📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Suối Nguồn Thơ

4.264 trả lời, 463.500 lượt xem — Trang 86 / 143
Trúng Số Hay Trúng Gió
 
 
Vừa gặp mặt, em khoe vừa mua vé
Chín triệu đồng ở Mỹ sướng mê tơi
Trúng phen này em nhất định đổi đời
Sửa da mặt, sửa mũi, môi, tay, ngực...
 
Anh cũng mong giấc mơ em thành thực
Nhìn mặt em còn xinh xắn như hoa
Nụ cười tươi vui vẻ thật hiền hòa
Đâu cần sửa, tốn tiền, mang của giả
 
Bài thơ đùa, chỉ nghịch thôi đó nhá
Em đừng trù, hay giận dữ, xù anh
Viết cho vui, cười cho thỏa, điềm lành
Em vẫn đẹp như ngày xưa mới gặp
 
Ừ cuộc sống mỗi ngày đều khuôn nắp
Hỏi thăm vui, nhắn nhủ, động viên nhau
Cả cuộc đời, giúp đỡ kết tình sâu
Tình bạn hữu mỗi ngày thêm rạng rỡ
 
Trúng số nhé, đừng lỡ làng trúng gió
Anh ở xa, tay nào đỡ nâng em
Mỗi một ngày một thân thiết nồng thêm
Biết có thể chung đường trong cuộc sống?
 
Nguyên Đỗ
 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Đồ Phải Gió


Đồ phải gió, làm thơ gì lạ, nhảm
Viết nhằng nhì chuyện kín của người ta
Sửa thân hình, sửa mặt mũi, căng da
Chuyện bí mật sao nỡ nào bật mí

Thơ gì đâu, chỉ vui đùa chọc tí
Chọc em cười, phá phách tí vui chơi
Chuyện riêng tư ai dám viết đâu, trời!
Sao nỡ trách là anh ưa viết bậy

Viết vớ vẩn, nhưng cũng là khó đấy
Mua tiếng cười phải xé lụa công phu
Anh vì em, viết ngàn chuyện riêng tư
Có  thể đến trong cuộc đời thiên hạ

Tránh chuyện cũ nên tìm ra ý lạ
Em cứ cười cho hả dạ, rồi chê
Cười thỏa thê hạnh phúc sẽ đi về
Tươi trẻ mãi nét nhăn không hằn nét

Nguyên Đỗ

Đăng nhập để trả lời
0
Em Đang Đứng Cạnh Bên Anh

Em đang đứng cạnh bên anh cổ võ
Cho hồn thơ sóng vỗ đại dương xanh
Cho lòng thơ phơi phới phút mộng lành
Cho tiếng hát tình ca thêm chan chứa

Đứng sát lại gần bên anh tí nữa
Truyền hơi thơ, nhịp thở, nhịp trái tim
Mỗi một lần anh đứng cạnh bên em
Ngàn chữ mới thi đua nhau mọc cánh

Em có nghe nhịp tim anh đập mạnh
Chắc tình yêu làn sóng mạnh biển khơi
Đẩy xô nhau vươn lên mấy tầng trời
Mơ ôm gió, mây trôi trên cao thẳm

Gần chút nữa cho tình sâu thấm đậm
Cho tình yêu say đắm được thăng hoa
Cho mộng mơ rực rỡ chiếu chan hòa
Như ánh sáng ngày hôm nay tươi đẹp

Nguyên Đỗ
Đăng nhập để trả lời
0
Nói Thành Thực Mà Lại Chê Nói Dóc


Nói thành thực mà lại chê nói dóc
Nữ hoàng ơi, chuyện cũ của ngày xưa
Trên ngai vàng ra lệnh chém anh chưa
Hay trảm quyết hành hình khi vắng mặt

Đuổi biệt xứ, sống lưu đầy, hành khất
Chẳng thứ tha, vay trả nợ, lập công
Đã lâu rồi, ngôi vua trống, bỏ không
Em oai vệ trị vì như Vũ hậu

Anh nào dám nghĩ, bảo em là xấu
Sao nghi oan giáng họa tội anh chưa
Trời nắng tươi, bỗng sùi sụt đổ mưa
Tại em đó, hồng nhan ghen số một

Đùa thôi nhé, em nữ hoàng tâm tốt
Em cứ vào cứ hành hạ phát ngôn
Vị trí em bền vững giữa tâm hồn
Đâu có phải ba năm là chìm lắng

Nguyên Đỗ

 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-10-24 03:35:32Nguyên Đỗ>
Từ Nhiễm Thể

Từ nhiễm thể của cha và của mẹ
Tạo nên con, phép lạ, trở nên người
Bốn mươi sáu X, Y ôi kỳ bí
Từ hăm ba nhiễm thể được nhân đôi

Những tế bào sinh sôi nảy nở mãi
Luật tuần hoàn sinh tử cứ theo nhau
Những tế bào thật quý báu nhiệm mầu
Ai nở hủy, cắt đường dây sự sống

Từ tinh thể phát sinh từ giấc mộng
Hiện lên hình, thể xác, áng thơ hay
Tự thuở xưa cho đến thế hệ này
Nguồn thơ chảy, nảy sinh muôn nhánh mới

Những con chữ nảy sinh trong đêm tối
Hay giữa trưa, hay buổi sáng, hoàng hôn
Nối tiếp nhau để vĩnh viễn sinh tồn
Không đứt mạch, héo khô, cạn thi tứ

Như hạnh phúc khi lứa đôi tình tự
Những bài thơ, nhiễm thể, tế bào sinh
Nảy nở thêm huyền bí chứa muôn tình
Mỗi thi khúc, mỗi con người cá biệt

Nguyên Đỗ
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-10-24 06:31:55Nguyên Đỗ>
Mừng Sinh Nhật Sớm
 
 
Không lâu nữa lại đến ngày sinh nhật
Mỗi hằng năm anh vẫn nhớ mừng em
Khi đúng ngày em đọc được vui thêm
Khi hơi trễ em buồn buồn hờn trách
 
Năm nay nữa anh nghĩ ra một cách
Mừng sớm hơn gần cả tháng thích ghê
Dù việc em có nhiều lắm, bộn bề
Cũng có dịp đọc bài mừng sinh nhật
 
Em vẫn nhớ những nguồn vui chân thật
Của ngày xưa trên Đại Học, Thôn Xanh
Những ngày vui chia ước mộng tươi lành
Những nhánh lá mùa thu vừa chuyển sắc
 
Anh vẫn thế những đêm dài u mặc
Nghĩ vẩn vơ, sắp chữ, xếp vần thơ
Chia buồn vui với bạn hữu thân, sơ
Khắp đây đó, góp thêm phần thi tứ
 
Em vẫn nhớ ước hẹn ngày xưa chứ
Chúng mình luôn giữ kỷ niệm không quên
Giữ tình thân tri kỷ mãi lâu bền
Không rạn nứt bởi cách xa, đời sống
 
Anh chúc em mãi mãi tràn hy vọng
Đời thụ nhân vĩnh viễn được bình an
Khi thảnh thơi thơ thẩn với mây ngàn
Sống hạnh phúc không buồn lo lao khổ
 
Nguyên Đỗ
Đăng nhập để trả lời
0
Đứng Bên Nhau


Đã lâu lắm, đứng bên nhau thủ thỉ
Chuyện chúng mình thơ thẩn mãi về đâu
Rừng vào thu cây lá đã chuyển màu
Thi nhau viết, gởi thơ tình trên lá

Đã lâu lắm, em đi về chốn lạ
Anh thẩn thơ thương nhớ mãi nơi đây
Thu vừa sang, lá vàng đỏ nâu bay
Về muôn lối, tìm tình yêu huyền diệu

Vâng tình yêu là khúc đàn kỳ diệu
Nhẹ nhàng như từng khúc nhạc du dương
Như chúng ta ngày tháng cũ sân trường
Chung vai bước đường trải hoa phượng tím

Giờ cạnh nhau, tưởng nhớ về kỷ niệm
Của ngày xưa, giây phút lặng xa xôi
Vẫn cảm rung hồn khắc khoải bồi hồi
Đứng bên nhau cầm tay không muốn thả

Nguyên Đỗ





Đăng nhập để trả lời
0
                   [:@][&amp;:]   CHÚC MỪNG NĂM MỚI
 
           Từ trái tim của người xa xứ
            Tôi chúc người mọi sự bình an
            Văn , thơ lai láng nồng nàn
            Giàu sang ,phú quý hơn vàn năm qua
            Chúc cho tình bạn đậm đà
            Tình thơ bay bổng một nhà êm vui..!
 
         Năm mới Thái Anh kính chúc anh và gia đình luôn vui vẻ ,hạnh phúc...Chúc nhà văn và là nhà thơ khỏe về mọi mặt.Chúc anh và các anh chị trong BQT  của VNTQ năm mới an khang thịnh vượng
 
                                    Thái Anh
 




THÁI ANH
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-12-31 19:01:55Mỹ Trinh>
Chúc Nguyên ...

Chúc suối nguồn thơ chảy tròn năm
Lòng rộn ràng xuân lộc nẩy mầm
Thơ hoài thác đổ reo rừng núi
Chảy xuống phố phường... người người thăm

Chúc tình thơ ấm hương ngày mới
Bút nghiêng hoa nở mực màu tươi
Chúc yêu thương hát rền thế giới
Vui đón mùa sang mộng tuyệt vời....

Chúc Nguyên một năm mới thật vui tươi và đầm ấm cùng gia quyến.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-12-31 22:29:32Minh Tuấn>
                     
 
 




2008-KÍNH CHÀO THI SĨ NGUYÊN ĐỖ HẠNH PHÚC
Lưu
Bu
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-04-03 10:16:40SuongAnh>
 
 
Gọi Suối...

Xuân về hoa lá mọc tươi xanh
Con suối trong veo nước ngọt lành
Lờ lững xuôi dòng êm ả quá
Sao lòng vẫn thấy hơi hao hanh
 
Chờ mãi cuối nguồn không thấy thư
Suối lười dòng cuộn thành hiền từ
Không còn mãnh liệt như xưa nưã
Suối hỡi vì đâu... phải tương tư?!
 
Em nhớ hôm nào bên suối thơ
Ngồi nghe nhạc điệu vướng lòng tơ
Chiều nay bên suối hồn hiu quạnh
Tiếng suối chậm buồn...thấy ngẫn ngơ
 
Suối hỡi đâu rồi hãy đến đây
Cùng em hoà điệp khúc xum vầy
Bên nhau ngắm ánh trăng rằm sáng
Cho thoả lòng mong , tình đắm say
 
Sương Anh
 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-07-28 14:47:28Nguyên Đỗ>
Thái Cực Âm Dương

Nhỏ nói ít
Anh nói nhiều
Một tình yêu
Một linh dược

Nhỏ nói được
Anh bảo không
Tình vẫn hồng
Đủ thứ chuyện

Càng quyến luyến
Càng khổ đau
Càng yêu lâu
Càng khổ lụy

Nhất dương chỉ
Nhị thiên đường
Tam quốc chí
Tứ đổ tường

Không ngã quỵ
Chẳng âu lo
Mặc kệ cho
Đời bão tố

Tin duyên số
Nợ ba sinh
Kiếp duyên tình
Đền vạn kiếp

Do duyên nghiệp
Thành duyên mơ
Hóa tình thơ
Hồn nhận cả

Anh cảm tạ
Nhỏ tri ơn
Còn gì hơn
Tình bền thắm

Yêu nhau lắm
Đậm tình sâu
Tình muôn mầu
Hương trầm ngát

Em khẽ hát
Anh hòa ca
Tình bao la
Như biển rộng


Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-07-28 14:57:52Liên Thơ>
Sen Ơi, Đừng Rụng Cánh

Sen ơi, đừng rụng cánh
Cứ đẹp trên hồ xanh
Như non bồng tiên cảnh
Như trăng mơ trọn lành

Có phải vì như thế
Những mối tình đi qua
Ngàn năm còn đẹp đẽ
Hương nồng muôn đóa hoa

Những mối tình dang dở
Có duyên mà không nợ
Xót thương vạn kiếp người
Ngàn năm còn ghi nhớ
             Nguyên Đỗ
📎 ca dzao

Đăng nhập để trả lời
0
Hồn Sen
 
Anh ơi cành sen nhỏ
Nào hiểu thấu cá kình
Trăng hàng đêm sáng tỏ
Đâu biết núi thường canh
 
Bạn cùng mặt nước xanh
Đưa võng ru êm diệu
Rong rêu dỗ giấc lành
Nào biết đâu tình điệu
 
Nhụy vàng vô tư lắm
Chẳng dám nghĩ ong thương
Hoặc bướm say hương thắm
Khép nép cánh hoa thường
 
Đêm thả những hạt sương
Hôn nhẹ da hồng mịn
Dế tấu bản yêu đương
Hồn sen nào thanh tịnh :)
 
Trăng Mơ
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Trăng Mơ

Hồn Sen
 
Anh ơi cành sen nhỏ
Nào hiểu thấu cá kình
Trăng hàng đêm sáng tỏ
Đâu biết núi thường canh
 
Bạn cùng mặt nước xanh
Đưa võng ru êm diệu
Rong rêu dỗ giấc lành
Nào biết đâu tình điệu
 
Nhụy vàng vô tư lắm
Chẳng dám nghĩ ong thương
Hoặc bướm say hương thắm
Khép nép cánh hoa thường
 
Đêm thả những hạt sương
Hôn nhẹ da hồng mịn
Dế tấu bản yêu đương
Hồn sen nào thanh tịnh :)
 
Trăng Mơ

 
 
 
Trăng Sen
 
Sen hương nồng yên tịnh
Trong hồ xanh yêu thương
Cánh sen, nụ mũm mịn
Sờ sen thấy diệu thường
 
Trăng chiếu hòa trên cánh
Vuốt từng lá yêu thương
Ngắm nghía những giọt sương
Trên nụ sen lóng lánh
 
Trăng nằm dưới đáy nước
Ôm trọn những nụ sen
Mơ những đêm hạnh phúc
Giữa đồng chua nước phèn
 
Khi trời vừa hé tỏ
Cánh sen xoè nở ra
Nhụy vàng đẹp mặn mà
Dư ảnh của ánh nguyệt
 
Nguyên Đỗ
 
 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-07-31 12:30:00Nguyên Đỗ>
Anh Không Thể
 
Anh không thể giận em
Tình thơ hòai tha thiết
Trăng thơ mỗi hằng đêm
Cho người mơ bóng Nguyệt
 
Dẫu là mảnh trăng khuyết
Hay là trăng tròn đầy
Tình thơ vẫn ngất ngây
Đam mê bao cảm xúc
 
Anh không thể hạnh phúc
Một ngày không thấy em
Hương giang nước chảy êm
Lặng lờ soi bóng Nguyệt
 
Vẫn hòai yêu tha thiết
Cánh đồng sen mùa hoa
Đẹp xinh dưới nắng hòa
Ngát hương thơm trầm quế
 
Này em, anh không thể
Ngừng ca ngợi tình yêu
Và nói trăm vạn điều
Xảy ra quanh cuộc sống
 
Tình yêu đem hy vọng
Tình yêu gây nỗi đau
Nếu duyên nợ cùng nhau
Tất có ngày kết nối
 
Anh không thể sám hối
Khi lòng không nghĩ sai
Vẫn trọn đời yêu ai
Giữ mãi lòng chung thủy
 
Ai là người tri kỷ
Sẽ hiểu mối tình anh
Yêu thiện mỹ trong lành
Trái tim dù ngõ ngách
 
Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Ngóng Đợi Thư Ai
 
Anh từng bữa ghé vào trông ngóng đợi
Từ thuở ai thôi điện thọai cầm tay
Chuyện ngọt ngào chuyện nhạt nhẽo đắng cay
Em không đến biết tìm ai chia sẻ
 
Anh vẫn gởi từng bài thơ đó nhé
Gởi hồn mình lơ lửng giữa mây cao
Khi ngủ say nằm dưới cội anh đào
Mơ Từ Thức nhập hồn nâng thóat tục
 
Tìm Giáng Hương trên khắp vùng mai trúc
Trên non cao, nơi biển giáp mây xanh
Nơi chùa thiêng, xưa ai bẻ gãy cành
Con đường cũ mây ngàn che khuất lối
 
Về Memphis, về Atlanta từng tối
Sang Sydney, miền Đông Pháp Strasbourg
Hay Hạ Long cảnh đẹp lúc nắng mưa
Lê Sa Pha vào chùa Hương Tích cũ
 
Những kỷ niệm ước mơ như con lũ
Kéo về đây, tràn ký ức, tâm linh
Anh làm thơ nối kết chuyện đôi mình
Từ tiền kiếp ba sinh mùa thơ mới
 
Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Thuận Buồm Xuôi Gió
 
Em chúc anh được "thuận buồm xuôi gió..."
Anh nằm nghe hơi thở thổi luồng thơ
Vào xứ mơ lơ lửng đúng tám giờ
Khi tỉnh giấc anh đã vào bến mộng
 
Em chờ đó với vòng tay mở rộng
Đón chờ anh giữa cuộc sống bon chen
Trong màn đêm em như thể ngọn đèn
Chỉ định hướng anh một lòng đi đến
 
Mình hội ngộ những khi không hò hẹn
Mối tình trong hương ngát mãi không phai
Trong nắng Hạ, những chiều nắng thật dài
Nhàn nhạt tím lúc hòang hôn sắp tắt
 
Ta cười nói chuyện trò tình chân thật
Mấy mùa Ngâu, lá đổ đã qua đi
Tinh yêu ta như đang giữa tuổi xuân thì
Ong say mật và hoa vàng say bướm
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-06 02:42:12Nguyên Đỗ>
Tiễn Anh Hùng
 
Vội vã ghé thăm tiễn biệt anh
Hoa chưa ra trái mộng chưa thành
Anh giờ phiêu bạt chân trời mới
Bao giờ hội ngộ chuyện cùng anh
 
Ly rượu cốc bia cụng chúc hòai
Uống hòai nói mãi cũng cho oai
Rưng rưng giòng lệ giờ ly biệt
Anh hùng khắc số vẫn rơi đài
 
Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0

ND ơi ! cái gì NN muốn nói ra
NĐ phải chăng có máy rà?
cách nhau có thể hằng vạn đăm
thế mà chuyện mình cú như là....

Lạc đường

giữa ban trưa sao lạc đường
cho ta mang nỗi nhớ thương xa vời

tưởng như tiền kiếp một thời
nợ tình chưa dứt em-tôi chia lìa

vạt vờ đi giữa ban trưa
nửa mơ nửa tình khi vừa gặp em

cõi lòng xao xuyến êm đềm
như dòng suối dưới trăng đêm ào huyền

phải  chăng Từ Thức - Giáng Tiên
hay là Lưu-Nguyễn lạc miền thiên thai

giật mình ! đây cõi trần ai
ước xa sau có lạc loài gặp em.

(Hú vía ! may không xãy ra tai nạn giao thông.)

                             Nghinh Nguyên
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: nghinhnguyen


ND ơi ! cái gì NN muốn nói ra
NĐ phải chăng có máy rà?
cách nhau có thể hằng vạn đăm
thế mà chuyện mình cú như là....

Lạc đường

giữa ban trưa sao lạc đường
cho ta mang nỗi nhớ thương xa vời

tưởng như tiền kiếp một thời
nợ tình chưa dứt em-tôi chia lìa

vạt vờ đi giữa ban trưa
nửa mơ nửa tình khi vừa gặp em

cõi lòng xao xuyến êm đềm
như dòng suối dưới trăng đêm ào huyền

phải  chăng Từ Thức - Giáng Tiên
hay là Lưu-Nguyễn lạc miền thiên thai

giật mình ! đây cõi trần ai
ước xa sau có lạc loài gặp em.

(Hú vía ! may không xãy ra tai nạn giao thông.)

                            Nghinh Nguyên



 
Máy rà hổng có anh ơi
Thần giao cách cảm do Trời ban cho
Dò sông dò biển thì dò
Nào ai lấy chữ mà đo lòng ngưỡI
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-06 16:56:44SuongAnh>
Khi Trái Tim Đã Chọn
 
Hồn rung bút động chữ trào tuôn
Chẳng khác nào chi nước suối nguồn
Cứ mãi một dòng hoài chảy xiết
Bao giờ ngưng lại, ý thôi buông?

 
Ngọt ngào êm ái mối tình thơ
Đã thấm vào tim thật bất ngờ
Câu chữ điệu vần đan quyện lấy
Tình bày ý tỏ thoả lòng mơ...

 
Năm châu bốn biển cách xa nhau
Thế vẫn tri giao...quả nhiệm mầu
Anh thả hồn mơ về chốn ấy
Em về dệt mộng suốt đêm thâu

 
Hỡi người tri kỷ có hay chăng?
Sáng tỏ lòng em như ánh Hằng
Ngọn nến trong tim đang đón đợi
Lưả tình ai đốt thế vầng trăng

 
Thương nhau ai biết được bao nhiêu
Nỗi khổ phải mang, hạnh phúc nhiều?!
Khi đã thật lòng không tính toán
Trái tim đã chọn...thế là yêu!

 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Thế Là Yêu
 
Thế đã là yêu một thưở nào
Hương trầm thoang thỏang mộng bay cao
Hồn anh quấn quyện theo tà áo
Màu trắng trinh nguyên chẳng chấm nào
 
Thế đã là yêu một sáng mai
Chiếc nơ màu đỏ mắt mi dài
Em đi thật vững lưng ngựa gỗ
Màu áo xanh xanh trước võ đài
 
Thế đã là yêu lúc tỉ tê
Ai theo đeo đẽo chặn đam mê
Cản đường chắn lối bao người đến
Thương cảm lòng anh muốn vỗ về
 
Thế đã là yêu vạn sớm chiều
Tình yêu cao đẹp biết bao nhiêu
Anh thành vệ sĩ theo lòng muốn
Thành kẻ yêu em mộng rất nhiều
 
Nguyên Đỗ
 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-08 02:05:32Nguyên Đỗ>
Chuyện Tơ Tằm

môt thuở vào yêu em với tôi
con đường làng hẹp nắng chiều trôi
nghĩa tằm em nặng đôi vai gánh
một gánh dâu xanh, một gánh đời.

(cái chuyện lương duyên xứ Quảng tôi
như chuyện tằm tơ tự lâu rồi
bao nhiêu đôi lứa trong hò hẹn
từ chuyện tơ tằm đến lứa đôi.)

tôi em đi về những buổi chiều
con đường làng quê thật đáng yêu
hoàng hôn ôi đẹp...như hò hẹn
hoàng hôn không tắt những buổi chiều

ngững buổi chiều vàng nối ước mơ
những lời tự tình thật ngây thơ
tôi thầm bảo em "mình khôn lớn;
cùng xin cha mẹ kết duyên tơ."

em cười e thẹn má ửng hồng
tát yêu vào tôi bảo rằng "không".
nhưng nhìn ánh mắt đầy thương cảm
ánh mắt mơ màng nói hộ lòng

giấc mộng ân tình của tuổi thơ
ấp ủ trong lòng bao ước mơ
đôi hồn như đi trong cõi mộng
tháng ngày dần qua nỗi mong chờ

chiến tranh đến làm cuộc chia xa
tôi phải ra đi một chiều tà
chưa kịp giã từ, chưa hò hẹn
mỗi bước quân hành mỗi bước xa

hoà bình tôi về lối yêu xưa
đi giữa hoàng hôn với cơn mưa
tìm em, em đã về quê ngoại
bỏ nghề tằm tơ xa lối xưa

hỏi người em đã qua xứ lạ
từ độ sang sông vắng đường xưa !

            Nghinh Nguyên
 
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-08 02:35:03Nguyên Đỗ>
Chuyện Thơ Văn
 
Chuyện thơ văn đâu có ai ép được
Họa lâu, mau cũng là họa đấy thôi
Giả như thương, tình quyến luyến bồi hồi
Dù dài ngắn họa hay không cũng thế
 
Đừng xướng họa chỉ để là có lệ
Gởi tâm hồn vào đó với câu thơ
Như tình anh mỗi lúc ánh trăng chờ
Trên cành trúc trên ngọn đa mây trắng
 
Như ao sen khoe sắc màu trong nắng
Làn nước xanh cá lội vẩn vơ quanh
Như chim non mải mê hót trên cành
Như ánh nguyệt đêm về soi rọi lối
 
Anh nhớ em, anh thương... không cần nói
Cứ lặng trầm cho hương ngát trong đêm
Cho mùa trăng còn mãi mãi êm đềm
Cho gió biển ru tình mơ vi vút
 
Anh có lúc cũng ước theo chân bụt
Đi tụng kinh thí phát sống tâm linh
Nhưng nghiệp anh làm thi sĩ thơ tình
Tằm rút ruột kéo tơ hòai chưa dứt
 
Cứ hờn ghen hòai nghi làm rạn nứt
Những cuộc tình thân ái biết bao nhiêu
Chiếc lá xanh, hòang diệp nét yêu kiều
Hương hoa mộng trong đêm thơ dịu thấm
 
Em cứ dỗi anh làm thơ nhanh chậm
Vị tình riêng, ừ chứ nhớ thuở xưa
Khép bên nhau lúc nắng với khi mưa
Em cho hỏi vì sao em lặng tiếng
 
Nguyên Đỗ
 
 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Nhưng nghiệp anh làm thi sĩ thơ tình
Tằm rút ruột kéo tơ hòai chưa dứt (NHả)

Tằm nó rút ruột nhả tơ chứ có tơ sẵn đâu mà KÉO
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-08 03:11:36Nguyên Đỗ>
Trích đoạn: Trạc Tuyền

Nhưng nghiệp anh làm thi sĩ thơ tình
Tằm rút ruột kéo tơ hòai chưa dứt (NHả)

Tằm nó rút ruột nhả tơ chứ có tơ sẵn đâu mà KÉO


Kéo / Nhả
 
Lấy tâm ý thảnh thơi vui thông cảm
Kéo / nhả tơ cũng nghĩa bóng mà thôi
Ai có công sọan tự điển đâu trời
Bác thành ý cứ tự nhiên đi nhé
 
Kéo / Nhả mãi không chừng  đầy một mẻ
Nhộng trắng phau chiên rán dòn thơm ngon
Chữ bỗng không nằm cuộn kén no tròn
Không cựa quậy chẳng còn thời làm bướm
 
Chẳng thức khuya chẳng chong đèn dậy sớm
Lá dâu xanh ai  bỏ dập bầm hư
Mùa trăng nào hoa sen bỗng tương tư
Nhớ tiếng mõ nhớ chày kình kinh tối
 
Chữ đã viết lời đã bay chẳng hối
Bốn ngựa đua đuổi chạy cũng hụt hơi
Vốn vô tư tâm chẳng động rụng rời
Kéo nhả chữ tơ vương tằm theo nghiệp
 
Nguyên Đỗ

 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0


kiếp tằm sinh để nhã tơ
chỡ che cho nhộng nằm chờ hóa tiên
con người vì chút tư riêng
sợi vàng kéo đứt tơ duyên lỡ làng.

Nghinh Nguyên
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-09 01:51:47nghinhnguyen>
con tằm rút ruột nhã tơ
nếu lười không kéo thành xơ mít rồi
tôi người nuôi tằm bạn ơi
tằm nhã tằm kéo[color="#000000"] [/color]khi trời nắng hanh
xin bạn xem lại kẻo lầm
            
                      Nghinh Nguyên
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....
Đăng nhập để trả lời
0
Xin gửi
 
Ơi người tay khéo nuôi tằm
Chắc là giỏi lắm có bằng Ỷ Lan
Nguyên Đỗ là đấng Quân Vương
Giao cho nhiếp chính trên đường viễn chinh?
 
NHả - Kéo mượn cớ trêu vui
Giỏi thơ...ai sánh tuyệt vời NGUYEN DO
Cũng cùng một kiếp vương tơ
Như tằm với nhện bao giờ chả đau./.
Đăng nhập để trả lời
0