📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Đường

BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA

7.791 trả lời, 704.988 lượt xem — Trang 130 / 260

 
Chúc Bác Lá và Toàn thể anh chị em Quán Đường Thi năm mới Mạnh Khoẻ, Hạnh Phúc và Thịnh Vượng!
 
Đuyên Hồng 

Các chủ đề chính:

Một chút Tiếng Lòng

Một thoáng Quê Hương

Quán thơ Đường luật

Đâu chỉ là Tình Yêu

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-02-17 10:23:19lá chờ rơi>






[/align]
Mọi người đã chọn hết những lời tốt đẹp để chúc nhau rồi. Xin kể như có tôi ké vào trong đó.
Và thêm một bài ghẹo vui :

CHỈ TẶNG LÀNG THƠ

Hạ bút thành thơ gửi bốn phương
Chỉ toàn thơ xịn chẳng thơ ương
Văn bay lả lướt "vô tiền Hán"
Vần trải mênh mông "thất thịnh Ðường"
Ðối ngẫu đẹp như lời chúc Tết
Nhịp nhàng vui tựa bước du Xuân
Tình riêng giữ lại cho môn phái
Chỉ tặng làng thơ chút sở trường !
Lá chờ rơi


P.S. Cám ơn anh chị em đã hưởng ứng nhanh quá. Vậy xin cảm phiền sửa lại trong quote của các bạn những chữ màu đỏ (hay hơn tí, đồng ý?)

[/align]
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-02-17 11:10:56vũkimThanh>



Trích đoạn: lá chờ rơi

Mọi người đã chọn hết những lời tốt đẹp để chúc nhau rồi. Xin kể như có tôi ké vào trong đó.
Và thêm một bài ghẹo vui :

CHỈ TẶNG LÀNG THƠ

Hạ bút thành thơ gửi bốn phương
Chỉ toàn thơ xịn chẳng thơ ương
Văn bay lả lướt "vô tiền Hán"
Vần trải mênh mông "thất thịnh Ðường"
Ðối ngẫu đẹp như lời chúc Tết
Nhịp nhàng vui tựa bước du Xuân
Tình riêng giữ lại cho môn phái
Chỉ tặng làng thơ chút sở trường !

Lá chờ rơi


Xin được nối tiếp vần với bác Lá ,thay lời cung chúc tân xuân với bác cùng mọi người  , chứ không phải họa theo bài thơ trên.
 Chào thân aí. vũ kim Thanh 
 

VẠN TUẾ ÐƯỜNG THI
 
(Chỉ tặng làng thơ chút sở trường )
Xem ra chẳng mạt vận thơ Ðường
Thời nao cũng có người ca xướng
Nét họa khiêm nhường đỡ tuyết sương
Bác cứ nhâm nhi bằng trắc luật
Tôi thèm cái nghĩa chữ thêm hương
Chân tình thảo bút chào xuân mới
Vạn tuế Ðường Thi đượm sắc hường .
 
Vũ kim Thanh
 

http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=70418
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=143254
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=143868
http://www.haiphong.net.vn/forumdisplay.php?fid=147
http://vuontaodan.net/
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-02-17 09:47:07DUY GIANG>
CHỈ TẶNG LÀNG THƠ

Hạ bút thành thơ gửi bốn phương
Chỉ toàn thơ xịn chẳng thơ ương
Văn bay lả lướt "vô tiền Hán"
Vần trải mênh mông "thất thịnh Ðường"
Ðối ngẫu khác chi lời chúc Tết
Nhịp nhàng nghe tựa bước du Xuân
Tình riêng giữ lại cho môn phái
Chỉ tặng làng thơ chút sở trường !
Lá chờ rơi

 
CHUNG ĐƯỜNG.
 
nắng hồng đã dạo khắp muôn phương
má đỏ trao mùa ,hết tuổi ương
hò hẹn trăng sao đều đã trải
lời trao hạnh phúc chọn chung đường.
tiếng thơ hay dở dăng ngày tết
câu đối tình tài tặng sắc xuân
mãi ngọt tiếng lòng chung một phái
tương lai thân ái nối tình trường
 
DUY GIANG
 
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
 
cháu kính chúc BÁC LÁ VÀ MÔN PHÁI SANG NĂM PHÁT TRIỂN MẠNH  VÀ MỌI NGƯỜI ĐỀU HẠNH PHÚC.
 

 
 
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=180249 CHÍNH
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=201263&mpage=1&key=𳕈 lưu
Đăng nhập để trả lời
0
Thơ xướng , kính mời họa :
 
NHỚ BẠN
 
Quê hương náo nức đón xuân về
Nhớ bạn khung trời chợt  tái tê
Chiếc lá mong manh chiều gió giật
Nhành hoa tím ngất tuyết dầm dề
Cô đơn bóng nhạn sầu muôn trượng
Tửu lượng vô thường gượng chốn mê
Lóng ngóng câu thơ vương bụi trắng
Hồn dâng biển đắng bút xanh đề.
 
Vũ kim Thanh
 
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=70418
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=143254
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=143868
http://www.haiphong.net.vn/forumdisplay.php?fid=147
http://vuontaodan.net/
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-02-21 00:43:49Đông Hòa>
Trích đoạn: vũkimThanh

Thơ xướng , kính mời họa :

NHỚ BẠN
 
Quê hương náo nức đón xuân về
Nhớ bạn khung trời chợt  tái tê
Chiếc lá mong manh chiều gió giật
Nhành hoa tím ngất tuyết dầm dề
Cô đơn bóng nhạn sầu muôn trượng
Tửu lượng vô thường gượng chốn mê
Lóng ngóng câu thơ vương bụi trắng
Hồn dâng biển đắng bút xanh đề.
 
Vũ kim Thanh
 


 
 
 
Thân hoạ cùng Bác Sỹ : Tư Lự

Tư lự rồi Xuân cũng trở vể
Bâng khuâng chợt gió thoảng hồn tê
Chia tay ngày ấy rưng châu lệ
Ly biệt đêm nao đổ luỵ dề
Tiếc khúc thiên thai cùng ước vọng

Hoài câu mộng mị trót đê mê
Hương xưa phai nhạt mờ đêm trắng
Hạ bút bi sầu thân tự đề
Đông Hòa
18.02.07

 
Gió vẫn thổi trên những tầng mây , ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ yêu em như những ngày xưa đầy mộng tưởng trong giấc mơ viết thành bài thơ tình lãng mạn ....
Đăng nhập để trả lời
0
Nhớ

Nhớ tóc nghiêng nghiêng xõa chấm tai.
Nhớ bờ môi mộng đắm hồn say.
Nhớ đôi mắt ngọc, mi cong vút.
Nhớ cặp chân thon, dáng mảnh mai.
Nhớ mũi dọc dừa xinh xắn qúa
Nhớ hàm răng khểnh ngất ngây hoài.
Nhớ vòng eo nhỏ, mời xuân đến
Nhớ lúc bên nhau trọn vẹn đầy

Trần Mạnh Hùng
 
*Kim Giang xin họa tiếp dòng Nhớ của anh Hùng:
 
NHỚ BẠN THƠ
 
Thoảng tiếng Đường ngâm vẳng vọng tai
Ai hòa nhịp xướng để ai say
Thanh,.Sương, Diệp., Hải Tâm,.Hồng,.Tuấn
Khánh., Phú., Duy., Long Nữ, Bạch..,.Mai,...
Bác Lá cầm chầu xoay Chiếu Bạc
Anh Hùng rót tửu mộng mơ hoài
Sông Thơ chảy xiết dòng Xuân tưởng
.Quán hẹn thâm giao chén Ngự đầy.
 
Kim Giang
 
Copy
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=82195
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=84219
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=97940
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-02-20 14:16:48KimGiang>

Xướng mời

Đơn Phương

Lòng thực biết sao để hiểu mình
Yêu người mà bụng lại im thinh
Thâu đêm mơ dáng ai tươi thắm
Trọn tối mong nàng dệt ái tình
Da diết hoài thương hồn lẳng lặng
Thẩn thờ mãi nhớ bóng xinh xinh
Tơ duyên trăm nỗi buồn không dứt
Giữa tối sầu trăng toả ánh linh

Đông Hòa

 
Họa:
 
THẦM ƯỚC
 
Muốn nói cùng Trăng tỏ hết mình
Vàng gieo mặt nước sóng làm thinh
Yêu trời đất rộng nên nhân nghĩa
Trọng chốn Thi ca nặng chữ tình
Gửi cả tâm tư hòa nốt nhạc
Trao miền luyến nhớ nụ hoa xinh
Trăm năm bút họa thề sau trước
Một chữ tâm đồng ước mãi linh.
 
Kim Giang
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=82195
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=84219
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=97940
Đăng nhập để trả lời
0
KHÓC CHỊ
(Vọng hương hồn chị Nguyễn Thị Thục)
 
Chị ơi!
Ruột đứt châu rơi sét phũ phàng
Chín suối lá xanh bứt vội vàng
Để gốc để cành đau nghiêng ngả
Kẻ sống đôi hồi chết dở dang
 
Chị hỡi ra đi thế cũng đành!!!
Để người đầu bạc khóc đầu xanh
Em không kịp tới tim ngưng lạnh
Ngọc quý không dưng vỡ tan tành
 
Nhớ quá chị ơi! Chị em mình
Tự hào em gái của người xinh
Mỗi kỳ thăm chị như đi hội
Giờ có còn đâu... Chị mất rồi!
 
Nghẹn ngào em gọi mãi chị ơi!
Chị của em đâu chẳng trả lời
Tầm tã mưa nhòa tầm tã lệ
Chị của em đâu...Mất chị rồi!!!
 
Kim Giang


 

  THÀNH KÍNH
[/align]
      PHÂN ƯU
 


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Mây bốn phương trời đến chịu tang.
Gió hiu hiu lạnh lệ đôi hàng.
Mưa giăng giăng phủ làn khăn trắng
Như tiễn người trong cõi Vĩnh hằng
 
Một đoá hoa hồng gởi đến Giang.
Chia lòng đau, sẻ nỗi bàng hoàng.
Như Giang cũng biết đời là mộng
Thành kính phâu ưu , viếng điếu tang.
 
Thành kính phâu ưu, viếng điếu tang.
Thương em đau khổ buốt tâm cang.
Thương em ủ rũ buồn sinh…biệt…
Trân trọng dâng lên một nén nhang
 
Trân trọng dâng lên một nén nhang.
Tiễn chị yên vui cõi vĩnh hằng.
Xin Giang khuân khoả ngưng ngưng khóc.
Là để người đi được nhẹ nhàng
 
 Trần Mạnh Hùng
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
Thoáng Xuân

Gặp nhau nhân dịp giữa xuân này
Đối ẩm cùng anh ly cụng say
Tâm sự nơi nao đời cách biệt
Miên man chốn cũ mộng chưa phai

Giữa đêm sao sáng lung linh toả
Rạng sáng trăng mờ khuyên khuyết cài
Rừng rực thoáng hồn xưa trẻ lại
Như vừa tìm thấy thuở sương mai
Đông Hòa
22.02.07

Gió vẫn thổi trên những tầng mây , ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ yêu em như những ngày xưa đầy mộng tưởng trong giấc mơ viết thành bài thơ tình lãng mạn ....
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-02-27 12:18:44vũkimThanh>
Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng



KHÓC CHỊ
(Vọng hương hồn chị Nguyễn Thị Thục)
 
Chị ơi!
Ruột đứt châu rơi sét phũ phàng
Chín suối lá xanh bứt vội vàng
Để gốc để cành đau nghiêng ngả
Kẻ sống đôi hồi chết dở dang
 
Chị hỡi ra đi thế cũng đành!!!
Để người đầu bạc khóc đầu xanh
Em không kịp tới tim ngưng lạnh
Ngọc quý không dưng vỡ tan tành
 
Nhớ quá chị ơi! Chị em mình
Tự hào em gái của người xinh
Mỗi kỳ thăm chị như đi hội
Giờ có còn đâu... Chị mất rồi!
 
Nghẹn ngào em gọi mãi chị ơi!
Chị của em đâu chẳng trả lời
Tầm tã mưa nhòa tầm tã lệ
Chị của em đâu...Mất chị rồi!!!
 
Kim Giang


 

  THÀNH KÍNH


[/align]
      PHÂN ƯU
 


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Mây bốn phương trời đến chịu tang.
Gió hiu hiu lạnh lệ đôi hàng.
Mưa giăng giăng phủ làn khăn trắng
Như tiễn người trong cõi Vĩnh hằng
 
Một đoá hoa hồng gởi đến Giang.
Chia lòng đau, sẻ nỗi bàng hoàng.
Như Giang cũng biết đời là mộng
Thành kính phâu ưu , viếng điếu tang.
 
Thành kính phâu ưu, viếng điếu tang.
Thương em đau khổ buốt tâm cang.
Thương em ủ rũ buồn sinh…biệt…
Trân trọng dâng lên một nén nhang
 
Trân trọng dâng lên một nén nhang.
Tiễn chị yên vui cõi vĩnh hằng.
Xin Giang khuân khoả ngưng ngưng khóc.
Là để người đi được nhẹ nhàng
 
 Trần Mạnh Hùng




THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
 
Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Kim Giang và gia đình , Mong em có nhiều nghị lực vượt qua sóng gió này.
 xiết chặt tay thân aí.
 Vũ kim Thanh
 
 

GIANG ƠI
 
Một nén nhang thơm tự cõi tâm
Chia sầu sẻ hận rất âm thầm
Thương người bạt gió Xuân đang thắm
Xót số phần ai đắm lệ trầm
Gánh nặng từ ly Trời buốt giá
Mong người đừng ngã trước gian truân
Giang ơi , tiếp sức tình thơ bạn
Vững bước băng qua nạn sóng ngầm
 
Vũ kim Thanh





http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=70418
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=143254
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=143868
http://www.haiphong.net.vn/forumdisplay.php?fid=147
http://vuontaodan.net/
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-02-27 12:19:43vũkimThanh>
Thơ xướng thân mời họa :
 
 
TẮM SÔNG
 
Hồng Hà gợn sóng thắm phù sa
Rẽ nước thuyền thơ vẫy nắng tà
Lánh chuyện trần gian sầu bão cuốn
Cùng em cuộn nước tắm reo la
Bồng bềnh sóng gió hồn mơ mộng
Ðỡ cánh tay Tiên vượt biển xa
Cát mịn hòa vui xoa tóc...ngực...
Mùa Xuân chín rực tựa tình ta
 
Vũ kim Thanh
 
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=70418
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=143254
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=143868
http://www.haiphong.net.vn/forumdisplay.php?fid=147
http://vuontaodan.net/
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-02-24 09:07:53Đông Hòa>
 
Trích đoạn: vũkimThanh

Thơ xướng thân mời họa :
 
 
TẮM SÔNG
 
Hồng Hà gợn sóng thắm phù sa
Rẽ nước thuyền thơ vẫy nắng tà
Lánh chuyện trần gian sầu bão cuốn
Cùng em cuộn nước tắm reo la
Bồng bềnh sóng gió hồn mơ mộng
Ðỡ cánh tay Tiên vượt biển xa
Cát mịn hòa vui xoa tóc...ngực...
Mùa Xuân chín rực tựa tình ta
 
Vũ kim Thanh
 


Thân họa : Du Hồn Theo Giấc Mộng Cô Đơn


Giấc muộn hồn theo sương giọt sa
Vẩn vơ hoà quyện bóng trăng tà
Theo vầng mây tối trôi thi thoảng
Buông ngọn gió đàn tiếng lẳng la
Rưng rức lòng như chìm cõi khuất
Ngẩn ngơ dạ cũng vọng hoài xa
Mộng tan thì ánh dương vừa rạng
Mang nỗi cô đơn đến với ta

Đông Hòa
24.02.07

Gió vẫn thổi trên những tầng mây , ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ yêu em như những ngày xưa đầy mộng tưởng trong giấc mơ viết thành bài thơ tình lãng mạn ....
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-02-22 15:59:33Đông Hòa>
 Thiện Nguyện

Thuở ngập mưa sa xứ Hậu Giang
Tháng năm nước nổi , tháng bảy tràn
Dân tình khổ cực người ta thán
tMùa vụ tiêu tan kẻ khóc than
Trùng điệp nhiều vùng quàng chiếu đất
Muôn nơi khắp chốn cảnh trời màn
Chung tay giúp đỡ tình không cạn
Kiếp nạn vượt rồi lại chúc Xuân
Đông Hòa
22.02.07
Gió vẫn thổi trên những tầng mây , ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ yêu em như những ngày xưa đầy mộng tưởng trong giấc mơ viết thành bài thơ tình lãng mạn ....
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-02-23 01:45:32Đông Hòa>
Cám ơn nha...

Trẻ đẹp là câu... chịu nhất nè
Yêu đời ... xuân sắc mặc tình ...khoe
Gặp may năm mới ... tiền rủng rĩnh
Trúng số mai kia  bạc xập xòe
Nửa tặng cho người lên tiếng chúc
Phần dành đãi bạn hoắc cần... tre
Còn thơ mấy vận ta hòa nhé
Trà rượu bốn mùa thú ...khoẻ re!!!
Trúc Giang
-------------------

Thân họa : không đề

Bởi suy nên đoán đại thôi nè
Chớ trách vì đâu nói “ấy “ khoe
Mới tối thì áo dài phất phới
Bình minh lại bộ váy đầm xoè
Qua sông sợ vướng vào bờ trúc
Vào ngõ lo quơ phải bụi tre
Vì thế nên em đi rón rén
Vào nhà hắt mủi thở như re ………..

Đông Hòa
21.02.07
-------------------------------
 
Thân họa : Hương tết

Mai rực chào xuân khắp chốn nè
Muôn hồng ngàn tía mặc tình khoe
Hoa vàng vạn thọ bông tròn ủm
Sắc đỏ hồng nhung nở cánh xoè
Gió ghẹo tình xuân vờn nhánh trúc
Nắng đùa hương tết động cành tre
Trời xuân tô thấm muôn ngàn vẽ
Chỉ có ve sầu tết nín re
HM
22.02.07



Thân Họa : Suối Tình Trào Dâng

Em thì trang điểm đẹp ghê nè
Má phấn môi son mặc sức khoe
Lủng lẳng dưới tai khuyên ánh sắc
Vòng tròn trên ngón nhẫn vươn xoè
Khẽ nhìn anh tựa bên đôn trúc
Ngước mắt em cười cạnh giường tre
Mạch suối tình dâng nơi thôn dã
Muốn tỏ nhưng lòng chợt …… êm re
Đông Hòa
23.02.07

 
Gió vẫn thổi trên những tầng mây , ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ yêu em như những ngày xưa đầy mộng tưởng trong giấc mơ viết thành bài thơ tình lãng mạn ....
Đăng nhập để trả lời
0

...HoaTiNa... mang tí Đường vào đây cho vui nhà vui cửa vậy.

Thơ Đường... Xa....

Tết ở phương này Tết trắng phau
Từng đàn chim mỏi cánh về đâu
Mới hay đất Bắc nhiều sương lạnh
Mà biết trời Nam lắm nắng đào
Em cuối dòng thương nhìn nước vỡ
Anh đầu nguồn nhớ ngắm trăng hao
Bờ xa sóng nhỏ buồn ngân mãi
Mạch sáng chìm theo những bến nào

Fonzi

Họa:

 
Thơ Đường...ngược chiều

Mạch sáng chìm theo những bến nào
Ẩn trong màu tuyết nét hư hao
Sương giăng, giăng bước người quân tử
Nắng trải, trải theo dáng má đào
Hỏi cánh chim trời: sao đã mỏi
Nhắn vầng trăng khuyết: mãi nơi đâu
Đêm nay về lại nơi bờ bến
Mà mộng giữa mùa tuyết trắng phau…

HoaTiNa

HTN nghỉ post một thời gian, chúc mọi người ở lại vui vẻ! [:)]

NHẮN BẠN

 
Sẽ nhớ Hoa ơi! Đến thế nào
Chông chênh nét liễu bỗng hanh hao
Vành trăng khuyết tưởng vành môi thắm
Nắng lụa mong say nắng má đào
Vắng bạn mây giăng chiều bải hoải
Xa người nhạn rũ bóng xuân đâu
Mau về hỡi tiếng cười nghiêng phố
Chớ để sầu thơ tóc bạc phau
 
Kim Giang
 
N ơi nhớ tin cho nhau nhé!
 
Copy
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=82195
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=84219
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=97940
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-02-21 11:56:48vũkimThanh>
 






Xướng mời

Đơn Phương

Lòng thực biết sao để hiểu mình
Yêu người mà bụng lại im thinh
Thâu đêm mơ dáng ai tươi thắm
Trọn tối mong nàng dệt ái tình
Da diết hoài thương hồn lẳng lặng
Thẩn thờ mãi nhớ bóng xinh xinh
Tơ duyên trăm nỗi buồn không dứt
Giữa tối sầu trăng toả ánh linh

Đông Hòa

 
Họa:
 
THẦM ƯỚC
 
Muốn nói cùng Trăng tỏ hết mình
Vàng gieo mặt nước sóng làm thinh
Yêu trời đất rộng nên nhân nghĩa
Trọng chốn Thi ca nặng chữ tình
Gửi cả tâm tư hòa nốt nhạc
Trao miền luyến nhớ nụ hoa xinh
Trăm năm bút họa thề sau trước
Một chữ tâm đồng ước mãi linh.
 
Kim Giang

Họa : 

CÓ AI HAY ?
 
Hỏi có ai hay chuyện chúng mình
Mưa nguồn chớp bể cứ hoài thinh
Sông sâu lẩn khuất vào xanh thắm
Đã mấy nhân duyên đắm mộng tình
Chữ nghĩa lênh đênh van biển lặng
Trăng tàn chết đắng cánh buồm xinh
Đàn ai một thủa tình băng giá
Chắp vá lời nguyền há hiển linh ?
 
Vũ kimThanh

 

http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=70418
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=143254
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=143868
http://www.haiphong.net.vn/forumdisplay.php?fid=147
http://vuontaodan.net/
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-02-23 07:10:31Đông Hòa>
 
Trích đoạn: Đông Hòa


Cám ơn nha...

Trẻ đẹp là câu... chịu nhất nè
Yêu đời ... xuân sắc mặc tình ...khoe
Gặp may năm mới ... tiền rủng rĩnh
Trúng số mai kia  bạc xập xòe
Nửa tặng cho người lên tiếng chúc
Phần dành đãi bạn hoắc cần... tre
Còn thơ mấy vận ta hòa nhé
Trà rượu bốn mùa thú ...khoẻ re!!!
Trúc Giang
-------------------

Thân họa : không đề

Bởi suy nên đoán đại thôi nè
Chớ trách vì đâu nói “ấy “ khoe
Mới tối thì áo dài phất phới
Bình minh lại bộ váy đầm xoè
Qua sông sợ vướng vào bờ trúc
Vào ngõ lo quơ phải bụi tre
Vì thế nên em đi rón rén
Vào nhà hắt mủi thở như re ………..

Đông Hòa
21.02.07
-------------------------------
 
Thân họa : Hương tết

Mai rực chào xuân khắp chốn nè
Muôn hồng ngàn tía mặc tình khoe
Hoa vàng vạn thọ bông tròn ủm
Sắc đỏ hồng nhung nở cánh xoè
Gió ghẹo tình xuân vờn nhánh trúc
Nắng đùa hương tết động cành tre
Trời xuân tô thấm muôn ngàn vẽ
Chỉ có ve sầu tết nín re
HM
22.02.07



Thân Họa : Suối Tình Trào Dâng

Em thì trang điểm đẹp ghê nè
Má phấn môi son mặc sức khoe
Lủng lẳng dưới tai khuyên ánh sắc
Vòng tròn trên ngón nhẫn vươn xoè
Khẽ nhìn anh tựa bên đôn trúc
Ngước mắt em cười cạnh giường tre
Mạch suối tình dâng nơi thôn dã
Muốn tỏ nhưng lòng chợt …… êm re
Đông Hòa
23.02.07

 



 

Thân họa : Kiếp Nữ Tu

Vào chùa Ni cũng đẹp xinh nè
Nhưng tóc không còn nên chẳng khoe
Khăn cuốn chân quỳ lời niệm tụng
Nâu sồng tay khỏ mỏ vang xoè
Chiều buông nỗi nhớ qua lùm trúc
Sớm lại âu sầu cạnh gối tre
Theo mắt giọt buồn tuôn chảy ướt
Thành giòng suối ngọc chảy …le re
Đông Hòa
23.02.07

[/align] 
Gió vẫn thổi trên những tầng mây , ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ yêu em như những ngày xưa đầy mộng tưởng trong giấc mơ viết thành bài thơ tình lãng mạn ....
Đăng nhập để trả lời
0
Thơ xướng , kính mời họa :

NHỚ BẠN

Quê hương náo nức đón xuân về
Nhớ bạn khung trời chợt tái tê
Chiếc lá mong manh chiều gió giật
Nhành hoa tím ngất tuyết dầm dề
Cô đơn bóng nhạn sầu muôn trượng
Tửu lượng vô thường gượng chốn mê
Lóng ngóng câu thơ vương bụi trắng
Hồn dâng biển đắng bút xanh đề.

Vũ kim Thanh

 
THÂN HỌA
 
TÌNH XA
 
xuân mang niềm nhớ lúc đi về
muôn khúc hợp tan với tỷ tê
sương trắng mù dăng còn lấp ngõ
nắng hồng soi nhỏ giọt sương dề
thoáng thương môi đỏ vì xuân nhuộm
chợt nhớ tâm vui ...lúc uống mê
mặc gió quê người còn lạnh lẽo
mây xanh trải giấy ,cảm thơ đề.
 
MINH TUẤN
 
 
Lưu
Bu
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-02-03 11:26:17TUYỆT THẾ NHÂN GIAN>


Xướng kính mời
 
NHỚ NGƯỜI DƯNG
Nhớ thuở mới quen, nhớ đến nay.
Nhớ người yêu dấu, nhớ không nguôi.
Nhớ nhiều dáng ấy cười tươi mát
Nhớ lúc người trong tiếng thở dài
Nhớ  những buổi chiều đầy nỗi nhớ
Nhớ vào giấc ngủ ngóng trông hoài
Nhớ ơi, nhớ quá người dưng ạ  
Nhớ tính nhu mì , nhớ quắt quay
Trần Mạnh Hùng
 
Thấy bác gieo năm vần khác nhau,ttng họa năm bài thử coi sao!
 
 
 
ĐƯỜNG VỀ
 
Lối mộng tan tành để sáng nay
Đường về thảm thiết dễ gì nguôi
Thân gầy mỏi nắng xiêu mình rộng
Dáng nhỏ mòn mưa đổ bóng dài
Hết cả mênh mông niềm cảm mến
Còn nguyên chất ngất nỗi u hoài
Mành đời nghiệt ngã giăng mờ mắt
Xoắn xuýt khung trời mộng quẩn quay.
 
MỘNG TAN
 
Ngày nào mộng đẹp để hôm nay
Xót dạ đau lòng chẳng thể nguôi
Tủi đọng làn mi buông rũ mỏng
Buồn vương vạt áo cuốn bay dài
Lời yêu đã cạn đong thì phí
Tiếng nhớ còn vơi đổ cũng hoài
Mỗi bước chân qua lưu dấu lại
Nghe từng kỷ niệm tít mù quay.
 
BIỂN XƯA
 
Biển vẫn nồng nàn mấy thủa nay
Xuôi dòng kỷ niệm vốn chưa nguôi
Rung trời mộng cũ làn mi mỏng
Rối giấc mơ xưa suối tóc dài
Những muốn thôi đừng vương vấn nữa
Nhưng sao vẫn cứ nhớ nhung hoài
Thuyền tình lạc bến phương nào nhỉ
Để sóng xô bờ lốc cuốn quay.
 
MỘNG VỠ
 
Còn gì để lại với hôm nay
Dĩ vãng in hằn vẫn khó nguôi
Khốn khó dòng đời trôi chảy ngược
Buồn đau giọt lệ đổ lăn dài
Mưa xô bến nhớ xa dần mãi
Gió dạt bờ thương khuất hẳn hoài
Cánh cửa thơ ngây giờ đã khép
Tàn mơ vỡ mộng kiếp cuồng quay.
 
ỦN ỈN
 
Mừng xuân Đinh Hợi tết năm nay
Giữ nếp yên bình sẽ ổn nguôi
Giống mắc tai ương mong khỏi hẳn
Dòng đang khoẻ khoắn chúc lâu dài
Cho mùi hắc ám tiêu tan hết
Để ánh văn minh chiếu sáng hoài
Lại được chăm lo mồm với móng
Không còn chôn sống với đem quay.
 
TTNG
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-02-15 04:51:07Trần Mạnh Hùng>
Muôn Thuở 1
Người yêu ơi! Nhớ nhung muôn thuở 
Thuở học trò chân sáo thấp cao 
Thuở dại khờ hương thơm má phấn 
Thuở trinh nguyên ngọt lịm môi đào 
Thuở hồn nhiên đắm say chưa trọn... 
Thuở mộng mơ ngây ngất ước ao... 
Thuở hẹn hò tình yêu chợt đến 
Thuở thương em cuống quýt xanh xao 


MUÔN THUỞ 2 
"Người yêu ơi ! Nhớ nhung muôn thuở."
Ánh mắt nào đưa đón, đón đưa. 
Làn tóc nào đan dài nỗi nhớ. 
Bờ môi nào kết nụ ươm mơ. 
Vòng tay nào chắt chiu ân ái. 
Lời nói nào chia xẻ lẳng lơ. 
Anh nhớ em xoay tròn khép kín. 
Anh yêu em quay quắt từng giờ. 
Trần Mạnh Hùng 


MUÔN THUỞ 3 

" Thuở hoc trò chân sáo thấp cao."
Tung tăng đuổi bắt lá vàng chao. 
Vờn quanh gót ngọc vương màu nắng. 
Bám nhẹ tóc mây óng ánh sao. 
Trong vắt bầu trời - trong mắt biếc. 
Mộng còn bỏ ngõ - mộng chưa trao 
Giọng cười rạng vỡ không vương vấn. 
Sảng khoái lòng riêng vị ngọt ngào 



MUÔN THUỞ 4 
“Thuở dại khờ hương thơm má phấn”
Thuở trăng vàng mới chớm mười ba 
Áo dài ngượng nghịu theo ô nhảy. 
Sách vở hồn nhiên với bướm hoa 
Tóc búp bê bay mùi mực tím 
Mắt bồ câu đậm nhớ hàng qùa 
Tan trường những buổi chiều bên phố 
Có kẻ nối theo, nối thiết tha 


MUÔN THUỞ 5 
"Thuở trinh nguyên ngọt lịm môi đào."
Từng bước ngượng ngùng với guốc cao. 
Duyên dáng nụ cười e ấp gởi. 
Mơ màng ánh mắt vụng về trao. 
Phấn son trang điểm còn xa lạ. 
Sách vở miệt mài những ước ao. 
Áo trắng học trò thơm phấn trắng. 
Sân trường tíu tít chuyện ngày sau 


MUÔN THUỞ 6 
" Thuở hồn nhiên đắm say chưa trọn."
Đương độ trăng thề tuổi nhớ thương 
Ngơ ngác mắt nai phơn phớt phấn. 
Thướt tha dáng liễu mượt mà hương. 
Thơ tình viết vội không ngày gởi. 
Sách vở lạnh tanh nhớ lớp trường. 
Những buổi chiều về từng bước chậm. 
Như chờ ai đó đợi bên đường. 



MUÔN THUỞ 7 

"Thuở mộng mơ ngây ngất ước ao".
Tan trường người ấy vẫn  theo sau. 
Nắng nghiêng soi bóng song song bước. 
Mắt biếc mơ màng chớp chớp mau. 
Bước ngắn, đường dài thêm nỗi nhớ. 
Kẻ sau,  người trước nối chờ nhau. 
Tóc bay từng sợi vờn trong gió. 
Như nhắn người dưng nhớ dạt dào 


Muôn Thuở 8 
"Thuở hẹn hò tình yêu chợt đến" .
Để đêm về thôi thúc chiêm bao. 
Gọi tên  anh ngập tràn thương mến 
Nghĩ đến anh đầm ấm dạt dào. 
Em nhớ anh nhạt nhòa nỗi nhớ. 
Em  yêu anh thăm thẳm nghìn sâu. 
Những ngày đi học anh đưa đón. 
Gió lộng hương thơm tỏa ngạt ngào (*) 
Trần Mạnh Hùng 
(*) Quen dáng thân thương vẫn nối sau 

Muôn Thuở 9 

"Thuở thương em cuống quýt xanh xao".
Từ thuở em cười má đỏ au. 
Bỗng thấy mình run hồi hộp lạ, 
Hay là mình vướng luỵ tình sao. 
Để rồi thương nhớ mơ chân sáo. 
Từ đó mê say đậm má đào. 
Những buổi tan trường - ngày, tháng nối. 
Bước chân hai đứa gắn liền nhau 
Trần Mạnh  Hùng
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-02-03 19:43:09Trần Mạnh Hùng>
Thân Gởi
TUYỆT THẾ NHÂN GIAN
 
Tôi đã gởi đến bạn quyển Dự Thảo Vu Lan.
 
Nếu bạn thích.
 
Với từ khuôn mẫu của quyển Bản Dự Thảo VU LAN , bạn có thể in cho bạn những tập thơ, tập truyện của bạn bằng máy điện toán ở nhà, tha hồ  bạn  bù đầu với công việc lựa chọn bài, kiểu chữ, và những trang hình ảnh phụ bản.
 
Chúc bạn vui, hạnh phúc, may mắn, an khang , và  vui những công việc tự in cho mình những tập thơ , tập truyện của chính mình.
 
Thân
Trần Mạnh Hùng
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-02-07 14:09:00Trần Mạnh Hùng>
YÊU

Chẳng biết vì sao nhớ thật nhiều
Người dưng nước lã chớ chi đâu
Con tim khao khát ngong chờ gặp
Lòng dạ bâng khuâng sớm trưa chiều... 
Kim Giang

YÊU
Chẳng biết vì sao nhớ thật nhiều
Nhớ người hay nhớ bước chân theo.
Nhớ con đường đất giờ tan học.
Nhớ lá vàng rơi nhuộm nắng chiều.
Nhớ hạt mưa bay nhoà ánh mắt.
Nhớ người chờ đón đắm lòng xiêu.
Nhớ hôm vụng dại nghiêng vành nón.
Len lén nhìn anh thật đáng yêu
Trần Mạnh Hùng
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-01-31 04:30:01Trần Mạnh Hùng>
                                     Vu Lan 2006/ Vnthuquan 

                                            MỤC LỤC                  
                                                                                                    Trang
               Hình bìa                            Vũ Kim Thanh
           1  Mẹ                                   Trần Mạnh Hùng                        3
           2  Bông hồng tháng 7            Nguyễn Khánh Chân                  4
           3  Không đề                         Trường phi Bảo                          5
           4  Mẹ tôi                              Huyền Băng                               6
           5  Ru mẹ                              Kim Giang                                  8
           9  Ảnh   mẹ                                                                            9
         10  Lòng mẹ                          Trần Mạnh Hùng                       11
         11  Mẹ tôi                             Lá Chờ Rơi                               13
         12  Nhớ cha                          Nguyễn Anh Xuân
                                                          Kim Giang                             15
         13  Khoảng khắc                   Nguyễn Khánh Chân                 16
         14  Khúc ru mùa nhớ             Lá Chờ Rơi                               17
         15  Mẹ ơi đừng nghĩ ngợi gì    Vũ Kim Thanh                          19
         16  Cha                                 Triều Sương                              20
         17  Ảnh                                                                                  21
         18  Mẹ                                  Tulipdenus                                23
         19  Hoa hồng cho mẹ            Nguyễn Khánh Chân                 24
         20  Cha và quê hương           Đông Hoà                                 25
         21  Mẹ                                 Thụy Hồng                                28
         22  Mẹ                                 Kim Giang                                29
         23  Ru con                            Nguyễn Khánh Chân                30
         24  Thương Nhớ mẹ             Tâm An                                    31
         25  Nhớ mẹ ngày xuân         Đông Hoà                                 32
         26  Người cho con               Kim Giang                                33
         27  Nghĩa mẹ                       BHD 2                                     34
         28  Mẹ ơi                            Trần Mạnh Hùng                       35
         29  Mẹ                                Đông Hoà                                36
         30  Bóng mẹ                        Nguyễn Khánh Chân                37
         31  Hạnh phúc khi có mẹ     Tulipdenus                                38
         32  Ảnh                                                                               39.
         33  Mẹ ngày xưa                 Trường phi Bảo                        41
         34  Nguyện cầu                   Trần Mạnh Hùng                      42
         35  Mẹ chờ                         Đông Hoà                                43
 
                                                  82
_______________________________________
                                Vu Lan 2006/ Vnthuquan 
 
 
                                                                                                        Trang
 
         36  Chờ cha chiến thắng            Đông Hoà                                 44
         37  Mẹ Việt Nam tháng Tư        Sóng Trăng                              45
         38  Mẹ là tất cả                          Việt Dương Nhân                    47
         39  Mẹ  tôi                                  Nguyễn Thị An Giang             48   
         40  Ký ức                                   Nguyễn Khánh Chân               49
         41  Mẹ ơi đừng ốm                     Kim Giang                               50
         42  Vô đề                                    www.mai                                51.
         43  Thuấu lòng mẹ cha               Kim Giang                                52
         44  Mưa… Nhớ mẹ                  Thương quá VIỆT NAM           53
         45  Mẹ có ngủ không                  Nguyên Thoại                          55
         46  Ngày giõ mẹ                          Huyền Băng                            57.
         47  Người sống mãi
               trong lòng con                        Kim Giang                              59
         48  Gió từ nơi mẹ                         Nguyên Thoại                         60.
         49   Lời ru                                    Trần Mạnh Hùng                    61.
         50   Ru con                                   Nguyễn Khánh Chân             62
         51   Mẹ 2                                      Trường phi Bảo                    63.
         52   Xuân về nhớ mẹ                     Đông Hoà                             64
         53   Mẹ ơi                                     Tulipdenus                            65
         54   Cánh chim mẹ                        Tulipdenus                             66.
         55   Ảnh                                                                                     67.
         56   Ảnh                                                                                     69
         57   Vu Lan tự luận                        Lá Chờ Rơi                           71.
         58   Tình mẹ                                   Trường Phi Bảo                    72
         59   Tuổi Thơ                                  Trần Mạnh Hùng                  73.
         60   Vô đề                                       Đuyên Hồng                        74
         61   Ngọt ngào đôi mắt mẹ              Đỗ Ngọc                              75
         62  Tâm sự cùng mẹ                        BHD 2                                 76
         63  Điều ước cho nhân loại             Trường Phi Bảo                     77.
         64  Lời ru của mẹ                            Trường Phi Bảo                    78
         65   Thời gian ơi                              Trường Phi Bảo                    80
                                                           
         66   Nhớ mẹ ngày xưa                      Đông hoà                            81
 
                                          83
 _________________________________________________________
Quý bạn có tên hoặc không có tên trong mục lục muốn có Bản Thảo Tuyển Tập Vu Lan ,xin cho biết địa chỉ EMAIL tôi se gởi Bản Thảo Tuyển Tập  VU LAN , các bạn có thể tự mình in ( print ) thành sách, trong vòng 5 phút bởi máy Điện Tóan ( computer)
 
Mọi thư từ liên lạc xin gởi về [email=chigongtexas@yahoo.com]chigongtexas@yahoo.com[/email] hoặc PM

Thân.
 
Tuyển tập Vu Lan hiện giờ khỏang 84 trang, cần 120 trang đến 160 trang, tha thiết quý bạn gởi bài về với chủ đề MẸ và CHA  nói lên tấm lòng của những người con.Mong lắm thay.
Trân Trọng
Trần Mạnh Hùng


"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-01-27 02:14:53Trần Mạnh Hùng>
AN GIANG THÂN MỜI HOẠ

NHƯ ĐẮM ĐUỐI
Anh cúi xuống dìu em nhập cuộc.
Bờ môi mềm quấn quýt cuồng ngây
Vòng tay vụng dại ôm không chặt
Đôi mắt mơ màng khép ngất say
Như đắm đuối  tận  cùng đắm đuối.
Như tung bay  tận cõi tung bay
Nụ hôn đầu, thuở tình dâng hiến.
Anh mến yêu -  tròn giấc mộng đ ầy
An Giang
1-2007


Xin hân hạnh làm quen với Thi sỉ vùng nước lợ..
Xin được họa vận.

TỪ GIÃ
Anh đi lặng lẽ người thua cuộc
Bỏ lại nơi nầy những ngất ngây
Chẳng tiếc không hờn và chẳng thấy
Không buồn không giận chẳng hề say
Suối tình chưa cạn sao lại nở
Duyên nợ chẳng tròn chấp cánh bay
Gởi lại em yêu tình trắc trở
Nhờ người tiếp lỡ mối duyên đầy .
PO.1/25/07

LẢ SAY
Anh cúi xuống hôn vừng trán rộng
Má ươm  hồng  rạng nét thơ ngây.
Em nghe chăng -  tiếng lòng thôi thúc
Em thấy  không - màu  mắt  lả say.
Môi hé nở cho tình  hé nở
Hồn  trôi bay  đắm đuối  trôi bay
Vòng tay quấn chặt bờ vai nhỏ.
Hoà  nhập vào nhau giấc mộng đầy
Trần Mạnh Hùng
 
AN GIANG mến
Hai câu 5 và 6 khó quá chừng, An Giang  giống ớt hiểm cay ơi là cay
 
 
 
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-01-28 11:55:01bachvan>
AN GIANG THÂN MỜI HOẠ

NHƯ ĐẮM ĐUỐI
Anh cúi xuống dìu em nhập cuộc.
Bờ môi mềm quấn quýt cuồng ngây
Vòng tay vụng dại ôm không chặt
Đôi mắt mơ màng khép ngất say
Như đắm đuối  tận  cùng đắm đuối.
Như tung bay  tận cõi tung bay
Nụ hôn đầu, thuở tình dâng hiến.
Anh mến yêu -  tròn giấc mộng đ ầy
An Giang
1-2007


Xin hân hạnh làm quen với Thi sỉ vùng nước lợ..
Xin được họa vận.

TỪ GIÃ
Anh đi lặng lẽ người thua cuộc
Bỏ lại nơi nầy những ngất ngây
Chẳng tiếc không hờn và chẳng thấy
Không buồn không giận chẳng hề say
Suối tình chưa cạn sao lại nở
Duyên nợ chẳng tròn chấp cánh bay
Gởi lại em yêu tình trắc trở
Nhờ người tiếp lỡ mối duyên đầy .
PO.1/25/07

LẢ SAY
Anh cúi xuống hôn vừng trán rộng
Má ươm  hồng  rạng nét thơ ngây.
Em nghe chăng -  tiếng lòng thôi thúc
Em thấy  không - màu  mắt  lả say.
Môi hé nở cho tình  hé nở
Hồn  trôi bay  đắm đuối  trôi bay
Vòng tay quấn chặt bờ vai nhỏ.
Hoà  nhập vào nhau giấc mộng đầy
Trần Mạnh Hùng


GIẤC MỘNG ĐẦY

Cũng phải theo em người được cuộc
Ai ngờ nàng chẳng chút thơ ngây
Bàn tay níu kéo thôi đành chịu
Cặp mắt mơ màng thật đắm say
Nhìn nước cứ trôi trôi khuất lấp
Nhìn mây bay mãi mãi vờn bay
Mình yêu nhau đã nhiều năm tháng
Giờ mới trao hôn quả thật đầy.
bachvan
 

 
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-01-28 17:41:52Trần Mạnh Hùng>





An Giang  thân mời hoạ


SAY MÈM

Nhớ khi anh  khẽ nói  "yêu em"
Lòng bỗng lao đao dạ sũng mềm
Là giống  men say, là ngộp thở
Tựa như xao xuyến, tựa  êm đềm.
Lòng run cuống quýt ngây ngơ nữa
Tim đập rộn ràng lính quýnh thêm
Anh nói, em nghe lòng dịu ngọt.
Tình anh ly rượu chuốc say mèm
An Giang

SAY MÈM  2
Biết bao lần muốn tỏ cùng em.
Thoáng chợt run run, chợt yếu mềm
Muốn lắm nhưng  mà  sao ngại thế
Thôi thà  đành vậy được êm đềm
Sợ em từ chối, lơ là bước.
Sợ mộng tan đi , ân hận thêm.
Lòng  đã nhủ lòng, không hẹn nữa
Lần này, nhưng lỡ uống say mèm
Trần Mạnh Hùng
 
Vài hàng gởi cô nàng Nguyễn thị An Giang
 
An Giang có biết tại sao thơ của An Giang ít người hoạ không???
 
Nhiều yếu tố lắm.
Thứ 1 Muốn hoạ thơ của An Giang phải đồng cảm , tâm tình An Giang gởi vào lời thơ  rất là chân thật.
Thứ 2 Thơ An Giang không có những ươc lệ cố hữu trong thế loại thơ Đường
Thứ 3 Những từ trong thơ của An Giang cũng rối rắm ví dụ như " êm đềm " chữ đềm đứng riêng vô nghĩa, chữ mèm cũng vậy.
Cám ơn An Giang có những giòng thơ thiết tha.
Cảm Động lắm
Thân
chúc vui
 

 
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
Thân mời

PHU GIỮ VƯỜN THƠ
(thân gửi những người trong cuộc)

Phu giữ vườn thơ tưới nước thơ
Thơ chen nhau mọc thỏa mong chờ
Cành vươn hoa thắm chào ong bướm
Nhụy tỏa hương nồng dệt tóc tơ
Khéo vụng chân chen theo mỗi bước
Non già tay vói tận đôi bờ
Vườn xuân nay rộn lời oanh yến
Phu giữ vườn thơ toại ước mơ.
Lá chờ rơi

VƯỜN MƠ CỦA BÁC LÁ

Ta mua mảnh đất để ươm thơ
thư quán bán luôn khách khỏi chờ
cuốc đất lão trồng gieo mấy ý
chắn che tri kỷ ngại đường tơ
luật niêm nhẹ sửa lo gìn giữ
bằng hữu chung thơ thả chất bờ
hoa nở tiếng lòng ai có biết
vuốt râu thanh thản...với vườn mơ

LangTuHa Noi

 
 KIẾP NỢ
 
ta mang kiếp nợ với nàng thơ
khốn khổ  tâm tư  ý mãi chờ
bến đợi qua rồi đâu có ngóng
sao tình vẫn ghé thả sầu tơ
trà tâm vẫn uống chờ trăng mọc
rượu trí tìm ngâm khúc bến bờ
quán vắng người xưa giờ trở lại
tiếng cười thân ái...phải đang mơ
 
MINH TUẤN
 
Lưu
Bu
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-01-29 15:45:58Viet duong nhan>
Thân mời

PHU GIỮ VƯỜN THƠ
(thân gửi những người trong cuộc)

Phu giữ vườn thơ tưới nước thơ
Thơ chen nhau mọc thỏa mong chờ
Cành vươn hoa thắm chào ong bướm
Nhụy tỏa hương nồng dệt tóc tơ
Khéo vụng chân chen theo mỗi bước
Non già tay vói tận đôi bờ
Vườn xuân nay rộn lời oanh yến
Phu giữ vườn thơ toại ước mơ.

Lá chờ rơi

VƯỜN MƠ CỦA BÁC LÁ

Ta mua mảnh đất để ươm thơ
thư quán bán luôn khách khỏi chờ
cuốc đất lão trồng gieo mấy ý
chắn che tri kỷ ngại đường tơ
luật niêm nhẹ sửa lo gìn giữ
bằng hữu chung thơ thả chất bờ
hoa nở tiếng lòng ai có biết
vuốt râu thanh thản...với vườn mơ

LangTuHa Noi

KIẾP NỢ

ta mang kiếp nợ với nàng thơ
khốn khổ  tâm tư  ý mãi chờ
bến đợi qua rồi đâu có ngóng
sao tình vẫn ghé thả sầu tơ
trà tâm vẫn uống chờ trăng mọc
rượu trí tìm ngâm khúc bến bờ
quán vắng người xưa giờ trở lại
tiếng cười thân ái...phải đang mơ

MINH TUẤN

Họa:

 
THƯ QUÁN VƯỜN XUÂN
(Kính tặng PHU giữ vườn thơ)
 
Một chút tình con gửi chốn thơ
Người ơi! Quả mộng ước đương chờ
Đào non lộc biếc mừng xuân mới
Nghỉa nặng tình sâu nhấn phím tơ
Chị thả câu vàng gieo ngấn nước
Anh soi áng ngọc dát nên bờ
Sông ngân sáo trúc đùa câu ví
Vườn Phú Trăng Đường ghẹo giấc mơ!
 
Kim Giang
 
:: Đã đưa vào TV :
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=82195
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=84219
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=97940
Đăng nhập để trả lời
0
Mời Xướng
 
Rối Số........
 
Một hai ba tám tới mười lăm
Sáu chín , bảy hai đến bốn lần
Chẳn chục tròn mươi chưa trọn tá
Lưng phần ngắn ngủn lỡ nửa phân
Cóc ken khung đếm thời trung cổ
Lạch cạch phím nhân thuở cách tân
Lỏm bỏm ạch ì chừng cạn sức
Ôi thôi , rối rắm cộng trừ nhân

Đông Hòa
23.01.07
 
Gió vẫn thổi trên những tầng mây , ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ yêu em như những ngày xưa đầy mộng tưởng trong giấc mơ viết thành bài thơ tình lãng mạn ....
Đăng nhập để trả lời
0