📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Đường

BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA

7.791 trả lời, 704.672 lượt xem — Trang 71 / 260
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-10-14 21:55:12Trần Mạnh Hùng>
Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng


Xướng Kính Mời

BẾN THIÊN THAI
Anh mong em viếng gíấc Liêu Trai.
Nhập cõi thần tiên ngơ ngẩn say.
Vỡ vụn tâm linh trong ánh mắt.
Rã rời thân thể dưới vòng tay
Đâu là lối mộng, đâu là thực
Đâu cảnh trần gian, đâu cảnh đài
Lạc lối mê trần đầy huyển ảo
Ta dìu nhau cập bến thiên thai
Trần Mạnh Hùng

Mộng Liêu Trai
Em là cô gái mộng Liêu Trai.
Em đến với tình rạo rực say
Em đắm đuối mời cao tiếng hát
Em cuồng ngây đón mở vòng tay
Em như vật vã trong ân ái.
Em tựa khóc than chốn dạ đài
Em lẳng lơ tình bao quyến rũ.
Em chiêu hồn dẫn tới thiên thai
Trần Mạnh Hùng
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-10-12 17:45:24KimGiang>
(thân tặng các trang thơ Bản Nháp Thơ Ðường X-H và Quán Không Ðường)

VUỐT MẮT

Lâu mau dài ngắn cũng là chơi
Cũng một trang thơ với sự đời
Trót lỡ vênh râu khi toé lửa
Ðành cam xụ mặt lúc xì hơi
Lời ngông hí lộng vui chưa trọn
Bạn tếu rùm beng mất cả rồi
Héo hắt chồi non chim gãy cánh
"Cầm bằng như nước chảy hoa trôi !"

Lá chờ rơi


*Bác về quê lâu quá! Sân rêu nhà mốc mong người.

BẮT NHỊP VUI

Bắt nhịp xin người lĩnh xướng chơi
Lời ca tiếng hát khúc ru đời
Tàn tro bếp lạnh chờ nhen lửa
Mất giọng chìm phao đợi mớm hơi
Bão tạnh trời trong từng vẫn vậy
Người xa họa lắng đã lâu rồi
"Là chim hãy cất cao đôi cánh"
Chớ phải đâu bèo để nổi trôi!

Kim Giang

Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=82195
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=84219
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=97940
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-10-12 18:27:37KimGiang>
Xướng Kính Mời

BẾN THIÊN THAI
Anh mong em viếng gíấc Liêu Trai.
Nhập cõi thần tiên ngơ ngẩn say.
Vỡ vụn tâm linh trong ánh mắt.
Rã rời thân thể dưới vòng tay
Đâu là lối mộng, đâu là thực
Đâu cảnh trần gian, đâu cảnh đài
Lạc lối mê trần đầy huyển ảo
Ta dìu nhau cập bến thiên thai
Trần Mạnh Hùng

Mộng Liêu Trai

Em là cô gái mộng Liêu Trai.
Em đến hàng đêm đắm đuối say
Em lả lơi mời trong tiếng thở
Em trêu ngươi đón mở vòng tay
Em trong ngây ngất tình ân ái.
Em ảo như sương chốn dạ đài
Em lẳng lơ tình đêm quyến rũ.
Em chiêu hồn dẫn lối thiên thai

Trần Mạnh Hùng


Họa:(Xin phét một tý)

LÀM TRAI

Giá như đổi kiếp được làm trai
Rượu nếm chum đầy chẳng dễ say
Vũ trụ ngàn thu gom đáy mắt
Nhân gian vạn thủa xiết vòng tay
Mang thân phận gái như nhành liễu
Diễm phúc lương duyên tựa Trúc Đài
Vẫn muốn phong trần chân nếm trải
Hằng mong lạc tận bước Thiên Thai...

Kim Giang
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=82195
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=84219
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=97940
Đăng nhập để trả lời
0
thân tặng các trang thơ Bản Nháp Thơ Ðường X-H và Quán Không Ðường)


VUỐT MẮT

Lâu mau dài ngắn cũng là chơi
Cũng một trang thơ với sự đời
Trót lỡ vênh râu khi toé lửa
Ðành cam xụ mặt lúc xì hơi
Lời ngông hí lộng vui chưa trọn
Bạn tếu rùm beng mất cả rồi
Héo hắt chồi non chim gãy cánh
"Cầm bằng như nước chảy hoa trôi !"
Lá chờ rơi

_____________________________

Thương nhau cau sáu bổ ba
Ghét nhau chết cũng thành MA không buồn

Xin Cho Hai Chữ BÌNH YÊN


GIỮ TÌNH

một phút tình trao bước dạo chơi
lời anh tim thắm hứa trao đời
tai nghe muôn nhịp gieo trong gió
mắt dõi theo làn sương bốc hơi
nắng hạ khoảng trời yêu gắng giữ
đông buồn trải lạnh nhớ ai rồi
con tim một khắc chung tình mãi
chân lý cuộc đời chớ để trôi.

YeuDieuLongNu

kính chào BÁC LÁ -BÁC vẫn khỏe và ra xướng như vậy là cháu mừng nè
họa với BÁC có vẻ không nhuần nhuyễn lắm -nhưng chỉ mong BÁC VUI
KÍNH CHÚC BÁC VÀ CẢ NHÀ LÁ KHỎE VUI




Thơ Lưu Trữ
Thơ CHÍNH

YeuDieuLongNu

&lt;Hãy Để Cho Chúng Tôi Hai Chữ Bình Yên .&gt;
Đăng nhập để trả lời
0
Chào vịt Ðẹt và vịt Chị KG.
Từ nay phải luôn đi đi về về giữa nhà ở tp và nhà quê lục tỉnh, nên mọi sự vun bón vườn xin trông cậy vào mọi người.
Thân mến,
LCR
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0

Xướng kính mời

Nỗi Lòng
Em đã hiểu tơ lòng dấu kín.
Anh yêu em chỉ có em thôi.
Bao nhiêu mong đợi và thương nhớ
Cùng với đắm say lẫn ngậm ngùi
Em đã hiểu tình yêu mật ngọt
Anh đang mơ hạnh phúc lên ngôi
Trong tay ngây ngất dìu nhau bước.
Sung sướng hồn nhiên ngập tiếng cười
Trần Mạnh Hùng
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
*Đường vắng quá!!! Chẳng hay ai sẽ họa cùng???

Xướng:

MONG

Lẳng lặng thuyền đưa một bóng hồng
Trời thăm thẳm hỡi có buổn không
Tay chèo kẻ lái chênh chao lắm
Nước mắt người đi mặn chát lòng
Tiếng hát chia ly bào tấc dạ
Ta về quyết tát cạn dòng sông
Làm thuyền ấy chẳng bơi sang được
Để mối duyên hằng thỏa ước mong...

Kim Giang
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=82195
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=84219
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=97940
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-10-19 19:33:38Trần Ai>
Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng


Xướng kính mời

Nỗi Lòng
Em đã hiểu / tơ lòng dấu kín.
Anh yêu em / chỉ có em thôi.
Bao nhiêu mong đợi và thương nhớ
Cùng với đắm say lẫn ngậm ngùi
Em đã hiểu / tình yêu mật ngọt
Anh đang mơ / hạnh phúc lên ngôi
Trong tay ngây ngất dìu nhau bước.
Sung sướng hồn nhiên ngập tiếng cười
Trần Mạnh Hùng

Kính Bác TMH!

Bài thơ trên Bác ngắt nhịp sai nên khi đọc không được êm tai lắm. Trong thơ Đường luật luôn luôn phải ngắt nhịp CHẴN / LẺ, không thể ngắt nhịp LẺ / CHẴN như hai câu Thất trong thể thơ Song Thất Lục Bát của VN được. Thí dụ bài thơ sau của Bác LCR:

VUỐT MẮT

Lâu mau dài ngắn cũng là chơi
Cũng một trang thơ với sự đời
Trót lỡ vênh râu khi toé lửa
Ðành cam xụ mặt lúc xì hơi
Lời ngông hí lộng vui chưa trọn
Bạn tếu rùm beng mất cả rồi
Héo hắt chồi non chim gãy cánh
"Cầm bằng như nước chảy / hoa trôi !"
Lá chờ rơi

Toàn bài thơ từ trên xuống đọc rất êm, nhưng khi đến câu cuối thì khi đọc hơi bị chựng lại vì cách ngắt nhịp không đúng.

Ít lời cùng Bác và tất cả thi hữu, Trần Ai chờ đọc những bài thơ hay của các bạn. Chúc tất cả luôn vui và sáng tác đều!

Kính
Trần Ai

PS: Trần Ai sẽ xóa bài viết này sau khi Bác TMH đọc xong
Trần gian còn lắm truân chuyên
Ai ơi! Xin chớ luỵ phiền lợi danh!
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-10-19 21:54:46Trần Mạnh Hùng>
Trích đoạn: Trần Ai

Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng


Xướng kính mời

Nỗi Lòng
Em đã hiểu / tơ lòng dấu kín.
Anh yêu em / chỉ có em thôi.
Bao nhiêu mong đợi và thương nhớ
Cùng với đắm say lẫn ngậm ngùi
Em đã hiểu / tình yêu mật ngọt
Anh đang mơ / hạnh phúc lên ngôi
Trong tay ngây ngất dìu nhau bước.
Sung sướng hồn nhiên ngập tiếng cười
Trần Mạnh Hùng

Kính Bác TMH!

Bài thơ trên Bác ngắt nhịp sai nên khi đọc không được êm tai lắm. Trong thơ Đường luật luôn luôn phải ngắt nhịp CHẴN / LẺ, không thể ngắt nhịp LẺ / CHẴN như hai câu Thất trong thể thơ Song Thất Lục Bát của VN được. Thí dụ bài thơ sau của Bác LCR:

VUỐT MẮT

Lâu mau dài ngắn cũng là chơi
Cũng một trang thơ với sự đời
Trót lỡ vênh râu khi toé lửa
Ðành cam xụ mặt lúc xì hơi
Lời ngông hí lộng vui chưa trọn
Bạn tếu rùm beng mất cả rồi
Héo hắt chồi non chim gãy cánh
"Cầm bằng như nước chảy / hoa trôi !"
Lá chờ rơi

Toàn bài thơ từ trên xuống đọc rất êm, nhưng khi đến câu cuối thì khi đọc hơi bị chựng lại vì cách ngắt nhịp không đúng.

Ít lời cùng Bác và tất cả thi hữu, Trần Ai chờ đọc những bài thơ hay của các bạn. Chúc tất cả luôn vui và sáng tác đều!

Kính
Trần Ai

PS: Trần Ai sẽ xóa bài viết này sau khi Bác TMH đọc xong


Trần Ai thân

Lâu lâu không gặp bạn trên diễn đàn, bạn vắng mặt lâu lắm rồi. Chúc vui

Cám ơn bạn có những nhận xét tinh tế, không nên xoá vì những nhận xét của thân hữu là những ưu ái , là cảm tình chân thật tặng riêng cho tác giả. Cám ơn Trần Ai dành nhiều cảm tình tốt đẹp.

Mong gặp bạn thường xuyên Xướng Hoạ

Chào thân ái

Trần Mạnh Hùng
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

Trần Ai thân

Lâu lâu không gặp bạn trên diễn đàn, bạn vắng mặt lâu lắm rồi. Chúc vui

Cám ơn bạn có những nhận xét tinh tế, không nên xoá vì những nhận xét của thân hữu là những ưu ái , là cảm tình chân thật tặng riêng cho tác giả. Cám ơn Trần Ai dành nhiều cảm tình tốt đẹp.

Mong gặp bạn thường xuyên Xướng Hoạ

Chào thân ái

Trần Mạnh Hùng

Cám ơn TMH vẫn còn nhớ đến Trần Ai, thật tình thì Trần Ai có rất ít thời gian để online nhưng vẫn thường xuyên vào đây đọc thơ của các bạn. Khi có thời gian và hồn thơ cho phép, nhất định Trần ai sẽ cùng xướng họa với các bạn ở đây.

Thân mến
Trần Ai
Trần gian còn lắm truân chuyên
Ai ơi! Xin chớ luỵ phiền lợi danh!
Đăng nhập để trả lời
0

Xướng kính mời

MỜI CÙNG CẠN
Chẳng phải Tử Kỳ, chẳng Bá Nha
Nâng ly mừng bạn ... một, hai, ba.
Ly tràn, ly lửng mời cùng cạn
Chén chú, chén anh muốn tháo ra
Hết biết trời cao hay đất thấp
Lo gì hò hét với lời ca.
Tay bưng ly rượu đưa lên mũi.
Nhừa nhựa ngả nghiêng ọc khắp nhà
Trần mạnh Hùng

"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Tran Manh hung

Xướng kính mời

MỜI CÙNG CẠN
Chẳng phải Tử Kỳ, chẳng Bá Nha
Nâng ly mừng bạn ... một, hai, ba.
Ly tràn, ly lửng mời cùng cạn
Chén chú, chén anh muốn tháo ra
Hết biết trời cao hay đất thấp
Lo gì hò hét với lời ca.
Tay bưng ly rượu đưa lên mũi.
Nhừa nhựa ngả nghiêng ọc khắp nhà
Trần mạnh Hùng


Hư quá

Chú Hùng nhậu nhẹt quá hư nha
Mặc đám trẻ kêu ba hỡi ba
Cỗ ngữa ào ào kê miệng nốc
Mồm tu ực ực dốc bầu ra
Đâu hay con cái bò lăn khóc
Chỉ thấy bạn bè nhảy nhót ca
Vợ sánh sao bằng tình hủ rượu
Cùng dân xôi thịt quậy banh nhà

HTSA
Đôi lời ghẹo chú Hùng chơi vui kg được giận H à nha , ai mà làm thơ uống rượu đều bị H rủa như vậy đó hehe ngay cả ông thầy của H cũng bị chung số phận cho nên bây giờ đã bỏ gụ gồi. [:D][:D]
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-09-29 14:49:40Tran Manh hung>
[size=2][font="Times New Roman"][size=3]Xướng kính mời

MỜI CÙNG CẠN
Chẳng phải Tử Kỳ, chẳng Bá Nha
Nâng ly mừng bạn ... một, hai, ba.
Ly tràn, ly lửng mời cùng cạn
Chén chú, chén anh muốn tháo ra
Hết biết trời cao hay đất thấp
Lo gì hò hét với lời ca.
Tay bưng ly rượu đưa lên mũi.
Nhừa nhựa ngả nghiêng ọc khắp nhà
Trần mạnh Hùng


Hư quá

Chú Hùng nhậu nhẹt quá hư nha
Mặc đám trẻ kêu ba hỡi ba
Cỗ ngữa ào ào kê miệng nốc
Mồm tu ực ực dốc bầu ra
Đâu hay con cái bò lăn khóc
Chỉ thấy bạn bè nhảy nhót ca
Vợ sánh sao bằng tình hủ rượu
Cùng dân xôi thịt quậy banh nhà

HTSA
Đôi lời ghẹo chú Hùng chơi vui kg được giận H à nha , ai mà làm thơ uống rượu đều bị H rủa như vậy đó hehe ngay cả ông thầy của H cũng bị chung số phận cho nên bây giờ đã bỏ gụ gồi

BẤT KHAM TRỌNG TẢI
Lễ nghĩa nồng cay khó lắm nha.
Rượu vào thì bốn, rượu mời ba
Mồi ngon nóng hổi nhâm nhi... nhậu
Rượu ngọt mềm môi chớ vội...ra
Rượu kính tình thân như... đổ lệ
Rượu từ thảm thiết tựa...lời ca
Tiểu thoàn là bất kham...kham tải (*)
Rượu phạt, rượu vui nhộn khắp nhà.
Trần Mạnh Hùng
(*) "Tiểu thoàn bất kham trọng tải "
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-09-22 02:16:50Tran Manh hung>

Bao Lần
Có nhớ không anh những nụ cười
Tiếng ai êm ái lúc cười tươi
Một trời nhung nhớ bao kỹ niệm
Nay đã đâu rồi những tiếng vui
Giờ có còn đây. Bao kỹ niệm
Hảy nên nhớ đến. Buổi sum vầy
Dù là đôi lúc không chung lối
Em vẫn cùng ta giử nụ cười
Vấn Vương

Tuy đi sai niên luật, hồn thơ tạo rất nhiều cảm ứng, cám ơn Vần Vương đã gợi cho tôi những nhớ thương vô bờ. TMH

NHỚ EM NHIỀU
Nhớ em, nhớ tiếng nói duyên cười
Nhớ tóc ngang tai xuân thắm tươi
Nhớ nụ hôn nồng xao xuyến lạ
Nhớ vòng tay ấm mặn nồng vui
Nhớ khi ôm cổ lời êm ái
Nhớ lúc choàng vai giọng ngọt bùi
Nhớ dáng em buồn khi giận dỗi
Nhớ em nhớ mãi tiếng em cười
Trần Mạnh Hùng
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
Tuy đi sai niên luật, hồn thơ tạo rất nhiều cảm ứng, cám ơn Vần Vương đã gợi cho tôi những nhớ thương vô bờ. TMH


Cám ơn nhe anh Hùng, anh làm thơ nhanh như hỏa tiển, người ta nói : đi 7 bước làm được bài thơ, hình như anh chỉ cần 3 bước thôi, định học cách làm thơ của anh, nhưng khó quá

Nào Niêm nào Luật nào Vần
Bao nhiêu thứ ấy biết lần sao đây
Thôi thì làm kẽ ngắm mây
Đường thi bát cú chẳng trây vào người

Rất thích đọc thơ của anh, của Tulip, của Trương Phi Bảo và HDHP, đọc thơ hình như dể hơn, chúc anh luôn khoẻ, nhiều cảm hứng để làm thơ, VV
Đăng nhập để trả lời
0
Xướng kính mời

GHEN
Yêu em ghen cả nơi em ở ...
Ghen kẻ chào em với nụ cười
Ghen nắng nhuộm màu trên tóc ngắn
Ghen thơ phác hoạ dưới mưa rơi
Ghen cây lá rụng theo chân bước
Ghen gió thu về cuốn áo bay
Ghen hết bao người em đã gặp
Yêu em, ghen lắm khổ mà thôi
Trần Mạnh Hùng
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-09-22 18:44:26Tran Manh hung>
Trích đoạn: vấn vương

Tuy đi sai niên luật, hồn thơ tạo rất nhiều cảm ứng, cám ơn Vần Vương đã gợi cho tôi những nhớ thương vô bờ. TMH


Cám ơn nhe anh Hùng, anh làm thơ nhanh như hỏa tiển, người ta nói : đi 7 bước làm được bài thơ, hình như anh chỉ cần 3 bước thôi, định học cách làm thơ của anh, nhưng khó quá

Nào Niêm nào Luật nào Vần
Bao nhiêu thứ ấy biết lần sao đây
Thôi thì làm kẽ ngắm mây
Đường thi bát cú chẳng trây vào người

Rất thích đọc thơ của anh, của Tulip, của Trương Phi Bảo và HDHP, đọc thơ hình như dể hơn, chúc anh luôn khoẻ, nhiều cảm hứng để làm thơ, VV

Vấn Vương thân ái

Không có gì đâu!!! trước lạ sau quen mờ.

Cám ơn những lời khen. Không giám đâu.

Thơ Vấn Vương hay lắm có hồn thơ và ý thơ phong phú, chịu khó nhớ những quy tắc Đường luật . Không khó đâu, dẽ mà , ai cũng vậy trăm hay không bằng quen tay.
Quy luật thơ Đường được giản dị hoá với những quy luật như sau:

Nhớ những số chữ trong câu 2, 4, 6 và 7 [ gieo vân ). ví dụ bài thơ của VV

Bao Lần
Có nhớ không anh những nụ cười
Tiếng ai êm ái lúc cười tươi
Một trời nhung nhớ bao kỹ niệm
Nay đã đâu rồi những tiếng vui
Giờ có còn đây. Bao kỹ niệm
Hảy nên nhớ đến. Buổi sum vầy
Dù là đôi lúc không chung lối
Em vẫn cùng ta giử nụ cười
Vấn Vương

Câu thứ nhất : Số chữ 2, 4, 6 , ( 7 vần )
- chữ số 2 là chữ NHỚ (TRẮC gồm các các chữ códấu SẮC, HỎI, NGÃ, NẶNG )
- Chữ số 4 là chữ ANH ( BẰNG gồn các chữ không dầu và dấu HUYỀN )
- Chữ số 6 là chữ NỤ - TrẮC
Như vậy câu thứ nhất là TBT.

Câu thứ hai: Tiếng ai êm ái lúc cười tươi cũng số chữ 2, 4, 6, ( 7 vần ) B T B

Câu thứ ba : Một trời nhung nhớ bao kỹ niệm Cũng số chữ 2, 4, 6 ( 7 bắt buộc là T ) B T B
như vậy chữ số 6 KỶ (DẤU HỎITRẮC) là sai, phải là BẰNG có thể thay bằng chữ THÂN ( KHÔNG DẦU BẰNG )
Câu nay có thể sửa lại như sau: Một TRỜI nhung NHỚ bao THÂN ÁI
Câu số bốn, câu số năm, câu số sáu, câu số bảy, câu số tám đúng niêm luật.
Trọn bài:

BÀI THƠ THỂ TRẮC số chữ ở mỗi câu
2 - 4 - 6 - 7
T - B - T - B vần
B - T - B - B vần
B - T - B - T
T - B - T - B vần
T - B - T - T
B - T - B - B vần
B - T - B - T
T - B - T - B vần

Thơ Đường vần bằng có hai thể TRẮC và BẰNG.

CHÚ Ý khi đọc một bài thơ Đường để ý câu thứ NHẤT chữ số 2 nếu là TRẮC thì bài thơ thể TRẮC, còn như câu thứ NHẤT chữ số 2 là BẰNG thì bài thơ thể BẰNG

BÀI THƠ THỂ BẰNG

2 - 4 - 6 - 7
B - T - B - B ( vần )
T - B - T - B ( " )
T - B - T - T
B - T - B - B ( " )
B - T - B - T
T - B - T - B ( " )
T - B - T - T
B - T - B - B ( " )

Vấn Vương cố gắng tập làm quen, ban đầu hơi rắc rối về sau thì quen tay.

CHÚ Ý 4 câu đối gồm:
Câu 3 đối với câu 4
Câu 5 đối với câu 6

Bài thơ hoàn tất về niêm luật

Có nhớ không anh những nụ cười
Tiếng ai êm ái lúc cười tươi
Một trời nhung nhớ bao THÂN ái
Nay đã đâu rồi những tiếng vui
Giờ có còn đây. Bao kỹ niệm
Hảy nên nhớ đến. Buổi sum vầy
Dù là đôi lúc không chung lối
Em vẫn cùng ta giử nụ cười
Vấn Vương
Thân
Trần Mạnh Hùng

Đây là một diễn đàn của tình bạn ! Mong các bạn vui vẻ và hoà nhã với nhau.
E-Mail | Diễn đàn Chính | Hồ Sơ Cá Nhân | Thư Riêng
Album VNTQ | Thành Viên | Tìm Kiếm | Lịch | FAQ | Ticket List | Thoát
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-09-18 22:49:27lá chờ rơi>
Trích đoạn: Tran Manh hung


Xướng:
- Kim Giang

Hoạ:
- Duy Giang
- Trần Mạnh Hùng
- Kim Giang

Xướng kính mời

TÌNH ĐÔNG

Có một tình đông đắm đuối yêu
Băng sương buốt giá tiếng tai nhiều.
Thương ai luyến tiếc thu huyền diệu
Trắc ẩn: Vừng đông thấy dáng kiều
Thơ, trăng, gió, tuyết hòa giai điệu;
Say tình vũ trụ cũng nghiêng xiêu.
Qua đông có mấy ai còn hiểu:
Mộng gối chăn nồng thắm bấy nhiêu!

Kim Giang

TIẾC THU

có phải mùa thu ta mãi yêu
vì tim đã biết được bao điều
đường xưa chung lối bên hàng liễu
ước mộng anh trao tặng dáng KIỀU
nắng nhạt vương nhòa trên nẻo vắng
tóc xanh gió thổi ngọn nghiêng xiêu
chân đi thu vọng ngàn câu ước
ngày hẹn lối về trả bấy nhiêu .

DUY GIANG

CHÀO BẠN bạn khỏe không KIM GIANG.
mọi người làm thơ giọng đều buồn quá...mong sẽ trở lại mùa xuân và tình bạn...chúc bạn vui nhé KIM GIANG

* Duy Giang ơi cười nhé!

Họa:

CƯỜI

Hãy nói cùng nhau chữ mến yêu
Vì thơ nêm trải đã bao điều
Ngây như mặt sắt Hồ Tôn Hiến
Đẹp tựa khuôn trăng nữ Thúy Kiều
Nặng túi tiền nhiều tiên có lả
Ngay lòng dạ thẳng gió đâu xiêu
Nên si... dám chết khi say đắm
Đã chửa... cho cười lúc nhiễu nhiêu.
Kim Giang

*Sao khó cười đến vậy

Hoạ

MẾN CHÚC KIM GIANG VUI

BAO NHIÊU
Tôi, mình trăn trở cũng vì yêu.
Hai đứa xót xa bởi đủ điều.
Tri kỷ, tri tâm như Bá, Thúc
Tình nồng, tình thắm tựa Kim, Kiều
Sáng, trưa, chiều, tối trong nhung nhớ
Xướng, hoạ, thi, văn đã đắm xiêu
Tôi nói yêu mình, mình nũng nịu.!!!!
Bao nhiêu ?? ? tôi chẳng rõ bao nhiêu???

Trần Mạnh Hùng



TÌNH SI
(thân họa Tình Ðông)

Ai chưa từng có một lần yêu ?
Ðắm đuối bên nhau dẫu chẳng nhiều
Nào lúc ngất ngây đêm mộng mị
Nào khi say đắm nét yêu kiều
Lòng toan trở gót tay còn níu
Rượu chửa mềm môi bước đã xiêu
Chớ trách Văn-Quân say giọng hát
Tình mình si dại kém bao nhiêu ?
Lá chờ rơi

to Duy Giang :
Họa vậy là hết buồn được chưa?
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
Muộn Xuân

Xuân về đếm được đã hai mươi
Mới vậy mà tàn hết cuộc chơi
Phố cũ chân đi vừa mất hướng
Nơi xưa bước vội chóng quên đời
Xót thương ngày cũ bay tan tác
Cay đắng giờ nay mộng rã rời
Nước mắt chợt tuôn theo dĩ vãng
Tâm tư sương đọng giữa màn hơi

Đông HÒa
04.09.06
Gió vẫn thổi trên những tầng mây , ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ yêu em như những ngày xưa đầy mộng tưởng trong giấc mơ viết thành bài thơ tình lãng mạn ....
Đăng nhập để trả lời
0
***Than với (Chỉ thơ thôi)

NHẮN LẠI

Oán đổ đầu em thế Chị ơi!!
Tay chồng chị hẳn hổ mang rồi
Đường cay đắng hiện trong câu nói
Nẻo chát chua pha đậm ý lời
Hằn học phang nhau chưa bõ ghét
Thù thâm chém thớt đã kinh cười
Than ôi thơm ngọt giờ đâu cả
Hời hỡi vô tình đến đó thôi!!!

Kim Giang
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=82195
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=84219
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=97940
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: KimGiang

***Than với (Chỉ thơ thôi)

NHẮN LẠI

Oán đổ đầu em thế Chị ơi!!
Tay chồng chị hẳn hổ mang rồi
Đường cay đắng hiện trong câu nói
Nẻo chát chua pha đậm ý lời
Hằn học phang nhau chưa bõ ghét
Thù thâm chém thớt đã kinh cười
Than ôi thơm ngọt giờ đâu cả
Hời hỡi vô tình đến đó thôi!!!

Kim Giang



Chỉ thế
(Thân họa NHẮN LẠI)


Sao mắng người thơ ? Ai đó ơi
Dù sao cớ sự cũng qua rồi
Mơ trong thơ thẩn nào ai cản !
Hẹn ở chiêm bao có giữ lời ?
Lời lẽ xem ra nhiều ngán ngẩm
Ý tình như thể cố tươi cười
Ai về xin nhắn luôn ... như trước !
Song dấu trong lòng chỉ thế thôi !

DK
Đăng nhập để trả lời
0
Nhân đọc được những bàn luận của Cậu Bé và SGLT con cua DK xin góp bài xướng

Gàn

Luật lệ do người ! Thơ của ta
Miễn sao nghe đặng ! Ý không tà
Người thơ đọc được liền mang họa
Bạn rượu ngâm rồi xỉn thả ga
Thống khoái nhất là tri kỷ kiến
Tuyệt vời kế đến hồng nhan xa
Tột cùng sướng khổ đều nêm đủ
Chặng được như tiên cũng mượt mà

DK
Đăng nhập để trả lời
0
Xướng:

Gàn

Luật lệ do người ! Thơ của ta
Miễn sao nghe đặng ! Ý không tà
Người thơ đọc được liền mang họa
Bạn rượu ngâm rồi xỉn thả ga
Thống khoái nhất là tri kỷ kiến
Tuyệt vời kế đến hồng nhan xa
Tột cùng sướng khổ đều nêm đủ
Chặng được như tiên cũng mượt mà

DK

(Sao mắng người thơ ? Ai đó ơi
Dù sao cớ sự cũng qua rồi - DK)
*Cảm ơn Diệp Khai! KG xin lỗi đã phiền lòng các bạn !

Họa:

DỞ

Thức tỉnh ơn người mở mắt ta
Sầu riêng dở ý khép thơ tà
Hoa thơm dị ứng - Thường không lạ
Dốc đứng khôn dừng - Khó hãm ga
Hả giận nguôi cơn tìm gặp lại
Hiền nhân quân tử lãng dần xa
Cơi trầu - Nhi nữ còn nông cạn
Đáy giếng - Liền ông dễ lượng mà!

Kim Giang
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=82195
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=84219
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=97940
Đăng nhập để trả lời
0
Muộn Xuân

Xuân về đếm được đã hai mươi
Mới vậy mà tàn hết cuộc chơi
Phố cũ chân đi vừa mất hướng
Nơi xưa bước vội chóng quên đời
Xót thương ngày cũ bay tan tác
Cay đắng giờ nay mộng rã rời
Nước mắt chợt tuôn theo dĩ vãng
Tâm tư sương đọng giữa màn hơi

Đông HÒa
04.09.06

HỒI XUÂN

Tuổi xuân vừa chớm cửa năm mươi
E ngại trong lòng -dẫu thích chơi
Phố xá ngắm hoa cho thỏa mộng
Công viên rửa mắt để quên đời
Mơ màng chập tối lòng khao khát
Bức rức nửa đêm dạ rã rời
Gấu mẹ nằm bên vang tiếng ngáy
Ôm đầu thở hắt muốn tàn hơi






Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu
Đăng nhập để trả lời
0
Ngạo

Chẳng phải là nơi mi nói phét
Bao nhiêu chữ nghĩa mà te rẹt
Khua môi một đoạn thơ lôm côm
Múa mép vài câu vần hạng bét
Dung mạo kỳ khôi đã khó ưa
Ngôn từ dị hợm càng thêm ghét
Nếu không biến khỏi đây cho mau
Tớ lấy chổi chà ra tớ quét

SGLT

Điêu

Xem qua chẳng biết thô hay phét
Lý thuyết chưa bò đòi chạy rẹt
Lắm miệng, thơ văn thiệt ấm a
To mồm, chử nghĩa thì be bét
Tao nhân ngắm thử bụng không thương
Mặc khách xem qua lòng thấy ghét
Rút cổ co đầu cứ mãi điêu
Làm gì cụ thể hay chỉ quét ?

CauBe

NÓI LẠI VỚI SGLT

Thực ra thằng…tớ không ưa phét
Cũng chẳng hơn ai mà rột rẹt
Thơ họa mua vui: xếp đứng đầu
Lời châm chuốc oán: cho ngồi bét
Theo vần “vịnh vợ” tưởng người vui
Họa ý “ước chi” hóa kẻ ghét
Suy Gẫm Linh Tinh nên bạn nhầm
Thanh tra gì tớ mà đòi quét?

03.9.06
Nguyên Hùng

Ra vần ác liệt lắm nha. Bài xướng nói khơi khơi nên bé họa lại cũng hồ đồ hé.


Bác CauBe thân mến,

Nguyên Hùng cũng đã đọc qua bài “Ngạo” của SGLT. Thú thực là cũng có mơ hồ ý của tác giả. Nhưng vì không nghĩ là nó giành cho mình (thậm chí cho rằng đây là bài thuộc dạng tự họa, tự vịnh, vì không lý gì những người chưa từng biết nhau lại viết những câu đại loại “Dung mạo kỳ khôi đã khó ưa” …) nên cũng chưa có ý “định hưởng ứng”. Nay thì có phần đã hiểu nên cũng xin mạo muội góp với CauBe và SGLT một bài họa gọi là đáp lễ.

Hi Nguyên Hùng,
Cám ơn Nguyên Hùng đã họa thơ của SGLT. Cho SGLT miễn họa lại vì SGLT sống trong nước VN nên kiểu thơ của NH dễ bị "chiếu tướng". Ai sao không biết nhưng SGLT thà lẵng lặng yêu tổ quốc bằng hành động cụ thể, chả dại làm cái thùng rổng kêu to mất công bị người ta để ý thì potay.com.canh

Hi SGLT,

Thú thực là Nguyên Hùng hơi bị bất ngờ khi biết bài “Ước chi” đã làm cho SGLT hiểu nhầm. Hẳn là SGLT vẫn thừa biết, khi họa thơ, trong nhiều trường hợp người ta chỉ mượn vận của bài xướng để viết về một đề tài hòan toàn khác không dính dáng đến chủ đề của bài xướng. Nhưng qua phản ứng của SGLT, Nguyên Hùng hiểu rằng bạn đã hiểu nhầm là bài đó được “vận vào” cho bạn. Nhưng tại sao lại có thể như thế nhỉ? Nguyên Hùng chẳng biết SGLT, anh DiepKhai là ai (còn HBĐ vừa là bạn quen biết, vừa là đồng nghiệp) thì sao Nguyên Hùng lại có thể gọi các bạn là “quan tham” nhỉ?[:D][:D]

SGLT nói rằng vì bạn sống trong nước nên nên kiểu thơ của NH dễ bị "chiếu tướng"? Kiểu thơ này có gì ghê gớm nhỉ? Mà sao ai có thể “chiếu tướng”? Bọn quan tham thì hầu như chẳng biết gì đến văn chương, chứ đừng nói làm thơ để “chiếu tướng” những người lương thiện. Còn bản thân SGLT dù giỏi, cũng chắc gì đã "chiếu tướng" được?[:D]

Đọc mấy câu trên kia cũng có thể hiểu bạn là người yêu nước trên thực tế, còn mấy tay như Nguyên Hùng và Đông Hòa chỉ là “những cái thùng rỗng kêu to”, vâng, có lẽ thế.

Nhân tiện cũng xin cám ơn nhận xét về bố cục của bài họa “Ước chi”. Bạn đã nói đúng, và nếu bạn lưu ý về cặp dấu ngoặc đơn mà tôi đã dùng cho hai câu ở vị trí “luận” cũng đã sớm nhận được điều ấy. Còn về chuyện đối từ đối ý thì Nguyên Hùng không bàn thêm, vì xem qua mấy bài của bạn cũng là được, trừ cặp “lôm côm”-“hạng bét”, vì “lôm côm” thì phải đi với những từ dạng “lủng củng”, “xẹp lép”…thì mới gọi là chuẩn (cái này CauBe củng đã ngầm ám chỉ rồi).

Vài lời hồi âm đáp lể gọi là.

Thân mến.
http://nguyenhung.vnweblogs.com
Series bài viết Chân dung các nhà thơ
Đăng nhập để trả lời
0
Đầu tiên, SGLT thật lòng xin lỗi Nguyên Hùng !
Tất cả thì ra là do hiểu lầm. Mấy bữa nay, có nhiều nick vào thư quán post bài xúc phạm người khác, nói rằng những người trí thức trong nước "hèn", chỉ biết viết văn thơ tình cảm vớ vẩn, không dám tranh đấu, vân vân... đại khái là hô hào người cầm bút phải "pha chế gang thép" vào thơ văn. Đúng lúc đó thì Nguyên Hùng đăng bài thơ cực kỳ "gang thép" giữa lúc mạch thơ đang là đùa tếu chơi. Nếu là lúc khác thì cũng là bình thường nhưng lúc đó SGLT lại hiểu lầm là Nguyên Hùng có ý khiêu khích nên đã có thái độ thất lễ với Nguyên Hùng. Vậy mong được lượng thứ !
SGLT




http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=197164

http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=198040
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-09-05 15:21:36Huyền Băng>
Trích đoạn: CauBe

ƯỚC CHI

Một đám quan tham lại lộng quyền -
Bao năm quốc nạn cứ triền miên
Biến mình không khác quân cường đạo
Xử chúng chi bằng súng trọng liên
(Tham nhũng ngăn hoài mà chẳng giảm
Háo danh chữa mãi vẫn không thuyên)
Ước chi túm hết phường rác rưởi
Đem cột gốc cây, bắn chết liền.

02.9.06
Nguyên Hùng

Ai bảo không phải thơ Đường Luật. Chỉ có tội bị thất luật ở câu thứ 7 chử 6 "rác" thôi

Hì, cám ơn CauBe (nhưng không bé) nhé. Qủa thực là NH không nhận ra vì đọc vẫn thấy ok[:D]. Lúc đầu NH dùng là "phường quan thối", nhưng đã thay vì không muốn dùng lặp lại chữ "quan".

Còn ý của SGLT có lẽ là chê cặp câu 3-4 không được chuẩn do hai cụm "biến mình" và "xử chúng" thuộc hai chủ ngữ khác nhau: Câu trên là quan tham tự biến mình..., còn câu dưới là ta/chúng ta xử chúng. Bản thân NH, vốn vẫn thấy chưa ổn trong cách diễn đạt như thế, và nhân thể xin sửa lại như sau:

ƯỚC CHI

Một đám quan tham lại lộng quyền
Bao năm quốc nạn cứ triền miên
Tội to chẳng kém quân cường đạo
Xử nặng chi bằng súng trọng liên
(Tham nhũng ngăn hoài mà chẳng giảm
Cửa quyền chữa mãi vẫn không thuyên)
Ước chi túm hết phường quan ấy
Đem cột gốc cây, bắn chết liền.

02.9.06
Nguyên Hùng

r

Một lần nữa cám ơn CauBe và SGLT.
http://nguyenhung.vnweblogs.com
Series bài viết Chân dung các nhà thơ
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-09-02 23:35:52Đông Hòa>
Trích đoạn: Nguyên Hùng

Trích đoạn: CauBe

ƯỚC CHI

Một đám quan tham lại lộng quyền -
Bao năm quốc nạn cứ triền miên
Biến mình không khác quân cường đạo
Xử chúng chi bằng súng trọng liên
(Tham nhũng ngăn hoài mà chẳng giảm
Háo danh chữa mãi vẫn không thuyên)
Ước chi túm hết phường rác rưởi
Đem cột gốc cây, bắn chết liền.

02.9.06
Nguyên Hùng

Ai bảo không phải thơ Đường Luật. Chỉ có tội bị thất luật ở câu thứ 7 chử 6 "rác" thôi

Hì, cám ơn CauBe (nhưng không bé) nhé. Qủa thực là NH không nhận ra vì đọc vẫn thấy ok[:D]. Lúc đầu NH dùng là "phường quan thối", nhưng đã thay vì không muốn dùng lặp lại chữ "quan".

Còn ý của SGLT có lẽ là chê cặp câu 3-4 không được chuẩn do hai cụm "biến mình" và "xử chúng" thuộc hai chủ ngữ khác nhau: Câu trên là quan tham tự biến mình..., còn câu dưới là ta/chúng ta xử chúng. Bản thân NH, vốn vẫn thấy chưa ổn trong cách diễn đạt như thế, và nhân thể xin sửa lại như sau:

ƯỚC CHI

Một đám quan tham lại lộng quyền
Bao năm quốc nạn cứ triền miên
Tội to chẳng kém quân cường đạo
Xử nặng chi bằng súng trọng liên
(Tham nhũng ngăn hoài mà chẳng giảm
Cửa quyền chữa mãi vẫn không thuyên)
Ước chi túm hết phường quan ấy
Đem cột gốc cây, bắn chết liền.

02.9.06
Nguyên Hùng

Một lần nữa cám ơn CauBe và SGLT.



Thân họa : Cho chết

Hành dân để tỏ đó là quyền
Lộng giả thành chân triền với miên
Tố cáo đơn từ thưa tới tấp
Tường trình giấy má xếp thành liên
Trời ơi , giống đỉa chừng không giãm
Đất hỡi , bọn dòi sao chẳng thuyên
Chuyến này thuốc Dũng(*) cho nó chết
Đè đầu thứ bẩn xẹp liền liền

Đông Hòa
02.09.06

* Thủ Tướng nguyễn Tiến Dũng
Gió vẫn thổi trên những tầng mây , ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ yêu em như những ngày xưa đầy mộng tưởng trong giấc mơ viết thành bài thơ tình lãng mạn ....
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-09-02 17:20:52DUY GIANG>
Thân họa : Cho chết

Hành dân để tỏ đó là quyền
Lộng giả thành chân triền với miên
Tố cáo đơn từ thưa tới tấp
Tường trình giấy má xếp thành liên
Trời ơi , giống đĩa chừng không giãm
Đất hỡi , bọn dòi sao chằng thuyên
Chuyến này thuốc Dũng(*) cho nó chết
Đè đầu thứ bẩn xẹp liền liền

Đông Hòa
02.09.06


thân họa

mãi rách...

Cái mộng ham sang có chức quyền
bả danh hám lợi mãi triền miên
lộc vào theo việc tiền bo tấp
tội đã Ô che...mãi kết liên
huyện xã nhỏ nhoi phường ỐC HẾN
nghêu sò tỉnh bộ ghé chung thuyền
Tham quan đục khoét đời mãi vậy
vận nước rách rơi...liệu có liền

DUY GIANG...ĐỆ họa ké với các huynh và các bác lá nhé...mong mọi người vui vẻ và mạnh khoẻ.
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=180249 CHÍNH
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=201263&mpage=1&key=𳕈 lưu
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-09-03 17:06:40Sao mai>
Trích đoạn: Đông Hòa

Trích đoạn: Nguyên Hùng

Trích đoạn: CauBe

ƯỚC CHI

Một đám quan tham lại lộng quyền -
Bao năm quốc nạn cứ triền miên
Biến mình không khác quân cường đạo
Xử chúng chi bằng súng trọng liên
(Tham nhũng ngăn hoài mà chẳng giảm
Háo danh chữa mãi vẫn không thuyên)
Ước chi túm hết phường rác rưởi
Đem cột gốc cây, bắn chết liền.

02.9.06
Nguyên Hùng

Ai bảo không phải thơ Đường Luật. Chỉ có tội bị thất luật ở câu thứ 7 chử 6 "rác" thôi

Hì, cám ơn CauBe (nhưng không bé) nhé. Qủa thực là NH không nhận ra vì đọc vẫn thấy ok[:D]. Lúc đầu NH dùng là "phường quan thối", nhưng đã thay vì không muốn dùng lặp lại chữ "quan".

Còn ý của SGLT có lẽ là chê cặp câu 3-4 không được chuẩn do hai cụm "biến mình" và "xử chúng" thuộc hai chủ ngữ khác nhau: Câu trên là quan tham tự biến mình..., còn câu dưới là ta/chúng ta xử chúng. Bản thân NH, vốn vẫn thấy chưa ổn trong cách diễn đạt như thế, và nhân thể xin sửa lại như sau:

ƯỚC CHI

Một đám quan tham lại lộng quyền
Bao năm quốc nạn cứ triền miên
Tội to chẳng kém quân cường đạo
Xử nặng chi bằng súng trọng liên
(Tham nhũng ngăn hoài mà chẳng giảm
Cửa quyền chữa mãi vẫn không thuyên)
Ước chi túm hết phường quan ấy
Đem cột gốc cây, bắn chết liền.

02.9.06
Nguyên Hùng

Một lần nữa cám ơn CauBe và SGLT.



Thân họa : Cho chết

Hành dân để tỏ đó là quyền
Lộng giả thành chân triền với miên
Tố cáo đơn từ thưa tới tấp
Tường trình giấy má xếp thành liên
Trời ơi , giống đỉa chừng không giãm
Đất hỡi , bọn dòi sao chẳng thuyên
Chuyến này thuốc Dũng(*) cho nó chết
Đè đầu thứ bẩn xẹp liền liền

Đông Hòa
02.09.06

* Thủ Tướng nguyễn Tiến Dũng




Dân Cường - Quan Lụi

Bao kẻ thời nay lộng chức quyền
Lộc trời bo lấy , tước liên miên
Đất mua năm, bẩy - tiền không thiếu
Nhà dựng đôi, ba - bạc vẫn liên
Đào ở dân ta ! Sao lắm thế !
Bới trong thiên hạ ! Mãi không thuyên !
Dân cường nước nổi tham quan hết
Lợi nước yên dân vạn kiếp liền !

SM - 03/8/2006
Đăng nhập để trả lời
0