📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

không đề 1

933 trả lời, 111.285 lượt xem — Trang 11 / 32
 Có lẽ mình gặp nhau từ duyên kiếp
        Em ở cung hằng
        Anh miền lửa đỏ
    Trải bao năm khám phá
     Vẫn không đến được cùng nhau
       Duyên còn nặng
       Phận còn xa
 Thấy nhau qua dãy ngân hà
 Gặp nhau trong mộng
  Tình rồi cũng phôi pha?!?
              
Đăng nhập để trả lời
0
    Ta yêu nhau đã bao năm nhỉ?
    Tiếng thủy chung vẫn giữ bên lòng
    Cánh thời gian chạm khẽ hư không
    Tình vẫn hồng phận mãi long đong.
Đăng nhập để trả lời
0
          Chuyện đây nghịch lý ở đời
     Yêu càng nhiều càng phải rời xa thôi
          Chôn sâu ước tình chăn gối
     Mỗi nhát cuốc tấc lòng ôi đau nhói !
                 *    *     *     *
          Tình không phụ nhưng lề thói
    Đạo hiếu hiền thôi đành trói niềm riêng.
          
                    I love my Sun.
Đăng nhập để trả lời
0
    Ta lại về đây dưới trời mây
    Ngắm nhìn thế giới sắc sum vầy
    Theo hương đuổi bướm lườm cơn gió
    Cá quảy mặt hồ chim hót ngây.
Đăng nhập để trả lời
0
    Tình mình đã chết thật rồi sao?
    Tình bủa dây oan mộng bổ nhào
    Tình không sâu đậm không nuối tiếc?
    Tình vẫy tay chào đời hanh hao.
Đăng nhập để trả lời
0
Lòng lạnh vắng tâm hồn trống rỗng
Gió hạ rơi cơn bão tuôn ròng
  Một mình dạo bước thong dong
Thấy con bướm trắng cô phòng lòng đau.
 
Đăng nhập để trả lời
0
    Áo em nhẹ tím chiều nay
Má duyên phấn thắm tim cài hoa lau
    Hương đưa tỏa bước ngọt ngào
Trăng mơ say ngủ vén rào ngó xem.
   
    Trần gian nhạc khúc êm đềm
Ai vung tay vẩy bên thềm nhã ca
     Tựa hồ lạc cảnh tiên sa
Trăng say tỉnh giấc la đà trăng lên.
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
Khi thơ không còn là cứu cánh
Nỗi buồn đọng thành vũng nước sâu
Năm tháng trôi qua lắng nhịp sầu
Bốn mùa thay lá bốn mùa ngâu.
Đăng nhập để trả lời
0
Dòng thương đã cạn bến triều đông
Thuyền lửng lờ trôi cạn mắc lòng
Người đi trẩy hội ghe thuyền khẵm
Hoạnh quẻ cô liêu một cánh hồng.
Đăng nhập để trả lời
0
Mùa ngâu đã chín sầu năm tháng
Đó phải do trời hay tại ta
Vắt vẻo cành đa mộng mưa sa
Để bông tàn úa nát đời hoa.
Đăng nhập để trả lời
0
Bụi trần không phủ được đường tơ
Khúc hát đêm xuân dạ hững hờ
Sương khuya tuôn ướt đài hoa nhỏ
Gió lộng mây ngàn trăng ngẩn ngơ.
Đăng nhập để trả lời
0
Tình không trọn trôi vào dĩ vãng
Để đêm đêm dưới ánh trăng vàng
Hình bóng xưa vũ khúc hồng hoang
Gom nuối tiếc tình tràn theo năm tháng.
Đăng nhập để trả lời
0
Em biết tình anh đối với em
Sông sâu thác đổ chẳng ngưng dòng
Gió lùa ru giấc tròn đêm mộng
Sưởi ấm hồn em lúc bão dông.
Đăng nhập để trả lời
0
Chán!
  Tâm hồn lạc lõng giữa trần ai
  Nâng chén trút thu lúc đêm tàn
  Trăng soi ghềnh đá lạnh hoang vắng
  Giọt buồn rơi đọng đẫm không gian.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-07-31 14:44:16nevermind>
Ta hạnh phúc giữa trời dông nắng hạ
Nghe bên tai tiếng sấm nổ vang rền
Giữa chuỗi ngày lặng lẽ bước buồn tênh
Tiếng sấm dậy trãi lòng son mưa đổ.
               I love mySun.
Đăng nhập để trả lời
0
Lửng thững lênh thênh bước vô chừng
Mong đời nhẹ tựa chiếc lông hồng
Cuồng phong uy vũ xoáy xoay vòng
Cát đâu tung toé đập cõi lòng.
Đăng nhập để trả lời
0
''...Đừng nói.
    ĐÁNG GHÉT.
   Đừng nói :EM GHÉT ANH....''*
Sóng trào lấp lánh trong mắt môi
Làm con tim em thổn thức
Tâm hồn em phủ phục trong trái tim anh
      Hạnh phúc lan toả
   Em biết trong anh có em.
 
     ( *... Don't say.
           I HATE YOU.
          Don't say :I HATE YOU....)
Đăng nhập để trả lời
0
       Biết rằng chẳng thễ gặp nhau
    Mà tơ lòng vẫn cuốn vào bủa vây
       Vung tay cắt sợi tơ lay
    Cắt bao nhiêu nhát lệ dài bấy nhiêu
       Ngữa trông cánh nhạn bay chiều
    Trăng thu lơ lửng liêu xiêu dáng cầm.
 
Đăng nhập để trả lời
0
    Tại sao anh không gọi
    Để tình em quặng đau
    Bước trước hụt bước sau
    Hoa sầu hương không thắm.
 
Anh yêu em nhiều lắm
Không ai hơn bằng anh
Em nghe đã nhiều lần
Nhưng gót hồng vẫn tủi.
 
    Vén thời gian nhuốm bụi
    Tình anh sáng trong ngần
    Mộng tình ta có phù vân
Tình ảo vẫn đượm thắm ánh tình đời.
Đăng nhập để trả lời
0
      Gió lùa khung cửa trăng mơ
Cho ong say mật cho hoa say tình
      Hoa sen nở thắm mái đình
Vầng dương chiếu toả chúng mình có nhau.
 
      Bèo mây gặp gỡ đổi trao
Tình thơ đã nặng nghẹn ngào ngó trông
      Người xa cách mặt bên lòng
Cầu ô thước mộng cánh hồng thắm tươi.
Đăng nhập để trả lời
0
Thả suối lòng lên tóc
Lấp lánh mượt tóc dài
Thả thuyền tình trên tay
Chòng chành con sóng lớn.
 
    Thả một hạt mưa bụi
    Cay mắt nặng bờ môi
    Thả một mảnh tình đời
    Chiều đông về buốt giá.
 
Đăng nhập để trả lời
0
         Làm sao thoát được cõi trần
      Làm sao cởi được số phần ta vay
         Sáng trưa chiều tối ngâm đài
      A DI ĐÀ PHẬT ngân hoài bõ công(?!?)
         Tấc lòng rộng vạn người mong
      Tình người trao tặng suối lòng bồng lai.
Đăng nhập để trả lời
0
     Ta vui trong mộng tưởng phù vân
     Thoát khỏi đua chen lẫn tị hiềm
     Đời có phải là cơn gió thoảng?
     Cuốn đi hư ảo hoá hư không.
Đăng nhập để trả lời
0
 Người người vọng tưởng cảnh bồng lai
 Tích luỹ thiên thai ở chốn này?
     Khi nghèo không nhớ phật thầy
 Giàu rồi tưởng phật sợ bay mộng huyền.
Đăng nhập để trả lời
0
 Đi chùa lễ Phật để làm chi
 Nhà cửa không lo nằm củ mì
 Con cái đa mang tiền quẳng đó
 Đến kỳ phó hội vọng từ bi.
Đăng nhập để trả lời
0
 Ta không ngại vất vả đường xa
 Chỉ ngại đường gần bước lỏng chân
 Đường mở thênh thang ta bước vội
 Hố sâu không thấy lại quàng chân.
Đăng nhập để trả lời
0
    Hãy sống trọn một đời
    Dành tình yêu một người
    Hãy quên đi một thời
    Lòng hiếu nghĩa rạng ngời.
            I love My SUN
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-08-23 14:16:01nevermind>
 Hãy gọi tên em trong chiều hoang lạnh
Khi rèm cửa buông mành
Ngọn nến loè trong đêm
Một chút lòng tưởng cho người cô lữ
Dưới đáy mộ cuộc đời
Chiều mây tím vây quanh.
Đăng nhập để trả lời
0
    Lặng câm mặt hồ
    Vung tay ném đá
    Lọt tõm vô ưu.
 
    Sóng lan bờ đá
    Tan loãng mây chiều
    Tia nắng lãng phiêu.
 
    Chiều lơi hương đưa.
Đăng nhập để trả lời
0
 EM MUỐN YÊU ANH TRỌN CUỘC ĐỜI
 CHO DÙ NĂM THÁNG MỘNG TÀN PHAI
 TÌNH THƠ ĐÃ CHÍN MÀU TIM THẮM
 GỬI TRỌN VAI ANH SUỐI TÓC DÀI.
               I love MySUN.
Đăng nhập để trả lời
0