933 trả lời, 111.296 lượt xem —
Trang 12 / 32
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
#331 —
04.09.2010 10:26
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-09-04 10:29:10ThanhThanhKhiet>
Hết rồi
Dà Lạt chiều nay lất phất mưa
Đường trơn em trượt anh nhìn chưa?
Bàn tay ấm nóng đâu còn nữa !
Để đỡ em lên như thủa xưa...
Thanh Thanh Khiết
Ngày xưa xa lắm đâu còn nữa
Phố mộng chiều xưa lất phất mưa
Đứng nép bên hiên tay vẩy nước
Vung tay vẩy cả mộng tình xưa.
nevermind
Nhạt nhoà
Lối cũ đường xưa đâu thấy nữa
Trôi đi từ thủa trời đem mưa
Ký ức nhạt nhoà vùng kỷ niệm
Không còn bóng dáng mối duyên xưa
Thanh Thanh Khiết
4.9.2010
Cám ơn bạn
nevermind đã ghé thăm trang thơ TTK. Chúc vui
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 988
Từ: 14.12.2009
Trạng thái: offline
Nấp vào bóng tối
Thấy lòng trống trãi
Nương vào bóng đêm
Hồn thẫm chìm sâu.
Gát tay lên đầu
Vẫn vơ chuyện đời
Nhón vì sao rơi
Vỡ òa ký ức.
Nổi dông một lúc
Cơn bão chìm sâu
Bắc một nhịp cầu
Tâm bình vững bước.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 988
Từ: 14.12.2009
Trạng thái: offline
#333 —
07.09.2010 14:25
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-09-09 14:50:31nevermind>
Chiều nay sương giọt bên sông tương
Mây trắng la đà dạ vấn vương
Người đi kẻ tiễn tình lưu luyến
Duyên phận đò ngang tình bẽ bàng.
Ngày xưa xa lắm đâu còn nữa
Phố mộng chiều xưa lất phất mưa
Đứng nép bên hiên tay vẩy nước
Vung tay vẫy cả mộng tình xưa.
Mấy thu trăng sáng treo ghềnh thác
Võng xuống hồ Than Thở ngỡ ngàng
Hồ thu lấp lánh thanh bình quá
Sâu lắng giọt trần tình thế gian.
Cam Ly hoang vắng lá thu rơi
Trầm mình hồi tưởng mùa xa xôi
Ong bướm nô đùa tung bọt sóng
Mai trúc cam đành tiếng vọng thôi.
Vi vu gió thổi lá buồn thương
Canh vắng đêm trường nắm đất vương
Trăng treo chênh chếch đồi thông lạnh
Ủ mộng trùng lai kiếp đoạn trường.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 988
Từ: 14.12.2009
Trạng thái: offline
Chim đậu trên cành chim hót líu lo
Cá quẩy mặt hồ tung tăng đùa sóng
Trời xui duyên phận cá chim sổ lồng
Thế giới cách ngăn chim chuyền cá lặn.
Mình yêu nhau lắm duyên phận bẽ bàng
Dẫu có sang ngang dòng đời đôi ngã
Mùa qua tháng ngã tình vẫn không già
Một đời trôi qua tình không hối tiếc.
Bóng chim biền biệt tăm cá sủi dòng
Để chiều cuối đông thôi đà lỡ hẹn
Hoa xuân thắm nở vườn thơ_em nghẹn!!!!!!
Gối mây trời ngọn gió mát ru êm.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 988
Từ: 14.12.2009
Trạng thái: offline
Ơi cuộc đời nàng xinh đẹp tuyệt vời
Ta đắm đuối vùi thân mình trong mộng
Ta khát khao một góc lòng nồng ấm
Nỡ lòng nào nàng quẩy gót quay đi
Ta đang lúc tuổi xuân thì tươi trẻ
Mà lắm lem cát bụi của trần gian
Cuộc sống này ta đâu sợ gian nan
Chỉ sợ mình đứng bên đời cô lẻ
Ta mộng ước được cùng nàng chia sẽ
Mộng dâng cao mà tình cũng tràn đầy
Chuỗi ngày trôi hồn mơ tưởng ngất ngây
Để chiều xuống tâm mình thêm điên dại
Tan hết rồi bóng hoa mơ cỏ dại
Một thời thơ một thời dại thời yêu
Hình dáng xưa bóng dáng quá yêu kiều
Nuối mắt lại bóng dáng xa mờ khuất
Chiều hôm nay bước chân đi ngây ngật
Lủi thủi qua giữa dòng người lạnh câm
Trái tim coi lặng lẽ rữa âm thầm
Con mắt chết trơ trẽn nhìn liếng láo
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 988
Từ: 14.12.2009
Trạng thái: offline
Em gửi đến anh một cánh hoa
Tình hoa trong trắng hương bay xa
Hoa dẫu có tàn không héo úa
Đời hoa trọn kiếp hiến dâng ta.
Em gửi đến anh một cánh hoa
Giọt sương mai đậu cánh long lanh
Mặt trời toả chiếu sương trong nắng
Lấp lánh nụ cười chúc phúc anh.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 988
Từ: 14.12.2009
Trạng thái: offline
Cuộc đời ta tựa thuyền trôi
Cứ trôi đi mãi buông xuôi mái chèo
Cuộc đời này lắm gieo neo
Cầm chèo mà chống thuận theo tâm mình.
Mai đây dẫu có phồn vinh
Đừng thấy nghèo khó mà khinh khi người
Nhớ rằng trái gió trở trời
Bát cơm chia tạm canh mời nhau ăn
Đường đi dẫu có thăng bằng
Ai mà biết được gió dằn đứt dây
Để rồi lật ngã lăn quay
Trăng rơi đáy nước bủa vây sóng dồn.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 988
Từ: 14.12.2009
Trạng thái: offline
#338 —
15.09.2010 14:32
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-09-19 14:20:13nevermind>
Lấy lại tình tôi thuở đắm say
Mộng hoa kề bướm giờ phôi phai
Gió ngã trăng tà đêm lạnh vắng
Kéo mây gói mộng gói tình nay.
Tình nay đã chết tóc thôi bay
Ngõ mộng chiều xưa buồn lắm thay
Trăng chìm đáy giếng ngồi ôm nhớ
Kẽo kẹt cành mây ngọn gió lay.
Chôn ở chân trời ,chân tóc mai?
Hay chôn ở giữa trái tim này?
Đào sâu chôn chặc khoanh niềm nhớ!
Ta có còn gì buổi sáng mai?!?
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 988
Từ: 14.12.2009
Trạng thái: offline
Thu xưa sánh bước xa trùng khơi
Tình mộng còn vương lờ lững trôi
Mộng hái trăng sao đêm nguyện ước
Hồ thu trăng rớt cánh sao rơi.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 988
Từ: 14.12.2009
Trạng thái: offline
Ngồi ngắm trăng thu tưởng nhớ Cha
Một đời gian khó chí không tà
Tựa ánh mặt trời soi bóng cả
Bóng Cha che phủ khắp đời ta.
Mẹ ngồi nhặt thóc tựa bên hiên
Dáng Mẹ hao gầy tóc bạc thêm
Suốt đời lam lũ vì con cái
Tựa ánh trăng soi ru giấc êm.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 988
Từ: 14.12.2009
Trạng thái: offline
Mặt hồ xao động bóng trăng thanh
Ríu rít đàn chim tỉnh giấc thu
Tung tăng cá quẩy đùa mây nước
Gió lượn cành lay thu khúc ngân.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 988
Từ: 14.12.2009
Trạng thái: offline
Biết rằng mộng chẵng còn mong
Mà sao đàn nỡ chùng không đứt dây
Hoa khai hương đượm nắng phai
Tình xuân đã lỡ đêm dài trầm kha
Nữa khuya trăng lạnh sao sa
Sương tuôn ướt đẫm nhụy hoa phai màu.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 988
Từ: 14.12.2009
Trạng thái: offline
Ngàn năm mong mõi bóng tùng đâu
Dạo gót quanh đây cỏ mọc đầy
Thung lũng xanh rì trâu ngựa hí
Sói lang chờ chực phá nương dâu.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 988
Từ: 14.12.2009
Trạng thái: offline
Hoa vẫn nở trên đồi lạnh vắng
Nhớ hương xưa phảng phất hàng cây
Ngọn gió đùa rung rinh cánh bướm
Giọt sương mai xáo động ngàn mây.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 988
Từ: 14.12.2009
Trạng thái: offline
Giọt sương mai đậu trên cành lá
Ao ước muốn kề cận mặt trời
Một lần thôi cả đời khôn tiếc(!?!)
Hạnh phúc nào mà không trả giá(?!?)
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 988
Từ: 14.12.2009
Trạng thái: offline
Có con cò trắng đứng chơ vơ
Kẽo kẹt cành đa đứng đợi chờ
Bóng chim tăm cá trôi xa vắng
Cò lặng soi dòng dạ ngẩng ngơ.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 988
Từ: 14.12.2009
Trạng thái: offline
Nay con cò trắng hết chơ vơ
Hồn đã phiều bồng đến bể thơ
Nhân gian tình ái trôi phiêu lãng
Cỏi mộng tình thơ vẩy đợi chờ.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 988
Từ: 14.12.2009
Trạng thái: offline
Bến mộng còn vương trăng cuối thu
Thuyền đơn rẽ sóng trong sương mù
Lênh đênh thuyền dạt trôi theo gió
Đợi ánh dương hồng thắp bể dâu.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 988
Từ: 14.12.2009
Trạng thái: offline
Ta hát nghêu ngao chuốc rượu sầu
Buồn tình hát vọng lấy đôi câu
Tình xa không đặng đôi bờ cách
Đàn cận vai kề câu hát thâu
Tơ thắm chặt lìa trời có thấu
Tim hồng chôn chặc đất buồn ngâu
Thôi đành lỡ hẹn bạc duyên kiếp
Rượu chúc người xa xây nhịp cầu.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 988
Từ: 14.12.2009
Trạng thái: offline
Bao năm trăn trở bến sông ngâu
Chân bước vượt cầu lệ lắng sâu
Núi gọi mây giăng tình thắm đượm
Gió yên liễu rủ phận thâm nâu
Chân đi quay bước lòng đau đáu
Tay nắm sãi dài hồn lãng mau
Tình nghĩa vuông tròn trời đất biết
Sông dài biển rộng vẫn thương nhau.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 256
Từ: 20.07.2010
Trạng thái: offline
#355 —
05.10.2010 21:10
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-10-07 02:31:58LưuLuyen>
Trích đoạn: nevermind
Bao năm trăn trở bến sông ngâu
Chân bước vượt cầu lệ lắng sâu
Núi gọi mây giăng tình thắm đượm
Gió yên liễu rủ phận thâm nâu
Chân đi quay bước lòng đau đáu
Tay nắm sãi dài hồn lãng mau
Tình nghĩa vuông tròn trời đất biết
Sông dài biển rộng vẫn thương nhau.
Bốn Mùa Nhớ Nhau
Chia xa đã hết mấy mùa ngâu
Để lại nơi đây một cõi sầu
Nhớ lúc hạ về vương mắt biếc
Thương mùa thu đến tóc ươm nâu
Mong sao đông sẽ qua vội vã
Ước mộng xuân hồng tới thật mau
Gởi én đôi dòng thơ thuở ấy
Nhắc người phương đó chớ quên nhau
Từ xa ta em khuất bóng ngàn khơi
Để ta mãi chơi vơi đời chiếc bóng
Lưu Luyến
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 988
Từ: 14.12.2009
Trạng thái: offline
Thu phai gió lã mắt thu rơi
Kẽ khóc người cười buồn giận tủi
Gió lay từng chiếc thêm từng chiếc
Ngập cả nẽo cày muôn mặt người.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 988
Từ: 14.12.2009
Trạng thái: offline
Nếu cuộc đời này không có mùa thu
Thì đôi mắt em đâu có đượm sầu
Tay đâu cài hoa nhớ lên khung cửa
Tóc mây dài đâu để gió vấn vương.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 988
Từ: 14.12.2009
Trạng thái: offline
Ta muốn gì đây cuộc sống này
An nhàn tự tại chẳng lo chi
Cơm ngày hai bữa đời no ấm
Tối đến chèo queo nằm ngủ khì
Khi mắt ta cười lòng lại khóc
Khi môi người thắm ta vui gì
Lang thang nghĩ vẫn nhiều lo lắng
Lo nghĩ ích gì thôi bõ đi.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 988
Từ: 14.12.2009
Trạng thái: offline
Gió bụi phong trần nào có thấy
Đường mây nhẹ bước sãi chân dài
Uy phong cuồng vũ trời u tối
Bối rối bước vòng ôm bóng bay.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 988
Từ: 14.12.2009
Trạng thái: offline
Chỉ cần bàn tay
Giữ ta không ngã
Nhưng sao khó quá
Tìm mãi không ra
Hay ta chưa vấp
Chẳng ngã bao giờ
Mà mãi lo xa
Rồi lại giận ta.
★
★
★
★
★
0