📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

PARIS_Tình Yêu & Đam Mê

4.813 trả lời, 553.083 lượt xem — Trang 80 / 161
Trích đoạn: SuongAnh



Ngọt Ngào Trăm Năm

Cung đàn dìu dặt khoan thai
Khiền lòng ngây ngất ngã dài vào đêm
Nhạc du dương lời anh êm
Vỗ ru mộng đẹp say mèm tình thơ

Bên song liễu rũ trăng mờ
Bóng ai thấp thoáng... người mơ cuả lòng ?
Hương yêu ngan ngát mênh mông
Đưa em vào giấc mơ hồng trăm năm

Thơ anh chăn đắp gối nằm
Tình anh sáng tợ trăng rằm đêm thu
Ấm lòng vì nhũng câu ru
Hồn em ngất lịm bên bờ tình yêu....

Sương Anh

Anh VP ơi...lời ru ngọt ngào quá làm cho hồn thơ SA...ngất lịm rồi nè...giờ làm sao đây hở, bắt đến đó![;)]



Bây giờ VP bắt đền SA nha ....

Đền Em ...

Đền em tuổi ngọc thần tiên
Tung tăng đùa giởn trên miền ấu thơ
Đền em dáng ngọc đào tơ
Cho em về thuở mộng mơ nữa vời

Đền em lại những mảnh đời
Có lần vụng vỡ nổi trôi giữa trời
Đền em một thuở bên người
Xuân còn tươi thắm đầy vơi dỗi hờn

Đền em giấc mộng chưa tròn
Đêm đêm thao thức mỏi mòn nhớ ai ?
Đền em một góc trời mây
Ru em về chốn thiên thai ấm nồng

Đền em một áng thơ hồng
Nối tình, kết mộng thỏa lòng em mong .

Viễn Phương

Mến chúc SA những ngày kê tiếp thật an vui và hạnh phúc .

Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Viễn Phương


Bây giờ VP bắt đền SA nha ....

Đền Em ...

Đền em tuổi ngọc thần tiên
Tung tăng đùa giởn trên miền ấu thơ
Đền em dáng ngọc đào tơ
Cho em về thuở mộng mơ nữa vời

Đền em lại những mảnh đời
Có lần vụng vỡ nổi trôi giữa trời
Đền em một thuở bên người
Xuân còn tươi thắm đầy vơi dỗi hờn

Đền em giấc mộng chưa tròn
Đêm đêm thao thức mỏi mòn nhớ ai ?
Đền em một góc trời mây
Ru em về chốn thiên thai ấm nồng

Đền em một áng thơ hồng
Nối tình, kết mộng thỏa lòng em mong .

Viễn Phương

Mến chúc SA những ngày kê tiếp thật an vui và hạnh phúc .







Tuổi Ngọc Ngà...

Anh đền em tuổi ngọc ngà
Hái hoa đuổi bướm ăn quà rong chơi
Lòng còn mãi nhớ người ơi
Làm sao quên được một thời tuổi hoa

Tung tăng đôi vạt thướt tha
Để cho ai đó xa xa trộm nhìn
Tuổi học trò thật là xinh
Vu vơ chút nhớ chút tình chút mong

Ngày xưa mắt biếc môi hồng
Nha Trang biển cát nước trong xanh dờn
Mỗi lần trễ hẹn dỗi hờn
Người ta năn nỉ...nụ hôn bắt đền...

Khung trời kỷ niệm khó quên
Từ anh khơi lại nghe tim rộn ràng
Bây chừ nỗi nhớ mênh mang
Đền anh... phải viết ngàn trang thơ tình.

Sương Anh


Anh VP oi,  nhớ ăn nhiều chocolat xí  nha,  SA mà dỗi hờn là...mệt lắm đó... đòi tới ngàn trang thơ tình lận, hỏng biết anh chịu làm hong ha...
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-11-09 18:36:17Viễn Phương>
Trích đoạn: SuongAnh




Tuổi Ngọc Ngà...

Anh đền em tuổi ngọc ngà
Hái hoa đuổi bướm ăn quà rong chơi
Lòng còn mãi nhớ người ơi
Làm sao quên được một thời tuổi hoa

Tung tăng đôi vạt thướt tha
Để cho ai đó xa xa trộm nhìn
Tuổi học trò thật là xinh
Vu vơ chút nhớ chút tình chút mong

Ngày xưa mắt biếc môi hồng
Nha Trang biển cát nước trong xanh dờn
Mỗi lần trễ hẹn dỗi hờn
Người ta năn nỉ...nụ hôn bắt đền...

Khung trời kỷ niệm khó quên
Từ anh khơi lại nghe tim rộn ràng
Bây chừ nỗi nhớ mênh mang
Đền anh... phải viết ngàn trang thơ tình.

Sương Anh


Anh VP oi,  nhớ ăn nhiều chocolat xí  nha,  SA mà dỗi hờn là...mệt lắm đó... đòi tới ngàn trang thơ tình lận, hỏng biết anh chịu làm hong ha...[;)]



Bên Em Tuổi Ngọc

Em về trong tuổi thần tiên
Tung tăng gót ngọc qua miền ấu thơ
Nỏn nà !-Ôi dáng xuân mơ
Lụa là đôi tám ươm tơ giữa trần

Anh ngồi ôm mộng, mơ trăng
Ngập lòng hương sắc lâng lâng cõi hồn
Những khi trên bước dỗi hờn
ngập ngừng bao tiếng tơ lòng nĩ non

Van em thôi nhé đừng buồn
Cho tình thơ thắm, dỗi hờn bay cao
Kề vai đầu tựa bên nhau
Phất phơ hương tóc ngạt ngảo đắm say

Cơn sầu cất cánh tung bay
cuốn theo từng lớp sương mây bạt ngàn
Bao đêm ước mộng chưa tàn
Thương em anh viết nghìn trang thơ tình

Viễn Phương

Chào Sương Anh thân mến, hôm rày cứ vào mơ để viết thơ tình,bây giờ VP có sẳn rồi đó nha ...
Chúc nàng thơ luôn được bình an và hạnh phúc .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-11-15 01:28:15Nguyên Đỗ>
Trích đoạn: Viễn Phương


Bên Em Tuổi Ngọc

----

Cơn sầu cất cánh tung bay
cuốn theo từng lớp sương mây bạt ngàn
Bao đêm ước mộng chưa tàn
Thương em anh viết nghìn trang thơ tình

Viễn Phương

Chào Sương Anh thân mến, hôm rày cứ vào mơ để viết thơ tình,bây giờ VP có sẳn rồi đó nha ...
Chúc nàng thơ luôn được bình an và hạnh phúc .








Thu Bên Nhau

Là thế nhé, như lời anh đã hưá!
Sẽ đền em bằng vạn tiếng thương yêu
Dòng thơ anh êm nhẹ tợ mây chiều
Theo cánh gió dập diu bay muôn hướng

Mơ màng em thả hồn vào mộng tưởng
Nghe suối reo róc rách bên đồi thu
Đôi nai vàng thơ thẩn dưới sương mù
Song bước bên nhau hẹn hò đôi lưá

Thu quyến rũ cho tình thêm rực lưả
Bờ vai êm là điểm tưạ đời nhau
Mặc lá vàng bay chết theo Thu sầu
Tình quấn quít dìu nhau vào bến mộng

Sương Anh

Đã đưa vào Trang Thơ

Ui... anh VP chịu..."viết ngàn trang thơ tình"  để tặng Nàng Thơ ha. Thích ghê đi! Thay mặt nàng, SA cám ơn anh nhiều...nhiều...ha! Chúc anh vui!
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: SuongAnh





Thu Bên Nhau

Là thế nhé, như lời anh đã hưá!
Sẽ đền em bằng vạn tiếng thương yêu
Dòng thơ anh êm nhẹ tợ mây chiều
Theo cánh gió dập diều bay muôn hướng

Mơ màng em thả hồn vào mộng tưởng
Nghe suối reo róc rách bên đồi thu
Đôi nai vàng thơ thẩn dưới sương mù
Song bước bên nhau hẹn hò đôi lưá

Thu quyến rũ cho tình thêm rực lưả
Bờ vai êm là điểm tưạ đời nhau
Mặc lá vàng bay chết theo Thu sầu
Tình quấn quít dìu nhau vào bến mộng

Sương Anh

Ui... anh VP chịu..."viết ngàn trang thơ tình"  để tặng Nàng Thơ ha. Thích ghê đi! Thay mặt nàng, SA cám ơn anh nhiều...nhiều...ha! Chúc anh vui!

Bên Nhau Tình Thu

Anh sẻ mãi bên em tình thu đó
Đôi tâm hồn theo gió bước phiêu du
Dưới trời mây, thư thả những ưu tư
Về bến mộng kết giao dòng thơ thắm

Vòng tay nối, lặng thầm trao hương ấm
Lửa thơ tình hun đút cả trời mây
Ru đời nhau bằng ngôn ngữ mê say
Ôm trọn giấc mộng đầy trên cánh gió

Thu vẩn mãi dáng thu vàng rực rở
Thoang thoảng từng điệp khúc nhẹ êm ru
Xin thời gian dừng lại giữa trời thu
Tình thơ mãi luân lưu không đoạn kết

Viễn Phương

Cảm ơn Sương Anh thật nhiều,Chúc nàng thơ luôn được hạnh phúc.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-11-15 01:30:28Nguyên Đỗ>
Trích đoạn: Viễn Phương


Bên Nhau Tình Thu

Anh sẻ mãi bên em tình thu đó
Đôi tâm hồn theo gió bước phiêu du
Dưới trời mây, thư thả những ưu tư
Về bến mộng kết giao dòng thơ thắm

Vòng tay nối, lặng thầm trao hương ấm
Lửa thơ tình hun đút cả trời mây
Ru đời nhau bằng ngôn ngữ mê say
Ôm trọn giấc mộng đầy trên cánh gió

Thu vẩn mãi dáng thu vàng rực rở
Thoang thoảng từng điệp khúc nhẹ êm ru
Xin thời gian dừng lại giữa trời thu
Tình thơ mãi luân lưu không đoạn kết

Viễn Phương

Cảm ơn Sương Anh thật nhiều,Chúc nàng thơ luôn được hạnh phúc.






Tình Thơ Không Đoạn Kết

Anh gửi cho em tình thơ đằm thắm
Trời Cali nắng ấm trải về đây
Paris đang ủ rũ những hàng cây
Bỗng rướn mình đón chào ngày tươi sáng

Vòng tay anh lời tình trên giấy trắng
Rất dịu dàng làm ấm trái tim đơn
Từ có anh em thôi hết tủi hờn
Đêm thu lạnh lưả yêu đương bùng cháy

Gió mơn man ru đam mê trỗi dậy
Thu nồng nàn trong đáy mắt người thương
Thời gian như dừng lại phút diệu thường
Khi con chữ luyến vương hoà nhập một

Đêm đã khuya rồi, mai anh viết nốt
Cho em còn mộng mãi đến ngàn sau
Hương thu nhè nhẹ, êm ái, nhiệm mầu
Là nguồn khởi... tình thơ không đoạn kết

Sương Anh

Đã đưa vào Trang Thơ

Anh VP ơi...ngủ ngon mai thức dậy viết nốt bài tình thơ còn dang dở nha...[sm=1.gif]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-11-10 18:19:28Viễn Phương>
Trích đoạn: SuongAnh



Tình Thơ Không Đoạn Kết

Anh gửi cho em tình thơ đằm thắm
Trời Cali nắng ấm trải về đây
Paris đang ủ rũ những hàng cây
Bỗng rướn mình đón chào ngày tươi sáng

Vòng tay anh lời tình trên giấy trắng
Rất dịu dàng làm ấm trái tim đơn
Từ có anh em thôi hết tủi hờn
Đêm thu lạnh lưả yêu đương bùng cháy

Gió mơn man ru đam mê trỗi dậy
Thu nồng nàn trong đáy mắt người thương
Thời gian như dừng lại phút diệu thường
Khi con chữ luyến vương hoà nhập một

Đêm đã khuya rồi, mai anh viết nốt
Cho em còn mộng mãi đến ngàn sau
Hương thu nhè nhẹ, êm ái, nhiệm mầu
Là nguồn khởi... tình thơ không đoạn kết

Sương Anh


Anh VP ơi...ngủ ngon mai thức dậy viết nốt bài tình thơ còn dang dở nha...[sm=1.gif]



Tình Thơ Nối Tiếp

Từ có em hồn thơ hoài thao thức
Chữ nghĩa về thoi thúc viết thành thơ
Cho Paris nồng ấm giấc tình mơ
Trời thu mãi vàng tơ hương sắc thắm

Cali vẩn mênh  mang từng thu vắng
Cơn gió sầu lạnh thấm bước chân đơn
Dõi trời xa tìm lại chút yêu thương
Paris có vấn vương về lối mộng ?

Tình thơ trải ru em, tình lắng đọng
Dẫu đông về lồng lộng tuyết sương rơi
Dù thời gian mải miết chẳng ngừng trôi
Anh sẻ kết đường tơ dài vô tận

Dòng thơ viết trao em từng nét đậm
Hương tỏa nồng sưởi ấm cõi hồn nhau
Anh ru em, ru mãi đến nghìn sau
Nguồn thơ chảy ngọt ngào qua ước mộng

Viễn Phương

Mến chúc Sương Anh một ngày mới thật an vui
Đăng nhập để trả lời
0



Cố Quên... Mãi Nhớ!

Rằng cố quên sao vẫn hoài mãi nhớ
Chiếc khăn choàng quấn cổ làm sao quên
Trời vào đông gió lạnh buốt vai mềm
Nhìn khăn nhớ đến một người xa vắng

Chiếc khăn choàng thay vòng tay nồng ấm
Sưởi hồn em khi giá buốt thu đông
Chẳng biết người có còn nhớ hay không?
Riêng em mãi khắc lòng tình chân ấy

Một khi xa có nghiã là mãi mãi
Đã biết rồi song vẫn thấy bâng khuâng
Chỉ là quen sao lại nhớ vô ngần
Mong gặp lại... xin được lần thoả nguyện!


Người đi để nhớ cho nhau
Thu buồn Đông lạnh càng sầu quạnh hiu
Ngõ xưa hoang vắng tịch liêu
Vần thơ nét chữ đượm nhiều nhớ nhung...

Sương Anh



Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-11-19 01:36:43nghinhnguyen>
       Mến cháo Sương Anh

      TÌNH EM NHƯ HẠT SƯƠNG


Tình em - hạt sương long lanh
Bình minh vừa đến em đành vội xa
Mộng du theo bóng Hằng Nga
Em bay vào cõi bướm hoa vườn trần
Dáng xuân diễm ảo thiên thần
Chờ em từ chốn phù vân xa mờ
Tìm em khơi dậy tứ thơ
Tình em lã bóng trăng mơ canh tàn .


                                       Nghinh Nguyên

 
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-11-19 03:28:29SuongAnh>



Thu & Tiếng Lòng


Thu về lá đổ khắp con đường
Thơ thẩn một mình nơi bến Tương
Nhìn lá lòng dâng niểm cảm xúc
Rồi ta như lá sẽ vô thường

Giọt buồn rơi rớt ướt trang thơ
Dòng chữ lem nhem nét nhạt mờ
Thương lá hay thương cho nhân thế
Long đong một kiếp đến bao giờ

Sỏi đá trăm năm rồi cũng tan
Thân đời cũng thế rất mau tàn
Nhưng khi trót nhập vào trần giới
Ai cũng cầu mong chữ bình an

Nhìn lá thu bay thấy xót xa
Ngậm ngùi thương phận một đời hoa
Biết về đâu nhỉ? Hay như lá...
Thầm lặng cô đơn bóng nhạt nhoà

Thương hoài một mối tình xa
Vì sao, Ai biết?... mặn mà nhạt phai
Lià cành lá khóc canh dài
Xa người hồn chết u hoài ngàn năm...

Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: nghinhnguyen

       Mến cháo Sương Anh

     TÌNH EM NHƯ HẠT SƯƠNG


Tình em - hạt sương long lanh
Bình minh vừa đến em đành vội xa
Mộng du theo bóng Hằng Nga
Em bay vào cõi bướm hoa vườn trần
Dáng xuân diễm ảo thiên thần
Chờ em từ chốn phù vân xa mờ
Tìm em khơi dậy tứ thơ
Tình em lã bóng trăng mơ canh tàn .


                                       Nghinh Nguyên

 





Giọt Sương Buồn

Đêm cùng với ánh trăng tàn
Hồn sương thanh thản ngày sang lại sầu
Gió đời đưa đẩy về đâu?
Làm thân cát bụi biết đâu mà tường?
Nếu em là cánh hoa thương
Xin anh là bướm bên đường ghé thăm
Tình hời...chẳng phải trăm năm
Đừng đem cẩn bạc rồi quăng bên lề
Tội sương lòng mãi u mê
Tình trao trọn gởi... lời thề huyễn hư

Sương Anh


Anh Nghinh Nguyên thân mến, chỉ mới hơn 2h sáng(Pháp) thôi mà SA đã thức, nhận được tin buồn cuả người bạn, sau khi chia sẻ cảm thấy lòng...u uẩn, con chữ lang thang vớ vẩn cùng cảm giác, nên bài thơ đáp lễ có hơi sầu tí, xin anh miễn chấp cho ha!. Chúc anh luôn bình an!
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-11-22 00:18:11nghinhnguyen>
                                      
 





Giọt Sương Buồn

Đêm cùng với ánh trăng tàn
Hồn sương thanh thản ngày sang lại sầu
Gió đời đưa đẩy về đâu?
Làm thân cát bụi biết đâu mà tường?
Nếu em là cánh hoa thương
Xin anh là bướm bên đường ghé thăm
Tình hời...chẳng phải trăm năm
Đừng đem cẩn bạc rồi quăng bên lề
Tội sương lòng mãi u mê
Tình trao trọn gởi... lời thề huyễn hư

Sương Anh


Như giọt sương mai


Bước vào vườn tình với mộng mơ
Ước mơ rạo rực một trời thơ
Len vào giấc ngủ theo nhịp thở
Cõi lòng rộn rã trong mong chờ


Giấc mộng ân tình ôi đẹp xinh
Ảo  huyền những hạt sáng lung linh
Từ xa cứ ngỡ là châu ngọc
Đến gần chỉ là giọt sương tinh !


Những mộng mơ rồi cũng tan dần
Chỉ còn bên lòng nỗi bâng khuâng
Chuổi sầu thắt lại niềm mơ ước
Thiên đường thấp thoáng cũng xa dần


Chỉ còn bên lòng nỗi nhớ nhung
Luyến thương hoài niệm buổi tương phùng
Địa đàng khép cửa từ Nguyên tổ
Vạn cổ sầu dâng điệu cô trung

          
                                       
Nghinh Nguyên
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: nghinhnguyen

                                      
 
Như giọt sương mai


Bước vào vườn tình với mộng mơ
Ước mơ rạo rực một trời thơ
Len vào giấc ngủ theo nhịp thở
Cõi lòng rộn rã trong mong chờ


Giấc mộng ân tình ôi đẹp xinh
Ảo  huyền những hạt sáng lung linh
Từ xa cứ ngỡ là châu ngọc
Đến gần chỉ là giọt sương tinh !


Những mộng mơ rồi cũng tan dần
Chỉ còn bên lòng nỗi bâng khuâng
Chuổi sầu thắt lại niềm mơ ước
Thiên đường thấp thoáng cũng xa dần


Chỉ còn bên lòng nỗi nhớ nhung
Luyến thương hoài niệm buổi tương phùng
Địa đàng khép cửa từ Nguyên tổ
Vạn cổ sầu dâng điệu cô trung

          
                                      
Nghinh Nguyên


Anh Nghinh Nguyên ơi...tình yêu như sương mỏng manh buồn bã quá phải hôn?
Dưạ theo ý bài thơ anh tặng, SA viết bài này nè, mời anh đọc nha! Chúc anh luôn vui khoẻ nha.




Giọt Sương Mong Manh

Em như giọt sương ban mai
Rất mỏng manh và dễ vỡ
Khi bình minh vưà hé mở
Thân run nhịp thở dập dồn

Giọt sưong mai rất cô đơn
Giưã rừng người trên phố lạ
Thường thu mình trên phiến lá
Tránh người qua lại chạm vào

Khi nghe tiếng gió lao xao
Cúi đầu tránh dù rất muốn
Xin một lần thôi dẫu muộn
Gió bên chiều chuộng yêu thương

Tình yêu cũng thế như sương
Ôi sao mà mong manh quá!
Càng níu càng thêm mệt lã
Đời buồn mộng vỡ tình tan ...

Sương Anh

Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0




__________



Ghé thăm Sương Anh.fr và các bạn thơ của S.A.


Nếu không biết hát thì để lại một bài thơ nhỏ.

Được không ?

Chúc Sương Anh ngoan và dễ thương + dễ ..ghét .


nđs.


___________________



KHÚCTÌNH.

Viết cho em một tình khúc
Dỗ em ngoan hiền trong tiếng hát
Ở những chiều mưa nhỏ ở thành phố nhỏ
Khi anh nghĩ đến em

Nghĩ đến em mỗi chiều
Mỗi lần em lặng im
Nghĩ đến em những buổi tối
Mỗi lần lạnh quá giọt mưa đêm


Viết cho em khoảng tình khúc
Dỗ cho tròn một tiếng yêu...






đăng sơn.fr

( tặng người ở phố Paris mưa )
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-11-28 10:25:45SuongAnh>
Trích đoạn: dang son

__________



Ghé thăm Sương Anh.fr và các bạn thơ của S.A.


Nếu không biết hát thì để lại một bài thơ nhỏ.

Được không ?

Chúc Sương Anh ngoan và dễ thương + dễ ..ghét .


nđs.


___________________



KHÚCTÌNH.

Viết cho em một tình khúc
Dỗ em ngoan hiền trong tiếng hát
Ở những chiều mưa nhỏ ở thành phố nhỏ
Khi anh nghĩ đến em

Nghĩ đến em mỗi chiều
Mỗi lần em lặng im
Nghĩ đến em những buổi tối
Mỗi lần lạnh quá giọt mưa đêm


Viết cho em khoảng tình khúc
Dỗ cho tròn một tiếng yêu...






đăng sơn.fr

( tặng người ở phố Paris mưa )


Ouf !!!!!! có điều gì làm cho dangson.fr phải....ghéttttttttttttt suonganh.fr dữ dzị nè ?
có phải là...

Tại mưa hoài lòng anh buồn tê tái
Nên vần câu hỏng êm ái mặn mà
" tức ăn ghét ở "...người ta
Thôi thì đã vậy...cho mà...ghéttt luôn ...hi hi hi.





TÌNH KHÚC MƯA

Anh làm em chợt nhớ
Một buổi chiều thu xưa
Paris mịt mù mưa
Đại lộ Champs Élysée
Em một mình đếm bước

Mưa hay lòng sướt mướt
Bởi vắng bóng một người
Mưa hoà lệ chung rơi
Ướt lạnh tím bờ môi
Tái tê lòng cuả nhỏ

Kỷ niệm buồn ngày đó
Còn đậm nét chưa phai
Chuyện tình yêu thật buồn
Và niềm riêng khó tỏ
Theo mưa mãi rơi hoài...


Tình khúc anh viết cho ai
Như lời than thở vắn dài trong đêm
Mưa rơi làm ướt gót mềm
Cô đơn hiên phố dọc triền lộ xa
Là mưa...hay nước mắt ngà
Giọt lăn trên má giọt sa vào hồn
Đôi dòng mưa-lệ hoà tuôn
Mưa hoài mưa mãi...mưa còn mãi rơi...

Sương Anh

( tặng người thích mơ mộng dưới mưa)
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0



..


Xời ơi !


____________





QUÁNMƯAỞbuổisángPARIS


Có nghĩa là nhớ lắm người ơi !
Nhớ chỗ ngồi trong quán nước
Nhớ nụ môi em cười
Từ nụ hôn ướt rượt
Khi em ngồi nhìn tôi

Paris có cụm mưa ngoài quán
Sương mờ lạnh giăng giăng
Bàn tay tôi biết lạnh
Chờ hơi ấm người thương

Ngồi ở quán một mình
Nghe lời tình từ bài hát
Sao mà nhớ quá giữa lặng thinh

Người ơi - Người có biết ?



đăng sơn.fr
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-11-28 13:07:22SuongAnh>
Trích đoạn: dang son

..


Xời ơi !


____________





QUÁNMƯAỞbuổisángPARIS


Có nghĩa là nhớ lắm người ơi !
Nhớ chỗ ngồi trong quán nước
Nhớ nụ môi em cười
Từ nụ hôn ướt rượt
Khi em ngồi nhìn tôi

Paris có cụm mưa ngoài quán
Sương mờ lạnh giăng giăng
Bàn tay tôi biết lạnh
Chờ hơi ấm người thương

Ngồi ở quán một mình
Nghe lời tình từ bài hát
Sao mà nhớ quá giữa lặng thinh

Người ơi - Người có biết ?



đăng sơn.fr


...

Oh, Mon Dieu!!! Pourquoi tu cries?!

_____________


PARIS Quán Nhỏ Đêm Mưa...

Một đêm mưa khi về ngang con phố
Ghé bước vào quán nhỏ để đụt mưa
Bỗng thấy lâng lâng ành mắt ai vưà
Lướt nhẹ qua...làm xuyến xao chi lạ

Ngoài đưòng phố người ta đang vội vả
Chạy trốn mưa thấy nhộn nhịp làm sao
Nhưng ai đó...vẫn điềm đạm ngồi chào
Qua ánh mắt dường gửi trao...tình cảm

Muốn làm quen nhưng mà ai nào dám
Giả ngó lơ nghe bài nhạc trỗi lên
"Main dans la main" dìu dặt êm đềm
Qua tiếng hát chanteur Christophe

Mưa vẫn thế cứ hàng hàng lớp lớp
Trút lên hàng cây lá đã vàng khô
Tim thấy lạnh và có ý muốn chờ
Người ta đến hẹn hò...sao không lại?

Anh muốn, em chờ...nhưng còn ái ngại
Sao chúng mình còn mãi khoảng cách xa
Aimer! Aimer! trong thế giới an hoà
Voici ma main, serez bien! Tình hỡi...

Suonganh.fr



"Je t'aime, et je t'aimerai toujours
Mon presque premier amour ...
Je t' aime et je t'aimerai toujours
De l'aube à la fin des jours... ", có chắc dzị không dangson.fr hở????[;)]


Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-12-01 14:49:32nghinhnguyen>
Trích đoạn: SuongAnh

Trích đoạn: nghinhnguyen

                                      

Như giọt sương mai


Bước vào vườn tình với mộng mơ
Ước mơ rạo rực một trời thơ
Len vào giấc ngủ theo nhịp thở
Cõi lòng rộn rã trong mong chờ


Giấc mộng ân tình ôi đẹp xinh
Ảo  huyền những hạt sáng lung linh
Từ xa cứ ngỡ là châu ngọc
Đến gần chỉ là giọt sương tinh !


Những mộng mơ rồi cũng tan dần
Chỉ còn bên lòng nỗi bâng khuâng
Chuổi sầu thắt lại niềm mơ ước
Thiên đường thấp thoáng cũng xa dần


Chỉ còn bên lòng nỗi nhớ nhung
Luyến thương hoài niệm buổi tương phùng
Địa đàng khép cửa từ Nguyên tổ
Vạn cổ sầu dâng điệu cô trung

          
                                   
Nghinh Nguyên


Anh Nghinh Nguyên ơi...tình yêu như sương mỏng manh buồn bã quá phải hôn?
Dưạ theo ý bài thơ anh tặng, SA viết bài này nè, mời anh đọc nha! Chúc anh luôn vui khoẻ nha.




[[/size][/color]
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....
Đăng nhập để trả lời
0





... Nói với Sương Anh.fr - Paris ...


Sương Anh của Paris nè !

Météo nói trời Paris đẹp vào sáng nay - Phải vậy không ? Loạng quạng mà mình sắp xơi tái hết một năm rồi đó.

Thời gian đi nhanh quá.Trời của Paris cũng trôi nhanh như dòng nước dưới những gầm cầu.

Sương Anh nè ! Tìm được một cái quán nước,rủng rỉnh chốc lát,ngồi đọc báo hoặc nhìn mưa bay trên góc phố thì có tình lắm không há ?

Trời Paris đang đẹp ở buổi sáng - Mặc kệ buổi sáng. Đang nghĩ đến một cơn mưa trên phố để ngồi ngắm mưa cho ra vẻ " lãng mạn " tí đỉnh.

Tặng S.A bài thơ chèm nhẹp của Paris ở đây nhé.

Chúc Sương Anh.fr hay mưa.... và nhớ chạy bộ qua thăm nhà của người ta.




ƯỚT MƯA NGOÀI QUÁN PARIS


________________________



Chiều rủ cơn mưa bụi
Nhè nhẹ ướt tóc em
Rủ em vào quán nước
Ngồi ngắm mưa buổi chiều

Ngụm cà phê hơi đắng
Bỗng thèm một nụ hôn
Mơ cho được chút nắng
Để hồng hào mắt nhau

Gió trên cầu lộng gió
Ta nhìn em bỡ ngỡ
Tưởng mình vừa ngủ mơ
Nơi ngã phố mưa mờ

Mưa rơi ở Paris
Tình yêu chợt nhiên đẹp
Khi đôi mình nhìn nhau
Khi đôi mình bên nhau....




đăng sơn.fr
Đăng nhập để trả lời
0




..





ƯỚT MƯA Ở PHỐ PARIS

___________________




... " Chờ em,tôi đứng dưới mưa
Nhịp tim ướt sũng đong đưa nỗi lòng
Vì ai lỡ đã nhớ nhung
Vì tôi ngơ ngẩn ,lỡ thương người rồi

Paris phố cũ tình tôi
Tôi ngang ngõ ấy thả lời thương yêu
Chờ em lỡ bộ cuối chiều
Để tôi vẫn ướt tình em mỗi ngày



đăng sơn.fr
Đăng nhập để trả lời
0



Đêm Vắng Vu Vơ Nỗi Lòng

Dặn là chớ để hồn thơ
Lang thang đêm vắng vu vơ nỗi lòng
Tình trần đã lắm long đong
Còn đem con chữ vướng vòng trầm luân

Gánh đời đè nặng bước chân
Mong Thuyền Bát Nhã đến gần chở đi
Yêu thương ghét hận sầu bi
Làm tâm trí mệt sân si dường nào

Chấp tay qùy dưới bệ cao
Xin Từ Mẫu độ đi vào đường vui
Tâm khai vơi bớt ngậm ngùi
Là nghiệp phải chịu trả rồi mới yên

Lặng nghe tiếng lá ngoài hiên
Khẽ khàng rơi xuống về miền vô ưu
Lánh xa si hận oán cừu
Tưạ nương Tịnh Độ mưu cầu bình an

Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0



Happy Thanksgiving, Sương Anh







Đăng nhập để trả lời
0



SA cám ơn Sgecstasy nhưng mà tiếc ghê bên Pháp hỏng có làm ngày Thanksgiving nên chỉ hưởng ké với các bạn ở bên Mỹ thôi hà.

Nhân đây SA cũng xin chúc cho các bạn thơ thân yêu cua SA ngày LỄ TẠ ƠN thật là Vui Vẻ, Đầm Ấm và Hạnh Phúc bên người thân yêu nha. [sm=7.gif][sm=7.gif][sm=7.gif]

Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-11-03 00:43:34Thúy Lan>
Trích đoạn: SuongAnh



Một Góc Mộng Mơ
......
Sông đời muôn diệu vợi
Đường tình quá xa xôi
Gia tài xin gửi tới
Là yêu thương tuyệt vời
....

Trông đàn cá lội quanh hồ
Tung tăng quấn quít nên thơ vô cùng
Cá em bơi lượn vòng vòng
Anh dòng nước ngọt ấm nồng trăm năm

Sương Anh

TL ui...chỉ có một góc thôi mà chất chưá cả một khối tình và đầy thơ mộng ...hỏng biết là SA nói đúng hong ha, bi giờ SA thử làm đại bài thơ này coi có trúng ý cuả người ta hong, và đồng thời nhìn hình đoán có trúng hong, nếu trúng thì TL thưởng gì cho SA đây nè, nhớ phải là món quà bự bự nặng cỡ ... 60 kg thì mới chịu nhận đó nha [:D]
Chúc TL muà Toussaint thật an bình bên ngưòi thân yêu nha.[sm=40.gif]







Nghe Nữa Trăm Năm


Tình nửa trăm năm nghìn nỗi nhớ
Từ đâu da diết mộng miên trường
Bình minh đắm đuối chiều ngây ngất
Đêm thắp hồn thơ hỏi bến tương

Thương nửa trăm năm tạo lá lay
Song thưa dáng liễu xót Trăng gầy
Đam mê ... thì cũng còn luân lý
Một đêm nào đó tỉnh sớm mai !!!

Đuờng sương khuya khoắt mặn môi thắm
ZEN ... đến ngõ mô ... Sao lặng thầm ?
Gở tự tình trần xuôi một cõi
Hư không huyễn khắc nữa trăm năm


Thúy Lan


Yêu Thương Lỡ Làng by Lệ Quyên
[/font]

Sương Anh thương ,

Có lẽ người đẹp Sương Anh cảm nghiệm cuộc sống rất tuyệt vời nên chỉ qua tấm hình mà hiểu được thì Thúy Lan phục hết biết luôn . Nhất định sẽ tìm cho ra món quà 60 kí lô gram , rinh về chình ình đặt giữa nhà Sương Anh ... ihihihi . Lan cám ơn Nàng Thơ đã chia sẽ với Lan tất cả những gì Lan viết .. Biển đời luôn có sóng , sóng lớn hay nhỏ đều do mình . Hạnh phúc không đâu xa nó ở ngay trong tay mình ... vậy mà cứ mãi kiếm mãi tìm ...

Có một bài Lan viết Nghe Nữa Trăm Năm . Ngẫm nghĩ hoài mà chưa thể ... nay đọc mấy bài thơ Sương Anh hy vọng là đúng thời gian nhất ... thôi thì cho Lan đăng bài nha .

Một ngày mới bình an nhé cô bạn thơ .[sm=40.gif]

Lan


PS : Trưa nay Lan đọc thấy suông tự tin ghê í hihihi , giờ về tới nhà xem lại thấy là lạ . Lan dzô nhà sửa lại ... Thấy Sương Anh còn thức và giờ này khuya lắm rồi ? Đi ngũ đi muh... Lan chúc ngũ ngon nhen .
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Thúy Lan







Nghe Nữa Trăm Năm


Tình nửa trăm năm nghìn nỗi nhớ
Từ đâu da diết mộng miên trường
Bình minh đắm đuối chiều ngây ngất
Đêm thắp hồn thơ hỏi bến tương

Thương nửa trăm năm tạo lá lay
Song thưa dáng liễu xót Trăng gầy
Đam mê ... thì cũng còn luân lý
Một đêm nào đó tỉnh sớm mai !!!

Đuờng sương khuya khoắt mặn môi thắm
ZEN ... đến ngõ mô ... Sao lặng thầm ?
Gở tự tình trần xuôi một cõi
Hư không huyễn khắc nữa trăm năm


Thúy Lan


Yêu Thương Lỡ Làng by Lệ Quyên


Sương Anh thương ,

Có lẽ người đẹp Sương Anh cảm nghiệm cuộc sống rất tuyệt vời nên chỉ qua tấm hình mà hiểu được thì Thúy Lan phục hết biết luôn . Nhất định sẽ tìm cho ra món quà 60 kí lô gram , rinh về chình ình đặt giữa nhà Sương Anh ... ihihihi . Lan cám ơn Nàng Thơ đã chia sẽ với Lan tất cả những gì Lan viết .. Biển đời luôn có sóng , sóng lớn hay nhỏ đều do mình . Hạnh phúc không đâu xa nó ở ngay trong tay mình ... vậy mà cứ mãi kiếm mãi tìm ...

Có một bài Lan viết Nghe Nữa Trăm Năm . Ngẫm nghĩ hoài mà chưa thể ... nay đọc mấy bài thơ Sương Anh hy vọng là đúng thời gian nhất ... thôi thì cho Lan đăng bài nha .

Một ngày mới bình an nhé cô bạn thơ .[sm=40.gif]

Lan


PS : Trưa nay Lan đọc thấy suông tự tin ghê í hihihi , giờ về tới nhà xem lại thấy là lạ . Lan dzô nhà sửa lại ... Thấy Sương Anh còn thức và giờ này khuya lắm rồi ? Đi ngũ đi muh... Lan chúc ngũ ngon nhen .


Lỡ Làng Trăm Năm


Bãi đợi chiều nay chỉ một người
Thuyền em mong ngóng vẫn mù khơi
Trông ra biển vắng lòng xao xuyến
U uẩn niềm riêng khó thốt lời

Mượn những vần thi gửi đến ai
Cho tâm vơi bớt nhũng u hoài
Trùng dương xa thẳm làm ngăn cách
Đôi lưá đôi đàng...hỏi có hay ?

Nghe nưả trăm năm thấm đậm tim
Đi đâu mà kiếm biết đâu tìm?
Nưả em khắc khoải tình làng lỡ
Một nưả người đem giấu mất tăm


Tình trần hai chữ sắc cầm
Có không không có... tình trăm năm tình?
Cớ sao cứ mãi vô minh
Để tâm vọng động bóng hình hư không

Sương Anh

Thúy Lan nè, sóng đời không sợ chỉ sợ sóng tâm, tuy nhỏ bé song thâm trầm đáng kể, muốn giữ vững đâu có dễ, chút chòng chành đủ té đau tim á ...SA nói dúng hôn? Thôi, ráng lấy xích buộc tim lại cho an toàn TL hén? hihihihi.

Giờ SA đi ngủ đây, đã 1h04 sáng rồi, mai chắc trễ giờ công phu wá hà...tại TL đó, ai biểu khơi hồn thơ SA thức dạy mần chi nè...ghéttttttttttt wá đi thôi, cô bạn dễ thươnggggg ơi!!!!

PS: oui biết rùi, giờ đi ngủ nè đừng đuổi ngừ ta mừh, thức khuya iu thơ xí mà cũng hỏng cho nưã...hic hic hic...
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-11-08 23:59:25Nguyên Đỗ>
Trích đoạn: SuongAnh



 Bóng Tình Thơ

Bóng tình ẩn hiện trong thơ
Đi đâu cũng nhớ cũng chờ cũng mong
Cung thương réo rắc trong lòng
Tiêu sầu vang vọng mênh mông chiều tà

Gọi hồn kẻ ở phương xa
Mau mau trở gót người ta đang chờ
Giày ai lưu dấu vườn mơ
Như mong ngóng đợi tình thơ quay về

Để hồn nối kết đam mê
Tình thơ đôi bóng đêm về có nhau
Dẫu còn ngăn cách giang đầu
Nhưng đà chung một nhịp cầu tri âm

Sương Anh




Tình thơ

Tìm nhau trong cõi thơ sầu
Hai đầu nỗi nhớ nhịp cầu tri âm
Tương tư gảy khúc tình cầm
Cung thương hòa điệu sắc cầm trao duyên

Giang đầu xõa tóc muộn phiền
Cuối sông sóng gọi về miền yêu thương
Tình thơ ẩn hiện đêm trường
Giấu trong con chữ tơ vương nỗi sầu

Ngậm ngùi trời đổ mưa ngâu
Thương ai ngóng đợi bên cầu sông tương
Dấu xưa bụi đỏ con đường
Vàng phai kỷ niệm vô thường nhớ nhau

Tương lai nào biết mai sau
Thôi thì cõi tạm gởi nhau nụ cười
Mù sương gió lạnh bên trời
Niềm riêng để lại cho người trong thơ

sgecstasy

N Đ đã đưa thơ hai bạn vào Trang Thơ
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: sgecstasy



Tình thơ

Tìm nhau trong cõi thơ sầu
Hai đầu nỗi nhớ nhịp cầu tri âm
Tương tư gảy khúc tình cầm
Cung thương hòa điệu sắc cầm trao duyên

Giang đầu xõa tóc muộn phiền
Cuối sông sóng gọi về miền yêu thương
Tình thơ ẩn hiện đêm trường
Giấu trong con chữ tơ vương nỗi sầu

Ngậm ngùi trời đổ mưa ngâu
Thương ai ngóng đợi bên cầu sông tương
Dấu xưa bụi đỏ con đường
Vàng phai kỷ niệm vô thường nhớ nhau

Tương lai nào biết mai sau
Thôi thì cõi tạm gởi nhau nụ cười
Mù sương gió lạnh bên trời
Niềm riêng để lại cho người trong thơ

sgecstasy









Thơ Tình Anh Viết

Thơ tình anh viết em xem
Nghe hương vị đắng làm mềm con tim
Lạc tri âm biết đâu tìm?
Thôi thì con chữ ru êm cõi lòng

Bởi vì hai chữ sắc không
Mà tình phải lội giưã dòng hư vô
Thuyền yêu chưa cặp bến bờ
Khiến lòng hoài mãi ngẩn ngơ u sầu

Về đâu? Mai sẽ về đâu?
Khi tình vời vợi giang đầu cách ngăn
Gió thu vỗ sóng lăn tăn
Hay tim xao động trối trăn lời buồn

Tình yêu bao nỗi vấn vương
Nhưng đành chôn giấu sầu tương một mình
Khêu đèn ngọn nến lung linh
Thơ tình anh viết gọi tình về bên.

Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: sgecstasy




Thì Thầm Nắng Mưa

Mưa thì thầm lời ru của lá
Nắng thì thầm lời ru của cây
Em thì thầm lời ru nho nhỏ
Hát ru anh nỗi nhớ đong đầy

Nắng thì thầm hôn lên bờ cỏ
Bờ vai em thon nhỏ dịu êm
Mùi hương tóc quyện vào hơi thở
Môi tham lam hôn lấp môi mềm

Mưa thì thầm tình yêu một thuở
Em dịu dàng câu nói yêu anh
Tình xa xôi, mai sau tình lỡ
Vẫn yêu anh dẫu mộng không thành

Đêm thì thầm ru tình trăn trở
Em thì thầm về giữa giấc mơ
Tiếng thì thầm một thời để nhớ
Hát ru tình ngủ mãi trong thơ

sgecstasy











Mưa Nắng Thầm Thì

Mưa nắng thầm thì câu nhớ nhau
Thay lời hai kẻ ý tâm đầu
Yêu mà chẳng dám lời hò hẹn
Mộng ấp ủ đầy chẳng nói đâu...

Hai nưả trái tim muốn đến gần
Nhưng lòng e ngại lẫn phân vân
Có nên xích lại thêm hơn nưã
Sợ đắm say nhau nên ngại ngần

Thỏ thẻ một mình bên án thi
Ngờ đâu ai đó...rất thần kỳ
Lén nghe tâm sự em bày tỏ
Theo giọt mưa to nhỏ thầm thì

Tình thơ em viết gửi hằng đêm
Là những khát khao phút dịu mềm
Để thoả lòng mơ trong thoáng chốc
Ru hồn vào giấc điệp êm êm

Sương Anh

Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-11-03 00:13:01Huyền Băng>




Từ Lúc Nào Tình Yêu Hiện Hữu


Ai đem sương phủ đêm thu lạnh
Cho giấc mộng tình phải vỡ tan
Bên ni bên nớ ngỡ ngàng
Hồn đau tim khóc chưá chan lệ sầu

Trời bày chi những câu từ biệt
Để tim hồng mãi miết nhớ nhung
Làm sao có cuộc tương phùng
Người đi kẻ ở sao chung một nhà

Tình nay cứ mãi xa xôi quá
Ước gì cho kẻ lạ thành quen
Tình thơ như tẩm hơi men
Lòng ta ngây ngất môi mềm lời yêu

Chợt bàng hoàng khi chiều buông rũ
Tự lúc nào hiện hữu trong ta
Mối tình tha thiết đậm đà
Làm sao để kẻ phương xa nhớ...mình

Mong trời sớm rạng bình minh
Hồn thơ nương ánh đi tìm người thương

Sương Anh

r
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0



Ngồi Lại Trên Đồi

Link: Ngồi Lại Trên Đồi
 
Đồi Fremont, nhiều mây trắng bay
Gió thổi trên đồi xơ xác cây
Hoàng hôn chiều xuống trong im lặng
Lạc tiếng chim kêu vọng cuối ngày
 
Trời đất giao mùa lá vàng rơi
Vào thu nhìn lại đã nửa đời
Gầy vai hạnh ngộ thu có tuổi
Nhân gian ai biết câu trả lời
 
Lên đồi tìm một góc lãng quên
Mà sao tình cứ mãi gọi tên
Có phải buồn trốn trong hơi thở
Nên yêu thương không thể bắt đền
 
Ngồi lại trên đồi nhìn mây bay
Thời gian qua vội ở nơi nầy
Dòng đời xuôi ngược về trăm ngã
Em ở nơi nào có đổi thay
 
Dưới kia thành phố đã lên đèn
Mặc thế nhân đời trắng hay đen
Hư vô một cõi thơ hiện hữu
Rơi lệ ru người điệp khúc quen
 
sgecstay
 
 
 
 
 

Đăng nhập để trả lời
0