📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Đường

BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA

7.791 trả lời, 704.975 lượt xem — Trang 124 / 260
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-10-31 16:28:09Đồng Lão>
VỊNH QUẢ ÐẬU PHỌNG

Củ “không” trái “chẳng” một mình ta
Rú rí nằm trong giữa ruột rà
Quả ấy sinh ra từ rễ gốc
Tên kia không đặt vẫn con nhà
Chẳng xem là “củ” vì không củ
Không gọi là “hoa” bởi chẳng hoa
Có lúc ngọt bùi khi sống sượng
Lắm người dị ứng phải dang xa* !
Lá chờ rơi

* có rất nhiều người dị ứng với đậu phọng

 
Sao Cũng Được
 
Củ trái danh xưng bởi tại ta
Người xưa vẻ chuyện thực rườm rà
Thơm ngon bổ béo xơi vào bụng
Đắng chát ung sâu vất khỏi nhà
Đậu lép thì kêu đồ mụn đậu
Hoa xinh sẽ gọi ới nàng hoa
Sao cho thỏa dạ là hoan hỷ
Nghĩa vẩn cùng chung chữ khác xa
 
Đồng Lão
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-10-31 20:09:32Đông Hòa>
Đây cũng là một cặp hoạ vần và ý theo cặp xướng ( nhị thủ của Trần Nhất Lang và đã hoạ lần thứ nhất của Hoàng Thứ Lang )
 
 
Đã quay trở lại tìm bài xướng nhưng tiếc rằng không thấy nữa ....
 
 
VỌNG TÌNH NHÂN

Bài 1

Khắc khoải nhìn mây toả khói pha

[color=darkgreen]Mãi mê rưng mắt dưới hiên nhà[/color]
[color=darkgreen]Nhìn trời lãng đãng chờ đêm lụn[/color]
[color=darkgreen]Đợi gió mơ màng đẩy giấc qua[/color]
[color=darkgreen]Lưu luyến tràn tim sầu ảo não [/color]
[color=darkgreen]Đớn đau ngập dạ lệ trẩm sa[/color]
[color=darkgreen]Lầu son em chứa nhiều thương xót [/color]
[color=darkgreen]Nửa mảnh tình ly chốn lụa là[/color]

[color=darkgreen]Bài 2[/color]

[color=darkgreen]Giữa đêm bưng cốc vọng Giang Tràng[/color]
[color=darkgreen]Thê thiếp em đầy những trái ngang[/color]
[color=darkgreen]Số phận duyên đày trong bóng ảm[/color]
[color=darkgreen]Một đời tình hận giữa trăng bàng[/color]
[color=darkgreen]Niềm đau trót nén đâu chia sớt[/color]
[color=darkgreen]Nỗi nhớ đã tràn khó sẻ san [/color]
[color=darkgreen]Khép mắt qua đêm không thể ngủ[/color]
[color=darkgreen]Sầu thương oán lệ rũ mây vàng

[color=darkgreen]Đông Hoà
28.10.07[/color]
[/color]
Gió vẫn thổi trên những tầng mây , ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ yêu em như những ngày xưa đầy mộng tưởng trong giấc mơ viết thành bài thơ tình lãng mạn ....
Đăng nhập để trả lời
0
*Phục Linh Thân mến!
 
Hoạ thơ với Phục Linh thật vui, để bài nợ lâu quá hôm nay G mới trả được nè; Mình đổi cái tên bài nha.
 
TÁN HƯƠU 

Thương Giang Giang biết khổng khồng không
Nếu chẳng cho wa bỗng bỗng bồng
Quyết chí vô chùa chờ chịu chịu
Kiên tâm ở góa mọng mòng mong.
Anh đây em đó vơ vờ vợ
Em đó anh đây chổng chổng chồng
Yêu mãi thương hoài nhe nhé nhé
Cần chi đổi giống hổng hồng hồng

Phục Linh

Hoạ:
 
HỨA CUỘI
 
Mượn gió mang giăng đổi gánh hồng
Niềm riêng mỗi lúc lại chồng chồng
Ai xui nước lửa thành xung khắc
Kẻ muốn xa gần mết mỏi mong
Nhắn hỏi bằng lòng...chăng chẳng được
Thưa rằng giữa dạ...Nhử như không
Linh Chi nấm thuốc trừ cơn bệnh
Phục bạn thơ Qua tấp tểnh bồng
 
Kim Giang 
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=82195
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=84219
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=97940
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-10-27 04:07:23lá chờ rơi>

Trích đoạn: Tôn Nữ Thảo My

THÒM THÈM
Vợ cột con thơ chẳng lẽ nào.
Đòi bồng chi nữa mộng duyên trao.
Tình đâu còn lại chia em nữa
Duyên chẳng thừa ư mở động đào.
Vợ đẹp con khôn chưa thỏa ý.
Nhà cao cửa rộng lại lao xao.
Gan anh bao lớn yêu em nữa.
Vợ cột con thơ dựng cổng rào.
Thảo My

Thân tặng những chàng có vợ đẹp con khôn mà vẫn thòm thèm

Hihihihihi... Thảo My ơi! SA thấy bài xướng này được đó, ủng hộ TM liền....thế nào cũng có chiến tranh hai phái xảy ra cho mà coi
Mà mí anh ơi... SA thấy chiện này xảy ra wài hà, nên thấy sao photocopie lại y chang... hổng có được...rượt SA à, nghe hôn?



CHIẾN TRANH HAI PHÁI
(thân tặng SA)
 
Từ lâu hai phái đã tranh hùng
Lúc trốn hiên sau lúc giữa rừng
Chút chít chuột kêu đi nhẹ nhẹ
Nhịp nhàng tim đập bước lâng lâng
Súng đồng ngất ngưởng châm ngòi bắn
Tướng địch du di tiến chẳng dừng
Hết đạn buông ra cười hổn hển
Hẹn nhau mai lại đánh tưng bừng !
Lá chờ rơi
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-10-27 07:01:28Trần Mạnh Hùng>
Trích đoạn: lá chờ rơi


Trích đoạn: Tôn Nữ Thảo My

THÒM THÈM
Vợ cột con thơ chẳng lẽ nào.
Đòi bồng chi nữa mộng duyên trao.
Tình đâu còn lại chia em nữa
Duyên chẳng thừa ư mở động đào.
Vợ đẹp con khôn chưa thỏa ý.
Nhà cao cửa rộng lại lao xao.
Gan anh bao lớn yêu em nữa.
Vợ cột con thơ dựng cổng rào.
Thảo My

Thân tặng những chàng có vợ đẹp con khôn mà vẫn thòm thèm

Hihihihihi... Thảo My ơi! SA thấy bài xướng này được đó, ủng hộ TM liền....thế nào cũng có chiến tranh hai phái xảy ra cho mà coi
Mà mí anh ơi... SA thấy chiện này xảy ra wài hà, nên thấy sao photocopie lại y chang... hổng có được...rượt SA à, nghe hôn?



CHIẾN TRANH HAI PHÁI
(thân tặng SA)
 
Từ lâu hai phái đã tranh hùng
Lúc trốn hiên sau lúc giữa rừng
Chút chít chuột kêu đi nhẹ nhẹ
Nhịp nhàng tim đập bước lâng lâng
Súng đồng ngất ngưởng châm ngòi bắn
Tướng địch du di tiến chẳng dừng
Hết đạn buông ra cười hổn hển
Hẹn nhau mai lại đánh tưng bừng !
Lá chờ rơi



Còn lâu hai phái mới tranh hùng.
Khí thế dâng cao cũng ở rừng.
Bọn họ đánh nhau bằng nước mắt
Phe ta bất chiến cũng quy hàng.
Cơm canh không ngọt tha hồ khổ.
Giường chiếu lạnh tanh muốn chẳng dừng.
Thút thít xù xì đêm đến sáng.
Còn đâu xí quách để tranh hùng
TMH
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-10-26 04:28:46lá chờ rơi>
Trích đoạn: Tôn Nữ Thảo My

Trả lời cách chơi chữ "ANH HÙNG" để ghẹo nhau cùng cô Thảo My và bác Lá. PL mong hai vị không chụp mũ lần này kẻo không PL chay.......[:D] chạy không lai... [:D]

PL cũng xin mượn bài của anh Tú đem qua bên Bản nháp của bác Lá Chờ Rơi để trả lời cách chơi chữ để ghẹo nhau về hai chữ "ANH HÙNG" Phục Linh đã bị phê bình bên đó xin anh vui lòng nhá [:D]
 
Chị Thục Linh  thân mến
 
Thảo My đọc bài thơ họa của chị KG mói biết là Thục Linh là phái nữ.
 
Thưa chị
 Hai chữ ANH HÙNG thảo My hiểu như thế này
 
Chữ ANH HÙNG là sự tôn vinh cũa nhân gian  ngưỡng mộ về phong cách hơn người của những vị đó dám hy sinh tính mạng, tài sản vì tha nhân không do dự không tính tóan.
 
Và cũng trong dân gian phong dao , đồng giao, ca dao cũng nói lên sự khinh thường những người lừa bịp, mạo nhận danh xưng ANH HÙNG
Là anh hùng rơm, Anh Hùng Ngã Ngựa, Anh Hùng Lỡ Vận, Anh Hùng đả hổ...
 Nhưng không có sự lăng nhục là ANH HÙNG MẶT DẦY, ANH HÙNG DẦY MẶT hoặc ANH NHÙNG LƯU MANH, ANH HÙNG LƯờNG GẠT
 
Còn gười đàn ông sợ vợ cả làng trên xón dưới đều biết quả là người đó xứng mặt anh hùng sợ vợ - chế diễu, không lăng nhục-.
 
Tôn Danh ANH HÙNG gồm đủ mọi thành phần xã hội , già trẻ, trai gái mọi lứa tuổi biết hy sinh cho tha nhân.
 
Còn Quân Tử.
 
Dân gian gọi những người sống trong khuôn vàng thước ngọc của đạo đức tôn trọng nhân, tín,lễ nghĩa, đều gọi là Quân Tử Người quân tử chỉ biết đánh bóng cho bản thân mình chưa chắc họ vì tha nhân, vì vậy ngược lại Quân Tử là Tiểu nhân.
 
Còn Anh Hùng không có từ mai mỉa

 
Nhưng người Quân tử chưa chắc được tôn vinh là anh hùng.
 
NHững người phàm phu tục tử , cay sâu cuốc bẩm , thẩm chí không biết chữ, không được ăn học họ có thể là những người anh hùng vì họ biết hy sinh  cho tha nhân vì thế Dân Gian tôn vinh họ la ANH HÙNG ÁO VẢI,ANH HÙNG DÂN TỘC, Anh Hùng Vô Danh...
 
Thảo My
  


Tôi bận chút việc nên bài này đưa vào hơi muộn.
 
Xin giảng hòa hai chị Thảo My và Phục Linh :
 
Danh từ « Quân tử » dùng để gọi người quân tử thật và « ngụy quân tử » là để chỉ bọn giả làm quân tử.
Cũng thế những từ « anh hùng rơm, anh hùng dỏm » là phải đặt ra để chỉ bọn giả danh « anh hùng », để phân biệt với người anh hùng thật, nên không có tác dụng gây thương tổn cho tiếng « anh hùng ».
 
Và đây là một khía cạnh khác của hai tiếng « anh hùng » :
 

LUẬN ANH HÙNG
 
Chớ xem thành bại luận anh hùng
Khí-tiết đâu nhường đặc-chiến-công
Mắng giặc thí thân gan Nguyễn Biểu**
Chung lời quyết chiến điện Diên Hồng
Bạch Ðằng truy diệt quân Mông Cổ
Sông Hát ngùi thương gái Lạc Long
Quyết chọn quỷ Nam không đế Bắc*
Chớ đem thành bại luận anh hùng !
Lá chờ rơi 26/10/07
 
* Trần-Bình-Trọng : Thà làm quỷ nước Nam không làm vua đất Bắc.
 
** xin chép nguyên bài văn tế Nguyễn Biểu của vua Trùng Quang nhà Trần làm :
 
Than rằng : Sinh sinh hóa hóa, cơ huyền-tạo mờ mờ ; Sắc sắc không không, bụi hồng-trần phơi phới.
Bất cộng thù, thiên địa chứng cho ; Vô cùng hận, quỷ thần thề với.
Nhớ thuở Tiên-sinh, cao dơ mạo (mũ) trãi(1), chăm chắm ở ngôi đài-gián(2), dành làm cột đá để ngăn dòng ; Tới khi Tiên-sinh xa gác vó câu, hăm hăm chỉ cán cờ mao, bỗng trở gió vàng bèn nên nỗi.
Thói tinh-chiên(3) Hồ-tặc chỉn hăm(4) ; Gan thiết thạch Tô công dễ đổi.
Quan Vân-Trường gặp Lữ -Mông, dễ sa cơ ấy, mảng thấy chữ « phệ tê hà cập »(5) dạ những ngùi ngùi ; Lưu Huyền-Ðức giận Lục-Tổn mong giả thù này, nghĩ đến câu « thường đảm(6) bất vong » lòng thêm dội dội.
Sầu kia không lấp cạn dòng ; thảm nọ dễ xây nên núi.
Lấy chi báo chưng hậu đức, rượu Kim-tương(7) một lọ, vơi vơi mượn chúc ba tuần ; lấy chi uỷ thửa phương hồn(8), văn dụ-tế mấy câu, thẳm thẳm ngõ thông chín suối.
 
(1)              Trải = mũ ông Ngự-sử
(2)              Ðài gián = quan Ngự-sử
(3)              Tinh chiên = con khỉ con chồn
(4)              Hăm = dọa
(5)              phệ tê hà cập = ăn năn hối lỗi
(6)              thường đảm = nếm mật, ý nói khổ tâm mong trả thù
(7)              Kim-tương = rượu quý
(8)              ủy thửa phương hồn = an ủi hồn thơm của người ấy.
 
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-10-26 07:29:58Tôn Nữ Thảo My>
LUẬN ANH HÙNG

Chớ xem thành bại luận anh hùng
Khí-tiết đâu nhường đặc-chiến-công
Mắng giặc thí thân gan Nguyễn Biểu**
Chung lời quyết chiến điện Diên Hồng
Bạch Ðằng truy diệt quân Mông Cổ
Sông Hát ngùi thương gái Lạc Long
Quyết chọn quỷ Nam không đế Bắc*
Chớ đem thành bại luận anh hùng !
Lá chờ rơi 26/10/07

* Trần-Bình-Trọng : Thà làm quỷ nước Nam không làm vua đất Bắc.

** xin chép nguyên bài văn tế Nguyễn Biểu của vua Trùng Quang nhà Trần làm :
 
Than rằng : Sinh sinh hóa hóa, cơ huyền-tạo mờ mờ ; Sắc sắc không không, bụi hồng-trần phơi phới.
Bất cộng thù, thiên địa chứng cho ; Vô cùng hận, quỷ thần thề với.
Nhớ thuở Tiên-sinh, cao dơ mạo (mũ) trãi(1), chăm chắm ở ngôi đài-gián(2), dành làm cột đá để ngăn dòng ; Tới khi Tiên-sinh xa gác vó câu, hăm hăm chỉ cán cờ mao, bỗng trở gió vàng bèn nên nỗi.
Thói tinh-chiên(3) Hồ-tặc chỉn hăm(4) ; Gan thiết thạch Tô công dễ đổi.
Quan Vân-Trường gặp Lữ -Mông, dễ sa cơ ấy, mảng thấy chữ « phệ tê hà cập »(5) dạ những ngùi ngùi ; Lưu Huyền-Ðức giận Lục-Tổn mong giả thù này, nghĩ đến câu « thường đảm(6) bất vong » lòng thêm dội dội.
Sầu kia không lấp cạn dòng ; thảm nọ dễ xây nên núi.
Lấy chi báo chưng hậu đức, rượu Kim-tương(7) một lọ, vơi vơi mượn chúc ba tuần ; lấy chi uỷ thửa phương hồn(8), văn dụ-tế mấy câu, thẳm thẳm ngõ thông chín suối.
 
(1)              Trải = mũ ông Ngự-sử
(2)              Ðài gián = quan Ngự-sử
(3)              Tinh chiên = con khỉ con chồn
(4)              Hăm = dọa
(5)              phệ tê hà cập = ăn năn hối lỗi
(6)              thường đảm = nếm mật, ý nói khổ tâm mong trả thù
(7)              Kim-tương = rượu quý
(8)              ủy thửa phương hồn = an ủi hồn thơm của người ấy. 
 



BẬC ANH HÙNG
Nhất đao, nhất mã thật người hùng.
Xông trận quên thân lập chiến công.
Giặc cướp kinh hồn tan khí thế.
Quân ta đón chết tựa lông hồng.
Ruộng đồng bồi đắp bằng xương máu.
Non nước thăng hoa giống Lạc Long.
Giữ nước bốn ngàn năm dựng nước.
Nghi danh tưởng nhớ bậc anh hùng
Thảo My
 
 
NHƯ TƠ VƯƠNG
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=329521&mpage=2񐷅
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=137037&mpage=10&key=


Thơ là ẢO, Tình là HIỆN THỰC
Xin đừng lầm lẫn giữa Ảo Và Thực
Đăng nhập để trả lời
0
Chào Thảo My  - HTĐ cùng các thi hữu thơ đường xướng họa,

Đề nghị các bạn nếu có xướng họa trong trang thơ của ai đó thì chỉ đăng ở đó một bài, đem về lưu trong thơ lưu của mình một bài. Tránh tình trạng một bài mà dán ở nhiều topic gây mất thời gian cho người kiểm duyệt.

Và đặc biệt những bài viết mang tính gây hấn lại được dán khắp nơi và khiến ban điều hành phải vào từng chỗ dọn dẹp, mất thời gian, chúng tôi buộc lòng phải đề nghị khóa nick ấy lại.

Mong các bạn thông hiểu vấn đề và hợp tác - vui chơi trong tình thân thiện.

(Bài này được đăng ở ba nơi liên quan đến vấn đề để mọi người chú ý)

Trân trọng,
HB

Nhà tranh
Trang nhạcThơ giao lưu
Văn
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: lá chờ rơi

_0_
(         ) 
TRỌN NỖI NIỀM 
Em nói bên tai: anh của em
Phải chăng là mộng: giấc mơ quen.
Hai ta chung bước hoa giăng kết.
Hai họ chung vui ngập ánh đèn.
Em đẹp xinh tươi vui tiệc cưới.
Anh mừng hạnh phúc lễ gia tiên.
Tay trong tay ngập tràn mơ ước.
Trao trọn đời nhau, trọn nỗi niềm
TMH
T M H
T  M  H
T   M   H 
                 ||||||||||||||||||||||                     
|o___o___o___o___o|
{}                      {}
 
Đèn ngủ phòng Hoa Chúc
 
 
Gởi Nỗi Niềm
Anh vẫn ngàn năm anh của em.
Nhớ anh nhớ mãi nụ hôn quen.
Nồng nàn dồn dập như cơn bão.
Nóng bỏng sục sôi rực ánh đèn.
Ánh mắt long lanh tràn cõi mộng.
Vòng tay đan chặt giấc mơ tiên.
Thương anh một thuở tình trong trắng.
Nhớ mãi nụ hôn gởi nỗi niềm.
Thảo My
 
Chị...Ấy ơi!!!  trêu chị cho vui đừng giận nghen.
Huynh râu dê ơi!!!  có tật thì cứ giật mình.
TM

ÐỂ CÒN ÐÚ ÐỞN
 
Ðêm xuân một khắc giá ngàn vàng
Cưới vợ xong rồi nợ tứ giăng
Chú chệt heo quay đầu tháng tới
Chị buôn đèn cưới cuối tuần trăng
Áo dâu hẹn sáng ngày mai trả
Vía rễ chờ xong tiệc cuối làng
Thôi cố tạm quên công với nợ
Ðể còn đú đởn chút trong chăn !
Lá chờ rơi


 
NGÀN VÀNG KHÔN ÐỔI
 
Ðêm xuân một khắc đáng ngàn vàng
Chung rượu dâng tay tréo thiếp chàng
Ngây ngất men nồng loang gối phượng
Dạt dào sóng dậy giữa dòng trăng
Vu Sơn một giấc trêu chàng Cuội
Bồng đão ba phen ghẹo chị Hằng
Ðun đẩy nước non vào cõi mộng
Ngàn vàng khôn đổi một đêm xuân*.
Lá chờ rơi
 
* ý nghĩa bắt buộc phải viết vậy, nếu có “lạc vận” thì cũng đành !
 
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-10-12 04:15:45Tôn Nữ Thảo My>
NHỚ

Em nhớ anh nửa đêm thức giấc.
Nhớ nôn nao náo nức vô cùng.
Em mong anh vòng tay săn chắc.
Em nhớ anh gò má nóng bừng.
Nhớ nhớ ơi bờ môi háu đói
Thương thương nhiều ánh mắt buông chùng
Nhớ yêu anh  dạt dào xuân ý.
Lòng ngẩn ngơ quay quắt lạ lùng.
Thảo My
 


Xin góp với Thảo My một điệu nhớ khác

NHỚ… CÁI KHÔNG CÒN
 
Nhớ anh như cọp nhớ cừu non
Như chị mèo mun nhớ chuột con
Như đám bò tơ thương cỏ mượt
Như đàn con trẻ nhớ trăng tròn
Nhớ khi liếm mép khen mồi ngọt
Nhớ lúc kề môi đớp miếng ngon
Nhớ trước ra sau trên xuống dưới
Giờ đây thêm nhớ… cái không còn !
Lá chờ rơi

NHỮNG CÁI CÒN.
Quyến luyến sao bằng nước với non
Như tình hàng xóm nghĩa bà con.
Tình yêu chưa hẳn là trai gái.
Đạo đức đôi khi cũng méo tròn.
Em nhớ anh như mây luyến gió.
Em thương anh lối mộng thơm ngon.
Trong lòng tràn ngập niền thướng nhớ.
Nhớ mãi về anh những cái còn.
Thảo My
NHƯ TƠ VƯƠNG
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=329521&mpage=2񐷅
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=137037&mpage=10&key=


Thơ là ẢO, Tình là HIỆN THỰC
Xin đừng lầm lẫn giữa Ảo Và Thực
Đăng nhập để trả lời
0
ÐỢI MỢ VỀ CHƠI

Suốt tháng chờ ai mỏi mắt trông
Người đi đang lạc giữa rừng hồng
Duyên ma đã trốn sao còn vướng
Nợ thế quên rằng chửa trả xong
Ðốt giấy gọi hồn Tư Mắt Hí
Thỉnh bùa diệt vía má cà rồng
Ðường về Bản Nháp đà thông suốt
Ðợi mợ về chơi nhóm chợ đông.
Lá chờ rơi


-bachvan xin ra mắt huynh trưởng TMH (Chỉ là vui mong huynh trưởng đừng giận)

Đốt bùa !
Đã nhiều ngày đợi với chờ trông
Tiện dịp bác* thăm ké đóa hồng
Mình mới nhập môn còn thiếu sót
Trưởng làng thâm hậu chắc là xong
Tê Mê Hát "sướng" như phi ngựa
Hứng chí ca ngâm tựa cỡi rồng
Vất vưởng nơi nao xin trở lại
Thiếu huynh nên chợ chẳng còn đông
bv
*bác Lá

_____________________________

bachvan

GỌI HỒN RONG CHƠI.

Ba hồn bản nháp vẫn chờ trông
Bảy vía vườn thơ đã thắm hồng
Tùng dáng rêu phong chiều chẳng cũ
Liễu nghiêng thả gió tối chưa xong
Hoa tươi sương ủ nơi cành thắm
Cảnh đẹp mây che tới vẽ rồng
Khuôn khổ cung đàn ai cũng hiểu
Lém la ánh mắt thích người đông.


TAM MÃ

Cháu họa với bác lá -và huynh bạc vân nè -MỌI người chờ anh Hùng GỬI THIỆP MỜI nha...
sao nhiều người muốn tìm tung tích của anh Hùng quá vậy -có điều chi mà Huynh chưa tái xuất giang hồ nhỉ.
trên giang hồ đang đồn đại -huynh sắp lên xe hoa -tiểu đệ vội vàng báo tin cho mọi người hay....huynh mau trở lại mà đính chính nha TMH ơi....ha

_____________________________

 
CÓ BIẾT KHÔNG...?
 
Có biết nhiều người ngoái cổ trông
Sao mơ mải miết chốn vườn hồng
Duyên đời còn nợ nơi môi mắt
Kiếp bút vần thơ chửa họa xong
Mộng ấp gió thu nơi góc lạ
Mơ gieo mưa hạ thỏa mây rồng
Hỏi người quân tử hay chăng chớ
Môi má đem so với đám đông.
 
YeuDieuLongNu
 
trời ơi...khó quá mất thui...nếu huynh trưởng mà có thiệp mời đám cưới...gia đình nhà Lá phải tổ chức sao đây.
 BÁC LÁ mong bác chuẩn bị là vừa heng...có lẽ tổ chức ở sài gòn cho tiện bác lá ha...
 
 
Kính chúc cả nhà Lá vui...
 
 
Thơ Lưu Trữ
Thơ CHÍNH

YeuDieuLongNu

&lt;Hãy Để Cho Chúng Tôi Hai Chữ Bình Yên .&gt;
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-10-09 16:35:31Tôn Nữ Thảo My>
ÐỢI MỢ VỀ CHƠI

Suốt tháng chờ ai mỏi mắt trông
Người đi đang lạc giữa rừng hồng
Duyên ma đã trốn sao còn vướng
Nợ thế quên rằng chửa trả xong
Ðốt giấy gọi hồn Tư Mắt Hí
Thỉnh bùa diệt vía má cà rồng
Ðường về Bản Nháp đà thông suốt
Ðợi mợ về chơi nhóm chợ đông.
Lá chờ rơi


-bachvan xin ra mắt huynh trưởng TMH (Chỉ là vui mong huynh trưởng đừng giận)

Đốt bùa !
Đã nhiều ngày đợi với chờ trông
Tiện dịp bác* thăm ké đóa hồng
Mình mới nhập môn còn thiếu sót
Trưởng làng thâm hậu chắc là xong
Tê Mê Hát "sướng" như phi ngựa
Hứng chí ca ngâm tựa cỡi rồng
Vất vưởng nơi nao xin trở lại
Thiếu huynh nên chợ chẳng còn đông
bv
*bác Lá

_____________________________

bachvan

GỌI HỒN RONG CHƠI.

Ba hồn bản nháp vẫn chờ trông
Bảy vía vườn thơ đã thắm hồng
Tùng dáng rêu phong chiều chẳng cũ
Liễu nghiêng thả gió tối chưa xong
Hoa tươi sương ủ nơi cành thắm
Cảnh đẹp mây che tới vẽ rồng
Khuôn khổ cung đàn ai cũng hiểu
Lém la ánh mắt thích người đông.


TAM MÃ

Cháu họa với bác lá -và huynh bạc vân nè -MỌI người chờ anh Hùng GỬI THIỆP MỜI nha...
sao nhiều người muốn tìm tung tích của anh Hùng quá vậy -có điều chi mà Huynh chưa tái xuất giang hồ nhỉ.
trên giang hồ đang đồn đại -huynh sắp lên xe hoa -tiểu đệ vội vàng báo tin cho mọi người hay....huynh mau trở lại mà đính chính nha TMH ơi....ha

_____________________________
 
CÓ BIẾT KHÔNG...?
 
Có biết nhiều người ngoái cổ trông
Sao mơ mải miết chốn vườn hồng
Duyên đời còn nợ nơi môi mắt
Kiếp bút vần thơ chửa họa xong
Mộng ấp gió thu nơi góc lạ
Mơ gieo mưa hạ thỏa mây rồng
Hỏi người quân tử hay chăng chớ
Môi má đem so với đám đông.
 
YeuDieuLongNu
 
trời ơi...khó quá mất thui...nếu huynh trưởng mà có thiệp mời đám cưới...gia đình nhà Lá phải tổ chức sao đây.
 BÁC LÁ mong bác chuẩn bị là vừa heng...có lẽ tổ chức ở sài gòn cho tiện bác lá ha...
 
 
Kính chúc cả nhà Lá vui...

VỀ BẾN LẠC
Tai nghe đồn đại chẳng bằng trông.
Anh đã phiêu diêu chốn bụi hồng.
Cởi bỏ sân si về bến lạc.
Chôn vùi ái nộ đến non bồng.
Chúc anh vui thú cùng mây hạc.
Mừng bạn rong chơi thú cưỡi rồng.
Đưa tiễn anh về vài bạn hữu.
Mừng anh thóat được cõi băng đông.
THẢO MY
Chuyện thật tưởng như đùa.
NHƯ TƠ VƯƠNG
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=329521&mpage=2񐷅
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=137037&mpage=10&key=


Thơ là ẢO, Tình là HIỆN THỰC
Xin đừng lầm lẫn giữa Ảo Và Thực
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-10-09 16:36:52Tôn Nữ Thảo My>
ÐỢI MỢ VỀ CHƠI

Suốt tháng chờ ai mỏi mắt trông
Người đi đang lạc giữa rừng hồng
Duyên ma đã trốn sao còn vướng
Nợ thế quên rằng chửa trả xong
Ðốt giấy gọi hồn Tư Mắt Hí
Thỉnh bùa diệt vía má cà rồng
Ðường về Bản Nháp đà thông suốt
Ðợi mợ về chơi nhóm chợ đông.
Lá chờ rơi


-bachvan xin ra mắt huynh trưởng TMH (Chỉ là vui mong huynh trưởng đừng giận)

Đốt bùa !
Đã nhiều ngày đợi với chờ trông
Tiện dịp bác* thăm ké đóa hồng
Mình mới nhập môn còn thiếu sót
Trưởng làng thâm hậu chắc là xong
Tê Mê Hát "sướng" như phi ngựa
Hứng chí ca ngâm tựa cỡi rồng
Vất vưởng nơi nao xin trở lại
Thiếu huynh nên chợ chẳng còn đông
bv
*bác Lá

_____________________________

bachvan

GỌI HỒN RONG CHƠI.

Ba hồn bản nháp vẫn chờ trông
Bảy vía vườn thơ đã thắm hồng
Tùng dáng rêu phong chiều chẳng cũ
Liễu nghiêng thả gió tối chưa xong
Hoa tươi sương ủ nơi cành thắm
Cảnh đẹp mây che tới vẽ rồng
Khuôn khổ cung đàn ai cũng hiểu
Lém la ánh mắt thích người đông.


TAM MÃ

Cháu họa với bác lá -và huynh bạc vân nè -MỌI người chờ anh Hùng GỬI THIỆP MỜI nha...
sao nhiều người muốn tìm tung tích của anh Hùng quá vậy -có điều chi mà Huynh chưa tái xuất giang hồ nhỉ.
trên giang hồ đang đồn đại -huynh sắp lên xe hoa -tiểu đệ vội vàng báo tin cho mọi người hay....huynh mau trở lại mà đính chính nha TMH ơi....ha

_____________________________
 
CÓ BIẾT KHÔNG...?
 
Có biết nhiều người ngoái cổ trông
Sao mơ mải miết chốn vườn hồng
Duyên đời còn nợ nơi môi mắt
Kiếp bút vần thơ chửa họa xong
Mộng ấp gió thu nơi góc lạ
Mơ gieo mưa hạ thỏa mây rồng
Hỏi người quân tử hay chăng chớ
Môi má đem so với đám đông.
 
YeuDieuLongNu
 
trời ơi...khó quá mất thui...nếu huynh trưởng mà có thiệp mời đám cưới...gia đình nhà Lá phải tổ chức sao đây.
 BÁC LÁ mong bác chuẩn bị là vừa heng...có lẽ tổ chức ở sài gòn cho tiện bác lá ha...
 
 
Kính chúc cả nhà Lá vui...

VỀ BẾN LẠC
Tai nghe đồn đại chẳng bằng trông.
Anh đã phiêu diêu chốn bụi hồng.
Cởi bỏ sân si về bến lạc.
Chôn vùi ái nộ đến non bồng.
Chúc anh vui thú cùng mây hạc.
Mừng bạn rong chơi thú cưỡi rồng.
Đưa tiễn anh về vài bạn hữu.
Mừng anh thóat được cõi băng đông.
THẢO MY
Chuyện thật tưởng như đùa.
 
CHƯA XONG
Chắp tay tiễn biệt ngỡ ngàng trông.
Giấc ngủ hồn nhiên điểm sắc hồng.
Anh có buồn không xa cõi tạm.
Anh còn vướng víu chuyện chưa xong.
Trăn năm câu hẹn còn hay mất.
Một kiếp phù du sóng nước giang.
Nước mắt đầm đìa câu tụng niệm.
Thương anh lòng chợt giá như  đông.
Thảo My
Tưởng đùa như thật
 
NHƯ TƠ VƯƠNG
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=329521&mpage=2񐷅
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=137037&mpage=10&key=


Thơ là ẢO, Tình là HIỆN THỰC
Xin đừng lầm lẫn giữa Ảo Và Thực
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-10-09 07:04:16lá chờ rơi>
BỊ TRÙ
 
Vắng mặt hơi lâu khiến bị trù
Cả làng hư cấu chuyện riêng tư
Bán rao duyên phận cho chằn lửa
Cầu nguyện vong linh thoát hỏa lò
Muối mặn gừng cay lòng trộm nhớ
Rượu bầu thơ túi bạn chung lo
Mai kia tái xuất giang hồ lại
Oán trả ơn đền chẳng đắn đo.
Lá chờ rơi
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: lá chờ rơi

BỊ TRÙ
 
Vắng mặt hơi lâu khiến bị trù
Cả làng hư cấu chuyện riêng tư
Bán rao duyên phận cho chằn lửa
Cầu nguyện vong linh thoát hỏa lò
Muối mặn gừng cay lòng trộm nhớ
Rượu bầu thơ túi bạn chung lo
Mai kia tái xuất giang hồ lại
Oán trả ơn đền chẳng đắn đo.
Lá chờ rơi

-Vui họa cùng bác Lá
Thanh Minh
 
Mình đâu quá tệ để người trù
Do tại vướng vào mấy việc tư
Thắt ruột mợ hai vương cảm cúm
Khổ thân cậu út bị thò lò
Thầy bùa nhất quyết không sao cả
Bác sĩ phán rằng chớ quá lo
Chỉ sợ giang hồ đồn đại ẩu
Thành ra ta cứ phải so đo
bv
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-10-08 16:08:17Đông Hòa>
Rõ khổ


Mới đó mà nay tuổi đã già
Gối thời lõng lẽo mắt thì hoa
Đồ len ngó ngỡ rằng ông cụ
Áo thụng xem chừng tưởng đức cha
Vái đại mèn ơi ...nàng Nở háy
Chào xong ới hỡi ….lão Phèo phà
Tía tai đành nép vào bên cửa
Đến vắng người xong mới dám ra
 
Đông Hòa
08.10.07
Gió vẫn thổi trên những tầng mây , ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ yêu em như những ngày xưa đầy mộng tưởng trong giấc mơ viết thành bài thơ tình lãng mạn ....
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: YeuDieuLongNu

NHỚ XƯA 1
(ĐẮM MỘNG)

Cơn thèm như một thuở còn thơ.
Vú mẹ vừa rời đã ngẩn ngơ.
Quyến luyến mùi hương cô cuối xóm.
Nhớ thuơng dáng điệu bé bên hồ.
Bao nhiêu gái bé cùng song lớp.
Là những người yêu trong giấc mơ.
Đắm đuối, đắm say thành đắm mộng.
Con thuyền tình ái cứ xa mờ
Trần Mạnh Hùng

NHỚ XƯA 2

Xa mờ năm tháng tuổi xuân non
Mà kiếp phù sinh mộng chửa tròn
Tiếc những ngày xanh trôi trái hướng
Buồn khi tóc bạc trở về nguồn
Cơm cha áo mẹ rơi đâu cả
Nghĩa bạn ơn thầy mất sạch trơn
Chẳng muốn gặp ai thêm hổ mặt
Ðắng cay như ngậm quả bồ hòn.
Lá chờ rơi

NHỚ XƯA 3

Bồ hòn đắng giọng hảy còn thua
Nghẹn thắt ngang dòng nỗi nhớ xưa
Tóc mẹ vấn vương quanh mái lá
Bóng cha bì bỏm dưới mương dừa
Mối duyên đèn sách cha răn dạy
Hai buổi đi về mẹ đón đưa
Dưỡng dục thâm ân chưa vẹn báo
Nhớ thương này biết nói sao vừa.
Lá chờ rơi

NHỚ XƯA 4

Sao vừa ước nguyện của con tim
Ủ mộng ru mơ dõi mắt tìm
Chẳng được mộng mang vào dĩ vãng
Ðành mong mơ trở lại bên rèm
Những thương quá khứ khi xanh tóc
Khiến nhớ thời xưa thức trắng đêm
Nhớ mái trường xanh hoa phượng đỏ
Nhớ người bạn nhỏ nắm tay mềm.
Lá chờ rơi

NHỚ XƯA 5
(nối tứ thơ riêng của TMH)

Tay mềm chân nhỏ bước bên nhau
Em thấp hơn anh nửa cái đầu
Ðôi mắt xinh như hồ lộng ngọc
Làn môi đỏ tựa phượng trên cao
Thẹn mình anh giống như con khỉ
Tốt phước nhờ tu mấy kiếp nào
Xin hẹn xin thề xin hứa gấp
Tron đời ta kết bạn chi giao.
TMH/Lá chờ rơi

NHỚ XƯA 6

Chi giao cây nọ đứng giao cành
Liền cánh đôi chim kể chuyện mình
Vui lúc nắng mưa anh đội áo
Buồn khi hờn dỗi bậu làm thinh
Xót xa nầy chỉ riêng trời biết
Bực bội kia ai rõ sự tình
Mong đến khi châu về Hợp phố
Xướng tùy* đâu đó phải phân minh.
Lá chờ rơi

* Họ đã « phụ xướng phu tùy » rồi là hết chuyện để nói, nên chuỗi liên hoàn này ngưng lại.
 
NHỚ XƯA 7
 
Phân minh cho lắm lại gian tình
Trốn vợ mấy lần chuyện rối tinh
Nghiêng ngả bia ôm nơi quán cóc
Miên man đầu gội chốn phơi hình
Đầu môi chót lưỡi kêu nhì vợ
Tiếng nhất nịnh trời, tưởng im thinh
Không sửa thói ham đừng có trách
Cùm chân là cách để nghiêm minh.
 
YeuDieuLongNu
 
không biết cháu họa có hiểu cách chới của bác với huynh trưởng không vậy nhỉ[:)]
 

 
Hoàn toàn đúng. Khi lấy hai chữ chót của bài trước làm hai chữ đầu cho bài sau, đó là tạo sự « liên hoàn ». Giữ vần cũ là « inh » thì cũng được nhưng được phép đổi sang vần khác, để có rộng chỗ khai triển ý thơ mới. Ví dụ :
 
Phân minh cho lắm để ai nhờ
Trốn vợ đi hoang chốn bụi bờ
Giả bộ hư xe nên dẫn bộ
Làm như nghẽn lối phải ngồi chờ
v.v.
 
 
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: YeuDieuLongNu

NHỚ XƯA 1
(ĐẮM MỘNG)

Cơn thèm như một thuở còn thơ.
Vú mẹ vừa rời đã ngẩn ngơ.
Quyến luyến mùi hương cô cuối xóm.
Nhớ thuơng dáng điệu bé bên hồ.
Bao nhiêu gái bé cùng song lớp.
Là những người yêu trong giấc mơ.
Đắm đuối, đắm say thành đắm mộng.
Con thuyền tình ái cứ xa mờ
Trần Mạnh Hùng

NHỚ XƯA 2

Xa mờ năm tháng tuổi xuân non
Mà kiếp phù sinh mộng chửa tròn
Tiếc những ngày xanh trôi trái hướng
Buồn khi tóc bạc trở về nguồn
Cơm cha áo mẹ rơi đâu cả
Nghĩa bạn ơn thầy mất sạch trơn
Chẳng muốn gặp ai thêm hổ mặt
Ðắng cay như ngậm quả bồ hòn.
Lá chờ rơi

NHỚ XƯA 3

Bồ hòn đắng giọng hảy còn thua
Nghẹn thắt ngang dòng nỗi nhớ xưa
Tóc mẹ vấn vương quanh mái lá
Bóng cha bì bỏm dưới mương dừa
Mối duyên đèn sách cha răn dạy
Hai buổi đi về mẹ đón đưa
Dưỡng dục thâm ân chưa vẹn báo
Nhớ thương này biết nói sao vừa.
Lá chờ rơi

NHỚ XƯA 4

Sao vừa ước nguyện của con tim
Ủ mộng ru mơ dõi mắt tìm
Chẳng được mộng mang vào dĩ vãng
Ðành mong mơ trở lại bên rèm
Những thương quá khứ khi xanh tóc
Khiến nhớ thời xưa thức trắng đêm
Nhớ mái trường xanh hoa phượng đỏ
Nhớ người bạn nhỏ nắm tay mềm.
Lá chờ rơi

NHỚ XƯA 5
(nối tứ thơ riêng của TMH)

Tay mềm chân nhỏ bước bên nhau
Em thấp hơn anh nửa cái đầu
Ðôi mắt xinh như hồ lộng ngọc
Làn môi đỏ tựa phượng trên cao
Thẹn mình anh giống như con khỉ
Tốt phước nhờ tu mấy kiếp nào
Xin hẹn xin thề xin hứa gấp
Tron đời ta kết bạn chi giao.
TMH/Lá chờ rơi

NHỚ XƯA 6

Chi giao cây nọ đứng giao cành
Liền cánh đôi chim kể chuyện mình
Vui lúc nắng mưa anh đội áo
Buồn khi hờn dỗi bậu làm thinh
Xót xa nầy chỉ riêng trời biết
Bực bội kia ai rõ sự tình
Mong đến khi châu về Hợp phố
Xướng tùy* đâu đó phải phân minh.
Lá chờ rơi

* Họ đã « phụ xướng phu tùy » rồi là hết chuyện để nói, nên chuỗi liên hoàn này ngưng lại.

NHỚ XƯA 7

Phân minh cho lắm lại gian tình
Trốn vợ mấy lần chuyện rối tinh
Nghiêng ngả bia ôm nơi quán cóc
Miên man đầu gội chốn phơi hình
Đầu môi chót lưỡi kêu nhì vợ
Tiếng nhất nịnh trời, tưởng im thinh
Không sửa thói ham đừng có trách
Cùm chân là cách để nghiêm minh.

YeuDieuLongNu



 
NHỚ XƯA 8
 
Nghiêm minh chẳng sợ phật lòng chàng
Tình ái cùm chân hết mở mang
Nhớ thưở đầu yêu ai cũng bảo
Người ta ngoan lắm lại đoan trang
Mẹ cha hai họ cùng trông ngóng
Kết tóc se tơ thỏa mộng vàng
Ai bảo quặp râu là sợ vợ
Anh hùng khéo nhịn mới vinh quang.
 
tam mã đông đủ
 
KÍNH CHÚC BÁC LÁ VÀ  CẢ NHÀ VUI KHỎE
Thơ vần gọi tiếng mến thương
Câu văn chia sẻ đoạn đường cách xa
Đăng nhập để trả lời
0
Thuyền tình lỡ bến
 
Lỡ bến đò duyên phải cố quên
Nơi đâu chữ ái biết sao đền
Tìm trong cõi nhớ lòng chưa lặng
Vọng giữa vùng thương mộng chẳng yên
Đau xót tâm tư chìm khổ lụy
Đắng cay hồn phách ngập ưu phiền
Giữa thu lưu luyến ngày xưa cũ
Sầu thảm bởi tình biệt vạn niên

Đông Hòa
25.09.07
Gió vẫn thổi trên những tầng mây , ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ yêu em như những ngày xưa đầy mộng tưởng trong giấc mơ viết thành bài thơ tình lãng mạn ....
Đăng nhập để trả lời
0






[/align]
Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

CUỐI THU...VỌNG

Hoa tươi sắc thắm trải ngàn mơ
Cảnh cũ sông trôi nước lững lờ
Tha thướt Nguyệt treo nơi ngọn núi
Ngả nghiêng gió tủi bọt xô bờ
Ngàn hoa thơ mộng nay đều úa
Vạn bướm xưa mê hết thẩn thơ
Thi vận hết mùa trăm cảnh sắc
Họa âm chốn lạnh ngõ ơ thờ...


YeuDieuLongNu

NGẬP LỜI THƠ

Rồi có một ngày thắm ý mơ.
Công anh xúc tép với đan lờ. (*)
Nhìn con cá lội trên sông nước.
Ngắm cánh chim bay khắp bến bờ 
Lòng cũng thẩn thơi,tròn ước mộng.
Tình trong sảng khóai ngập lời thơ.
Thương yêu trao cả vào thi tứ.
Hứng giọt sương sa hết thẫn thờ.
Trần Mạnh Hùng

(*) Ca dao.
 
Tiếc công anh sẻ lưới đan lờ 
Để cho con cá vượt bờ nó đi. 
  
Tiếc công xúc tép nuôi cò
Đến khi cò lớn cò lò dò trên cây

 
TRONG BÓNG THU TÀN
(thân họa Cuối Thu… Vọng)
 
Trong bóng thu tàn trộn ánh mơ
Cành khô lá đỏ nét lu lờ
Gió thu xào xạc đùa cây cỏ
Sóng bạc mơn man phủ bụi bờ
Lấp ló chân trời đông đánh tiếng
Mơ màng dưới nguyệt khách làm thơ
Thu đi đông lại tràn thương nhớ
Biết tỏ cùng ai phút thẩn thờ.
Lá chờ rơi
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-07 20:27:32Trần Mạnh Hùng>
Trích đoạn: lá chờ rơi








[/align]

Cùng là một khái niệm nhưng lắm khi tên gọi khác nhau do góc nhìn, do tâm trạng của người tiếp nhận.
Lúc bạn xáp đến mà người ta ngoe ngoảy bỏ đi, thì đó là bạn bị coi là « dê xồm ».
Còn như người ta liếc mắt cười duyên thì đó là bạn được coi là « người yêu ».
« Ðược » hay « bị » đều do nơi tài năng của bạn.
Và với miệng lưỡi của bạn trong những bài thơ lâm ly ướt át như Tiếng lòng, Duyên dáng dê v.v. thì việc lật ngược thế cờ từ « bị » sang « được » chẳng khó gì.

Bởi thế nên tôi tặng trước bạn bài thơ sau :

TRỞ QUẺ
 
Hôm qua còn gọi tiếng dê xồm
Mắc mớ gì nay lại bảo ôm
Ba tấc kề nhau chê chửa ấm
Hai tay quàng cổ gọi là thơm
Khổ đời dê cụ bưng rồi ẳm
Chói mắt đồi non ngắm lại dòm
Có cám ăn xong heo chịu ngủ
Không thời vẫn mãi đứng lom khom !
Lá chờ rơi
 


Bác Lá à!!! quan niệm của các cô, các bà khi kén chọn người yêu chắc bác còn nhớ qua ca dao :
Em chẳng ham chữ nghĩa bề bề.
Chỉ yêu anh có bộ râu dê , râu xồm.
 
Đại lọai như vậy đó, Có nghĩa là bô râu rất quan trọng đối với quý cô, quý bà ( tui chỉ theo ca dao mà tán rộng ra) còn kinh nghiệm thực tế bác dầy kinh nghiệm có đúng như vậy không??? Hay là vọng ngữ.
 
Cách hay nhất là hỏi thẳng " đương sự" Bác  dư khả năng và dư phương tiện làm một màn phóng sự cho các DÊ và chuẩn DÊ rút kinh nghiệm khi hành sự DÊ với các nàng.
 
Sau đây là diễn giải thóat ý từ ca dao.
 
Nếu có sự quýt, xì, lườm , bĩu môi, thấy mà ghét. Mong bác Lá đỡ cho tui qua cơn bão táp, hay là bác cứ nhận đi  là bác xúi tui , dụ ngon, dỗ ngọt tui làm theo bác.
Đa tạ

 
 
CHỐN BA QUÂN
Em yêu anh chỉ  bộ râu xồm.
Dù ruộng cò bay cũng chẳng dòm.
Ối cái râu dê tràn khí phách.
Ôi này sừng gạc thỏa lòng ôm
Chẳng mê hán tử đầy bô chữ.
Mà thích ngu phu râu rậm thơm
Ở chốn ba quân lòng thỏa thích
Chọn chàng râu rậm đứng lưng khom (*)
Trần Mạnh Hùng

(*) Tại sao lại đứng lưng khom , xin đừng hỏi tui, tui không biết thiệt, xin hỏi bác Lá hay hỏi "chàng "thì biết liền
Và các nàng cũng tinh ý lắm ( chạy sao khỏi nắng ) chắc là kinh nghiệm rỉ tai - tui cũng nghe nói mà thôi... không biết thiệt hư như thế nào
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-04 14:53:03Minh Đông>
Trích đoạn: lá chờ rơi










[/align]











Trích đoạn: Minh Đông

Riêng Thảo My thì vững chân vì... chưa... bị  dê


DÊ CHÊ DỄ MÊ
 
Cô em mấy tuổi chẳng ai dê
Dáng dấp ra răng lại “ống chề”
Phấn điểm hồng nhan sao lại ế
Son tô mỹ nữ há người chê
Vui gì bát phố không chàng nghể*
Nhạt lắm chơi xuân chẳng chú kề
Có muốn xoay thời đưa vận dễ
Râu chàng cứ nắm có người mê
 
Minh Đông
* Ngắm
 vui nha !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


BÀ CHẰN LỬA
(thân họa Dê Chê Dễ Mê)
 
Hoặc là đứng lại để người dê
Hoặc bỏ đi luôn chịu « chống ề »
Uổng kiếp phấn son không kẻ đoái
Tiếc thời xuân sắc bị ai chê
Muốn người ngặt nỗi người không muốn
Kề mặt mà sao mặt chẳng kề

Dẫu miệng thơm hồng môi cắn chỉ
Dử như
 « chằn lửa » khó ai mê !

Lá chờ rơi




35
Máu nổi ba năm (35) bản sắc dê.
Đứng đi lạng quạng miệng a ê.
Theo đuôi như đỉa trông mà khiếp.
Bám gót như sam thấy phát chê.
Tán gái xum xuê tài học rộng.
Khoe danh cốt lõi muốn gần kề.
"Cô nương" cành ngọc cao treo giá.
Bốn hướng, mười phương vạn kẻ mê
Thảo My
--88--
(bài sau này họa trước giờ TM posted chứ MD không lẹ như chớp đâu)
Dê Và Chằn Lửa

 
Chằn lửa còn duyên gặp chú dê
Cơ may cá nước hết ê chề
Bao năm khí tiêt chưa thằng mó
Mấy thuở lân la bị chúng chê
Phượng chớp đôi mi:-yêu mới thế
Rồng rung ria mép:-nguyện luôn kề
Ơ này tình tới nhanh như sét
Ngút tận trời xanh vật vã mê
 
Minh Đông
 
 
BeeeeeeeeeeeeeeeHHHEEEEEEEEEeeeeeeeeeeeeee

  **********Riêng Thảo My thì vững chân vì... chưa... bị   quấy nhiễu bởi dê

Ăn gian quá ta !!!!!!!!
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-03 18:19:37Tôn Nữ Thảo My>
35
Máu nổi ba năm (35) bản sắc dê.
Đứng đi lạng quạng miệng a ê.
Theo đuôi như đỉa trông mà khiếp.
Bám gót như sam thấy phát chê.
Tán gái xum xuê tài học rộng.
Khoe danh cốt lõi muốn gần kề.
"Cô nương" cành ngọc cao treo giá.
Bốn hướng, mười phương vạn kẻ mê
Thảo My
--88--
(bài sau này họa trước giờ TM posted chứ MD không lẹ như chớp đâu)
Dê Và Chằn Lửa

 
Chằn lửa còn duyên gặp chú dê
Cơ may cá nước hết ê chề
Bao năm khí tiêt chưa thằng mó
Mấy thuở lân la bị chúng chê
Phượng chớp đôi mi:-yêu mới thế
Rồng rung ria mép:-nguyện luôn kề
Ơ này tình tới nhanh như sét
Ngút tận trời xanh vật vã mê
 
Minh Đông
 
 
BeeeeeeeeeeeeeeeHHHEEEEEEEEEeeeeeeeeeeeeee

  **********Riêng Thảo My thì vững chân vì... chưa... bị   quấy nhiễu bởi dê

Ăn gian quá ta !!!!!!!!



Minh Đông ơi sửa dùm chữ THẤP là chữ THẤY, cám ơn bồ
Thảo My
NHƯ TƠ VƯƠNG
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=329521&mpage=2񐷅
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=137037&mpage=10&key=


Thơ là ẢO, Tình là HIỆN THỰC
Xin đừng lầm lẫn giữa Ảo Và Thực
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Tôn Nữ Thảo My

35
Máu nổi ba năm (35) bản sắc dê.
Đứng đi lạng quạng miệng a ê.
Theo đuôi như đỉa trông mà khiếp.
Bám gót như sam thấy phát chê.
Tán gái xum xuê tài học rộng.
Khoe danh cốt lõi muốn gần kề.
"Cô nương" cành ngọc cao treo giá.
Bốn hướng, mười phương vạn kẻ mê
Thảo My
--88--
(bài sau này họa trước giờ TM posted chứ MD không lẹ như chớp đâu)
Dê Và Chằn Lửa

 
Chằn lửa còn duyên gặp chú dê
Cơ may cá nước hết ê chề
Bao năm khí tiêt chưa thằng mó
Mấy thuở lân la bị chúng chê
Phượng chớp đôi mi:-yêu mới thế
Rồng rung ria mép:-nguyện luôn kề
Ơ này tình tới nhanh như sét
Ngút tận trời xanh vật vã mê
 
Minh Đông
 
 
BeeeeeeeeeeeeeeeHHHEEEEEEEEEeeeeeeeeeeeeee

  **********Riêng Thảo My thì vững chân vì... chưa... bị   quấy nhiễu bởi dê

Ăn gian quá ta !!!!!!!!



Minh Đông ơi sửa dùm chữ THẤP là chữ THẤY, cám ơn bồ
Thảo My

 
Sửa rồi đó !!!!Thảo My trả lễ bằng cách sữa lại chữ bằng chữ MỚI cho M Đ nha !!!!!!!!!mến
 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-03 09:56:17lá chờ rơi>






[/align]

[/align]



Trích đoạn: Tôn Nữ Thảo My

Thôi thì dĩ hòa vi quý

Thảo My tính sửa như thế này
Chỉ vì được cắm bộ râu dê

kính chào bác
Thảo My


Muốn giữ « sừng dê » thì bỏ chữ « cắm » thay bằng chữ « cặp ».
Với 3 chữ chót là « cặp sừng dê » thì tha hồ múa bút viết 4 chữ đầu câu ví dụ như :

Mập,ốm, trẻ, gìa dê tuốt luốt
 
Chỉ vì sắm được cặp sừng dê !
Chỉ vì mang sẵn cặp sừng dê !
Ngờ ngờ trên trán cặp sừng dê !
Trên đầu nghễu nghến cặp sừng dê !
Chỉ vì trên trán mọc sừng dê !

v.v.
nhưng chữ « râu dê » cũng hay lắm và dường như thông dụng hơn để chỉ « nết dê » của TMH.
Hỏi xem đương sự thích của nào rồi trao của ấy !
Chúc mọi người vui nhiều.

Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0




Thôi thì dĩ hòa vi quý

Thảo My tính sửa như thế này
Chỉ vì được cắm bộ râu dê

kính chào bác
Thảo My

Muốn giữ « sừng dê » thì bỏ chữ « cắm » thay bằng chữ « cặp ».
Với 3 chữ chót là « cặp sừng dê » thì tha hồ múa bút viết 4 chữ đầu câu ví dụ như :

Mập,ốm, trẻ, gìa dê tuốt luốt
 
Chỉ vì sắm được cặp sừng dê !
Chỉ vì mang sẵn cặp sừng dê !
Ngờ ngờ trên trán cặp sừng dê !
Trên đầu nghễu nghến cặp sừng dê !
Chỉ vì trên trán mọc sừng dê !

v.v.
nhưng chữ « râu dê » cũng hay lắm và dường như thông dụng hơn để chỉ « nết dê » của TMH.
Hỏi xem đương sự thích của nào rồi trao của ấy !
Chúc mọi người vui nhiều.
 

Kính gởi bác Lá
 
Thảo My cám ơn bác cho nhiều ý kiến quá độc đáo.
 
Thảo My xin sửa " Chỉ vì trên trán có sừng dê" Thảo My thích chữ " CÓ" bởi vì nó là bản sắc, đương nhiên phải có.
Thảo My cũng tuân theo ý của bác bài này tặng riêng huynh Trần Mạnh Hùng, đây là ý riêng của bác Lá không phải của Thảo My. Huynh có nhột cứ lôi bác Lá ra mà khảo tội, Thảo My vô can.
 
Nhưng mà có đúng không huynh, những kinh nghiệm bản thân của các vị tiền bối ( Bác Lá ) đều đúng sự thật 100% , Thảo My tin lắm, huynh không tin cứ hỏi bác Lá.
Kinh
Thảo My 
NHƯ TƠ VƯƠNG
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=329521&mpage=2񐷅
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=137037&mpage=10&key=


Thơ là ẢO, Tình là HIỆN THỰC
Xin đừng lầm lẫn giữa Ảo Và Thực
Đăng nhập để trả lời
0
Riêng Tình

Trời đất này tìm mấy yến anh
Tài thi riêng cõi tự tình sanh
Nghĩa thầm ẩn mộng tung hoành ý
Duyên thắm gói mơ đột phá thanh
Vẻ liễu, phơi trần hương tỏ ảnh
Dáng kiều, cởi tục sắc nhòa tranh
Hận đâu quân tử mực nghiên nhạt
Bút giấy treo tường lượn quẩn quanh

Hobac

Bài Hoạ :

Chuyện Xưa Từ Thức

Phương này đứng đợi chỉ mình anh
Nhớ chuyện ngày xưa duyên tái sanh
Cõi thế Giáng Tiên hồn nhập thể
Lên tiên Từ Thức mộng hoài thanh
Non bồng thả bóng nơi hoang cảnh
Nước nhược gửi mình giữa bóng tranh
Bổng chốc trăm năm như lốc cuốn
Trần gian tóc bạc phủ đầy quanh

Đông Hoà
01.09.07

 

 
TÌNH THƠ
Cung nguyệt ươm sầu bóng dáng anh
Trà pha nước sủi cuộn quai sanh 
Ngả nghiêng tay bút chờ thơ họa
Tha thướt quỳnh hoa nở sắc thanh
Tiếng hát phàm trần ru khúc mộng
Cung đàn thiên tuế thổi hồn tranh
Vài giây nâng tách trà ươm giọng
Mấy phút nhìn trăng lén chạy quanh
 
YeuDieuLongNu
 
Muội xin nối bài họa với các huynh -mong các huynh vui và mạnh khỏe
 
 
@- SANH-đó là vật dụng sâu rộng hơn cái chảo bây giờ ,nó làm bằng đồng
ngày xưa hay dùng để nấu canh ,sào nấu..hay hầm cách thủy -các nhà giàu nghe nói họ cũng hay để ấm trà vào chiéc sanh đó để giữu độ nóng -hay rượu cũng cách thuye như vậy.
 hi -muội nói vầy không biết có phải vầy không...vì anh hồ bắc -vác từ sanh vô...nên khó chọi quá mừ...
 
bác lá ui...mong bác giải thích với cháu có phải đúng vậy không nhỉ-kính chúc BÁC mạnh khỏe
 
Thơ Lưu Trữ
Thơ CHÍNH

YeuDieuLongNu

&lt;Hãy Để Cho Chúng Tôi Hai Chữ Bình Yên .&gt;
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: YeuDieuLongNu

Riêng Tình

Trời đất này tìm mấy yến anh
Tài thi riêng cõi tự tình sanh
Nghĩa thầm ẩn mộng tung hoành ý
Duyên thắm gói mơ đột phá thanh
Vẻ liễu, phơi trần hương tỏ ảnh
Dáng kiều, cởi tục sắc nhòa tranh
Hận đâu quân tử mực nghiên nhạt
Bút giấy treo tường lượn quẩn quanh

Hobac

Chuyện Xưa Từ Thức

Phương này đứng đợi chỉ mình anh
Nhớ chuyện ngày xưa duyên tái sanh
Cõi thế Giáng Tiên hồn nhập thể
Lên tiên Từ Thức mộng hoài thanh
Non bồng thả bóng nơi hoang cảnh
Nước nhược gửi mình giữa bóng tranh
Bổng chốc trăm năm như lốc cuốn
Trần gian tóc bạc phủ đầy quanh

Đông Hoà
01.09.07
 

 
TÌNH THƠ

Cung nguyệt ươm sầu bóng dáng anh
Trà pha nước sủi cuộn quai sanh 
Ngả nghiêng tay bút chờ thơ họa
Tha thướt quỳnh hoa nở sắc thanh
Tiếng hát phàm trần ru khúc mộng
Cung đàn thiên tuế thổi hồn tranh
Vài giây nâng tách trà ươm giọng
Mấy phút nhìn trăng lén chạy quanh
 
YeuDieuLongNu
 
Muội xin nối bài họa với các huynh -mong các huynh vui và mạnh khỏe
 
@- SANH-đó là vật dụng sâu rộng hơn cái chảo bây giờ ,nó làm bằng đồng
ngày xưa hay dùng để nấu canh ,sào nấu..hay hầm cách thủy -các nhà giàu nghe nói họ cũng hay để ấm trà vào chiếc sanh đó để giữ độ nóng -hay rượu cũng cách thuye như vậy.
 hi -muội nói vầy không biết có phải vầy không...vì anh hồ bắc -vác từ sanh vô...nên khó chọi quá mừ...
 
bác lá ui...mong bác giải thích với cháu có phải đúng vậy không nhỉ-kính chúc BÁC mạnh khỏe
 

 
Long Nữ mến,
 
Nghĩa của chữ « sanh » cháu giải thích như vậy là được rồi, coi như nghĩa đó là tiếng riêng của địa phương.
Còn theo tự điển thì chữ « sanh » chỉ có 3 nghĩa như vầy : tên một loài cây, cái dụng cụ gõ nhịp âm nhạc cổ, sanh hay sinh như sinh đẻ.
 
LCR
VƯỜN THƠ CHIM HÓT
(thân họa Riêng Tình)
 
Hiên ngoài riu rít tiếng hoàng anh
Chen chúc cành tơ lá trổ sanh 
Phơ phất sắc hương duyên tỉ muội
Rộn ràng hoa cỏ nét đan thanh
Vườn thơ chim hót trăm tình bạn
Sân họa lời tô đậm mái tranh
Đối đáp tiếng trêu hòa tiếng ghẹo
Bỏ hồi vắng vẻ gió vờn quanh.
Lá chờ rơi
 
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0


Riêng Tình

Trời đất này tìm mấy yến anh
Tài thi riêng cõi tự tình sanh
Nghĩa thầm ẩn mộng tung hoành ý
Duyên thắm gói mơ đột phá thanh
Vẻ liễu, phơi trần hương tỏ ảnh
Dáng kiều, cởi tục sắc nhòa tranh
Hận đâu quân tử mực nghiên nhạt
Bút giấy treo tường lượn quẩn quanh

Hobac

Chuyện Xưa Từ Thức

Phương này đứng đợi chỉ mình anh
Nhớ chuyện ngày xưa duyên tái sanh
Cõi thế Giáng Tiên hồn nhập thể
Lên tiên Từ Thức mộng hoài thanh
Non bồng thả bóng nơi hoang cảnh
Nước nhược gửi mình giữa bóng tranh
Bổng chốc trăm năm như lốc cuốn
Trần gian tóc bạc phủ đầy quanh

Đông Hoà
01.09.07
 

 
TÌNH THƠ

Cung nguyệt ươm sầu bóng dáng anh
Trà pha nước sủi cuộn quai sanh 
Ngả nghiêng tay bút chờ thơ họa
Tha thướt quỳnh hoa nở sắc thanh
Tiếng hát phàm trần ru khúc mộng
Cung đàn thiên tuế thổi hồn tranh
Vài giây nâng tách trà ươm giọng
Mấy phút nhìn trăng lén chạy quanh
 
YeuDieuLongNu
 
Muội xin nối bài họa với các huynh -mong các huynh vui và mạnh khỏe

@- SANH-đó là vật dụng sâu rộng hơn cái chảo bây giờ ,nó làm bằng đồng
ngày xưa hay dùng để nấu canh ,sào nấu..hay hầm cách thủy -các nhà giàu nghe nói họ cũng hay để ấm trà vào chiếc sanh đó để giữ độ nóng -hay rượu cũng cách thuye như vậy.
 hi -muội nói vầy không biết có phải vầy không...vì anh hồ bắc -vác từ sanh vô...nên khó chọi quá mừ...
 
bác lá ui...mong bác giải thích với cháu có phải đúng vậy không nhỉ-kính chúc BÁC mạnh khỏe
 


Long Nữ mến,

Nghĩa của chữ « sanh » cháu giải thích như vậy là được rồi, coi như nghĩa đó là tiếng riêng của địa phương.
Còn theo tự điển thì chữ « sanh » chỉ có 3 nghĩa như vầy : tên một loài cây, cái dụng cụ gõ nhịp âm nhạc cổ, sanh hay sinh như sinh đẻ.

LCR
VƯỜN THƠ CHIM HÓT
(thân họa Riêng Tình)
 
Hiên ngoài riu rít tiếng hoàng anh
Chen chúc cành tơ lá trổ sanh 
Phơ phất sắc hương duyên tỉ muội
Rộn ràng hoa cỏ nét đan thanh
Vườn thơ chim hót trăm tình bạn
Sân họa lời tô đậm mái tranh
Đối đáp tiếng trêu hòa tiếng ghẹo
Bỏ hồi vắng vẻ gió vờn quanh.
Lá chờ rơi


Một Cõi Nhân Sanh

Nét bút gương soi quân tử anh
Chan hòa mực thắm cõi nhân sanh
Bờ xuân rục rộn cành hoa lá
Huyền tục thầm thì dải yếm thanh
Ngày nắng hồn say miền rạo rực
Đêm mưa dạ thức bến mơ tranh
Mắt tình tha thướt môi tìm rượu
Trăng đến mây về ủ mộng quanh

Hobac

Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân
Đăng nhập để trả lời
0

Riêng Tình

Trời đất này tìm mấy yến anh
Tài thi riêng cõi tự tình sanh
Nghĩa thầm ẩn mộng tung hoành ý
Duyên thắm gói mơ đột phá thanh
Vẻ liễu, phơi trần hương tỏ ảnh
Dáng kiều, cởi tục sắc nhòa tranh
Hận đâu quân tử mực nghiên nhạt
Bút giấy treo tường lượn quẩn quanh

Hobac

Chuyện Xưa Từ Thức

Phương này đứng đợi chỉ mình anh
Nhớ chuyện ngày xưa duyên tái sanh
Cõi thế Giáng Tiên hồn nhập thể
Lên tiên Từ Thức mộng hoài thanh
Non bồng thả bóng nơi hoang cảnh
Nước nhược gửi mình giữa bóng tranh
Bổng chốc trăm năm như lốc cuốn
Trần gian tóc bạc phủ đầy quanh

Đông Hoà
01.09.07
 

 
TÌNH THƠ

Cung nguyệt ươm sầu bóng dáng anh
Trà pha nước sủi cuộn quai sanh 
Ngả nghiêng tay bút chờ thơ họa
Tha thướt quỳnh hoa nở sắc thanh
Tiếng hát phàm trần ru khúc mộng
Cung đàn thiên tuế thổi hồn tranh
Vài giây nâng tách trà ươm giọng
Mấy phút nhìn trăng lén chạy quanh
 
YeuDieuLongNu
 
Muội xin nối bài họa với các huynh -mong các huynh vui và mạnh khỏe

@- SANH-đó là vật dụng sâu rộng hơn cái chảo bây giờ ,nó làm bằng đồng
ngày xưa hay dùng để nấu canh ,sào nấu..hay hầm cách thủy -các nhà giàu nghe nói họ cũng hay để ấm trà vào chiếc sanh đó để giữ độ nóng -hay rượu cũng cách thuye như vậy.
 hi -muội nói vầy không biết có phải vầy không...vì anh hồ bắc -vác từ sanh vô...nên khó chọi quá mừ...
 
bác lá ui...mong bác giải thích với cháu có phải đúng vậy không nhỉ-kính chúc BÁC mạnh khỏe
 


Long Nữ mến,

Nghĩa của chữ « sanh » cháu giải thích như vậy là được rồi, coi như nghĩa đó là tiếng riêng của địa phương.
Còn theo tự điển thì chữ « sanh » chỉ có 3 nghĩa như vầy : tên một loài cây, cái dụng cụ gõ nhịp âm nhạc cổ, sanh hay sinh như sinh đẻ.

LCR
VƯỜN THƠ CHIM HÓT
(thân họa Riêng Tình)
 
Hiên ngoài riu rít tiếng hoàng anh
Chen chúc cành tơ lá trổ sanh 
Phơ phất sắc hương duyên tỉ muội
Rộn ràng hoa cỏ nét đan thanh
Vườn thơ chim hót trăm tình bạn
Sân họa lời tô đậm mái tranh
Đối đáp tiếng trêu hòa tiếng ghẹo
Bỏ hồi vắng vẻ gió vờn quanh.
Lá chờ rơi


Một Cõi Nhân Sanh

Nét bút gương soi quân tử anh
Chan hòa mực thắm cõi nhân sanh
Bờ xuân rục rộn cành hoa lá
Huyền tục thầm thì dải yếm thanh
Ngày nắng hồn say miền rạo rực
Đêm mưa dạ thức bến mơ tranh
Mắt tình tha thướt môi tìm rượu
Trăng đến mây về ủ mộng quanh

Hobac


 
CHỐN...VỌNG THU
 
Đêm thu lá rụng đếm hồn anh
Buổi sáng mưa Ngâu tìm cõi sanh
Người cũ đam mê tình trở lại
Bóng xưa tiếc nuối dáng hình thanh
Tri âm trầm bổng câu thơ xướng
Họa sĩ nhặt khoan nét vẽ tranh
Kẻ viết vu vơ mùa lá rụng
Người tô phóng túng lúc thu quanh.
 
 
TAM MÃ
 
Kính chúc cả nhà cùng vui
Thơ vần gọi tiếng mến thương
Câu văn chia sẻ đoạn đường cách xa
Đăng nhập để trả lời
0