📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

PARIS_Tình Yêu & Đam Mê

4.813 trả lời, 553.045 lượt xem — Trang 71 / 161
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-12-13 20:20:01Viễn Phương>
Trích đoạn: SuongAnh



GIÁNG SINH BUỒN...

Em bên ni
anh bên nớ
Biết là không duyên nợ
nhưng sao lòng rưng rức nhớ về nhau...

Lại thêm một muà đông sầu
Nhớ lắm mà đâu thể nào nối tiếp
Bởi hai đưá đã không còn chung nhịp
Anh đường anh em luyến tiếc ngày qua...

Nỗi nhớ...
làm cho má môi lệ chan hoà
Đôi mắt quầng thâm vì đêm không ngủ
Em chẳng khác nào cánh hoa ủ rũ
Một nụ hồng tàn uá giưã muà đông

Giáng sinh năm nay
anh có về không ?
Hay lại để cho lòng em thêm giá buốt?
Có gì trễ tràng, có gì phiền muộn !
Sao chẳng về để em mãi ngóng chờ

Buồn...
làm con chữ thẩn thơ
ngón tay vu vơ hồn run rẫy
Và nỗi nhớ cứ chao nghiêng về bên ấy

Anh ơi...
Bến đang mong chờ,
bao giờ đò trở lại chốn xưa ?

Sương Anh


Mến chào Sương Anh,

Mùa Giáng Sinh Thầm Ước

Em hỏi anh,...
Bao lâu nữa ?...
Anh về bên em trong mùa Giáng Sinh
Một thời xa cách, nhớ chăng hỡi tình ?
Em vẫn thế,...Phòng khuê soi bóng mình

Ngày tháng chờ,...
Năm mỏi đợi,...
Mỗi khi chớp mắt, nỗi nhớ thương dâng
Đôi môi héo hắt, cõi hồn lâng lâng
Cuộc tình trăn trở, ước mộng thăng trầm

Vào nỗi nhớ,...
Mối tình trong,...
Cho anh được về một thuở xa xưa
Bến chờ ta đã bao lần đón đưa
Đôi lúc em hờn lại có bão mưa

Mùa Giáng Sinh nầy,...
Nguyện cầu xin chúa,...
Soi sáng đời mình, một khối tình trong
Về với hôm nào, trên bến thương mong
Mừng chúa Giáng Sinh, Ngây ngất hương nồng.

Viễn Phương
Đăng nhập để trả lời
0


Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-12-17 21:57:59Viễn Phương>

Trích đoạn: SuongAnh




Mến chào Sương Anh,
Chúc SA cuối tuần vui khỏe.

Mãi Nhớ Việt Nam

Thương nhớ, thương hoài non nước ơi
Việt Nam Hưng Quốc biết bao đời
Tiền nhân bất khuất khai bờ cõi
Hậu bối hùng anh giữ đất trời

Quê mẹ tình nồng hương thắm đợi
Xứ người đơn lạnh tuyết phai phôi
Ai ơi, !-Bốn bể còn giong ruổi ,...
Yêu nước Việt Nam giữ lấy lời

Viễn Phương
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Viễn Phương


Mến chào Sương Anh,
Chúc SA cuối tuần vui khỏe.

Mãi Nhớ Việt Nam

Thương nhớ, thương hoài non nước ơi
Việt Nam Hưng Quốc biết bao đời
Tiền nhân bất khuất khai bờ cõi
Hậu bối hùng anh giữ đất trời

Quê mẹ tình nồng hương thắm đợi
Xứ người đơn lạnh tuyết phai phôi
Ai ơi, !-Bốn bể còn giong ruổi ,...
Yêu nước Việt Nam giữ lấy lời

Viễn Phương




Cám ơn anh Viễn Phương chia sẻ cùng SA về tình yêu non nước nha. Chúc anh cuối tuần cuả muà Giáng Sinh thật vui vẻ.

Nước Non Mến Yêu

Nước non ngàn dặm mến yêu ơi
Lịch sử rạng danh biết mấy đời
Khí phách hào hùng dân tộc Việt
Ngoại xâm rượt đuổi dậy vang trời

Đất tổ ngàn năm luôn ngóng đợi
Đàn con xa xứ chẳng hề phôi
Mong ngày đổi mới bầy chim Việt
Sẽ trở về quê chẳng dối lời

Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-12-28 12:18:49rumaingannam>
Trích đoạn: SuongAnh



Chí khí làm trai giống Tiên Rồng
Đáp lời sông núi giữ non sông
Đánh đuổi giặc tà về phương bắc
Diệt tan cộng sản giống cuồng ngông
Đê hèn dâng nước làm nô lệ
Tàn sát đông bào thảm thương trông
Tất cả một lòng luôn sát cánh
Giết loài cộng phỉ tỏ danh hồng

Cám ơn em thật nhiều với chí khí anh thư Việt Nam.. Đáng hổ thẹn những ai còn mê ngủ
Ta muốn ru em mãi ngàn năm
Như mây với gió của đêm rằm
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Viễn Phương

Chùm Thơ Tứ Tuyệt I

Dáng Xuân

Lộng lẫy yêu kiều một dáng xuân
Lung linh ẩn hiện giữa mây ngàn
Gió xuân man mát hồng đôi má
Ngào ngạt hương xuân khắp cõi trần

Dáng Hạ

Nghiêng nghiêng bóng hạ cuối đường mây
Giọt nắng hanh hanh dõi dáng gầy
Gió nhẹ bay bay tà áo trắng
Phượng hồng hương thắm tỏa nồng say

Dáng Thu

Tha thướt bên đời lộng dáng thu
Em đi phơ phất với sương mù
Lung linh vạt nắng chiều hoen úa
Chiếc lá rơi đùa bước viễn du

Dáng Đông

Một trời trắng bệch tuyết tuôn sa
Lạnh buốt chân đơn, dáng ngọc ngà
Áo mỏng lâng lây chiều nắng hạ
Nhạt nhòa hương sắc cả đời hoa

Viễn Phương



Xuân

Xa xa thấp thoáng bóng nàng Xuân
Cây cỏ reo vui khắp suối ngàn
Trước cảnh thiên nhiên lòng cảm thấy
Nhẹ nhàng thoát khỏi chốn hồng trần


Hạ

Chiều buông vạt nắng khuất chân mây
Bóng ngã lung linh nét héo gầy
Ghét gió đem mưa về phủ lối
Làm cho dáng Hạ hết nồng say


Thu

Chiếc lá vàng bay báo hiệu Thu
Không gian đầy ắp những mây mù
Chiếc rồi từng chiếc đời du mục
Gió thổi biến thành kiếp lãng du


Đông

Chẳng hiểu vì đâu giọt ngọc sa
Tuyết rơi lấp những dấu chân ngà
Một thời kỷ niệm đâu còn nưã
Có phải Đông về nhạt sắc hoa?

Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: SuongAnh


Trích đoạn: Viễn Phương

Chùm Thơ Tứ Tuyệt I

Dáng Xuân

Lộng lẫy yêu kiều một dáng xuân
Lung linh ẩn hiện giữa mây ngàn
Gió xuân man mát hồng đôi má
Ngào ngạt hương xuân khắp cõi trần

Dáng Hạ

Nghiêng nghiêng bóng hạ cuối đường mây
Giọt nắng hanh hanh dõi dáng gầy
Gió nhẹ bay bay tà áo trắng
Phượng hồng hương thắm tỏa nồng say

Dáng Thu

Tha thướt bên đời lộng dáng thu
Em đi phơ phất với sương mù
Lung linh vạt nắng chiều hoen úa
Chiếc lá rơi đùa bước viễn du

Dáng Đông

Một trời trắng bệch tuyết tuôn sa
Lạnh buốt chân đơn, dáng ngọc ngà
Áo mỏng lâng lây chiều nắng hạ
Nhạt nhòa hương sắc cả đời hoa

Viễn Phương



Xuân

Xa xa thấp thoáng bóng nàng Xuân
Cây cỏ reo vui khắp suối ngàn
Trước cảnh thiên nhiên lòng cảm thấy
Nhẹ nhàng thoát khỏi chốn hồng trần


Hạ

Chiều buông vạt nắng khuất chân mây
Bóng ngã lung linh nét héo gầy
Ghét gió đem mưa về phủ lối
Làm cho dáng Hạ hết nồng say


Thu

Chiếc lá vàng bay báo hiệu Thu
Không gian đầy ắp những mây mù
Chiếc rồi từng chiếc đời du mục
Gió thổi biến thành kiếp lãng du


Đông

Chẳng hiểu vì đâu giọt ngọc sa
Tuyết rơi lấp những dấu chân ngà
Một thời kỷ niệm đâu còn nưã
Có phải Đông về nhạt sắc hoa?

Sương Anh



Xuân

Đông sẽ tàn vơi rồi đến xuân
Hãy đến bên anh chớ ngại ngần
Nắm tay khẻ nói lòng vui quá
Lòng ta ngây ngất những bâng khuâng

Hạ

Dương quang chìm khuất cuối chân mây
Bóng em nghiêng đổ nét hao gầy
Lòng anh thương quá chiều giông bảo
Ngủ ngoan em nhé giấc nồng say

Thu

Heo may se lạnh báo hiệu thu
Đời anh lối bước dưới sương mù
Chấp nhận gió mưa về phủ lối
Vẫn vui từng bước kiếp lãng du

Đông

Tuyết bay trắng xóa tựa ngọc sa
Bàn tay xinh quá nét ngọc ngà
Một thời kỷ niệm như mây trắng
Bâng khuâng lữ khách ngắm chiều tà.

Thân ái chúc mọi người năm mới an khang, thịnh vượng.



Ta muốn ru em mãi ngàn năm
Như mây với gió của đêm rằm
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: rumaingannam

Trích đoạn: SuongAnh



Chí khí làm trai giống Tiên Rồng
Đáp lời sông núi giữ non sông
Đánh đuổi giặc tà về phương bắc
Diệt tan cộng sản giống cuồng ngông
Đê hèn dâng nước làm nô lệ
Tàn sát đông bào thảm thương trông
Tất cả một lòng luôn sát cánh
Giết loài cộng phỉ tỏ danh hồng

Cám ơn em thật nhiều với chí khí gái Việt Nam.. Đáng hổ thẹn những ai còn mê ngủ


Hihihi, nghe anh Ru bảo là "chí khí gái " thấy mắc cười quá, cứ ngỡ là SA... ngầu lắm dzị á! Mến chúc anh Ru một muà Giáng Sinh thật vui vẻ và đầm ấm bên thân quyến nha.

Con Cháu Hùng Vương

Con cháu Hùng Vương giống tộc Rồng
Giữ gìn tấc đất cuả non sông
Dù thân cùm xích không ngần ngại
Dẫu nát tan thây quyết chống ngông
Giặc Bắc ngang tàng đòi chiếm lấy
Dân Nam chống trả há ngồi trông
Nhưng vì gặp phải quan tham nhũng
Đàn áp hại người diệt khí hồng

Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: SuongAnh

Trích đoạn: rumaingannam

Trích đoạn: SuongAnh



Chí khí làm trai giống Tiên Rồng
Đáp lời sông núi giữ non sông
Đánh đuổi giặc tà về phương bắc
Diệt tan cộng sản giống cuồng ngông
Đê hèn dâng nước làm nô lệ
Tàn sát đông bào thảm thương trông
Tất cả một lòng luôn sát cánh
Giết loài cộng phỉ tỏ danh hồng

Cám ơn em thật nhiều với chí khí gái Việt Nam.. Đáng hổ thẹn những ai còn mê ngủ


Hihihi, nghe anh Ru bảo là "chí khí gái " thấy mắc cười quá, cứ ngỡ là SA... ngầu lắm dzị á! Mến chúc anh Ru một muà Giáng Sinh thật vui vẻ và đầm ấm bên thân quyến nha.

Con Cháu Hùng Vương

Con cháu Hùng Vương giống tộc Rồng
Giữ gìn tấc đất cuả non sông
Dù thân cùm xích không ngần ngại
Dẫu nát tan thây quyết chống ngông
Giặc Bắc ngang tàng đòi chiếm lấy
Dân Nam chống trả há ngồi trông
Nhưng vì gặp phải quan tham nhũng
Đàn áp hại người diệt khí hồng

Sương Anh



Chào em...

Xin lổi vì anh dùng chữ sai ... Vậy mà cũng sửa lưng ngon lành.. hihii..

Bây giờ sửa lại rồi nè... Chí khí anh thư Việt Nam... Được chưa em? Từ nay phải cận thận mới được .. hihi

Chúc em một mùa xuân như ý
Ta muốn ru em mãi ngàn năm
Như mây với gió của đêm rằm
Đăng nhập để trả lời
0


Mến chúc Sương Anh năm mới với thật nhiều niềm vui mới, sáng tác thật nhiều,
luôn được an bình và hạnh phúc.

Viễn Phương
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2013-01-02 16:35:00Viễn Phương>
Xuân Về Em Ở Đâu

Xuân về trên cánh mai đào
Lả lơi theo gió gợi chào thế nhân
Bình minh chói lọi dương trần
Vầng mây xanh biếc mấy tầng che nghiêng

Vườn thơ hoang vắng lặng yên
Cơn sầu lắng đọng nỗi niềm ước mơ
Dòng thơ rũ bóng thương chờ
Hoa tình biếng nở, ơ hờ gió lay

Ngoài kia ong bướm quần quây
Tìm hương hoa lạ ngất ngây cõi hồn
Chờ em ru khúc nhạc lòng
Xuân về rồi đó, em còn xa đâu ?

Viễn Phương
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Viễn Phương

Xuân Về Em Ở Đâu

Xuân về trên cánh mai đào
Lả lơi theo gió gợi chào thế nhân
Bình minh chói lọi dương trần
Vầng mây xanh biếc mấy tầng che nghiêng

Vườn thơ hoang vắng lặng yên
Cơn sầu lắng đọng nỗi niềm ước mơ
Dòng thơ rũ bóng thương chờ
Hoa tình biếng nở, ơ hờ gió lay

Ngoài kia ong bướm quần quây
Tìm hương hoa lạ ngất ngây cõi hồn
Chờ em ru khúc nhạc lòng
Xuân về rồi đó, em còn xa đâu ?

Viễn Phương




[color=#330099]
Em Ở Nơi Này!


Em đang vỗ giấc mộng sâu
Đi tìm xuân lạc bên cầu sông tương
Bơ vơ giưã chốn vô thường
Không ai dẫn lối biết phương nào về

Ơn ai đánh thức cơn mê
Gọi hồn tỉnh giấc bên lề hoang mơ
Tình ơi xin hãy đợi chờ
Em về nối tiếp dòng thơ đôi mình

Ô kià! mai nở thật xinh
Hoa đào nghiêng cánh liếc nhìn chàng ong
Ngất ngây ngắm cảnh vườn hồng
Tình xuân phơi phới hoa lòng nhẹ lay

Anh ơi, em ở nơi này!
Bên vườn xuân thắm dệt xây mộng lành
Cùng hoa bướm lượn trời xanh
Hồn phiêu du mãi quên anh đang chờ

Để vần lạc giưã bến mơ
Câu hờn chữ dỗi thẩn thờ vì ai
Xin em được nối gót hài
Cùng anh lên đỉnh thương hoài ngàn năm

Sương Anh


Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: SuongAnh



[color=#330099]
Em Ở Nơi Này!


Em đang vỗ giấc mộng sâu
Đi tìm xuân lạc bên cầu sông tương
Bơ vơ giưã chốn vô thường
Không ai dẫn lối biết phương nào về

Ơn ai đánh thức cơn mê
Gọi hồn tỉnh giấc bên lề hoang mơ
Tình ơi xin hãy đợi chờ
Em về nối tiếp dòng thơ đôi mình

Ô kià! mai nở thật xinh
Hoa đào nghiêng cánh liếc nhìn chàng ong
Ngất ngây ngắm cảnh vườn hồng
Tình xuân phơi phới hoa lòng nhẹ lay

Anh ơi, em ở nơi này!
Bên vườn xuân thắm dệt xây mộng lành
Cùng hoa bướm lượn trời xanh
Hồn phiêu du mãi quên anh đang chờ

Để vần lạc giưã bến mơ
Câu hờn chữ dỗi thẩn thờ vì ai
Xin em được nối gót hài
Cùng anh lên đỉnh thương hoài ngàn năm

Sương Anh


Mến chào Sương Anh, ai bảo xuân về em đâu mất tiêu,...

Tình Thơ Đính Ước

Chiều xuân bảng lảng cơn sầu
Sương mây rưng rức khơi màu nhớ thương
Bóng câu thấp thoáng bên đường
Chân trời vạt nắng chiều vương chút hờn

Từ em xa vắng tình đơn
Xuân không sắc thắm,hương nồng chẳng say
Dòng thơ héo úa hao gày
Chữ buồn nghiêng, đứng, đôi tay lạnh lùng

Duyên thơ giữ mối tình chung
Dù em xa thẳm mịt mùng mãi đâu
Hôm nay trời đất thay màu
Hoa xuân khoe sắc đậm sâu tình trần

Cõi hồn chợt thoáng lâng lâng
Cuối đường mong đợi hiện dần bóng em
Hương mây thoang thoảng êm đềm
Nhịp nhàng con gió bên thềm lả lơi

Nghìn năm đính ước một lời
Tình thơ hai mối muôn đời chắt chiu
Lòng thời trọn giữ thương yêu
Nhưng buồn giận lắm những chiều không em

Viễn Phương
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Viễn Phương


Mến chào Sương Anh, ai bảo xuân về em đâu mất tiêu,....

Tình Thơ Đính Ước

Chiều xuân bảng lảng cơn sầu
Sương mây rưng rức khơi màu nhớ thương
Bóng câu thấp thoáng bên đường
Chân trời vạt nắng chiều vương chút hờn

Từ em xa vắng tình đơn
Xuân không sắc thắm,hương nồng chẳng say
Dòng thơ héo úa hao gày
Chữ buồn nghiêng, đứng, đôi tay lạnh lùng

Duyên thơ giữ mối tình chung
Dù em xa thẳm mịt mùng mãi đâu
Hôm nay trời đất thay màu
Hoa xuân khoe sắc đậm sâu tình trần

Cõi hồn chợt thoáng lâng lâng
Cuối đường mong đợi hiện dần bóng em
Hương mây thoang thoảng êm đềm
Nhịp nhàng con gió bên thềm lả lơi

Nghìn năm đính ước một lời
Tình thơ hai mối muôn đời chắt chiu
Lòng thời trọn giữ thương yêu
Nhưng buồn giận lắm những chiều không em

Viễn Phương





Sắc Cầm Tình Thơ...

Xin đừng giận dỗi người ơi
Dẫu xa cách mặt nhưng thời chung tâm
Một khi đính ước trăm năm
Dẫu là thơ vẫn sắc cầm bên nhau

Buồn chi cho chữ nhuốm sầu
Hồn thơ héo hắt vần câu rã rời
Xuân Qúy Tỵ sắp đến nơi
Em đang việc đạo việc đời đa đoan

Vắng em anh hãy cứ ngoan
Ở nhà kết chữ nối vần chờ em
Mốt mai sẽ gởi anh xem
Chương trình văn nghệ mừng đêm giao thưà

Chỉ sang năm mới, Tết chưa
Nàng Xuân còn hãy thẹn thuà núp mây
Khi đào, mai nở rợp đầy
Mừng Xuân hai đưá nắm tay dạo vườn

Hoa thơ ngan ngát toả hương
Thấm vào tâm khảm diệu thường làm sao
Nghe lòng gợn sóng lao xao
Bên nhau hai đưá lạc vào cõi mơ...

Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Gởi nàng thơ

Tình Chờ

Tình trần là khúc tơ vương
Hoài mơ năm tháng yêu thương mặn nồng
Bốn mùa nặng nỗi chờ trông
Xuân qua hạ đến thu đông chẳng sờn

Viễn Phương
Đăng nhập để trả lời
0



Gởi nàng thơ

Tình Chờ

Tình trần là khúc tơ vương
Hoài mơ năm tháng yêu thương mặn nồng
Bốn mùa nặng nỗi chờ trông
Xuân qua hạ đến thu đông chẳng sờn

Viễn Phương




Tình Chung

Ơn ai vững dạ chờ mong
Dù em đi vắng một lòng trung trinh
Duyên thơ sao nặng nghiã tình
Vần câu đã buộc đôi mình vào nhau

Sương Anh


Anh VP thiệt là galant ghê đi, SA bận quá hong kịp đối hay hoạ thơ gì hết, thế mà anh vẫn đến thăm thường xuyên cùng những vần thơ rất là... thuỷ chung... Merci anh nhiều... nhiều... nha. Thân mến!
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2013-01-15 19:20:25SuongAnh>


Tìm Bóng Xuân Xưa

Muà xuân tươi năm nào đã lạc mất
Kể từ khi mang đôi cánh chim di
Nơi hải ngoại chào xuân chẳng có gì
Ngoài trái tim đong đầy bao thương nhớ

Khắc khoải niềm riêng bên thềm viễn xứ
Hồn lùi về tuổi ngọc thuở đôi mươi
Xuân quê xưa cùng với ngày tháng cũ
Rất hồn nhiên vui sống giưã cuộc đời

Muà xuân ngày đó bây chừ đã khuất
Âm thầm mình ta lẻ bóng bên trời
Bên án thư lật từng trang kỷ niệm
Đã nhạt nhoà miền ký ức mù khơi

Năm mới đến nghiã là xuân cũng tới
Khi quê nhà người hớn hở nghinh tân
Chỉ riêng ta mãi một đời mong đợi
Bóng xuân xưa trong tiếc nuối ân cần

Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2013-01-22 16:57:11Viễn Phương>

Trích đoạn: SuongAnh



Tìm Bóng Xuân Xưa

Muà xuân tươi năm nào đã lạc mất
Kể từ khi mang đôi cánh chim di
Nơi hải ngoại chào xuân chẳng có gì
Ngoài trái tim đong đầy bao thương nhớ

Khắc khoải niềm riêng bên thềm viễn xứ
Hồn lùi về tuổi ngọc thuở đôi mươi
Xuân quê xưa cùng với ngày tháng cũ
Rất hồn nhiên vui sống giưã cuộc đời

Muà xuân ngày đó bây chừ đã khuất
Âm thầm mình ta lẻ bóng bên trời
Bên án thư lật từng trang kỷ niệm
Đã nhạt nhoà miền ký ức mù khơi

Năm mới đến nghiã là xuân cũng tới
Khi quê nhà người hớn hở nghinh tân
Chỉ riêng ta mãi một đời mong đợi
Bóng xuân xưa trong tiếc nuối ân cần

Sương Anh


Lặng Lẽ Tình Xuân

Chiều dần xuống nắng xuân tàn thoi thóp
Nghiêng bóng đời gom góp mảnh tình tan
Lòng hắt hiu thương nhớ mãi cưu mang
Tình xa khuất dưới màn sương tuyết trắng

Đêm khe khẻ lạnh lùng qua bến vắng
Giọt thương sầu mặn đắng nhỏ vào tim
Hồn lâng lâng trên nửa giấc mơ tìm
Dư âm cũ cuộc tình thơ lắng đọng

Anh vẫn biết yêu em tình tuyệt vọng
Ôm gối sầu trông ngóng bóng người xa
Nửa chừng xuân lồng lộng giấc mơ hoa
Tìm hương ấm ru ta tình nở muộn

Nghìn tia nắng dưới trời xuân thắm đượm
Phố xưa buồn gợi nhớ khắp trời mây
Tình đơn phương em một dáng hao gầy
Anh lặng lẽ đong đầy muôn nỗi nhớ

Viễn Phương
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Viễn Phương


Lặng Lẽ Tình Xuân

Chiều dần xuống nắng xuân tàn thoi thóp
Nghiêng bóng đời gom góp mảnh tình tan
Lòng hắt hiu thương nhớ mãi cưu mang
Tình xa khuất dưới màn sương tuyết trắng

Đêm khe khẻ lạnh lùng qua bến vắng
Giọt thương sầu mặn đắng nhỏ vào tim
Hồn lâng lâng trên nửa giấc mơ tìm
Dư âm cũ cuộc tình thơ lắng đọng

Anh vẩn biết yêu em tình tuyệt vọng
Ôm gối sầu trông ngóng bóng người xa
Nửa chừng xuân lồng lộng giấc mơ hoa
Tìm hương ấm ru ta tình nở muộn

Nghìn tia nắng dưới trời xuân thắm đượm
Phố xưa buồn gợi nhớ khắp trời mây
Tình đơn phương em một dáng hao gầy
Anh lặng lẽ đong đầy muôn nỗi nhớ

Viễn Phương







Xuân Hoài Niệm

Một bóng một hình trong đêm vắng vẻ
Hoài niệm về thời xuân trẻ ngày nao
Bởi vì đâu dáng gầy yếu xanh xao
Như liễu rũ trong muà đông băng giá?!

Chuyện tình yêu khác nào như chiếc lá
Gió thu về hồn lả uá tàn hơi
Buồn làm sao khi mỗi đưá một nơi
Ai khiến kẻ chân trời người góc bể

Muà xuân về tự nhiên đôi dòng lệ
Chảy lan vào thấm tận trái tim đau
Tự nhủ lòng thôi đừng mãi u sầu
Để kỷ niệm vùi sâu trong tâm khảm

Dĩ vãng buồn khiến tâm tư ảm đạm
Hồn như có vầng mây xám bao quanh
Xuân về người ta xây giấc mộng lành
Riêng em bên mành đợi anh về gõ cưả

Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2013 19:27:48 bởi Viễn Phương>

Trích đoạn: SuongAnh





Xuân Hoài Niệm

Một bóng một hình trong đêm vắng vẻ
Hoài niệm về thời xuân trẻ ngày nao
Bởi vì đâu dáng gầy yếu xanh xao
Như liễu rũ trong muà đông băng giá?!

Chuyện tình yêu khác nào như chiếc lá
Gió thu về hồn lả uá tàn hơi
Buồn làm sao khi mỗi đưá một nơi
Ai khiến kẻ chân trời người góc bể

Muà xuân về tự nhiên đôi dòng lệ
Chảy lan vào thấm tận trái tim đau
Tự nhủ lòng thôi đừng mãi u sầu
Để kỷ niệm vùi sâu trong tâm khảm

Dĩ vãng buồn khiến tâm tư ảm đạm
Hồn như có vầng mây xám bao quanh
Xuân về người ta xây giấc mộng lành
Riêng em bên mành đợi anh về gõ cưả

Sương Anh



Mến chào Sương Anh,

Khúc Tình Xuân

Trời man mác lạnh lùng thân lữ khách
Thương nhớ thời chia cách bước xa khơi
Hương tình nhân còn đó vẫn chưa vơi
Người nay đã xa xôi vào nỗi nhớ

Xuân thuở trước, ngạt ngào hương hoa nở
Nay xuân về cách trở giữa trời xa
Gọi tên nhau trong sương khói nhạt nhòa
Ôm gối mộng lệ sa vào hư ảo

Tình thơ đã kết hòa trong tâm não
Dẫu đời kia dông bão chẳng ngừng thôi
Xin dìu em từng nhịp bước đơn côi
Chào xuân mới đầy vơi niềm thương mến

Vài hôm nữa nắng hồng đưa xuân đến
Anh sẽ về trên bến mộng nhân gian
Ru em say trong điệp khúc tình xuân
Cho em mãi lâng lâng nồng duyên thắm

Viễn Phương
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2013-01-28 02:50:11Viễn Phương>
Cơn Mưa Tình

Em về nối mộng đời
Một thoáng lại chia đôi
Cuối trời xa trôi nổi
Trong biển nhớ xa xôi

Dải đường xa diệu vợi
Em khoác áo mây trời
Ru tình anh một cõi
Về ướm mộng xanh lơi

Áng thơ hồng phơi phới
Từng con chữ buông lơi
Kết dòng thơ chờ đợi
Bóng nhỏ giữa ngàn khơi

Mịt mờ trong sương khói
Muôn nỗi nhớ đầy vơi
Cơn mưa tình mòn mỏi
Từng giọt vẫn rơi rơi

Viễn Phương
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2013-01-29 16:42:48SuongAnh>

Trích đoạn: Viễn Phương

Cơn Mưa Tình

Em về nối mộng đời
Một thoáng lại chia đôi
Cuối trời xa trôi nổi
Trong biển nhớ xa xôi

Dải đường xa diệu vợi
Em khoác áo mây trời
Ru tình anh một cõi
Về ướm mộng xanh lơi

Áng thơ hồng phơi phới
Từng con chữ buông lơi
Kết dòng thơ chờ đợi
Bóng nhỏ giữa ngàn khơi

Mịt mờ trong sương khói
Muôn nỗi nhớ đầy vơi
Cơn mưa tình mòn mỏi
Từng giọt vẫn rơi rơi

Viễn Phương


Anh VP ơi, hôm nay SA tìm chút thời gian ghé vào thăm và hoạ thơ cùng anh nè. Thân chúc anh những ngày cận Tết lòng luôn an vui thư thái để chào đón muà Xuân Mới về nha.





Mưa Tình Yêu

Nghiêng đầu bên án thư
Nắn nót đôi dòng chữ
Gởi sang trời viễn xứ
Bài thơ thay thế lời

Bên ngoài mưa đang rơi
Rất nhẹ nhàng từng giọt
Âm ba nghe thánh thót
Những cung bậc diệu thường

Giọt mưa ngọt yêu thương
Dìu em vào bến mộng
Ôi! lưả tình nóng bỏng
Làm dậy sóng đam mê

Mưa dẫn lối anh về
Bên ngoài thềm đứng đợi
Đôi cánh tay vươn tới
Đón lấy mối duyên lành

Sương Anh

Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Gởi Bạn Hồng Nhan

Trời êm ái nhẹ nhàng hương mây tỏa
Khách hồng nhan gặp gỡ bạn tri âm
Với vần thơ vương vấn chút tình thân
Tay nâng chén rượu nồng môi mộng thắm

Đầy cảm xúc nhâm nhi men rượu đắng
Sao nghe nồng vị thấm ngọt buồng tim
Quán thơ đây, bạn hữu mãi đi tìm
Nay tương hội thỏa tình thơ thương mến

Lời nhắn gởi bạn hồng nhan lưu luyến
Những vui buồn đan quyện mối tình thơ
Rồi mai đây một thoáng giữa trời mơ
Xin cảm nhận ý thơ tình trao gởi

Viễn Phương
Đăng nhập để trả lời
0
Non Nước Hề Blog

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=291856&mpage=30
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2013-02-04 21:19:34SuongAnh>

Trích đoạn: Viễn Phương

Gởi Bạn Hồng Nhan

Trời êm ái nhẹ nhàng hương mây tỏa
Khách hồng nhan gặp gỡ bạn tri âm
Với vần thơ vương vấn chút tình thân
Tay nâng chén rượu nồng môi mộng thắm

Đầy cảm xúc nhâm nhi men rượu đắng
Sao nghe nồng vị thấm ngọt buồng tim
Quán thơ đây, bạn hữu mãi đi tìm
Nay tương hội thỏa tình thơ thương mến

Lời nhắn gởi bạn hồng nhan lưu luyến
Những vui buồn đan quyện mối tình thơ
Rồi mai đây một thoáng giữa trời mơ
Xin cảm nhận ý thơ tình trao gởi

Viễn Phương







[sm=1.gif] Anh VP ơi, lời nhắn nhủ sao mà ngọt ngào và nên thơ quá!! Làm SA hỏng thể nào từ chối hết, đành phải ...

Xin Nhận Lời Nhắn Gởi

Xin đón nhận những lời nhắn gởi
Kiếp hồng nhan giưã cuộc đời trần
Phận không may đã mất tình thân
Giờ chỉ vần thơ là bạn hữu

Xuân đến người nghinh tân tống cựu
Tiệc bày cùng mâm quả sum xuê
Nhà nhà cảnh đoàn tụ đề huề
Cảm giác bơ vơ càng rõ rệt

Thơ anh đâu khác lời mừng Tết
Ý rất tình lời đẹp xiết bao
Cảm thấy lòng em rất ngọt ngào
Trà thơ vưà nhấp hồn ngây ngất

Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: vivi07






Cò ui... đã lâu... lâu lắm!!! Giờ mới thấy bóng....

SA rất cảm động khi thấy "cánh Cò" từ miền Bắc Âu xa xôi ghé thăm Tây Âu.
Thường SA chỉ ghé đọc những dòng thơ trỉu nặng lòng yêu nước và tình hoài cố quận cuả Cò cùng sự đồng cảm trong trong im lặng mà thôi.

Nhân đọc mấy lời chúc cuả Cò trên tấm thiệp, SA xin lấy ra ghép vài con chữ gởi đến Cò chút tâm tình trong ngày Tết sắp đến nha.


CHÚC MỪNG NĂM MỚI DÂN HOÀ QUỐC ĐẠT

CHÚC Xuân xin được gởi đôi dòng
MỪNG Tết cầu mong mãi hạnh thông
NĂM sắp qua mang bao nỗi khổ
MỚI về đem lại những điều mong
DÂN an khắp cõi đầy vui sướng
HOÀ hợp muôn nơi rất ấm nồng
QUỐC thái lòng ta như mở hội
ĐẠT thành ý nguyện hỏi vui không?!

Sương Anh




Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Chúc Mừng Năm Mới

Chúc người hạnh phúc, an lành
Mừng xuân Quý Tỵ gia đình vui tươi
Năm nay lộc phát đầy vơi
Mới nhà, Mới việc, Mới đời, Mới danh.

Feb, 10-2013 Ngày đầu năm Quý Tỵ
Viễn Phương
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2013-02-12 14:26:28Viễn Phương>
Xuân Ướm

Bên hồ xuân mộng thắm trời mơ
Làn gió xuân ru giấc mộng chờ
Vạt nắng xuân hồng hương ấm tỏa
Mặt hồ xuân thẹn sóng tình thơ

Viễn Phương
Đăng nhập để trả lời
0


Tết đến rồi! Tết đến rồi!!!

Xuân đã về! Xuân đã về!!!


XUÂN MÃI LÀ XUÂN...

Xuân mãi còn xuân mãi hát ca,

Xuân đâu đây ở khắp muôn nhà…

Xuân bên chén rượu nồng say đắm,

Xuân cạnh nụ hồng thắm trổ hoa.

Xuân đến sáng nay bên nắng sớm,

Xuân về đêm ấy giữa trăng tà...

Xuân em ,xuân bác ,xuân anh chị,

Xuân mãi là xuân của chúng ta.


Xuân mãi là xuân của chúng ta.

Xuân mang tươi khỏe đến muôn nhà.

Xuân em lữa bén ngàn duyên thắm,

Xuân chị hương nồng vạn sắc hoa.

Xuân của đất trời luôn bất tuyệt,

Xuân trong tâm thức lẽ đâu già?

Xuân qua xuân lại rồi xuân đến,

Xuân mãi còn xuân giữa chúng ta…

Dương Lam
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: duonglam



Tết đến rồi! Tết đến rồi!!!

Xuân đã về! Xuân đã về!!!


XUÂN MÃI LÀ XUÂN...

Xuân mãi còn xuân mãi hát ca,

Xuân đâu đây ở khắp muôn nhà…

Xuân bên chén rượu nồng say đắm,

Xuân cạnh nụ hồng thắm trổ hoa.

Xuân đến sáng nay bên nắng sớm,

Xuân về đêm ấy giữa trăng tà...

Xuân em ,xuân bác ,xuân anh chị,

Xuân mãi là xuân của chúng ta.


Xuân mãi là xuân của chúng ta.

Xuân mang tươi khỏe đến muôn nhà.

Xuân em lữa bén ngàn duyên thắm,

Xuân chị hương nồng vạn sắc hoa.

Xuân của đất trời luôn bất tuyệt,

Xuân trong tâm thức lẽ đâu già?

Xuân qua xuân lại rồi xuân đến,

Xuân mãi còn xuân giữa chúng ta…

Dương Lam



Cám ơn Dương Lam với bài thơ Xuân nha, đọc vào cảm thấy hồng Xuân phơi phới chi lạ. SA xin hoạ cùng DL nha, vì hỏng có thời gian nên bài hoạ Đường thi này chưa hoàn chỉnh lắm, để từ từ rảnh SA sẽ coi lại sau ha. Chúc DL một năm mới tràn đầy niềm vui, sức khoẻ và may mắn nha.



XUÂN TỰ LÒNG TA

Xuân mới rộn ràng những tiếng ca
Xuân đem hạnh phúc đến nhà nhà
Xuân vui hát khúc tình ươm nhánh
Xuân đến vui câu nghiã nở hoa
Xuân có anh tràn đầy sức sống
Xuân không người héo hắt chiều tà
Xuân mơ, xuân mộng, xuân như ý
Xuân hạnh phúc thời tự chính ta

Xuân hạnh phúc thời tự chính ta
Xuân về hoa nở ngát sân nhà
Xuân nhìn cảnh vật đều bừng sáng
Xuân thấy lòng mình như trổ hoa
Xuân đến muôn người đều tươi trẻ
Xuân đi vạn kẻ giống như già
Xuân thì có lưá đời có lúc
Xuân hãy cứ vui chính tự ta

Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0