anh bên em chiều mình ca khúc nhạc
Như tình yêu, thầm thĩ... không lời...
 
08h25/25/06/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
quote:

Lẻ loi

Sương đêm rơi rớt giọt buồn
Thềm khuya lẻ bóng trăng suông vườn trầu
Hương cau, thoảng đã bạc màu
Nặng lòng xa vắng... còn đâu hỡi người...?

Chiều nao khúc nhạc chơi vơi
Mình em lạc giữa... một trời bão dông
Xa nhau, duyên cũ gánh gồng
Song thưa chạnh nhớ... lệ trông ơ hờ...

Bao giờ... vớt lại vần thơ...
Đêm nao lạc xuống..., đôi bờ... tình nhân...



MỘT MÌNH
 
Tình đời một đỉnh Phù vân
Loanh quanh muôn nẻo đường trần tỉnh say
Hanh hao một mảnh trăng gầy
Lẻ loi bến cũ, đò đầy sang ngang
Ai làm duyên phận lỡ làng
Dàn trầu đã úa, héo vàng buồng cau
Triền đê nắng vội nhạt màu
Cái thời...đôi lứa...có nhau...xa rồi
Đêm dài...một bóng chơi vơi
Giật mình chỉ thấy...đất trời lặng im
 
LH 
 

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-30 09:16:58Liên Hương>
BAO GIỜ
 
Bao giờ ta về lại
Vườn cũ thủa yêu xưa
Nơi ríu ran chim hót
Yên bình thềm nắng trưa
 
Bao giờ ta về lại
Thì thầm.. lời khát khao
Đón bình minh nắng mới
Biển  yêu thương dâng trào
 
Bao giờ ta về lại
Những ngày còn bên  nhau
Rộ mùa hoa sen nở
Những  đêm hè đầy sao...
 
Bao giờ ta về lại
dưới trăng thề nôn nao
Thời gian như ngừng lại
Dĩ vãng ơi...ngọt ngào !
 
LH
 



Đăng nhập để trả lời
0
CHIA
 
Phần mình em giữ...cô đơn
Chia cho anh một...thoáng hờn...mang theo
Chia anh một mảnh trăng treo
Chia mênh mông nhớ , chia heo hút buồn
Cả  xa khơi, cả  cánh buồm
Ngọt ngào  chia  cả...chỉ  còn..đắng cay
Lời yêu gánh trọn vai gầy
Cô đơn..còn lại  chút này  phần em
 
LH
 
 
 
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
PHAI
 
Đâu rồi cái thủa gương trong
Ròn tan một nụ cười hồng nắng trưa
đâu rồi cái thủa hay đùa
nghịch tinh...chẳng ướm cho vừa lòng ai
đâu rồi cái thủa mắt nai
Tinh khôi lóng lánh sương mai ánh ngời
đâu rồi môi thắm xinh tươi
Trái tim vẹn chữ tình đời thế nhân
Đâu rồi cái nụ tầm xuân
Mởn mơ để gió mãi thầm ngẩn ngơ
đâu rồi...tháng mộng ngày mơ
Trao nhau một mối tình thơ trong ngần
Thôi đừng..tiếc nuối phù vân
Vô thường...vẫn cõi thế nhân muôn đời
 
LH
 
 
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Liên Hương

CHIA
 
Phần mình em giữ...cô đơn
Chia cho anh một...thoáng hờn...mang theo
Chia anh một mảnh trăng treo
Chia mênh mông nhớ , chia heo hút buồn
Cả  xa khơi, cả  cánh buồm
Ngọt ngào  chia  cả...chỉ  còn..đắng cay
Lời yêu gánh trọn vai gầy
Cô đơn..còn lại  chút này  phần em
 
LH



 
 
 
Nhận
 
Đường về..., lạc bước lạ quen...
Nhận về một thoảng hờn ghen hôm nào
Trăng treo chênh chếch cành cao
Nhận về bóng nắng hanh hao cả đời...
 
Niềm yêu ru thoảng xa vời
Nhận về giọt đắng những lời đã trao
Ngọt yêu chung bước hôm nào...
Nhận về hút gió nghiêng chao vai gầy
 
Lời yêu vẫn nhận về đây
Đắm say xin mãi đong đầy mình anh...
 
09h55/31/03/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
quote:

Lời yêu vẫn nhận về đây
Đắm say xin mãi đong đầy mình anh...


VÌ ĐÂU
 
Đường đời  sao lạc khúc quanh
Để cho đôi lứa bỗng thành lẻ loi
thuyền tình nửa mảnh trăng rơi
Anh ở đâu? chỉ thấy trời đầy trăng
 
Tơ lòng năm tháng còn giăng
Cột làm sao...cánh chim bằng vút cao
Biển đời sóng dậy xôn xao
nhỏ nhoi chút phận má đào...duyên em
 
Phải chi ngày ấy...đừng quen
Thì cao xanh chả ghét ghen má hồng
Để giờ rối cuộn tơ lòng...
Thuyền thơ...sóng đẩy ngược dòng người ơi
 
Vớt trăng chết đuối giữa trời
Để người...xa xót...nhớ thời có nhau
Vì đâu cau vội lạc trầu?
Để người....chạnh một khúc sầu...thiên thu?
 
Trách gì cái gốc mù u
Đông về rụng lá...lời ru thêm buồn
Đêm dài vẫn lẻ trăng suông
Ngẩn ngơ lá rụng cuối đường...vắng teo...
 
LH
Đăng nhập để trả lời
0