📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

PARIS_Tình Yêu & Đam Mê

4.813 trả lời, 553.043 lượt xem — Trang 70 / 161
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-02-03 02:05:33SuongAnh>
Trích đoạn: Viễn Phương

Mến chào Sương Anh... Hôm nay ngày đầu xuân,Little SaiGon mưa tầm tả,đang làm việc và có chút buồn, VP làm bài thơ chọc SA tí nè..... Chúc SA luôn có những nụ cười thật tươi suốt năm Nhâm Thìn...

Em Cứ Hẹn

Hẹn ước chi rồi em lại quên
Cho anh hoài niệm khúc buồn tênh
Hắt hiu mây gió về trăm ngả
Ray rức bên hàng nắng nắng mới lên

Phố vắng em rồi, phố lặng im
Giọt sầu thôi thúc nhỏ vào tim
Âm vang trên những vầng mây xám
Tiếng vọng yêu thương mãi gọi tìm

Em có về chưa bóng xế chiều !...
Lối mòn im bóng vắng đìu hiu
Vườn thơ man mác khơi sầu nhớ
Nhịp bước thời gian vẩn nhịp điều

Ngọn gió giao mùa bay lả lơi
Tầm xuân rộ nở khắp muôn nơi
Xuân qua,xuân chín vàng như mộng
Em mãi xa xôi cuối nẻo trời

Viễn Phương



Ui...để giải buồn anh VP đi chọc SA há! Dzị thì SA phá lại ráng chịu à nha...hỏng có được nói là SA nghịch ngợm ha.



Quên Hẹn...Làm Sao Quên Anh Được !

Dẫu đã hẹn nhưng rồi chẳng nhớ
Tại vì ai cứ mãi hoài xa
Để cho em lạnh giấc mơ ngà
Ôm gối chiếc hồn sa lệ nhớ

Bởi chúng mình tình duyên chẳng nợ
Cho dù thương vẫn cứ ly tan
Tình trao nhau đắm đuối vô vàn
Vẫn phải chịu đôi đàng cách biệt

Xin hỏi anh :- bao giờ hối tiếc ?
Bởi yêu mà chẳng được kề bên
Lời hò hẹn mới đó đành quên
Em, lỡ mang tên _ Người đãng trí

Gió xuân đến với nhiều thi vị
Lòng rộn ràng tình ý vút cao
Gởi đến anh dòng chữ ngọt ngào
Em quên hẹn ...
              chứ
                   sao
                 ... quên anh được!
                         

Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-02-10 03:15:35Huyền Băng>
Trích đoạn: SuongAnh

Ui...để giải buồn anh VP đi chọc SA há! Dzị thì SA phá lại ráng chịu à nha...hỏng có được nói là SA nghịch ngợm ha.



Quên Hẹn...Làm Sao Quên Anh Được !

Dẫu đã hẹn nhưng rồi chẳng nhớ
Tại vì ai cứ mãi hoài xa
Để cho em lạnh giấc mơ ngà
Ôm gối chiếc hồn sa lệ nhớ

Bởi chúng mình tình duyên chẳng nợ
Cho dù thương vẫn cứ ly tan
Tình trao nhau đắm đuối vô vàn
Vẫn phải chịu đôi đàng cách biệt

Xin hỏi anh :- bao giờ hối tiếc ?
Bởi yêu mà chẳng được kề bên
Lời hò hẹn mới đó đành quên
Em, lỡ mang tên _ Người đãng trí

Gió xuân đến với nhiều thi vị
Lòng rộn ràng tình ý vút cao
Gởi đến anh dòng chữ ngọt ngào
Em quên hẹn ...
             chứ
                   sao
                 ... quên anh được!
                         

Sương Anh


Mến chào Sương Anh, Chúc SA luôn vui khỏe...

Mến chào Sương Anh...

Vì Vắng Em...

Vì vắng em nên tình anh trôi nổi
Bước đơn buồn giong ruổi giữa đường mây
Tìm em đâu trên những dấu chim bay
Cuồn cuộn sóng sầu vây trên bến nhớ

Vì vắng em nên buồn tim nức nở
Mãi u hoài trăn trở giấc mơ xa
Thả hồn hoang soi bóng dưới trăng ngà
Từng giọt đắng la đà rơi lối mộng

Vì vắng em nên trời cao lắng đọng
Không gian buồn u ám cả lòng xuân
Từ xa đâu vang vọng những dư âm
Lời âu yếm thì thầm bên cánh gió

Ví vắng em nên đời anh chẳng có
Ánh vầng hồng rạng tỏ buổi bình minh
Cho hơi sương lạnh buốt mối duyên tình
Như bướm nhớ hương trinh loài hoa trắng

Vì vắng em nên lòng anh lạnh vắng
Ước mơ làn lửa ấm sưởi tình đơn
Đời không em, đời chẳng có gì hơn
Và anh mãi lạc loài trong biển nhớ

Viễn Phương

r
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-02-10 03:11:22Huyền Băng>
Mùa Valentine

Valentine mùa yêu thương muôn thuở
Tạc chữ tình trao gởi đến người thơ
Kết mây trôi ta dệt dáng em mơ
Xây mộng ước dưới trời xa thương nhớ

Hồng một đóa tặng em, đừng bỡ ngỡ
Ép vào lòng hương sắc của yêu thương
Dẫu xa xôi vạn nẻo, dẫu muôn phương
Xin em giữ cuộc tình không biên giới

Thơ anh viết một lần xin trao gởi
Dòng thơ tình đâm nét chữ thương yêu
Để mai kia em có nhớ nhung nhiều
Nhìn nắng hạ cuối trời chiều thôi vương vấn

Trăng trải bóng soi nghiêng đời hương phấn
Ngây ngất trời nhan sắc bóng tình nhân
Anh yêu em tình xa vẫn thấy gần
Và yêu mãi trăm năm tình bất diệt

Viễn Phương

r
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-02-12 20:51:54Ct.Ly>
Trích đoạn: Viễn Phương

Mùa Valentine

Valentine mùa yêu thương muôn thuở
Tạc chữ tình trao gởi đến người thơ
Kết mây trôi ta dệt dáng em mơ
Xây mộng ước dưới trời xa thương nhớ

Hồng một đóa tặng em, đừng bỡ ngỡ
Ép vào lòng hương sắc của yêu thương
Dẫu xa xôi vạn nẻo, dẫu muôn phương
Xin em giữ cuộc tình không biên giới

Thơ anh viết một lần xin trao gởi
Dòng thơ tình đâm nét chữ thương yêu
Để mai kia em có nhớ nhung nhiều
Nhìn nắng hạ cuối trời chiều thôi vương vấn

Trăng trải bóng soi nghiêng đời hương phấn
Ngây ngất trời nhan sắc bóng tình nhân
Anh yêu em tình xa vẫn thấy gần
Và yêu mãi trăm năm tình bất diệt

Viễn Phương

r



Mình ơi !

Mình ơi ! tiếng gọi nhà tôi
Lời yêu mộc mạc từ thời cổ sơ

Địa đàng qua một giấc mơ
Chúa đưa mình đến kết tơ duyên đầu

Mối tơ duyên thật nhiệm mầu
Khu vườn hiển hiện một bầu trời thơ

Xa mình – mình thấy bơ vơ
Vắng nhà tôi – lại ngẫn ngơ trông tìm

Bên mình – mình thấy dịu êm
Xa mình – mình thấy bóng đêm thêm dài

Nhớ mong, hờn giận chia hai
Bởi hai trong một nối dài sợi thương

Tiếng yêu xưa thật bình thường
Mà sao sâu lắng keo sơn nghĩa tình ?

Nhà tôi - mình hởi ơi mình !
Tiếng mình yêu đó kết tình lứa đôi

Trăm năm tóc bạc da mồi
Trong ân nghĩa thánh mình tôi hiệp hòa

Bởi mình là nửa của ta
Còn ta hơn một phần ba nơi mình

Nhân ngày Valentine 2012

Nghinh Nguyên

R

Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: nghinhnguyen

Trích đoạn: Viễn Phương

Mùa Valentine

Valentine mùa yêu thương muôn thuở
Tạc chữ tình trao gởi đến người thơ
Kết mây trôi ta dệt dáng em mơ
Xây mộng ước dưới trời xa thương nhớ

Hồng một đóa tặng em, đừng bỡ ngỡ
Ép vào lòng hương sắc của yêu thương
Dẫu xa xôi vạn nẻo, dẫu muôn phương
Xin em giữ cuộc tình không biên giới

Thơ anh viết một lần xin trao gởi
Dòng thơ tình đâm nét chữ thương yêu
Để mai kia em có nhớ nhung nhiều
Nhìn nắng hạ cuối trời chiều thôi vương vấn

Trăng trải bóng soi nghiêng đời hương phấn
Ngây ngất trời nhan sắc bóng tình nhân
Anh yêu em tình xa vẫn thấy gần
Và yêu mãi trăm năm tình bất diệt

Viễn Phương

r



Mình ơi !

Mình ơi ! tiếng gọi nhà tôi
Lời yêu mộc mạc từ thời cổ sơ

Địa đàng qua một giấc mơ
Chúa đưa mình đến kết tơ duyên đầu

Mối tơ duyên thật nhiệm mầu
Khu vườn hiển hiện một bầu trời thơ

Xa mình – mình thấy bơ vơ
Vắng nhà tôi – lại ngẫn ngơ trông tìm

Bên mình – mình thấy dịu êm
Xa mình – mình thấy bóng đêm thêm dài

Nhớ mong, hờn giận chia hai
Bởi hai trong một nối dài sợi thương

Tiếng yêu xưa thật bình thường
Mà sao sâu lắng keo sơn nghĩa tình ?

Nhà tôi - mình hởi ơi mình !
Tiếng mình yêu đó kết tình lứa đôi

Trăm năm tóc bạc da mồi
Trong ân nghĩa thánh mình tôi hiệp hòa

Bởi mình là nửa của ta
Còn ta hơn một phần ba nơi mình

Nhân ngày Valentine 2012

Nghinh Nguyên

R



Cám ơn anh Nghinh Nguyên vào hoạ thơ nha. SA tính hoạ theo anh NN đó, nhưng mà coi lại là anh hoạ hỏng phải cho SA mà là cho anh VP..Thôi thì, anh ráng chờ anh VP trả...nợ nha...chiện này SA hỏng biết à...hihihihihi.
Chúc anh NN hồn thơ luôn lai láng nhất là vào muà Valentin này nha. [sm=1.gif]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-02-19 23:01:04Ct.Ly>
Trích đoạn: Viễn Phương

Mùa Valentine

Valentine mùa yêu thương muôn thuở
Tạc chữ tình trao gởi đến người thơ
Kết mây trôi ta dệt dáng em mơ
Xây mộng ước dưới trời xa thương nhớ

Hồng một đóa tặng em, đừng bỡ ngỡ
Ép vào lòng hương sắc của yêu thương
Dẫu xa xôi vạn nẻo, dẫu muôn phương
Xin em giữ cuộc tình không biên giới

Thơ anh viết một lần xin trao gởi
Dòng thơ tình đâm nét chữ thương yêu
Để mai kia em có nhớ nhung nhiều
Nhìn nắng hạ cuối trời chiều thôi vương vấn

Trăng trải bóng soi nghiêng đời hương phấn
Ngây ngất trời nhan sắc bóng tình nhân
Anh yêu em tình xa vẫn thấy gần
Và yêu mãi trăm năm tình bất diệt

Viễn Phương

r


Anh Viễn Phương nè, từ Thuỵ Sỹ về đang còn mệt và nhiễm lạnh nên bị bịnh quá chừng, song hôm nay là ngày đặc biệt nên phải làm một điều gì đó để đáp lại tấm lòng cuả người tình thơ, nên SA ráng vào đây gởi vài dòng thơ hoạ cùng anh. Mến chúc anh một ngày thật vui và đầy thi vị nha.



Tháng Hai-Muà Cuả Yêu Thương

Xin cám ơn - người tình thơ mến mộ
Đã tạc chữ tình gởi đến cho em
Những dòng yêu thương như sợi tơ mềm
Quấn chặt lấy trái tim người lãng mạn

Vưà thức giấc thấy bầu trời buổi sáng
Chợt hồng lên rực rỡ đẹp làm sao
Chén trà thơ như có mật pha vào
Vưà nhấp môi thấy ngọt ngào chi lạ

Ở ngoài trời tuyết đóng băng thành đá
Nhưng sóng lòng như biển cả mênh mông
Dịu từng cơn nhẹ đẩy chiếc thuyền hồng
Về bến mộng, noi có người mong đợi

Tháng Hai- Muà cuả yêu thương đã tới
Cánh hoa tim phơi phới sắc hương xuân
Thánh Valentin hoá phép những tình nhân
Hồn càng lúc thêm gần nhau hơn nưã

Và chúng mình, chuyện tình thơ muôn thuả
Không có gì ngăn cách giưã đôi ta
Hai tâm hồn không thể nào cách xa
Mãi một đời luôn mặn mà đầm ấm

Sương Anh


Đã mang vào trang thơ
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: SuongAnh

Anh Viễn Phương nè, từ Thuỵ Sỹ về đang còn mệt và nhiễm lạnh nên bị bịnh quá chừng, song hôm nay là ngày đặc biệt nên phải làm một điều gì đó để đáp lại tấm lòng cuả người tình thơ, nên SA ráng vào đây gởi vài dòng thơ hoạ cùng anh. Mến chúc anh một ngày thật vui và đầy thi vị nha.



Tháng Hai-Muà Cuả Yêu Thương

Xin cám ơn - người tình thơ mến mộ
Đã tạc chữ tình gởi đến cho em
Những dòng yêu thương như sợi tơ mềm
Quấn chặt lấy trái tim người lãng mạn

Vưà thức giấc thấy bầu trời buổi sáng
Chợt hồng lên rực rỡ đẹp làm sao
Chén trà thơ như có mật pha vào
Vưà nhấp môi thấy ngọt ngào chi lạ

Ở ngoài trời tuyết đóng băng thành đá
Nhưng sóng lòng như biển cả mênh mông
Dịu từng cơn nhẹ đẩy chiếc thuyền hồng
Về bến mộng, noi có người mong đợi

Tháng Hai- Muà cuả yêu thương đã tới
Cánh hoa tim phơi phới sắc hương xuân
Thánh Valentin hoá phép những tình nhân
Hồn càng lúc thêm gần nhau hơn nưã

Và chúng mình, chuyện tình thơ muôn thuả
Không có gì ngăn cách giưã đôi ta
Hai tâm hồn không thể nào cách xa
Mãi một đời luôn mặn mà đầm ấm

Sương Anh



Mến chào Sương Anh,
Chúc SA có những ngày nghĩ thật êm đềm và mau chóng bình phục sức khỏe,...

Hương Tình nhớ

Thương nhớ lắm hương tình phương xa đó
Ta gởi hồn theo gió kiếm tìm ai ?
Mang yêu thương ngày tháng đã u hoài
Tình giông ruổi miệt mài trên bến vắng

Yêu như đã, sao tình yêu đứng lặng
Giọt thương sầu mặn đắng trở về tim
Dẫu xa xôi lòng giữ trọn một niềm,..
Cưu mang mãi cuộc tình trong nỗi nhớ

Chiều dần xuống giữa đường mây loang lở
Giọt nắng vàng vụn vỡ bóng hoàng hôn
Gió lâng lây lạnh giá bước đơn buồn
Người bên ấy, !-Có thầm yêu,mong đợi ?

Trên cánh gió mùa yêu thương ta gởi
Đã lâu rồi trôi nổi lạc xa đâu
Cho tơ duyên mờ mịt bến mơ sầu
Đường xa thẳm trải dài đôi mắt mỏi

Trời tháng hai sao vầng mây đỏ ối
Rưng rức lòng trông đợi bóng người mơ
Nhớ hương xưa chìm đắm nỗi mong chờ
Thương yêu lắm người tình thơ muôn dặm

Mùa Valentine
Viễn Phương
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-02-18 06:11:34SuongAnh>
Trích đoạn: Viễn Phương


Mến chào Sương Anh,
Chúc SA có những ngày nghĩ thật êm đềm và mau chóng bình phục sức khỏe,...

Hương Tình nhớ

Thương nhớ lắm hương tình phương xa đó
Ta gởi hồn theo gió kiếm tìm ai ?
Mang yêu thương ngày tháng đã u hoài
Tình giông ruổi miệt mài trên bến vắng

Yêu như đã, sao tình yêu đứng lặng
Giọt thương sầu mặn đắng trở về tim
Dẫu xa xôi lòng giữ trọn một niềm,..
Cưu mang mãi cuộc tình trong nỗi nhớ

Chiều dần xuống giữa đường mây loang lở
Giọt nắng vàng vụn vỡ bóng hoàng hôn
Gió lâng lây lạnh giá bước đơn buồn
Người bên ấy, !-Có thầm yêu,mong đợi ?

Trên cánh gió mùa yêu thương ta gởi
Đã lâu rồi trôi nổi lạc xa đâu
Cho tơ duyên mờ mịt bến mơ sầu
Đường xa thẳm trải dài đôi mắt mỏi

Trời tháng hai sao vầng mây đỏ ối
Rưng rức lòng trông đợi bóng người mơ
Nhớ hương xưa chìm đắm nỗi mong chờ
Thương yêu lắm người tình thơ muôn dặm

Mùa Valentine
Viễn Phương


Cám ơn anh Viễn Phương với những lời thăm hỏi. SA nay đã đỡ nhiều rồi. Có lẽ nhờ uống thuốc pha chế từ hương vị ...tình, nên hồn thơ cũng thấy khoẻ hơn, vào đây đôi dòng gởi đến anh VP nè. Chúc anh ngày cuối tuần thiệt là vui vẻ và muà Valentin đầy thi vị nha.





Hương Nhớ

Lời chưa nói mà tình dường như đã
Thấm đậm dần từng tấc dạ tâm can
Khiến cho lòng em xao xuyến vô vàn
Thương! Thương lắm! dẫu muôn ngàn xa cách

Đêm đối bóng với chính mình trên vách
Cứ ngỡ là kề cận cạnh người yêu
Tình đam mê rất chan chứa mỹ miều
Hạnh phúc lắm! Ơi người tình yêu dấu !

Này anh hỡi! có bằng lòng ở đậu ?
Mời ghé về nương náu trong tim em
Bao năm viễn du gối mỏi chân mềm
Đây chốn bình yên, xin người dừng gót!

Chén trà thơ mùi thanh tao dịu ngọt
Em mới vưà châm xin rót dâng anh
Hương nhớ toả bay vị rất trong lành
Nhấp môi vào sẽ thấy hồn thanh thản

Bầu trời càng lúc sẽ càng tươi sáng
Tuyết dần tan, trời quang đãng ít mây
Nắng sẽ về rọi chiếu khắp đó đây
Tia nồng ấm phủ đầy lên vạn vật

Em cũng thế, hồn đắm say ngây ngất
Trong vòng tay ấm áp cuả tình thơ
Đam mê chất ngất con chữ dại khờ
Thành nỗi nhớ...mong chờ...tình viễn xứ.

Sương Anh (muà Valentin)
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: SuongAnh

Cám ơn anh Viễn Phương với những lời thăm hỏi. SA nay đã đỡ nhiều rồi. Có lẽ nhờ uống thuốc pha chế từ hương vị ...tình, nên hồn thơ cũng thấy khoẻ hơn, vào đây đôi dòng gởi đến anh VP nè. Chúc anh ngày cuối tuần thiệt là vui vẻ và muà Valentin đầy thi vị nha.





Hương Nhớ

Lời chưa nói mà tình dường như đã
Thấm đậm dần từng tấc dạ tâm can
Khiến cho lòng em xao xuyến vô vàn
Thương! Thương lắm! dẫu muôn ngàn xa cách

Đêm đối bóng với chính mình trên vách
Cứ ngỡ là kề cận cạnh người yêu
Tình đam mê rất chan chứa mỹ miều
Hạnh phúc lắm! Ơi người tình yêu dấu !

Này anh hỡi! có bằng lòng ở đậu ?
Mời ghé về nương náu trong tim em
Bao năm viễn du gối mỏi chân mềm
Đây chốn bình yên, xin người dừng gót!

Chén trà thơ mùi thanh tao dịu ngọt
Em mới vưà châm xin rót dâng anh
Hương nhớ toả bay vị rất trong lành
Nhấp môi vào sẽ thấy hồn thanh thản

Bầu trời càng lúc sẽ càng tươi sáng
Tuyết dần tan, trời quang đãng ít mây
Nắng sẽ về rọi chiếu khắp đó đây
Tia nồng ấm phủ đầy lên vạn vật

Em cũng thế, hồn đắm say ngây ngất
Trong vòng tay ấm áp cuả tình thơ
Đam mê chất ngất con chữ dại khờ
Thành nỗi nhớ...mong chờ...tình viễn xứ.

Sương Anh (muà Valentin)



Mến chào SA, Chúc SA luôn được vui khỏe và hạnh phúc.

Tình Thơ Không Đoạn Kết

Nghe hương ấm ngập tràn tim lạnh giá
Tiếng tơ lòng em đã gởi trao anh
Hoa yêu thương vội nở giữa trời thanh
Tha thiết lắm khúc ân tình đặm thắm

Ôi ngọt dịu dòng thơ người xa vắng
Ngây ngất trời phiêu lãng bạt ngàn xa
Hương yêu thương phơ phất phúc giao hòa
Cho anh mãi nhạt nhòa trong ước vọng

Anh không muốn nương nhờ trong tim mộng
Xin một đời vĩnh viễn ngự tim em !...
Dẫu mai sau dòng đời có ngã nghiêng
Anh vẩn mãi bên em tình mỏi đợi

Bình minh đã như về trong đêm tối
Vòng tay mình kết nối cuộc tình thơ
Để nghìn năm trong điệp khúc thương chờ
Thơ em với tình anh về vĩnh cữu

Viễn Phương
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-02-20 21:31:57SuongAnh>
Trích đoạn: Viễn Phương


Mến chào SA, Chúc SA luôn được vui khỏe và hạnh phúc.

Tình Thơ Không Đoạn Kết

Nghe hương ấm ngập tràn tim lạnh giá
Tiếng tơ lòng em đã gởi trao anh
Hoa yêu thương vội nở giữa trời thanh
Tha thiết lắm khúc ân tình đặm thắm

Ôi ngọt dịu dòng thơ người xa vắng
Ngây ngất trời phiêu lãng bạt ngàn xa
Hương yêu thương phơ phất phúc giao hòa
Cho anh mãi nhạt nhòa trong ước vọng

Anh không muốn nương nhờ trong tim mộng
Xin một đời vĩnh viễn ngự tim em !...
Dẫu mai sau dòng đời có ngã nghiêng
Anh vẩn mãi bên em tình mỏi đợi

Bình minh đã như về trong đêm tối
Vòng tay mình kết nối cuộc tình thơ
Để nghìn năm trong điệp khúc thương chờ
Thơ em với tình anh về vĩnh cữu

Viễn Phương






 Son Sắt Tình Thơ

Mãi một tình thơ chẳng đổi thay
Khi con chữ vắng đôi ba ngày
Vần câu ủ rủ hoài mong đợi
Hồn cũng nhớ người biệt bóng mây

Luôn mãi bên nhau tình đậm đà
Dù cho cách mặt lòng không xa
Hương thơ thấm đậm trong thi tứ
Có thể nào quên phút mặn mà

Em đây anh đó luôn chờ trông
Son sắt tình thơ một tấm lòng
Tri kỷ trong đời đâu dễ kiếm
Một lần gặp gỡ mãi thương mong

"Nối kết tình thơ" - lời cuả ai
Như câu hưá hẹn... những đêm dài
Chờ khi đọc được dòng thơ gởi
Yên dạ hồn êm giấc ngủ say...

Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: SuongAnh



 Son Sắt Tình Thơ

Mãi một tình thơ chẳng đổi thay
Khi con chữ vắng đôi ba ngày
Vần câu ủ rủ hoài mong đợi
Hồn cũng nhớ người biệt bóng mây

Luôn mãi bên nhau tình đậm đà
Dù cho cách mặt lòng không xa
Hương thơ thấm đậm trong thi tứ
Có thể nào quên phút mặn mà

Em đây anh đó luôn chờ trông
Son sắt tình thơ một tấm lòng
Tri kỷ trong đời đâu dễ kiếm
Một lần gặp gỡ mãi thương mong

"Nối kết tình thơ" - lời cuả ai
Như câu hưá hẹn... những đêm dài
Chờ khi đọc được dòng thơ gởi
Yên dạ hồn êm giấc ngủ say...

Sương Anh
[/align]

Mến chào SA, Chúc SA một ngày như mọi ngày vui tuoi và hạnh phúc...

Mùa Yêu Thương Huyền Diệu

Tháng hai trăng tỏa mấy tầng mây
Đường phố êm đềm cơn ngũ say
Hun hút hàng cây im lặng đứng
Gọi tình con gió nhẹ lâng lây

Anh cùng em với những bâng khuâng
Tao ngộ tâm giao cõi mộng trần
Khiêm tốn trao nhau lời thiết thật
Đem từng con chữ kết tình thân

Hương trần phơ phất thắm lòng mơ
Mặc khách, hồng nhan thỏa ý chờ
Trên bến tương giao hòa nhịp vận
Vần câu thi tứ thỏa tình thơ

Mùa yêu thương đến, Ôi!-Huyền diệu
Cho thế nhân quên những muộn phiền
Hoa nở tình vương lòng mở hội
Ngạt ngào hương thắm đỉnh bình yên

Mùa Valentine
Viễn Phương
Đăng nhập để trả lời
0



MỘT TẤM LÒNG


Không chỉ cho nhau chút tấm lòng
Mà là cả một khối tình trong
Trần đời dâu bể đầy gian khổ
Chiu chắt cho nhau hạnh phúc hồng

Mênh mông trời đất biết đâu tìm
Giây phút tương phùng giữ đáy tim
Ngôn ngữ trong thơ thay tiếng nói
Vần câu trang trải biết bao niềm...

Vui lắm anh nè, có biết không?
Tình thơ tao ngộ phút tương đồng
Duyên như bén rễ trong tâm khảm
Nếu lỡ xa hồn sẽ nhớ mong

Hôm nay cho đến tận ngàn sau
Tình sẽ xanh tươi ngan ngát màu
Chung thủy bên nhau hoài mãi nhé!
Xin đừng chia cách lệ lòng đau

Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-11-19 02:50:50Viễn Phương>
Trích đoạn: SuongAnh




MỘT TẤM LÒNG


Không chỉ cho nhau chút tấm lòng
Mà là cả một khối tình trong
Trần đời dâu bể đầy gian khổ
Chiu chắt cho nhau hạnh phúc hồng

Mênh mông trời đất biết đâu tìm
Giây phút tương phùng giữ đáy tim
Ngôn ngữ trong thơ thay tiếng nói
Vần câu trang trải biết bao niềm...

Vui lắm anh nè, có biết không?
Tình thơ tao ngộ phút tương đồng
Duyên như bén rễ trong tâm khảm
Nếu lỡ xa hồn sẽ nhớ mong

Hôm nay cho đến tận ngàn sau
Tình sẽ xanh tươi ngan ngát màu
Chung thủy bên nhau hoài mãi nhé!
Xin đừng chia cách lệ lòng đau

Sương Anh



Bài Họa

Cùng Chung Nỗi Niềm

Đêm khuya nghe tiếng nĩ non lòng
Da diết cuộc tình thơ trắng trong
Đã biết tơ vương là bến khổ
Sao hoài ôm ấp giữa tim hồng

Xa xôi cách trở mãi đi tìm
Nối kết điệu vần hòa nhịp tim
Để lắng nghe nhau lời chẳng nói
Đem tình thơ trải với bao niềm

Họp tan, tan họp thoảng hư không
Điệp khúc tình xa vẩn nhịp đồng
Sóng dậy thuyền duyên chung sức khảm
Mai về bến đợi thỏa lòng mong

Tình tròn ước mộng, !-Cuộc tình sau...
Dòng suối tóc em có bạc màu
Ta mãi bên nhau tình thơ nhé
Dù đời kia có lắm thương đau

Viễn Phương
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-11-19 04:21:12Viễn Phương>
Sương Anh ơi !.
Mấy ngày nay không biết người ta ở biển Nha Trang,VN có vui không,
nhưng biển Huntington Beach,CA thì buồn vô tận, nắng thì lưa thưa,
mưa thì lất phất, làm cho người ta cảm thấy lành lạnh với cơn buồn da diết,
VP gởi bài thơ nầy Sương Anh đọc nha.

Chiều Trên Biển Vắng

Nàng đi trên biển vắng
Ru lại khúc tình xa
Một thời yêu đặm thắm
Mờ nhạt tháng ngày qua

Mạch sầu thương chuyển động
Con sóng biển thì thào
Chiều về nghiêng nghiêng bóng
Tiếng buồn bay bay cao

Giọt hồng sương trĩu nặng
Đôi mắt biếc xanh xao
Dõi tìm nơi hoang vắng
Dấu tích thuở xưa nào

Cuộc tình kia phiêu lãng
Nàng vẩn đó mong chờ
Trải dài theo năm tháng
Dòng suối tóc bạc phơ

Chiều tàn nghe biển hát
Từng nhịp bước buông lơi
Dấu mòn in trên cát
Theo sóng nước ra khơi

Huntington Beach,CA
Ngày 10 tháng 11 năm 2012
Viễn Phương

P/S. Viết tặng người cô đơn
Chiều buồn trên biển vắng
Đăng nhập để trả lời
0
Điều !- .... Ước,

Em đã về với em
Trên lối mòn thân quen
Của ngày chưa đưa tiễn
Một thuở với bình yên

Chiều rơi sầu trên lá
Hơi gió khẻ đưa qua
Hương nồng say rất lạ
Đôi mắt biếc mờ xa

Em về với hôm nay
Say vùi trên đôi tay
Cơn men tình bốc cháy
Ru giấc mộng sầu bay

Hãy cứ một lần thôi
Cho tình hồng lên ngôi
Phiêu bồng xa một cõi
Đời rồi cũng chia phôi .

Little Saigon,California Ngày 18-11-2012
Viễn Phương
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-11-28 01:44:02Huyền Băng>
Mến chào Sương Anh,
Nhân mùa Thanksgiving 2012, VP có bài thơ mộc mạc gởi tặng SA nè.
Chúc SA luôn vui khỏe và hạnh phúc. Happy Thanksgiving.

Tạ Ơn Người Tình Thơ
(Viết Tặng Sương Anh)

Đêm quạnh quẽ mạch sầu đơn trăn trở
Góp mảnh tình vụn vỡ giữa hư vô
Đường mây xa trăng khuyết khói sương mờ
Soi bóng ảo lửng lơ về lãng đãng

Ta gặp em, một chiều thu tản mạn
Từ Việt Nam Thư Quán gọi tên nhau
Kết tình thơ xuân sắc thắm muôn màu
Vần với vận chắt chiu dòng thơ ấm

Rồi vun đắp gieo mầm xanh tươi thắm
Luống thơ tình, cây rậm lá đươm bông
Xây đời nhau bằng một khối tình trong
Thu đi đến nghe lòng thôi nức nỡ

Tạ ơn em,!-Người tình thơ muôn thuở
Ru anh từng nhịp thở giữa buồng tim
Lời yêu thương say giấc mắt môi mềm
Ơn tri ngộ khắc ghi tình miên viễn

Viễn Phương
r
Đăng nhập để trả lời
0
Em ở đâu ?

Chẳng biết bây giờ em ở đâu ?
Bao la trời đất ủ ê sầu , ...
Thu sang xơ xác mờ sương khói
Đông đến nhạt nhòa đôi mắt sâu

Xuân vẫn ngập lòng bao ước mộng
Hạ còn rưng rức gọi tình nhau
Vườn hoa thơ ướm màu thương nhớ
Cho khách đa tình đợi khát khao

Viễn Phương
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-11-30 23:28:13Viễn Phương>
Mến chào Sương Anh,VP có cảm giác như trời đã sang đông.
nên gởi bài thơ nầy cho Sương Anh nè. Chúc vui khỏe nha

Em Có Về Kịp Đêm Nay

Hôm nay trời trở gió
Hòa điệp khúc giao mùa
Hoa thơ buồn trăn trở
Phơn phớt chút hương xưa

Thu đi vào khoảng vắng
Tìm giấc ngủ bình yên
Cho đông sầu lãng đãng
Lành lạnh lối thân quen

Đông về trên cánh gió
Nghe lòng bổng se se
Thương ai tình xa đó
Dòng đời mãi ngại e,!...

Tuyết sương rơi lả tả
Mờ mịt cuối chân mây
Vườn thơ buồn lạnh giá
Em về kịp đêm nay ?

Viễn Phương
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-12-01 22:07:28Viễn Phương>
Vườn Tình Thơ
(Viết tặng Sương Anh chủ vườn thơ)

Chiều xưa thơ thẩn bên đường
Tôi đi lạc bước vào vườn thơ em
Trời mây lơ lửng êm đềm
Chiều vương,nắng hạ, soi nghiêng bóng đời

Từng dòng thơ thấm ngọt môi
Hoa lòng bao cánh nở tươi bốn mùa
Nắng đi rồi lại về mưa
Vườn hoa thơ vẫn sớm trưa mỹ miều

Ngập tràn muôn sắc hoa yêu
Hồn tôi thơ thẩn, xiêu xiêu bước tình
Xuyên hàng lá, nắng lung linh
Hoa thơ rực nở hương trinh mặn mà

Chiều nay sương trắng la đà
Vườn thơ vắng lạnh, nàng xa phương nào
Chiều nay lòng thấy nao nao
Vườn thơ vắng lạnh, xuyến xao tình mình

Viễn Phương
Đăng nhập để trả lời
0
Em Đã Về Chưa?

Em đã về chưa, khách đón đưa
Cha già, các chị, cháu... vườn thơ
Máy bay cất cánh về đâu nhỉ
Hàn quốc, Thái Lan, nước Pháp chưa?

Anh hẹn ngày mai ở lại nhà
Đón em anh viết mấy bài nha
Ngồi tầng thứ bảy nhìn mấy trắng
Lẳng lặng suy tư mệnh quốc gia

Cổ nhân viết bảo ngày thêm hiểu
Đi một ngày khôn, học vạn ngày
Thu thập văn minh, điều hay đẹp
Vun bồi chăm dưỡng, dạy điều hay

Các em anh vũ đang chờ chị
Sen nở sân Chùa ai kính dâng
Nước lạt cơm chay tri kỷ quý
Phật ngồi cười mỉm thế gian mừng

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Em Đã Về Chưa?

Em đã về chưa, khách đón đưa
Cha già, các chị, cháu... vườn thơ
Máy bay cất cánh về đâu nhỉ
Hàn quốc, Thái Lan, nước Pháp chưa?

Anh hẹn ngày mai ở lại nhà
Đón em anh viết mấy bài nha
Ngồi tầng thứ bảy nhìn mấy trắng
Lẳng lặng suy tư mệnh quốc gia

Cổ nhân viết bảo ngày thêm hiểu
Đi một ngày khôn, học vạn ngày
Thu thập văn minh, điều hay đẹp
Vun bồi chăm dưỡng, dạy điều hay

Các em anh vũ đang chờ chị
Sen nở sân Chùa ai kính dâng
Nước lạt cơm chay tri kỷ quý
Phật ngồi cười mỉm thế gian mừng

Nguyên Đỗ


Cám ơn anh NĐ ghé thăm và có lòng chờ đợi SA trở về với vườn thơ ha.

Em Đã Trở Về

Hôm nay em đã trở về đây
Thi khách ghé thăm tặng thơ đầy
Bóng vắng nhưng lòng luôn ở lại
Vườn thơ mở ngỏ đón chào ai

Quen biết từ lâu đã hiểu lòng
Đi đâu cũng vẫn nhớ và mong
Vần thơ kết chặt tình tri kỷ
Xướng hoạ bao năm rất mặn nồng

Vắng mặt bao hôm nay trở về
Cùng anh tiếp nối những đam mê
Đem Chân Thiện Mỹ vào thi tứ
Để thấy đời vui giưã bộn bề

Cám ơn anh đến hỏi thăm nha
Xin được mời anh một chén trà
Mai mốt khoẻ rồi xin đáp lễ
Vần câu lãng mạn chất thi ca

Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Viễn Phương

Mến chào Sương Anh,
Nhân mùa Thanksgiving 2012, VP có bài thơ mộc mạc gởi tặng SA nè.
Chúc SA luôn vui khỏe và hạnh phúc. Happy Thanksgiving.

Tạ Ơn Người Tình Thơ
(Viết Tặng Sương Anh)

Đêm quạnh quẽ mạch sầu đơn trăn trở
Góp mảnh tình vụn vỡ giữa hư vô
Đường mây xa trăng khuyết khói sương mờ
Soi bóng ảo lửng lơ về lãng đãng

Ta gặp em, một chiều thu tản mạn
Từ Việt Nam Thư Quán gọi tên nhau
Kết tình thơ xuân sắc thắm muôn màu
Vần với vận chắt chiu dòng thơ ấm

Rồi vun đắp gieo mầm xanh tươi thắm
Luống thơ tình, cây rậm lá đươm bông
Xây đời nhau bằng một khối tình trong
Thu đi đến nghe lòng thôi nức nỡ

Tạ ơn em,!-Người tình thơ muôn thuở
Ru anh từng nhịp thở giữa buồng tim
Lời yêu thương say giấc mắt môi mềm
Ơn tri ngộ khắc ghi tình miên viễn

Viễn Phương
r


Thiệt là cảm động quá anh Viễn Phương ơi, từ lúc anh trở gót phiêu bồng, dừng lại vườn thơ SA là lúc SA cũng vắng mặt về Việt Nam, vì thế không thể hoạ đáp thơ với anh được. Và sau ba tuần hạnh phúc tuyệt vời bên Ba, gia đình và Cô Thầy, bè bạn ở Nha Trang, SA đã trở lại Pháp hai hôm, vì chưa quen lại giờ giấc nên SA thức dậy sớm và vào vườn thơ để xin nói lời ...


Tạ Ơn Anh - Người Tình Thơ
(Hoạ tặng anh Viễn Phương)

Cuộc sống đời thường luôn nhiều trắc trở
Không có anh đời cảm thấy bơ vơ
Ngóng trời xa chỉ thấy bóng mây mờ
Che lấp mất cả bầu trời quang đãng

Em với anh đôi tâm hồn lãng mạn
Nơi khung trời Thư Quán được quen nhau
Những cánh hoa thơ khoe sắc đủ màu
Hương ngát tỏa khiến lòng thêm say đắm

Dầu đang thu cứ ngỡ là xuân thắm
Cây tình yêu hoa trổ nụ đầy bông
Tình chúng mình vẩn đầm ấm trắng trong
Sao có chuyện chia tay?- Ai đành nỡ!

Tạ ơn đời, tạ ơn anh từ thuở...
Hạt tình yêu anh cấy ở vườn tim
Vòng tay thơ như voan luạ dịu mềm
Cuộn lấy hồn em một đời vĩnh viễn

Sương Anh


Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Mến chào Sương Anh,
Thật vui khi thấy nàng thơ đã trở về và cảm ơn thật nhiều bài hoa ( Tạ Ơn Anh Người Tình Thơ ).
Từ quê nhà trở lại đây đang còn nhiều mệt mỏi, bảo trọng sức khỏe nha.
Chúc SA luôn được an vui và hạnh phúc.
Thân mến
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Viễn Phương

Mến chào Sương Anh,
Thật vui khi thấy nàng thơ đã trở về và cảm ơn thật nhiều bài hoa ( Tạ Ơn Anh Người Tình Thơ ).
Từ quê nhà trở lại đây đang còn nhiều mệt mỏi, bảo trọng sức khỏe nha.
Chúc SA luôn được an vui và hạnh phúc.
Thân mến



Merci anh Viễn Phương biết thông cảm cho người từ quê hương mới trở về, cái mệt trái giờ giấc hỏng bằng sự thay đổi không khí từ nóng sang lạnh, khiến cho SA muốn sụt sùi đây nè, thêm nưã là phải làm công việc gấp đôi sau ba tuần vắng mặt. Nhân đây, SA xin gởi đến anh VP nghe bài nhạc THU SAY cho tâm hồn thêm lãng mạn trước cảnh cuối muà thu ha. Mà anh VP nè, đây là mời nghe nhạc thiệt tình, chứ hỏng phải là SA tìm cách... hoãn binh để hong trả nợ thơ cho anh đâu á, hỏng có được nghi oan cho người... có tội đó à nha hihihihi.
Xin mời anh mở link:

http://vnthuquan.net/diendan/fb.aspx?m=779877
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0




Giọt Nhớ

Vưà mới xa lại nhớ
Về phố biển Nha Trang
Với bãi cát mịn màng
Êm êm đôi gót ngọc

Đôi bờ mi lệ nóng
Bởi chẳng biết khi nào
Được nghe sóng lao xao
Khi em trời viễn xứ

Đi đâu trong hoàn vũ
Cũng thấy nhớ quê nhà
Bên song nhìn tuyết đổ
Nỗi nhớ càng diết da

Mới vài ngày xa biển
Đã cảm thấy bùi ngùi
Ngoài trời đang mưa tuyết
Trong lòng giọt nhớ rơi

Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-12-12 15:21:22Viễn Phương>

Trích đoạn: SuongAnh




Giọt Nhớ

Vưà mới xa lại nhớ
Về phố biển Nha Trang
Với bãi cát mịn màng
Êm êm đôi gót ngọc

Đôi bờ mi lệ nóng
Bởi chẳng biết khi nào
Được nghe sóng lao xao
Khi em trời viễn xứ

Đi đâu trong hoàn vũ
Cũng thấy nhớ quê nhà
Bên song nhìn tuyết đổ
Nỗi nhớ càng diết da

Mới vài ngày xa biển
Đã cảm thấy bùi ngùi
Ngoài trời đang mưa tuyết
Trong lòng giọt nhớ rơi

Sương Anh



Mến chào Sương Anh,
Đọc thơ người Nha Trang làm VP nhớ thật nhiều ngày xưa ấy,
chút nỗi niềm của người viễn xứ với Nha Trang nè .

Nha Trang Em Về

Em có về Nha Trang mùa thu tới
Phố biển dài phơi phới ngọn thu phong
Qua Hòn Tre, Hòn lớn với Hòn Chồng
Có man mác mù sương đầu sóng biển

Thăm hộ anh hàng dừa xanh uyển chuyển
Suối tóc bồng cô gái biển Nha Trang
Nắng vàng hanh, làn da trắng mịn màng
Đôi mắt biếc thắm xanh tình viễn khách

Trường Đồng Đế một thời bao hiển hách
Giữa đất trời minh bạch bước tương lai
Ai nằm nghiêng xỏa tóc đợi chờ ai ?
Người im đứng ngàn năm về cõi vắng

Núi Vọng Phu hắt hiu trời nhạt nắng
Suối Đá chiều hương thắm tỏa mông mênh
Tình xa xôi còn niềm nhớ không tên,...
Ngày xưa ấy, ai quên lời hẹn hứa ?

Thương Dục Mỹ miệt mài cơn nắng lửa
Đồng Đế buồn chan chứa bước chinh nhân
Chừ còn đây vang vọng những dư âm
Nha Trang hỡi, !-Ai hoài trong nỗi nhớ,...

Viễn Phương
Đăng nhập để trả lời
0
..







Ghé vào thăm
" Vườn Thơ Cuả Chúng Mình " - Đất SươngAnh.fr - Đọc thì mới biết cô nàng vừa về thăm quê ở Nha Trang.

Thăm gia đình và có ra thăm biển chứ ? Chắc hẳn là tình,là vương vấn cảnh đẹp cũng như có thể đã bị " rơi lại con tim thơ " ?


SA nhớ kể chuyện .........


Chúc nàng Paris.fr luôn bị lạnh và tìm được những hơi ấm ở một mùa đông chưa rơi tuyết


Tình thân



--------------


VềNhauMộtThoángTrờiĐông


Gửi đến nhau chút tình trong mùa lạnh
Giữa con phố nhỏ mỗi sáng chờ sương rơi
Giữ hộ nhau sợi tuyết rưng rưng trắng
Để có vài lần hơi ấm giữ làm vui



đăng sơn.fr

CHÚNG MÌNH
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-12-12 19:36:23SuongAnh>
Trích đoạn: dang son

..


Ghé vào thăm
" Vườn Thơ Cuả Chúng Mình " - Đất SươngAnh.fr - Đọc thì mới biết cô nàng vừa về thăm quê ở Nha Trang.

Thăm gia đình và có ra thăm biển chứ ? Chắc hẳn là tình,là vương vấn cảnh đẹp cũng như có thể đã bị " rơi lại con tim thơ " ?


SA nhớ kể chuyện .........


Chúc nàng Paris.fr luôn bị lạnh và tìm được những hơi ấm ở một mùa đông chưa rơi tuyết


Tình thân



--------------


VềNhauMộtThoángTrờiĐông


Gửi đến nhau chút tình trong mùa lạnh
Giữa con phố nhỏ mỗi sáng chờ sương rơi
Giữ hộ nhau sợi tuyết rưng rưng trắng
Để có vài lần hơi ấm giữ làm vui



đăng sơn.fr


Ui, anh bạn poan ep phờ e(.fr) cuả SA ui...

Lâu lâu ghé đến làm cho khu vướn yên tĩnh cuả SA bỗng nhiên gió về, mưa đến, tuyết rơi... người sao mà...oác ghê dzị á! Thấy SA hiền rùi en híp phải hôn? Coi chừng nha, người ta chỉ giả bộ hiền thui hà, coi chừng SA mà nổi loạn lên thì vùng trời cuả dangson.fr tuyết trắng ngập sân nhà, cho hít đi... phá SA lun! Thấy SA...ng-àu ghê hong? hihihihi

Nhà SA ở tại Nha trang và gần biển, đi bộ 5' phút là tới bãi rồi, khi còn ở đó SA sáng sáng tản bộ đi dọc từ đường Yersin xuống tuốt Bình tân và lội ngược sang cầu Xóm Bóng... cả nhà cứ ngỡ mình...khùng nhưng đâu ai biết là SA rất vui và hạnh phúc khi vưà lang thang vưà nhớ lại kỷ niệm đẹp xưa với bạn bè thời thơ ấu... rồi còn leo lên Tháp Bà, đi về quê nưã... eo ui...nhiều quá kể đâu có hết mà cũng hỏng vui bằng mình đang ở nơi đó để thưởng thức phải hôn đangsơn.fr hén?!
Muốn tường tận thì Dangson.fr hãy một lần...





Mời Anh Về Thăm

Mời anh về phố biển
Nghe tiếng sóng dạt dào
Ru êm bờ cát mịn
Mà nghe hồn xôn xao...

Mời anh một lần ghé
Đến bãi biển Nha Trang
Rất êm êm dịu dàng
Thấy hồn mình yên ả

Trời Tây đông lạnh giá
Đâu có nắng ấm nồng
Được thả mình trên cát
Sóng vỗ hồn mênh mông

Nếu được, hãy một lần
Về thăm quê em nhé!
Biển sẽ rất ân cần
Đón anh về đất Mẹ

Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Viễn Phương

Nha Trang Em Về

Em có về Nha Trang mùa thu tới
Phố biển dài phơi phới ngọn thu phong
Qua Hòn Tre, Hòn lớn với Hòn Chồng
Có man mác mù sương đầu sóng biển

Thăm hộ anh hàng dừa xanh uyển chuyển
Suối tóc bồng cô gái biển Nha Trang
Nắng vàng hanh, làn da trắng mịn màng
Đôi mắt biếc thắm xanh tình viễn khách

Trường Đồng Đế một thời bao hiển hách
Giữa đất trời minh bạch bước tương lai
Ai nằm nghiêng xỏa tóc đợi chờ ai ?
Người im đứng ngàn năm về cõi vắng

Núi Vọng Phu hắt hiu trời nhạt nắng
Suối Đá chiều hương thắm tỏa mông mênh
Tình xa xôi còn niềm nhớ không tên,...
Ngày xưa ấy, ai quên lời hẹn hứa ?

Thương Dục Mỹ miệt mài cơn nắng lửa
Đồng Đế buồn chan chứa bước chinh nhân
Chừ còn đây vang vọng những dư âm
Nha Trang hỡi, !-Ai hoài trong nỗi nhớ,...

Viễn Phương






Nha Trang Ngày Em Về...

Nha Trang ngày em về một cuối thu
Trời không lạnh nhưng có nhiều mưa gió
Đôi ba bưã nắng rồi mưa trút đổ
Chiếc lá đang xanh rơi phủ lề đường

Nhìn cảnh vật cảm thấy chạnh lòng vương
Còn đâu nưã mái trường trung học nữ
Bầy con gái như đàn ong vỡ tổ
Nghe trống giải lao đổ chạy ra sân

Quân trường Đồng Đế chẳng xa chẳng gần
Cách trung tâm chỉ có vài cây số
Cuối tuần xả trại anh dẫn em đi phố
Bên chàng quân nhân lòng ngập niềm vui

Thời chinh chiến mỗi khi bóng chiều rơi
Em thường ngóng đợi tin người lính trận
Nhưng bóng treillis xanh, giày saut bùn đất
Bao năm ròng đã bặt tín vô âm...

Anh như cánh chim di biết đâu tầm
Em bỗng trở thành vọng phu hoá đá
Kỷ niệm xưa chợt bừng lên... nao dạ!
Nha Trang ngày về... bóng lẻ mình em.

Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0



GIÁNG SINH BUỒN...

Em bên ni
anh bên nớ
Biết là không duyên nợ
nhưng sao lòng rưng rức nhớ về nhau...

Lại thêm một muà đông sầu
Nhớ lắm mà đâu thể nào nối tiếp
Bởi hai đưá đã không còn chung nhịp
Anh đường anh em luyến tiếc ngày qua...

Nỗi nhớ...
làm cho má môi lệ chan hoà
Đôi mắt quầng thâm vì đêm không ngủ
Em chẳng khác nào cánh hoa ủ rũ
Một nụ hồng tàn uá giưã muà đông

Giáng sinh năm nay
anh có về không ?
Hay lại để cho lòng em thêm giá buốt?
Có gì trễ tràng, có gì phiền muộn !
Sao chẳng về để em mãi ngóng chờ

Buồn...
làm con chữ thẩn thơ
ngón tay vu vơ hồn run rẫy
Và nỗi nhớ cứ chao nghiêng về bên ấy

Anh ơi...
Bến đang mong chờ,
bao giờ đò trở lại chốn xưa ?

Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0