933 trả lời, 111.289 lượt xem —
Trang 10 / 32
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 988
Từ: 14.12.2009
Trạng thái: offline
An Nhiên
Mơ đời vẫn mộng lướt trời xanh
Giấc mơ tiềm thức đã buông mành
Trăng đậu lưng trời hay xuống thấp
Mây vẫn la đà gió thổi quanh .
Vui Độ Dự Đoán Euro 2012
(sau bán kết 1 TBN >BĐN = luân lưu.)
Năm nay stress quá chỉ nằm dài
Đọc báo xem tin chẳng động tay
Dự đoán hôm qua hên trúng phóc
Nhưng thua bởi độ bắt kèo sai *
Liền tì mấy trận thua be bét
Hay tại hết thời gió thổi bay
Cơ hội vẫn còn để gỡ gạc
Vượt Tăng Mì Ống cuốn Bò phai .
*TBN chấp BĐN 1/2
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 988
Từ: 14.12.2009
Trạng thái: offline
Mưa nửa đêm
Cánh hoa tan vỡ rơi bên thềm
Gió lạnh từng cơn thổi suốt đêm
Lắng đọng tâm tư trào ký ức
Đèn khuya khêu sáng bóng in tường
Duyên tình đã tận sao hờn tủi
Luyến ái chẳng còn cớ yếu mềm
Mưa lạnh cung hằng đèn đối chiếc
Nhập nhoà nhân ảnh đêm buồn thêm.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 988
Từ: 14.12.2009
Trạng thái: offline
Mặc cho mưa bão thét gào
Mặc cho nắng cháy hư hao thể người
Mặc cho con tạo biến lười
Bàn tay vẫn giữ chẳng rời duyên xưa.
...........................
Ta đi giữa niềm đau
Mà hạnh phúc vô bờ
Còn hơn lòng trống rỗng
Đêm về giấc ngu ngơ.
Thà ngàn đời hoá đá
Chất nỗi đau trong lòng
Còn hơn mây bềnh bồng
Nổi trôi đời vô định.
Như dã tràng xe cát
Ngàn đời lấp bể đông
Mặc sóng vỗ nát lòng
Còn hơn vùi cát lấp.
........................
Đi nữa vòng trái đất
Bàn tay chạm bàn tay
Ngày tháng tiếp nối dài
Vẽ cầu vồng ngũ sắc.
Dường như gió khẽ thoãng qua đây
Như thể trăng rơi đáy giếng đầy
Là chiếc thuyền trôi theo sóng đẩy
Chẳng phên che đậy mặc mưa vây
Có chăng là cánh buồm căng gió
Ước chẳng ngã nghiêng lúc bão quây
Mơ mộng xem ra sợ khuất lấp
Gì chăng đi nữa bởi nhàn thây.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 988
Từ: 14.12.2009
Trạng thái: offline
Dư âm
Thoáng nghe hơi gió thoãng qua đây
Khúc hát chiều thu tình dâng đầy
Giọt sương rơi khẽ trên nhành lá
Loan loáng hồ thu mây phủ vây.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 988
Từ: 14.12.2009
Trạng thái: offline
2 in 1
Một nữa rừng thu lá đổi màu
Nữa rừng hoang lạnh lá xanh xao
Nhánh tàn héo úa ươm chồi mới
Nhánh phủ rêu phong ngọn ngẩng cao.
Thu Buồn
Nghe gió thu về gợn tóc mây
Tình thu hồi ức nào ai hay
Cúc vàng nở rộ ngày đưa tiễn
Lưu luyến nay giờ ngọn gió ngây.
Tủi lòng
Nghe gió đùa mây mộng bốn phương
Hoa cười tủm tĩm mộng tơ vương
Ngước mắt lưng trời xa vời vợi
Liếc nhìn xuống đất thấy sao thương.
Sợ yêu đương ta từ bỏ chính mình
Không yêu nữa nghe đời mình tan vỡ
Không bước đi biết sao mình lầm lỡ
Nhìn trời quang mà cãm nhẹ nỗi lòng
Bước thong dong mà nỗi lòng u uẩn
Bước càng xa càng thấy khó khăn tràn
Chưa một lần rời mắt khỏi đường quan
Nắng trên cao khẽ nghiêng mình soi bước
Nắng đâu biết nắng tràn ra khắp ngõ
Mà chân ta chỉ một nẻo quay về
Biết lần đi là lổi hẹn câu thề
Trăng ẩn khuất để Đất Trời rộng mở.
Ta chẳng trách duyên sao bẽ bàng
Tại mình mơ mộng bước đâm sang
Đến nay thì đã đường đôi ngã
Cất bước tình lang mộng cũng tan.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 988
Từ: 14.12.2009
Trạng thái: offline
Không nhịn nỗi
Sau viếng lễ chùa lại dạo chơi
Tung tăng bát phố một đôi hồi
Ghé xem trang sức thử ưng lắm
Hẹn đến chiều mai đánh một đôi
Đã muốn nóng lòng không nhịn nỗi
Vừa xong cơm tối quẳng luôn nồi
Vù mua chẳng kể mưa dông xối
Đến lúc nghía gương thấy tức cười.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 988
Từ: 14.12.2009
Trạng thái: offline
Chúa Nhật Vui Vẽ
Chúa nhật được mời ăn giổ xa
Lò dò cả bọn bước ngang qua
Vào chùa lễ phật lòng phơi phới
Dạo bước ra vườn dung tựa hoa
Tạo dáng nghiêng mình mời bấm máy
Chỉnh hình lấy nét chụp liền ha
Quay về vừa lúc trời mờ tối
Cao hứng karaoke vặn hết ga.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 988
Từ: 14.12.2009
Trạng thái: offline
Trung Thu
- Tết của Tình Thân.
Đêm rằm vằng vặc ánh trăng thanh
Bên mái tranh nghèo mảnh chiếu manh
Ông kể cháu nghe chuyện thỏ ngọc
Bà bày xôi đậu mời cùng ăn
Khen ngon Bà múc lưng đầy chén
Cháu vội nâng ngay dâng tới Ông
Thưởng tiết trung thu vui nếp mới
Cả nhà đoàn tụ phúc vây quanh.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 988
Từ: 14.12.2009
Trạng thái: offline
#279 —
03.10.2012 14:22
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-10-04 14:02:13nevermind>
Không Trọn
Trăng lại tròn đầy giấc mộng say
Hoa mơ vẫn nở giữa ban ngày
Thoảng nghe trong gió tràn lưư luyến
Phủ áng mây mờ giấc lắc lay.
Lại Đuổi Theo Nhau
Làm sao vớt lại ánh trăng thanh
Của những ngày xưa giấc mộng lành
Của những đêm dài dệt nhung nhớ
Mong ngày nắng đẹp ánh trời xanh.
Trời vẫn trong xanh toả nắng hồng
Đường tơ óng ánh lúc chiều đông
Soi bước trăng lên xua bóng tối
Mà sao cứ ngỡ trăng lèn lồng.
Cung hằng vẫn lạnh sớm chiều xuân
Tựa áng mây bồng mảnh chiếu manh
Ru hời cơn gió buồn ngưng thổi
Biết đến bao giờ hết đuổi quanh.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 988
Từ: 14.12.2009
Trạng thái: offline
#280 —
04.10.2012 14:08
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-10-06 13:13:08nevermind>
Loại khốn kiểu ông kém cả bèo
Người đâu chẳng hiểu lại trèo leo
Như cây tầm gửi mà không biết
Ông thấy đại gia bắt chước trèo
Mà đã con đàn sắp cháu đống
Đòi như trai trẻ khóc mè nheo
Bẻ đôi băm xắt chẳng ra miếng
Măng ủng còn hơn để bị quèo.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 988
Từ: 14.12.2009
Trạng thái: offline
#281 —
06.10.2012 13:19
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-10-07 13:18:21nevermind>
Trễ
Ở đời muốn nhắm mắt buông tay
Nhưng bởi lòng tham nên ngủ vùi
Đến khi trời đất nổi cuồng nộ
Mở mắt ra rồi thấy tối thui.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 988
Từ: 14.12.2009
Trạng thái: offline
Ngày cuối tuần may mắn
Cuối tuần chẳng muốn đi đâu xa
May quá bạn bè kéo tới nhà
Cơm nước khỏi lo mang đến cả
Chỉ băm tí ớt với tương cà
Cùng nhau nâng cốc cười vui vẻ
Tình nghĩa vung đầy chẳng bỏ qua
Cơm nước xong xuôi bay hội chợ
Vào chơi may mắn được trao quà.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 988
Từ: 14.12.2009
Trạng thái: offline
Vui Sao
Tuần này chẳng biết vui làm sao
Hay cứ đi ra lại bước vào
Mỡ bụng phen này được đốt cháy
Vòng eo thon thã dáng tôn cao
Bớt đi ăn tiệm giảm đường mỡ
Khỏi phải lo âu bệnh cấp nào
Chắc mẫm tuần sau chúng bạn gặp
Đổi thay không tưởng lại lao xao.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 988
Từ: 14.12.2009
Trạng thái: offline
Đâu chỉ Sắp đến tết rồi lại bị kê
Không cãm thì thôi sao chọc quê
Trăng già quá lứa ai thèm kể
Trăng non lúc lỉu mặc sức bê .
Biết thế nhưng mà chẳng ủ ê
Vui đời sớm tối đủ trò mê
Không sách cũng còn poker chat khắp
Hơi đâu gông xích để nhiêu khê .
Yêu cũng được ta đâu có chê
Yêu người yêu cả đời ê chề
Nhưng đời lắm lúc hay hờn dỗi
Bỡi thế mà ta chẳng chết mê
Đam mê chẳng có nên mình ế .
Trống vắng Không giận không yêu lại não nề
Một mình thui thủi chốn đồng quê
Tối ngủ ngây người nằm thẳng ót
Sáng ra thời thẳm dài lê thê .
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 988
Từ: 14.12.2009
Trạng thái: offline
Đẹp sao
Yêu nhau rồi lại giận nhau
Cuộc sống chán ngán chất thêm cao
Thêm chất không là giảm lượng
Cuộc đời ôi mới đẹp làm sao .
Sáng trời
Nụ cười lấp lánh ngự trên môi
Em ngước nhìn anh tỏa ấm đời
Hạnh phúc nào hơn tình sớm tối
Qua rồi dông bão cách ngăn đôi .
Lại lên chức
Quanh đi ngoảnh lại thấy mình già
Trẻ nhỏ trưởng thành nhớn trội ta
Búp trổ trên cành giờ rứt bán
Nhành con nhú nách tách riêng ra
Xuân về hoa nở thắm nhành lá
Đợi lúc hè sang trái đậu sà
Năm củ vẫn còn dí với cháu
Năm nay dẫn cháu bảo thưa bà.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 988
Từ: 14.12.2009
Trạng thái: offline
Ếch xào bầu khô
Được nắm bầu khô mừng quá trời
Vội vàng ra chợ thử xem coi
Vừa may ếch đã làm lông sạch
Phi tòi xào săn ít muối thôi
Gừng sợi thả vào cùng rượu quít *
Nước tương bột ngọt nước đun sôi
Bầu ngâm vắt kiệt cho vào tiếp
Tiêu rắc cùng cần Ăn Được Rồi .(!)
Vàooo!!! Thơm quá ! Mình làm một ly nghen !!!
*Gùng +Rượu + vỏ quít khô lâu năm.
Có thể thay thịt ếch = lòng vit không cần vỏ quit khô .
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 988
Từ: 14.12.2009
Trạng thái: offline
Thu buồn lặng lẽ ra đi
Đông sầu dệt khúc tình si não nề
Xuân tràn ngọn gió đam mê
Hạ sang thắp lửa bốn bề hoan ca .
Cà ri Cá
Tuần tới ở nhà chẳng chạy quanh
Cà ri nấu cá anh dùng không
Chiên sơ gia nếm như gà vậy
Nhưng bỏ nhiều cà đỏ sọc xanh
Lựa loại Diêu Hồng nặng cở ký
Nếu mà Chạch Lấu cạn không phanh
Gần xong nêm chút nước me nữa
Muối ớt bày ra mình xực nhanh .
*Nấu với khoai tây,cà tomat,đậu bắp...có thể bỏ thêm sữa tươi cùng nước cốt dừa. ngon nhất là nấu Cari cá Thu hay cá Chạch Lấu.,,,Vị chua chua ngọt ngọt những người yếu tì vị ăn không tiêu có thể dùng thoảii mái !!!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 988
Từ: 14.12.2009
Trạng thái: offline
#288 —
23.11.2012 14:10
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-12-05 13:21:45nevermind>
Lại sắp đến ngày sinh nhật tôi
Hoa thơm chẳng có chỉ nhang thôi
Nếu ai thấy lạ xin đừng hỏi
Ghé vãng chuyện chơi cũng quí rồi .
Chân Gà Phơi Khô
Hôm nay gió bấc thổi về
Nghĩ tính thích rượu anh khề khà say
Để anh có món lai rai
...........................
Mỡ lưng phay cở ngón tay
Ướp rượu ngũ vị liến ngay muối đường
Tỉ lệ chớ có xem thường
1 muối 2 rượu 3 đường đem phơi
Thêm 3 nước tương nữa ...đợi mỡ trong
Cẳng gà gang lợn quấn vòng
Xung quanh miếng mỡ thấm trong ngà vàng
Coi chừng cả nhóm lang thang
Om chúng cho chặt nếu không kêu trời
Dùng ruột vịt cuộn chặt phơi
Thấy ráo đem nhúng vài hơi nước dùng *
Cho đến cạn nước mới dừng
Phơi khô chớ để lưng chừng không hay
Khi dùng rửa sơ ...bắc ngay
Cơm sôi thì mới liền tay bỏ vào
Cơm chín lấy đũa mà cào
Dùng dao phay chặt cở lào lóng tay
..............................
Mở bình ra mình cạn ngay.(!)
* Sau khi ướp rượu+đường +muối +nước tương rồi cuồn chặc bằng ruột vịt sau đó bằng dây lác đem phơi .Nhớ giữ lại nước ướp trong chạn ướp chân gà gang mỡ khi nãy .Khi thấy cuộn bó ráo thì gỡ xuống đem nhúng vào nước ướp cho thấm ,lại đem phơi .Nhúng vài lần là hút hết nước ....Phơi khoảng 3 ngày là khô tơm mỡ .Nhớ phải khô thiệt khô ..nếu không sẽ hỏng...Treo nơi khô ráo ....Khi ăn thì đem hấp trong nồi cơm khi đang sôi.Cơm chín thì đồ hấp cũng chín .Cơm thấm nước trong món hấp ăn rất ngon!
Vào dịp lễ tết dùng món chân gà phơi khô này thết đãy bạn bè lai rai thì rất tuyệt !
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 988
Từ: 14.12.2009
Trạng thái: offline
#289 —
05.12.2012 13:16
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2017 09:51:16 bởi nevermind>
TLV Tả Mèo Con
Nhà em có một chú mèo con
Bộ dạng xem ra son thật son
Xương mảnh dài đòn trông háu đói
Đuôi dài tai vểnh bước lon ton
Ai nhìn cũng bảo suy dinh dưỡng
Chủ chẳng cho ăn nên đói mòn
Ai cũng thương tình chia chút đỉnh
Chứ đâu có biết vẫn mèo con .
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 988
Từ: 14.12.2009
Trạng thái: offline
Còn đâu nữa
Heo may chẳng đến để thu buồn
Đông thời lặng lẽ bấc không sang
Hoa thắm vườn xuân thôi lỗi hẹn
Cánh bướm chơ vơ vỗ bẽ bàng .
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 988
Từ: 14.12.2009
Trạng thái: offline
#291 —
09.02.2013 14:38
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2013-02-09 14:39:23nevermind>
Chúc Xuân 2013
Đấu năm Quý Tỵ chúc làng ta
Thịnh Vượng An Khang khắp mọi nhà
Già trẻ gái trai vui hưởng Lộc
Bà con cô bác hết lo xa
Xuân tràn Phú Quý tự dưng đến
Vạn Sự Cát Tường Như Ý ha
Phúc Thọ song toàn Tài tấn Đức
Mừng Xuân yên ấm đời An Hòa .
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 988
Từ: 14.12.2009
Trạng thái: offline
Dưa Hành Dưa Cải muối cài Mía
Trời xuân còn đượm ghé sang thăm
Mời anh dùng thử món dưa hành
Dưa được làm nay hơn nửa tháng
Cùng với cải nồi thơm nức luôn.
............
Nếu thích sang năm anh thử xem
Nước tro quậy sệt ngâm nguyên đêm
Sáng ra rửa sạch phơi cùng cải
Đợi đến chiều hôm cài việm luôn .*
Mía cây chẻ mõng phủ lên trên
Nước muối đun sôi bỏ tí đường
Để nguội đổ vào lèn đá tản
Đợi gần nửa tháng sực mê luôn .
Dưa hành dùng với thịt kho tàu
Cùng bánh chưng xanh sẽ hết mau ...
Mời anh dùng miếng hương vị tết
Thắt chặc tình thân tươi sắc màu .
* Việm hay khạp bằng sành.
- Cài nồi tức loại cải Tàu Sậy lựa cây có cái nồi lờn .
- Tìm khúc mía đường bào sạch vỏ rồi chẻ nhỏ sắp lên mặt cải.rồi cài bằng đá tản hay vật nặng khác để nước muối đường phủ khắp mặt cải .
- Sau 2 tuần là dưa chua .khi ăn lấy ra vừa đủ dùng ,rửa sạch các chất bám có màu trắng .Cải vắt sạch nước bám còn củ hành thì lột vỏ cừng bên ngoài ...
Dưa hành sẽ có vị ngọt thanh tao không hanh mùi hành mà thoang thoãng hương thơm .Dưa sẽ ngon hơn khi giáp tết có gió đông bắc thổi về .
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 988
Từ: 14.12.2009
Trạng thái: offline
Vận
Cắt đi sợi chỉ thắm hồng
Nhuốm màu năm tháng tần ngần thương đau
Muôn vì sao cứa lòng nhau
Sương khuya ướt đẫm bờ lau ngân hà
Chiếc thuyền neo đã rời xa
Bóng đêm khuất lấp trăng ngà chơ vơ
Ngàn năm nữa vận câu thơ
Trăng treo đỉnh núi thẫn thờ nhìn mây bay .
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 988
Từ: 14.12.2009
Trạng thái: offline
#294 —
05.03.2013 13:25
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2013-03-05 13:35:38nevermind>
Trăng khóc
Một mùa trăng nữa lại qua đi
Một nữa trần gian lỡ xuân thì
Sóng triều vũ khúc nhòa hoa phấn
Canh vắng đêm trường tủi phận ni .

★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 988
Từ: 14.12.2009
Trạng thái: offline
Đặt lưng xuống thấy lòng mình cô đơn trống vắng
Giấc mơ vàng sao vẫn không tìm đến với ta
Đếm vì sao rơi ta nhìn mộng ước rời xa
Nhặt đêm tối gói lòng chôn sâu vào ký ức.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 988
Từ: 14.12.2009
Trạng thái: offline
#300 —
11.07.2010 15:03
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-07-11 15:22:11nevermind>
Tình yêu như lưỡi dao
Xoáy vào lòng tim giá
Để máu lửa tuôn trào.
Tay cầm dao đừng phai
Đừng xẻ những vết dài
Xem tim hồng hay sáo.
Lòng đời đầy dông bão
Thắp sáng ánh đèn yêu
Xoá tan áng mây chiều.
Người cầm dao thuận tay
Hãy chặt thật dứt khoát
Để từng miếng vuông dày.
Người cầm dao trái tay
Đừng giỡn với múa đài
Kẻo chơi dao chảy máu.
Tình yêu là tuyệt hảo
Như rượu cất lâu năm
Càng uống càng say nồng.
★
★
★
★
★
0