933 trả lời, 111.296 lượt xem —
Trang 13 / 32
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 988
Từ: 14.12.2009
Trạng thái: offline
Ôi thôi nhớ quá đôi môi anh
Nhớ quá bàn tay những ngón dài
Dịu dàng chải xước tóc mai rối
Môi khẽ mở lòng ''Anh nhớ em''.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 988
Từ: 14.12.2009
Trạng thái: offline
#362 —
16.10.2010 14:13
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-10-18 13:37:47nevermind>
Trích đoạn: nevermind
Ta muốn gì đây cuộc sống này
An nhàn tự tại chẳng lo chi
Cơm ngày hai bữa đời no ấm
Tối đến chèo queo nằm ngủ khì
Khi mắt ta cười lòng lại khóc
Khi môi người thắm ta vui gì
Lang thang nghĩ vẫn nhiều lo lắng
Lo nghĩ ích gì thôi bõ đi.
Lo nghĩ ích gì thôi bõ đi
Sống sao cho tốt đừng so bì
Khi buồn bạn thiết trà ca xướng
Lúc hỷ thiếp chàng rượu hoạ thi
Sống ở trên đời muốn đủ thứ
Chết đi đem được chút phân gì
Vui say nâng chén tình hoan hỷ
Tình bạn tình yêu đời đủ đầy.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 988
Từ: 14.12.2009
Trạng thái: offline
Tình bạn tình yêu đời đủ đầy
Như ta phúc được có bao ai
Khi cần có bạn trao tâm sự
Thoả mãn vai kề mộng thãm bay
Suối hát đâu cần phải tấu nhạc
Thác rơi có phải tâm dâng trào
Hài lòng những thứ có trong tay
Danh vọng phồn hoa tựa gió lay.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 988
Từ: 14.12.2009
Trạng thái: offline
Mình chia tay nhau là đúng
Mối cãm tình này nên chôn chặc từ lâu
Hãy cứ như nước chảytrôi qua cầu
Trôi đi mãi niềm nhớ rơi ngày tháng.
Nhưng bàn tay vẫn lưu luyến bàn tay
Hồn ngã dài trên bể đau tình ái
Những đêm trắng mắt lòng thêm khắc khoải
Muối sát nào bõng rát trái tim si.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 988
Từ: 14.12.2009
Trạng thái: offline
Thơ gửi cho anh cạn nỗi lòng
Ngồi đây tựa cửa ngắm hư không
Lá thu rơi lã ươm chồi biếc
Nuôi mộng xuân sang thêm sắc nồng.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 988
Từ: 14.12.2009
Trạng thái: offline
Chân bước lên cao mộng với trời
Trời đâu chẳng thấy thấy chơi vơi
Trên đỉnh non cao mây lấp lối
Bay lên chẳng đặng coi chừng rơi.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 988
Từ: 14.12.2009
Trạng thái: offline
Phận nghèo lắm lúc cũng vui thay
Vất vã lo toan buồn ngủ ngay
Cơm trắng vài tô nước mắm thắm
Rau xanh một đĩa thịt heo phai
Ăn no mỏi miệng còn thèm mãi
Ăn được nhai hoài phúc của ai
Nhiều lúc nghĩ buồn làm chẳng khá
Bắt tay vào việc lại sung ngay.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 988
Từ: 14.12.2009
Trạng thái: offline
Đêm trường vắng lặng bóng trăng soi
Bừng tỉnh giấc thu sắp sáng trời
Hây hây ngọn gió treo sương lạnh
Thưa thớt ánh sao toả chiếu ngời.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 988
Từ: 14.12.2009
Trạng thái: offline
Mắt lòng còn thức tình sang sông
Phận gái đơn phòng buồn hoạnh song
Tóc dài sóng xoãi buông tơ rối
Ngửa mặt lên trần hồn trống không
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 988
Từ: 14.12.2009
Trạng thái: offline
Xin mùa đông mau tới
Đóng băng trái tim tôi
Ướp lạnh từng hơi thở
Mặc sức xác rong chơi
Sao mùa đông chưa đến
Lạnh buốt trái tim côi
Để hồn tôi tê dại
Ngọn gió nào đưa nôi.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 760
Từ: 15.10.2010
Trạng thái: offline
#373 —
24.10.2010 18:23
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-10-24 18:25:24Cạn Nguồn>
Trích đoạn: nevermind
Mắt lòng còn thức tình sang sông
Phận gái đơn phòng buồn hoạnh song
Tóc dài sóng xoãi buông tơ rối
Ngửa mặt lên trần hồn trống không
Một người vẫn đứng đợi bên sông
Mong bóng người xưa hiện cửa song
Nhớ tóc huyền thu dài suối chảy
Tìm vì sao sáng giữa hư không
Nhạc Sáng Tác http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=646342
Nguồn Thơ Chưa Cạn http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=641533
Ru Ta Một đời http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=657364
Cạn Nguồn
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 988
Từ: 14.12.2009
Trạng thái: offline
Giấc ngủ an lành không mộng mị
Giấc ngủ bình yên em có anh
Trăng nghiêng chiếu tỏa hương tinh khiết
Hoa đời nở rộ nụ cười thanh.
Hoa sóng dâng đầy hương mặn đắng
Hoa tình ủ rũ héo trời xanh
Cánh chim đơn lẻ chao trời đất
Đời vắng mặt trời trăng tối tăm.
Anh quạt tình em giữa đêm đông
Tiếng anh nghe khẽ ấm ru nồng
Xoá tan chăn lạnh hồn đơn biếc
Phủ ấm lòng em tình đợi mong.
I love My SUN.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 988
Từ: 14.12.2009
Trạng thái: offline
Sỏi đá vô tri còn biết đau
Chân người giẩm đạp thét kêu gào
Ta tốt người đau dạ có sót
Nỡ nào lá rách xách đi mau.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 988
Từ: 14.12.2009
Trạng thái: offline
Non sông dàn trãi thãm xanh rì
Đồng lúa trổ bông lệ đẩm mi
Kênh xẻ dọc ngang nhiều đất mất
Bờ bao đấp điếm khổ tràn đi
Ruộng thành nhà trống đất trồng cỏ
Vườn tược phí hoang nhà rối ni
Trông trước trông sau đâu chỉ khổ
Thiếu gì kẻ sĩ điếm phong bì.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 988
Từ: 14.12.2009
Trạng thái: offline
Nói rằng ta dại cũng không phải
Ta tỉnh mà như ngây dại thay
Lòng không dũng lại sợ đau xác
Muốn thác cách nào tựa khói bay.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 988
Từ: 14.12.2009
Trạng thái: offline
Hãy hỏi dùm tôi đến một người
Cớ sao đày đoạ xác thân tươi
Để lòng đau buốt lệ băng giá
Để nắng chiều nghiêng vắng tiếng cười.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 760
Từ: 15.10.2010
Trạng thái: offline
Trích đoạn: nevermind
Hãy hỏi dùm tôi đến một người
Cớ sao đày đoạ xác thân tươi
Để lòng đau buốt lệ băng giá
Để nắng chiều nghiêng vắng tiếng cười.
Theo bước em về mưa có rơi?
Cành hoa xinh thắm có nghiêng mời?
Cánh bướm vàng xưa còn đứng đợi?
Hay xa lâu quá đã bay rồi.
Cám ơn bạn đã ghé thăm trang thơ của mình. Chúc bạn vui, khỏe và sáng tác đều tay.
Nhạc Sáng Tác http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=646342
Nguồn Thơ Chưa Cạn http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=641533
Ru Ta Một đời http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=657364
Cạn Nguồn
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 988
Từ: 14.12.2009
Trạng thái: offline
Ta ngồi đang mộng giữa mùa sang
Nhặt ánh tơ vàng dệt mộng quang
Thực hư hư thực đời là mộng
Tình nối dây oan tình võ vàng.
Ta ngồi bó gối tình không ngủ
Lỡ mất nắng xuân sương phủ mù
Trông xa cánh nhạn bay cô lẽ
Vỗ cánh nghiêng sầu lạc bể sâu.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 988
Từ: 14.12.2009
Trạng thái: offline
Em chỉ sống trong những giấc mơ
Cuộc đời tươi sáng chẵng phai mờ
Duyên thắm tình ta luôn đẹp mãi
Lời yêu trao gửi khúc tình thơ
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 988
Từ: 14.12.2009
Trạng thái: offline
Tiếng cười trong trẻo buổi ban mai
Thấp thoáng nàng xuân lướt lướt bay
Bên cửa cánh hồng e ấp nở
Trước hiên mai rộ ánh vàng lay
Hương xuân ngào ngạt ai đưa tới
Sắc thắm phô bày ai lẩy tay
Trống giục múa lân vang rộn rã
CHÚC MỪNG NĂM MỚI PHÚC sinh TÀI.
Mình rất thích tết
Nghe gió đông mà mong tết đến
Thấy lòng phấn khởi lắm
Vội vàng cố gắng làm một bài Chúc Xuân sớm
Thân chúc
Anh Chị Em và Gia Đình thành viên Việt Nam Thư Quán Xuân 2011
(Thơ mình không hay.Xin nhận cho tấm lòng mình.)
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 988
Từ: 14.12.2009
Trạng thái: offline
Em gửi lòng mình vào bến thơ
Tình yêu anh khắc để vào thơ
Mỗi khi lòng ấm gieo nhung nhớ
Em lại gửi hồn vào túi thơ.
I love MySUN.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 988
Từ: 14.12.2009
Trạng thái: offline
Lời cầu hôn của anh Ta đầu sông cuối sông
Em giữ mãi bên lòng Nước chãy lại khác dòng
Những đêm tối lập đông Anh thời mùa xuân thắm
Sẽ là tấm chăn ấm. Em sắp sửa thu phai.
Không thể bước song vai
Xin đừng gừi thiệp hồng
Dù anh nói bất hạnh
Thấy thiệp em lệ ròng.
Đỏ ngọn lửa hồng đã mấy đông
Lửa reo khói toả lệ đôi dòng
Ta chờ cánh nhạn mang tin cưới
Ước phúc cho người ta nát lòng.
Hôn nhân không chỉ có tình yêu
Dù ta ôm mộng ước mơ nhiều
Anh hãy sang sông dệt áo gấm
Đừng để tương lai đổ bóng chiều. I love MySUN
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 988
Từ: 14.12.2009
Trạng thái: offline
Tình ta đẹp lúc bước vào thơ
Như một kẻ khờ nằm ngủ mơ
Gánh nặng đeo mang trôi mất hết
Niềm vui hạnh phúc nhất mong chờ.
Một khối tình si thác xuống ngàn
Ngàn năm còn động sóng hồ loang
Muôn kiếp lửa thiều tình vẫn sáng
Tình mình vẫn đẹp thuở hồng hoang.
Khi tình yêu không còn nữa
Như thuyền bứt néo ra khơi
Tiếc làm chi cánh chim trời
Để lòng hận đau sót mãi.
Yêu càng nhiều hận càng sâu???
Do ta không vứt cung sầu
Để hồn nặng hạt mưa ngâu
Sầu thêm sầu có ích đâu!!!
Để tâm thanh thãn bước qua cầu
Để giọt sầu rơi đám cỏ nâu
Để lòng rộng mở một ngày mới
Để mắt ai cười sáng địa cầu.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 988
Từ: 14.12.2009
Trạng thái: offline
Sầu đông giá buốt lạnh con tim
Cánh nhạn co ro đứng lặng im
Bình minh chưa đến sương giăng phủ
Mặt đất âm u lồng bóng chim.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 988
Từ: 14.12.2009
Trạng thái: offline
Nắng trãi gió đưa lạc cảnh tiên
Mai vàng năm cánh xoá ưu phiền
Tình người rộng mở lòng phơi phới
Xuân đáo khác nào ở cõi thiên.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 988
Từ: 14.12.2009
Trạng thái: offline
Đã mấy xuân rồi xuân đã qua
Nay xuân về lại cội thông già
Mình ta đứng đợi buồn cô lữ
Người đã rời xa vui xướng ca
Gửi gió tầm xuân tầm chẵng thấy
Gieo cầu gặt mộng gặt trầm kha
Trúc Mai hội ngộ duyên tiền định
Duyên phận đôi đàng mãi sót xa.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 988
Từ: 14.12.2009
Trạng thái: offline
#390 —
01.12.2010 13:30
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-12-02 12:53:26nevermind>
Lá rơi Cầu gãy
Thu qua Tung tăng cá quẩy
Trở lại còn như xưa Trăng treo đáy nước
Chổi chà
Dựa cột nhà
Vách xiêu
Con SH Con Merc
Ngực trắng phau Thân lấm bùn
Đáng đồng hào Đầu người người gật gù
★
★
★
★
★
0