📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Đường

BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA

7.791 trả lời, 704.681 lượt xem — Trang 73 / 260

Trích đoạn: cnt

Xướng - Kính Họa

Ham xướng họa

Xướng họa cũng ham tựa đánh cờ
Suốt ngày ngơ ngẩn giống trong mơ
Cơm ăn bày sẵn con luôn đợi
Đêm ngủ trong chăn vợ phải chờ
Tứ tuyệt gieo vần hai vế đối
Thất ngôn tìm kiếm một câu thơ
Thú vui tao nhã bên bình rượu
Để giãi tấm lòng, tỏ ý tơ

CNT


Thân hoạ vui mấy vần lạc ý

GẮNG...
Vợ già, nằm cạnh chẳng dương cờ
Gái trẻ và xinh phải mộng mơ
Với chị đầu làng sao phút dậy
Cùng cô cuối xóm chẳng giây chờ
Dẫu cho chắp cánh bằng bia rượu
Dù đã nâng tình bởi nhạc thơ
Có phải sức hèn gân đã mỏi
Hay là duyên cạn hết đường tơ?
HBĐ
Đăng nhập để trả lời
0
Thân em nhi nữ tựa hoa hồng
Bao chàng thương nhớ lắm kẻ mong
Đêm đêm thương nhớ sầu trên mộng
Mơ ước xa xôi được làm chồng.
Cô bé tình si vẫn ngóng trông
Đợi chờ mòn mỏi mặc gió đông
Người thương nàng vẫn không thấy bóng
Tội nghiệp thân em phận má hồng.


Hi Mèo con
Dang sai luật một số chỗ. Xin chỉnh lại một ít cho đúng hơn

TỘI THÂN EM
Nhi nữ thân em tựa cánh hồng
Bao chàng thương nhớ lắm người mong
Đêm đêm vương vấn sầu trên mộng
Tối tối ước ao dỡn với chồng.
Trông ngóng tình si dù nắng hạ
Đợi chờ duyên hẩm mặc mưa đông
Người thương biệt tích không hình bóng
Tội nghiệp thân em phận má hồng.
Bùi Đức Hiền
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=180668&mpage=4
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=202429
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: CauBe

[:D][:D] bin nầy vui hơn bin trang thơ BachLoan đó nha. Thấy có Đông Tà CSL hơi quen quen, có ChúBé hơi biết biết lại thêm bác DongHoa có nghe nhắc đến nè. Thêm thí các bác các chú các thiếm các dì tranh cải cái gì "khổ qua" rồi cái gì có eo có đầu gối , hí hí dzui quá nin cho cháu qua chung dzui dí.

CauBe chử nghĩa còn non nớt , đọc câu "cổ lai hy tám tết thăng trầm" nhưng không hiểu "cổ lai hy tám " là sao. Bác LaChoroi giai thich dum được không
[8D]


Chào cháu CauBe (chắc là cỡ đó, nếu không đúng thì cải chính nhá)

Có câu thơ xưa rằng "Nhân sinh thất thập cổ lai hi". Nghĩa là "Từ xưa đến nay ít có người được thọ đến 70 tuổi (dĩ nhiên lúc xưa thì đúng vậy).
Nên câu "Cổ lai hy" tám tết thăng trầm muốn nói là mình được mang chữ "cổ lai hy" từ tám năm nay rồi. Năm 70 tuổi đã được mang "tước hiệu" đó, nay 77 tuổi tức mang được 8 năm nay.
Câu đầu "Hăm bảy năm nầy nối nửa trăm", tức 27+50=77.

Nhưng cháu làm bác "bật mí" ra như vậy rồi, bại lộ hết trơn, đâu còn hy vọng quơ được bà nào. Vì câu "Vườn khuya mơ bóng một trăng rằm" là nói sự mơ ước đó đấy.

thân mến,
LCR
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: lá chờ rơi

Trích đoạn: CauBe

[:D][:D] bin nầy vui hơn bin trang thơ BachLoan đó nha. Thấy có Đông Tà CSL hơi quen quen, có ChúBé hơi biết biết lại thêm bác DongHoa có nghe nhắc đến nè. Thêm thí các bác các chú các thiếm các dì tranh cải cái gì "khổ qua" rồi cái gì có eo có đầu gối , hí hí dzui quá nin cho cháu qua chung dzui dí.

CauBe chử nghĩa còn non nớt , đọc câu "cổ lai hy tám tết thăng trầm" nhưng không hiểu "cổ lai hy tám " là sao. Bác LaChoroi giai thich dum được không
[8D]


Chào cháu CauBe (chắc là cỡ đó, nếu không đúng thì cải chính nhá)

Có câu thơ xưa rằng "Nhân sinh thất thập cổ lai hi". Nghĩa là "Từ xưa đến nay ít có người được thọ đến 70 tuổi (dĩ nhiên lúc xưa thì đúng vậy).
Nên câu "Cổ lai hy" tám tết thăng trầm muốn nói là mình được mang chữ "cổ lai hy" từ tám năm nay rồi. Năm 70 tuổi đã được mang "tước hiệu" đó, nay 77 tuổi tức mang được 8 năm nay.
Câu đầu "Hăm bảy năm nầy nối nửa trăm", tức 27+50=77.

Nhưng cháu làm bác "bật mí" ra như vậy rồi, bại lộ hết trơn, đâu còn hy vọng quơ được bà nào. Vì câu "Vườn khuya mơ bóng một trăng rằm" là nói sự mơ ước đó đấy.

thân mến,
LCR


Dạ cảm ơn lời giải thích của bác. Bây giờ cháu hiểu rồi ạ.
Bác gọi đúng rồi đấy. Tuổi đời cháu chỉ bằng 1/3 đến 1/4 của bác thôi. Thiệt làm bác bễ mánh hết. Cũng tại cháu bép xép [&o]
Để siêng siêng cháu đi lượm vài bài nói tại sao làm thơ ĐL phải giử luật góp phần thêm cho chúng ta.
Tặng bác bài thơ cháu làm cho bác Pe..He [8D]

Bọn trẽ ngày nay chỉ biết lì
Mon men lướt Net để mần chi
Lăm le mấy chữ cho là nhất
Lấp lững vài câu chẳng chịu nhì
Lão lão lom khom nhưng lẫm liệt
Bà bà lụm cụm vẫn uy nghi
Bon chen phố ảo tìm thi vị
Một thuở vàng son tuổi dậy thì


Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: CauBe

[:D][:D] bin nầy vui hơn bin trang thơ BachLoan đó nha. Thấy có Đông Tà CSL hơi quen quen, có ChúBé hơi biết biết lại thêm bác DongHoa có nghe nhắc đến nè. Thêm thí các bác các chú các thiếm các dì tranh cải cái gì "khổ qua" rồi cái gì có eo có đầu gối , hí hí dzui quá nin cho cháu qua chung dzui dí.

CauBe chử nghĩa còn non nớt , đọc câu "cổ lai hy tám tết thăng trầm" nhưng không hiểu "cổ lai hy tám " là sao. Bác LaChoroi giai thich dum được không
[8D]

Chào CauBe.
Trang thơ BachLoan tôi còn chưa được biết nữa mà sao lại..quen quen!?Chẳg lẽ cũg có 1tên DT..gàn dở như tôi nhỉ?:-)
Chúc CauBe vui nhé.
Đăng nhập để trả lời
0
Hí hí, trước lạ sau wen thôi. Cái gì Tà là CauBe chịu ngay.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-17 14:58:22nguyens>
XƯỚNG


HOÀI CẢM

Nhìn cánh phượng tàn tiễn hạ đi
Nghe lòng tê tái buổi phân ly
Bến mơ chẳng cặp nào đâu phải..
Thuyền mộng dần trôi cũng bởi vì..
Nửa kiếp đeo mang câu phận lỡ
Cuối đời nặng nợ mối tình si
Sông tương đôi ngả chia bờ nhớ
Một dãi ngân hà lệ ướt mi



Cảm ơn Cậu bé rất nhiều , thơ đường là thế đấy lâu lâu cũng sụp ổ gà[:D][:D]

Đông hòa ơi ời , chuyện thơ văn mà càng chau chuốt càng hay....vô tư đi[;)][;)]



Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-17 14:49:42CauBe>
Trích đoạn: nguyens

XƯỚNG


HOÀI CẢM

Nhìn cánh phượng tàn tiễn hạ đi
Nghe lòng tê tái buổi phân ly
Bến mơ chẳng cặp nào đâu phải..
Thuyền mộng dần trôi cũng bởi vì..
Nửa kiếp đeo mang câu duyên lỡ
Cuối đời nặng nợ mối tình si
Sông tương đôi ngả chia bờ nhớ
Một dãi ngân hà lệ ướt mi



Bài ướt át thật chỉ tiếc sai luật ở chử "duyên" trong câu "Nửa kiếp đeo mang câu duyên lỡ"

Họa ý, họa vần, đối luật

Đêm biệt ly

Hè về dạo ấy tiễn anh đi
Nhặt cánh hoa tàn khóc biệt ly
Mặc khách sang đò âu cũng bởi
Tao nhân tách bến biết đâu vì
Trăm năm lở dở trăm năm hận
Một thuở tương tư một thuở si
Nắn nót cung đàn đêm nữa nhé
Xin người chớ để lệ tràn mi
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: nguyens

XƯỚNG


HOÀI CẢM

Nhìn cánh phượng tàn tiễn hạ đi
Nghe lòng tê tái buổi phân ly
Bến mơ chẳng cặp nào đâu phải..
Thuyền mộng dần trôi cũng bởi vì..
Nửa kiếp đeo mang câu duyên lỡ
Cuối đời nặng nợ mối tình si
Sông tương đôi ngả chia bờ nhớ
Một dãi ngân hà lệ ướt mi



Thân họa : Biệt ly khúc

Mùa thu đến muộn lúc trăng đi
Để trái tim hoen buổi biệt ly
Tâm dạ sao như chìm gối mộng
Nỗi lòng bỗng chút nặng tình si
Nữa năm em mất sầu lên mắt
Trọn kiếp ta buồn lệ ướt mi
Nhìn mãi vầng mây trên núi Tản
Nhớ thương ngày cũ ở Ba Vì

Đông Hòa
17.08.06

Hi.... Khánh Châu ui chữ vì rất khó chịu khi muốn làm một bài thơ đường đậm chất tình yêu sầu cảm cho nên đành hoán vận vậy hen...chậc hơi đ8ỡ một chút nhưng ngọt ngọt hen bồ mình....dh

Gió vẫn thổi trên những tầng mây , ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ yêu em như những ngày xưa đầy mộng tưởng trong giấc mơ viết thành bài thơ tình lãng mạn ....
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-17 16:14:02nguyens>
Xướng:

NHỚ MONG!

Ngóng ánh mặt trời chẳng thấy đâu
Net mây lạnh trắng nhạt nhòa màu.
Lòng ai cứ xẻ ai đà thấu!
Bởi lẽ nhân gian vạch bán cầu,
Vẫn ước nhành thơ oanh yến đậu.
Xuyên tâm trái đất để tìm nhau
Bao giờ thấy nhỉ? Lòng đau đáu
Hội ngộ mai này Phố hẹn Châu.

Kim Giang

LỠ KIẾP...

anh đã về rồi em chạy đâu
thu xưa ngập lối chẳng phai màu
nhớ đêm trăn trở mong đoàn tụ
ngày đến tìm em đã qua cầu
cái cảnh trăng đơn giờ mới thấu
lẻ đời gối chiếc phụ tình nhau
bao giờ trở lại thời xưa cũ
sẽ chẳng mơ hồ cảnh phố châu

binh_svaty

Họa:

YÊU NHỮNG VẦN THƠ

Bước nhạc thơ giờ trốn ở đâu
Valser tím lịm ánh đèn màu
Anh Hai xúng xính đêm Quan Họ
Chị Cả đong đưa bến Thị Cầu
Bạn mới xôn xao - Lòng trống vắng
Người xưa khuất bóng - Ngóng tìm nhau
Đem lòng luyến nhớ câu thơ ấy
Há phải ai đàn gảy với trâu

Kim Giang


LUYẾN TIẾC

Đường tình vạn nẻo biết về đâu?
Chiều đã xuống nhanh nắng úa màu
Hờ hững ánh đèn loe cuối bãi
Lung linh bóng nguyệt khỏa chân cầu
Thuyền trôi cuối gió mong về bến
Người ở nơi nào có nhớ nhau
Duyên ngỡ.. dẫu tình chưa ước hẹn
Cũng vì mấy chữ cọc tìm trâu



Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-17 17:16:38Poetic Soul>
Kính dán bài thơ tặng những ai đồng cảm với nỗi buồn man mác khi Thu về nhớ chốn xưa!

Thu Man Mác

Thu về gió gợi mắt xuôi đưa
Tuyệt đẹp rừng cây sắc có thừa
Khu phố rợp màu loang mái rũ
Nẻo đường in bóng chiếu song thưa
Lu mờ tâm trí xa quê vắng
Tiếc luyến dạ lòng nhớ cõi xưa
Hư thực xuyến xao hồn khuấy động
Vu vi gợn tiếng lá bay lùa

Lùa bay lá tiếng gợn vi vu
Động khuấy hồn xao xuyến thực hư
Xưa cõi nhớ lòng dạ luyến tiếc
Vắng quê xa trí tâm mờ lu
Thưa song chiếu bóng in đường nẻo
Rũ mái loang màu rợp phố khu
Thừa có sắc cây rừng đẹp tuyệt
Đưa xuôi mắt gợi gió về thu.

BTN
Đăng nhập để trả lời
0
quote:

Xướng:

NHỚ MONG!

Ngóng ánh mặt trời chẳng thấy đâu
Net mây lạnh trắng nhạt nhòa màu.
Lòng ai cứ xẻ ai đà thấu!
Bởi lẽ nhân gian vạch bán cầu,
Vẫn ước nhành thơ oanh yến đậu.
Xuyên tâm trái đất để tìm nhau
Bao giờ thấy nhỉ? Lòng đau đáu
Hội ngộ mai này Phố hẹn Châu.

Kim Giang

LỠ KIẾP...

anh đã về rồi em chạy đâu
thu xưa ngập lối chẳng phai màu
nhớ đêm trăn trở mong đoàn tụ
ngày đến tìm em đã qua cầu
cái cảnh trăng đơn giờ mới thấu
lẻ đời gối chiếc phụ tình nhau
bao giờ trở lại thời xưa cũ
sẽ chẳng mơ hồ cảnh phố châu

binh_svaty

Họa:

YÊU NHỮNG VẦN THƠ

Bước nhạc thơ giờ trốn ở đâu
Valser tím lịm ánh đèn màu
Anh Hai xúng xính đêm Quan Họ
Chị Cả đong đưa bến Thị Cầu
Bạn mới xôn xao - Lòng trống vắng
Người xưa khuất bóng - Ngóng tìm nhau
Đem lòng luyến nhớ câu thơ ấy
Há phải ai đàn gảy với trâu

Kim Giang

LUYẾN TIẾC

Đường tình vạn nẻo biết về đâu?
Chiều đã xuống nhanh nắng úa màu
Hờ hững ánh đèn loe cuối bãi
Lung linh bóng nguyệt khỏa chân cầu
Thuyền trôi cuối gió mong về bến
Người ở nơi nào có nhớ nhau
Duyên ngỡ.. dẫu tình chưa ước hẹn
Cũng vì mấy chữ cọc tìm trâu

&lt; Sửa đổi bởi: nguyens -- 17.8.2006 21:14:02 &gt;




DÒNG ĐỜI

ngắm hỏi trên trời mây ở đâu
thầm thì gió nói ở trăm màu
trời sầu gió cuốn ngàn mây xám
sông réo nước reo cuộn trắng cầu
trần thế nắng mưa đời cũng thế
mây vầng thay đổi cũng vì nhau
thương ai trao mộng không lời hứa
ghét kẻ phụ tình để mất TRÂU

YeuDieuLongNu
Đăng nhập để trả lời
0
XƯỚNG


HOÀI CẢM

Nhìn cánh phượng tàn tiễn hạ đi
Nghe lòng tê tái buổi phân ly
Bến mơ chẳng cặp nào đâu phải..
Thuyền mộng dần trôi cũng bởi vì..
Nửa kiếp đeo mang câu phận lỡ
Cuối đời nặng nợ mối tình si
Sông tương đôi ngả chia bờ nhớ
Một dãi ngân hà lệ ướt mi




dùng dằng

Thu tới Hạ còn chưa muốn đi
hoa vàng cùng nắng chẳng phân ly
mưa ngâu cho thắm cầu Ô THƯỚC
lông ngỗng MỴ CHÂU rải cũng vì
Tiếng oán cao xanh ngang trái mộng
nhủ lòng cũng tại thích tình si
trăng sao ghi thắm niềm nhung nhớ
thơ vỡ tiếng lòng ướt đẫm mi

YeuDieuLongNu
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-17 18:49:44NC>
Trích đoạn: Poetic Soul

Kính dán bài thơ tặng những ai đồng cảm với nỗi buồn man mác khi Thu về nhớ chốn xưa!

Thu Man Mác

Thu về gió gợi mắt xuôi đưa
Tuyệt đẹp rừng cây sắc có thừa
Khu phố rợp màu loang mái rũ
Nẻo đường in bóng chiếu song thưa
Lu mờ tâm trí xa quê vắng
Tiếc luyến dạ lòng nhớ cõi xưa
Hư thực xuyến xao hồn khuấy động
Vu vi gợn tiếng lá bay lùa

Lùa bay lá tiếng gợn vi vu
Động khuấy hồn xao xuyến thực hư
Xưa cõi nhớ lòng dạ luyến tiếc
Vắng quê xa trí tâm mờ lu
Thưa song chiếu bóng in đường nẻo
Rũ mái loang màu rợp phố khu
Thừa có sắc cây rừng đẹp tuyệt
Đưa xuôi mắt gợi gió về thu.

BTN


Thu tàn phai

Thu sang rụng úa lá sầu đưa
Héo rũ cành hoa với nhụy thừa
Khu độc ngóng chờ nghiêng gió lộng
Nẻo đôi mơ mộng ướt sương thưa
Lu bù mãi tủi buồn duyên nhạt
Nuối tiếc luôn hờn giận nghĩa xưa
Hư sự biết tình ân giá lạnh
Mờ loang khói tỏa bóng mây lùa.

Lùa mây bóng tỏa khói loang mờ
Lạnh giá ân tình biết sự hư
Xưa nghĩa giận hờn luôn tiếc nuối
Nhạt duyên buồn tủi mãi bù lu
Thưa sương ướt mộng mơ đôi nẻo
Lộng gió nghiêng chờ ngóng độc khu
Thừa nhụy với hoa cành rũ héo
Đưa sầu lá úa rụng sang thu.

NC
Đăng nhập để trả lời
0
Kính dán bài thơ tặng những ai đồng cảm với nỗi buồn man mác khi Thu về nhớ chốn xưa!

Thu Man Mác

Thu về gió gợi mắt xuôi đưa
Tuyệt đẹp rừng cây sắc có thừa
Khu phố rợp màu loang mái rũ
Nẻo đường in bóng chiếu song thưa
Lu mờ tâm trí xa quê vắng
Tiếc luyến dạ lòng nhớ cõi xưa
Hư thực xuyến xao hồn khuấy động
Vu vi gợn tiếng lá bay lùa

Lùa bay lá tiếng gợn vi vu
Động khuấy hồn xao xuyến thực hư
Xưa cõi nhớ lòng dạ luyến tiếc
Vắng quê xa trí tâm mờ lu
Thưa song chiếu bóng in đường nẻo
Rũ mái loang màu rợp phố khu
Thừa có sắc cây rừng đẹp tuyệt
Đưa xuôi mắt gợi gió về thu.
BTN


Thu tàn phai

Thu sang rụng úa lá sầu đưa
Héo rũ cành hoa với nhụy thừa
Khu độc ngóng chờ nghiêng gió lộng
Nẻo đôi mơ mộng ướt sương thưa
Lu bù mãi tủi buồn duyên nhạt
Nuối tiếc luôn hờn giận nghĩa xưa
Hư sự biết tình ân giá lạnh
Mờ loang khói tỏa bóng mây lùa.

Lùa mây bóng tỏa khói loang mờ
Lạnh giá ân tình biết sự hư
Xưa nghĩa giận hờn luôn tiếc nuối
Nhạt duyên buồn tủi mãi bù lu
Thưa sương ướt mộng mơ đôi nẻo
Lộng gió nghiêng chờ ngóng độc khu
Thừa nhụy với hoa cành rũ héo
Đưa sầu lá úa rụng sang thu.

NC
[color=#009900]
VÀNG THEO LÁ
Quyến luyến giao tình gió đẩy đưa
Lá rơi chao nhẹ tiếc duyên thừa
Lá bay khắp lối cây trơ nhánh
Em khóc âm thầm lệ nhặt thưa
Em nhớ mưa rơi trong nắng muộn
Em thương ánh mắt dáng người xưa
Chôn cùng kỷ niệm vàng theo lá
Thoảng vọng tên ai ...tiếng gió lùa.
Trần Mạnh Hùng
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-18 17:41:35Tran Manh hung>
Kính dán bài thơ tặng những ai đồng cảm với nỗi buồn man mác khi Thu về nhớ chốn xưa!

Thu Man Mác

Thu về gió gợi mắt xuôi đưa
Tuyệt đẹp rừng cây sắc có thừa
Khu phố rợp màu loang mái rũ
Nẻo đường in bóng chiếu song thưa
Lu mờ tâm trí xa quê vắng
Tiếc luyến dạ lòng nhớ cõi xưa
Hư thực xuyến xao hồn khuấy động
Vu vi gợn tiếng lá bay lùa

Lùa bay lá tiếng gợn vi vu
Động khuấy hồn xao xuyến thực hư
Xưa cõi nhớ lòng dạ luyến tiếc
Vắng quê xa trí tâm mờ lu
Thưa song chiếu bóng in đường nẻo
Rũ mái loang màu rợp phố khu
Thừa có sắc cây rừng đẹp tuyệt
Đưa xuôi mắt gợi gió về thu.
BTN


Thu tàn phai

Thu sang rụng úa lá sầu đưa
Héo rũ cành hoa với nhụy thừa
Khu độc ngóng chờ nghiêng gió lộng
Nẻo đôi mơ mộng ướt sương thưa
Lu bù mãi tủi buồn duyên nhạt
Nuối tiếc luôn hờn giận nghĩa xưa
Hư sự biết tình ân giá lạnh
Mờ loang khói tỏa bóng mây lùa.

Lùa mây bóng tỏa khói loang mờ
Lạnh giá ân tình biết sự hư
Xưa nghĩa giận hờn luôn tiếc nuối
Nhạt duyên buồn tủi mãi bù lu
Thưa sương ướt mộng mơ đôi nẻo
Lộng gió nghiêng chờ ngóng độc khu
Thừa nhụy với hoa cành rũ héo
Đưa sầu lá úa rụng sang thu.

NC
[color=#009900]
VÀNG THEO LÁ
Quyến luyến giao tình gió đẩy đưa
Lá rơi chao nhẹ tiếc duyên thừa
Lá bay khắp lối cây trơ nhánh
Em khóc âm thầm lệ nhặt thưa
Em nhớ mưa rơi trong nắng muộn
Em thương ánh mắt dáng người xưa
Chôn cùng kỷ niệm vàng theo lá
Thoảng vọng tên ai ...tiếng gió lùa.

Gió lùa trong áo lạnh bờ vai
Gió thổi tóc mềm, gió cuốn bay
Từng bước dìu nhau từng bước chậm
Nụ hôn trao gởi nụ hôn đầy
Lá bay muôn hướng rơi trên tóc
Lá phủ ngập đường vướng gót ai
Em tựa vai anh trời chợt lạnh.
Vòng tay cuống quýt nối đêm nay
Trần Mạnh Hùng
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-18 03:36:43Chú Bé>
Bài bạn PS xướng là một dạng "Thuận Nghịch Độc" của Bát Cú! Nếu bạn Trần Mạnh Hùng họa thì nên họa cùng dạng đó nhưng không cần họa y vận giống bạn NC, làm như vậy ý và từ sẽ bị tù túng và làm mất dáng vẽ riêng của bài thơ mình. Tuy nhiên cả hai bài của Trần Mạnh Hùng đều tuyệt vời, trong thơ TNBCĐL, chúng ta nên tránh dùng điệp ngữ thì bài thơ càng có giá trị hơn, trừ khi đó là một thể lọai đặc biệt như "Thủ Nhất Thanh", "Song Điệp", hay "Độc Vận"!

Kính!

Chú Bé
Tôi chỉ muốn hòa bình cho dân Việt
Tôi chỉ mong tay nắm bắt kề vai
Tôi chỉ đợi ngày gần nhất tương lai
Dân nước Việt xum vầy cùng chung sức.

Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Chú Bé

Bài bạn PS xướng là một dạng "Thuận Nghịch Độc" của Bát Cú! Nếu bạn Trần Mạnh Hùng họa thì nên họa cùng dạng đó nhưng không cần họa y vận giống bạn NC, làm như vậy ý và từ sẽ bị tù túng và làm mất dáng vẽ riêng của bài thơ mình. Tuy nhiên cả hai bài của Trần Mạnh Hùng đều tuyệt vời, trong thơ TNBCĐL, chúng ta nên tránh dùng điệp ngữ thì bài thơ càng có giá trị hơn, trừ khi đó là một thể lọai đặc biệt như "Thủ Nhất Thanh", "Song Điệp", hay "Độc Vận"!

Kính!

Chú Bé



Cám ơn " công an " chú Bé đã thổi còi.
Tui tính phát lờ đi, nhưng không qua được cặp mắt " hau háu " của công an. Thôi thì đành chịu phạt vạ vậy.
Thân Trần Mạnh Hùng

"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Tran Manh hung

Trích đoạn: Chú Bé

Bài bạn PS xướng là một dạng "Thuận Nghịch Độc" của Bát Cú! Nếu bạn Trần Mạnh Hùng họa thì nên họa cùng dạng đó nhưng không cần họa y vận giống bạn NC, làm như vậy ý và từ sẽ bị tù túng và làm mất dáng vẽ riêng của bài thơ mình. Tuy nhiên cả hai bài của Trần Mạnh Hùng đều tuyệt vời, trong thơ TNBCĐL, chúng ta nên tránh dùng điệp ngữ thì bài thơ càng có giá trị hơn, trừ khi đó là một thể lọai đặc biệt như "Thủ Nhất Thanh", "Song Điệp", hay "Độc Vận"!

Kính!

Chú Bé



Cám ơn " công an " chú Bé đã thổi còi.
Tui tính phát lờ đi, nhưng không qua được cặp mắt " hau háu " của công an. Thôi thì đành chịu phạt vạ vậy.
Thân Trần Mạnh Hùng


Hahahahaha.... [:D][:D] Cái tên nầy nghe được à nhen, coi bộ chắc Chú Bé phải lấy cái ký hiệu dưới Nick của mình là "công an chìm" quá! [:D]

Tôi chỉ muốn hòa bình cho dân Việt
Tôi chỉ mong tay nắm bắt kề vai
Tôi chỉ đợi ngày gần nhất tương lai
Dân nước Việt xum vầy cùng chung sức.

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-17 17:24:04Donghoa>
Trích đoạn: nguyens

Xướng:

NHỚ MONG!

Ngóng ánh mặt trời chẳng thấy đâu
Net mây lạnh trắng nhạt nhòa màu.
Lòng ai cứ xẻ ai đà thấu!
Bởi lẽ nhân gian vạch bán cầu,
Vẫn ước nhành thơ oanh yến đậu.
Xuyên tâm trái đất để tìm nhau
Bao giờ thấy nhỉ? Lòng đau đáu
Hội ngộ mai này Phố hẹn Châu.

Kim Giang

LỠ KIẾP...

anh đã về rồi em chạy đâu
thu xưa ngập lối chẳng phai màu
nhớ đêm trăn trở mong đoàn tụ
ngày đến tìm em đã qua cầu
cái cảnh trăng đơn giờ mới thấu
lẻ đời gối chiếc phụ tình nhau
bao giờ trở lại thời xưa cũ
sẽ chẳng mơ hồ cảnh phố châu

binh_svaty

Họa:

YÊU NHỮNG VẦN THƠ

Bước nhạc thơ giờ trốn ở đâu
Valser tím lịm ánh đèn màu
Anh Hai xúng xính đêm Quan Họ
Chị Cả đong đưa bến Thị Cầu
Bạn mới xôn xao - Lòng trống vắng
Người xưa khuất bóng - Ngóng tìm nhau
Đem lòng luyến nhớ câu thơ ấy
Há phải ai đàn gảy với trâu

Kim Giang


LUYẾN TIẾC

Đường tình vạn nẻo biết về đâu?
Chiều đã xuống nhanh nắng úa màu
Hờ hững ánh đèn loe cuối bãi
Lung linh bóng nguyệt khỏa chân cầu
Thuyền trôi cuối gió mong về bến
Người ở nơi nào có nhớ nhau
Duyên ngỡ.. dẫu tình chưa ước hẹn
Cũng vì mấy chữ cọc tìm trâu





Thân hoạ : Mặc khúc sầu

Em hỡi ! Bây giờ đang ở đâu
Thấy không giữa tối rực muôn màu
Của vì sao sáng giăng sương tuyết
Với ánh trăng đêm rọi địa cầu
Khi ấy thu xưa trong cách biệt
Nhưng hồn xuân mộng vẫn mong nhau
Giữa tim nỗi nhớ tình ai oán
Xót buổi đông tàn rơi hạt châu

Đông Hòa
17.08.06
Gió vẫn thổi trên những tầng mây , ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ yêu em như những ngày xưa đầy mộng tưởng trong giấc mơ viết thành bài thơ tình lãng mạn ....
Đăng nhập để trả lời
0
Xướng:

NHỚ MONG!

Ngóng ánh mặt trời chẳng thấy đâu
Net mây lạnh trắng nhạt nhòa màu.
Lòng ai cứ xẻ ai đà thấu!
Bởi lẽ nhân gian vạch bán cầu,
Vẫn ước nhành thơ oanh yến đậu.
Xuyên tâm trái đất để tìm nhau
Bao giờ thấy nhỉ? Lòng đau đáu
Hội ngộ mai này Phố hẹn Châu.

Kim Giang

LỠ KIẾP...

anh đã về rồi em chạy đâu
thu xưa ngập lối chẳng phai màu
nhớ đêm trăn trở mong đoàn tụ
ngày đến tìm em đã qua cầu
cái cảnh trăng đơn giờ mới thấu
lẻ đời gối chiếc phụ tình nhau
bao giờ trở lại thời xưa cũ
sẽ chẳng mơ hồ cảnh phố châu

binh_svaty

Họa:

YÊU NHỮNG VẦN THƠ

Bước nhạc thơ giờ trốn ở đâu
Valser tím lịm ánh đèn màu
Anh Hai xúng xính đêm Quan Họ
Chị Cả đong đưa bến Thị Cầu
Bạn mới xôn xao - Lòng trống vắng
Người xưa khuất bóng - Ngóng tìm nhau
Đem lòng luyến nhớ câu thơ ấy
Há phải ai đàn gảy với trâu

Kim Giang
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=82195
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=84219
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=97940
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-17 22:39:17Tran Manh hung>
Xướng:
- KIM GIANG
Hoạ:
- Binh_Svaty
- Kim Giang
- Nguyen
- Đông Hoà
- Yểu Điệu Long Nữ
- Trần Mạnh Hùng


NHỚ MONG!

Ngóng ánh mặt trời chẳng thấy đâu
Net mây lạnh trắng nhạt nhòa màu.
Lòng ai cứ xẻ ai đà thấu!
Bởi lẽ nhân gian vạch bán cầu,
Vẫn ước nhành thơ oanh yến đậu.
Xuyên tâm trái đất để tìm nhau
Bao giờ thấy nhỉ? Lòng đau đáu
Hội ngộ mai này Phố hẹn Châu.
Kim Giang

LỠ KIẾP...
anh đã về rồi em chạy đâu
thu xưa ngập lối chẳng phai màu
nhớ đêm trăn trở mong đoàn tụ
ngày đến tìm em đã qua cầu
cái cảnh trăng đơn giờ mới thấu
lẻ đời gối chiếc phụ tình nhau
bao giờ trở lại thời xưa cũ
sẽ chẳng mơ hồ cảnh phố châu

binh_svaty

Họa:

YÊU NHỮNG VẦN THƠ

Bước nhạc thơ giờ trốn ở đâu
Valser tím lịm ánh đèn màu
Anh Hai xúng xính đêm Quan Họ
Chị Cả đong đưa bến Thị Cầu
Bạn mới xôn xao - Lòng trống vắng
Người xưa khuất bóng - Ngóng tìm nhau
Đem lòng luyến nhớ câu thơ ấy
Há phải ai đàn gảy với trâu
Kim Giang

LUYẾN TIẾC

Đường tình vạn nẻo biết về đâu?
Chiều đã xuống nhanh nắng úa màu
Hờ hững ánh đèn loe cuối bãi
Lung linh bóng nguyệt khỏa chân cầu
Thuyền trôi cuối gió mong về bến
Người ở nơi nào có nhớ nhau
Duyên ngỡ.. dẫu tình chưa ước hẹn
Cũng vì mấy chữ cọc tìm trâu
nguyens -- 17.8.2006 21:14:02 &gt;

DÒNG ĐỜI
ngắm hỏi trên trời mây ở đâu
thầm thì gió nói ở trăm màu
trời sầu gió cuốn ngàn mây xám
sông réo nước reo cuộn trắng cầu
trần thế nắng mưa đời cũng thế
mây vầng thay đổi cũng vì nhau
thương ai trao mộng không lời hứa
ghét kẻ phụ tình để mất TRÂU
YeuDieuLongNu

Mặc khúc sầu

Em hỡi ! Bây giờ đang ở đâu
Thấy không giữa tối rực muôn màu
Của vì sao sáng giăng sương tuyết
Với ánh trăng đêm rọi địa cầu
Khi ấy thu xưa trong cách biệt
Nhưng hồn xuân mộng vẫn mong nhau
Giữa tim nỗi nhớ tình ai oán
Xót buổi đông tàn rơi hạt châu

Đông Hòa
17.08.06
[/color]
Một cõi mơ về...
HOA MỘNG
Anh ở nơi này em ở đâu?
Để cho nước mắt đã hoen màu
Để cho nhung nhớ thành hoa mộng
Để biết thương yêu cũng nguyện cầu
Em trốn nơi nào - trong hứa hẹn
Anh tìm khắp chốn - đợi chờ nhau
Nghe em thỏ thẻ lời bên gối
Xiết chặt thân trần thơm dáng châu
Trần Mạnh Hùng
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
thân mời xướng họa

CẢNH CHÙA BUỒN

Chùa ẩn trong mây lạnh gió sương
cỏ hoa thấp thoáng vắng chim muông
sáng vang tiếng chổi ai vơ lá
tối vọng câu kinh lạnh cảnh thường
lẽ sống kinh dăn người gắng đọc
mảnh tình đã phụ ai còn thương
tiếng chuông vang vọng kêu hồn thức
CÚ rúc liên hồi giục bước thương

minhtuan82
Đăng nhập để trả lời
0

quote:

Hoa khai sắc ( xướng kính mời )

Nụ tầm xuân nhú trĩu nhành bông
Hàm tiếu như môi đượm thắm hồng
Bao gã ong tình ngây ngất đợi
Dăm chàng bướm ái lượn lờ trông
Mê vầng khuynh sắc bồn chồn dạ
Đắm nét thanh tân nhấp nhỏm lòng
E ấp tuyệt vời hoa hé nhụy
Cười duyên cánh mở tiển màn đông

HTSA

XIN HỎI

Hỡi cô gái trẻ trắng tựa bông
Miệng nói cười duyên, má ửng hồng
Tội nghiệp bao chàng mơ với mộng
Thương tình lắm kẻ ngóng cùng trông
Vì yêu, thơ thẩn giăng đầy ngõ
Bởi mến, tâm tư mở hết lòng
Người ấy dễ thương, ta hỏi nhỏ:
Đám người đeo đuổi có còn đông?

17.8.06
Nguyên Hùng

Mười hai bến nước

Người thương mỗi lúc một thêm đông
Khổ nổi rằng em chửa động lòng
Để gã anh hùng rơm đỡm mộng
Cho tên quân tử dõm thèm trông
Cơ may vẫn đợi duyên trinh nữ
Số rủi đừng trao phận má hồng
Khó chọn thân mười hai bến nước
Trong nhờ đục chịu rối bòng bông

HTSA

XIN NHẮN NỮA

Gặp em là thấy đã qua đông
Xuân đến nơi anh sưởi ấm lòng
Quân tử rởm à, ừ, chớ đợi!
Anh hùng rơm hả, kệ, đừng trông!
Bạc tiền dẫu mỏng, không xanh đỏ
Nhà cửa không cao, cũng trắng hồng
Em ạ, anh nghèo mà biết giữ
Sẽ nâng em chẳng khác bình bông!

18.8.06
Nguyên Hùng


chớ ghẹo em...hi

vui gì anh thấy cảnh người đông
tối đến phòng không trống nỗi lòng
quân tử giai nhân luôn sánh cặp
kẻ hèn một bóng mãi chờ trông
bạc tiền không nghĩa sầu đong lắc
hạnh phúc tình chung thắm nụ hồng
anh chớ thấy đông chùn khí phách
tình em không tỏ chớ đùa bông

minhtuan82
Đăng nhập để trả lời
0
quote:

HỌ SỞ

Câu nói yêu thương rất ngọt ngào
Sao đành lừa dối dễ làm sao
Đầu môi ai nói lời yêu cuối?
Đáy dạ ta mơ giấc mộng đầu
Không biết mới nghe câu bướm nguyệt
Vì tin nên ngã chuyện trăng sao
Lối vào rộng mở con ong tỏ
Ngoảnh mặt quay lưng vẫy nón chào

(viết cho một người ) nguyens

HỌ THÍCH

thắm thiết tình yêu vạn ngọt ngào
nhạt tình tiền lóa quên sắt sao
dở dang trăng hẹn câu thề cũ
toan tính lòng tham chất nặng đầu
ghẹo gió gửi câu tình nước cả
phụ mây kêu mãi lạnh trăng sao
bao giờ cho hết con người dối
thì bấy nhiêu tình rộn tiếng chào

YeuDieuLongNu

&lt; Sửa đổi bởi: YeuDieuLongNu -- 18.8.2006 16:48:58


HỌ YÊU

Hai đứa yêu nhau thật ngọt ngào
mắt nhìn đáy mắt thấy trăng sao
cỏ hoa mơ mộng cùng tâm sự
môi quấn tìm môi tóc rối đầu
say đắm trao nhau từng nhịp thở
buồn rơi chân bước biết làm sao ?
tình yêu đã nặng niềm nhung nhớ
đợi bước xe hoa tới cổng chào.

minhtuan82



Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-19 09:33:41YeuDieuLongNu>
quote:

XIN HỎI

Hỡi cô gái trẻ trắng tựa bông
Miệng nói cười duyên, má ửng hồng
Tội nghiệp bao chàng mơ với mộng
Thương tình lắm kẻ ngóng cùng trông
Vì yêu, thơ thẩn giăng đầy ngõ
Bởi mến, tâm tư mở hết lòng
Người ấy dễ thương, ta hỏi nhỏ:
Đám người đeo đuổi có còn đông?

17.8.06
Nguyên Hùng


XIN THƯA

lười lắm cho nên mới trắng bông
suốt ngày ham phấn với son hồng
thướt tha dáng liễu trên đường mộng
chớp vạn sóng tình lối dõi trông
bút họa tứ thơ người đã xướng
vần reo bóng lẻ lạnh trong lòng
người thương thơ ý còn e ngại
kẻ dại mới chờ tan...đám đông

YeuDieuLongNu


Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: htsa

Trích đoạn: NC

Trích đoạn: htsa

Hoa khai sắc ( xướng kính mời )

Nụ tầm xuân nhú trĩu nhành bông
Hàm tiếu như môi đượm thắm hồng
Bao gã ong tình ngây ngất đợi
Dăm chàng bướm ái lượn lờ trông
Mê vầng khuynh sắc bồn chồn dạ
Đắm nét thanh tân nhấp nhỏm lòng
E ấp tuyệt vời hoa hé nhụy
Cười duyên cánh mở tiển màn đông

HTSA

Thân họa:

Hè sang nở rộ những chùm bông
Nhuộm cả trời mây sắc phượng hồng
Gợi nhớ bao người luôn ngóng đợi
Vương buồn lắm kẻ mãi chờ trông
Thẫn thờ đêm vắng bâng khuâng dạ
Ngơ ngẩn chiều mưa khắc khoải lòng
Chợt thấy mùa thu vàng lá rụng
Cho hồn ớn lạnh lúc đầu đông.

NC

Rất hân hoan chào đón NC đã ghé bước đến đây , đồng thời cám ơn bác ĐÔNG HÒA và NC đã họa thơ cùng H , Xin tiếp bước hai vị theo thể liên hoàn nghịch vận nhé ( sỡ trường của NC ) hihihi.

Sầu lẻ bóng

Cho hồn ớn lạnh lúc đầu đông
Gió buốt lao xao thấm rợn lòng
Vọng ngóng tình sầu lây lất đợi
Hoài mong nghĩa muộn dật dờ trông
Giọt thương ướt bỏng hanh gò má
Sợi nhớ hong khô héo bóng hồng
Luyến ái xuôi theo thuyền viển xứ
Trầm tư cô quạnh rủ cành bông

HTSA

Xin cảm ơn H rất nhiều !... NC vừa mới làm quen với thơ ĐL nên chẳng có gì là sở trường cả, chỉ thấy toàn sở đoản thôi à !... Nhưng dù sao cũng xin được tiếp tục liên hoàn nghịch vận cùng H, hy vọng không bị chê cười !...

Ngậm ngùi

Trầm tư cô quạnh rủ cành bông
Héo úa phôi phai nhạt sắc hồng
Tình nỡ chia lìa sao vẫn đợi
Duyên đành ly biệt lại còn trông
Đong đầy tủi mặn trên viền mắt
Chất ngập hờn cay dưới đáy lòng
Nhặt cánh hoa tàn bên lối nhỏ
Gom thành kỷ niệm suốt mùa đông.

NC

Đăng nhập để trả lời
0
Nhỏ mọn

Một thoáng ưu tư chút vậy mà
Khi không chuyện bổng vỡ to ra
Văn em Bác vất nơi đầu ngõ
Lời bác em khuâng đến tận nhà
Ấm ức gom về đem cất kỷ
Vị tha gói lại ném cho xa
Đôi khi nhờ đánh mà quen biết
Bốn hiệp giao tranh bốn hiệp hòa

HTSA

Cám ơn nhầm lẫn

Cứ tưởng đằng kia “chú trẻ” mà
Nên đây phèo phổi mới phơi ra
Không ngờ “ấy” giận quơ mù chổi
Nào biết “đây” say xộc thẳng nhà
Không oán cớ chi “phang”, suýt lạ
Chằng thù sao cứ “uýnh”, thêm xa
May nhờ nhầm lẫn mà thân thiết
Ta thắng cả hai, chẳng phải hòa.

17.8.06
Nguyên Hùng
http://nguyenhung.vnweblogs.com
Series bài viết Chân dung các nhà thơ
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: htsa

Trích đoạn: MèoCon_LCB

Tham lam... dốt nát.... không ham học
Ỷ lại người ta lại đòi "hành"
Mèocon có tội rằng nên đánh
Cắn răng đành chịu chẳng xúyt xoa....

Híc!




Thỉnh thoảng lại thấy Mèo con cho ra 4 câu lời lẻ kg tầm thường , sao cứ mãi nhún nhường hoài vậy?


Hiiiii! cho Mèo con mượn cái tô, mũi sắp nổ mất rồi..... lần đầu tiên có người khen, sướng quá!

Không Đề

Khi tình đến khẽ rơi chiếc lá
Rồi tình đi tơi tả nhành hoa
Ta vội vã nhặt buồn rã nát
Hồn chợt dâng bao nỗi xót xa....

Thà một phút yêu nhau rồi xa mãi
Còn hơn là mãi mãi chẳng yêu nhau!

*******************

Vẫn yêu em - trừ phi ta chết
Mà chết đi chưa chắc hết yêu em....
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: MèoCon_LCB

Hiiiii! cho Mèo con mượn cái tô, mũi sắp nổ mất rồi..... lần đầu tiên có người khen, sướng quá!

Không Đề

Khi tình đến khẽ rơi chiếc lá
Rồi tình đi tơi tả nhành hoa
Ta vội vã nhặt buồn rã nát
Hồn chợt dâng bao nỗi xót xa....


Nếu cảm thấy sướng rồi thì lần sau nói chuyện thêm vào 4 câu nữa , chứ để như vậy hoài thành thói quen mai mốt sửa kg được nghe hông chị bốn , sau khi sửa rồi H sẽ thăng chức mèo lên thành bà tám chịu chưa hehehe. giỡn thôi kg được giận đó nha.
Đăng nhập để trả lời
0