📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG TUYỂN TẬP

227 trả lời, 20.598 lượt xem — Trang 6 / 8
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-02-14 02:14:02lá chờ rơi>
XƯỚNG :
- Vũ Kim Thanh
HỌA :
- Lá chờ rơi
- Kim Giang
1101. XUÂN CẢM

Xuân về vẫn biết phút vui mau
Khắp chốn nhân gian tỏ sắc màu
Có những hồn thơ say rạo rực
Mong xuân một thủa mãi bên nhau
Vườn xưa lộc biếc khoe đời mới
Bến cũ thuyền tình gác mái đau
Cánh nhạn lưng trời kêu thống thiết
Người ơi có biết nỗi niềm nhau.
Vũ kim Thanh

1101.1 HỘI XUÂN

Trẩy hội đầu xuân kíp đến mau
Áo quần già trẻ đủ muôn màu
Môi hồng má phấn chen chân trước
Mày rậm râu rìa chậm bước sau
Hết khấn cháu con nhiều phúc lộc
Đến cầu gia đạo chẳng buồn đau
Lòng riêng đôi trẻ vừa chung ước
Chỉ muốn trọn đời mãi có nhau.
Lá chờ rơi

1101.2 XUÂN THỨC

Ngày xuân cánh én liệng chao mau
Dệt mộng mây xanh biếc biếc màu
Chất Việt hồng tươi trong sắc máu
Tình xuân thắm đượm ở lòng nhau.
Tương lai rộng mở phương trời mới
Chuyện cũ vá lành mảnh đất đau
Động thức tri âm nào có biết
Sợi thiêng linh cảm nối về nhau.
Kim Giang
Đăng nhập để trả lời
0
XƯỚNG :
- Lá chờ rơi
HỌA :
- Trần Mạnh Hùng
1102. TỰ RAO DUYÊN

Lâu rồi thất thập cổ lai hi
Ðếm nữa thêm nhàm chẳng ích chi
Ai muốn nhốt lồng thời cứ bắt
Ai mời ăn cỗ quyết không đi
Ngựa hay ngựa chứng dường như thể
Ða tật đa tài cũng lắm khi
Ngỡ tượng tô vàng lầm chớ trách *
Nhìn lâu xem kỷ thấy ra gì ?
Lá chờ rơi

* Ca dao :
Nhác trông ngỡ tượng tô vàng
Nhìn lâu mới biết chẫu chàng ngày mưa !

1102.1 TỰ TRUYỆN

Bây giờ bách tuế cổ lai hi.
Hỏi nhỏ nhân gian có biết chi.
Nam bắc tung hoành - no mắt liếc
Đông tây ngang dọc - nhẵn chân đi.
Trâu cày bền sức - thêm giờ khắc.
Ngựa chiến nhốt chuồng - mai một khi.
Việc ấy sức này đâu có đáng.
Ra vào không kể- cũng ra gì (*)
Trần Mạnh Hùng


(*) Đêm bảy, ngày ba.
Ra vào không kể.

* Ca dao :
Nhác trông ngỡ tượng tô vàng
Nhìn lâu mới biết chẫu chàng ngày mưa

Dầu sao nhờ một cơn mưa.
Như gà vỗ nước cho vừa lòng cưng
Tân ca dao
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-02-13 03:36:41lá chờ rơi>
XƯỚNG :
- Trần Mạnh Hùng
HỌA :
- Lá chờ rơi
- BHD2
- Nguyens
1103. TÂM SỰ CÙNG AI
( Thân tặng Bác Lá )

Có những niềm riêng... ai cũng biết (*)
Một rừng tâm sự lắm người hay.
Tâm tư gom lại đem rao bán.
Kỷ niệm bày ra chẳng đủ xài.
Ai thuỷ, ai chung - tình bạc phếch.
Người giàu, người khó - nợ trần ai.
Chi bằng cứ hưởng mươi niên nữa.
Cái thú dẽ thương đệ nhất này (**)
Trần Mạnh Hùng


* Có Những Niềm Riêng Của Lê Tín Hương
**... Đệ nhất trong tứ khoái
1103.1 HỐI TIẾC

Có những niềm riêng trời đất biết
Mà người nhân thế chẳng thèm hay
Củi tre cứ tưởng đồ quăng bỏ
Vợ xấu nào hay thứ dễ xài *
Phú quí đổi thay khi có cả
Thủy chung hò hẹn lúc chưa ai
Giờ đây mới thấy sao mình dại
Trước biết thì đâu đến nỗi này !
Lá chờ rơi

* cách ngôn :
- củi tre dễ nấu, con vợ xấu dễ xài !

1103.2 TÂM SỰ
(Thân tặng Bác Lá)

Niềm riêng lắm lúc cũng nên tỏ
Vì giữ trong lòng liệu có hay?
Tóc bạc da mồi còn mấy nỗi
Tiền dư nhà rộng đặng sao xài
Lưng đau chân lạnh thân già chịu
Vợ góa con xa biết hỏi ai?
Bởi thế bạn hiền là chỗ dựa
Đôi câu xướng họa thỏa tim này...
BHD2

1103.3 NỖI NIỀM

Nỗi đau còn đó ai đâu hiểu
Giữ chặt trong lòng ai có hay?
Vợ đẹp con khôn nào đã thấy
Nhà cao cửa rộng có đâu xài
Tình thay duyên phụ cũng đành chịu
Tiền mất tật mang biết trách ai
Ngước mặt nhìn trời than một tiếng
Cuộc đời sao mãi bẹo thân này.
Nguyens
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-02-04 19:17:53lá chờ rơi>
XƯỚNG :
- Nguyens
HỌA :
- Lá chờ rơi
- Vivi02
- BHD2
1104. KHAI BÚT ĐÂÙ NĂM

Đầu năm khai bút - bút khai hoa
Tết đến xuân lai - phúc mọi nhà
Mai đón vinh quang tài lộc tới
Lan chào phú quý cực hèn qua
Trúc Xanh tình mộng tròn duyên trẻ
Cúc thắm đời mơ trọn tuổi già
Nâng chén rượu cay cùng bạn hữu
Chúc câu hạnh phúc khắp trời xa.
Nguyens

1104.1 KHỎI TÍNH XA

Tết đến xuân về dạo chợ hoa
Mang theo hương sắc đến muôn nhà
Mái tranh kia nhỏ ngồi gom lại
Biệt thự nào to ghé phớt qua
Những kẻ đang yêu đời rộng mở
Ai người hết lứa tuổi thêm già
Ung dung tiếp nhận lời cung chúc
Thêm một năm nầy khỏi tính xa !
Lá chờ rơi

1104.2 HOA MAI
Trăm hoa xuân nở nhất mai hoa
Báo phúc loan vui đến khắp nhà
Cánh mỏng thêm tăng phần cốt cách
Thân gầy chẳng sá những can qua
So ngang trúc thẳng hình thanh thoát
Sánh với tùng cao rễ cỗi già
Mặc kệ tàn xuân hoa vẫn nở (*)
Danh rằng “quân tử” mãi vang xa.
vivi02
(*)Thơ Mãn Giác thiền sư:
“Đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua sân trước một nhành mai”

1104.3 Ý NGHĨA CUỘC SỐNG
(Thân tặng bạn bè có tâm hồn làm đẹp cho đời)

Đâu đây thoang thoảng chút hương hoa
Vò võ chờ xuân cuối góc nhà
Nắng sớm xuyên song len khắp chốn
Chồi non nứt gốc cố vươn qua
Mấy thu rụng úa còn chưa luống
Dăm hạ nở tàn chẳng chịu già
Toang hoác sắc hoa mừng tết đến
Thoả danh "cái đẹp" mãi vang xa...
BHD2

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-03-07 04:35:36lá chờ rơi>
XƯỚNG :
- Trần Mạnh Hùng
HỌA :
- Trần Mạnh Hùng
- Ðông Hòa
1105. GỞI LẠI EM

Gởi lại cho em vòng tay ấm.
Thuở đầu ánh mắt đắm tình si.
Thư tình vụng dại – Anh trao vội.
Lời hẹn ngô nghê – Em nói đi
Gởi lại em tình đầu nhút nhát
Gởi về em kỷ niệm tư suy
Những chiều tan học bên nhau bước.
hai đứa cùng run... Bởi...Tại vì...
Trần Mạnh Hùng

1105.1 XIN NHẮC ĐẾN NHAU...

Xin giữ cho nhau từng kỷ niệm.
Xin gom nỗi nhớ thuở ngây si.
Xin về ôn lại câu trò chuyện.
Xin cố hình dung mỗi dáng đi.
Xin hãy nâng niu lời hẹn ước.
Xin lòng trân quý lúc tình suy.
Xin đem quyến luyến vào tâm sự.
Xin nhắc đến nhau...Tại...Bởi...Vì...
Trần Mạnh Hùng

1105.2 TƠ LÒNG VÌ AI

Sẽ đến cùng em bên mái ấm
Ân sâu đừng nhớ tiếng thay vì
Tơ duyên thuở trước mình đứng đón
Mộng ước đường đời ta bước đi
Chữ luyến cho ai tròn dấu ái
Chữ lưu mang lấy trọn tình si
Từng đêm gối mộng kề vai đón
Muôn kiếp bên nhau chung nghĩ suy
Đông Hòa

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-02-13 03:35:11lá chờ rơi>
XƯỚNG :
- BHD2

HỌA :
- Trần Mạnh Hùng
- Lá chờ rơi
- Vivi02

1106. VẤN MÌNH

Muốn sống vô tư sao khó quá
Thói đời đen bạc dễ đâu qua
Thế gian bao kẻ ưa lừa lọc
Xã hội đầy người thích ác tà
Không lẽ nhàn du trong mộng tưởng
Nên đành tranh đấu chốn mưu ma
Con tim yếu đuối mong lành lặn
Sống kiếp gian ngoa chết chẳng thà...
BHD2

1106.1 THÔI THÀ
Mười phần ta đã tin nhau cả (*)
Nhớ tiếc làm chi nữa. Chẳng qua...
khẩu phật, tâm xà kìa thánh thiện.
Ngay tình, đuối lý nọ gian tà.
Ngó sau, ngó trước toàn yêu quái
Quay lại, quay lui đụng quỷ ma.
Thế sự nhân tình đâu cũng thế.
Thương em đời tráo trở. Thôi thà...
Trần Mạnh Hùng

(*) Kiều Nguyễn Du
Rằng "trong ngọc đá vàng thau.
Mười phần ta đã tin nhau cả mười"

1106.2 LO GÌ

Chớ phiền trước ngõ không tri kỷ *
Còn khối người lui tới lại qua
Chợ sớm chán tai nghe giá thách
Chùa thiêng nóng mắt gặp sư tà
Niết Bàn đợi rước ai duyên phúc
Hỏa Ngục chờ thiêu lũ quỉ ma
Chẳng lẽ đời sinh ra để loạn ?
Sống mà như thế chẳng bằng thà ... !
Lá chờ rơi

* thơ xưa : Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ


1106.3 THỜI GIAN & ĐỜI NGƯỜI

Thời gian nhanh tựa như tên bắn
Xuân vẫn chưa tàn đã hạ qua
Mở mắt chưa lên tia sáng hửng
Quay lưng đã xuống bóng chiều tà
Nay còn hoan hỉ vui đầy tháng
Mai đã âu sầu tiễn đám ma
“Không- sắc” đời người như gió thoảng
Tu tâm,hướng Phật ,sống, thôi thà!
vivi02
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-02-10 10:26:14lá chờ rơi>
XƯỚNG :
- Tri Kỷ
HỌA :
- Diệp Khai
- Kim Giang
1107. ĐƯỜNG ƠI

Ý tưởng anh Hùng biết tới đâu?
Đường kia sắp cuối? Nhớ ban đầu
Trời vang hí họa giờ im lặng!
Đất thắm bừng hoa chốc lạt màu!
Bạn đến in lòng, thầm hút dấu?
Người đi mất bóng, có còn nhau?
Cuộc chơi đã đến canh tàn chửa??
Lặng chút thôi mà lại nóng mau!!
Tri Kỷ

1107.1 Họa ĐƯỜNG ƠI

Ai bảo tàn canh ?! Đâu có đâu
Giải lao đấu láo để ... trơn đầu
Đường thi không tán thì chưa khoái
Khác hẳn tình thơ khỏi nhuộm màu
Bác Lá dạo nầy hơi ít nói
Anh Hùng bận rộn bởi tìm nhau
Bác ơi tán tí thêm hương sắc
Dzô cái rồi mình thơ họa mau
Diệp Khai

1107.2 ĐƯỜNG GỌI

Bác Lá anh Hùng biết ở đâu
Ra sân còi thổi xếp hàng đầu
Kim Thanh Tu Líp Triều Sương thoảng
Sao Diệp Vàng Mai Trắng phủ màu...*
Cứ tưởng nhân gian xa lạ lắm
Mà kìa giời đất sát kề nhau
Yêu thơ đắm đuối làm thơ chửa
Mãn nguyệt khai hoa, giống đẻ mau!
Kim Giang

*Còn nhiều bạn nữa mà KG bí tứ bí vần không nêu tên hết được thật tiếc.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-02-13 21:20:34lá chờ rơi>
XƯỚNG :
- KimGiang
HỌA :
- Tulipdenus
- BHD2
- Vivi02
- Diệp Khai
1108. LỠ

Tự mình vẽ chuyện lạ lùng thay
Cũng thấy vui vui với tháng ngày
Chẳng thể tránh trời cho khỏi nắng
Nên toàn dựa đất trả tình vay
Từ nay nhớ nhé đừng khôn dại
Mai mốt quên rồi hết dở hay
Ước được làm trai từ bụng mẹ
Mong gì phận gái miếng trầu cay!
Kim Giang

1108.1 CHỚ LO

Chẳng dễ gì rồi sẽ đổi thay
Như đêm có thể hóa thành ngày
Mỗi người một số không là nợ
Mỗi số một người chẳng phải vay
Cuộc sống đâu ai hoài chỉ dại
Kiếp người cũng chẳng thể toàn hay
Thành công khởi sắc từ khi bại
Có mãi đâu nào suốt đắng cay.
Tulipdenus

1108.2 TIẾC

Lòng dạ ai kia trót đổi thay
Để rồi đau đớn suốt đêm ngày
Con tim vật vã vì thương nhớ
Day dứt tâm can bởi nợ vay
Điệu nhạc tình yêu đành lỡ nhịp
Lời ca ân ái chẳng còn hay
Đôi khi luyến tiếc duyên xưa ấy
Phảng phất đâu đây nỗi đắng cay !
BHD2

1108.3 AN PHẬN

Đường đời sao tránh đổi hay thay
Hết sáng là đêm mới có Ngày
Cuộc sống chung quy là “ở trọ”(1)
Kiếp người cũng chỉ là đi vay
Phong trần bắt tội thôi đành biết
Cao quý cho phần thì mới hay(2)
An phận thủ thường không tráo trở
Can gì mà sầu đắng ,chua cay !
vivi02

(1)bài hát của Trịnh Công Sơn
(2)Kiều : “Bắt phong trần phải phong trần
Cho thanh cao mới được phần thanh cao”

1108.4 KIẾP TỚI

Kiếp tới nếu mà được đổi thay
Kim Giang cười suốt cả đêm ngày ???
Con trai e hỏng như nàng tưởng
Suốt kiếp đi cày trả nợ vay
Lắm lúc bồ đì "run" mất dép (*)
Đôi lần được dịp ... cũng hay hay
Nếu như kiếp tới còn quen biết
Thơ túi rượu bầu ... hỏi bớt cay ...???
Diệp Khai
(*) run: dzọt !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-03-05 04:21:37lá chờ rơi>
XƯỚNG :
- Nguyens
HỌA :
- HoaTina
- Nguyens
- Vũ Kim Thanh
- Triều Sương
- Trần Mạnh Hùng
- Đông Hòa
1109. GIẾT NGƯỜI TRONG MỘNG

Anh giết tình em giữa một đêm
Chứng nhân là ngọn gió bên rèm
Trước tòa ân ái mây làm cớ
Thẩm phán tơ hồng kết tội thêm
Công lý tình yêu càng sáng tỏ
Đèn trời duyên phận hết lem nhem
Luật ghi danh tội gieo tình mộng
Bản án chung thân gửi đến em.
Nguyens

1109.1 PHẢN BIỆN (họa ngược)

Bản án chung thân gửi đến em...
Đúng không duyên phận hết lem nhem?
Người ta nghe lại tha hồ đoán
Mình giật thót thôi, chẳng nói thêm...
Toà phán ở đâu không biết nhỉ
Bên nguyên, bên bị núp trong rèm
Luật sư là nghiệp em theo đó
Phản biện thôi thì đợi..đến đêm…
HoaTina

1109.2 PHẢN BIỆN !! (họa xuôi)

Cớ sao phải đợi đến về đêm
Kẻ bị người nguyên lại kéo rèm
Cửa đóng then cài..đâu biết đấy
Màn thưa gió vén.. có gì thêm
Người ngờ có thể... trong đêm tối
Trời biết làm gì... lúc nhá nhem
Bị cáo luật sư cùng...phản biện
Tờ trình bải nại ký tên em.
Nguyens

1109.3 PHÂN XỬ (họa ngược)

Nghe đến là ghê, thế chết em…
Luật sư chưa nói đã tèm nhem
Bên nguyên bên bị ai mà biết
Bị cáo bị can có hỏi thêm
Hôn* bởi là vì duyên hợp phố
Hình* do đánh lộn ở sau rèm
Đau đầu phân xử sao cho đúng
Chưa nghĩ ra thì đã lại đêm…
HoaTina
*Hôn: Luật Hôn nhân và gia đình
*Hình: Luật Hình sự

1109.4 CHỜ NGHỊ ÁN (họa ngược)

Chuyện đã nhỡ rồi chẳng chết em
Chưa gì mà đã thấy tèm nhem
Nguyên đơn hồ hỡi đòi tăng nữa
Bị cáo ỉu xìu sợ lại thêm
Chánh án thủ hòa cho khép lại
Luật sư đắc thắng kéo tung rèm
Tòa tan ai ở đâu về đấy
Chưa thấy hoàn hồn lại đến đêm.
Nguyens

1109.5 ĐI TÌM BẰNG CHỨNG (họa xuôi)

Chưa thấy hoàn hồn đã lại đêm
Toà đành chuyển đến phía sau rèm
Đi tìm bằng chứng nơi phòng kín
Lại kiếm vật gây án, có thêm?
Chớp giật toà trông mà lé mắt
Mưa giông toà điếc thấy tèm nhem
Thế là bằng chứng rành ra đấy
Bị hại phen này chắc chắn em.
HoaTiNa

1109.6 NỖI NHỚ LÊNH ÐÊNH

Gặp ánh sao hiền cứ tưởng em
Hồn nhiên lóng lánh giữa lem nhem
Chim trời nhớn nhác chưa từng biết
Sóng gió theo về mải miết thêm
Nỗi nhớ lênh đênh buồn tủi phố
Bồng bềnh ước vọng khổ chăn rèm
Thuyền đi có biết sai hay đúng
Lúng túng chèo khuya mỏi mắt đêm .
Vũ kim Thanh

1109.7 CẤM

Từ buổi cam tâm chết giữa đêm
Hồn vương luyến ái giấu sau rèm
Giận người sao nỡ - đây làm cớ
Phân xử trước tòa chẳng dám thêm
Đành vậy bởi mình cùng mắc tội
Chung thân một kiếp hết nhom nhem
Sau này thôi nhé không còn giết
Bất cứ cô nào chỉ mỗi em
Triều Sương
* Óe , chạy lẹ

1109.8 TUYÊN ÁN

Vậy là thắng kiện thuộc về em
Toà tái thẩm tuyên lúc nhá nhem
Hỏi lại bên nguyên còn thắc mắc?
Nhắc xem bên bị có đòi thêm?
Tội gieo hoa mộng còn sau cửa
Nợ gặt tình thơ lại trước rèm
Tuyên án cả hai cùng tỉnh mộng
Ai về nhà nấy kẻo mà đêm...
HoaTiNa

1109.9 XÓA ÁN

Năm canh mòn mỏi ngóng qua đêm
Saú khắc loay hoay đợi keó rèm
Sáng tác bài thơ tình đã lỡ
Hoàn công tác phẩm trót vưà thêm
Se duyên ong bướm khi vừa tối
Kết chỉ tơ hồng lúc nhá nhem
Bản án thay vaò tờ gíá thú
Công dân thứ nhất trên tay em.
Nguyens

1109.10 ĐÊM

Ôi chuyện tình Nghìn Lẻ Một Đêm.
Vương gia say đắm tựa sau rèm.
Mỹ nhân thỏ thẻ ru vào mộng.
Hoàng thượng mơ màng đắm đuối thêm.
Chuyện hết đêm còn , đêm nối chuyện.
Nhen tình chớm nở, chớm hương nhen
Lần lừa năm tháng nghìn đêm lẻ
Nồng thắm duyên lành ta có em
Trần Mạnh Hùng

1109.11 NHỚ NGƯỜI TRONG MỘNG

Còn đây vẫn vậy khó quên em
Thoảng thấy màn đêm gió thổi êm
Chữ đợi ngày dài treo cuối ngõ
Tiếng chờ đêm vắn ngẩn sau rèm
Bồi hồi thoáng tiếc hôm trăng sáng
lảo đảo thương thầm sao vọng đêm
Tự hỏi sao vương chi nỗi nhớ
Rồi đành xao xuyến đón bên thềm
Đông Hòa

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-02-13 03:31:20lá chờ rơi>
XƯỚNG :
- Nguyens
HỌA :
- Lá chờ rơi
- Vivi02
- BHD2
- HoaTina
1110. ĐƯỜNG XƯA LỐI CŨ

Ta về thăm lại chốn quê xưa
Lẫn lộn buồn vui cảnh thiếu thừa
Lối cũ quanh co hoa nắng rụng
Đường xưa khúc khuỷu gió ru đưa
Lưa thưa dưới bến dây bèo lạc
Lác đác trên sông lọn sóng đùa
Chân bước đi hoang lòng những tưởng
Nửa đời mới gặp đúng người chưa
Nguyens

1110.1 NHỚ ĐŨ CHƯA ?

Trở gót về thăm lại chốn xưa
Nhìn đây nhớ đó chẳng đâu thừa
Trường xưa mái lệch chiều thương nhớ
Lớp cũ màn nghiêng gió đẩy đưa
Đâu những hàng me chờ trái rụng
Đâu đàn con trẻ rộn chân đùa
Ngoài sân phượng vĩ tàn lay bóng
Như hỏi người xưa ... nhớ đũ chưa ?
Lá chờ rơi

1110.2 TRỚ TRÊU

Tình ái muôn đời vẫn chẳng xưa
Chỗ hòng duyên số chỗ dư thừa
Kẻ mong mòn mỏi chẳng ai đón
Người cứ hững hờ lắm kẻ đưa
Trăn trở tâm tư người ước thật
Bông lơn tình ái kẻ ưa đùa
Trớ trêu muôn thuở là duyên số
Ngang trái sao người lắm, kẻ chưa .
vivi02

1110.3 TỈNH NGỘ (họa ngược)

Tự hỏi rằng mình đã tỉnh chưa?
Ngồi không hưởng thụ cứ như đùa
Nhàn cư lười biếng sinh hư đốn
Rỗi rãi ác tà đến đón đưa
Chẳng lẽ giống như loài thực vật
Rồi đành cam chịu kiếp người thừa
Vung tay vỗ trán mà suy ngẫm
Chớ để thẹn thùng với tích xưa *!
BHD2

1110.4 VỘI VÃ LÀM CHI.. (họa ngược)

Nửa đời mới gặp đúng người chưa
Biết được hay không..khéo cợt đùa...
Hoa lá chừng như còn vẫn thắm
Bướm ong lại lắm cách đu đưa
Đông còn chưa giã trời băng tuyết
Xuân đã sang khoe sắc thấy thừa
Vội vã làm chi tình mất lối
Lại buồn như chuyện của ngày xưa.
HoaTiNa

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-02-27 04:29:36lá chờ rơi>
XƯỚNG :
- Tulipdenus
HỌA :
- Nguyens
- Vivi02
- BHD2
- Lá chờ rơi
- Trần Mạnh Hùng
- Vũ Kim Thanh
- Đông Hòa
- Triều Sương
1111. LÒNG THU

Ai thấu được chăng lòng dạ thu
Vì sao lá rụng đẫm sương mù
Heo may run rẩy hoa vừa nở
Mây xám giăng trời trăng chợt lu
Thiếu nữ cứ sầu vương dáng núi
Tiếng oanh thôi hót khúc phiêu du
Chắc... từ độ nhạt hương tình ái
Và giấc mơ xưa cũng giã từ.
Tulipdenus

1111.1 LY BIỆT

Người đã đi rồi độ cuối thu
Một chiều nắng nhạt tỏa mây mù
Mây trôi xế bóng sao le lói
Nguyệt lão đêm tàn lúc tỏ lu
Cung lỗi dây chùng câu luyến ái
Phím đàn rơi nhịp khúc hoan du
Nỗi lòng se sắt giờ ly biệt
Nhòa nhạt sương sa khắc tạ từ.
Nguyens

1111.2 SẦU RIÊNG TRONG THU

Chi buồn là cảnh sắc mùa thu!
Mây tím sương lam nhuốm mịt mù
Lá úa chơi vơi lòng héo hắt
Trăng sầu le lói ánh mờ lu
Chim không hót nữa âm mơ mộng
Ve đã chôn rồi khúc lãng du
Thu đẹp cho ai ai tự cảm
Cảnh tươi lòng héo cũng xin từ.
vivi02

1111.3 QUÊN TÌNH

Tính nay cũng đã mấy mùa thu
Từ lúc con tim bỗng hóa mù
Bứt rứt cõi lòng như lửa đốt
Lầm lì dáng bước tựa xe lu
Cũng vì lưu luyến ngày thương cũ
Hay bởi si tình kiếp mộng du
Nén dạ quên tình sầu khép lại
Thôi thì duyên cũ mãi xin từ...
BHD2

1111.4 SAO LẠI CHIA TAY ?

Chợt nhớ thương về nhuộm ánh thu
Trời trăng khép lại tối như mù
Canh tàn mong đợi ngày mai sáng
Đêm nhớ nhòa theo mắt lệ lu
Đã lỡ quên đi ngày Hạ ước
Thôi thì nối lại bước Xuân du
Tình xưa đây đó còn nguyên mối
Sao lại chia tay nói giả từ ?
Lá chờ rơi

1111.5 THU XƯA
Thu đã về sao? Thu hỡi thu.
Thu xưa hiu hắt phủ sương mờ.
Vàng gieo ngấn nước cây lồng bóng (*)
Mưa ngập đường đi dáng tỏ lu.
Sóng bước mỗi chiều khi tắt nắng.
Cùng mơ một chốn mộng phiêu du.
Nửa năm hương lửa đang nồng ấm (*)
Em thật hồn nhiên nói giã từ.
Trần Mạnh Hùng
(*) Kiều Nguyền Du
- gương nga chênh chếh dòm song.
Vàng gieo ngấn nước cây lồng bóng sân.

- Nửa năm hương lửa đương nồng.
Trượng phu thoát đã động lòng bốn phương

1111.6 MONG NHỚ

Ngỡ tiếng em về giọt nắng Thu
Cô đơn tuyết lạnh chốn sa mù
Lời yêu chợt thức như hoa nở
Trái mộng bên đời trở sắc lu
Lối ấy Trăng vàng rơi ngập núi
Sông này đất mũi tủi phù du
Người ơi nhớ lắm mùa ân ái
Tím tái hồn ai khúc tạ từ
Vũ kim Thanh

1111.7 TIẾC THU

Đi về thấy dáng của nàng thu
Thảnh thốt nghe đâu gió thổi vù
Thoáng tiếc năm xưa trời trắng sáng
Sầu thương tháng cũ hượm mây mù
Lao xao bóng Hạc đâu xa vắng
Thi thỏang chim chiều lại đến ru
Rũ mãi con tim người có biết
Ta chờ luyến tiếc mấy mùa thu
Đông Hòa 17.02.06

1111.8 NHỚ

Nhớ buổi tiễn đưa lúc cuối thu
Tàn mây che khuất mảng sương mù
Trăng rằm còn cận nào đâu rạng
Tinh tú vừa giăng đã vội lu
Bịn rịn lòng ta không dám nán
Nhẹ nhàng chân bạn nẻo vân du
Thuở nao tương ngộ mà nay đã
Cách trở nào riêng tiếng tạ từ
Triều Sương
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-02-27 03:27:34lá chờ rơi>
XƯỚNG :
- Lá chờ rơi
HỌA :
- MTP
- BHD2
- Nguyens
- HoaTiNa
1112. TÌNH THƠ NGHĨA BẠN
(thân gửi những bạn thơ đã dành cho nhiều thương mến)

Hai mươi năm chẳn lạnh tim lòng
Mượn bóng thay hình mấy cũng không
Trót dại gánh con người lỡ bước
Chịu ngu thua trí kẻ đèo bồng
Sắc cầm nay ngán hòa cung bậc
Oanh yến dường say giấc ngũ đông
Còn chút duyên thơ trong xướng họa
Tình thơ nghĩa bạn nức hương nồng !
Lá chờ rơi

1112.1 DỰNG LẠI

Một khối tình chung thấy chạnh lòng
Trên đời lẻ bóng có mà không
Ưu phiền não nuột thôi quên hết
Vợ bé con thêm thỏa sức bồng
Giữa chợ đâu ra ngôi thứ bậc
Nếp nhà dựng lại dưới trên đông
Ấm êm là dựa tài ai đó
Lạnh nắm tay nhau sẽ ấm nồng.
MTP

1112.2 TỰ SỰ

Giải tỏa cùng ai chút nỗi lòng
Cái tâm hướng thiện chốn hư không
Thương tên trộm cắp đời tù tội
Xót ả đa mang phận bế bồng
Vẫn biết giữa đời đầy ánh sáng
Thế mà trong dạ mãi sầu đông
Tiền tài danh vọng đành rằng quý
Sao chẳng để tâm chút nghĩa nồng !
BHD2

1112.3 ĐỘC ẨM

Bạn hữu ngàn phương sưởi ấm lòng
Vui buồn muôn sự chút tình không
Ảo tình vương vấn thêm mang nặng
Duyên mộng đeo mang chuyện bế bồng
Say giấc liêu trai hồn vọng nguyệt
Du dương huyền dị ánh trăng đông
Nghêu ngao vài chữ tình chưa vẹn
Thưởng lãm vần thơ chén rượu nồng
Nguyens

1112.4 NỖI NIỀM TRẮC ẨN

Còn mãi nơi đây một tấm lòng
Dù cho xoay chuyển mấy tầng không
Nhân gian chao đảo thời nâng hứng
Vũ trụ ngả nghiêng đặng bế bồng
Trong lúc Thu về đau nắng Hạ
Giữa khi Xuân đến tủi mưa Đông
Nỗi niềm trắc ẩn nơi tiềm thức
Còn đọng hương loan chút thoảng nồng .
HoaTiNa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-02-28 03:10:25lá chờ rơi>
XƯỚNG :
- Trần Mạnh Hùng
HỌA :
- Vivi02
- HoaTiNa
1113. GIẤC MƠ

Có phải đây là trong giấc mơ.
Hay là ta quá mãi mong chờ.
Lời thơ xướng hoạ thành tri kỷ.
Ý ngỏ giao hoà kết mối tơ.
Em có ngóng trông ngày hội ngộ.
Ta mong cuống quýt gặp người thơ.
Bao nhiêu lâu nữa !!! Bao lâu nữa !!?
Em hãy nói đi !!! - để đợi chờ !!!
Trần Mạnh Hùng

1113.1 TÂM TƯ

Đâu là sự thật đâu là mơ
Chỉ biết tâm tư mãi ngóng chờ…
Ngắm nước trông mây sầu tiếng gió
Ngân đàn tưởng nguyệt não đường tơ
Bâng khuâng niềm nhớ người tri kỷ
Xao xuyến tâm hồn khúc nhạc thơ
Hội ngộ xa xôi hoài mộng ước
Ai kia nơi đó có mong chờ ?!
vivi02

1113.2 ĐỢI CHỜ

Ta hẹn hò em cuối bến mơ
Hẹn em muôn kiếp sẽ mong chờ
Nguyên còn ước mộng se duyên thắm
Vẫn vẹn hoài mong kết tóc tơ
Ta giấu tình đâu trong nét hoạ
Em phơi duyên ấy dưới vần thơ
Sao còn lơ đễnh trời, mây, nước…
Để trái tim đau khắc khoải chờ…
HoaTiNa

1113.3 HẸN HÒ

Ta chỉ hẹn anh trong giấc mơ *
Chứ ngoài đời thực…hẹn mà chờ?
Mây hồng vẫn áng mây hồng thế
Dải nắng cứ vương dải nắng tơ
Mấy thủa bồng bềnh duyên nghệ sĩ
Bao năm phiêu bạt phận nhà thơ
Duyên tình mỏng mảnh như làn khói
Thôi hẹn hò chi…để đợi chờ…
HoaTiNa
* đóng giả làm Người thơ một tí, mong ai đó không giận...
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-02-27 04:18:43lá chờ rơi>
XƯỚNG :
- Mai Trắng
HỌA :
- Lá chờ rơi
- Nguyens
- HoaTiNa
- Triều Sương
1114. TRĂNG LÊN

Lơ lửng mây vờn, gió lả lơi,
Trăng lên vằng vặc mấy phương trời .
Như mày thiếu nữ xuân đương ngủ,
Hay cái con diều trẻ phất chơi….
Trăng nhớ ai mà trăng lại khuyết ,
Gió thương ai nhỉ gió chừng vơi .
Khi trong, khi đục, khi mờ tỏ,
Sao cứ trông trăng lại nhớ người .
Mai trắng

1114.1 NHÌN TRĂNG NHỚ BẠN

Chìm sâu trong nước ánh trăng lơi
Như kẻ ra đi tận cuối trời
Lúc khuyết lúc đầy trêu kẻ nhớ
Khi mờ khi tỏ ghẹo người chơi
Trung thu tháng tám sao tròn mộng
Cuối buổi đông tàn lại nửa vơi
Thổn thức tình vương ngàn dặm liễu
Nhìn trăng nhớ mãi bóng hình người.
Lá chờ rơi

1114.2 TAN TÁC

Cung đàn lỗi nhịp phím buông lơi
Âm khúc bi ai vọng cuối trời
Kẻ ở vấn vương thân cát bụi
Người về thanh thản buôỉ rong chơi
Nợ duyên còn vướng sao tơ đứt
Hạnh phúc chưa đầy đã vội vơi
Tan tát thuyền tình trôi vạn mảnh
Chim khuyên lẻ bạn khóc thương người
Nguyens


1114.3 TÌNH TRĂNG

Bóng nguyệt xa gần phút lả lơi
Về đây dan díu với mây trời
Luyến lưu không đặng từ lần hẹn
Vương vấn chẳng đành giã cuộc chơi
Mỗi tháng một ngày tròn khao khát
Một năm chừng ấy bữa đầy vơi
Mối tình trăng mộng vờn mây núi
Cả thế gian xem được mấy người?...
HoaTiNa

1114.4 NHỜ NHẠC NHẮN NGƯỜI

Nắn tiếng tơ lòng cung nhẹ lơi
Bài ca ta gảy giữa mây trời
Tiếng trầm buông thoảng vào không khí
Âm bổng trỗi mình ngỡ gió chơi
Sông núi dường như cùng khảy nhịp
Biển rừng vang vọng nữa chừng vơi
Đàn reo mấy khúc tình tang tính
Chợt vút lên cao thể nhắn người.
Triều Sương
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-02-17 10:47:06lá chờ rơi>
Xướng :
- Đông Hòa
HỌA :
- Hồn Du Tử
- HoaTiNa
- Nguyens
1201. NHỚ THU

Bao giờ sẽ thấy tiết thu tan
Đễ mãi bên trăng ánh sáng vàng
Réo rắc trong tim ai có biết
Thềm bên ngắm bóng tuyết mờ loang
Về nhìn trắng loáng rồi đâm hoảng
Khóc ngất sầu thương thoảng nhớ nàng
Mấy thuở ân tình ân ái ấy
Chân son gót nhỏ đấy còn sang
Đông Hòa

1201.1 NHỚ THU XƯA !

Nỗi nhớ thu xưa, chưa vội tan
Lá tình e ấp, sắc màu vàng
Trao tình khắc dạ mơ nào biết
Gửi nghĩa ghi tim, giấc mộng hoang
Bảo tố trong đêm thương lại hoảng
Phong ba lúc sáng, nhớ về nàng
Tay ngoan dỗ giấc tình thu ấy
Mong đợi bạn lòng, sẽ ghé sang !
Hồn Du Tử

1201.2 THÔI NHỚ THU

Ghép lại làm gì gương đã tan
Còn đâu ước mộng dệt đêm vàng
Bên thềm điệu nhạc cung rời rã
Dưới bến tơ chùng giọt phím loang
Duyên phận không đành người mất thiếp
Tơ hồng đứt đoạn anh xa nàng
Mùa đông lạnh lẽo buồn cô quạnh
Còn nhớ làm gì thu có sang?
HoaTiNa

1201.3 VỌNG NGUYỆT

Mỏi mòn trông đợi tuyết đông tan
Tìm dáng nguyệt xưa nét vọt vàng
Cung quảng u buồn mây xám phủ
Trời thu ảm đạm giọt chiều loang
Sương sa mắt ngọc làn mi ấy
Gió vướng môi hôn sơị tóc nàng
Đài các trang hoàng xiêm aó trọng
Kiêu sa lộng lẫy gót hồng sang
Nguyens
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-03-13 10:23:33lá chờ rơi>
XƯỚNG :
- Lá chờ rơi
HỌA :
- Vivi02
- Trần Mạnh Hùng
- Đông Hòa
1202. BẤT QUÁ TAM

Này bạn mình ơi, bất quá tam !
Ba lần cũng đủ thấy mà ham
Sắc tuy là có lời chưa đáp
Huyền dẫu còn không giọng vẫn trầm
Bèo quyện chân bèo mơ ngọc phách
Nước vui tình nước mặc băng tâm
Rừng thơ thêm lá thay duyên mới
Lá cũ chờ rơi chỉ tiếc thầm !
Lá chờ rơi

1202.1 HAM VUI
Tuổi đã qua rồi lúc thập tam
Mà trông kem,kẹo vẫn còn ham
Vui lên tưng tửng nghe bài rock
Buồn đến thỉu thiu hát khúc trầm
Thiết nghĩ buồn vui đâu tại cảnh
Lại suy ái ố cũng do tâm
Ham vui chẳng cứ bao nhiêu tuổi
Được mãi trẻ con vẫn ước thầm .
vivi02

1202.2 Sắc (') Huyền (`) Ngã (~) Nặng (.) Hỏi(?)

Không Dấu

Cổ tích táo quân kết bộ tam.
Một bà, hai trự chẳng ai ham
Hỏi (?) tình chung thuỷ còn trong suốt.
Ngã(~) tấm lòng son thả nước trầm.
Sắc ( ’ ) nước huynh thành câu bạc mệnh.
Huyền (`) cơ soi sáng chốn Băng tâm.
Nặng (.) lòng thục nữ yêu hay ghét.
Không dấu, không che chỉ khóc thầm.
Trần Mạnh Hùng
Thấy Mà Ham

1202.3 TUỔI GIÀ BÊN NHAU

Thấp thoáng năm nay chú thất tam
Vui vầy cạnh vợ nghĩ sao ham
Buổi trưa thủ thỉ tai êm ái
Xế bóng lời trao miệng tỉnh trầm
Cụ tuổi nay già lòng thánh thóat
Bà niên chẳng trẻ dạ từ tâm
Vầy duyên mãi mãi đời vui vẻ
Trọn kiếp bên nhau mặc gió thầm
Đông Hòa

Đăng nhập để trả lời
0

XƯỚNG :
- Kim Giang
HỌA :
- Diệp Khai
- Vũ Kim Thanh
1203. LỠ

Tự mình vẽ chuyện lạ lùng thay
Cũng thấy vui vui với tháng ngày
Chẳng thể tránh trời cho khỏi nắng
Nên toàn dựa đất trả tình vay
Từ nay nhớ nhé đừng khôn dại
Mai mốt quên rồi hết dở hay
Ước được làm trai từ bụng mẹ
Mong gì phận gái miếng trầu cay!
Kim Giang

1203.1 KIẾP TỚI
(Thân họa LỠ)

Kiếp tới nếu mà được đổi thay
Kim Giang cười suốt cả đêm ngày ???
Con trai e hỏng như nàng tưởng
Suốt kiếp đi cày trả nợ vay
Lắm lúc bồ đì "run" mất dép (*)
Đôi lần được dịp ... cũng hay hay
Nếu như kiếp tới còn quen biết
Thơ túi rượu bầu ... hỏi bớt cay ...???
Diệp Khai
(*) run: dzọt !

1203.2 TRẮC ẨN

Duyên thầm trắc ẩn xót thương vay
Rã cánh tìm nhau những tháng ngày
Vật vã chênh chao hè cháy nắng
Mơ hoài khát vọng trắng thương vay
Lời yêu muốn nói còn e dại
Máu chết tim mòn có biết hay
Nháo nhác mưa buồn loang đất mẹ
Tha hương chẳng nhẹ gánh sầu cay
Vũ kim Thanh

Đăng nhập để trả lời
0

XƯỚNG :
- Triều Sương
HỌA :
- Nguyens
1204. LÁ TƯƠNG TƯ

Em ngồi đan lá mãi nơi đây (*)
Kết cả sầu vương vai úa gầy
Bóng nguyệt chập chờn soi nữa ẩn
Vầng trăng nghiêng ngả tỉnh rồi say
Đề thơ trên lá cùng tâm sự
Gói cạn niềm thương nhờ gió bay
Trao gửi tận tay ..Tri kỷ hỡi !
Tương tư hai chữ khắc từ rày
Triều Sương
(*) thơ: Miên Du

Chiều nay gió cuốn lá rơi về đâu ?
Em ngồi đan lá kết sầu trên tay
Ngoài kia lá úa gói kín niềm đau
Đề thơ trên lá gởi gió Thu bay

1204.1 LÁ DIÊU BÔNG

Hoa nằng còn vương chút đó đây
Chiều rơi dáng ngọc tóc mai gầy
Sông thương lơ lững con thuyền mộng
Nguyệt lão hững hờ ngọn gió say
Thạch thảo tròn tay dâng mắt ngọc
Diêu bông gói trọn tóc hương bay
Duyên mơ gửi lại người phương ấy
Tình ảo tràn dâng tự nẻo rày
Nguyens

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-02-27 04:14:38lá chờ rơi>

XƯỚNG :
- Đông Hòa
HỌA :
- Diệp Khai
- Đông Hòa
1205. NHỚ EM PHƯƠNG ẤY XA

Bầu trời lặng lẽ đến mùa đông
Giá rét lạnh pha cứng nước sông
Biển bắc ai chờ trong tuyết trắng
Bờ Nam nắng đổ bóng người trông
Từng chiều lặng lẽ lòng tha thiết
Sáu tháng âu sầu những ước mong
Gởi gió xin thăm người viễn xứ
Rằng ta vẫn đợi đón môi hồng.
Đông Hòa

1205.1 MƠ
Hú họa "Nhớ em phương ấy xa" cua Donghoa

Những lúc chán chường ngại chổ đông
Thường tìm quảng vắng ở ven sông
Mà Người đã gọi Tương Giang ấy *
Nuôi chút mơ hồ tương kiến trông
Nếu biết hẳn Người cho rất tếu ?
Hay là nhỏ lệ ? Vẫn luôn mong ???
Người ơi có biết rằng ta nhớ
Mơ mãi ngày xưa ước thiệp hồng.
Diệp Khai
* Tôi vẫn thường trở lại bến sông nơi người đã hong tóc ngày xưa, tôi đã chẳng bật cười khi người gán cho giòng sông ấy là Tương Giang, có thể lúc ấy tôi đã linh cảm đây chính là giòng sông mà tôi sẽ thường đến để ấp ủ nỗi nhớ và đợi chờ dẫu biết thật viễn vông ...

1205.2 CHIỀU LẠNH NHỚ AI

Chiều về nhuốm lạnh cả trời đông
Gói gió mông lung cánh nhạn hồng
Tuyết ngủ đêm buồn trong rét buốt
Mây đùa bóng tối ước hòai mong
Nơi xưa hỏi có ai thương nhớ
Phố vắng lời rằng ta vẫn trông
Sẽ cứ vùi theo chân lãng tử
Xuân về lại đứng đón ngòai song
Đông Hòa

1205.3 NHỚ NGƯỜI RA ĐI

Lá rớt nhẹ nhàng bẻ dáng cong
Cành cao vi vút ngọn thu phong
Tìm mây để nói lời thương nhớ
Hỏi gió về nhà đón dáng đông
Quyến luyến giọt sầu Mai héo hắt
Bần thần nhỏ lệ uất Đào hồng
Trông xa nơi ấy tay còn nuối
Bóng Thúy năm nào đã vượt sông
Đông Hòa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-02-27 23:24:55Donghoa>
xin xóa ( Lộn 0
📎 030596
Gió vẫn thổi trên những tầng mây , ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ yêu em như những ngày xưa đầy mộng tưởng trong giấc mơ viết thành bài thơ tình lãng mạn ....
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-03-05 05:04:15lá chờ rơi>
XƯỚNG :
- Nguyens
HỌA :
- BHD2

1206. CẢNH ĐỜI

Cảnh đời nghĩ lại cũng buồn cười
Quanh quẩn trò chơi có thế thôi
Quay quắt tình tiền muôn vạn hướng
Loay hoay duyên nghiệp một ven trời
Thân như cơn lốc xoay mù mịt
Tâm động xóay tròn đến tả tơi
Nghiệt ngã trần gian đời cát bụi
Luân hồi nhân thế kiếp rong chơi
nguyens

1206.1 ĐIÊN THỬ

Văng vẳng trong khuya tiếng khóc cười
Than thân trách phận tự mình thôi
Tuổi đời còn trẻ đà mòn chí
Sự nghiệp dở dang thẹn với trời
Muốn thét vang lên vơi khổ lụy
Mà đành câm nín nỗi tung tơi
Cái kiếp người thường sao chịu đặng
Điên điên một chút... nghịch mà chơi !
BHD2
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-03-05 04:53:44lá chờ rơi>
XƯỚNG :
- Trần Mạnh Hùng
HỌA :
- Đông Hòa
1207. VÕ VÀNG

Những tưởng ngày qua bóng ác tàn. (*)
Tình xưa, nghĩa cũ chẳng ai mang.
Đèn khuya đối bóng đời cô tịch,
Gương sáng in soi nét võ vàng.
Rằng tưởng quên rồi năm tháng cũ.
Đâu ngờ còn sót sợi tơ hoang.
Mỗi khi lặng ngắm hoàng hôn xuống.
Chua đắng như là sóng nước loang
Trần Mạnh Hùng
(*) Thơ Huyền Băng
"Tâm Sự Một Người Ở Hawai"

1207.1 CÒN ÐÓ TÌNH XƯA

Tình xưa thuở ấy ngỡ phai tàn
Định nghĩa yêu đương vẫn phải mang
Sẽ đứng thâu đêm ôm luyến ái
Ngồi chờ muộn sáng đợi trăng vàng
Chiều nay em đến đời vui sướng
Hoan hỉ mai về kiếp ngựa hoang
Dừng gót phiêu lưu ta tái hiện
Bên người mãi mãi chẳng ly tan
Đông Hòa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-03-05 04:50:12lá chờ rơi>
XƯỚNG :
- Nguyens
HỌA :
- HoaTiNa
- nguyens
- Đông Hòa
1208. ĐÊM TÂN HÔN

Song hỉ se duyên đêm hợp cẩn
Vòng tay trao chén rượu giao bôi
Phu thê thề nguyện yêu tròn kiếp
Loan phượng ước duyên nhớ trọn đời
E ấp nụ hồng vừa chớm nở
Ngây ngô cánh bướm hé tình phôi
Hồng hoang một cõi hồng trần mộng
Ân ái cuộc cờ ngấn lệ rơi.
Nguyens

1208.1 CHƠI CỜ

Ân ái cuộc cờ ngấn lệ rơi
Xếp dàn quân lính đánh từ phôi
Mã, xe chàng đã lùa ra trận
Tướng sĩ thiếp còn giữ với đời
Đòn tiến pháo giương - vừa giải giáp
Thế phòng tượng khép - kịp giao bôi
Chơi cờ, ừ nhỉ! hay ra phết…
Chàng thiếp tối ngày cứ thế vui.
HoaTiNa

1208.2 CHIẾU BÍ

Đêm về bày cuộc để mua vui
Thế trận dàn ra khéo ngọt bùi
Song pháo hai bên nòng ngất ngưỡng
Nhị xe bốn hướng kéo cao mui
Chàng rê chân mã khua vang móng
Thiếp kéo sĩ về một tiếng..ui
Chưa kịp hoàn hồn chàng dí tốt
Thiếp đành phó mặc chẳng thèm lui
nguyens

1208.3 HẾT LÍNH

Rõ ràng, sao thiếp lại cần lui
Cứ để xem ai phải khóc ui
Tốt hãy coi chừng Xe thiếp chén
Pháo thời cẩn thận Mã nàng khui
Chiến trường xô lệch đừng thương tiếc
Mặt trận ngổn ngang cũng ngọt bùi
Tan cuộc tàn quân về thủ phục
Đợi chiêu thêm lính...chán …đang vui...
HoaTiNa

1208.4 THỪA THẮNG XÔNG LÊN

Thế cờ vây chặt hết đường lui
Chờ thiếp kêu lên một tiếng..ui
Mã ngóng quân tin khua móng đợi
Pháo chờ hiệu lệnh phất cờ khui
Thừa cơ quân nhạc gieo ngây ngất
Vừa lúc lính reo đến lịm bùi
Tốt kịp dí đầu vào tử huyệt
Tướng bà nghiêng ngả thật là vui
Nguyens

1208.5 Họa : ĐÊM TÂN HÔN

Đám cưới hai bên xếp một đôi
Bên bàn chúc tụng rượu ly bôi
Phu thê vọng tiếng đêm nao ấy
Chồng vợ cùng nhau đến vạn đời
Gối ngọc loan kề hòa cá nước
Chiếu chăn thơm thảo lại chung môi
Tương lai hạnh phúc tình ân ái
Sẽ mãi như trầu quyện với vôi.
Đông Hòa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-03-16 10:28:12lá chờ rơi>
XƯỚNG :
- Tuyệt thế nhân gian
HỌA :
- Đông Hòa
- Ðông Tà
- Vivi02
- BHD2
- Kim Giang
- Trần Mạnh Hùng
1209. THÀNH PHỐ HOA

Cao ngất trời mây cõi mộng hoa
Rừng thông bát ngát thoảng hương hoa
Lâm Viên lộng gió cao nguyên lạnh
Đà Lạt mờ sương thành phố hoa
Mặc khách say sưa miền sơn cước
Tao nhân nhàn nhã chốn phù hoa
Đa tình bao kẻ khi rời bước
Vương mãi bên mình một cánh hoa.
Tuyệt thế nhân gian

1209.1 MỐI DUYÊN SÔNG NƯỚC

Bờ sông cỏ phụng mọc như hoa
Bến nước thu phong trổ bóng hoa
Thuyền gỗ lờ đờ người ngắm đá
Cao lầu loáng thoáng ai xem hoa
Chàng trai dưới sóng tay chài cá
Người đẹp trên bờ mắt ngắm hoa
Ngước mặt nhìn lên ! Ôi đẹp lạ
Đêm về mãi nhớ bóng nàng hoa
Đông Hòa

1209.2 EM & HOA

Hôm ấy gặp em giữa chợ hoa
Ngẩn người cứ ngỡ mắt ta hoa
Mình ngà vóc ngọc mờ trăng lạnh
Mắt phượng mày ngài tỏ dáng hoa
Các cụ ông ngồi xâu giỏ cước
Mấy bà lão đứng xỏ đài hoa
Khách du ngơ ngẩn dừng chân bước
Đồng thốt nên lời "Đẹp tựa hoa!"
Ðông Tà - CSL

1209.3 VỌNG KIỀU

Nghĩ tội cho Nàng vướng kiếp hoa
Lỡ làng duyên phận lỡ tài hoa
Người ơi!chim cá vương lồng chậu
Trời hỡi!sương phòng chịu bướm hoa
Thuở trước duyên trao môi rỡ nhụy
Ngày sau tình trả mắt mờ hoa
Than ôi!còn nghĩa nhưng tình hết
Đành kết bạn đồng nguyệt thưởng hoa
Ðông Tà - CSL

1209.4 KIẾP HOA

Tô điểm cho đời rạng rỡ hoa ,
Cuộc đời ngắn ngủi cũng là hoa .
Sáng cười trong nắng khoe hương sắc ,
Đêm khóc trên cành rũ lá hoa .
Người quý ươm trồng nơi cảnh đẹp ,
Kẻ cần buôn bán chốn phồn hoa
Cũng là thân phận trời sinh đó ,
Sao chóng phai tàn hỡi kiếp hoa !
vivi02

1209.5 HỘI HOA XUÂN

Hôm nay tổ chức hội thi hoa
Chợ phố hai bên đầy những hoa
Khóm Cúc bung xoè người chọn chậu
Gian Đào nhú nụ kẻ xem hoa
Dập dìu buổi tối say hương nhụy
Rộn rịp thâu đêm ngửi mật hoa
Thoáng chốc hồng mai đều bán hết
Xuân vui khắp nẻo rợp đầy hoa
Đông Hòa

1209.6 CẢM CUỘC ÐỜI

Sao người mộng mị cảnh xa hoa
Có sướng chi đâu kiếp bướm hoa
Giữa chốn lợi danh lo tá hỏa
Nơi phường lừa lọc nhiễm ba hoa
Mịt mù lối sống thành tha hóa
Bỏ mặc nhân tâm tối sắc hoa
Chẳng dám luận bàn câu phước họa
Chỉ xin giữ lại chút lòng hoa...
BHD2

1209.7 KIỀU HOA

Hiếm được như nàng một dáng hoa
Bao đời quân tử mộng tìm hoa
Anh hùng Từ Hải cờ sai nước
Thục nữ Thúy Kiều chịu tiếng hoa
Hận kẻ bạc tình xa lệ nhụy
Thương người tri kỷ xót tim hoa
Chữ TRINH ba bảy đường chung thủy
Tắm nỗi đau đời vẫn vẹn hoa.
Kim Giang

1209.8 ĐÓN TẾT NGẮM HOA

Vui tết cùng em thưởng lãm hoa
Lầu son gác tía một rừng hoa
Lả lơi hoa thắm, tha hồ . . . Bướm
Lơ lửng bướm bay, mơm mởm . . . hoa.
Kia trúc, kia mai khoe sắc thắm
Đây lan, đây cúc mượt mà hoa
Gió xuân thoang thoảng mùi hương phấn
Ngây ngất bên nhau đẹp tựa hoa
Trần Mạnh Hùng

1209.9 HOÀI (Họa ngược)

Lích rích mưa xuân gió lắt lay
Đèn đường hiu hắt ánh vun đầy
Nơi này sương xuống nhòa màu khói
Chốn ấy ai thương ủ rũ mày
Có phải niềm yêu gây giấc mộng
Hay là nỗi nhớ dấy cơn say
U hoài mấy nỗi sầu man mác
Thoáng hiện đây thôi đã vội bay....
BHD2 12.03.06

1209.10 HẾT TÌNH

Có thể duyên thề thoảng gió bay
Rằng lòng nặng nợ giọt tình say
Khi yêu xưa ấy , mơ e thẹn
Lúc ghét giờ thôi , nhíu đậm mày
Cái chữ yêu đương cho vậy đấy
Còn hồn đau đớn để đâu đây
Nên thôi đừng chớ buồn thêm nữa
Chuyện nhạt ân thề tựa gió lay
Đông Hòa 12.03.06

1209.11 TÌNH TÀN THEO GIÓ BAY

Nếu biết tình xoay tựa bóng bay
Thương sầu mắt lệ bỗng nặng say
Em đi mộng nhớ sâu lên mắt
Anh nuối ân chờ tối dấu mày
Sóng vấy hồn trôi nơi phía ấy
Bão lòng tim vọng chốn nào đây
Rồi mai trên bước đường định mệnh
Ước hẹn giờ như gió thoảng lay
Đông Hòa 12.03.06

1209.12 ẤP Ủ

Gửi chút mơ hồ theo gió bay
Mong rằng người nhận ngả nghiêng say
Cúi đầu che nón hồng đôi má
Duyên dáng nàng thơ đỏ mặt mày
Khoảng cách nếu làm vơi nỗi nhớ
Hẳn rằng luyến ái chẳng quanh đây
Đợi khi trăng sáng người thưa bớt
Sẽ thả lời tình như gió lay
Đông Hòa

1209.13 MỘNG MƠ

Duyên dáng hoa cài tóc thoảng bay
Ửng hồng đôi má nắng vàng say
Hân hoan lắng động lên đuôi mắt
Xao xuyến còn vương cuối nét mày
Cô nhớ, cô yêu, rồi bẽn lẽn
Cô trông, cô ngóng đợi ai đây
Phải chăng cô nhớ lời thề hẹn
Cô lặng người buồn mặc gió lay
Trần Mạnh Hùng

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-03-13 10:27:57lá chờ rơi>
XƯỚNG :
- Nguyens
HỌA :
- Tri Kỷ
- Đông Hòa
1210. TỰ VỊNH CÁI GẠT TÀN THUỐC

Một thẻo giang sơn ta trấn giữa
Đỉnh đầu nghi ngút khói hương lay
Bốn phương quy tụ tình huynh đệ
Tám hướng gom về nghĩa trúc mai
Tâm sự tha nhân khôn loạn tỉnh
Nỗi niềm nhân thế mặc nhiên say
Vòng tay hóa giải bao phiền muộn
Ôm cả chung riêng hóa khói bay.
Nguyens

1210.1 Họa VỊNH CÁI GẠT TÀN

Toèn hoẻn bàn dân nằm ngớn giữa
Cây mê một khúc cố tình lay
Canh tàn bụi rũ mà thanh sạch
Sáng tối dơ tràn chẳng một mai
Gánh đỡ tâm can người lúc tỉnh
Xẻ xan lòng dạ kẻ đương say
Ai chê ai trách ai đàm tiếu
Ráng chịu cho người thả khói bay.
Tri Kỷ

1210.2 GIÚP NHAU CÁI NGHĨA ANH EM

Hai vách căn nhà cửa chính giữa
Nóc thời dột nát giọt mưa lay
Năm châu có chút lòng hàn đệ
Bốn biển nhiều tình nghĩa độ mai (*)
Giúp cất cho anh căn hộ mới
Dỡ nhà nhờ chị chút men say
Xong về loạng choạng khi chiều muộn
Ngất ngưỡng nghe hồn lâng khói bay
Đông Hòa
(*) Nhị độ mai truyện

1210.3 VỤ MÙA CUỐI NĂM

Miếng ruộng khô khan cày ở giữa
Máy quay rần rật tóc rung lay
Anh cày loáng thoáng phăng trà lúa
Em cuốc lưng thưng mấy gốc mai
Dưới nắng chung vui trà đả khát
Bên mưa hoan hỉ rượu ngà say
Mùa xong mới thấy mình sung sướng
Tết tới đầy sân rê lúa bay
Đông Hòa

1210.4 VỀ NHÀ

Đường vắng thênh thang xe chạy giữa
Chòng chàng lóc xóc ghế lung lay
Tay ghì nắm chặt đôi gà mái
Chân nén đè lên hai chậu mai
Tới bến mời nhau ly nước đá
Về nhà vợ đãi rượu no say
Xong xuôi bỏ quách tiền ra ghế
Cứ mặc cho trời hong thổi bay
Đông Hòa

1210.5 ĐI BIỂN

Mặt nước lanh chanh sô sóng giữa
Con thuyền lướt nhẹ gió vừa lay
Tài công đứng lái thâu đêm tối
Thủy thủ ghì dây qua sớm mai
Bủa lưới bắt tôm chân cóng đá
Quăng câu chộp cá mắt nhìn say
Đầy tàu vội chạy liền thoăn thoắt
Hỏa tốc vào bờ như gió bay
Đông Hòa
Đăng nhập để trả lời
0
XƯỚNG :
- Nguyens
HỌA :
- Ðông Hòa
1211. TÌNH PHU QUÉT RÁC

Xào xạc gió xuân đùa lá rụng
Đèn không hắt bóng gợi sầu thêm
Lom khom phố vắng người phu quét
Nghiêng ngả đường khuya tiếng chổi mềm
Ai đó đắm chìm trong giấc mộng
Riêng mình lặng lẽ thức ru đêm
Ngày mơ chiều xuống - đêm mơ sáng
Đợi dáng bình minh - đợi nắng lên
Nguyens

1211.1 CHỜ CƠM

Dưới cây đứng mắt ngắm sung rụng
Miệng ngốn chưa no ! Bụng muốn thêm
Giận dỗi vợ nhà trân miệng thét
Thương tâm con trẻ bói câu mềm
Thiếu ăn nuốt bậy qua ngày tháng
No dạ nhai hoài suốt cả đêm
Năm tháng bay đi nên bẩn tính
Cứ chờ cơm rượu sẳn dâng lên
Đông Hòa

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-03-07 03:54:23lá chờ rơi>
XƯỚNG :
- Đông Hòa
HỌA :
- Nguyens
1212. TÌM DÁNG XƯA

Quán ấy năm xưa cảnh vắng teo
Xuê xoa gió cuốn quạt chân đèo
Em đang vơ vẩn đi tìm bóng
Ta đến ngỡ ngàng chân bước leo
Chiều tối chờ mây ôm suối ngủ
Đêm hoang đợi gió tựa trăng treo
Ôi sao ! Cơn sóng lòng dâng mãi
Cõi nhớ nào đang vần vũ theo
Đông Hòa

1212.1 BÓNG ĐỜI

Bóng chiếc thuyền nan bé tẻo teo
Buông neo giữa suối vắt ngang đèo
Nắng lung linh dọi bờ trơn trợt
Mây lướt thướt vờn dốc đá leo
Sáu khắc thiều quang chênh chếch đứng
Năm canh nguyệt lạnh lửng lơ treo
Ngẩn ngơ cô phận sương nhòa nhạt
Quay quắt bóng đời ngấn lệ theo
Nguyens
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-03-13 10:36:20lá chờ rơi>
XƯỚNG :
- Nguyens
HỌA :
- Ðông Hòa
1213. TỰ CẢM

Nào dám trách ai nào giận ai
Chỉ thương phận bạc bóng ai hoài
Chiều hong sợi nhớ len mầu mắt
Đêm nhặt tơ sầu vương tóc mai
Tựa cửa mây hồng mong lá rụng
Nương rèm nguyệt lạnh ngóng sương lay
Nửa đời biển nhớ sầu đong mộng
Trọn kiếp mưa buồn thương khóc vay
Nguyens

1213.1 TÌNH BẠN NGHÈO

Thì thôi chữ nghĩa để chung ai
Rau cháo cùng nhau thương mến hòai
Chiều tối không tiền nhai trái chát
Sáng mờ chẳng bạc uống sương mai
Qua ngày thân hữu nhà chung vách
Sang bữa bạn bè cùng dậu lay
Mới thấy cuộc đời dầu thống khổ
Thủy chung chẳng sợ nợ đòi vay.
Đông Hòa

1213.2 TƯƠNG TƯ

Chiều về nhóng cửa thoáng nhìn ai
Hương sắc thiên thanh tối nhớ hòai
Má phấn long lanh bên bóng tối
Môi hồng thánh thót cạnh sương mai
Tương tư lòng vắng chờ mây rụng
Nhung nhớ dạ mong đợi gió lay
Thấp thoáng hai năm dài mộng tưởng
Tâm hồn sống mãi kiếp tình vay
Đông Hòa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-03-13 10:38:04lá chờ rơi>
XƯỚNG :
- Nguyens
HỌA :
- Ðông Hòa
1214. XIN CÒN CÓ NHAU

Tình mãi xa rôì? có thật đâu?
Còn trong môi mắt chẳng phai màu
Dù thời gian chết hằn môi lạnh
Dẫu tháng năm tàn trên mắt sâu
Hoa thắm vấn vương mầu nắng nhạt
Hương nồng còn đọng giọt mưa ngâu
Yêu thương ngày ấy đem đong đếm
Đển tận ngaỳ sau xin có nhau
Nguyens

1214.1 THOÁNG VỌNG TÌNH XƯA

Em ơi hút bóng ở nơi đâu
Tình cũ ngày xưa vẫn đậm màu
Thuở trước còn nhau bên suối lạnh
Giờ đây cách biệt cuối sông sâu
Nơi này ta đón tình phai nhạt
Chốn ấy em chờ giọt lệ ngâu
Cuối xuống xin ân tình sống mãi
Một đời ta nhớ vọng tình nhau
Đông Hòa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-03-07 04:03:19lá chờ rơi>
XƯỚNG :
- Hồn Du Tử
HỌA :
- BHD2
- Nguyens
1301. THU VỀ

Thu về đây, tiếng lá xôn xao
Nhuộm sắc u buồn,tự thuở nào
Lá úa theo vòng kinh quỷ đạo
Hoa tàn tiếp chuyển,hệ tinh rào...
Phù sinh một kiếp còn xa xứ
Nhân quả hai đời, lại cách nhau
Chiếc lá tình nào rơi rụng sớm
Màu tang nhuộm trắng, tựa muôn sao
Hồn Du Tử

1301.1 THUYỀN VÀ SÓNG

Vắng con thuyền nhỏ, biển xanh xao
Ngọn sóng lang thang lạc chốn nào
Hờ hững theo mây trôi lặng lẽ
Khẽ than cùng gió tiếng rì rào
Trông trời vời vợi sầu đong đếm
Dõi bến xa xôi nỗi nhớ nhau
Nếu có một ngày thuyền chẳng đến
Thuyền ơi ! sóng biết phải làm sao?
BHD2

1301.2 GIỮA HAI ĐẦU NÔĨ NHỚ

Rã rời ánh mắt chợt xanh xao
Người đã ra đi tự lúc naò
Se sắt trờì tây vầng nguyệt lạnh
Chơi vơi viễn á giọt mưa raò
Hai đầu nỗi nhớ dù xa cách
Bốn biển đong sầu sao mất nhau
Vạn dặm muôn trùng đôi hải yến
Chuyện tình đẹp mãi giữa ngàn sao
Nguyens
Đăng nhập để trả lời
0
«« « 4 5 6 7 8 » »»