📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Suối Nguồn Thơ

4.264 trả lời, 463.500 lượt xem — Trang 85 / 143
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-12-30 23:16:46Ct.Ly>
Hát Câm

Bụng đang đói sao em còn nói Phở
Lòng tương tư, dạ nhớ, đói meo ngay
Bắt đền em tô phở với tương này
Pha chút ớt, hành, ngò cho thắm vị

À giá xuống phố cùng ăn vui lắm nhỉ
Tô phở bò tái nạm chắc thơm ngon
Như ngày xưa Phở Xe Lửa Sài Gòn
Chiều thứ bảy, đêm khuya mình dạo phố

Chữ hát câm em chần chừ t(h)ương nhớ
Sợ người ta nên ngại nói t(h)ương anh
Chỉ T(h)ương T(h)ương như ngọn gió mát lành
Cho câu hát ngàn năm còn mãi đó

Nguyên Đỗ
 
 
Một tô phở ấm lòng viễn xứ
Vị nồng tương, ớt chút rau thơm
Thịt bò thái mõng, với nạm gân
 Vài dăm miếng bò viên, khoái khẩu
 
Phở bò
 

 Vài ba chữ kiếm ra đi phá MOD vườn thơ, ai kêu nhắc đến Phở là nghề nghiệp Gia chánh nghe liền hà [:D]
 
Năm mới chúc MOD một năm mới 2008 vạn sự như ý, hạnh phúc trong an lành, và nguồn thơ chảy mãi như thác Cam Ly nhé
 
Thân ái
 

 
 
 
 
 





📎 bonne_annee
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-12-30 23:36:27Nguyên Đỗ>
Trích đoạn: Ct.Ly

 
Một tô phở ấm lòng viễn xứ
Vị nồng tương, ớt chút rau thơm
Thịt bò thái mõng, với nạm gân
 Vài dăm miếng bò viên, khoái khẩu
 
Phở bò


 Vài ba chữ kiếm ra đi phá MOD vườn thơ, ai kêu nhắc đến Phở là nghề nghiệp Gia chánh nghe liền hà [:D]
 
Năm mới chúc MOD một năm mới 2008 vạn sự như ý, hạnh phúc trong an lành, và nguồn thơ chảy mãi như thác Cam Ly nhé
 
Thân ái





Nhìn Chai Rượu

Nhìn chai rượu, bụng đâu còn nhớ Phở
Rượu champagne cất mãi ở kho nao
Đêm tất niên hãy mở uống khai chào
Mừng năm mới một năm nhiều tài lộc

Em sang Đức anh ở nhà cô độc
Ngồi một mình bật khóc nhớ nhiều hơn
Bóng hình ai cứ thấp thoáng chờn vờn
Giờ biền biệt ở phương trời xa ấy

Khi em về nhớ đền anh nhiều đấy
Những tấm hình năm mới bạn bè đông
Những tấm hình tươi tắn má ươm hồng
Không anh giận, sẽ nghỉ chơi luôn đó

Hoặc anh sẽ cả cuộc đời gọi nhỏ
Bé bồng bông quên cả chuyện ngoéo tay
Cái ngày em nhỏ nhắn má hây hây
Trong bộ áo thun đen ôm sát ngực

Nguyên Đỗ
Đăng nhập để trả lời
0
Tiên Hiền

Em lớn hơn nhiều em biết không?
Một năm mau nhỉ má thêm hồng
Thành cô thiếu nữ càng duyên dáng
Tóc phủ vai trần thêm ngóng trông

Em cúi nghiêng người tay hái hoa
Chiều chao chao nắng, ánh chan hòa
Làn da bánh mật lông tơ mịn
Đôi cánh tay trần ôi thiết tha

Anh đã thương thầm thương đã lâu
Từ khi mới gặp thưở ban đầu
Từng câu cứ tưởng bâng quơ lắm
Nhưng mãi đậm đà luôn thắm sâu

Xa vắng vài hôm dạ thấm buồn
Tìm trong tấm ảnh mộng tình xuân
Bây giờ em ở nơi đâu nhỉ
Tận cuối trời Tây có thoáng buồn?

Nguyên Đỗ

Đăng nhập để trả lời
0

 
Chúc nhà thơ và gia đình Giáng Sinh an lành hạnh phúc vui vẻ mạnh khỏe
Đăng nhập để trả lời
0
Bưu Phẩm

Đi chơi về nhận thư vàng
Thì ra giấy báo có hàng chờ kia
Ra bưu điện nhận quà về
Cõi Mơ đẹp quá ai kìa thẩn thơ

Nguyên Đỗ



Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-12-29 00:50:06SuongAnh>
 
Món Quà Nhớ Mãi...
 
Tình thơ đẹp tưạ Cõi Mơ
Êm hiền nhè nhẹ... nên thơ vô cùng
Bao nhiêu nét bút ghi chung
Hương thơ bay vút không trung mơ màng
Tình yêu thơm ngọt dịu dàng
Từng lời từng ý rộn ràng tim ta
Từng ngón tay lật trang ra
Hồn như ngơ ngẫn tim sa theo lời
Tập thơ đẹp quá anh ơi!
Món quà nhớ mãi...muôn đời không quên...
 
Sương Anh
 
 
Anh Nguyên Đỗ ơi... SA cũng  nhận được QUÀ rồi, vui ghê lắm...!!! Chúc anh Năm Mới hồn thơ dạt dào và sẽ đi vào CÕI MƠ nhiều hơn thế nưã ha...[sm=1.gif]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Hẹn Nhau Trong Mơ


Hẹn nhau nhé, trong giấc mơ diễm tuyệt
Đưa nhau về trên phố cũ quê hương
Dẫn nhau đi khắp hết những con đường
Hàng me đứng ngả đầu trên cao vút

Hẹn nhau nhé, hái những bông hoa bụt
Hoa sứ về xỏ thành những vòng hoa
Đeo vui chơi theo mưa thuận nắng hòa
Sống lại những kỷ niệm ngây thơ cũ

Hẹn nhau nhé, bãi biển mơ tình tự
Trời Nha Trang cát biển rộng mênh mông
Buổi hoàng hôn em má đỏ hồng hồng
Duyên dáng quá người thương ơi diễm tuyệt

Hẹn nhau nhé về Phan Rang, Phan Thiết
Ra Hạ Long, tới Mũi Né, Hà Tiên
Nắm tay nhau đi ngắm khắp mọi miền
Mỗi nơi đến vào trong Mơ  bất tận

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-12-29 14:02:18Huyền Băng>
Say Tình

Say em quáng cả trời sao
Gọi trăng gió mộng đi vào tim anh
Say em giọng nói ngọt lành
Hương thơ ngan ngát đêm thanh say hoài
Một đời còn mãi cơn say
Tình em hơn rượu ngất ngây chẳng ngờ
Xa em dạ nhớ, bơ vơ
Gần nhau thở thoáng hơi thơ mặn nồng
Đêm đêm anh vẫn ngóng trông
Ngày ngày anh viết thơ hồng tặng em

Nguyên Đỗ
r
Đăng nhập để trả lời
0
Hát Câm

Bụng đang đói sao em còn nói Phở
Lòng tương tư, dạ nhớ, đói meo ngay
Bắt đền em tô phở với tương này
Pha chút ớt, hành, ngò cho thắm vị

À giá xuống phố cùng ăn vui lắm nhỉ
Tô phở bò tái nạm chắc thơm ngon
Như ngày xưa Phở Xe Lửa Sài Gòn
Chiều thứ bảy, đêm khuya mình dạo phố

Chữ hát câm em chần chừ t(h)ương nhớ
Sợ người ta nên ngại nói t(h)ương anh
Chỉ T(h)ương T(h)ương như ngọn gió mát lành
Cho câu hát ngàn năm còn mãi đó

Nguyên Đỗ


Đăng nhập để trả lời
0
Kính Chúc Quý Anh Chị, Bạn Hữu và Gia Đình
Mùa Lễ Giáng Sinh Vui Vẻ
Một Năm Mới Hạnh Phúc

Nguyên Đỗ


MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR



Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-12-24 03:38:25Nguyên Đỗ>
Anh Cần Em

Em hẳn biết tình yêu anh từ ấy
Khi anh bày tỏ hết nỗi lòng anh
Tình yêu anh chín chắn rất chân thành
Không giả dối trên đầu môi chót lưỡi

Nếu đôi lúc em thấy anh nghĩ ngợi
Không phải vì do dự chẳng yêu em
Vì chuyện đời, vì sự nghiệp ngày đêm
Em tha lỗi bản tính anh thường vậy

Nhưng cuộc sống đã dậy anh rồi đấy
Rất nhiều khi trống trải rất cô liêu
Chẳng có gì trân quý bằng tình yêu
Vắng mặt em không còn gì ý nghĩa

Anh thú thực việc này không đặt bịa
Anh cần em hơn tất cả, biết không
Hơn việc làm, hơn tiền bạc, vàng ròng
Em là một và chỉ một duy nhất

Nguyên Đỗ
Đăng nhập để trả lời
0

 
 
GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI
 
KÍNH CHÚC GIA ĐÌNH VÀ NGUYỄN  ĐỖ MẠNH KHỎE VÀ HẠNH PHÚC.
 
MINH TUẤN
Lưu
Bu
Đăng nhập để trả lời
0
Thân chúc thi sĩ Nguyên Ðỗ giáng sinh an lành và năm mới 2008 tuyệt vời hạnh phúc , cám ơn anh tới thăm và tặng thiếp.
Thân ái vũ kim Thanh
 
 
 
 
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=70418
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=143254
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=143868
http://www.haiphong.net.vn/forumdisplay.php?fid=147
http://vuontaodan.net/
Đăng nhập để trả lời
0
Chúc Nguyên Đổ  hưởng mùa Giáng Sinh VUI- ÂM  và năm mới 2008  như ý
Đăng nhập để trả lời
0
jacaranda cũng kính chúc nhà thơ Nguyên Đỗ và gia đình
Một giáng sinh và năm mới an khang hạnh phúc
vạn sự ý lành
 
Con tim chỉ một không hai
Yêu người yêu mãi nên dài nỗi đau

[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=303824]Trang Lưu Trữ



Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-11 00:13:14alo_sweetty>
Chào chú Nguyên Đỗ !
Sao chú bik dc website của cháu, cháu " phục " chú wa' !
Chúc chú Nguyên Đỗ luôn mạnh khoẻ, để càng ngày tiếp sức cho suối nguồn thơ nhé !

À đây, suối nguồn thơ của ai?
Dạo bước, em lỡ chân sa vào
Hút hồn, nghe tiếng suối ngọt ngào
Ngoảnh lại, đang lạc vào cõi mơ !

Lỡ rồi, sa chân vào cõi thơ
Lối về, đường thoát ở trong mơ
Chỉ trách, suối nguồn thơ bay bổng
Ru hồn em, lạc bến thu xưa !
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: alo_sweetty

Chào chú Nguyên Đỗ !
Sao chú bik dc website của cháu, cháu " phục " chú wa' !
Chúc chú Nguyên Đỗ luôn mạnh khoẻ, để càng ngày tiếp sức cho suối nguồn thơ nhé !

À đây, suối nguồn thơ của ai?
Dạo bước, em lỡ chân sa vào
Hút hồn, nghe tiếng suối ngọt ngào
Ngoảnh lại, đang lạc vào cõi mơ !

Lỡ rồi, sa chân vào cõi thơ
Lối về, đường thoát ở trong mơ
Chỉ trách, suối nguồn thơ bay bổng
Ru hồn em, lạc bến thu xưa !



Chú phục cháu nữa, mới mười ba mà đã mở website rồi, radar báo chú đó!  Làm chú nhớ Quỳnh Dao, một nhà văn Trung Hoa bắt đầu viết tiểu thuyết từ lúc 13!  Có phải cháu từ M & Tôi ghé qua không nè?  Thôi để chú phá cháu với bài thơ nghịch này nhé!


Tình Chú Cháu

Suối nguồn thơ, suối tình mơ người lớn
Cháu lạc vào khi tuổi mới mười ba
Sẽ có ngày cháu tẩu hỏa nhập ma
Lúc gọi chú, lúc xưng em... chết thiệt

Suối của chung, chú thả lời tha thiết
Tới người thân, bè bạn khắp năm châu
Những người đang mò mẫm bước chân đầu
Vào thơ mộng tuổi chớm yêu trong sáng

Tình yêu thương như mặt trời chiếu rạng
Lúc hừng đông, đẹp lắm, mãi yêu thương
Tình yêu thương, diễm ảo, mộng vô thường
Không vướng những đắng cay của cuộc sống

Cháu có ghé cứ thả hồn mơ mộng
Chú chẳng cười lúc gọi chú, xưng em
Để lời tình thêm chất mộng trong đêm
Và mơ nữa khi cháu thành người lớn

Nguyên Đỗ
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-11 11:09:55trieuam>
CÒN KHÔNG CHỊU NHẬN
 


Chỉ gặp cháu từng đôi ba phút ấy
Một giấc ngủ say cháu choàng tỉnh này
Thơ mới viết chỉ chừng chục chứ mấy
Họa tâm tình cặn kẽ lắm men say?

 
Cháu đã bảo nổi tiếng là nổi tiếng
Nào phải khen để... lấy miếng thơ quà  [8D]
Chú giỏi ! Cháu nói rất thiệt thà
Trong từng câu chữ, cả từng câu thơ  
[sm=comp.gif]  [sm=applause.gif]
 
Cháu chẳng nghịch đâu, chẳng nghịch đâu
Chỉ là liếng láu vài đôi câu
Gửi chú tình cảm người cháu - lạ
Lăng xê chú mà, có gì đâu

 
   [sm=MexicanWave.gif]
 
 

Ta nắm tay nhau, hai chiếc mặt nạ
Cũng chỉ là một nửa cuộc đời
Không tiếng khóc, không nụ cười
Tay lần giở những lớp đời, mãi lạ!


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Chú phục cháu nữa, mới mười ba mà đã mở website rồi, radar báo chú đó!  Làm chú nhớ Quỳnh Dao, một nhà văn Trung Hoa bắt đầu viết tiểu thuyết từ lúc 13!  Có phải cháu từ M & Tôi ghé qua không nè?  Thôi để chú phá cháu với bài thơ nghịch này nhé!


Tình Chú Cháu

Suối nguồn thơ, suối tình mơ người lớn
Cháu lạc vào khi tuổi mới mười ba
Sẽ có ngày cháu tẩu hỏa nhập ma
Lúc gọi chú, lúc xưng em... chết thiệt

Suối của chung, chú thả lời tha thiết
Tới người thân, bè bạn khắp năm châu
Những người đang mò mẫm bước chân đầu
Vào thơ mộng tuổi chớm yêu trong sáng

Tình yêu thương như mặt trời chiếu rạng
Lúc hừng đông, đẹp lắm, mãi yêu thương
Tình yêu thương, diễm ảo, mộng vô thường
Không vướng những đắng cay của cuộc sống

Cháu có ghé cứ thả hồn mơ mộng
Chú chẳng cười lúc gọi chú, xưng em
Để lời tình thêm chất mộng trong đêm
Và mơ nữa khi cháu thành người lớn

Nguyên Đỗ


Giữ mãi hồn trẻ thơ
 
Em có mơ, cũng chẳng làm người lớn
Làm trẻ thơ, giữ mãi hồn mộng mơ
Để cuộc đời, không sóng gió bon chen
Những nhỏ nhen, chỉ là men cay đắng
 
Nắng sẽ tắt, đêm đông về lạnh giá
Vá dòng thơ, như vá cuộc tình xưa
Mưa vẫn rơi, như thời gian rơi mãi
Mãi mộng ước, trong đêm thơ mơ hồ
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-12-10 13:23:57Huyền Băng>
Tuyết Rơi Uống Rượu Nhớ Người


Bao ly rượu chát cạn rồi
Tê tê đầu lưỡi lòng côi vẫn buồn
Dòng đời dâu biển luôn luôn
Mà bao sầu cũ cứ quần thảo ta

Tuyết rơi, màu tóc hay là
Người xưa cánh bướm là là về đây
Nốc luôn ly rượu cầm tay
Dẫu sầu không biến, cũng say trọn tình

Biển sầu sóng nước lênh đênh
Nồng say men rượu men tình tái tê
Trăng khuya chiếu rọi bên hè
Một màu tuyết trắng hồn mê lạnh lùng

Còn một ly cuối uống chung
Sáng mai tỉnh dậy nhớ nhung suốt đời
Sóng lòng bão dậy biển khơi
Mênh mang màu trắng giữa trời tuyết sa


Nguyên Đỗ
 
r
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-11-24 12:48:35Huyền Băng>
Lễ Tạ Ơn

Mỗi năm lễ Tạ Ơn, anh thường viết
Tạ ơn Trời phù trợ anh gặp em
Mùa Tạ Ơn từ đó ý nghĩa thêm
Bởi em đến hồi sinh niềm hy vọng

Tạ ơn Cha, tạ ơn Mẹ mầm sống
Nuôi dưỡng mình ngày tháng được thành nhân
Ơn thầy cô dạy bảo rất ân cần
Ơn anh chị đỡ nâng và chỉ bảo

Tạ ơn Em giữa cuộc đời kỳ ảo
Đã chọn anh, chẳng chút ngại, suy tư
Tạ ơn Em mãi mãi rất hiền từ
Lòng chung thuỷ chẳng bao giờ lay chuyển

Tạ ơn Em, mỗi ngày, anh cầu nguyện
Cho gia đình luôn luôn được bình yên
Hướng về nhau, sống cuộc sống tình duyên
Và hạnh phúc không bao giờ đổ vỡ

Nguyên Đỗ
 
r


Đăng nhập để trả lời
0
TÌNH CỜ
 
tình cờ qua chuyến đò ngang.
gặp người quen cũ đi sang bên này.
người đang trong  cảnh đắm say.
nên không dám hỏi phải quay về nhà.
 
dòng sông ngày một cách xa
con thuyền xưa đã nhạt nhòa  trong mơ.
chỉ còn biết giử vần thơ.
bay theo một chút  dại khờ chơi vơi 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-11-27 14:54:55Nguyên Đỗ>
Nỗi Nhớ Dài Muôn Dặm


Hẳn nhiên là có hình ảnh em đó
Trong tâm tư, trong trí vẽ nên thơ
Trong cõi lòng mong nhớ với đợi chờ
Với cường độ của dòng thơ thác đổ
 
Ừ nỗi nhớ dài cả ngàn cây số
Chắc liệu chừng chẳng đi bộ được đâu
Phải bằng xe, hỏa tiễn tốc độ mau
Mới hết nổi chặng đường đời nhung nhớ
 
Anh nhớ em như tim cần hơi thở
Vắng mặt em hấp hối cạn nguồn sinh
Vắng bóng em thơ cũng hết lời tình
Như cây đứng giữa trời đông trụi lá
 
Em về nhé cho lòng thôi băng giá
Cho hồn anh ngan ngát tỏa hương thơ
Cho lòng anh say đắm bớt mong chờ
Cho yêu dấu bừng lên vùng sống lại
 
Nguyên Đỗ


Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Ước
 
Em ước là hạt tuyết
Tan giữa bàn tay anh
Thấm vào từng da thịt
Trốn cái rét đông hanh

Em ước khăn quàng cổ
Bám lấy bờ vai anh
Mỗi khi buồn nức nở
Lau nước mắt dỗ dành

Em ước con đường nhỏ
Theo mỗi bước chân anh
Khi về ngang đầu ngõ
Nghe chim hót trên cành

Em ước là chìa khóa
Mở cánh cửa lòng anh
Xem thử ai trong đó
Phải cô bé hiền lành

Tên gọi Hoa Tym Tým.....
 
:)


Đăng nhập để trả lời
0
Chẳng Bao Nữa, Em Trưởng Thành Hăm Mốt


Chẳng bao nữa, em trưởng thành hăm mốt
Vẫn nụ cười duyên dáng tuổi mười lăm
Mặt tươi xinh đôi lúc tựa trăng rằm
Tay tháp bút nón bài thơ áo trắng

Gởi em nhé, trọn tình thơ, ánh nắng
Trời mùa thu mây lảng vảng trên cao
Nhớ hoài em, hồn mãi thấy dạt dào
Và rạo rực viết mừng em thêm tuổi

Đừng cười anh, mắt tràn dâng đắm đuối
Cúc vàng kia còn thách thức gió đông
Giữ trong tim muôn vạn chữ hương nồng
Để hong ấm những đêm dài giá lạnh

Bước thanh thản, tấm thân gầy mảnh khảnh
Đừng đi nhanh, đừng đi chậm vì băng
Vai, tay anh, em giữ chặt như rằng
Không sợ ngã, một đường đi cứ tiến

Nguyên Đỗ


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-11-08 03:46:32Nguyên Đỗ>

Ghét Mãi /Thương Hoài


Nếu ghét mãi, sẽ thương hoài đấy nhé
Ghét và thương hai mặt của tình yêu
Đã không chi thì đừng ghét chi nhiều
Càng để ý lại càng mong càng nhớ

Ghét và thương cũng như không khí thở
Dưỡng khí vào, thán khí lại đi ra
Cũng là không khí cả đó em à
Như hai mặt của tình yêu ân ái đó

Nếu chẳng chi thì có gì ghét bỏ
Cứ dửng dưng như kẻ lạ không quen
Nếu chẳng yêu thì đã chẳng hờn ghen
Cứ như thể xóm giềng chào có lệ

Nếu đã  thương, em nhớ đừng ghét nhé
Thương càng nhiều dễ thương lắm Dấu Yêu
Ghét ... Trời ơi!  Gây khó chịu rất nhiều
Sinh phiền nhiễu, này em, đừng giận ghét!

Nguyên Đỗ

Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Nguyên Đỗ


Ghét Mãi /Thương Hoài


Nếu ghét mãi, sẽ thương hoài đấy nhé
Ghét và thương hai mặt của tình yêu
Đã không chi thì đừng ghét chi nhiều
Càng để ý lại càng mong càng nhớ

Ghét và thương cũng như không khí thở
Dưỡng khí vào, thán khí lại đi ra
Cũng là không khí cả đó em à
Như hai mặt của tình yêu ân ái đó

Nếu chẳng chi thì có gì ghét bỏ
Cứ dửng dưng như kẻ lạ không quen
Nếu chẳng yêu thì đã chẳng hờn ghen
Cứ như thể xóm giềng chào có lệ

Nếu đã  thương, em nhớ đừng ghét nhé
Thương càng nhiều dễ thương lắm Dấu Yêu
Ghét ... Trời ơi!  Gây khó chịu rất nhiều
Sinh phiền nhiễu, này em, đừng giận ghét!

Nguyên Đỗ



 
THƯƠNG/GHÉT
 
 
Ai bảo anh ghét là thương lắm đó
Riêng em chỉ có thấy ghét mà thôi
Đừng mơ rằng...ghét nghiã là thương rồi
Em chưa...yêu đó, làm sao mà biết

 
Giưã hai chữ rất rõ ràng, phân biệt
Không nhầm đâu, em thích ghét nhiều hơn
Và như thế mới dễ dỗi dễ hờn
Cho anh lính quýnh theo sau xin lỗi

 
Ai biểu anh cứ làm lòng bối rối
Bắt ngươì ta phải nghĩ tới anh hoài
Bắt tâm hồn phải khắc bóng hình ai
Nhung nhớ mãi đêm dài không thể ngủ

 
Ghét lắm đó, ghét hoài cũng chưa đủ
Mà ghét ghê...ghét lây cả mình luôn
Kệ ngươì ta...sao vắng thấy lòng buồn
Ghét thương, thương ghét...dường như nhơ nhớ!

 

Sương Anh
 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Khi Nào Hồn Trống Rỗng

Có đôi lúc tâm hồn mình trống rỗng
Muốn ngủ yên, chôn giấc mộng trầm hương
Nhớ người ta, ôi sao nhớ lạ thường
Từng tin nhắn, không thấy hồi trả lại

Có đôi lúc trái tim mình tê tái
Thuốc hồi sinh em không đến trao ban
Nhìn lá thu vàng úa với thời gian
Bay khắp chốn biết khi nào về cội

Có đôi lúc lòng mình như hấp hối
Nhớ người ta, nhớ quá Dấu Yêu ơi
Vắng mặt em, thơ chẳng thốt lên lời
Gió hiu hắt lạnh lùng vào đông chí

Có đôi lúc nhìn tấm hình tri kỷ
Ấm hồn lên, từng ước mộng mơ về
Đêm thì thầm lóng lánh những đam mê
Đôi mắt sáng dõi tìm nguồn hy vọng

Sẽ khỏa lấp chẳng để hồn trống rỗng
Sẽ đậm say chẳng để trí lung lay
Gió xuân nồng thay thế gió heo may
Hương trầm ngát mùa xuân vui sẽ đến


Nguyên Đỗ


Đăng nhập để trả lời
0
Em Lại Đến
 
 
Em lại đến trong đêm ôi diễm mộng
Đứng cùng anh lâu nhé hết đêm say
Hãy cùng anh đi hết cuộc đời này
Trong thương mến, và mộng mơ luyến ái
 
Em hãy đến, khi hồn mình trống trải
Hay ứa đầy những thi cảm, cô đơn
Đến cùng anh, em nhé, lúc dỗi hờn
Để anh dỗ, hay cùng anh chia sẻ
 
Em hãy đến, giữa đêm dài quạnh quẽ
Hay giữ trưa, trời nắng gắt, khô khan
Đến cùng anh, em nhé, suối thơ tràn
Sông định mệnh cuộc đời mình đang sống
 
Em hãy đến, trầm mình trong hy vọng
Rồi bước lên mạch sống mạnh thâm sâu
Ôi tình yêu đôi lứa thật nhiệm màu
Thay đổi cả, đem lại luồng sinh lực
 
Nguyên Đỗ
Đăng nhập để trả lời
0
Thứ Sáu Rồi, Đêm Nay Đêm Hẹn Ước


Thứ Sáu rồi, đêm nay đêm hẹn ước
Ở miền xa, em về được hay không?
Giọt nắng thu đã làm má em hồng,
Đôi mắt mộng có mùa thu nắng biếc?

Cả tuần lễ quay cuồng với mọi việc
Thứ Sáu về được đôi chút thảnh thơi
Ừ ngày mai, ngày mốt cứ xả hơi
Cứ thơ thẩn nói cười vui tình tự

Anh vẫn nhớ, gọi em hoài đấy chứ
Gọi ban ngày, gọi buổi tối, trong mơ
Viết cho em từng dòng chữ câu thơ
Để lúc nhớ có thơ làm bầu bạn

Thứ Sáu rồi, em cùng anh tản mạn
Lúc trà đàm, lúc ước mộng tương lai
Kể nhau nghe từng mẫu chuyện thật dài
Từ thuở nhỏ, từng quãng đời thơ ấu

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0