📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Đường

BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA

7.791 trả lời, 704.681 lượt xem — Trang 74 / 260
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-17 08:00:05MèoCon_LCB>
Trích đoạn: htsa


Nếu cảm thấy sướng rồi thì lần sau nói chuyện thêm vào 4 câu nữa , chứ để như vậy hoài thành thói quen mai mốt sửa kg được nghe hông chị bốn , sau khi sửa rồi H sẽ thăng chức mèo lên thành bà tám chịu chưa hehehe. giỡn thôi kg được giận đó nha.


Tự Bạch

Mèocon yêu lắm đắm mèo con
Đêm mơ thầm ước mộng ta tròn
Thề mây hẹn gió nguyền sau trước
Vẫn mãi một lòng dạ sắc son...
Đêm đêm đôi lứa ngắm chị Hằng
Hai mèo thủ thỉ chuyện gió trăng
Ông tơ xe nguyệt thầm thì bảo
Chớ có vội gì chuyện trăm năm....


Hì, hì cuối cùng cũng " đẻ " được 8 câu, mong sư huynh chỉ bảo. Đa tạ!
Thà một phút yêu nhau rồi xa mãi
Còn hơn là mãi mãi chẳng yêu nhau!

*******************

Vẫn yêu em - trừ phi ta chết
Mà chết đi chưa chắc hết yêu em....
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: MèoCon_LCB

Trích đoạn: htsa


Nếu cảm thấy sướng rồi thì lần sau nói chuyện thêm vào 4 câu nữa , chứ để như vậy hoài thành thói quen mai mốt sửa kg được nghe hông chị bốn , sau khi sửa rồi H sẽ thăng chức mèo lên thành bà tám chịu chưa hehehe. giỡn thôi kg được giận đó nha.


Tự Bạch

Mèocon yêu lắm đắm mèo con
Đêm mơ thầm ước mộng ta tròn
Thề mây hẹn gió nguyền sau trước
Vẫn mãi một lòng dạ sắc son...
Đêm đêm đôi lứa ngắm chị Hằng
Hai mèo thủ thỉ chuyện gió trăng
Ông tơ xe nguyệt thầm thì bảo
Chớ có vội gì chuyện trăm năm....


Hì, hì cuối cùng cũng " đẻ " được 8 câu, mong sư huynh chỉ bảo. Đa tạ!


Chết Mèo con chưa H đã nói coi chừng thành thói quen thấy hông , cái này là 2 cái 4 câu cộng lại chứ đâu phải là bài bát cú đâu , vả lại câu cuối cùng lại là thông vận của 4 câu sau chứ không phải là chính vận , vậy thì làm sao họa đây chị (anh) Bốn.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-17 23:09:23Tran Manh hung>
Nếu cảm thấy sướng rồi thì lần sau nói chuyện thêm vào 4 câu nữa , chứ để như vậy hoài thành thói quen mai mốt sửa kg được nghe hông chị bốn , sau khi sửa rồi H sẽ thăng chức mèo lên thành bà tám chịu chưa hehehe. giỡn thôi kg được giận đó nha.


Tự Bạch

Mèocon yêu lắm đắm mèo con
Đêm mơ thầm ước mộng ta tròn
Thề mây hẹn gió nguyền sau trước
Vẫn mãi một lòng dạ sắc son...
Đêm đêm đôi lứa ngắm chị Hằng
Hai mèo thủ thỉ chuyện gió trăng
Ông tơ xe nguyệt thầm thì bảo
Chớ có vội gì chuyện trăm năm....


Hì, hì cuối cùng cũng " đẻ " được 8 câu, mong sư huynh chỉ bảo. Đa tạ!


Chết Mèo con chưa H đã nói coi chừng thành thói quen thấy hông , cái này là 2 cái 4 câu cộng lại chứ đâu phải là bài bát cú đâu , vả lại câu cuối cùng lại là thông vận của 4 câu sau chứ không phải là chính vận , vậy thì làm sao họa đây chị (anh) Bốn.

ooooooooooooooo

Đúng lắm, đó là Thất Ngôn Tứ Tuyệt, thì HTSA sửa lại đi cho bà con hoạ ( Làm ơn cho trót mà lị)

TM Hung
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-16 02:12:09Chú Bé>
Trích đoạn: lá chờ rơi


Theo tôi nghĩ 10 điều nầy và lời khuyên có lẽ dành cho giới sĩ tử ngày xưa. Còn hiện nay nếu quyết tâm áp dụng cả thì e rằng không được người chơi hưởng ứng.
Và như thế nhiều người chơi thơ Ðường sẽ bỏ cuộc, các bạn "mèo con, chuột nhí" đâu còn dám vào đùa giỡn với chúng ta như hiện tại.

Chào thân mến và chúc vui cho cả làng.
LCR


LCR mến, nếu một bài thơ TNBCĐL mà không theo niêm luật và đối một cách hoàn chỉnh thì sẽ không được gọi là Bát Cú đâu. Chúng ta tuy là hậu thế, nhưng vẫn phải tuân theo các luật lệ và dáng vẻ trang nghiêm của thể thơ nầy. Các ví dụ do LCR nêu ra là những bài thơ được sáng tác bởi các tác giả đã thành danh. Khi những vị nầy đã chứng minh được tài nghệ của mình và lâu lâu làm một bài "phá luật" thì gọi là "phá luật". Nhưng thử hỏi họ làm bài đó trong hoàn cảnh nào, có liệu họ thật sự đã "phá luật" hay là lỡ tay viết sai mà hậu thế chúng ta đành bó tay và tấm tắc khen, hay không dám chỉ trích!

Kính!

Chú Bé
Tôi chỉ muốn hòa bình cho dân Việt
Tôi chỉ mong tay nắm bắt kề vai
Tôi chỉ đợi ngày gần nhất tương lai
Dân nước Việt xum vầy cùng chung sức.

Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Chú Bé

Trích đoạn: lá chờ rơi


Theo tôi nghĩ 10 điều nầy và lời khuyên có lẽ dành cho giới sĩ tử ngày xưa. Còn hiện nay nếu quyết tâm áp dụng cả thì e rằng không được người chơi hưởng ứng.
Và như thế nhiều người chơi thơ Ðường sẽ bỏ cuộc, các bạn "mèo con, chuột nhí" đâu còn dám vào đùa giỡn với chúng ta như hiện tại.

Chào thân mến và chúc vui cho cả làng.
LCR

LCR mến, nếu một bài thơ TNBCĐL mà không theo niêm luật và đối một cách hoàn chỉnh thì sẽ không được gọi là Bát Cú đâu. Chúng ta tuy là hậu thế, nhưng vẫn phải tuân theo các luật lệ và dáng vẻ trang nghiêm của thể thơ nầy. Các ví dụ do LCR nêu ra là những bài thơ được sáng tác bởi các tác giả đã thành danh. Khi những vị nầy đã chứng minh được tài nghệ của mình và lâu lâu làm một bài "phá luật" thì gọi là "phá luật". Nhưng thử hỏi họ làm bài đó trong hoàn cảnh nào, có liệu họ thật sự đã "phá luật" hay là lỡ tay viết sai mà hậu thế chúng ta đành bó tay và tấm tắc khen, hay không dám chỉ trích!

Kính!

Chú Bé


Chào bạn Chú Bé thân mến,

Nay bạn đã vào chơi, đã góp ý về cái lỗi dùng lại chữ thứ 6 trong câu của bài Xướng, nên tôi thành thật rất vui mừng đón tiếp sự tham gia của bạn.
Bạn có vẻ là người yêu chuộng và trung thành với lề luật nghiêm nhặt của thơ Ðường Luật. Bài Xướng của bạn đã xác nhận điều ấy.
Ngoài ra còn có thêm những nhận xét của bạn về sự "phá cách" của các nhà thơ tiền bối.
Căn cứ vào sự hiểu biết thâm sâu và lòng nhiệt thành muốn theo sát kỹ luật thơ Ðường của bạn, tôi muốn xin bạn tích cực hơn nữa trong sự hướng dẫn các bạn mới tập tễnh chơi loại thơ nầy, để giúp họ đạt được đến mức làm ra được những bài thơ hoàn toàn đúng phép, không phá cách.
Phần tôi thì không có ý khuyến cáo người khác cố làm những việc mà tôi tự xét là mình chưa làm được, nên chỉ tìm những sự dễ dải để khuyến khích họ trong những bước đầu. Sau đó có thể tự họ sẽ khép mình vào khuôn khổ khó khăn hơn khi nhận ra cái hay trong đó.
Nên tôi rất mong rằng bạn sẽ đóng góp cho vườn thơ chúng ta nhiều bài Xướng-Họa đúng qui tắc, có thể dùng làm mẫu mực cho loại thơ đúng phép, không "phá cách".
Ngoài ra, nếu có thể, thì xin bạn cứ thẳng thắn chỉnh sửa khi thấy chỗ nào sai, như trường hợp lập lại chữ thứ 6 vừa rồi, để giúp các bạn ta ngày càng điêu luyện hơn.

Trở lại sự "phá cách", chỉ riêng cái tài liệu mà tôi vừa đọc ấy, đã có 13 bài của Nguyễn Khuyến, 13 bài của Tú Xương, 11 bài của Nguyễn-Công-Trứ, 11 bài của Hồ-Xuân-Hương. Vậy là có khá nhiều bài "phá cách", không mấy tốt theo quan niệm của bạn, vì nó có thể khiến người học làm thơ lầm tưởng đó là khuôn mẫu phải theo.

Thành thật mà nói, trước tôi cứ tưởng như thế là "hay hơn" sự đối chan chát. Vì tôi liên tưởng đến sự ca hát : lúc mới học thì người ca sĩ cố theo đúng nhịp chan chát. Nhưng sau đó thì họ lại không theo sát nút, mà lại "hát trượt" : khi sớm lúc muộn (syncope, contre-temps) hơn nhịp thật, giữ vững nhịp nhưng không cần phải theo sát nhịp, tạo cho người nghe những sự thích ý đậm đà hơn.

Và cũng thành thật mà nói, có một cặp đối khác của cụ Nguyễn Khuyến, mà theo tôi, nếu sửa lại cho đối chan chát, thì không hay bằng cách cụ đã dùng. Ðó là cặp :

"Cướp của đánh người quân tệ nhỉ "
"Xương già da cóc đau không "
(câu 3+4 bài Hỏi thăm bạn bị cướp)

"Cướp của đánh người" và "Xương già da cóc" không cùng tự loại nhưng không nói đến vì không thấy cách sửa.
Còn "quân tệ nhỉ" và "có đau không" thì "quân" là danh từ, "có" là động từ. Muốn đối chan chát thì có thể thay chữ "có" với một danh từ là chữ "bạn". Nếu thế thì cặp thơ ấy là :

"Cướp của đánh người quân tệ nhỉ "
"Xương già da cóc bạn đau không "

Riêng đối với tôi thì câu thơ sửa lại, nghe nặng và chậm hơn.
Nhưng có thể đây là vì khuynh hướng thẩm âm thẩm mỹ khác nhau, hoặc là vì tôi coi Nguyễn Khuyến như thần tượng chăng ?

Nhưng sự khác nhau về quan niệm nầy nói ra để nghe chơi vậy thôi. Không thay đổi điều tôi mong muốn nơi bạn đã nói trên.
Và để kết thúc bài tạp luận nầy trong sự vui vẻ, tôi xin có một bài thơ mới vừa cập nhật sau đây, sẵn gởi luôn cho HBD :

Ý CẠN TÌNH SÂU
(thân gửi HBD)

Hăm bảy năm này nối nửa trăm
Cổ lai hy tám Tết thăng trầm
Tóc còi mấy sợi sương pha trắng
Mắt chói đôi tròng nắng nhuộm thâm
Đất khách chờ tin ba bạn lão
Vườn khuya mơ bóng một trăng rằm
Mượn vần tô lại ngày xanh nhạt
Ý cạn tình sâu rối ruột tằm.
Lá Chờ Rơi

Mong được bạn cứ thẳng thắn nói đến những gì còn thiếu sót, và được bạn họa cho một bài đúng cách để làm kỷ niệm.

Thân mến,
Lá chờ rơi
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-16 05:39:25Chú Bé>
Trích đoạn: lá chờ rơi

Ý CẠN TÌNH SÂU
(thân gửi HBD)

Hăm bảy năm này nối nửa trăm
Cổ lai hy tám Tết thăng trầm
Tóc còi mấy sợi sương pha trắng
Mắt chói đôi tròng nắng nhuộm thâm
Đất khách chờ tin ba bạn lão
Vườn khuya mơ bóng một trăng rằm
Mượn vần tô lại ngày xanh nhạt
Ý cạn tình sâu rối ruột tằm.
Lá Chờ Rơi

Mong được bạn cứ thẳng thắn nói đến những gì còn thiếu sót, và được bạn họa cho một bài đúng cách để làm kỷ niệm.

Thân mến,
Lá chờ rơi


Thưa bác, mới đọc bài thơ của LCR nên bây giờ phải tập gọi bác bằng bác cho tương xứng! Chú Bé rất kính tài năng, kiến thức của bác, cũng như sự tận tâm chỉ dẫn của bác cho các bạn. Chú Bé hoàn toàn không có ý gì ngòai những lời góp ý chân thành và cũng xin cám ơn bác đã nhẫn nại giải thích cặn kẽ về sự suy nghĩ của mình!

Có lẽ quan niệm của chúng ta hơi khác, nhưng không có nghĩa chúng ta không thể hòa đồng để cùng nhau tham khảo và trao dồi!

Chú Bé xin được đáp lễ bằng bài họa dưới đây, mong bác không chê bai!

Tuổi Trẻ Còn Gân
Họa luật, họa vần, họa ý

Mấy chục xuân về mới được trăm
Mã thân phóng túng vẫn chưa trầm
Mái đầu đầy dẫy đâu đường úa
Vầng trán trơn tru chẳng vết thâm
Viễn xứ thương người bao dịp lễ
Hồi hương nối bạn mấy đêm rằm
Mong sao ngày tháng qua nhanh chóng
Làm bướm tung bay bỏ kiếp tằm.

Chú Bé
Tôi chỉ muốn hòa bình cho dân Việt
Tôi chỉ mong tay nắm bắt kề vai
Tôi chỉ đợi ngày gần nhất tương lai
Dân nước Việt xum vầy cùng chung sức.

Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Chú Bé

Ý CẠN TÌNH SÂU
(thân gửi HBD)

Hăm bảy năm này nối nửa trăm
Cổ lai hy tám Tết thăng trầm
Tóc còi mấy sợi sương pha trắng
Mắt chói đôi tròng nắng nhuộm thâm
Đất khách chờ tin ba bạn lão
Vườn khuya mơ bóng một trăng rằm
Mượn vần tô lại ngày xanh nhạt
Ý cạn tình sâu rối ruột tằm.
Lá Chờ Rơi

Tuổi Trẻ Còn Gân
Họa luật, họa vần, họa ý

Mấy chục xuân về mới được trăm
Mã thân phóng túng vẫn chưa trầm
Mái đầu đầy dẫy đâu đường úa
Vầng trán trơn tru chẳng vết thâm
Viễn xứ thương người bao dịp lễ
Hồi hương nối bạn mấy đêm rằm
Mong sao ngày tháng qua nhanh chóng
Làm bướm tung bay bỏ kiếp tằm.

Chú Bé


HỎI XIN KÉN TẰM

Chưa lão chưa già cũng nửa trăm
Qua rồi nông nổi, chửa thâm trầm
Tóc thưa mấy cọng không chờ bạc
Mắt đục đôi tròng chẳng kịp thâm
Một thuở tha phương da diết tết
Nửa đời phiêu dạt nhớ nhung rằm
Trông nhìn Chú Bé chờ Lá rụng
Những muốn hỏi xin một kén tằm.
[:D]
16.8.2006
Nguyên Hùng

http://nguyenhung.vnweblogs.com
Series bài viết Chân dung các nhà thơ
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Nguyên Hùng

Trích đoạn: Chú Bé

Ý CẠN TÌNH SÂU
(thân gửi HBD)

Hăm bảy năm này nối nửa trăm
Cổ lai hy tám Tết thăng trầm
Tóc còi mấy sợi sương pha trắng
Mắt chói đôi tròng nắng nhuộm thâm
Đất khách chờ tin ba bạn lão
Vườn khuya mơ bóng một trăng rằm
Mượn vần tô lại ngày xanh nhạt
Ý cạn tình sâu rối ruột tằm.
Lá Chờ Rơi

Tuổi Trẻ Còn Gân
Họa luật, họa vần, họa ý

Mấy chục xuân về mới được trăm
Mã thân phóng túng vẫn chưa trầm
Mái đầu đầy dẫy đâu đường úa
Vầng trán trơn tru chẳng vết thâm
Viễn xứ thương người bao dịp lễ
Hồi hương nối bạn mấy đêm rằm
Mong sao ngày tháng qua nhanh chóng
Làm bướm tung bay bỏ kiếp tằm.

Chú Bé


HỎI XIN KÉN TẰM

Chưa lão chưa già cũng nửa trăm
Qua rồi nông nổi, chửa thâm trầm
Tóc thưa mấy cọng không chờ bạc
Mắt đục đôi tròng chẳng kịp thâm
Một thuở tha phương da diết tết
Nửa đời phiêu dạt nhớ nhung rằm
Trông nhìn Chú Bé chờ Lá rụng
Những muốn hỏi xin một kén tằm.
[:D]
16.8.2006
Nguyên Hùng




Thân họa : Trăm......

Tuổi mình thoáng chốc nửa lần trăm
Đến mấy cho chăng tính cũng trầm
Vẫn với ngang tàng mà chẳng dữ
Dù rằng keo kiệt nhưng không thâm
Mỗi năm cứ thề qua từng tết
Bao tháng dần trôi hết cả rằm
Muốn hỏi người ơi đời mơ ước
Còn không xuân mộng kiếp dâu tằm

Đông Hòa
16.08.06

Chậc anh Nguyên Hùng pẻ wá hen......tớ mệt rùi.........ráng theo anh một bài cho zui làng hui.....dh

Gió vẫn thổi trên những tầng mây , ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ yêu em như những ngày xưa đầy mộng tưởng trong giấc mơ viết thành bài thơ tình lãng mạn ....
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-16 10:02:46HBD>
Và để kết thúc bài tạp luận nầy trong sự vui vẻ, tôi xin có một bài thơ mới vừa cập nhật sau đây, sẵn gởi luôn cho HBD :

Ý CẠN TÌNH SÂU
(thân gửi HBD)

Hăm bảy năm này nối nửa trăm
Cổ lai hy tám Tết thăng trầm
Tóc còi mấy sợi sương pha trắng
Mắt chói đôi tròng nắng nhuộm thâm
Đất khách chờ tin ba bạn lão
Vườn khuya mơ bóng một trăng rằm
Mượn vần tô lại ngày xanh nhạt
Ý cạn tình sâu rối ruột tằm.
Lá Chờ Rơi

Mong được bạn cứ thẳng thắn nói đến những gì còn thiếu sót, và được bạn họa cho một bài đúng cách để làm kỷ niệm.

Thân mến,
Lá chờ rơi


Kính thưa bác Lá
Hôm nay bận việc, mãi tới trưa mới vào thư quán. Rất vui là bác đã gửi riêng bài thơ cho cháu (xin được xưng như thế vì tuy tuổi cũng đã nhiều nhưng vẫn còn là bậc cháu con của bác). Cháu cũng mới tập làm thơ thôi, học từ ông bố. Cháu cũng không rành lắm về luật, bố cũng chỉ dẫn nhiều nhưng cháu chỉ nhớ phần căn bản nhất. Qua các bài viết của bác thì cháu cũng sáng ra thêm được nhiều điều. Cháu cũng đã cố sao cho càng tuân thủ luật thơ được càng nhiều thì càng tốt, nhưng không phải là lúc nào cũng đạt được, bởi theo cháu nhiều lúc gò ép quá thì cũng mất tính "thơ"đi. Về quan điểm chung thì cháu trùng với những ý kiến của bác.
Xin được hoạ lại mấy vần gửi bác.

KÍNH CHÚC BÁC LÁ

Đời trần chúc bác thọ hơn trăm
Lai láng hồn thơ mãi bổng trầm
Hạnh phúc gia đình an lộc thắm
Vui vầy bè bạn hưởng tình thâm
Luôn Xuân trí tuệ không thành lão
Mãi Tết thời gian chẳng tới rằm
Thư quán vần hay nâng ý tốt
Say sưa nhả kén tựa thân tằm.
HBĐ
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: HBD

Kính thưa bác Lá
Hôm nay bận việc, mãi tới trưa mới vào thư quán. Rất vui là bác đã gửi riêng bài thơ cho cháu.....


Ðây là để trả lời một câu bạn hỏi bên Quán nhậu hôm trước. Lúc ấy thấy chưa xỉn mà... sao lại quên điều đã hỏi ?

thân mến
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: HBD

Kính thưa bác Lá
Hôm nay bận việc, mãi tới trưa mới vào thư quán. Rất vui là bác đã gửi riêng bài thơ cho cháu.....

Ðây là để trả lời một câu bạn hỏi bên Quán nhậu hôm trước. Lúc ấy thấy chưa xỉn mà... sao lại quên điều đã hỏi ?

thân mến
[color=#0000FF]Bác Lá ơi
Chắc là bác nhầm cháu với ai rồi. HBĐ cháu ở ngoài Bắc và chưa có lần nào vinh hạnh được yết kiến bác.

"LÁ CHỜ" TỰ LUẬN
(thân tặng HBD và Vyvy)

Bác chú danh xưng với mấy người
Là huynh là đệ của vài mươi
Ðời tươi đến tuổi khoe "gần đất"*
Nết bướng thành tên nghịch "quá trời"
Bởi biết phận mình cây héo cỗi
Nên dành bút hiệu "Lá Chờ Rơi"
Thơ cuồng hí lộng không kiêng nể
Như "Lão ngoan Ðồng" cốt ghẹo vui.
Lá chờ rơi

Xin họa bài thơ của bác

VỚi CÁC SƯ HUYNH

Làm thơ nào dám sánh so người
Tuổi kém, nghề thua đến mấy mươi
Dù buổi tung hoành đâu tận biển
Dẫu thời oanh liệt chẳng cùng trời
Văn phong non yếu hồn xuôi rớt
Bút pháp lờ mờ ý tụt rơi
Những muốn bác, anh năng chỉ bảo
Để cùng Thư quán góp vần vui.
HBĐ

Đăng nhập để trả lời
0
"LÁ CHỜ" TỰ LUẬN
(thân tặng HBD và Vyvy)

Bác chú danh xưng với mấy người
Là huynh là đệ của vài mươi
Ðời tươi đến tuổi khoe "gần đất"*
Nết bướng thành tên nghịch "quá trời"
Bởi biết phận mình cây héo cỗi
Nên dành bút hiệu "Lá Chờ Rơi"
Thơ cuồng hí lộng không kiêng nể
Như "Lão ngoan Ðồng" cốt ghẹo vui.
Lá chờ rơi


mãi xanh

Lòng BÁC bao la có mấy người
họa thơ vui thú mặc ai mươi
bút ghi thơ đổ tình hoa đất
vút giọng ca ngâm tủi cảnh trời
thương trẻ tha hương thơ mất hướng
dục mình cố gắng giúp đừng rơi.
LÁ CHỜ vang mãi trong con trẻ
RƠI hãy quên đi...đừng mất vui

binh_svaty chúc BÁC LÁ...ĐỪNG VỘI RƠI NHÉ
CHÁU NÈ...HII....KÍNH THÂN.... bác có buồn không khi thấy chau cố gắng nhiều lắm đó BÁC à...chúc BÁC KHỎE
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=180249 CHÍNH
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=201263&mpage=1&key=𳕈 lưu
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: BINH_SVATY

binh_svaty[/color] chúc BÁC LÁ...ĐỪNG VỘI RƠI NHÉ
CHÁU NÈ...HII....KÍNH THÂN.... bác có buồn không khi thấy chau cố gắng nhiều lắm đó BÁC à...chúc BÁC KHỎE


Ðúng, thấy có nhiều cố gắng và tiến bộ. Cứ tiếp tục thế nhé.

Việc khi nào lá rơi thì cứ nhìn nó rơi.

Ông Trang Tử có nói rằng : Có khi sau khi chết ta lại thấy rằng trước đó ta đã ngu xuẩn đi sợ cái chết ! (nhớ đại khái là vậy)

thân mến,

LCR
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0

Bạn Nguyên Hùng mến,

(có phải chính bạn đã nêu câu hỏi : dường như ngoài thơ Ðường thì thơ 7 chữ khỏi theo luật? Sợ sự thắc mắc không lời giải đáp nên tôi góp ý như sau :)

Theo sự nhận xét của tôi thì thơ 7 chữ nào cũng phải theo luật.
Nhắc lại : Luật, theo quan niệm ngày nay, là cách đi tắt giúp ta viết được những câu thơ nghe hay hoặc không "khổ độc", chứ không phải là một sự ràng buộc để có được "tước hiệu" hay "bằng cấp". Và dĩ nhiên chúng ta phải theo càng sát Luật càng tốt, để có được những bài thơ "hay".

Về câu thơ 7 chữ, tôi thấy như sau :

1* Ðường Luật, Tứ Tuyệt, hay trường thiên, đều phải theo Luật Bằng Trắc như chúng ta đã học về thơ Ðường Luật thì nghe mới hay, hoặc ít nhất là không khổ độc.

2* Riêng hai câu-7-chữ của loại thơ gọi là Song Thất Lục Bát, hay Lục Bát gián Thất, thì theo một cách điệu riêng như phần dưới đây.
(Hai câu lục bát theo luật của nó kể như đã biết rồi nên không bàn tới, chỉ nêu nó ra theo cho thấy sự "hứng vần".)

Còn hai câu-7-chữ thì nên cấu tạo như sau đây :

(Trích Cung Oán)

Dẫu ai mà có nghìn vàng
Ðố ai mua được một tràng mộng xuân (hai câu lục bát)
Thôi cười nọ(t) lại nhăn(Bv) mày liễu(T) [câu-7-chữ trên]
Ghẹo hoa kia(B) lại diễu(Tv) gót sen(B) [câu-7-chữ dưới]
Thân này uốn éo vì duyên
Cũng cam một tiếng thuyền quyên với đời. (hai câu lục bát)
Lan mấy đóa(t) lạc loài(Bv) sơn (T) [câu-7-chữ trên]
Uổng mùi hương vương giả(Tv) lắm thay(B) [câu-7-chữ dưới]

Ðoạn trên đây là "căn bản" của thơ Song Thất Lục Bát.
- vần "xuân" được hứng với "nhăn"
- vần "liễu" được hứng với "diễu"

- rồi vần "đời" được hứng với "loài"
- vần "" được hứng với "giả"

(T) phải là một chữ Trắc
(B) phải là một chữ Bằng
(Tv) chữ Trắc lại thêm phải theo vần
(Bv) chữ Bằng lại thêm phải theo vần
(t) căn bản là Trắc, nhưng được phép đổi sang Bằng

Những sự cho phép khác hơn như sau :

Về Bằng Trắc+ vần,
thì có hai sự "cho phép" đặc biệt cho chữ thứ 3 trong [câu-7-chữ trên] là:

* thay vì là Trắc, nó có thể là Bằng
* nó lại có thể dùng làm chữ vần, thay thế cho chữ thứ5 cùng câu.

(Trích Chinh Phụ Ngâm)

Ví dụ 1 : chữ thứ3 chỉ đổi sang thanh Bằng (Lan) nhưng không hứng vần từ trên xuống)
Múa gươm rượu tiễn chưa tàn
Chỉ ngang ngọn giáo vào ngàn hang beo. (hai câu lục bát)
Săn Lâu Lan(b) rằng theo(Bv) Giới Tử(T) [câu-7-chữ trên]
Tới Man Khê bàn sự(Tv) Phục Ba. [câu-7-chữ dưới]
v.v.

Ví dụ 2 : chữ thứ3 chỉ đổi sang thanh Bằng (thân) nhưng không hứng vần từ trên xuống)
Mẹ già phơ phất mái sương
Con thơ măng sửa vả đương phù trì. (hai câu lục bát)
Lòng lão thân(b) buồn khi(Bv) tựa cửa(T) [câu-7-chữ trên]
Miệng hài nhi chờ bữa(Tv) mớm cơm. [câu-7-chữ dưới]
v.v.

Ví dụ 3 : chữ thứ3 dùng thanh Bằng (trai) và hứng vần từ trên xuống)
Thành liền mong tiến bệ rồng
Thước gươm nguyện quyết chẳng dung giặc trời. (hai câu lục bát)
Chí làm trai(bv) dậm nghìn da ngựa(T) [câu-7-chữ trên]
Gieo Thái Sơn nhẹ tựa(Tv) hồng mao. [câu-7-chữ dưới]
v.v.

Ví dụ 4 : chữ thứ3 dùng thanh Bằng (cầu) và hứng vần từ trên xuống)
Giả nhà đeo bức chiến bào
Thét roi cầu Vị ào ào gió thu. (hai câu lục bát)
Ngòi đầu cầu(bv) nước trong như lọc(T) [câu-7-chữ trên]
Ðường bên cầu cỏ mọc(Tv) còn non. [câu-7-chữ dưới]
v.v.

Ðây chỉ là sự nhận xét cá nhân. Bạn nào biết gì hữu ích hơn xin vui lòng bổ khuyết. Ða tạ.

thân mến,
LCR
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
Bạn Nguyên Hùng mến,

(có phải chính bạn đã nêu câu hỏi : dường như ngoài thơ Ðường thì thơ 7 chữ khỏi theo luật? Sợ sự thắc mắc không lời giải đáp nên tôi góp ý như sau :)

Thưa bác LCR,

Ý cháu nói là thơ bảy chữ nói chung, chứ không bao hàm loại song thất lục bát ạ. Tiện thể, cũng xin tâm tình cùng bác vài câu:


Quý thay bác Lá Chờ Rơi
Tuổi cao mà vẫn không ngơi tìm tòi

Ước nhỏ nhoi khi tôi bảy chục
Thơ Đường vui một lúc dăm bài
Thầm khen bác Lá thật tài
Bao năm xa cách, chẳng mai một vần
Chờ một lần nhâm nhi cùng bác
Để bên nhau xanh - bạc tương phùng
Nhỏ to bác cháu ta cùng
Nâng ly rượu nhạt chúc mừng cho nhau
Nghĩa trước sau rằng ta cần giữ
Sống vì nhau – nghĩa cử trên đời
Chưa quen chưa thấy thì thôi
Biết rồi chẳng lẽ ta ngồi mình ta?

17.8.06
Nguyên Hùng
http://nguyenhung.vnweblogs.com
Series bài viết Chân dung các nhà thơ
Đăng nhập để trả lời
0

Dạo này trang thơ X-H có được nhiều bài hay và rất hay. Thành thật hoan hô và cám ơn các tác giả.
Chỉ nói chung chung, ta tự biết nhau, hiểu nhau, tránh cho các tác giả “bị khen” khỏi mất công lúng ta lúng túng tìm lời chống chế “khiêm tốn”.
Bảo đảm là không có việc "nựng má nhau khen những câu thơ thi xã" như bạn HNN từng đề cập đến.
Thân mến chào các bạn mới. Rất mong các bạn sẽ sớm trở thành “cũ” và chung tay vun bón vườn thơ.

LCR
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-16 19:39:13lá chờ rơi>
Trích đoạn: HBD
[color=#009933]Ðây là để trả lời một câu bạn hỏi bên Quán nhậu hôm trước. Lúc ấy thấy chưa xỉn mà... sao lại quên điều đã hỏi ?

thân mến [color=#0000FF][size=2]

Bác Lá ơi
Chắc là bác nhầm cháu với ai rồi. HBĐ cháu ở ngoài Bắc và chưa có lần nào vinh hạnh được yết kiến bác.



Ðây chỉ là cách nói ví von với sự thêm mắm dặm muối ghẹo chọc của Lão Ngoan Ðồng, chỉ câu thứ 7 trong bài Mấy Lời Với Bác Lá bên Quán Không Ðường.
Giờ thì chịu chưa ?

LCR
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: lá chờ rơi


Ý CẠN TÌNH SÂU

Hăm bảy năm này nối nửa trăm
Cổ lai hy tám Tết thăng trầm
Tóc còi mấy sợi sương pha trắng
Mắt chói đôi tròng nắng nhuộm thâm
Đất khách chờ tin ba bạn lão
Vườn khuya mơ bóng một trăng rằm
Mượn vần tô lại ngày xanh nhạt
Ý cạn tình sâu rối ruột tằm.
Lá Chờ Rơi


Thân mến,
Lá chờ rơi


Bác Lá kính , hôm nay vào đây thấy bác ra 1 bài xướng hóc , bao lời hay ý đẹp đã bị các vị thi hữu đến trước họa hết rồi , chỉ tội cho cháu chậm chạp đến sau bí lối , nhưng cũng muốn được chia vui cùng bác .

Kính họa : Xót phận tằm ( họa vần , hoán vận , không họa ý )

Nhìn nhện giăng tơ xót phận tằm
Kén chưa kịp nhả , lưới đà trăm
Loay hoay nhai lá thân còm bạc
Lủi thủi dệt mành xác nhược thâm
Kiếp nhộng sang tằm đâu trọn tháng
Đời sâu hóa bướm chỉ qua rằm
Biết mình chậm chạp đành cam chịu
Bỏ mặc lời mai mỉa bổng trầm

HTSA
Đăng nhập để trả lời
0
Kính họa Ý Cạn Tình Sâu

Tuổi cổ lai hy

Nghe rằng thất thập đến hàng trăm
Mới thấu vinh thăng lẫn giáng trầm
Tuổi cổ lai hy đầu bạc trắng
Niên cao đức trọng ý cao thâm
Qua bao sóng gió nhi thành lão
Trải bấy phong ba khuyết thế rằm
Chứng kiến trong đời nhiều chuyện nhạt
Vui buồn những kiếp bướm hay tằm

17/08/2006
CSL
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-15 19:36:20Tran Manh hung>
[color=#0000FF][size=3]
Xướng kính mời

Thân tặng người yêu dấu

TÔI CÓ NGƯỜI YÊU - 7 -
Tôi có người yêu cười rất xinh
Nụ cười khả ái ngất ngây tình.
Giọng cười khúc khích trong như suối.
sóng nhạc mê hồn oà vỡ tim
Những nét vui tươi vương khóe mắt
Là bao duyên dáng của bình minh
Là bao hoa nở trên môi thắm.
Là lạc trong mơ cõi diệu linh

Tôi có người yêu cười rất xinh.
Dìu tôi vào lối mộng vô hình
Trần Mạnh Hùng
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
THƠ HỡI THƠ

Đã lỡ mê rồi thơ hỡi thơ
Cả ngày thẩn thẩn với ơ hờ.
Đi lui đi tới lim dim mắt.
Nhìn đất nhìn trời ngớ ngẩn mơ.
Nặn óc tìm vần sao khó nhỉ
Moi tim bắt đối chẳng xong ờ
Lầm bầm lẳm bẩm như ngây dại.
Bức tóc , vò đầu đắc ý thơ

Trần Mạnh Hùng


VUI THƠ

cũng vui khi đã biết làm thơ
nhìn thấy bài sai mắt chẳng hờ
chất đối ai gieo bằng trắc khéo
khơi nguồn thơ chảy để ai mơ
mới hay thơ tuyệt như cờ lạ
để kẻ đam mê sống ỡm ờ
dỗi chút thời gian vào với mạng
vội tay điện sáng phím cùng thơ

YeuDieuLongNu

mong huynh vui nha...bài của huynh hiểu muội rùi đó...mệt quá trời đó huynh ơi...nhưng rất vui và khi hiểu thì muội cũng như huynh vậy.nhìn thấy những bài thơ lỗi nhiều mắt cũng không thể hỡ hững được. bây giờ muội phải nặn óc kiếm chất đối đó....huu...khó quá...nhưng..không bùn...được..phải không huynh ơi
cám ơn BAC LÁ và các huynh trong diễn đàn chỉ giáo cho muội nhiều quá nè...chúc cả họ nhà LÁ mãi vui
sau này và mãi mãi....
Đăng nhập để trả lời
0
CON GHẺ



Mẹ đã qua đời ở với cha
Thêm bà dì ghẻ tuổi hơn ba
Xưng con khéo dễ lời trêu nguyệt
Gọi chị sợ mang tiếng ghẹo hoa
Bí quá cho nên đành nói trõng
Hiểu tình cũng phải để cho qua
Đêm nằm thao thức tay vo trán
Bên ấy người ta có xót xa?

Vợ chồng trẻ

Mới đôi tám tuổi đã làm cha
Vợ thì ngấp nghé khoảng mười ba
Chơi chưa hết vụng trong lầu nguyệt
Ra vẻ sành đời giữa chợ hoa
Chẳng biết làm ăn nên phó mặc
Đâu rành cuộc sống phải đành qua
Nửa đêm khát sữa con thơ khóc
Thức giấc nhà bên thấy xót xa









Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-11 14:42:14Diep Khai>
Trích đoạn: lá chờ rơi

MỘT KIẾP RỘN RÀNG
(thân tặng các bạn trẻ, già, sồn sồn đủ cỡ)

Một kiếp trăm năm chớ vội vàng
Ðợi mười lăm tuổi hãy đi hoang !
Tìm duyên lập nghiệp vài mươi Tết
Giữ cháu nhờ con mấy độ nhàn
Sáu chục ẩn qui đời lão thoái
Tám mươi chờ đón lộc trời ban
Xế chiều trăm tuổi "đi buôn muối" *
Trọn kiếp xem ra khá rộn ràng !
Lá chờ rơi

* người "đi buôn muối" là người đã chết rồi, theo cách nói của dân miền Nam.


Bệnh nan y
(Hí họa MỘT KIẾP RỘN RÀNG)
Cuộc sống khi nên khoái nạm vàng
Đến thời bệnh hoạn ... lúc ... tan hoang ...!!!
Rượu dzô dăm cốc say bên Tuyết
Thuốc đốt vài bi xỉn cạnh Nhàn
Của cải bạn bày trơ gốc mít
Thân hình trời đọa nổi đầy ban
Bồ xa đào lánh đời đen tối
Nhân thế ! Nghìn xưa ... quá rõ ràng

DK
Đăng nhập để trả lời
0
Ups ! Xin lỗi
Đăng nhập để trả lời
0
Xướng Kính Mời


NHỚ
Em nhớ anh ánh mắt rạng vui.
Nhớ lưng vạm vỡ, nhớ ai cười.
Nhớ làn tóc ngắn ôm sau gáy.
Nhớ nụ hôn đầu cắn đỏ môi.
Nhớ cổ tay tròn , màu nắng xạm
Nhớ bàn chân lớn , kém hồng tươi.
Nhớ anh quỷ quái hay hờn mát.
Nhớ dáng anh đi, chỉ thế thôi
Nguyễn Thị An Giang
( Những bài thơ cũ)
An Giang
Tôi yêu quê tôi yêu mái tranh nghèo tả tơi
Nhạc Phạm Duy
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=187241 (lưu)
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=130073&mpage=7&key=𮂈 (chính)
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-10 03:48:50HBD>
BIA ÔM

Tiếng nhạc xập xình khói thuốc cay
Đèn xanh đèn đỏ rượu bia đầy
Nhập nhằng đùi trắng môi kề mắt
Nhan nhản má hồng vai gác tay
Hôn lỡ bạn con nào có biết
Ôm nhằm con bạn chẳng hề hay
Nhớp nhơ bia bọt chân chèm nhẹp
Đã lỡ chơi rồi..xấu hổ thay
Nguyens


Thân họa
BỊ CẮM SỪNG
Mắt giật liên hồi, sống mũi cay
Giải sầu mươi chén rượu vơi đầy
Mọc sừng vài cái tài che trán?
Ném đá nhiều lần giỏi dấu tay?
Chùi mép dù nhanh rồi vẫn lộ
Lau mồm dẫu khéo cũng đều hay
Xót cho duyên phận khi tình cạn
Gương đã vỡ rồi liệu có thay?

HBĐ
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: nguyens

LANG THANG HÈ PHỐ

Mơ khúc bánh mì lót dạ thay
Bơ phờ cái bụng có ai hay
Môi run lưỡi đắng mờ con mắt
Dạ thóp chân quàng mỏi cái tay
Hè phố trẻ thơ cơm hẩm thiếu
Nhà cao ông lớn rượu tây đầy
Đường xa -xa tít ,còn xa lắm
Lây lất lối về hoen mắt cay



Đánh bài tứ sắc

Xóm cũ dạo này quái lạ thay
Mười người thì đã chín người hay
Cong lưng xếp gối thừ con mắt
Ngẩng mặt chau mày ngắm cái tay
Cơm chẳng cần ăn cần rác sạch
Nước không thích uống thích tiền đầy
Tàn canh mặt mũi như ma đói
Kẻ lặng lẽ cười kẻ đắng cay

Nguyên Thoại
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: nguyens

XƯỚNG

BIA ÔM

Tiếng nhạc xập xình khói thuốc cay
Đèn xanh đèn đỏ rượu bia đầy
Nhập nhằng đùi trắng môi kề mắt
Nhan nhãn má hồng vai gác tay
Hôn lỡ bạn con nào có biết
Ôm nhằm con bạn chẳng hề hay
Nhớp nhơ bia bọt chân chèm nhẹp
Đã lỡ chơi rồi..xấu hổ thay



Ôm bia

Trời hỡi trời ơi chuyện đắng cay
Tuổi xuân phơi phới mộng đong đầy
Học hành chăm chỉ không rời mắt
Công việc chuyên cần chẳng hở tay
Tai họa bỗng rơi trời có biết
Rủi ro chợt rớt đất không hay
Ôm bia mà khóc mà khóc ngất
Tiếc một phận hiền tiếc lắm thay

Nguyên Thoại

Thấy các bác xướng họa hay quá... NT cũng xin được góp lời... rất mong các bác hướng dẫn thêm cho... Đa tạ.NT
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: nguyenthoai

Trích đoạn: nguyens

XƯỚNG

BIA ÔM

Tiếng nhạc xập xình khói thuốc cay
Đèn xanh đèn đỏ rượu bia đầy
Nhập nhằng đùi trắng môi kề mắt
Nhan nhãn má hồng vai gác tay
Hôn lỡ bạn con nào có biết
Ôm nhằm con bạn chẳng hề hay
Nhớp nhơ bia bọt chân chèm nhẹp
Đã lỡ chơi rồi..xấu hổ thay



Ôm bia

Trời hỡi trời ơi chuyện đắng cay
Tuổi xuân phơi phới mộng đong đầy
Học hành chăm chỉ không rời mắt
Công việc chuyên cần chẳng hở tay
Tai họa bỗng rơi trời có biết
Rủi ro chợt rớt đất không hay
Ôm bia mà khóc mà khóc ngất
Tiếc một phận hiền tiếc lắm thay

Nguyên Thoại

Thấy các bác xướng họa hay quá... NT cũng xin được góp lời... rất mong các bác hướng dẫn thêm cho... Đa tạ.NT


Cắc cớ
(Hú hoạ BIA ÔM)

Cắc cớ ! Ôm rồi ! Lại ... "hổ thay" !
Thà đừng để khỏi ... "chẳng hề hay" !
Ấp ôm con bạn xong tư lự !
Sờ soạng vợ người ơ ... lỡ tay ???
Từ đấy cơm nhà xơi rất ít
Vì dưng phở quán choáng hơi đầy
Ôm nhiều thì yếu yêu ... thì ốm
Đã bợm nốc "cồn" cũng chẳng cay

DK
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: HBD

CỬA ẢI GIAI NHÂN
(thân tặng HTSA & DA1UHATE)

"Anh hùng bất quá mỹ nhân quan"
Cất bút làm thơ chữ méo hàng
Lập cập tay tô qua diện mạo
Mơ màng mắt ngắm lại dung nhan
Quên Bằng quên Trắc thêm quên đối
Biết tuổi biết tên chỉ biết nàng !
Mẹ kiếp chữ tình sao quái ác
Mới nhìn thôi đã muốn đeo mang !
Lá chờ rơi


Thân hoạ : Ngao Sò Ốc Hến

Ba vạn mới mua được chữ quan
Thăng đường xét xử xếp thành hàng
Trùm Sò lòn cúi tìm công lý
Lão Huyệntrân mày ngó mỹ nhan
Đảo tới một hồi lui bóng vợ
Dò qua chừng lát nắm tay nàng
Thầy Đề dứng tức kê cẳng ngổng
Lý trưởng mơ màng bởi tội mang

Đông Hòa
30.07.06

Du địa phủ

Mơ màng lạc bước quỉ môn quan
Thấy án hương ai sắp cả hàng
Dăm bóng cô hồn tranh trái quả
Vài tên các đản giựt đèn nhang
Thoạt trông chợt thấy , kìa ma nữ
Nhìn kỹ thì ra , ấy cô nàng
Là dáng ngoan hiền ta đắm đuối
Là niềm hạnh phúc tình ta mang
HTSA

Rồng rắn lên mây trước cửa quan
Đua chen thiên hạ xếp thành hàng
Ưu tư thân xác trông tri diện
Khắc khoải thần hồn ngóng kiến nhan
Chẳng lót cửa sau chờ hết kiếp
Không lo bạc trước đợi qua ngàn
Đẩy đưa công lý thời xem nhẹ
Nheo nhẻo vòi tiền quốc nạn mang
HTSA


ĐÃ QUA CỬA ẢI?

"Anh hùng bất quá mỹ nhân quan"
Lớp trước người sau nối tiếp hàng
Từ Tướng ngẩn ngơ say kỹ nữ
Đến Quan bải hoải trước hồng nhan
Tưởng sa chĩnh gạo say bao cậu
Lại mắc mồi câu ngoáp bởi nàng
Tôi, bạn và anh còn số đỏ
Hay là vấn nạn đã từng mang?

Bùi Đức Hiền

CHỚ CHỦ QUAN
(Tặng HBĐ)

Chưa chết xin đừng vội chủ quan
Anh, tôi sau trước cũng vô hàng
Băng, Hoa(*) chẳng lẽ thua hoa sắc?
Bảy, Ngọc(*) không chừng quá ngọc nhan!
Lời đẹp, nết nhu - rung động tớ
Thơ hay, ngôn kiệm - sáng danh nàng
Chúng mình chưa thể coi qua cửa
Dè chừng bồng muộn phải đeo mang[:D].

31.7.06
Nguyên Hùng
http://nguyenhung.vnweblogs.com
Series bài viết Chân dung các nhà thơ
Đăng nhập để trả lời
0