📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

PARIS_Tình Yêu & Đam Mê

4.813 trả lời, 553.029 lượt xem — Trang 101 / 161
 
 
VU VƠ...
 
Tình cho ta một giấc mơ
Vu vơ đan mộng dệt chờ...gửi ai?
Mây hồng mây trắng nhẹ bay
Đàn chim ríu rít gọi ngày đang lên
Nỗi buồn vơ vẩn không tên
Niềm vui cũng thế...êm êm dịu dàng
Muà xuân hoa lá xênh xang
Xanh tươi rực rỡ rộn ràng ngàn cây
Ước gì có một vòng tay
Dìu em vào giấc mộng đầy đam mê
Lá rung chao ánh trăng thề
Bóng ai thấp thoáng hiện về ngoài sân
Dường như có tiếng bước chân
Vọng vang khe khẽ đến gần bên em
Mưa phùn giọt nhỏ êm êm
Lăn tăn trên má môi mềm...em mơ...
Vu vơ...hồn thả...giọt thơ...
 
Sương Anh
 
 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: tairuoi12pt2

Đọc thấy 2 chữ vô tình nên nổi hứng bông đùa. Mong mọi người đừng giận.
 
Cấm người vô tình vào cửa quán
Paris tình yêu và đam mê
Vì....
Sương anh , " xương sườn " hay  " sương lạnh "
 Có chút rượu tình thơ mới....mạnh
 
Quán có rượu nồng ai uống mời
Xin đừng chận cưả hỡi ngươì ơi
Tình đầy nghiã đậm hồn say khướt
Chất ngất đam mê cao vút trời
Sương Anh

tairuoi12pt2 ơi...đuà vui mà hổng có giận đâu, nhưng SA noí nè, cứ chận cưả quán kiểu này coi chừng bị ế là bắt đền đó nha....[;)]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-05-30 23:25:32Nguyên Đỗ>
Chào Em Cô Gái Ba Lê
 
Chào em cô gái Ba Lê
Vần thơ trau chuốt đam mê mặn nồng
Hỏi em còn nhớ anh không
Hạ xưa tay nắm bên giòng sông Seine

Vần thơ em ướp hương sen
Thơm ngon say đắm hơn men rượu đào
Xưa em bách bộ giày cao
Sảy chân em chúi sa vào ngực anh
 
Có con chim đậu trên cành
Thản nhiên ca hót ngọn ngành đáng yêu
Anh ghìm em giữa buổi chiều
Cho mình khỏi ngã... phách xiêu lạc hồn
 
Nhẹ nhàng em nhón chân... hôn
Con chim kinh ngạc mất hồn bay lên
Chào em cô gái sông Seine
Nhớ chăng mùa Hạ hoa sen nở hồng
 
Hỏi em còn nhớ anh không
Một lần Hạ đó tim hồng run run
Anh còn nhớ, dạ bồn chồn
Em nhìn đôi mắt... thả hồn "sương" anh
 
Nguyên Đỗ
 



Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-05-31 16:50:59SuongAnh>



 
** Ba Lê Đẹp Phải Không Anh **

Ba Lê đẹp phải không anh?
Eiffel tháp quyện mây xanh tuyệt vời
Sông Seine uốn khúc lã lơi
Tay trong tay nắm ...rạng ngời yêu thương
 
Hạ xưa còn mãi vấn vương
Khải Hoàn Môn ngắm bên đường vui sao
Từng cặp tình nhân hỏi chào
Vòng tay quấn quít, ngọt ngào môi trao
 
Nhìn người mắc cỡ làm sao
Bỗng dưng chân vấp ngã vào người anh
Vung tay che lấp trời xanh
Kề tai hỏi nhỏ..."sương" anh hông nè?!
 
Trời ơi...hồn bỗng hoang mê
Tim rung nhịp mạnh...Ba Lê quay cuồng
Ngồi đây ngắm cảnh chiều buông
Notre - Dame vang vọng tiếng chuông...gọi về
 
Thì ra...thả hồn đam mê
Man miên nghĩ đến muà Hè năm nao
Ba lê tình vẫn dạt dào
Mỗi lần vào Hạ ...xuyến xao tâm hồn.
 
Chào anh...??? Nhớ Ba lê hôn ?!.
 
SươngAnh
 
 
Anh NĐ ơi... Cám ơn Bài thơ " Chào em cô gái Ba Lê " nha...dễ "sương" quá hà...
 
 
Anh tôi vẫn nhớ Ba Lê
Có người em gái đam mê dệt tình
Hạ xưa ta có hai mình
Hạ nay đơn chiếc nhớ hình bóng ai...
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-05-31 21:30:42SuongAnh>
** Mong Có Một Ngày **
 
 
Mong có một ngày em về quê hương
Cùng với anh nhìn trùng dương sóng vỗ
Nha Trang với hàng dưà nghiêng bóng đỗ
Trông dịu dàng và quyến rũ làm sao!

 
Mong có một ngày,ôi thích biết bao
Chân anh ,chân em in chung trên cát
Biển trời bao la, tình ta xanh ngát
En silence...tận hường hạnh phúc đầy.

 
Mong có một ngày ta tay trong tay
Tưạ vào vai anh em say sưa hát
"Aimer! Aimer!"_ tình ca ngào ngạt
"Hãy yêu nhau đi!"_ mãi mãi yêu thương.

 
Mong có một ngày em về quê hương
Sẽ cùng anh đi thăm suốt con đường
Từ Bắc xuôi Nam, Sài Gòn _ Hà Nội
Những cánh đồng luá chín rộ ngát hương.

 
Mong có một ngày ...

Sương Anh
 
* *Mời quý vị vào nghe bài :Aimer_ Roméo-Juiliette( New),Ca sĩ : Joy Esther_Damien Sargue

Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Nous Reviendrons, Un Jour, Ma Bien-Aimée
 
Nous reviendrons, un jour, ma bien-aimée
Au pays natal qui est si cher
Après tant d'années
Ma chère.
 
Nous reviendrons, un jour, je te promets
À la plage de la ville de ta naissance
Regarder les flots
Au loin.
 
Nous reviendrons, un jour, marquer
Nos traces sur le sable, les tiennes auprès des miennes
Sans doute.
 
Nous reviendrons faire les cent pas
Au long du Fleuve Parfumé de Huế
À loisir.
 
Nous reviendrons, un jour, écouter
Aux chansons d'amour à la fin du jour
Si romantiques.
 
 
Nguyên Đỗ
Nghịch đùa chơi với tiếng Tây Cầm đó nha!
 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-06-03 16:29:52Viet duong nhan>
Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Nous Reviendrons, Un Jour, Ma Bien-Aimée
 
Nous reviendrons, un jour, ma bien-aimée
Au pays natal qui est si cher
Après tant d'années
Ma chère.
 
Nous reviendrons, un jour, je te promets
À la plage de la ville de ta naissance
Regarder les flots
Au loin.
 
Nous reviendrons, un jour, marquer
Nos traces sur le sable, les tiennes auprès des miennes
Sans doute.
 
Nous reviendrons faire les cent pas
Au long du Fleuve Parfumé de Huế
À loisir.
 
Nous reviendrons, un jour, écouter
Aux chansons d'amour à la fin du jour
Si romantiques.
 
 
Nguyên Đỗ
Nghịch đùa chơi với tiếng Tây Cầm đó nha!



OH! Si romantique!!!
J'attendrai ..que ce jour arrive.
Et nos traces sur le sable ne disparaitront jamais....n'est-ce-pas? Mon cher!!
 
** QUÊ NGOẠI TÔI **
 
[sm=40.gif]
 
Quê Ngoại cuả tôi bãi cát dài
Nha Trang yêu dấu_ tuổi ô mai
Thường theo chúng bạn tìm bóng mát
Dưới những hàng dương cùng ôn bài  
     [sm=40.gif]    
Quê Ngoại cuả tôi rất hiền lành
Không nhiều mưa bão, núi bao quanh
Hàng dưà Chợ Mới như che chở
Ôm lấy ngôi nhà đất, mái tranh.
[sm=40.gif]
Quê Ngoại cuả tôi thật an bình
Không thường hay găp cảnh sinh linh
Kim thân Phật Tổ thiền đỉnh núi
Tháp tự Phật Bà độ chúng sinh  
          [sm=40.gif]       
Quê Ngoại cuả tôi nay xa xôi
Hình bóng hôm nào kỷ niệm thôi!
Lật trang ảnh cũ hoài thương nhớ
Nay đã xa rồi_ Quê Ngoại tôi!
 
~~ [sm=40.gif] ~~
Sương Anh
 
R
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-06-03 16:32:07Viet duong nhan>
Lật Trang Ảnh Cũ
 
Những lúc cô đơn nhớ một thời
Nha Trang cát trắng thưở rong chơi
Bên bờ biển lớn vô tư lắm
Chưa biết yêu thương chửa nhớ người

Đâu những hàng dương nghiêng bóng thơ
Những ngày nghỉ học, những đêm mơ
Cây che bóng mát buông theo gió
Thổi tóc tung bay tuổi bé thơ
 
Đây bạn lớp ba, hay lớp năm
Bao năm trôi dạt nhớ tri âm
Tìm đâu bạn cũ hàn huyên nhỉ
Len lỏi vào tim nỗi nhớ thầm
 
Áo dài trắng nõn, nón che đầu
Cát trắng thùy dương chuyện trước sau
Mở trang ảnh cũ tìm thương nhớ
Một thóang mơ màng một nhói đau
 
Nguyên Đỗ 

R


Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
** Qua Rồi **
 
 
Đã qua rồi thời xa xưa ấy
Bước chân hoang lưu lạc phưong này
Xuân về chẳng thấy nơi trời tây
Toàn đông giá phủ đầy vạn vật
Sáng café luôn hoài tất bật
Chẳng an nhàn cơm thảnh thơi nhai
Hạ về sao nắng vẫn nhạt phai
Thu héo hắt buồn ai lá rụng...

 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
** Nhớ Xưa....**
 
 
Em ra đi khi chưa vào lưá tuổi
Thấy được gì sau những buổi lang thang
Và lớn lên trên xứ lạ _ muộn màng !
Không cảm nhận ...Sài Gòn đêm đèn sáng

Nhưng trong lòng em luôn mang tâm trạng
Sài Gòn xưa ...nghe Má kể mà ham
Hòn ngọc viễn đông...dáng dấp dịu dàng
Như thời con gái...miên man...hoài cảm!

 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Lật Trang Ảnh Cũ
 
Những lúc cô đơn nhớ một thời
Nha Trang cát trắng thưở rong chơi
Bên bờ biển lớn vô tư lắm
Chưa biết yêu thương chửa nhớ người

Đâu những hàng dương nghiêng bóng thơ
Những ngày nghỉ học, những đêm mơ
Cây che bóng mát buông theo gió
Thổi tóc tung bay tuổi bé thơ
 
Đây bạn lớp ba, hay lớp năm
Bao năm trôi dạt nhớ tri âm
Tìm đâu bạn cũ hàn huyên nhỉ
Len lỏi vào tim nỗi nhớ thầm
 
Áo dài trắng nõn, nón che đầu
Cát trắng thùy dương chuyện trước sau
Mở trang ảnh cũ tìm thương nhớ
Một thóang mơ màng một nhói đau
 
Nguyên Đỗ 




 
 
** Chờ Tôi Tìm Lại **
 
 
Chờ tôi tìm lại kỷ niệm xưa
Nha Trang với hàng dưà nghiêng bóng
Những đêm trăng thanh nằm nghe sóng
Tiếng rì rào...lay động con tim

 
Chờ tôi đi nhé, đang kiếm tìm
Thuở bé tí...như vưà qua chứ mấy
Những dấu yêu thời thơ ngây ấy
Vẫn còn đây nhớ cháy lòng thôi.

 
Áo dài ơi...mầu trắng tinh khôi
Trang ảnh cũ đưa tôi vào nhớ
Những tà áo lượn bay theo gió
Khiến bao chàng ngơ ngẩn ươm mơ

 
Và rồi...cứ thế những bài thơ
Những cánh thư vu vơ viết vội
Những khuôn mặt thẩn thờ thật ...tội
Theo sau áo dài...cơ hội làm quen.

 
Giờ xem lại thoáng buồn len lén
Đâu rồi...bước " rón rén " cuả ai
Ngày tháng xưa áo trắng,tóc dài
Hình ảnh cũ lật trang tìm lại...

 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-06-02 19:30:14SuongAnh>
** Mộng Mơ **
 
Tình yêu như trái táo
Khi ghé răng cắn vào
Cho em hương vị lạ
Ôi ngọt ngào làm sao.
 
Em ước mơ trời cao
Luôn toả vì sao sáng
Không mờ theo năm tháng
Vì sao sáng cuả em ...
 
Anh gió mát biển đêm
Dìu em đi vào mộng
Anh sẽ là chiếc võng
Ru tình em hiền hoà
 
Và những đêm trăng ngà
Thơ em tình mật ngọt
Vần anh ý đậm đà
Đưa mộng thắm bay xa
 
Anh - Em, đôi chúng ta
Sẽ là chim liền cánh
Bay bỗng trên trời xanh
Tìm chỗ trú anh lành...
 
Vòng tay anh mái lá
Chở che lúc nắng mưa
Cho em một chỗ dưạ
Ôi... nói sao cho vưà...


Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
So dây nắn phím tơ chùng
Sợi thương sợi nhớ ngập ngừng lệ rơi

 
 
So le nên chẳng thành đôi
Dây tơ bà nguyệt giấu rồi còn đâu
Nắn nót từng tiếng từng câu
Phím đàn dây lạc, mộng đầu vỡ tan
lòng buồn cất lời than
Chùng phím nên tiếng cây đàn sai âm
Sợi tình bị trói rối răm
Thương ai héo hắt âm thầm lệ rơi
Sợi nào nối lại tình tôi
Nhớ nhung chi nưã, xa rồi tình ta
Ngập tràn nỗi nhớ mi nhoà
Ngừng đi mắt hỡi, giọt sa thêm buồn
Lệ sao cứ mãi dòng tuôn
Rơi khi nào hết...tình buồn...trăm năm

 
Sương Anh
 
**
Hai câu trên SA trích từ bốn câu :


"So dây nắn phím tơ chùng
Sợi thương sợi nhớ ngập ngừng lệ rơi
Trăng soi theo bước chân người
Đàn em vọng tiếng thương hoài ngàn năm"

 
Tác giả: hổng biết cuả ai [sm=5.gif]

Trong trang nhà cuả anh, chị nào đó hôm vưà rồi lang thang...vô tình đọc thấy hay hay nên thuộc lòng...giờ mạn phép đem vào nhà mình, lỡ chủ nhân cuả bài thơ có đọc được xin đừng giận SA ha...và cho SA biết là cuả ai để cám ơn...Merçi bien![sm=1.gif]

Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-06-06 10:49:59Đuyên Hồng>
Trích đoạn: SuongAnh

So dây nắn phím tơ chùng
Sợi thương sợi nhớ ngập ngừng lệ rơi

 
 
So le nên chẳng thành đôi
Dây tơ bà nguyệt giấu rồi còn đâu
Nắn nót từng tiếng từng câu
Phím đàn dây lạc, mộng đầu vỡ tan
lòng buồn cất lời than
Chùng phím nên tiếng cây đàn sai âm
Sợi tình bị trói rối răm
Thương ai héo hắt âm thầm lệ rơi
Sợi nào nối lại tình tôi
Nhớ nhung chi nưã, xa rồi tình ta
Ngập tràn nỗi nhớ mi nhoà
Ngừng đi mắt hỡi, giọt sa thêm buồn
Lệ sao cứ mãi dòng tuôn
Rơi khi nào hết...tình buồn...trăm năm

 
Sương Anh

Hai câu trên SA trích từ bốn câu :



"So dây nắn phím tơ chùng
Sợi thương sợi nhớ ngập ngừng lệ rơi
Trăng soi theo bước chân người
Đàn em vọng tiếng thương hoài ngàn năm"

 


"Trăng soi theo bước chân người
Đàn em vọng tiếng thương hoài ngàn năm"



ĐÊM TRĂNG HUYỀN ẢO


Trăng đẹp lắm ảo huyền như trong mộng
Soi hình ai ngồi ngơ ngẩn bên song
Theo gió lạc những bóng vàng lồng lộng
Bước triền miên trên gợn sóng ngoài sông…
 
Chân neo bến một con thuyền im ắng
Người lái say ngất ngưởng ngắm cô Hằng
Đàn ai thả dăm cung trầm cung bổng
Em và anh… khúc nhạc nhẹ nhàng ngân…
 
Vọng từ đâu một câu hò sống động
Tiếng như mời như kéo khách sang sông
Thương yêu lắm nên nỗi lòng trông ngóng
Hoài nhớ mong theo giai điệu bềnh bồng…
 
Ngàn ngàn dặm xa xăm ai thừa thãi
Năm canh vàng để lộ dưới trăng phơi
Những lá bạc trở mình, cơn gió thổi
Làm bàng hoàng run rẩy giọt sương rơi…


Đuyên Hồng 

Các chủ đề chính:

Một chút Tiếng Lòng

Một thoáng Quê Hương

Quán thơ Đường luật

Đâu chỉ là Tình Yêu

Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Đuyên Hồng

Trích đoạn: SuongAnh

So dây nắn phím tơ chùng
Sợi thương sợi nhớ ngập ngừng lệ rơi

 
 
So le nên chẳng thành đôi
Dây tơ bà nguyệt giấu rồi còn đâu
Nắn nót từng tiếng từng câu
Phím đàn dây lạc, mộng đầu vỡ tan
lòng buồn cất lời than
Chùng phím nên tiếng cây đàn sai âm
Sợi tình bị trói rối răm
Thương ai héo hắt âm thầm lệ rơi
Sợi nào nối lại tình tôi
Nhớ nhung chi nưã, xa rồi tình ta
Ngập tràn nỗi nhớ mi nhoà
Ngừng đi mắt hỡi, giọt sa thêm buồn
Lệ sao cứ mãi dòng tuôn
Rơi khi nào hết...tình buồn...trăm năm

 
Sương Anh

Hai câu trên SA trích từ bốn câu :



"So dây nắn phím tơ chùng
Sợi thương sợi nhớ ngập ngừng lệ rơi
Trăng soi theo bước chân người
Đàn em vọng tiếng thương hoài ngàn năm"

 


"Trăng soi theo bước chân người
Đàn em vọng tiếng thương hoài ngàn năm"



ĐÊM TRĂNG HUYỀN ẢO


Trăng đẹp lắm ảo huyền như trong mộng
Soi hình ai ngồi ngơ ngẩn bên song
Theo gió lạc những bóng vàng lồng lộng
Bước triền miên trên gợn sóng ngoài sông…
 
Chân neo bến một con thuyền im ắng
Người lái say ngất ngưởng ngắm cô Hằng
Đàn ai thả dăm cung trầm cung bổng
Em và anh… khúc nhạc nhẹ nhàng ngân…
 
Vọng từ đâu một câu hò sống động
Tiếng như mời như kéo khách sang sông
Thương yêu lắm nên nỗi lòng trông ngóng
Hoài nhớ mong theo giai điệu bềnh bồng…
 
Ngàn ngàn dặm xa xăm ai thừa thãi
Năm canh vàng để lộ dưới trăng phơi
Những lá bạc trở mình, cơn gió thổi
Làm bàng hoàng run rẩy giọt sương rơi…




 
 
** Kiếp Sương Rơi **
 
 
Sương hạt mong manh dễ rớt rơi
Gặp cơn gió mạnh đời tan vỡ
Nên tình cuả sương hoài bỡ ngỡ
Chỉ dám tỏ lòng với ánh trăng

 
Đêm vui cùng với mây trời xanh
Vầng trăng bàng bạc toả ngàn ánh
Sông rộng, ngân hà tia lấp lánh
Xuôi chèo thôn nữ tiếng ngân hay

 
Ngẩn ngơ chết lịm hồn lữ khách
Trên mạn thuyền tửu nhập hồn thi
Đang say trăng,tiếng hát...mê ly!
Cơn gió lướt mang sương đi mất!

 
Làm kiếp sương,đêm khuya tất bật
Rãi giọt tình tưới mát cây xanh
Trầu cau tươi, vôi thắm, duyên lành
Anh và Em...mái tranh chung một.

 
Sương Anh
 
Cám ơn anh Đuyên Hồng đã mến mộ ghé thăm, còn tiếp tục hai câu dang dở...SA cảm động quá hà, các anh chị đã hổng chê , ghé thăm còn lưu bút những bài thơ thật hay nưã....[sm=5.gif] [sm=----.gif]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Cho bn gửi lời weocom muộn đến Sương Anh nha......chúc vui và thơ tràn trề nè..............
 
Anh gió mát biển đêm
Dìu em đi vào mộng
Anh sẽ là chiếc võng
Ru tình em hiền hoà

 
 
Hà Thành vẫn mộng đường xưa (3)
 
Đêm nay dưới trăng tà
Biển hiền hòa gợn sóng
Chuyến tàu đêm chở mộng
Về vùng trời bao la
 
Anh như ánh sao xa
Em như là trăng tỏ
Bên nhau còn bỡ ngỡ
Cung tơ ấy chưa hòa,
 
Đời dối gian nhiều mà,
Tình như trên bọt sóng
Lỡ mai tan vườn mộng
Đừng buồn vì chia xa.


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Cho bn gửi lời weocom muộn đến Sương Anh nha......chúc vui và thơ tràn trề nè..............

Anh gió mát biển đêm
Dìu em đi vào mộng
Anh sẽ là chiếc võng
Ru tình em hiền hoà


 
Hà Thành vẫn mộng đường xưa (3)
 
Đêm nay dưới trăng tà
Biển hiền hòa gợn sóng
Chuyến tàu đêm chở mộng
Về vùng trời bao la
 
Anh như ánh sao xa
Em như là trăng tỏ
Bên nhau còn bỡ ngỡ
Cung tơ ấy chưa hòa,
 
Đời dối gian nhiều mà,
Tình như trên bọt sóng
Lỡ mai tan vườn mộng
Đừng buồn vì chia xa.

 
 
** Tình Anh & Em **
 
 
Anh là bướm muà Xuân
Em là hoa buổi sáng
Gặp nhau mới một lần
Cho tình yêu thấp thoáng

 
Anh trăng sao biển cả
Em sóng gió thủy triều
Xô nhau vào bờ đá
Quấn quít tìm thương yêu

 
Những đêm trăng sáng chiếu
Anh làn gió gọi mời
Em chiếc lá lã lơi
Đong đưa tình hoang dại

 
Anh là cánh chim côi
Em là cọng rơm rơi
Mang nhau về tổ nhỏ
Trao cho nhau một đời

 
Sương Anh
 
Rất vui khi chị BĂNG NGUYỆT ghé thăm và khuyến khích SA nha...cảm hứng tặng lại chị bài này nè...Anh&Em cuả chị tại vì sao sa và trăng xa quá nên còn bỡ ngỡ ha... coi con chim nó đang xây tổ trong nhà SA nè...hihihìih...

Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-06-03 16:34:02Viet duong nhan>
** TIẾNG VIỆT TÔI **
 
[sm=40.gif][sm=40.gif]

Tiếng Việt tôi... có sẵn nơi dòng máu
Ngay trong bụng Mẹ chín tháng cưu mang
Ra đời được học nói tiếng Việt nam
Từ Mẹ, từ Bác...nghiã làng, tình xóm
 
Đến hôm nay thì tôi đà khôn lớn
Tuy chỉ một lần được trở về thăm
Nhưng trong tôi ...tiếng Việt ngàn năm
Không bao giờ phai nhạt...dù viễn xứ
 
Nhớ lại thuở xưa ...bắt đầu học chữ
Cứ than hoài sao khó quá... mẹ ơi !
Muốn con đi học thì mẹ phải thời
Chở con đến Quick _ McDonald's ăn nhé !
 
Ngày từng ngày đi học từ thuở bé
Lớp vỡ lòng mỗi chủ nhật hằng tuần
Và bây giờ đã rành tiếng thông vần
Làm cô giáo dạy các em trở lại
 
Tôi mong muốn tiếng Việt sẽ còn mãi
Trên xứ người cùng tuổi trẻ tương lai
Rất cám ơn Mẹ, Bác, và những ai...
Giúp chúng tôi biết yêu thương tiếng Việt .
 
[sm=40.gif][sm=40.gif]
 
Sương Anh
 
R
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0

 
 
** MƯA SẦU **
 
 
Mưa đến đem theo giọt nước buồn
Rưng rưng đôi mắt lệ nhoà tuôn
Nhớ sao là nhớ buồn mắt biếc
Người đã đi rồi  sầu vấn vương

 
Mưa về làm hạt nắng buồn thương
Mắt dõi theo ai trong đêm trường

Mờ mờ ảo ảo như ẩn hiện
Bóng cuả một người tim vấn vương

 
Mưa rơi gợi nhớ lại con đường ...
Chung dù hai đưá bước song đôi
Ước mơ duyên đẹp đời chung lối
Cùng xây lâu đài ... mộng uyên ương!

 
Mưa sang gió lạnh,ánh đèn đường
Hắt ánh nhạt vàng lẫn tím thương
Nỗi nhớ tình xa môi má ướt
Mắt sầu biếng mở ...lệ tư tương

 
Sương Anh
 
 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
** Vạt Nắng Đâu...? **
 
 
Vạt nắng bên thềm lướt nhẹ êm
Vướng trên mái tóc em buông thả
Từng sợi nắng ánh vàng óng ả
Nhẹ nhàng vuốt tóc...cài nụ hôn

 
Hôm nay nắng đi đâu nắng hỡi
Để tóc buồn, chờ đợi mãi thôi
Mưa ngoài trời hay mưa lòng rơi
Nắng đi vắng tóc buồn hờn dỗi

 
Vạt nắng đâu...? tóc dài đang rối
Một mình ngồi bó gối đêm thâu
Có biết không, tóc đang âu sầu
Mong nhớ nắng...ở đâu về nhé!

 
Có nghe không...tiếng kêu khe khẽ
Nắng ở đâu...? mây che nắng rồi.
Tóc buồn rũ ướt bởi mưa rơi
Vắng vạt nắng ...cô đơn tóc khóc.

 
SươngAnh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
** ƯỚT HỒN **
 
 
Hồn
tôi
đang ướt
mưa ơi...

 
Xin
mang nắng tới
cho
đời vui thêm.

 
Mưa
rơi
trên

phiến cỏ mềm.
 
Xoải
chân
ngã trượt...
cỏ êm sao trầy?!

 
Mưa
trời mưa
mắt
đọng đầy

 
Sầu
dâng
ngập lối
biết ngày nào vơi...

 
SươngAnh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-06-06 13:14:21Viet duong nhan>
** TIẾNG VIỆT TÔI **
 
[sm=40.gif][sm=40.gif]

Tiếng Việt tôi... có sẵn nơi dòng máu
Ngay trong bụng Mẹ chín tháng cưu mang
Ra đời được học nói tiếng Việt nam
Từ Mẹ, từ Bác...nghiã làng, tình xóm
 
Đến hôm nay thì tôi đà khôn lớn
Tuy chỉ một lần được trở về thăm
Nhưng trong tôi ...tiếng Việt ngàn năm
Không bao giờ phai nhạt...dù viễn xứ
 
Nhớ lại thuở xưa ...bắt đầu học chữ
Cứ than hoài sao khó quá... mẹ ơi !
Muốn con đi học thì mẹ phải thời
Chở con đến Quick _ McDonald's ăn nhé !
 
Ngày từng ngày đi học từ thuở bé
Lớp vỡ lòng mỗi chủ nhật hằng tuần
Và bây giờ đã rành tiếng thông vần
Làm cô giáo dạy các em trở lại
 
Tôi mong muốn tiếng Việt sẽ còn mãi
Trên xứ người cùng tuổi trẻ tương lai
Rất cám ơn Mẹ, Bác, và những ai...
Giúp chúng tôi biết yêu thương tiếng Việt .
 
[sm=40.gif][sm=40.gif]
 
Sương Anh
 
R
 
Quốc Ngữ xuân thì

những con Chữ đừng nên ngủ muộn
dậy mà đi kẻo quá giấc Xuân
theo mạch đất trở về đồng ruộng
mở tim ra đón lúa lên hương

mỗi Chữ vướng trên từng nỗi nhớ
lúc nào nhìn cũng thấy yêu thương
những mùa Xuân da vàng máu đỏ
theo Nghĩa đi rộn rã vô cùng

quê hương Mẹ ngàn năm còn đó
mãi trong lòng Con Cháu muôn phương
mong ước được một lần gặp gỡ
trong một ngày Sông Núi toả hương

Nghĩa trăm năm từng con Chữ nhớ
gọi vào Xuân rạng rỡ cùng đi
nối lời viết nồng nàn nhịp thở
Quốc Ngữ ơi! Mãi mãi Xuân Thì!


Cao Nguyên
 
R
Đăng nhập để trả lời
0
** TÌNH QUÊ **
 
Chỉ hai chữ thôi hoài phải học
Cái TÌNH QUÊ làm ngộp tim ta!
Dẫu đi đâu trong khắp sơn hà
Hai chữ ấy mãi hoài trong trí
 
Ôi! Paris đẹp đến mê ly
Phong cảnh nên thơ rất diệu kỳ
Còn cảnh quê mình thì sao nhỉ?!
Chiếc cầu tre...Mẹ dắt con đi...
 
Con sông Seine uốn khúc Paris
Những dòng sông quê nhà êm ả
Đêm Paris rộn ràng phố xá
Quê ta ngập tiếng trẻ reo ca
 
Đêm quê nhà đâu có thua xa
Những ánh đèn Paris diễm lệ
Đường đê trăng chiếu khi đêm về
Tô đậm nét tranh quê...yêu quá!
[sm=40.gif]
 
Sương Anh
 
Cám ơn anh Cao Nguyên Việt ghé thăm nhà SA nha...bài thơ hay quá! càng đọc càng thấy thấm...nên SA cảm lại bài này nè...anh có đồng cảm hông...Chúc anh vui và để lại bài thơ như khuyến khích SA thêm...[sm=----.gif]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-06-06 23:39:44Cao Nguyên Việt>
Trích đoạn: SuongAnh

** TÌNH QUÊ **
 
Chỉ hai chữ thôi hoài phải học
Cái TÌNH QUÊ làm ngộp tim ta!
Dẫu đi đâu trong khắp sơn hà
Hai chữ ấy mãi hoài trong trí
 
Ôi! Paris đẹp đến mê ly
Phong cảnh nên thơ rất diệu kỳ
Còn cảnh quê mình thì sao nhỉ?!
Chiếc cầu tre...Mẹ dắt con đi...
 
Con sông Seine uốn khúc Paris
Những dòng sông quê nhà êm ả
Đêm Paris rộn ràng phố xá
Quê ta ngập tiếng trẻ reo ca
 
Đêm quê nhà đâu có thua xa
Những ánh đèn Paris diễm lệ
Đường đê trăng chiếu khi đêm về
Tô đậm nét tranh quê...yêu quá!
[sm=40.gif]
 
Sương Anh
 
Cám ơn anh Cao Nguyên Việt ghé thăm nhà SA nha...bài thơ hay quá! càng đọc càng thấy thấm...nên SA cảm lại bài này nè...anh có đồng cảm hông...Chúc anh vui và để lại bài thơ như khuyến khích SA thêm...[sm=----.gif]



Cám ơn Sương Anh  mối đồng cảm về bức tranh quê.
Bây giờ là giữa khuya Paris, nếu còn thức thì vừa đọc và vừa nghe tình khúc Về Nguồn". Mong là SA sẽ thích bài thơ này :
về nguồn

rủ em trẩy bước về nguồn
hong lên cho rực thắm hồng tình quê
cầu tre rung nhịp đi về
võng khuya kẽo kẹt vỗ về đời con

thời gian ủ chín tuổi buồn
ụ rơm gốc rạ thả hồn vịn tay
sông tình ngửi vị trầu cay
giục em đỏ má nhớ ngày hợp hôn

vai ngoan quang gánh bào mòn
trên da còn ửng vết bồng cháu con
bến xưa giặt áo đá mòn
đèn dầu đỏ ngọn nhà còn đợi ai

duyên em thắm vạt áo dài
thương con mắt ngắm nhớ hoài tháng năm
ghẹo em giữa hội trăng rằm
tơ hồng đỏ nụ trăm năm chúng mình

vẫn là Nước đẹp Non xinh
cho quay quắt nhớ bóng hình Việt Nam
tặng em tình khúc tơ tằm
ươm thân óng ả con Rồng cháu Tiên .

Cao Nguyên

Nghe nhạc : http://www.trinhnu.net/p/phamngoc/?action=Music&case=view&musicId=2963&n=1&p=1


 
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Cao Nguyên Việt


Cám ơn Sương Anh  mối đồng cảm về bức tranh quê.
Bây giờ là giữa khuya Paris, nếu còn thức thì vừa đọc và vừa nghe tình khúc Về Nguồn". Mong là SA sẽ thích bài thơ này :

về nguồn

rủ em trẩy bước về nguồn
hong lên cho rực thắm hồng tình quê
cầu tre rung nhịp đi về
võng khuya kẽo kẹt vỗ về đời con

thời gian ủ chín tuổi buồn
ụ rơm gốc rạ thả hồn vịn tay
sông tình ngửi vị trầu cay
giục em đỏ má nhớ ngày hợp hôn

vai ngoan quang gánh bào mòn
trên da còn ửng vết bồng cháu con
bến xưa giặt áo đá mòn
đèn dầu đỏ ngọn nhà còn đợi ai

duyên em thắm vạt áo dài
thương con mắt ngắm nhớ hoài tháng năm
ghẹo em giữa hội trăng rằm
tơ hồng đỏ nụ trăm năm chúng mình

vẫn là Nước đẹp Non xinh
cho quay quắt nhớ bóng hình Việt Nam
tặng em tình khúc tơ tằm
ươm thân óng ả con Rồng cháu Tiên .

Cao Nguyên

Nghe nhạc : http://www.trinhnu.net/p/phamngoc/?action=Music&case=view&musicId=2963&n=1&p=1




 
 
Chào anh Cao Nguyên Việt. Rất cám ơn anh....SA không biết nói gì.... cảm động quá hà...., sáng sớm thức dậy nghe bài hát VỀ NGUỒN... lòng xúc động lạ thường....một cảm giác....nhớ quê hương thật khó tả, dầu chỉ là lờ mờ trong trí khi còn nhỏ...nhưng qua sách báo thơ ca phim nhạc...cũng được xem và nghe nhiều....nay nghe qua bài thơ anh được phổ nhạc, gây cho SA nhiều cảm xúc vô bờ và SA đã ....tưởng tượng ra....
 
 
Tưởng Tượng....
 
 
Em thoáng tưởng tượng ra
Một ngày sẽ không xa
Theo anh về quê ta
Tìm trở về nguồn cội
 
Chỉ thoáng tưởng tượng thôi
Một cảm giác bồi hồi
Theo anh đi trẩy hội
Khi đặt chân trở về
 
Nhìn thấy con đường đê
Chiếc cầu tre lắt lẻo
Những ao cá ao bèo
Tiếng võng đưa kẽo kẹt
 
Gốc đa buổi trưa hè
Bà mẹ quê phe phẩy
Chiếc quạt luà gió đầy
Mời bộ hành ghé quán
 
Cô thôn nữ làm dáng
Những quang gánh trên vai
Đôi chân không mang hài
Giọt mồ hôi tắm đất
 
Tưởng tượng ra nhiều nhất
Cảnh lớp học ê a
Có ông thầy giáo già
Dạy học trò quốc ngữ
 
Đánh vần theo từng chữ
Vờ - iết - viết - nặng : VIỆT
Nờ - a -na -  em : NAM
Ôi... nghe sao tha thiết!!!!
 
 

Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
ehhehe cho bon chen một chút nhe SA
 
Cảm mến ân tình ghé tới đây
Cùng nhau đối ẩm thấy lòng say
Gật gù dăm chén chia niềm đắng
Nhấm nháp vài ly sẻ nỗi cay
Lãng tử anh tài bao ý đẹp 
" Song Anh " kiều diễm lắm vần hay
Hữu duyên lên gặp nơi Thủ Quán

Ngỏ ý cùng em chốn nơi này...
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: ngocminh_jp

ehhehe cho bon chen một chút nhe SA

Cảm mến ân tình ghé tới đây
Cùng nhau đối ẩm thấy lòng say
Gật gù dăm chén chia niềm đắng
Nhấm nháp vài ly sẻ nỗi cay
Lãng tử anh tài bao ý đẹp 
" Song Anh " kiều diễm lắm vần hay
Hữu duyên lên gặp nơi Thủ Quán

Ngỏ ý cùng em chốn nơi này...

 
 Chào Bạn...Cũ...Mới???
 
 
Chào mừng bạn...cũ hay mới đây?
Nảy giờ Sương đang thắc mắc này
"Lãng tử anh tài " là ai nhĩ?
Sao rành" Song Anh" quả thiệt hay

 
Munich _ Paris chung trời tây
Tìm Vui quán trúc sống qua ngày
Phiêu lãng bước dừng nơi Thư Quán
Bạn Mới vưà vào ghé thăm ngay...

 
Sương Anh
 
 
hihihih....xin chào NM_ip ha...SA đang si nghĩ nè....mà chỉ mới nghi nghi thôi, chưa dám chắc...tại vì mới thức thôi, nên cái đầu chưa chịu làm việc, cho SA thòi gian xíu đi ha...sẽ đi điều tra...hìhihih, giờ SA phải đi Chuà rồi, chúc bạn ở lại chơi vui vẻ nha, và một chủ nhật vui vẻ, an lành....[sm=1.gif]
 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: SuongAnh

Sương Anh


hihihih....xin chào NM_ip ha...SA đang si nghĩ nè....mà chỉ mới nghi nghi thôi, chưa dám chắc...tại vì mới thức thôi, nên cái đầu chưa chịu làm việc, cho SA thòi gian xíu đi ha...sẽ đi điều tra...hìhihih, giờ SA phải đi Chuà rồi, chúc bạn ở lại chơi vui vẻ nha, và một chủ nhật vui vẻ, an lành....[sm=1.gif]


 
Giữa đường tình đã vụt bay
Ngó theo mà tưởng tình nay vẫn còn
Trái tim chờ đợi héo mòn
Tình đi chưa hết đã mòn gót chân

Sương giờ đã lỡ quên Anh

Quên cả hẹn ước ái ân hôm nào 
Thôi thì đành hẹn  kiếp sau...
Đôi ta sánh bước bên nhau nhe người.....

 
hiihihihi vậy đã điều tả ra ai chưa vậy.......mới đó mà đã quên rồi...vậy đọc bài này đi có lẽ sẽ biết là ai đó :))
 
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: ngocminh_jp


Giữa đường tình đã vụt bay
Ngó theo mà tưởng tình nay vẫn còn
Trái tim chờ đợi héo mòn
Tình đi chưa hết đã mòn gót chân

Sương giờ đã lỡ quên Anh

Quên cả hẹn ước ái ân hôm nào 
Thôi thì đành hẹn  kiếp sau...
Đôi ta sánh bước bên nhau nhe người.....



hiihihihi vậy đã điều tả ra ai chưa vậy.......mới đó mà đã quên rồi...vậy đọc bài này đi có lẽ sẽ biết là ai đó :))


 
Sương đã biết rồi này MINH hỡi!
Đi đâu thì ANH VẪN LÀ ANH
Dù cho lời hẹn ước không thành
Tình tri kỷ vẫn còn đây mãi...

 
 
Có đúng hông, Ngocminh_ip? Xin chào Minh đến thăm nhà mơí cuả SA bên này ha.. Chúc Minh vui và có nhiều sáng tác lai láng như hằng vẫn ...[sm=1.gif]

Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
 
 
 
** Hồn Nhiên **
 
 
Em thích sống hồn nhiên
Không suy tư nghĩ ngợi
Đời nhiều lắm hao hư
Sợ hồn buồn mệt mỏi
 
Thả ưu phiền đi khỏi
Theo áng mây trên trời
Trong không gian vô tận
Nghìn trùng mịt mù khơi
 
Nỗi buồn cuốn theo gió
Giống như chiếc lá rơi
Bay vèo rồi nhẹ rớt
Thôi xót xa đầy vơi
 
Muốn như con mèo nhỏ
Nằm ngoan ngủ hiền lành
Như con chim líu lo
Hót trên cành cây xanh
 
Em sẽ sống hồn nhiên
Cưả vào cõi thần tiên
Cuộc đời dẫu điên đảo
Tâm an không lụy phiền...
 
 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0