📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Đường

BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA

7.791 trả lời, 704.669 lượt xem — Trang 69 / 260
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-11-21 08:46:07Ngậm Ngùi>
Quán vắng buồn, xin xướng một bài góp vui.

Mùa Sang

Ngoài hiên đã thoáng gió ru đông
Chớm lạnh triền sông nước lặng đồng
Loang lỗ heo may thu tàn dốc
Ngập ngừng nắng nhạt mưa tầng không
Người lạnh lùng đi khi nhỡ cuộc
Khách âu sầu đến lúc đuơng giông
Ước gì cảnh cũ không hoài tịch
Khi bóng mùa sang giữa sóng lòng!
Ngậm Ngùi
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-11-21 04:56:35lá chờ rơi>
Chào bạn Ngậm Ngùi, chúc gặp vui khi đến chơi, sẽ họa sau nhé! Thân mến.


Repost 

ÐỔI PHIÊN

Tre tàn măng mọc lẽ đương nhiên
Trang Xướng-Họa giờ nên đổi phiên
Thân mật hoét còi ai sót luật
Ôn tồn nhắn tiếng : bạn sai niêm
Luận bàn thi pháp đang lưu dụng
Gạn lọc trường qui đã cũ mèm
Bạn trẻ xin mời vui nhập cuộc
Tre già đón gió đợi chờ xem.
Lá chờ rơi 23/08/06

BÌNH TĨNH

Bác muốn "bán cái" cứ tự nhiên
Tre già măng mọc, phải thay phiên?!!!...
Trang thơ Đường luật là Đường luật,
Bằng trắc muối niêm cứ muối niêm.
Đồng ý với thầy nên đổi mới
Nhưng không có nghĩa phải lèm mèm.
Đệ xin đề nghị thầy nên giữ
Thầy có những gì... thiên hạ ... xem...
giothoang

 
ÐÂU CÒN GÂN?
 
Tưởng là bán cái* sẽ yên thân
Chợt thấy đời tư lắm nợ nần
Cháu dưới Long-An mời ít bữa
Bà ngoài Phước-Hải gọi ba** lần
Tin từ Pháp nhắn meo (mail) xin gặp
Ðô biếu Mỹ kèm chữ vấn an
Hồi đáp viếng thăm không kịp thở
Còn đâu gân sức vịnh thu tàn***?
Lá chờ rơi
 
* bán cái là việc nói trong bài "Ðổi Phiên" nêu trên
** vì lý do kỹ thuật phải nói phét thế cho thật đối.
Thực ra bà chằn chỉ gọi có một lần thôi!
 
*** Xin dùng tạm bài vịnh thu tàn của mùa trước:


repost:

BUỒN TÀN THU
 
Chợt thấy hoang liêu xuống nửa vời
Không chờ vẫn đến vậy đành thôi
Lối mòn lá phủ nai ngơ ngác
Mây đọng mù giăng nắng sụt sùi
Vương vấn thề xưa cành liễu rủ
Chập chờn mộng cũ bóng chiều rơi
Tàn thu ray rức sương thành giá
Thoi thóp tình thu đã lạnh rồi.
Lá chờ rơi

Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-11-21 09:17:17lá chờ rơi>

Mùa Sang

Ngoài hiên đã thoáng gió ru đông
Chớm lạnh triền sông nước lặng đồng
Loang lỗ heo may thu tàn dốc
Ngập ngừng nắng nhạt mưa tầng không
Người lạnh lùng đi khi nhỡ cuộc
Khách âu sầu đến lúc đuơng giông
Ước gì cảnh cũ không hoài tịch
Khi bóng mùa sang giữa sóng lòng!

Ngậm ngùi

NỖI NHỚ TÀN THU
(thân họa Mùa Sang)

Theo tiếng thu tàn gọi gió đông
Trời đêm giá lạnh chữ tâm đồng
Tin về thư nhớ chờ chưa thấy
Thơ gói lời thương nhận đủ không?
Ðất khách người đi dầm gió bụi
Phòng khuê kẻ đợi đẫm mưa giông
Thu tàn đông đến mùa thay đổi
Sau trước tình ta vẫn một lòng!
Lá chờ rơi
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
BUỒN TÀN THU

Chợt thấy hoang liêu xuống nửa vời
Không chờ vẫn đến vậy đành thôi
Lối mòn lá phủ nai ngơ ngác
Mây đọng mù giăng nắng sụt sùi
Vương vấn thề xưa cành liễu rủ
Chập chờn mộng cũ bóng chiều rơi
Tàn thu ray rức sương thành giá
Thoi thóp tình thu đã lạnh rồi.
Lá chờ rơi

 
VIỆC ĐÃ RỒI
 
Luyến tiếc ai ơi chuyện nửa vời
Ngàn vàng đánh mất cũng đành thôi
Thương thương lòng gợi bao chua xót
Nhớ nhớ giọt sa những sụt sùi
Mưa nắng trần gian lâu cũng tạnh
Được thua nhân thế đắc rồi rơi
Ngàn thu một khắc bừng mơ mộng
Đau đớn làm chi việc đã rồi…
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-11-21 11:01:39lá chờ rơi>
quote:

BUỒN TÀN THU

Chợt thấy hoang liêu xuống nửa vời
Không chờ vẫn đến vậy đành thôi
Lối mòn lá phủ nai ngơ ngác
Mây đọng mù giăng nắng sụt sùi
Vương vấn thề xưa cành liễu rủ
Chập chờn mộng cũ bóng chiều rơi
Tàn thu ray rức sương thành giá
Thoi thóp tình thu đã lạnh rồi.
Lá chờ rơi

VIỆC ĐÃ RỒI

Luyến tiếc ai ơi chuyện nửa vời
Ngàn vàng đánh mất cũng đành thôi
Thương thương lòng gợi bao chua xót
Nhớ nhớ giọt sa những sụt sùi
Mưa nắng trần gian lâu cũng tạnh
Được thua nhân thế đắc rồi rơi
Ngàn thu một khắc bừng mơ mộng
Đau đớn làm chi việc đã rồi…
Chỉ Vui Thôi

Chào bạn Chỉ Vui Thôi,

Cám ơn bài họa với nhiều tình cảm chia sẻ bên trong. Mong bạn thường ghé qua.
Thân mến,
LCR
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: lá chờ rơi


Mùa Sang

Ngoài hiên đã thoáng gió ru đông
Chớm lạnh triền sông nước lặng đồng
Loang lỗ heo may thu tàn dốc             
Ngập ngừng nắng nhạt mưa tầng không
Người lạnh lùng đi khi nhỡ cuộc           
Khách âu sầu đến lúc đuơng giông
Ước gì cảnh cũ không hoài tịch             
Khi bóng mùa sang giữa sóng lòng!

Ngậm ngùi

NỖI NHỚ TÀN THU
(thân họa Mùa Sang)

Theo tiếng thu tàn gọi gió đông
Trời đêm giá lạnh chữ tâm đồng
Tin về thư nhớ chờ chưa thấy
Thơ gói lời thương nhận đủ không?
Ðất khách người đi dầm gió bụi
Phòng khuê kẻ đợi đẫm mưa giông
Thu tàn đông đến mùa thay đổi
Sau trước tình ta vẫn một lòng!
Lá chờ rơi

Bác La' ạ, vì không chú ý nên đã sai chữ 6 câu 5 nên giờ xin chỉnh lại, mong Bác chỉnh lại giúp ở phần Họa ạ, từ tàn thay từ nhỡ vậy !
Chúc Bác luôn vui, NN Đ Thoại cho Bác nhiều lần mà chưa lần nào máy nhận cả, toàn báo lại là máy tạm khóa, híc  
hẹn Bác một ngày gần đây!
Ngậm Ngùi
Đăng nhập để trả lời
0

Mùa Sang

Ngoài hiên đã thoáng gió ru đông
Chớm lạnh triền sông nước lặng đồng
Loang lỗ heo may thu tàn dốc
Ngập ngừng nắng nhạt mưa tầng không
Người lạnh lùng đi khi nhỡ cuộc
Khách âu sầu đến lúc đuơng giông
Ước gì cảnh cũ không hoài tịch
Khi bóng mùa sang giữa sóng lòng!

Ngậm ngùi

NỖI NHỚ TÀN THU
(thân họa Mùa Sang)

Theo tiếng thu tàn gọi gió đông
Trời đêm giá lạnh chữ tâm đồng
Tin về thư nhớ chờ chưa thấy
Thơ gói lời thương nhận đủ không?
Ðất khách người đi dầm gió bụi
Phòng khuê kẻ đợi đẫm mưa giông
Thu tàn đông đến mùa thay đổi
Sau trước tình ta vẫn một lòng!
Lá chờ rơi

Bác La' ạ, vì không chú ý nên đã sai chữ 6 câu 5 nên giờ xin chỉnh lại, mong Bác chỉnh lại giúp ở phần Họa ạ, từ tàn thay từ nhỡ vậy !
Chúc Bác luôn vui, NN Đ Thoại cho Bác nhiều lần mà chưa lần nào máy nhận cả, toàn báo lại là máy tạm khóa, híc
hẹn Bác một ngày gần đây!


NHỚ LÒNG.
 
tuyết đã rơi đầy trắng gió đông
lạnh rơi hưu hắt sương dăng đồng
lối về khắc khoải mong tin nhạn
thư nhắn mong chờ một chữ không
viễn xứ chân đi  không ngại khổ
nẻo quê chốn đợi lo mưa dông
vần thơ gom góp niềm tri kỷ
bút nhắn tình thơ mãi  một lòng.
 
MINH TUẤN.
 
BÁC LÁ -bác khỏe là tụi cháu mừng rùi.bác làm thơ như vậy đọc là hiểu được sức khỏe của BÁC -CHÚC BÁC mãi khỏe và vào làm thơ cho đỡ buồn BÁC NHA.
Lưu
Bu
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Ngậm Ngùi

Trích đoạn: lá chờ rơi


Mùa Sang

Ngoài hiên đã thoáng gió ru đông
Chớm lạnh triền sông nước lặng đồng
Loang lỗ heo may thu tàn dốc             
Ngập ngừng nắng nhạt mưa tầng không
Người lạnh lùng đi khi nhỡ cuộc           
Khách âu sầu đến lúc đuơng giông
Ước gì cảnh cũ không hoài tịch             
Khi bóng mùa sang giữa sóng lòng!

Ngậm ngùi

NỖI NHỚ TÀN THU
(thân họa Mùa Sang)

Theo tiếng thu tàn gọi gió đông
Trời đêm giá lạnh chữ tâm đồng
Tin về thư nhớ chờ chưa thấy
Thơ gói lời thương nhận đủ không?
Ðất khách người đi dầm gió bụi
Phòng khuê kẻ đợi đẫm mưa giông
Thu tàn đông đến mùa thay đổi
Sau trước tình ta vẫn một lòng!
Lá chờ rơi

Bác La' ạ, vì không chú ý nên đã sai chữ 6 câu 5 nên giờ xin chỉnh lại, mong Bác chỉnh lại giúp ở phần Họa ạ, từ tàn thay từ nhỡ vậy !
Chúc Bác luôn vui, NN Đ Thoại cho Bác nhiều lần mà chưa lần nào máy nhận cả, toàn báo lại là máy tạm khóa, híc  
hẹn Bác một ngày gần đây!

Bạn NN thân,
 
Bài Mùa Sang còn câu3 sai Luật, và 4 câu chót đi sai Niêm.
Nhưng nhờ nó có đủ 5 vần đúng cách và ý tứ dồi dào nên vẫn họa được.
 
Sau đây là ví dụ một cách sửa:
- câu3 thay chữ "tàn" với một chữ Trắc (có quá nhiều để chọn)
- 4 câu chót thì chỉ cần hoán đổi vị trí các cụm từ của bạn với sự đẽo gọt chút đỉnh là xong.
 
Bài sửa ví dụ:
 
Mùa Sang

Ngoài hiên đã thoáng gió ru đông
Chớm lạnh triền sông nước lặng đồng
Loang lỗ heo may thu trượt dốc
Ngập ngừng nắng nhạt mưa tầng không
Người đi lạnh lẻo khi tàn cuộc
Khách đến âu sầu lúc nổi giông
Cảnh cũ ước gì không tịch mịch
Khi mùa sang bóng giữa tim lòng!
Ngậm ngùi
 
* về đ.t. thì có khi quên mở máy. Vả lại tai nghe thường bị ù nghẹt. Không gì cần thiết thì trao đổi ở đây tốt hơn.
Thân mến.
LCR
 
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-11-21 11:09:54lá chờ rơi>
RA ÐƯỜNG CHÓ SỦA
(thân tặng cháu bợm Ðông Tà)

Hôm kia lại viếng xứ cờ tây
Mở nút vok-ka cốc cạn đầy
Hớp chú hớp anh mồi bắt bén
Ðiệu mời điệu rót rượu thơm lây
Khó tìm quán nhỏ tình không nhỏ
Dễ khiến người say miệng chẳng say
Muốn biết giả cầy hay thứ thật
Ra đường chó sủa trả lời ngay!
Lá chờ rơi
 
to Minh-Tuấn:
 
Bác vẫn còn cầm cự, quyết cứ thế... đến hơi thở cuối cùng!
Cám ơn lời chúc lành của cháu.
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
*Bác Lá kính mến! Cháu viết bài thơ tặng bác định gửi từ hôm qua, nhưng đi làm về ngang đường bị ném đá, về nhà thì mất điện, hôm nay gửi thì đã muộn:
 
THẦY!
 
Học chữ hôm nao thốt gọi Thầy
Thế mà ngày lễ giả vờ ngây
Không quà không cáp không thăm hỏi
Vẫn quý vẫn thương bát nước đầy
Mỗi tứ thơ Cho trò cảm biết
Bao tình người Nhận trẻ hằng hay
Lời suông chúc Lá bền xuân sức
Chữ mọn trong tâm nặng nghĩa Thầy.
 
Kim Giang
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=82195
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=84219
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=97940
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: KimGiang

*Bác Lá kính mến! Cháu viết bài thơ tặng bác định gửi từ hôm qua, nhưng đi làm về ngang đường bị ném đá, về nhà thì mất điện, hôm nay gửi thì đã muộn:
 
THẦY!
 
Học chữ hôm nao thốt gọi Thầy
Thế mà ngày lễ giả vờ ngây
Không quà không cáp không thăm hỏi
Vẫn quý vẫn thương bát nước đầy
Mỗi tứ thơ Cho trò cảm biết
Bao tình người Nhận trẻ hằng hay
Lời suông chúc Lá bền xuân sức
Chữ mọn trong tâm nặng nghĩa Thầy.
 
Kim Giang

Kim Giang thân mến,
 
Việc chỉ là sự chỉ dẫn bất chợt cho nhau giữa bạn bè (dù là vong niên) trong khi cùng học hỏi, chơi thơ.
Bác đâu dám nhận tư cách của những nhà mô phạm đã dành suốt cuộc đời cho lý tưởng cao đẹp làm nhà giáo.
Bác cám ơn và xin nhận những cảm tình cháu dành cho với lời chúc tặng. Và cũng tặng lại cháu một bài, nhắc lại cái thuở mới vừa đôi tám.
 
CON GÁI NHÀ AI
(thân tặng những con vịt đẹt mới vừa hết "đẹt")
 
Con gái nhà ai gặp muốn nhìn
Má hồng môi đỏ miệng cười xinh
Làn mi cong vút trời sao chớp
Suối tóc bồng bênh nhịp sóng tình
Ðáy mắt hồ thu chờ lá thắm
Ðồi non sương phủ đợi chim xanh
Duyên em đôi tám còn e ấp
Ðêm gối tình xuân ngủ một mình !
Lá chờ rơi.
 
Còn việc bị ném đá là sao? Là việc Hà Nội bị mưa đá?
 
To TTNG
 
Có thấy và hiểu là có mấy chữ đánh thừa, nên vẫn đọc câu ấy đúng theo ý của TTNG.
Còn việc họa thơ mà mất một tuần thì cũng thường thôi. Có lúc tôi phải mất đến vài tuần, và hơn thế cũng có. Chậm đến nỗi sau đó phải giải thích kẻo bạn tưởng bị mình bỏ rơi.
Bài họa chậm mà hay thì không uổng phí thời giờ. Bởi thế nên làm gì với ai thì làm, nhưng bạn không được... ly dị với nàng thơ đấy nhé!
Thân mến,
LCR
 
To HBD
 
Hoan hô bài họa của bạn với ý tứ dồi dào súc tích liền lạc trên dưới, lại rập đúng khuôn kỹ thuật cầu kỳ lập dị với các điệp tự.
Thân mến,
LCR
 
 
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-11-22 03:47:13nguyens>
CON GÁI NHÀ AI
(thân tặng những con vịt đẹt mới vừa hết "đẹt")

Con gái nhà ai gặp muốn nhìn
Má hồng môi đỏ miệng cười xinh
Làn mi cong vút trời sao chớp
Suối tóc bồng bênh nhịp sóng tình
Ðáy mắt hồ thu chờ lá thắm
Ðồi non sương phủ đợi chim xanh
Duyên em đôi tám còn e ấp
Ðêm gối tình xuân ngủ một mình !
Lá chờ rơi.

CÔ LIÊU

NÓI GHÉT MÀ SAO CỨ LÉN NHÌN
XẤU NHƯ MA XÓ LẠI KHEN XINH
BỜ MÔI LƠI LẢ CÒN E ẤP
ĐÁY MẮT LUNG LINH ĐÃ TỎ TÌNH
ĐỈNH THẮM SƯƠNG PHA MỜ NÚI BẠCH
LŨNG HỒNG CỎ RỐI PHỦ NON XANH
THU SANG NẮNG ÚA MẦU ĐÔI LÁ
XUÂN ĐÊN MONG AI GỌI TIẾNG MÌNH



Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu
Đăng nhập để trả lời
0
CON GÁI NHÀ AI
(thân tặng những con vịt đẹt mới vừa hết "đẹt")

Con gái nhà ai gặp muốn nhìn
Má hồng môi đỏ miệng cười xinh
Làn mi cong vút trời sao chớp
Suối tóc bồng bênh nhịp sóng tình
Ðáy mắt hồ thu chờ lá thắm
Ðồi non sương phủ đợi chim xanh
Duyên em đôi tám còn e ấp
Ðêm gối tình xuân ngủ một mình !


Lá chờ rơi.

CÔ LIÊU

NÓI GHÉT MÀ SAO CỨ LÉN NHÌN
XẤU NHƯ MA XÓ LẠI KHEN XINH
BỜ MÔI LƠI LẢ CÒN E ẤP
ĐÁY MẮT LUNG LINH ĐÃ TỎ TÌNH
ĐỒI NGỌC SƯƠNG PHA MỜ ĐỘNG THỐ
LŨNG HỒNG CỎ RỐI PHỦ NON XANH
THU SANG NẮNG ÚA MẦU ĐÔI LÁ
XUÂN ĐÊN MONG AI GỌI TIẾNG MÌNH

 
Nguyễn Khánh Chân
 
*Cảm ơn bác Lá đã tặng những con vịt những lời thơ thật ngọt ngào! Nhưng bác ơi bác có biết mặt cái nhà anh Nguyêns này không, chắc đáng ghét lắm hở bác.
 
*Huynh Nguyes xoay lưng đi Tri Kỷ chọc trả huynh lần nữa nè:
 
GHÉT MẶT
 
Xấu thế nào ai bắt cứ nhìn
Nhìn rồi nịnh nọt nói rằng xinh
Người đâu chả biết chà! Ghê gớm
Đấm đấy còn xoa rất mực tình
Sương ngậm Hồng Lô chờ mộng quý
Đào nguyên suối ngọc đợi trăng xanh
Mơ tiên nhắm mắt theo Từ Thức
Ghét mặt đưa tay hết bực mình...[;)]
 
Kim Giang
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=82195
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=84219
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=97940
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-11-22 04:54:31nguyens>
GHÉT MẶT

Xấu thế nào ai bắt cứ nhìn
Nhìn rồi nịnh nọt nói rằng xinh
Người đâu chả biết chà! Ghê gớm
Đấm đấy còn xoa rất mực tình
Sương ngậm Hồng Lô chờ mộng quý
Đào nguyên suối ngọc đợi trăng xanh
Mơ tiên nhắm mắt theo Từ Thức
Ghét mặt đưa tay hết bực mình...

Kim Giang

Phân bua

Nói ghét là thương cứ phải nhìn
Mới là con gái thế là xinh
Nam nhi ngớ ngẩn nào đâu hiểu
Nữ tính vo ve cứ thật tình
Lá thắm khép hờ mơ nguyệt tỏ
Cỏ hồng ngập lối mộng trăng xanh
Đồi non mơn mởn ..chưa ai rõ
Ruộng tốt bờ cao ..vẫn đợi mình


[:)]



Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: lá chờ rơi

RA ÐƯỜNG CHÓ SỦA
(thân tặng cháu bợm Ðông Tà)

Hôm kia lại viếng xứ cờ tây
Mở nút vok-ka cốc cạn đầy
Hớp chú hớp anh mồi bắt bén
Ðiệu mời điệu rót rượu thơm lây
Khó tìm quán nhỏ tình không nhỏ
Dễ khiến người say miệng chẳng say
Muốn biết giả cầy hay thứ thật
Ra đường chó sủa trả lời ngay!
Lá chờ rơi

to Minh-Tuấn:

Bác vẫn còn cầm cự, quyết cứ thế... đến hơi thở cuối cùng!
Cám ơn lời chúc lành của cháu.

 
VUI QUÁN NHẬU
Chiều nay chạnh nhớ chút trời tây
Bia bọt cốc vơi tiếp vại đầy
Bạn cũ bạn nay ngồi nối tiếp
Chuyện xưa chuyện mới gợi vui lây
Cậu mong chẳng xỉn nên nhanh xỉn
Mình muốn được say lại khó say
Cuộc sống trần gian còn mấy khúc
Chén anh chén chú tạc thù ngay!
HBĐ
 
HBĐ
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=180668&mpage=1
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=202429
Đăng nhập để trả lời
0
Mùa Sang

Ngoài hiên đã thoáng gió ru đông
Chớm lạnh triền sông nước lặng đồng
Loang lỗ heo may thu ngược dốc             
Ngập ngừng nắng nhạt mưa tầng không
Người đi lặng lẽ khi tàn cuộc           
Khách đến ngậm ngùi lúc nổi giông
Ước gì cảnh cũ không tịch mịch         
Khi bóng mùa sang giữa sóng lòng!

Ngậm ngùi

NỖI NHỚ TÀN THU
(thân họa Mùa Sang)

Theo tiếng thu tàn gọi gió đông
Trời đêm giá lạnh chữ tâm đồng
Tin về thư nhớ chờ chưa thấy
Thơ gói lời thương nhận đủ không?
Ðất khách người đi dầm gió bụi
Phòng khuê kẻ đợi đẫm mưa giông
Thu tàn đông đến mùa thay đổi
Sau trước tình ta vẫn một lòng!

Lá chờ rơi
 
Họa:
 
HỎI LÒNG
 
Lại một mùa đông ngán gió đông
Đâu như canh bạc thấy hơi đồng
Tin thưa cánh nhạn nhòa chưa tỏ
Tuyết lạnh sương mù chắn nữa không
Dáng liễu thi gan cùng bão tố
Má đào chống chọi với mưa giông
Mây xanh mấy nỗi phơ đầu bạc
Núi biếc trăm năm có đổi lòng.
 
Kim Giang
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=82195
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=84219
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=97940
Đăng nhập để trả lời
0
Bạn NN thân,

Bài Mùa Sang còn câu3 sai Luật, và 4 câu chót đi sai Niêm.
Nhưng nhờ nó có đủ 5 vần đúng cách và ý tứ dồi dào nên vẫn họa được.

Sau đây là ví dụ một cách sửa:
- câu3 thay chữ "tàn" với một chữ Trắc (có quá nhiều để chọn)
- 4 câu chót thì chỉ cần hoán đổi vị trí các cụm từ của bạn với sự đẽo gọt chút đỉnh là xong.

Bài sửa ví dụ:

Mùa Sang

Ngoài hiên đã thoáng gió ru đông
Chớm lạnh triền sông nước lặng đồng
Loang lỗ heo may thu trượt dốc
Ngập ngừng nắng nhạt mưa tầng không
Người đi lạnh lẻo khi tàn cuộc
Khách đến âu sầu lúc nổi giông
Cảnh cũ ước gì không tịch mịch
Khi mùa sang bóng giữa tim lòng!
Ngậm ngùi

* về đ.t. thì có khi quên mở máy. Vả lại tai nghe thường bị ù nghẹt. Không gì cần thiết thì trao đổi ở đây tốt hơn.
Thân mến.
LCR

Cổ Mộ Nhất Anh
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: CauBe

Bạn NN thân,

Bài Mùa Sang còn câu3 sai Luật, và 4 câu chót đi sai Niêm.
Nhưng nhờ nó có đủ 5 vần đúng cách và ý tứ dồi dào nên vẫn họa được.

Sau đây là ví dụ một cách sửa:
- câu3 thay chữ "tàn" với một chữ Trắc (có quá nhiều để chọn)
- 4 câu chót thì chỉ cần hoán đổi vị trí các cụm từ của bạn với sự đẽo gọt chút đỉnh là xong.

Bài sửa ví dụ:

Mùa Sang

Ngoài hiên đã thoáng gió ru đông
Chớm lạnh triền sông nước lặng đồng
Loang lỗ heo may thu trượt dốc
Ngập ngừng nắng nhạt mưa tầng không
Người đi lạnh lẻo khi tàn cuộc
Khách đến âu sầu lúc nổi giông
Cảnh cũ ước gì không tịch mịch
Khi mùa sang bóng giữa tim lòng!
Ngậm ngùi

* về đ.t. thì có khi quên mở máy. Vả lại tai nghe thường bị ù nghẹt. Không gì cần thiết thì trao đổi ở đây tốt hơn.
Thân mến.
LCR


 
Cậu bé ơi, từ sông thanh bằng là đúng luật rùi, NN kiểm tra kỹ không biết có nhầm nữa không, nhưng hy vọng là lần này đã trọn bài [;)]
Ngậm Ngùi
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-11-23 11:29:34Ngậm Ngùi>
CON GÁI NHÀ AI
(thân tặng những con vịt đẹt mới vừa hết "đẹt")

Con gái nhà ai gặp muốn nhìn
Má hồng môi đỏ miệng cười xinh
Làn mi cong vút trời sao chớp
Suối tóc bồng bênh nhịp sóng tình
Ðáy mắt hồ thu chờ lá thắm
Ðồi non sương phủ đợi chim xanh
Duyên em đôi tám còn e ấp
Ðêm gối tình xuân ngủ một mình !
Lá chờ rơi.


CÔ LIÊU

NÓI GHÉT MÀ SAO CỨ LÉN NHÌN
XẤU NHƯ MA XÓ LẠI KHEN XINH
BỜ MÔI LƠI LẢ CÒN E ẤP
ĐÁY MẮT LUNG LINH ĐÃ TỎ TÌNH
ĐỒI NGỌC SƯƠNG PHA MỜ ĐỘNG THỐ
LŨNG HỒNG CỎ RỐI PHỦ NON XANH
THU SANG NẮNG ÚA MẦU ĐÔI LÁ
XUÂN ĐÊN MONG AI GỌI TIẾNG MÌNH
Nguyễn Khánh Chân


GHÉT MẶT

Xấu thế nào ai bắt cứ nhìn
Nhìn rồi nịnh nọt nói rằng xinh
Người đâu chả biết chà! Ghê gớm
Đấm đấy còn xoa rất mực tình
Sương ngậm Hồng Lô chờ mộng quý
Đào nguyên suối ngọc đợi trăng xanh
Mơ tiên nhắm mắt theo Từ Thức
Ghét mặt đưa tay hết bực mình...
Kim Giang

 
Phân bua

Nói ghét là thương cứ phải nhìn
Mới là con gái thế là xinh
Nam nhi ngớ ngẩn nào đâu hiểu
Nữ tính vo ve cứ thật tình
Lá thắm khép hờ mơ nguyệt tỏ
Cỏ hồng ngập lối mộng trăng xanh
Đồi non mơn mởn ..chưa ai rõ
Ruộng tốt bờ cao ..vẫn đợi mình
Nguyễn Khánh Chân

 
 
Thân hoạ
 
NẾU ĐÃ YÊU



Gần nhau đuyểnh đoảng chẳng ưa nhìn
Thôi mới yêu nhiều xấu cũng xinh
Mới một ngày xa mà nhớ quá
Gần hoài lại ngỡ chuyện dư tình
Trăm năm duyên bén rêu bèo dạt
Suốt kiếp nợ đành rát biển xanh
Nếu đã trót yêu thì gắn lại
Trần gian mấy kẻ được như mình!

 
Ngậm Ngùi
Đăng nhập để trả lời
0
CON GÁI NHÀ AI
(thân tặng những con vịt đẹt mới vừa hết "đẹt")

Con gái nhà ai gặp muốn nhìn
Má hồng môi đỏ miệng cười xinh
Làn mi cong vút trời sao chớp
Suối tóc bồng bênh nhịp sóng tình
Ðáy mắt hồ thu chờ lá thắm
Ðồi non sương phủ đợi chim xanh
Duyên em đôi tám còn e ấp
Ðêm gối tình xuân ngủ một mình !
Lá chờ rơi.


CÔ LIÊU

NÓI GHÉT MÀ SAO CỨ LÉN NHÌN
XẤU NHƯ MA XÓ LẠI KHEN XINH
BỜ MÔI LƠI LẢ CÒN E ẤP
ĐÁY MẮT LUNG LINH ĐÃ TỎ TÌNH
ĐỒI NGỌC SƯƠNG PHA MỜ ĐỘNG THỐ
LŨNG HỒNG CỎ RỐI PHỦ NON XANH
THU SANG NẮNG ÚA MẦU ĐÔI LÁ
XUÂN ĐÊN MONG AI GỌI TIẾNG MÌNH
Nguyễn Khánh Chân


GHÉT MẶT

Xấu thế nào ai bắt cứ nhìn
Nhìn rồi nịnh nọt nói rằng xinh
Người đâu chả biết chà! Ghê gớm
Đấm đấy còn xoa rất mực tình
Sương ngậm Hồng Lô chờ mộng quý
Đào nguyên suối ngọc đợi trăng xanh
Mơ tiên nhắm mắt theo Từ Thức
Ghét mặt đưa tay hết bực mình...
Kim Giang

 
Phân bua

Nói ghét là thương cứ phải nhìn
Mới là con gái thế là xinh
Nam nhi ngớ ngẩn nào đâu hiểu
Nữ tính vo ve cứ thật tình
Lá thắm khép hờ mơ nguyệt tỏ
Cỏ hồng ngập lối mộng trăng xanh
Đồi non mơn mởn ..chưa ai rõ
Ruộng tốt bờ cao ..vẫn đợi mình
Nguyễn Khánh Chân

 
 
Thân hoạ
 
NẾU ĐÃ YÊU



Gần nhau đuyểnh đoảng chẳng ưa nhìn
Thôi mới yêu nhiều xấu cũng xinh
Mới một ngày xa mà nhớ quá
Gần hoài lại ngỡ chuyện dư tình
Trăm năm duyên bén rêu bèo dạt
Suốt kiếp nợ đành rát biển xanh
Nếu đã trót yêu thì gắn lại
Trần gian mấy kẻ được như mình!

 

 
 
Thân Họa : Bởi vì.....
 
Cũng bởi vì thương nên mãi nhìn
Rằng vì dáng ấy rất là xinh
Mũi thon má thắm tràn cõi mộng
Mắt liếc môi hồng đượm dấu tình

Bụng ước cả đời cùng tóc bạc
Lòng mong trọn kiếp chung đầu xanh
Nắm tay ta đón nghìn duyên thắm
Tháng hạ thu đông đến với mình

Đông Hòa
23.11.06

 
Gió vẫn thổi trên những tầng mây , ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ yêu em như những ngày xưa đầy mộng tưởng trong giấc mơ viết thành bài thơ tình lãng mạn ....
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-11-23 19:37:53lá chờ rơi>
â
Trích đoạn: Ngậm Ngùi

Trích đoạn: CauBe

Bạn NN thân,

Bài Mùa Sang còn câu3 sai Luật, và 4 câu chót đi sai Niêm.
Nhưng nhờ nó có đủ 5 vần đúng cách và ý tứ dồi dào nên vẫn họa được.

Sau đây là ví dụ một cách sửa:
- câu3 thay chữ "tàn" với một chữ Trắc (có quá nhiều để chọn)
- 4 câu chót thì chỉ cần hoán đổi vị trí các cụm từ của bạn với sự đẽo gọt chút đỉnh là xong.

Bài sửa ví dụ:

Mùa Sang

Ngoài hiên đã thoáng gió ru đông
Chớm lạnh triền sông nước lặng đồng
Loang lỗ heo may thu trượt dốc
Ngập ngừng nắng nhạt mưa tầng không
Người đi lạnh lẻo khi tàn cuộc
Khách đến âu sầu lúc nổi giông
Cảnh cũ ước gì không tịch mịch
Khi mùa sang bóng giữa tim lòng!
Ngậm ngùi

* về đ.t. thì có khi quên mở máy. Vả lại tai nghe thường bị ù nghẹt. Không gì cần thiết thì trao đổi ở đây tốt hơn.
Thân mến.
LCR



Cậu bé ơi, từ sông thanh bằng là đúng luật rùi, NN kiểm tra kỹ không biết có nhầm nữa không, nhưng hy vọng là lần này đã trọn bài [;)]


Mùa Sang

Ngoài hiên đã thoáng gió ru đông
Chớm lạnh triền sông nước lặng đồng
Loang lỗ heo may thu ngược dốc             
Ngập ngừng nắng nhạt mưa tầng không
Người đi lặng lẽ khi tàn cuộc           
Khách đến ngậm ngùi lúc nổi giông
Ước gì cảnh cũ không tịch mịch         
Khi bóng mùa sang giữa sóng lòng!
Ngậm ngùi

Bạn Ngậm Ngùi thân,

Có lẽ Cậu Bé thấy bài làm lại của bạn vẫn sai niêm ở hai câu chót.
Phải đảo Cảnh cũ ước gì … thì mới đúng niêm. Rồi sửa câu chót theo niêm ấy.

Cám ơn Cậu Bé đã tích cực tham gia đổi phiên.
Vậy thì :
 
Đêm nay bạn canh tôi ngủ
Đêm mai tôi ngủ bạn canh
Ngày mốt bạn canh tôi ngủ
Ngày kia tôi ngủ bạn canh
 
Cứ luân phiên điều hòa như thế cho công bằng nhé!
thân mến,
LCR  

Và tiếp theo xin mời các bạn đọc vui, không ép họa, có họa càng vui
 
GIỐNG BA CON KHỈ
 
Tai lảng mắt mờ tự bấy lâu
Khó lòng thấu triệt lẽ nông sâu
Gặp ai đỏng đảnh đành quay mặt
Đụng kẻ chanh chua phải lắc đầu
Dại đấy! trèo cao nên té nặng
Khôn gì? chẳng ruộng lại mua trâu
Không nghe không thấy thời không nói
Mình giống ba con khỉ* phố Tàu!
Lá chờ rơi
 
* phố Tàu luôn có bán 3 con khỉ,
một bịt tai, một bịt mắt, một bịt mồm,
tượng trưng cho các tiếng: không nghe, không thấy, không nói.
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: lá chờ rơi

GIỐNG BA CON KHỈ
 
Tai lảng mắt mờ tự bấy lâu
Khó lòng thấu triệt lẽ nông sâu
Gặp ai đỏng đảnh đành quay mặt
Đụng kẻ chanh chua phải lắc đầu
Dại đấy! trèo cao nên té nặng
Khôn gì? chẳng ruộng lại mua trâu
Không nghe không thấy thời không nói
Mình giống ba con khỉ* phố Tàu!
Lá chờ rơi
 
* phố Tàu luôn có bán 3 con khỉ,
một bịt tai, một bịt mắt, một bịt mồm,
tượng trưng cho các tiếng: không nghe, không thấy, không nói.


 
Bất tri
 
Hơi đâu để ý tính mau lâu
Xét nét làm gì chuyện cạn sâu
Nghịch cảnh gặp thời không mở mắt
Chanh chua dẫu biết chẳng quay đầu
Thấp cao giống tiếng cua trong lỗ
Khôn dại như đàn gảy nhĩ trâu
Biết lắm thông nhiều càng thấy khổ
Bất tri sướng nhất khỉ người Tàu!
 
Đuyên Hồng 

Các chủ đề chính:

Một chút Tiếng Lòng

Một thoáng Quê Hương

Quán thơ Đường luật

Đâu chỉ là Tình Yêu

Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Đuyên Hồng

Trích đoạn: lá chờ rơi

GIỐNG BA CON KHỈ
 
Tai lảng mắt mờ tự bấy lâu
Khó lòng thấu triệt lẽ nông sâu
Gặp ai đỏng đảnh đành quay mặt
Đụng kẻ chanh chua phải lắc đầu
Dại đấy! trèo cao nên té nặng
Khôn gì? chẳng ruộng lại mua trâu
Không nghe không thấy thời không nói
Mình giống ba con khỉ* phố Tàu!
Lá chờ rơi
 
* phố Tàu luôn có bán 3 con khỉ,
một bịt tai, một bịt mắt, một bịt mồm,
tượng trưng cho các tiếng: không nghe, không thấy, không nói.



Bất tri
 
Hơi đâu để ý tính mau lâu
Xét nét làm gì chuyện cạn sâu
Nghịch cảnh gặp thời không mở mắt
Chanh chua dẫu biết chẳng quay đầu
Thấp cao giống tiếng cua trong lỗ
Khôn dại như đàn gảy nhĩ trâu
Biết lắm thông nhiều càng thấy khổ
Bất tri sướng nhất khỉ người Tàu!


KHÔN HAY DẠI?
Trí mờ theo tuổi hẳn còn lâu
Mọi chuyện tinh tường vẫn hiểu sâu
Không muốn lằng nhằng tôi nhắm mắt
Vì mong hoà thuận bạn quay đầu
Người khôn đúng lúc trao cương ngựa
Kẻ dại cả đời khoác ách trâu
Chắc hẳn nhân gian thời trách cứ
Bàng quan như thể kiểu dân Tàu?
HBĐ
 
HBĐ
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=180668&mpage=1
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=202429
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-11-24 09:29:25Minh Tuấn>
GIỐNG BA CON KHỈ

Tai lảng mắt mờ tự bấy lâu
Khó lòng thấu triệt lẽ nông sâu
Gặp ai đỏng đảnh đành quay mặt
Đụng kẻ chanh chua phải lắc đầu
Dại đấy! trèo cao nên té nặng
Khôn gì? chẳng ruộng lại mua trâu
Không nghe không thấy thời không nói
Mình giống ba con khỉ* phố Tàu!
Lá chờ rơi

* phố Tàu luôn có bán 3 con khỉ,
một bịt tai, một bịt mắt, một bịt mồm,
tượng trưng cho các tiếng: không nghe, không thấy, không nói.



Bất tri

Hơi đâu để ý tính mau lâu
Xét nét làm gì chuyện cạn sâu
Nghịch cảnh gặp thời không mở mắt
Chanh chua dẫu biết chẳng quay đầu
Thấp cao giống tiếng cua trong lỗ
Khôn dại như đàn gảy nhĩ trâu
Biết lắm thông nhiều càng thấy khổ
Bất tri sướng nhất khỉ người Tàu!


KHÔN HAY DẠI?
Trí mờ theo tuổi hẳn còn lâu
Mọi chuyện tinh tường vẫn hiểu sâu
Không muốn lằng nhằng tôi nhắm mắt
Vì mong hoà thuận bạn quay đầu
Người khôn đúng lúc trao cương ngựa
Kẻ dại cả đời khoác ách trâu
Chắc hẳn nhân gian thời trách cứ
Bàng quan như thể kiểu dân Tàu?
HBĐ


TIẾC NUỐI
 
bước đời xuôi ngược chẳng còn lâu
suối cạn  ao nông hay biển sâu
thoắt mấy chục năm đời đã mệt
tuổi  xuân tiếc nuối mộng quay đầu
dại khôn đi lại như chân ngựa
kiến thức còn đầy chất bước trâu
đại náo thiên cung cười giống khỉ
tu tiên vui vẻ đúng dân tàu.
 
MINH TUẤN
Lưu
Bu
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Minh Tuấn

GIỐNG BA CON KHỈ

Tai lảng mắt mờ tự bấy lâu
Khó lòng thấu triệt lẽ nông sâu
Gặp ai đỏng đảnh đành quay mặt
Đụng kẻ chanh chua phải lắc đầu
Dại đấy! trèo cao nên té nặng
Khôn gì? chẳng ruộng lại mua trâu
Không nghe không thấy thời không nói
Mình giống ba con khỉ* phố Tàu!
Lá chờ rơi

* phố Tàu luôn có bán 3 con khỉ,
một bịt tai, một bịt mắt, một bịt mồm,
tượng trưng cho các tiếng: không nghe, không thấy, không nói.


Bất tri

Hơi đâu để ý tính mau lâu
Xét nét làm gì chuyện cạn sâu
Nghịch cảnh gặp thời không mở mắt
Chanh chua dẫu biết chẳng quay đầu
Thấp cao giống tiếng cua trong lỗ
Khôn dại như đàn gảy nhĩ trâu
Biết lắm thông nhiều càng thấy khổ
Bất tri sướng nhất khỉ người Tàu!
Đuyên Hồng

KHÔN HAY DẠI?

Trí mờ theo tuổi hẳn còn lâu
Mọi chuyện tinh tường vẫn hiểu sâu
Không muốn lằng nhằng tôi nhắm mắt
Vì mong hoà thuận bạn quay đầu
Người khôn đúng lúc trao cương ngựa
Kẻ dại cả đời khoác ách trâu
Chắc hẳn nhân gian thời trách cứ
Bàng quan như thể kiểu dân Tàu?
HBĐ

TIẾC NUỐI
 
bước đời xuôi ngược chẳng còn lâu
suối cạn  ao nông hay biển sâu
thoắt mấy chục năm đời đã mệt
tuổi  xuân tiếc nuối mộng quay đầu
dại khôn đi lại như chân ngựa
kiến thức còn đầy chất bước trâu
đại náo thiên cung cười giống khỉ
tu tiên vui vẻ đúng dân tàu.
MINH TUẤN

Lúc lấy vần thấy chữ bên đông chữ bên tây ngỡ là khó họa nên không dám mời.
Nay nhờ các bạn họa đông vui quá, gợi hứng nên cũng ra được một bài:
 
VẪN THUA TÀU
 
Bền gân dai sức được bao lâu?
Mà cứ thăm dò mức cạn sâu
Lỏng thỏng những khi buồn đối mặt
Ngông nghênh gặp lúc thích đương đầu
Nếu không nhấp nhứ duyên bầu bí
Thì cũng cò cưa kiếp ngựa trâu
Chớ hỏi món nầy ai số dách
Dù Tây hay Mỹ vẫn thua Tàu!
Lá chờ rơi
 
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Minh Tuấn

GIỐNG BA CON KHỈ

Tai lảng mắt mờ tự bấy lâu
Khó lòng thấu triệt lẽ nông sâu
Gặp ai đỏng đảnh đành quay mặt
Đụng kẻ chanh chua phải lắc đầu
Dại đấy! trèo cao nên té nặng
Khôn gì? chẳng ruộng lại mua trâu
Không nghe không thấy thời không nói
Mình giống ba con khỉ* phố Tàu!
Lá chờ rơi

* phố Tàu luôn có bán 3 con khỉ,
một bịt tai, một bịt mắt, một bịt mồm,
tượng trưng cho các tiếng: không nghe, không thấy, không nói.


Bất tri

Hơi đâu để ý tính mau lâu
Xét nét làm gì chuyện cạn sâu
Nghịch cảnh gặp thời không mở mắt
Chanh chua dẫu biết chẳng quay đầu
Thấp cao giống tiếng cua trong lỗ
Khôn dại như đàn gảy nhĩ trâu
Biết lắm thông nhiều càng thấy khổ
Bất tri sướng nhất khỉ người Tàu!
Đuyên Hồng

KHÔN HAY DẠI?

Trí mờ theo tuổi hẳn còn lâu
Mọi chuyện tinh tường vẫn hiểu sâu
Không muốn lằng nhằng tôi nhắm mắt
Vì mong hoà thuận bạn quay đầu
Người khôn đúng lúc trao cương ngựa
Kẻ dại cả đời khoác ách trâu
Chắc hẳn nhân gian thời trách cứ
Bàng quan như thể kiểu dân Tàu?
HBĐ

TIẾC NUỐI

bước đời xuôi ngược chẳng còn lâu
suối cạn ao nông hay biển sâu
thoắt mấy chục năm đời đã mệt
tuổi xuân tiếc nuối mộng quay đầu
dại khôn đi lại như chân ngựa
kiến thức còn đầy chất bước trâu
đại náo thiên cung cười giống khỉ
tu tiên vui vẻ đúng dân tàu.
MINH TUẤN

Lúc lấy vần thấy chữ bên đông chữ bên tây ngỡ là khó họa nên không dám mời.
Nay nhờ các bạn họa đông vui quá, gợi hứng nên cũng ra được một bài:

VẪN THUA TÀU

Bền gân dai sức được bao lâu?
Mà cứ thăm dò mức cạn sâu
Lỏng thỏng những khi buồn đối mặt
Ngông nghênh gặp lúc thích đương đầu
Nếu không nhấp nhứ duyên bầu bí
Thì cũng cò cưa kiếp ngựa trâu
Chớ hỏi món nầy ai số dách
Dù Tây hay Mỹ vẫn thua Tàu!
Lá chờ rơi
_____________________________

 
 ƯỚC THĂM TÀU
 
yêu đời cuộc sống mặc bao lâu
như biển đêm ngày lúc cạn sâu
gió lạnh bước đi chân chẳng nghỉ
sương rơi đã nhuộm trắng trên đầu
nàng thơ theo bóng soi trăng muộn
bút khắc tiếng lòng  ánh ngọc châu.
mộng ước vó câu tìm hạc mộng  &lt;lầu hồng hạc &gt;
Giang Nam chốn cũ ở bên Tàu.
 
 DUY GIANG.
 
cháu kính chúc BÁC LÁ và cả nhà mạnh khỏe
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=180249 CHÍNH
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=201263&mpage=1&key=𳕈 lưu
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-11-25 09:16:14Ngậm Ngùi>
Có lẽ Cậu Bé thấy bài làm lại của bạn vẫn sai niêm ở hai câu chót.
Phải đảo Cảnh cũ ước gì … thì mới đúng niêm. Rồi sửa câu chót theo niêm ấy.

Cảm ơn Bác Lá và Cậu Bé đã giúp đỡ NN quyết tâm lần sau làm tốt hơn [:)]

bài Mùa Sang NN xin làm lại như sau :

Ngoài hiên đã thoáng gió ru đông
Chớm lạnh triền sông nước lặng đồng
Loang lỗ heo may thu trượt dốc
Ngập ngừng nắng nhạt mưa tầng không
Người đi lạnh lẻo khi tàn cuộc
Khách đến âu sầu lúc nổi giông
Cảnh cũ ước gì không tịch mịch
Khi mùa sang bóng giữa tim lòng!
Ngậm ngùi
Cảm ơn gợi ý của Bác Lá nhiều [:)]
Ngậm Ngùi
Đăng nhập để trả lời
0
GIỐNG BA CON KHỈ

Tai lảng mắt mờ tự bấy lâu
Khó lòng thấu triệt lẽ nông sâu
Gặp ai đỏng đảnh đành quay mặt
Đụng kẻ chanh chua phải lắc đầu
Dại đấy! trèo cao nên té nặng
Khôn gì? chẳng ruộng lại mua trâu
Không nghe không thấy thời không nói
Mình giống ba con khỉ* phố Tàu!
Lá chờ rơi

* phố Tàu luôn có bán 3 con khỉ,
một bịt tai, một bịt mắt, một bịt mồm,
tượng trưng cho các tiếng: không nghe, không thấy, không nói.

 
Thân hoạ củng Bác Lá và các bạn, xin thay từ trâu thành sâu cho hợp ý bài, cũng một phần nguyên gốc khó quá leo không kịp [:)]
 
Lời Hứa...
 
Ngưòi bảo rằng rồi sẽ đợi lâu
Dù cho dâu bể mấy nông sâu
Cớ gì giờ đến hoa vuơng áo
chắc bởi ngày qua tóc điểm đầu!
Vì cách xa nhau mờ mắt biếc,
Vì chờ đợi lắm hoang đêm sâu,
Nên thôi, bứơc vội tìm duyên mới
Bỏ lại sân Ga lẻ chuyến tàu ! 
 
Ngậm Ngùi
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-11-26 20:32:47Đông Hòa>
Vì Loài Người Hữu Sinh
 
Hang tối Bê Lem lấp lánh hình
Mở đường Thánh Thiện trước bình minh
Sáng loà máng cỏ Ngôi Hai ngự
Sưởi ấm bò cừu , Chúa Giáng Sinh

Cứu chuộc con người bao tội lỗi
Toàn năng Đấng Thánh những ân tình
Tấm thân hứng lấy nhiều oan nhục
Để khắp trần gian được hữu sinh

Đông Hòa
25.11.06
Gió vẫn thổi trên những tầng mây , ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ yêu em như những ngày xưa đầy mộng tưởng trong giấc mơ viết thành bài thơ tình lãng mạn ....
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-11-26 10:57:23TUYỆT THẾ NHÂN GIAN>
 

THÔI THÌ...

(Dành riêng mấy anh chàng làm phách như...Đông Tà-tác giả bài CŨNG...ĐÀNH THÔI)

Thôi thì nếu thích cứ thờ ơ
Rõ số đào hoa lại ỡm ờ
Có phải anh chàng quen ú ớ
Hay là cậu ấm thích ầu ơ
Tình nhân bát ngát ôm còn ợ
Bạn gái bao la lấy chẳng ờ
Cứ thử mai sau khi khó ở
Thân hình tàn tạ hết ngon ơ.

(ttng chỉ hoạt náo gây không khí thôi,nếu Đông Tà có áy náy cứ họa lại,vô tư đi nhé!)
Hàn Băng Lệ
Đăng nhập để trả lời
0