📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Đường

BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA

7.791 trả lời, 704.977 lượt xem — Trang 125 / 260


Riêng Tình

Trời đất này tìm mấy yến anh
Tài thi riêng cõi tự tình sanh
Nghĩa thầm ẩn mộng tung hoành ý
Duyên thắm gói mơ đột phá thanh
Vẻ liễu, phơi trần hương tỏ ảnh
Dáng kiều, cởi tục sắc nhòa tranh
Hận đâu quân tử mực nghiên nhạt
Bút giấy treo tường lượn quẩn quanh

Hobac

QUỲ DƯỚI CHÂN
 
Nét xinh, nét đẹp, nét trâm anh.
Duyên dáng trời cho, tính phật sanh
Quân tử mến yêu lòng vẹn sắc.
Anh hùng mê mệt dáng xuân thanh
Biết bao nhiêu kẻ quỳ bên bệ.
Hầu hết mọi người cúi dưới tranh.
Lưng rạp , chắp tay, lòng khấn nguyện
Bàn thờ bồ tác khói hương quanh
Vy Ân

Chuyện Xưa Từ Thức

Phương này đứng đợi chỉ mình anh
Nhớ chuyện ngày xưa duyên tái sanh
Cõi thế Giáng Tiên hồn nhập thể
Lên tiên Từ Thức mộng hoài thanh
Non bồng thả bóng nơi hoang cảnh
Nước nhược gửi mình giữa bóng tranh
Bổng chốc trăm năm như lốc cuốn
Trần gian tóc bạc phủ đầy quanh

Đông Hoà
01.09.07



TÌNH THƠ

Cung nguyệt ươm sầu bóng dáng anh
Trà pha nước sủi cuộn quai sanh 
Ngả nghiêng tay bút chờ thơ họa
Tha thướt quỳnh hoa nở sắc thanh
Tiếng hát phàm trần ru khúc mộng
Cung đàn thiên tuế thổi hồn tranh
Vài giây nâng tách trà ươm giọng
Mấy phút nhìn trăng lén chạy quanh

YeuDieuLongNu

Muội xin nối bài họa với các huynh -mong các huynh vui và mạnh khỏe

@- SANH-đó là vật dụng sâu rộng hơn cái chảo bây giờ ,nó làm bằng đồng
ngày xưa hay dùng để nấu canh ,sào nấu..hay hầm cách thủy -các nhà giàu nghe nói họ cũng hay để ấm trà vào chiếc sanh đó để giữ độ nóng -hay rượu cũng cách thuye như vậy.
hi -muội nói vầy không biết có phải vầy không...vì anh hồ bắc -vác từ sanh vô...nên khó chọi quá mừ...

bác lá ui...mong bác giải thích với cháu có phải đúng vậy không nhỉ-kính chúc BÁC mạnh khỏe



Long Nữ mến,

Nghĩa của chữ « sanh » cháu giải thích như vậy là được rồi, coi như nghĩa đó là tiếng riêng của địa phương.
Còn theo tự điển thì chữ « sanh » chỉ có 3 nghĩa như vầy : tên một loài cây, cái dụng cụ gõ nhịp âm nhạc cổ, sanh hay sinh như sinh đẻ.

LCR
VƯỜN THƠ CHIM HÓT
(thân họa Riêng Tình)

Hiên ngoài riu rít tiếng hoàng anh
Chen chúc cành tơ lá trổ sanh 
Phơ phất sắc hương duyên tỉ muội
Rộn ràng hoa cỏ nét đan thanh
Vườn thơ chim hót trăm tình bạn
Sân họa lời tô đậm mái tranh
Đối đáp tiếng trêu hòa tiếng ghẹo
Bỏ hồi vắng vẻ gió vờn quanh.
Lá chờ rơi


Một Cõi Nhân Sanh

Nét bút gương soi quân tử anh
Chan hòa mực thắm cõi nhân sanh
Bờ xuân rục rộn cành hoa lá
Huyền tục thầm thì dải yếm thanh
Ngày nắng hồn say miền rạo rực
Đêm mưa dạ thức bến mơ tranh
Mắt tình tha thướt môi tìm rượu
Trăng đến mây về ủ mộng quanh

Hobac


 
CHỐN...VỌNG THU
 
Đêm thu lá rụng đếm hồn anh
Buổi sáng mưa Ngâu tìm cõi sanh
Người cũ đam mê tình trở lại
Bóng xưa tiếc nuối dáng hình thanh
Tri âm trầm bổng câu thơ xướng
Họa sĩ nhặt khoan nét vẽ tranh
Kẻ viết vu vơ mùa lá rụng
Người tô phóng túng lúc thu quanh.
 
 
TAM MÃ
 
Kính chúc cả nhà cùng vui
-----------------------------------

Cảm ơn quý thi hữu đã cùng họa với Hobac bài "Riêng Tình",

Hobac xin mạn phép xướng một bài trào phúng nữa họa cùng quý vị.

Vịnh Gái Lầu Xanh

Thích mó đầu sư vuốt tóc già
Chiến chinh em đấy khoái xông pha
Non cao ngựa cưỡi phi bằm rặm
Bể rộng thuyền đưa sóng ập òa
Miệng hót ríu ri lời bướm lượn
Dạ chồn eo éo khúc buồn ca
Kiệt anh tỏ dáng lầu xanh đỏ
Thoáng ngó xa trông ngỡ tưởng ma

Hobac

Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-01 01:41:08Vy Ân>
Trích đoạn: hobac

THIỆT LÀ KỲ -hổng ngờ là các tỷ đều là dòng dõi của Hồ XUÂN HƯONG -có đọc những bài phân tích &lt;đàm đạo &gt;mới hay là...các BÀ BÀ tái xuất giang hồ....hoan nghênh các bà bà nhé[:)]

chúc các bà bà -thiên hạ đệ nhất thơ.[&gt;:]

chả biết cháu họa có đúng không nữa bà bà HỒ BẮC UI...[8D]
----------------------

Hồ Bắc làm đệ tử rớt còn chưa dám chớ là... con cháu Mẫu HỒ XUÂN HƯƠNG, thì cụ về cụ tát cho vài cái chứ à!
mà Hồ Bắc là đàn ông nhe!

Về thơ Mẫu HỒ XUÂN HƯƠNG, Hổ Bắc có vài cảm nhận thiển cận mong mọi người cùng họa nhé để cùng thấm được nét đẹp trong thơ của Mẫu!

Riêng Tình

Trời đất này tìm mấy yến anh
Tài thi riêng cõi tự tình sanh
Nghĩa thầm ẩn mộng tung hoành ý
Duyên thắm gói mơ đột phá thanh
Vẻ liễu, phơi trần hương tỏ ảnh
Dáng kiều, cởi tục sắc nhòa tranh
Hận đâu quân tử mực nghiên nhạt
Bút giấy treo tường lượn quẩn quanh

Hobac



Bây giờ thì cảm thấy đầy hứng thú. Cám ơn HoBac đã chịu khó sửa.
Đệ ạ!!! có ai làm nháp bao giờ, có thi hường  là gõ liền. Có đều chịu khó để ý một tí khỏi mất công sửa.

QUỲ DƯỚI CHÂN
 
Nét xinh, nét đẹp, nét trâm anh.
Duyên dáng trời cho, tính phật sanh
Quân tử mến yêu lòng vẹn sắc.
Anh hùng mê mệt dáng xuân thanh
Biết bao nhiêu kẻ quỳ bên bệ.
Hầu hết mọi người cúi dưới tranh.
Lưng rạp , chắp tay, lòng khấn nguyện
Bàn thờ bồ tác khói hương quanh
Vy Ân
 
 
 
 
 
 
Cảm Hứng Thơ Đường
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=65066
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Vy Ân

Trích đoạn: Vy Ân

TẠI SAO??? BỞI VÌ!!!

Tại sao chồng lại hơn trời nhỉ
Chồng chỉ hơn trời tính nổi điên.
Nhà ấm cửa êm đâu muốn thế.
Vợ hiền, con thảo gạt qua bên.
Ba hoa khoe mã mồi câu gái.
Đấu láo phô trương thả mối duyên.
Mê mẫn tâm thần ham của lạ.
Vợ người tuy xấu vẫn là tiên
Vy Ân

Thấy mà dễ....ghét anh Hùng cứ tưởng khởi xướng Tại sao vợ lại hơn trời nhỉ.
Là bọn tụi tui đầu hàng sao??? Còn lâu!!!

Kim Giang, Thảo My, An Giang, hãy nắm tay nhau cho các ông nếm mùi khốn khổ.
Chào đòan kết
Vy Ân

Thách các nàng dám hoạ tới ni:



(Tại sao vợ lại hơn trời nhỉ)
Hơn bởi vì hơn một tý ti
Lấp miệng hùng anh đầy nghĩa khí
Say hồn hổ xám nhũn chi chi
Thân em tựa bánh trôi tròn, ví
Dắn nát do ai chẳng trách bì
Mặn nhạt sao vừa trăm kẻ nếm
Đẹp mặt ai người nêm nữa khi...

TimEm 

TRỐN BIỆT

Tại sao chồng lại hơn trời nhỉ
Chồng chỉ hơn trời nhỏ tí ti.
Ớt hiểm muốn như thân củ cải.
Ếch kêu mong mỏi giống con chi
Xuân thu trốn biệt than và thở
Đông hạ lặn sâu so với bì
Trán bóng, mặt trơ ôm cẳng vợ 
Nằn nì xin cố một đôi khi...
Vy Ân

 
TÀI LÀM MƯA GIÓ
 
Tại sao chồng lại hơn trời nhỉ ?
Chẳng muốn hơn trời cũng chẳng xong
Ai dựa vai anh khi gió lộng
Ai che đầu vợ lúc mưa lồng
Bát cơm ai nhịn dành cho vợ
Việc khó ai nào dám quản công
Thử hỏi ông trời sao sánh được
Tài làm mưa gió cũng thua chồng !
Lá chờ rơi
 
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-01 02:14:49Vy Ân>
Nguyễn Thi An Giang

Thả Dê

Tại sao chồng lại hơn trời nhỉ
Chồng chỉ hơn trời tánh thả dê
Thoáng thấy đàn bà lơ láo liếc.
Đánh mùi gái trẻ gật gù dê.
Sửa sang bộ vó coi ra vẻ
Chải chuốc thân còm giống dáng dê.
Mắt trước mắt sau cưới tủm tỉm.
Trâu già lại muốn húc như dê.
An Giang

Gởi tặng lại Nguyễn Thị An Giang

DUYÊN DÁNG DÊ

Tại sao chồng lại hơn trời nhỉ.
Chồng chỉ hơn   trời duyên dáng dê.
Hoa thắm thả hương lưu cánh bướm.
Gái mơ đon đả đắm tình dê
Biết bao cô gái yêu lời tán.
Là có chàng trai thỏa chí dê
Hoa sẽ héo vì không bướm lượn
Thảm   như cung nữ ngóng xe dê
Trần Mạnh Hùng
[/align]DÊ XồM
Tại sao chồng lại hơn trời nhỉ
Chồng chỉ hơn trời trổ máu dê.
Cửa nát nhà tan vì hám gái.
Vợ nheo con nhóc tại lòng dê
Theo đuôi, theo gót xum xuê tán,
Bỏ việc, bỏ ăn thỏa tánh dê.
Chứng tật dê xồm sao bỏ được.
Cười cười vênh váo bô râu dê
Vy Ân
Tặng HoBac
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-08-31 16:50:54hobac>
Trích đoạn: Vy Ân

Nguyễn Thi An Giang

Thả Dê

Tại sao chồng lại hơn trời nhỉ
Chồng chỉ hơn trời tánh thả dê
Thoáng thấy đàn bà lơ láo liếc.
Đánh mùi gái trẻ gật gù dê.
Sửa sang bộ vó coi ra vẻ
Chải chuốc thân còm giống dáng dê.
Mắt trước mắt sau cưới tủm tỉm.
Trâu già lại muốn húc như dê.
An Giang

Gởi tặng lại Nguyễn Thị An Giang

DUYÊN DÁNG DÊ

Tại sao chồng lại hơn trời nhỉ.
Chồng chỉ hơn   trời duyên dáng dê.
Hoa thắm thả hương lưu cánh bướm.
Gái mơ đon đả đắm tình dê
Biết bao giới nữ yêu lời tán.
Là có phe chàng thỏa chí dê
Hoa sẽ héo vì không bướm lượn
Thảm   như cung nữ ngóng xe dê
Trần Mạnh Hùng
DÊ XồM
Tại sao chồng lại hơn trờ nhỉ
Chồng chỉ hơn trời trổ máu dê.
Cửa nát nhà tan vì hám gái.
Vợ nheo con nhóc tại lòng dê
Theo đuôi, theo gót xum xuê tán,
Bỏ việc, bỏ ăn thỏa tánh dê.
Chứng tật dê xồm sao bỏ được.
Cười cười vênh váo bô râu dê
Vy Ân
Tặng HoBac


Tỷ kỳ ghê nhe, bài thơ này làm từ bao giờ rồi tỷ tặng người ta hổng nhận, giờ lôi em út ra tặng , thôi phận làm em ăn thèm vác nặng đệ nhận cho tỷ vui vậy...huhuhu

Nhất Dê

Tại sao chồng lại hơn trời nhỉ
Chồng chỉ hơn trời chất máu dê
Vạn dược non rừng cao tiết đậm
Bách y dụng thuật nhất pìn* dê (là ngẩu pín)

Theo tìm lễ hỏi canh canh lẩu
Đến viếng chào nhau tái tái dê
Thiếu nữ tân thời vui hội cuộc
Ngượng ngùng chỉ chỏ ấy lầu dê

Hobac


 
Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân
Đăng nhập để trả lời
0
Bạn Hùng và Tam Mã thân,

Các vị họa nhanh quá khiến tôi không kịp trở tay đưa bài nối liên hoàn với hai chữ chót. Xin thứ lỗi và xin mạn phép sửa tí chút để tạm ráp vào như sau :

* xin phép cụ Nguyễn Bính viết xen vào 4 câu để làm một bài TNBC Đường Luật

CÔ GÁI XUÂN*

Hồn xuân lơ đãng má xuân hồng
Cô gái xuân mơ chuyện vợ chồng
E ấp tin đưa theo bóng lá
Mơ hồ tiếng lại giữa niềm mong
Tình xuân phơi phới duyên sông núi
Ngõ tắc đong đưa phận bưởi bồng
Hai tám xuân đi trên mái tóc
Đêm xuân cô ngủ có buồn không ? - Nguyễn-Bính/LCR

Buồn không ai cũng biết như mình
Muôn loại sinh ra với chữ « tình »
Nam nữ luyến lưu yêu khác phái
Đá vàng vương vấn nợ ba sinh
Giàu sang đơn lẻ ai nào thích
Nghèo khó chung đôi dạ cũng đành
Một tiếng « yêu » qua nghìn thế kỷ
Vẫn còn chói rực lửa tinh anh. - LCR

Tinh anh nhen nhúm giữa tim lòng
Năm tháng yêu nhau lửa bập bùng
Sưởi ấm lòng ai khi tắt nắng
Đếm từng bước bạn lúc mưa giông
Ra khơi gửi lại tình chung gối
Tách bến mang theo lệ mấy dòng
Vui nhẻ khi châu về Hợp Phố
Tình ta muôn thuở vẫn thơm nồng. - LCR

Thơm nồng như có lại như không !
Chắc hẳn buồng đào vẫn trống không
Thức giấc nửa đêm chăn chiếu lạnh.
Mơ màng đến sáng nhớ nhau không.
Nụ hôn còn ngọt bờ môi mộng.
Nhìn đắm còn say ánh mắt không
Gối lẻ cô ôm trong giắc ngủ.
Dìu cô vào mộng có anh không ??? - Trần Mạnh Hùng

Anh không nên thiếu giấc mơ hồng
Chăn chiếu còn ôm góc vợ chồng
Sương phủ màn che thân nhớ lối
Gió lùa hơi ấm thỏa lòng mong
Ngoài trời đông tuyết còn lưu luyến
Góc ấm phòng trong thắm bế bồng
Kề cận hai mùa đi với ở
Giao mùa tưởng ấm lại như không. - TAM MÃ

Như không cơn gió thoảng bên hè
Luống nhớ ai đi chẳng thấy về
Dặm liễu trăng ngàn soi bóng lẻ
Phòng khuê gió bãi vén màn che
Thư đi tin lại lời ngao ngán
Rượu rót bầu nghiêng ý não nề
Giá có gậy thần cho rút đất
Quyết xây lầu mộng giữa sơn khê. - LCR

&lt; Sửa đổi bởi: lá chờ rơi -- 28.8.2007 12:43:02 &gt;

_____________________________

Lên rừng múa bút học làm thơ
Học hết công phu được xuất lò
Nhứt thủ đã Miêu gia bát hổ
Mèo kêu méo méo chạy vo vo !

Sơn khê thu thắm dải mây về
Chim chóc từng bầy ấm tổ mê
Nắng dọi ban trưa rừng vẫn ngủ
Sương rơi đêm cũ lá dăng bề
Âm u cảnh vắng người không bóng
Lãng đãng mây trôi gió gọi thề
Bỗng chốc câu thơ buồn vọng tới
Thì ra tiếng suối thả lòng tê

Lãng Tử Hà Nội.

 
Lòng tê dạ tái lúc ê chề
Khói lễ Vu Lan thoảng bóng mê
Cha mẹ nuôi con bằng lẽ phải
Yêu thương uốn nắn trải sơn khê
Ngàn năm lệ chảy nơi trần tục
Muôn cõi lạnh rơi chốn gió về
Một mảnh trăng thu còn sáng mãi
Soi lòng báo hiếu của ngàn quê
 
MINH TUẤN
 
 
 
Lưu
Bu
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-08-28 15:29:53hobac>
Các vị họa nhanh quá khiến tôi không kịp trở tay đưa bài nối liên hoàn với hai chữ chót. Xin thứ lỗi và xin mạn phép sửa tí chút để tạm ráp vào như sau :

* xin phép cụ Nguyễn Bính viết xen vào 4 câu để làm một bài TNBC Đường Luật

CÔ GÁI XUÂN*

Hồn xuân lơ đãng má xuân hồng
Cô gái xuân mơ chuyện vợ chồng
E ấp tin đưa theo bóng lá
Mơ hồ tiếng lại giữa niềm mong
Tình xuân phơi phới duyên sông núi
Ngõ tắc đong đưa phận bưởi bồng
Hai tám xuân đi trên mái tóc
Đêm xuân cô ngủ có buồn không ? - Nguyễn-Bính/LCR

Buồn không ai cũng biết như mình
Muôn loại sinh ra với chữ « tình »
Nam nữ luyến lưu yêu khác phái
Đá vàng vương vấn nợ ba sinh
Giàu sang đơn lẻ ai nào thích
Nghèo khó chung đôi dạ cũng đành
Một tiếng « yêu » qua nghìn thế kỷ
Vẫn còn chói rực lửa tinh anh. - LCR

Tinh anh nhen nhúm giữa tim lòng
Năm tháng yêu nhau lửa bập bùng
Sưởi ấm lòng ai khi tắt nắng
Đếm từng bước bạn lúc mưa giông
Ra khơi gửi lại tình chung gối
Tách bến mang theo lệ mấy dòng
Vui nhẻ khi châu về Hợp Phố
Tình ta muôn thuở vẫn thơm nồng. - LCR

Thơm nồng như có lại như không !
Chắc hẳn buồng đào vẫn trống không
Thức giấc nửa đêm chăn chiếu lạnh.
Mơ màng đến sáng nhớ nhau không.
Nụ hôn còn ngọt bờ môi mộng.
Nhìn đắm còn say ánh mắt không
Gối lẻ cô ôm trong giắc ngủ.
Dìu cô vào mộng có anh không ??? - Trần Mạnh Hùng

Anh không nên thiếu giấc mơ hồng
Chăn chiếu còn ôm góc vợ chồng
Sương phủ màn che thân nhớ lối
Gió lùa hơi ấm thỏa lòng mong
Ngoài trời đông tuyết còn lưu luyến
Góc ấm phòng trong thắm bế bồng
Kề cận hai mùa đi với ở
Giao mùa tưởng ấm lại như không. - TAM MÃ

Như không cơn gió thoảng bên hè
Luống nhớ ai đi chẳng thấy về
Dặm liễu trăng ngàn soi bóng lẻ
Phòng khuê gió bãi vén màn che
Thư đi tin lại lời ngao ngán
Rượu rót bầu nghiêng ý não nề
Giá có gậy thần cho rút đất
Quyết xây lầu mộng giữa sơn khê. - LCR

Sơn khê thu thắm dải mây về
Chim chóc từng bầy ấm tổ mê
Nắng dọi ban trưa rừng vẫn ngủ
Sương rơi đêm cũ lá dăng bề
Âm u cảnh vắng người không bóng
Lãng đãng mây trôi gió gọi thề
Bỗng chốc câu thơ buồn vọng tới
Thì ra tiếng suối thả lòng tê --Lãng Tử Hà Nội.

Lòng tê dạ tái lúc ê chề
Khói lễ Vu Lan thoảng bóng mê
Cha mẹ nuôi con bằng lẽ phải
Yêu thương uốn nắn trải sơn khê
Ngàn năm lệ chảy nơi trần tục
Muôn cõi lạnh rơi chốn gió về
Một mảnh trăng thu còn sáng mãi
Soi lòng báo hiếu của ngàn quê -MINH TUẤN

Ngàn quê
ôm lạnh dõi chàng về
Gối lẻ song thưa tủi giấc mê
Liễu dũ xanh tình chim nhộn hót
Đào hoa thắm nghĩa bướn muôn bề
Chiến bào bóng ngựa xa tăm tắp
Môi nhạt gương soi vắng tiếng thề
Hờn trách xuân thì vương mắt ý
Lời thơ ai biết ngỏ sơn khê    -Hobac

Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-08-29 15:26:33tamma>
Các vị họa nhanh quá khiến tôi không kịp trở tay đưa bài nối liên hoàn với hai chữ chót. Xin thứ lỗi và xin mạn phép sửa tí chút để tạm ráp vào như sau :

* xin phép cụ Nguyễn Bính viết xen vào 4 câu để làm một bài TNBC Đường Luật

CÔ GÁI XUÂN*

Hồn xuân lơ đãng má xuân hồng
Cô gái xuân mơ chuyện vợ chồng
E ấp tin đưa theo bóng lá
Mơ hồ tiếng lại giữa niềm mong
Tình xuân phơi phới duyên sông núi
Ngõ tắc đong đưa phận bưởi bồng
Hai tám xuân đi trên mái tóc
Đêm xuân cô ngủ có buồn không ? - Nguyễn-Bính/LCR

Buồn không ai cũng biết như mình
Muôn loại sinh ra với chữ « tình »
Nam nữ luyến lưu yêu khác phái
Đá vàng vương vấn nợ ba sinh
Giàu sang đơn lẻ ai nào thích
Nghèo khó chung đôi dạ cũng đành
Một tiếng « yêu » qua nghìn thế kỷ
Vẫn còn chói rực lửa tinh anh. - LCR

Tinh anh nhen nhúm giữa tim lòng
Năm tháng yêu nhau lửa bập bùng
Sưởi ấm lòng ai khi tắt nắng
Đếm từng bước bạn lúc mưa giông
Ra khơi gửi lại tình chung gối
Tách bến mang theo lệ mấy dòng
Vui nhẻ khi châu về Hợp Phố
Tình ta muôn thuở vẫn thơm nồng. - LCR

Thơm nồng như có lại như không !
Chắc hẳn buồng đào vẫn trống không
Thức giấc nửa đêm chăn chiếu lạnh.
Mơ màng đến sáng nhớ nhau không.
Nụ hôn còn ngọt bờ môi mộng.
Nhìn đắm còn say ánh mắt không
Gối lẻ cô ôm trong giắc ngủ.
Dìu cô vào mộng có anh không ??? - Trần Mạnh Hùng

Anh không nên thiếu giấc mơ hồng
Chăn chiếu còn ôm góc vợ chồng
Sương phủ màn che thân nhớ lối
Gió lùa hơi ấm thỏa lòng mong
Ngoài trời đông tuyết còn lưu luyến
Góc ấm phòng trong thắm bế bồng
Kề cận hai mùa đi với ở
Giao mùa tưởng ấm lại như không. - TAM MÃ

Như không cơn gió thoảng bên hè
Luống nhớ ai đi chẳng thấy về
Dặm liễu trăng ngàn soi bóng lẻ
Phòng khuê gió bãi vén màn che
Thư đi tin lại lời ngao ngán
Rượu rót bầu nghiêng ý não nề
Giá có gậy thần cho rút đất
Quyết xây lầu mộng giữa sơn khê. - LCR

Sơn khê thu thắm dải mây về
Chim chóc từng bầy ấm tổ mê
Nắng dọi ban trưa rừng vẫn ngủ
Sương rơi đêm cũ lá dăng bề
Âm u cảnh vắng người không bóng
Lãng đãng mây trôi gió gọi thề
Bỗng chốc câu thơ buồn vọng tới
Thì ra tiếng suối thả lòng tê --Lãng Tử Hà Nội.

Lòng tê dạ tái lúc ê chề
Khói lễ Vu Lan thoảng bóng mê
Cha mẹ nuôi con bằng lẽ phải
Yêu thương uốn nắn trải sơn khê
Ngàn năm lệ chảy nơi trần tục
Muôn cõi lạnh rơi chốn gió về
Một mảnh trăng thu còn sáng mãi
Soi lòng báo hiếu của ngàn quê -MINH TUẤN

Ngàn quê ôm lạnh dõi chàng về
Gối lẻ song thưa tủi giấc mê
Liễu dũ xanh tình chim nhộn hót
Đào hoa thắm nghĩa bướn muôn bề
Chiến bào bóng ngựa xa tăm tắp
Môi nhạt gương soi vắng tiếng thề
Hờn trách xuân thì vương mắt ý
Lời thơ ai biết ngỏ sơn khê -Hobac 


&lt;ngư tiều &gt;

Sơn khê chướng khí quyện mây mù
Biển sóng mênh mang chốn gió ru
Lưới thả theo dòng chăm bắt cá
Cưa mang lưỡi sắc hạ cây mu
Chú tiều chặt gỗ về làm củi
Bắt cá ngư ông ướp vại lu
Con Tạo sinh đời ,đời nảy nghiệp
Tiều Ngư chia thói ,thói cùng tu.
 
 
TAM MÃ
 
Bác Lá - Các bài thơ họa -Cháu nghĩ nên có tên cho rõ chủ đề của bài thơ người làm họa -tuy là niêm của mình nảy sinh -nhưng tránh cho người xem hiểu lầm -rồi cho là kích bác nhau chăng...?cháu có mấy ý như vậy -mong các bác và mấy huynh đại xa cho nha [:)]
 
 
 
Thơ vần gọi tiếng mến thương
Câu văn chia sẻ đoạn đường cách xa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-08-27 10:41:10YeuDieuLongNu>
quote:

BẢY TẦNG RA RÍT (kỳ 1)

« Cả đẫn » thì ra giống « cả đờ »
Lim dim mắt phượng thuốc say chờ
Vu sơn tột đỉnh oanh rời rả
Đế động bảy tầng yến xác xơ
Tối tối lâm ly giường chiếu động
Đêm đêm xục xạo gió trăng mờ
Đối đầu đen trắng so cao thấp
Đêm bảy ngày ba địch cuốn cờ.
Lá chờ rơi

BẢY TẦNG RA RÍT (kỳ hai)

Đêm bảy ngày ba địch cuốn cờ
Thâm cung Dương nữ xoải tay chờ
Ba tầng đất thấp rên ư ứ
Bảy nấc trời cao thét ớ ơ
Dẫy dụa quậy tung chăn gối lật
Cấu cào quính quíu miệng môi khờ
Đêm đêm ướm hỏi hòa hay chiến
Sáng sáng nhìn nhau mắt trõm lơ.
Lá chờ rơi

BẢY TẦNG RA RÍT (kỳ ba)

Sáng sáng nhìn nhau mắt trõm lơ
Ngó ngơ ngóng ngẩn lại trông vờ
Âm ba sóng dậy la ôi ối
Tứ sắc sương mờ hét phớ phơ
Tay tới quạng quờ sờ mộng ảo
Chân đưa ngật ngưỡng dẩy tình mơ
Thu phong đông nguyệt hoa cành bỏ
Chàng đấy em đây i á ờ!

Hobac

BẢY TẦNG RA RÍT (kỳ 4)

Chàng đấy em đây i á ờ
Đến chừng hục hặc bớt ăn rơ
Cô Ba hàng xóm mừng quay quắt
Mợ Bảy nhà bên mở cửa chờ
Nổi tiếng to đùng như Chín Củi
Vang danh sừng sửng hệt Già Cơ
Tỉ em săn đón tranh nhau rước
Để được cùng AI đến bến bờ

Diep Khai

BẢY TẦNG RA RÍT (kỳ 5)

Để được cùng ai đến bến bờ
Ruộng ai thì nấy đấp đê chờ
Duyên ai nấy gặp đeo làm điệu
Tình bậu ta dành dệt ý thơ
Khỏi mượn khỏi xin là khỏi nợ
Không chờ không hẹn ấy không ngờ
Gặp nhau bất chợt như bèo nước
Dào dạt tình xuân lúc tỏ mờ.
Lá chờ rơi

BẢY TẦNG RA RÍT (kỳ 6)

Dào dạt tình xuân lúc tỏ mờ
Trăm quan mua lấy một đôi giờ
Bến xưa thuyền cũ đành quên tạm
Chả nóng nem nồng khó bỏ qua
Hoa tủi đời hoa khi bướm thiếu
Cuội buồn thân cuội lúc trăng tà
Ngày xuân bất tái…* vèo chân ngựa
Ôm được thì ôm chớ đẩy ra !
Lá chờ rơi

BẢY TẦNG RA RÍT 7

Ôm được thì ôm chớ đẩy ra
Vòng tay cho chắc kẻo qua đà
Trăng thu thả bóng trên mơ ảo
Gió lạnh gom heo tiếng rít ra
Vai tựa vai nhau đầu cộc chuyện
Tay đan tay ngón tựa bàn xoa
Tình xuân trao gửi hồn thu cuối
Hạnh phúc mấy cao lọ mới là

TAM MÃ

BẢY TẦNG RA RÍT 8

Hạnh phúc mấy cao lọ mới là
Tình trong như đã* tự bao giờ
Miệng chưa dám nói còn e ấp
Mắt đã nhìn nhau rộn ước mơ
Oanh yến chung đôi tìm dựng tổ
Đá vàng hẹn bạn quyết xây nhà
Thương em anh để trong tay áo**
Mưa nắng chung đường ta với ta.
Lá chờ rơi

* tình trong như đã mặt ngoài còn e
** thương em chẳng biết để đâu
để trong tay áo lâu lâu lại nhìn.

BẢY TẦNG RA RÍT 9

Mưa nắng chung đường ta với ta
Trăng khuya gió lạnh nổi da gà
Trà thơm một ấm mơ phong dạ
Rượu ngọt hai bình thơ thả ra
Tửu thuốc trà tiền đều chẳng nghĩa
Hương tình ra rít gọi hồn ta
Ngược xuôi quanh quẩn còn chưa chán
Mắt ngó đầu nghiêng thật rõ ma.

MINH TUẤN

BẢY TẦNG RA RÍT 10

Mắt ngó đầu nghiêng thật rõ ma.
Liêu trai dáng ngọc dưới trăng ngà
Yêu nhau chiều đợi đêm mau đến
Nhớ bạn ngày trông bóng chóng tà
Chén rượu cung đàn say lại tỉnh
Duyên tiên tình tục gặp rồi xa
Đêm nao khắc khoải như Từ Thức
Trở gót Đào Nguyên chẳng thấy nhà.
Lá chờ rơi

BẢY TẦNG RA RÍT
(Một Kiếp Chung Tình)

Trở gót đào Nguyên chẳng thấy nhà
Thời gian chớp mắt chạnh lòng sa
Người xưa một thuở trong tình thắm
Trăng cũ còn treo bóng đã nhòa
Ai biết cuộc đời nơi cát bụi
Còn vui ra rít giống ngày qua
Trăm năm có phải là đi vội
Một kiếp chung tình ta nhớ ta.

TAM MÃ


BẢY TẦNG RA RÍT 12

Một kiếp chung tình ta nhớ ta
Cõi tiên thanh mộng đã trôi xa
Tâm tư dập nát ngày hoang vắng
Tơ tưởng xác xơ buổi tịch tà
Khuyến luyến thoáng về bên khóm trúc
Thuyền quyên ngóng đợi dưới trăng ngà
Sương rơi mỏng áo da rùng lạnh
Cung nữ phơi buồn bóng tựa ma

Hobac

BẢY TÂNG RA RÍT...13 NÈ :

Cung nữ phơi buồn bóng tựa ma
Hoạn quan thấp thỏm dáng sương sà
Trăm năm ân ái bao nồng thắm
Một cuộc tình nhân được mấy pha
Bể khổ níu chân người cõi tục
Mơ tiên thả bóng chốn thần ma
Âm dương hòa khí nơi trần tục
Chê xấu lại xem chắc tính tà.

Lãng Tử Hà Nội




Bảy tầng ra rít...14...HI
 
Chê xấu lại xem chắc tính tà
Con người trần thế chẳng là ma
Mơ hoa bướm lượn nơi vườn thắm
Ngõ liễu tường đông góc nguyệt sa
Sáo vọng sông tương ai chẳng cấm
Thuyền trôi tới mộng vội buông xa
Thói đời tình thắm hay đen bạc
Ra rít dâm tà hay thiết tha.
 
YeuDieuLongNu
 
Kính chúc Thầy và cả nhà vui
 
 
Thơ Lưu Trữ
Thơ CHÍNH

YeuDieuLongNu

&lt;Hãy Để Cho Chúng Tôi Hai Chữ Bình Yên .&gt;
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-08-27 16:55:15Trần Mạnh Hùng>
BẢY TẦNG RA RÍT (kỳ 1)

« Cả đẫn » thì ra giống « cả đờ »
Lim dim mắt phượng thuốc say chờ
Vu sơn tột đỉnh oanh rời rả
Đế động bảy tầng yến xác xơ
Tối tối lâm ly giường chiếu động
Đêm đêm xục xạo gió trăng mờ
Đối đầu đen trắng so cao thấp
Đêm bảy ngày ba địch cuốn cờ.
Lá chờ rơi

BẢY TẦNG RA RÍT (kỳ hai)

Đêm bảy ngày ba địch cuốn cờ
Thâm cung Dương nữ xoải tay chờ
Ba tầng đất thấp rên ư ứ
Bảy nấc trời cao thét ớ ơ
Dẫy dụa quậy tung chăn gối lật
Cấu cào quính quíu miệng môi khờ
Đêm đêm ướm hỏi hòa hay chiến
Sáng sáng nhìn nhau mắt trõm lơ.
Lá chờ rơi

BẢY TẦNG RA RÍT (kỳ ba)

Sáng sáng nhìn nhau mắt trõm lơ
Ngó ngơ ngóng ngẩn lại trông vờ
Âm ba sóng dậy la ôi ối
Tứ sắc sương mờ hét phớ phơ
Tay tới quạng quờ sờ mộng ảo
Chân đưa ngật ngưỡng dẩy tình mơ
Thu phong đông nguyệt hoa cành bỏ
Chàng đấy em đây i á ờ!

Hobac

BẢY TẦNG RA RÍT (kỳ 4)

Chàng đấy em đây i á ờ
Đến chừng hục hặc bớt ăn rơ
Cô Ba hàng xóm mừng quay quắt
Mợ Bảy nhà bên mở cửa chờ
Nổi tiếng to đùng như Chín Củi
Vang danh sừng sửng hệt Già Cơ
Tỉ em săn đón tranh nhau rước
Để được cùng AI đến bến bờ

Diep Khai

BẢY TẦNG RA RÍT (kỳ 5)

Để được cùng ai đến bến bờ
Ruộng ai thì nấy đấp đê chờ
Duyên ai nấy gặp đeo làm điệu
Tình bậu ta dành dệt ý thơ
Khỏi mượn khỏi xin là khỏi nợ
Không chờ không hẹn ấy không ngờ
Gặp nhau bất chợt như bèo nước
Dào dạt tình xuân lúc tỏ mờ.
Lá chờ rơi

BẢY TẦNG RA RÍT (kỳ 6)

Dào dạt tình xuân lúc tỏ mờ
Trăm quan mua lấy một đôi giờ
Bến xưa thuyền cũ đành quên tạm
Chả nóng nem nồng khó bỏ qua
Hoa tủi đời hoa khi bướm thiếu
Cuội buồn thân cuội lúc trăng tà
Ngày xuân bất tái…* vèo chân ngựa
Ôm được thì ôm chớ đẩy ra !
Lá chờ rơi

BẢY TẦNG RA RÍT 7

Ôm được thì ôm chớ đẩy ra
Vòng tay cho chắc kẻo qua đà
Trăng thu thả bóng trên mơ ảo
Gió lạnh gom heo tiếng rít ra
Vai tựa vai nhau đầu cộc chuyện
Tay đan tay ngón tựa bàn xoa
Tình xuân trao gửi hồn thu cuối
Hạnh phúc mấy cao lọ mới là

TAM MÃ

BẢY TẦNG RA RÍT 8

Hạnh phúc mấy cao lọ mới là
Tình trong như đã* tự bao giờ
Miệng chưa dám nói còn e ấp
Mắt đã nhìn nhau rộn ước mơ
Oanh yến chung đôi tìm dựng tổ
Đá vàng hẹn bạn quyết xây nhà
Thương em anh để trong tay áo**
Mưa nắng chung đường ta với ta.
Lá chờ rơi

* tình trong như đã mặt ngoài còn e
** thương em chẳng biết để đâu
để trong tay áo lâu lâu lại nhìn.

BẢY TẦNG RA RÍT 9

Mưa nắng chung đường ta với ta
Trăng khuya gió lạnh nổi da gà
Trà thơm một ấm mơ phong dạ
Rượu ngọt hai bình thơ thả ra
Tửu thuốc trà tiền đều chẳng nghĩa
Hương tình ra rít gọi hồn ta
Ngược xuôi quanh quẩn còn chưa chán
Mắt ngó đầu nghiêng thật rõ ma.

MINH TUẤN

BẢY TẦNG RA RÍT 10

Mắt ngó đầu nghiêng thật rõ ma.
Liêu trai dáng ngọc dưới trăng ngà
Yêu nhau chiều đợi đêm mau đến
Nhớ bạn ngày trông bóng chóng tà
Chén rượu cung đàn say lại tỉnh
Duyên tiên tình tục gặp rồi xa
Đêm nao khắc khoải như Từ Thức
Trở gót Đào Nguyên chẳng thấy nhà.
Lá chờ rơi

BẢY TẦNG RA RÍT
(Một Kiếp Chung Tình)

Trở gót đào Nguyên chẳng thấy nhà
Thời gian chớp mắt chạnh lòng sa
Người xưa một thuở trong tình thắm
Trăng cũ còn treo bóng đã nhòa
Ai biết cuộc đời nơi cát bụi
Còn vui ra rít giống ngày qua
Trăm năm có phải là đi vội
Một kiếp chung tình ta nhớ ta.

TAM MÃ


BẢY TẦNG RA RÍT 12

Một kiếp chung tình ta nhớ ta
Cõi tiên thanh mộng đã trôi xa
Tâm tư dập nát ngày hoang vắng
Tơ tưởng xác xơ buổi tịch tà
Khuyến luyến thoáng về bên khóm trúc
Thuyền quyên ngóng đợi dưới trăng ngà
Sương rơi mỏng áo da rùng lạnh
Cung nữ phơi buồn bóng tựa ma

Hobac

BẢY TÂNG RA RÍT...13 NÈ :

Cung nữ phơi buồn bóng tựa ma
Hoạn quan thấp thỏm dáng sương sà
Trăm năm ân ái bao nồng thắm
Một cuộc tình nhân được mấy pha
Bể khổ níu chân người cõi tục
Mơ tiên thả bóng chốn thần ma
Âm dương hòa khí nơi trần tục
Chê xấu lại xem chắc tính tà.

Lãng Tử Hà Nội



Bảy tầng ra rít...14...HI
 
Chê xấu lại xem chắc tính tà
Con người trần thế chẳng là ma
Mơ hoa bướm lượn nơi vườn thắm
Ngõ liễu tường đông góc nguyệt sa
Sáo vọng sông tương ai chẳng cấm
Thuyền trôi tới mộng vội buông xa
Thói đời tình thắm hay đen bạc
Ra rít dâm tà hay thiết tha.
 
YeuDieuLongNu
 
Kính chúc Thầy và cả nhà vui
 
 CÓ TA
Ra rít dâm tà hay thiết tha
Không dâm sao lại nảy ra ta
Tà dâm là chữ luôn che đậy.
Giáo dục là từ mãi sáng ra.
Dục vọng ước mơ đời sáng chói!??
Chính tâm xếp xó bãi tha ma.
Dục tình, dục tánh ai không chuộng???
Chỉ có thánh nhân mới bỏ qua 
Trần Mạnh Hùng
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
CỤ ĐỒ PHỐ ẢO


Phố ảo thời nay có cụ đồ
Bày trò những thứ thật dâm ô
Văn thanh thầy nặn thành văn bậy
Nghĩa đẹp ông bồi hoá nghĩa thô
Kẻ hám của dơ cười tít mắt
Người ghê câu tục thẹn trơ mồ
Sao không đổi béng sang nghề ấy
Dạy đám chờ đường… hẳn kiếm to!
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: T.T.T

CỤ ĐỒ PHỐ ẢO

Phố ảo thời nay có cụ đồ
Bày trò những thứ thật dâm ô
Văn thanh thầy nặn thành văn bậy
Nghĩa đẹp ông bồi hoá nghĩa thô
Kẻ hám của dơ cười tít mắt
Người ghê câu tục thẹn trơ mồ
Sao không đổi béng sang nghề ấy
Dạy đám chờ đường… hẳn kiếm to!
T.T.T
 

 
CÁCH LÀM BÁNH TRÔI NƯỚC
 
Muốn thật hiểu những câu đã thêm vào cho bài Bánh Trôi Nước, xin trình bày cách làm bánh ấy như sau :
 
Người trong Nam gọi sai là “chè xôi nước”.
 
Thường dùng đường tán nấu nồi nước đường để sau đó viên chè có màu vàng đẹp.
 
* Người ta thoa vào tay một ít dầu dừa trước khi nặn bột cho dẹp ra rồi để viên “nhưn đậu xanh” lên, túm bột lại thành một viên tròn. Làm được vài viên thì dầu đi hết nên tay lại bị dính bột. Đó là câu : “Vướng vít tay chàng đã mấy con”
 
* Nước đường sôi, lắm khi đùa những viên chè nổi lêu bêu đi một hướng vào thành nồi rồi chui lách vào trong đám chè đang nổi khác. Đó là câu “Cá giếc sóng dồi chui một lối”. “Cá giếc” là tên bà Hồ dùng trong bài “Cái Giếng”.
 
* Thỉnh thoảng có một vài viên bị vở do người làm không khéo tay, nhưng làm thơ thì cứ đổ thừa là do nước xao động. Đó là câu : “Cồn lau gió dập vở đôi hòn”
 
* Lúc nặn xong một viên chè, người ta ném nó vào nồi, tức nhiên nó “ập xuống” mặt nước đường rồi chìm xuống đáy. Khi viên chè chín, nó từ dưới đáy trồi lên, cái trớn làm nó nhô lên cao rồi mới hạ xuống, xem chẳng khác nào nó “trườn” trên mặt nước. Đó là câu “Trườn lên ập xuống nhoè sương khói” vì trong nồi lúc đó đầy hơi nước đường bốc lên.
 
Sự việc là vậy, nhưng con người thường nhạy cảm những điều “tà” nên có người thấy đó là những câu dâm tà. Đó là do cái “tâm” của mỗi người vậy.
 
Còn về chữ “đồ” thì có bài thơ sau đây :
 
"Ðồ nọ đồ kia"
 
Thầy đồ nọ vốn người tài bộ
Quảy cầm thư đi giáo thụ phủ Vĩnh Tường
Trước nha môn, thiết một học đường
Dạy lũ trẻ chi hồ giả dã
Nhân có lúc đồ ngồi nhàn hạ
Ra hồ sen xem ả hái hoa
Ả hớ hênh, ả để đồ ra
Ðồ trông thấy, đồ ngâm tức khắc:
"Phong tiền lạn mạn hoa sinh sắc,
Thủy diện vi mang bạng thổ thần" *
Ðồ ngâm xong, đồ đứng tần ngần
Ðồ nọ tưởng đồ kia thêm thắc mắc
Suốt năm canh đồ nằm trằn trọc
Những mơ màng đồ nọ nhớ đồ kia
Ðồ đâu gặp gỡ làm chi!
 
Khuyết danh.
 
*đoán chừng nghĩa của bài thơ tôi tạm dịch hai câu chữ Nho như sau :
 
Gió đùa lởn vởn hoa đua sắc
Nước dọi lăn tăn bóng thổ thần
 
Xin nhờ sự hiệu đính của các bậc thâm Nho, nếu thấy cần.
 
Tóm lại chữ « đồ » có một nghĩa xấu mà ngày nay có khá nhiều người không biết. Nên tôi buồn cười khi nghe trong một phim Tàu câu nói : « thôi, ta đi ăn đồ đi ! »
 
Và đây là bài họa đáp lễ :
 
LÚC TẮT ĐÈN…
(họa bài Cụ Đồ Phố Ảo)
 
Đồ ấy đồ kia cũng lắm đồ
Ghét nhau thì mượn tiếng dâm ô
Nhiệt tình luyến ái đâu không có
Đẹp của dối vờ vẫn bảo thô
Đó kẻ không con chờ trắng mắt
Đây người lắm cháu chẳng trơ mồ
Mỉa mai cho lắm mà chi thế
Lúc tắt đèn ai nói nhỏ to ?
Lá chờ rơi
 
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0

LÚC TẮT ĐÈN…
(họa bài Cụ Đồ Phố Ảo)
 
Đồ ấy đồ kia cũng lắm đồ
Ghét nhau thì mượn tiếng dâm ô
Nhiệt tình luyến ái đâu không có
Đẹp của dối vờ vẫn bảo thô
Đó kẻ không con chờ trắng mắt
Đây người lắm cháu chẳng trơ mồ
Mỉa mai cho lắm mà chi thế
Lúc tắt đèn ai nói nhỏ to ?
Lá chờ rơi

 
Nguyệt hay Trăng...[;)]
 
Đồ mặc đồ ăn cũng gọi đồ
Đồ che mưa nắng gọi là ô
Phàm trần bỏ tiếng theo người hiểu
Tục thánh buông lời bảo quá thô
Một kiếp phong ba trong bể chữ
Vài giây bão táp lúc ra mồ
Trăng đơn cũng bảo mùa thu đó
Nguyệt lẻ thu sầu kệ bé to
 
TAM MÃ
 
kính chúc Bác vui -và cháu cám ơn bác đã phân tích kỹ càng cho chúng cháu vỡ ra rất nhiều bác ạ...bác thật là minh mẫn như U 40 vậy [:D]
 
chúc cả nhà cùng vui


Thơ vần gọi tiếng mến thương
Câu văn chia sẻ đoạn đường cách xa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-08-23 08:40:00tamma>
quote:

Trích đoạn: tamma

ức quá BÁC LÁ ơi...

TMH /huynh chớ có giận đệ nhé /bài này đệ muốn chọc BÁC LÁ ra tay trừng trị bài xướng của huynh mừ...
có khi ngày mai huynh sẽ được BÁC LÁ đáp lời -rùi phải cám ơn đệ nhé.
bài thơ của huynh lại bị BÁC LÁ CHÊ...là sao...?trời


Bạn Tam Mã thân,

Không phải TMH đòi tôi họa.
Mà anh ấy muốn tôi viết ra những bài tương tự như thế. Tức là mở đầu với câu « Tại sao vợ lại hơn trời nhỉ ? » rồi khai ra những cái hay cái dở của các bà.
Về môn đó thì hắn ta số dách, nhờ thiên tính bẩm sinh và kinh nghiệm sống hay sao ấy mà hắn nói hoài từ hôm đó đến nay vẫn chưa hết. Còn tôi thì hai chục năm nay « phòng không gối chiếc » nên đâu còn nhớ được gì hay mà kể.
Đâu bạn giúp tôi bắt chước làm thử vài bài như vậy để cụng ly với hắn.
Cám ơn bạn trước.
Thân mến,
LCR

P.S. Tôi viết bài này vừa xong vào định post thì đã thấy TMH giải thích đúng y chang ý hắn tôi nói trên đây.

Và cố gắng lắm tôi mới rặn ra được một bài đây :

QUẢ CÙ LẦN

Tại sao vợ lại hơn trời nhỉ ?
Vợ chỉ hơn trời có cái « ăn »
Ăn sáng cơm bì thêm bát phở
Ăn trưa bít tết lấy hai phần
Chiều về nhắm tạm cua ba kí
Tối lại dùng thêm cá nửa cân
Ngó xuống ông trời than « khổ thật »
Thằng kia lấy nó quả « cù lần » !
Lá chờ rơi


&lt; Sửa đổi bởi: lá chờ rơi -- 22.8.2007 22:48:19 &gt;

 
BÁC LÁ ,
 
Cháu rất thích đọc thơ Bác làm  chặt chẽ nhẹ nhàng  và phóng khoáng lắm bác à...Cám ơn Bác vì cháu đang tập làm văn ,KHÍCH TƯỚNG ,...tập bắt trước các cổ nhân xưa bác à...không ngờ bác trả lời...làm cho anh Hùng vui 10 -cháu thì vui 5...đóa ha...[:D]
 
NHẮN BÁC- LÁ CHỜ RƠI
 
Thu  sang lá thắm nhớ đừng rơi
 Gió réo xung quanh chớ rụng rời
 Thẳng chéo trăm lời nơi xướng họa
 Dọc ngang nghìn chữ chiếu thơ chơi
 Anh Hùng nhớ bạn nên làm quấy
 Bác Lá lặng hơi tiếc nhớ thời
 Bản nháp bút chen ngày lắm bạn
Vườn thơ mực cạn...Dạ tơi bời.
 
TAM MÃ
 
kính chúc cả nhà vui
 
Thơ vần gọi tiếng mến thương
Câu văn chia sẻ đoạn đường cách xa
Đăng nhập để trả lời
0
to TMH :
 
Thì ra là thế. Cám ơn sự giải thích rạch ròi thông thái của bạn về hai chữ « cả đẫn ».
Tôi nhớ trong Nam thì nói sự đờ đẫn đó là giống như con gì say thuốc (tôi quên tên con ấy).
Nhưng đó là nói về bọn đàn ông. Còn cho các bà lúc ấy thì ta nói sao ? Chứ tây tà thì nó gọi là đưa họ lên tầng trời thứ bảy. Nơi ấy ra sao chỉ có họ mới biết.
Tôi tạm miêu tỏa như sau :
 
BẢY TẦNG RA RÍT
 
« Cả đẫn » thì ra giống « cả đờ »
Lim dim mắt phượng thuốc say chờ
Vu sơn tột đỉnh oanh rời rả
Đế động bảy tầng yến xác xơ
Tối tối lâm ly giường chiếu động
Đêm đêm xục xạo gió trăng mờ
Đối đầu đen trắng so cao thấp
Đêm bảy ngày ba địch cuốn cờ.
Lá chờ rơi
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
vần “ơ” còn nhiều nên bắt chước người xưa cho ra thêm một bài (kỳ hai) theo thể liên hoàn. Bạn nào thấy còn giàu ý tứ xin cứ liên hoàn nối tiếp kỳ ba kỳ bốn v.v.
 
BẢY TẦNG RA RÍT (kỳ hai)
 
Đêm bảy ngày ba địch cuốn cờ
Thâm cung Dương nữ xoải tay chờ
Ba tầng đất thấp rên ư ứ
Bảy nấc trời cao thét ớ ơ
Dẫy dụa quậy tung chăn gối lật
Cấu cào quính quíu miệng môi khờ
Đêm đêm ướm hỏi hòa hay chiến
Sáng sáng nhìn nhau mắt trõm lơ.
Lá chờ rơi
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-08-24 17:08:45hobac>
vần “ơ” còn nhiều nên bắt chước người xưa cho ra thêm một bài (kỳ hai) theo thể liên hoàn. Bạn nào thấy còn giàu ý tứ xin cứ liên hoàn nối tiếp kỳ ba kỳ bốn v.v.

BẢY TẦNG RA RÍT (kỳ hai)

Đêm bảy ngày ba địch cuốn cờ
Thâm cung Dương nữ xoải tay chờ
Ba tầng đất thấp rên ư ứ
Bảy nấc trời cao thét ớ ơ
Dẫy dụa quậy tung chăn gối lật
Cấu cào quính quíu miệng môi khờ
Đêm đêm ướm hỏi hòa hay chiến
Sáng sáng nhìn nhau mắt trõm lơ.
Lá chờ rơi


Kính chào bác Lá chờ rơi, cùng các tôn Huynh thi hữu. bên nhà bác vui quá, thay lời chào em mạn phép được họa tiếp bài trên của bác...bác đừng chách nhé!

BẢY TẦNG RA RÍT (kỳ ba)

Sáng sáng nhìn nhau mắt trõm lơ
Ngó ngơ ngóng ngẩn lại trông vờ
Âm ba sóng dậy la ôi ối
Tứ sắc sương mờ hét phớ phơ
Tay tới quạng
quờ sờ mộng ảo
Chân đưa ngật ngưỡng dẩy tình mơ
Thu phong đông nguyệt hoa cành bỏ
Chàng đấy em đây i á ờ!

Hobac
Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: hobac

vần “ơ” còn nhiều nên bắt chước người xưa cho ra thêm một bài (kỳ hai) theo thể liên hoàn. Bạn nào thấy còn giàu ý tứ xin cứ liên hoàn nối tiếp kỳ ba kỳ bốn v.v.

BẢY TẦNG RA RÍT (kỳ hai)

Đêm bảy ngày ba địch cuốn cờ
Thâm cung Dương nữ xoải tay chờ
Ba tầng đất thấp rên ư ứ
Bảy nấc trời cao thét ớ ơ
Dẫy dụa quậy tung chăn gối lật
Cấu cào quính quíu miệng môi khờ
Đêm đêm ướm hỏi hòa hay chiến
Sáng sáng nhìn nhau mắt trõm lơ.
Lá chờ rơi


Kính chào bác Lá chờ rơi, cùng các tôn Huynh thi hữu. bên nhà bác vui quá, thay lời chào em mạn phép được họa tiếp bài trên của bác...bác đừng chách nhé!

BẢY TẦNG RA RÍT (kỳ ba)

Sáng sáng nhìn nhau mắt trõm lơ
Ngó ngơ ngóng ngẩn lại trông vờ
Âm ba sóng dậy la ôi ối
Tứ sắc sương mờ hét phớ phơ
Tay tới quạng quờ sờ mộng ảo
Chân đưa ngật ngưỡng dẩy tình mơ
Thu phong đông nguyệt hoa cành bỏ
Chàng đấy em đây i á ờ!

Hobac


 
Hoan hô bạn Hobac,
đề nghị tréo hai chữ như trên do bạn sơ ý trong lúc cao hứng gõ nhanh!
thân mến.
LCR
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: lá chờ rơi

Trích đoạn: hobac

vần “ơ” còn nhiều nên bắt chước người xưa cho ra thêm một bài (kỳ hai) theo thể liên hoàn. Bạn nào thấy còn giàu ý tứ xin cứ liên hoàn nối tiếp kỳ ba kỳ bốn v.v.

BẢY TẦNG RA RÍT (kỳ hai)

Đêm bảy ngày ba địch cuốn cờ
Thâm cung Dương nữ xoải tay chờ
Ba tầng đất thấp rên ư ứ
Bảy nấc trời cao thét ớ ơ
Dẫy dụa quậy tung chăn gối lật
Cấu cào quính quíu miệng môi khờ
Đêm đêm ướm hỏi hòa hay chiến
Sáng sáng nhìn nhau mắt trõm lơ.
Lá chờ rơi


Kính chào bác Lá chờ rơi, cùng các tôn Huynh thi hữu. bên nhà bác vui quá, thay lời chào em mạn phép được họa tiếp bài trên của bác...bác đừng chách nhé!

BẢY TẦNG RA RÍT (kỳ ba)

Sáng sáng nhìn nhau mắt trõm lơ
Ngó ngơ ngóng ngẩn lại trông vờ
Âm ba sóng dậy la ôi ối
Tứ sắc sương mờ hét phớ phơ
Tay tới quạng quờ sờ mộng ảo
Chân đưa ngật ngưỡng dẩy tình mơ
Thu phong đông nguyệt hoa cành bỏ
Chàng đấy em đây i á ờ!

Hobac



Hoan hô bạn Hobac,
đề nghị tréo hai chữ như trên do bạn sơ ý trong lúc cao hứng gõ nhanh!
thân mến.
LCR

 

BẢY TẦNG RA RÍT (tiếp theo)
 
Chàng đấy em đây i á ờ
Đến chừng hục hặc bớt ăn rơ
Cô Ba hàng xóm mừng quay quắt
Mợ Bảy nhà bên mở cửa chờ
Nổi tiếng to đùng như Chín Củi
Vang danh sừng sửng hệt Già Cơ
Tỉ em săn đón tranh nhau rước
Để được cùng AI đến bến bờ
 
Diep Khai
Đăng nhập để trả lời
0
BẢY TẦNG RA RÍT (kỳ 1)
 
« Cả đẫn » thì ra giống « cả đờ »
Lim dim mắt phượng thuốc say chờ
Vu sơn tột đỉnh oanh rời rả
Đế động bảy tầng yến xác xơ
Tối tối lâm ly giường chiếu động
Đêm đêm xục xạo gió trăng mờ
Đối đầu đen trắng so cao thấp
Đêm bảy ngày ba địch cuốn cờ.
Lá chờ rơi
 
vần “ơ” còn nhiều nên bắt chước người xưa cho ra thêm một bài (kỳ hai) theo thể liên hoàn. Bạn nào thấy còn giàu ý tứ xin cứ liên hoàn nối tiếp kỳ ba kỳ bốn v.v.
 
BẢY TẦNG RA RÍT (kỳ hai)

Đêm bảy ngày ba địch cuốn cờ
Thâm cung Dương nữ xoải tay chờ
Ba tầng đất thấp rên ư ứ
Bảy nấc trời cao thét ớ ơ
Dẫy dụa quậy tung chăn gối lật
Cấu cào quính quíu miệng môi khờ
Đêm đêm ướm hỏi hòa hay chiến
Sáng sáng nhìn nhau mắt trõm lơ.
Lá chờ rơi


Kính chào bác Lá chờ rơi, cùng các tôn Huynh thi hữu. bên nhà bác vui quá, thay lời chào em mạn phép được họa tiếp bài trên của bác...bác đừng chách nhé!

BẢY TẦNG RA RÍT (kỳ ba)

Sáng sáng nhìn nhau mắt trõm lơ
Ngó ngơ ngóng ngẩn lại trông vờ
Âm ba sóng dậy la ôi ối
Tứ sắc sương mờ hét phớ phơ
Tay tới quạng quờ sờ mộng ảo
Chân đưa ngật ngưỡng dẩy tình mơ
Thu phong đông nguyệt hoa cành bỏ
Chàng đấy em đây i á ờ!

Hobac

 
BẢY TẦNG RA RÍT (kỳ 4)

Chàng đấy em đây i á ờ
Đến chừng hục hặc bớt ăn rơ
Cô Ba hàng xóm mừng quay quắt
Mợ Bảy nhà bên mở cửa chờ
Nổi tiếng to đùng như Chín Củi
Vang danh sừng sửng hệt Già Cơ
Tỉ em săn đón tranh nhau rước
Để được cùng AI đến bến bờ

Diep Khai
 
BẢY TẦNG RA RÍT (kỳ 5)
 
Để được cùng ai đến bến bờ
Ruộng ai thì nấy đấp đê chờ
Duyên ai nấy gặp đeo làm điệu
Tình bậu ta dành dệt ý thơ
Khỏi mượn khỏi xin là khỏi nợ
Không chờ không hẹn ấy không ngờ
Gặp nhau bất chợt như bèo nước
Dào dạt tình xuân lúc tỏ mờ.
Lá chờ rơi
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0

TIẾNG YÊU...1
 
Đần đẫn anh em với cứng đờ
Nheo nheo có họ với ngong chờ
Hơi phong gào thét khi phong độ
Đứt gió ,hơi tàn lúc xác xơ
Tang tảng sương rơi mời sáng lại
Lơ mơ lá phủ níu mây mờ
Trai lành đã hiểu tình da diết
Gái giỏi tình trao ,tựa phất cờ.
 
TAM MÃ

TIẾNG YÊU 2.
 
Gái giỏi tình trao tựa phất cờ
Buôn vàng lãi ngọc thỏa mong chờ
Năm canh mấy bận tâm phành phạch
Bốn khắc bao lần nghĩ ớ...ơ
Cả Đẫn chân tay quờ quạng gớm
Hai Ngây mặt mũi nghĩ rằng khờ
Mấy lần giả hàng địch không chịu
Bấy lượt nó lườm mắt lẳng lơ...
 
TAM MÃ
 

MONG ĐỢI BẢY TÂNG ĐỊA NGỤC PHẦN 3 CỦA BÁC &lt;À...QUÊN BẢY TẦNG RA RÍT....
 
Hoan hô Tam Mã, có rồi đấy làm tiếp đi.
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-08-26 01:09:04Trần Mạnh Hùng>
Trích đoạn: lá chờ rơi

TIẾNG YÊU...1

Đần đẫn anh em với cứng đờ
Nheo nheo có họ với ngong chờ
Hơi phong gào thét khi phong độ
Đứt gió ,hơi tàn lúc xác xơ
Tang tảng sương rơi mời sáng lại
Lơ mơ lá phủ níu mây mờ
Trai lành đã hiểu tình da diết
Gái giỏi tình trao ,tựa phất cờ.

TAM MÃ

TIẾNG YÊU 2.

Gái giỏi tình trao tựa phất cờ
Buôn vàng lãi ngọc thỏa mong chờ
Năm canh mấy bận tâm phành phạch
Bốn khắc bao lần nghĩ ớ...ơ
Cả Đẫn chân tay quờ quạng gớm
Hai Ngây mặt mũi nghĩ rằng khờ
Mấy lần giả hàng địch không chịu
Bấy lượt nó lườm mắt lẳng lơ...

TAM MÃ


MONG ĐỢI BẢY TÂNG ĐỊA NGỤC PHẦN 3 CỦA BÁC &lt;À...QUÊN BẢY TẦNG RA RÍT....
 
Hoan hô Tam Mã, có rồi đấy làm tiếp đi.

Bủa Đường Tơ
Bấy lượt nó lườm mắt lẳng lơ
Lông nheo nháy đá bủa đường tơ.
Bờ môi hé nở mời dâng hiến.
Hơi thơ nồng thơm gạ đợi chờ.
Uyểu điệu dáng đi như rắn uốn.
Êm đềm tiếng nói tựa bài thơ.
Tóc mây giòng suối xanh tươi mát.
Ôm xát bờ vai nhỏ dại khờ.
Trần Mạnh Hùng

Mới ở xa về, có sự cố kỹ thuật về máy điện tóan ,nên không tham gia với quý bạn được.
Thành thật xin lỗi
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-08-27 20:07:04tamma>
quote:

Trích đoạn: lá chờ rơi

TIẾNG YÊU...1

Đần đẫn anh em với cứng đờ
Nheo nheo có họ với ngong chờ
Hơi phong gào thét khi phong độ
Đứt gió ,hơi tàn lúc xác xơ
Tang tảng sương rơi mời sáng lại
Lơ mơ lá phủ níu mây mờ
Trai lành đã hiểu tình da diết
Gái giỏi tình trao ,tựa phất cờ.

TAM MÃ

TIẾNG YÊU 2.

Gái giỏi tình trao tựa phất cờ
Buôn vàng lãi ngọc thỏa mong chờ
Năm canh mấy bận tâm phành phạch
Bốn khắc bao lần nghĩ ớ...ơ
Cả Đẫn chân tay quờ quạng gớm
Hai Ngây mặt mũi nghĩ rằng khờ
Mấy lần giả hàng địch không chịu
Bấy lượt nó lườm mắt lẳng lơ...

TAM MÃ


MONG ĐỢI BẢY TÂNG ĐỊA NGỤC PHẦN 3 CỦA BÁC &lt;À...QUÊN BẢY TẦNG RA RÍT....

Hoan hô Tam Mã, có rồi đấy làm tiếp đi.

Bủa Đường Tơ

Bấy lượt nó lườm mắt lẳng lơ
Lông nheo nháy đá bủa đường tơ.
Bờ môi hé nở mời dâng hiến.
Hơi thơ nồng thơm gạ đợi chờ.
Uyểu điệu dáng đi như rắn uốn.
Êm đềm tiếng nói tựa bài thơ.
Tóc mây giòng suối xanh tươi mát.
Ôm xát bờ vai nhỏ dại khờ.
Trần Mạnh Hùng
 

 
CHUNG VỚI ĐỜI.
 
Ôm sát bờ vai nhỏ dại khờ
Cuối mày liếc mắt thật là rơ
Nhịp tim thổn thức hơn chân bước
Giọng nói ngu ngơ tay thả chờ.
Gió giật mưa rơi trời ướp lạnh
Thân rung nhiệt tỏa nước chao mờ
Bầu trời hạnh phúc nào đâu sánh
dẫu phải hòa tan với mộng mơ
 
 
TAM MÃ
 
CHÚC HUYNH VUI VÀ TIẾP TỤC HENG...[:@]
 
Thơ vần gọi tiếng mến thương
Câu văn chia sẻ đoạn đường cách xa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-08-28 15:02:02lá chờ rơi>
Trích đoạn: tamma

TIẾNG YÊU...1

Đần đẫn anh em với cứng đờ
Nheo nheo có họ với ngong chờ
Hơi phong gào thét khi phong độ
Đứt gió ,hơi tàn lúc xác xơ
Tang tảng sương rơi mời sáng lại
Lơ mơ lá phủ níu mây mờ
Trai lành đã hiểu tình da diết
Gái giỏi tình trao ,tựa phất cờ.

TAM MÃ

TIẾNG YÊU 2.

Gái giỏi tình trao tựa phất cờ
Buôn vàng lãi ngọc thỏa mong chờ
Năm canh mấy bận tâm phành phạch
Bốn khắc bao lần nghĩ ớ...ơ
Cả Đẫn chân tay quờ quạng gớm
Hai Ngây mặt mũi nghĩ rằng khờ
Mấy lần giả hàng địch không chịu
Bấy lượt nó lườm mắt lẳng lơ...

TAM MÃ

TIẾNG YÊU 3.
(Bủa Đường Tơ)

Bấy lượt nó lườm mắt lẳng lơ
Lông nheo nháy đá bủa đường tơ.
Bờ môi hé nở mời dâng hiến.
Hơi thơ nồng thơm gạ đợi chờ.
Uyểu điệu dáng đi như rắn uốn.
Êm đềm tiếng nói tựa bài thơ.
Tóc mây giòng suối xanh tươi mát.
Ôm sát bờ vai nhỏ dại khờ.
Trần Mạnh Hùng

TIẾNG YÊU 4.
(CHUNG VỚI ĐỜI)
 
Ôm sát bờ vai nhỏ dại khờ
Cuối mày liếc mắt thật là rơ
Nhịp tim thổn thức hơn chân bước
Giọng nói ngu ngơ tay thả chờ.
Gió giật mưa rơi trời ướp lạnh
Thân rung nhiệt tỏa nước chao mờ
Bầu trời hạnh phúc nào đâu sánh
Dẫu phải hòa tan với mộng mơ

TAM Mà
 


TIẾNG YÊU 5
 
Dẫu phải hòa tan với mộng mơ
Tình ta le lói ánh trăng thơ
Ý xuân khơi mạch dòng lai láng
Bóng nguyệt dòm sông chiếu hững hờ
Mõi mắt trông ai thân hóa đá
Bận lòng hai chữ tóc cùng tơ
Có không không có thôi đành vậy
Làm kẻ thiên thu mãi đợi chờ.
LCR
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
quote:

Trích đoạn: tamma

TIẾNG YÊU...1

Đần đẫn anh em với cứng đờ
Nheo nheo có họ với ngong chờ
Hơi phong gào thét khi phong độ
Đứt gió ,hơi tàn lúc xác xơ
Tang tảng sương rơi mời sáng lại
Lơ mơ lá phủ níu mây mờ
Trai lành đã hiểu tình da diết
Gái giỏi tình trao ,tựa phất cờ.

TAM MÃ

TIẾNG YÊU 2.

Gái giỏi tình trao tựa phất cờ
Buôn vàng lãi ngọc thỏa mong chờ
Năm canh mấy bận tâm phành phạch
Bốn khắc bao lần nghĩ ớ...ơ
Cả Đẫn chân tay quờ quạng gớm
Hai Ngây mặt mũi nghĩ rằng khờ
Mấy lần giả hàng địch không chịu
Bấy lượt nó lườm mắt lẳng lơ...

TAM MÃ

TIẾNG YÊU 3.
(Bủa Đường Tơ)

Bấy lượt nó lườm mắt lẳng lơ
Lông nheo nháy đá bủa đường tơ.
Bờ môi hé nở mời dâng hiến.
Hơi thơ nồng thơm gạ đợi chờ.
Uyểu điệu dáng đi như rắn uốn.
Êm đềm tiếng nói tựa bài thơ.
Tóc mây giòng suối xanh tươi mát.
Ôm sát bờ vai nhỏ dại khờ.
Trần Mạnh Hùng

TIẾNG YÊU 4.
(CHUNG VỚI ĐỜI)

Ôm sát bờ vai nhỏ dại khờ
Cuối mày liếc mắt thật là rơ
Nhịp tim thổn thức hơn chân bước
Giọng nói ngu ngơ tay thả chờ.
Gió giật mưa rơi trời ướp lạnh
Thân rung nhiệt tỏa nước chao mờ
Bầu trời hạnh phúc nào đâu sánh
Dẫu phải hòa tan với mộng mơ

TAM MÃ



TIẾNG YÊU 5

Dẫu phải hòa tan với mộng mơ
Tình ta le lói ánh trăng thơ
Ý xuân khơi mạch dòng lai láng
Bóng nguyệt dòm sông chiếu hững hờ
Mõi mắt trông ai thân hóa đá
Bận lòng hai chữ tóc cùng tơ
Có không không có thôi đành vậy
Làm kẻ thiên thu mãi đợi chờ.
LCR

_____________________________

 
 TIẾNG YÊU 6[;)]
 
Làm kẻ thiên thu mãi phải chờ
Trách thầm tơ nguyệt cứ làm ngơ
Quen hơi bén tiếng thời chia rẽ
No vợ chán chồng để bạc mơ
Ghét thói tình xanh vùi ngọn lửa
Yêu lòng gian dối nước dâng bờ
Thiên thời tìm khó như nằm ngủ
Địa lợi chưa hòa đã đứt tơ.
 
MINH TUẤN
Lưu
Bu
Đăng nhập để trả lời
0
BẢY TẦNG RA RÍT (kỳ 4)

Chàng đấy em đây i á ờ
Đến chừng hục hặc bớt ăn rơ
Cô Ba hàng xóm mừng quay quắt
Mợ Bảy nhà bên mở cửa chờ
Nổi tiếng to đùng như Chín Củi
Vang danh sừng sửng hệt Già Cơ
Tỉ em săn đón tranh nhau rước
Để được cùng AI đến bến bờ

Diep Khai

 
TÌNH RÕ LÀ..RƠ
 
Đã thích tại sao cứ ỡm ờ
Mắt tình sóng thả thật là...Rơ
Chú Ba xếp cuội trong lời nói
Cô Tám lì chai xếp chốn chờ
Thân thiết trao tình như ký gửi
Bài bây xẻ nghé nghĩa còn cơ
Nhà chung thân góp khi cần lúc
Gạo chợ  nước sông thỏa khắp bờ.
 
MINH TUẤN
Lưu
Bu
Đăng nhập để trả lời
0
Trùi, tớ bị…..hùa nhau chửi. tài tử giai nhân ơ đay qua các trang xxx việt làm thơ là được hoan hô ghê lắm nha. Đàn gay tai trâu, mất thì h wa….bí bi ha
 
QUẢNG CÁO ĐÂY
 
Ngồi nghe tớ kể chuyện đây này
Có hội lon ton giống thợ thày
Tụ lại khoa trương nơi phố thị
Hùa nhau chửi rủa khắp trời mây
Tay già nhí nhố loe mồm tán
Bọn trẻ lăng nhăng múa mỏ hay
Quảng cáo dâm ô là lắm khách
Ngồi nghe tớ kể chuyện đây này
 
NN
 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-08-27 08:09:04hobac>
Duyên Thắm Của Em?

Cái duyên em thắm ở nơi này!
Quân tử hỏi đâu khờ khéo hay
Ngác ngớ giả lời vời lại vẽ
Ngây ngô ờ tiếng gió cùng mây
Chẳng tha cho biết tay Hồ nữ(HXH)
Quyết trí phải dằn mặt Nguyễn thầy(NCT)
Quả mít bánh trôi đem lột hết
Ấy thời sướng nhé thích không này

Hobac

Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân
Đăng nhập để trả lời
0
QUẢNG CÁO ĐÂY

 
Trích đoạn: NgocNga

Trùi, tớ bị…..hùa nhau chửi. tài tử giai nhân ơ đay qua các trang xxx việt làm thơ là được hoan hô ghê lắm nha. Đàn gay tai trâu, mất thì h wa….bí bi ha

QUẢNG CÁO ĐÂY

Ngồi nghe tớ kể chuyện đây này
Có hội lon ton giống thợ thày
Tụ lại khoa trương nơi phố thị
Hùa nhau chửi rủa khắp trời mây
Tay già nhí nhố loe mồm tán
Bọn trẻ lăng nhăng múa mỏ hay
Quảng cáo dâm ô là lắm khách
Ngồi nghe tớ kể chuyện đây này

NN




Bài hoạ : Nhường nhịn

Đừng nhé , tranh chi ở chốn này
Vui gì xích mích chuyện trò thầy
Người than khó ở chờ xông thuốc
Kẻ nói buồn lòng đợi ngắm mây
Nghoảnh mặt thách lời thì hơi dở
Cúi đầu lặng tiếng mới là hay
Nhường dăm ba phút hồn êm ái
Đừng nhé , tranh chi ở chốn này



Đông hoà
27.08.07



Gió vẫn thổi trên những tầng mây , ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ yêu em như những ngày xưa đầy mộng tưởng trong giấc mơ viết thành bài thơ tình lãng mạn ....
Đăng nhập để trả lời
0



Trùi, tớ bị…..hùa nhau chửi. tài tử giai nhân ơ đay qua các trang xxx việt làm thơ là được hoan hô ghê lắm nha. Đàn gay tai trâu, mất thì h wa….bí bi ha

QUẢNG CÁO ĐÂY

Ngồi nghe tớ kể chuyện đây này
Có hội lon ton giống thợ thày
Tụ lại khoa trương nơi phố thị
Hùa nhau chửi rủa khắp trời mây
Tay già nhí nhố loe mồm tán
Bọn trẻ lăng nhăng múa mỏ hay
Quảng cáo dâm ô là lắm khách
Ngồi nghe tớ kể chuyện đây này

NN

Bài hoạ : Nhường nhịn

Đừng nhé , tranh chi ở chốn này
Vui gì xích mích chuyện trò thầy
Người than khó ở chờ xông thuốc
Kẻ nói buồn lòng đợi ngắm mây
Nghoảnh mặt thách lời thì hơi dở
Cúi đầu lặng tiếng mới là hay
Nhường dăm ba phút hồn êm ái
Đừng nhé , tranh chi ở chốn này

Đông hoà
27.08.07

ĐỪNG NHÉ
Đừng nhé tranh chi ở chốn này.
Hang hùm, nọc rắn chớ thò tay.
Bới lông mò vết , đâm  ra hận.
Vạch lá tìm sâu ,thọc với gây.
Những chuyện riêng tư luôn quý trọng
Đâu là công cộng  phải ghen vay.
Những ai thơ họa tình say đắm.
Sao lại mình ta chịu đọa đầy
 
Trần Mạnh Hùng
 
Đông Hòa mến.
Chúc bạn vui
Cố gắng để lòngvui  nhé, tiệc vui nào cũng tàn. Buồn nào cũng qua
Vào đây chung vui với thân hữu, bạn bè
Thân ái
Trần Mạnh Hùng
 


 
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0