📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

PARIS_Tình Yêu & Đam Mê

4.813 trả lời, 553.088 lượt xem — Trang 84 / 161
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-01-16 13:43:39SuongAnh>
Trích đoạn: Châubìnhthanh

Sương Anh đi rồi....
 
Nha trang hôm nay có nắng hồng
Trời cao xanh ngắt mấy tầng không
Sao Biển vẫn nghe buồn xa vắng
Sương Anh đi rồi có phải ko??
 
Sương Anh đi rồi có phải không??
Nên chi mà dù nắng tươi hồng
Tầng không mây thẳm trời cao vút
Mà lòng Biển vắng, vắng mênh mông..
 
Biển nhớ Sương Anh mái tóc bồng
Trước Biển cười vui dáng thong dong
Biển chính là tình Quê Hương đó
Nhớ đến Sương Anh ngập cả lòng...
 
 
que hương vẫn luôn nhớ và mong chờ những người con xa xứ..
Mến chúc S.anh trở về Paris bình an.


(ngày cuối ở VN)
 
 
Em Trở Về...
 
Em trở về Paris nơi em ở
Lòng mang theo chút niềm nhớ khôn nguôi
Nha Trang ơi! em thật vắng xa rồi
Thương biết mấy...trọn đời luôn nhớ mãi...
 
Còn đâu những buổi lang thang trên bãi
Ngồi lắng nghe tiếng hát cuả thủy triều
"Ngày mai em đi..." buồn quá em yêu
Biển mãi nhớ những chiều em hiện diện
 
Nằm nghe sóng vỗ nhìn chim én liệng
Lòng thấy nao nao giờ tiễn biệt nhau
Làm sao quên những giây phút nhiệm mầu
Em cùng sóng bên nhau vui tíu tít
 
Em trở về khi Nha Trang rối rít
Chuẩn bị cho những ngày Tết cận kề
Em ước gì có dịp ở lại quê
Cùng đón Xuân về...chắc vui lắm nhỉ?!
 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-01-18 06:51:56SuongAnh>

 Xuân về nhớ Mẹ

Xuân sang hoa lá tược đâm chồi
Sắc thắm mơ màng đượm khóe môi
Ánh mắt như cười trong nắng ấm
Người người rộn rã một niềm vui

Xuân về e ấp bước xôn xao
Như rất quen thân tự thuở nào
Ánh mắt đong tình khoe dáng ngọc
Thướt tha trong gió vẫy tay chào

Xuân về nô nức cảnh đòan viên
Già trẻ gái trai khắp mọi miền
Đất khách quê nhà vui hạnh ngộ
Lửa hồng bếp ấm lại hàn huyên

Xuân về rộn rã khắp nơi nơi
Chợt nhớ xuân nay vắng mẹ rồi
Ngấn lệ như hoen mờ đáy mắt
Nỗi buồn năm tháng vẫn chưa vơi .

Xuân đến đây rồi Mẹ ở đâu ?
Ngoài sân lá vẫn thắm dây trầu
Chậu mai năm ngoái vàng trong gió
Mà bóng người xưa …tận chốn nào .
 
 
 
 
NHỚ MÁ
 
Xuân về anh nhớ mẹ nơi xa
Nhớ má em đây lệ nhạt nhoà
Người đã đến rồi vùng Cực Lạc
Xa lơ xa lắc...chỉ còn ta.
 
Đất quê gìn giữ người con ruột
Dẫu cách xa nhưng thuộc nằm lòng
Này con đê, ruộng muối, bờ sông
Thân xác ấy hoà trong nấm đất
 
Không muốn nhớ nhưng đành chấp nhận
Lòng tuy đau...sự thật là đây
Kể từ khi trở lại nơi này
Hồn mới thấy buồn hiu quạnh quẽ
 
Xuân đến người vui ta lặng lẽ
Nén nhang trầm khấn Mẹ Từ Bi
Đèn bàn thờ rọi bóng con qùy
Cầu khẩn Phật...quên đi buồn khổ
 
Tiếng gọi Má từ khi còn nhỏ
Nay không còn...chỉ nhớ mà thôi!
Trong thâm tâm cứ mãi bồi hồi
Nghĩ đến đó lòng đau xót quá!
 
Có nói nhiều thì Người cũng đã...
Chỉ cầu mong Má sớm siêu sanh
Về nương cõi Phật chốn an lành
Thoát kiếp nhân sinh thân tứ đại
 
Sương Anh
 
Cám ơn anh KC đã gởi tặng SA bài thơ Xuân Về NHớ Mẹ nha, SA cũng đồng tâm trạng xin chia sẻ với anh. Cầu chúc hương hồn cuả Má - Mẹ chúng ta thanh tịnh nơi cõi Niết Bàn.
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-01-18 17:12:18NGUYÊN HẢI>

 Xuân về nhớ Mẹ

Xuân sang hoa lá tược đâm chồi
Sắc thắm mơ màng đượm khóe môi
Ánh mắt như cười trong nắng ấm
Người người rộn rã một niềm vui

Xuân về e ấp bước xôn xao
Như rất quen thân tự thuở nào
Ánh mắt đong tình khoe dáng ngọc
Thướt tha trong gió vẫy tay chào

Xuân về nô nức cảnh đòan viên
Già trẻ gái trai khắp mọi miền
Đất khách quê nhà vui hạnh ngộ
Lửa hồng bếp ấm lại hàn huyên

Xuân về rộn rã khắp nơi nơi
Chợt nhớ xuân nay vắng mẹ rồi
Ngấn lệ như hoen mờ đáy mắt
Nỗi buồn năm tháng vẫn chưa vơi .

Xuân đến đây rồi Mẹ ở đâu ?
Ngoài sân lá vẫn thắm dây trầu
Chậu mai năm ngoái vàng trong gió
Mà bóng người xưa …tận chốn nào .
 
 
 
 
NHỚ MÁ
 
Xuân về anh nhớ mẹ nơi xa
Nhớ má em đây lệ nhạt nhoà
Người đã đến rồi vùng Cực Lạc
Xa lơ xa lắc...chỉ còn ta.
 
Đất quê gìn giữ người con ruột
Dẫu cách xa nhưng thuộc nằm lòng
Này con đê, ruộng muối, bờ sông
Thân xác ấy hoà trong nấm đất
 
Không muốn nhớ nhưng đành chấp nhận
Lòng tuy đau...sự thật là đây
Kể từ khi trở lại nơi này
Hồn mới thấy buồn hiu quạnh quẽ
 
Xuân đến người vui ta lặng lẽ
Nén nhang trầm khấn Mẹ Từ Bi
Đèn bàn thờ rọi bóng con qùy
Cầu khẩn Phật...quên đi buồn khổ
 
Tiếng gọi Má từ khi còn nhỏ
Nay không còn...chỉ nhớ mà thôi!
Trong thâm tâm cứ mãi bồi hồi
Nghĩ đến đó lòng đau xót quá!
 
Có nói nhiều thì Người cũng đã...
Chỉ cầu mong Má sớm siêu sanh
Về nương cõi Phật chốn an lành
Thoát kiếp nhân sinh thân tứ đại
 
Sương Anh
 
Cám ơn anh KC đã gởi tặng SA bài thơ Xuân Về NHớ Mẹ nha, SA cũng đồng tâm trạng xin chia sẻ với anh. Cầu chúc hương hồn cuả Má - Mẹ chúng ta thanh tịnh nơi cõi Niết Bàn.






XA MẸ
 
Nay con về không còn thấy mẹ
Hàng cau buồn  lặng ánh trăng treo
Lối ngõ vào đất lạnh,  sân rêu
Nhà hiu quạnh, bếp tàn vắng khói

Dòng sông trôi lặng lờ ấp ủ
Giọt phù sa bồi đắp nương biền
Đời mẹ Sương-Nắng-Gió triền miên
Để con Ấm-Lành-Vui đến lớp

Dẫu cuộc đời trăm ngàn cay đắng
Vẫn hương thơm, nhụy ngọt trong lành
Mẹ giữ riêng mình bao xót-mặn
Sữa mớm con, vắt kiệt thân gầy

Nhớ buổi rong chơi  ngày thơ dại
Mẹ gọi về mắng nhiếc dăm câu
Anh em cùng nhìn nhau nín lặng
Lời dịu  hiền, giọng nói khắc khe 

Nay lũ con mỗi nhà mỗi đứa
Đứa cày sâu, đứa chốn thị thành
Cây một cội, nhánh, cành khác hướng
Xanh tươi, sạm nắng, lẽ  đời trao

Giờ ra đi muốn ngắm lại đàn
Nên cứ nuối, hơi tàn chưa tắt
Chờ đứa  phương xa về vuốt mắt
Giây cuối cùng  mẹ biệt ly con

Lẽ hồng trần “sinh ký, Tử quy”
Nhưng  mất mẹ chẳng gì bù được
Mùa báo hiếu, bùi ngùi nguyện ước
Linh hồn người siêu thoát Tây Phương 

Nguyên Hải   

R
  

 

MAI CON VỀ THĂM MẸ !
            Kính tặng Má 
 
Mai con về thăm mẹ, mẹ ơi !
Tha phương tê buốt cánh chim trời
Mà lòng quay quắt về hương xóm
Đông tàn, cuối chạp nước mắt rơi

Con muốn ghi ra hết nỗi lòng
Hòng vơi bớt nhớ, cạn niềm mong
Bờ dậu, đường làng, đôi bầu cũ...
Chảy mãi  tâm con chẳng cạn dòng !

Từ độ xa quê đến tận giờ
Ngọt mềm sữa mẹ, máu thành thơ
Thành đôi quang mới cho con gánh
Gánh mãi chưa đầy giấc mẹ mơ

Cũng đành chữ hiếu chẳng tròn âm
Con biết rằng con có lỗi lầm
Công danh mấy chữ, thơ nhàu sách
Sự nghiệp đôi đường, nợ xót tâm 
 
 
Mỗi chiều con sợ lắm mẹ ơi !
Nóng lạnh miền trung , sợ chuyển thời
Sợ cảnh lá vàng  vào cung lặng
Là con mất hẳn một khung trời.

Con phải về thôi
Con phải  về thăm mẹ, mẹ ơi

 
Nguyên Hải
 







Kính chào Anh Khánh Chân và Chị Sương Anh, cho  phép Nguyên Hải  được giao  lưu với Anh và Chi mấy  tứ thơ về mẹ nhé.
Chúc Anh Khách Chân và Chị Sương Anh luôn vui khỏe. Đón xuân mới  an khang - thịnh vượng.



Nghĩa lớn tôn sư bia khắc đức
Tình thâm trọng đạo sử ghi công
Trăm năm châu ngọc còn phai sắc
Hai chữ thầy cô mãi sáng lòng
Đăng nhập để trả lời
0
Cảm ơn Sương Anh - Nguyên Hải cùng chia sẻ
 
 
 
Xuân nhớ Mẹ
 
Mưa từ đâu đến hả mưa ơi ?
Khiến nỗi cô đơn bỗng tuyệt vời
Những phiến băng buồn chưa kịp rã
Đôi tầng ngục nhớ vẫn chưa vơi
Hương xuân  thơm ngát mờ di ảnh
Tóc Mẹ bạc phơ  một góc đời
Quạnh quẽ hiên nhà  sao trống vắng
Tết nào  ăm ắp  những niềm vui …
 
 
 


Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại.
Đăng nhập để trả lời
0


Cảm ơn Sương Anh - Nguyên Hải cùng chia sẻ
 
 
 
Xuân nhớ Mẹ
 
Mưa từ đâu đến hả mưa ơi ?
Khiến nỗi cô đơn bỗng tuyệt vời
Những phiến băng buồn chưa kịp rã
Đôi tầng ngục nhớ vẫn chưa vơi
Hương xuân  thơm ngát mờ di ảnh
Tóc Mẹ bạc phơ  một góc đời
Quạnh quẽ hiên nhà  sao trống vắng
Tết nào  ăm ắp  những niềm vui …
 
 
 
Xuân Vắng Mẹ
 
Thương lắm khi nghe tiếng: Mẹ Ơi!
Dầu than khóc mãi cũng xa vời
Mẹ đà khuất núi đâu còn thấy
Bóng đã biệt ngàn nhớ hãy vơi
Nhắc nhở đau lòng người thiên cổ
Cầu mong thoát kiếp bụi trần đời
Năm nay khác hẳn ngày xuân cũ
Chỉ một mình ta...khó thể vui

 
Sương Anh
 
Chúc anh KC vui nhiều hơn xuân cũ ha, chúc anh cũng như tự chúc mình.
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-01-19 14:14:04SuongAnh>
SA mến NN có nhận được tuyển tập Cõi Mơ HB vừa gởi tặng, NN rất tâm đắc những bài của SA,

Tăng Em

Có gì đâu để tặng em
Mấy câu lục bát ngọt mềm cổ xưa

Diệu hò những chuyến đò đưa
Ầu ơ câu hát mẹ vừa ru ta

Lời tình người gởi trao qua
Mang bao nhung nhớ thiết tha ân tình

Ví dầu duyên phận linh đinh
Từ câu lục bát cho mình ủi an

Trăm năm tình nghĩa đá vàng
Mộng mơ như đã bay ngang cõi tình

Một đời vào kiếp nhân sinh
Lời thơ lục bát tâm tình  trao em.

Nghinh Nguyên



Đón Nhận
 
Thương sao lời nói êm êm
Câu ca dao hát ngọt mềm trên môi
 
Em chờ anh tặng lâu rồi
Nay vưà đón nhận bồi hồi làm sao
 
Ầu ơ...khúc hát ca dao
Mẹ ru khôn lớn...nay vào tay anh
 
Ví dầu...tình thắm duyên lành
Kiệu hoa đưa đón...theo anh...về nhà
 
Trầu cay vôi tẩm mặn mà
Làm hồn say khướt hay là...tại ai?
 
Bắt đền sao để nhớ hoài
Bởi câu lục bát...đêm ngày mơ hoa
 
Sương Anh

Cám ơn lời khen tặng cuả anh NN, SA chỉ là một cành hoa bé xíu trong khu vườn Mơ thôi hà, dzị mà cũng làm anh bận lòng... [sm=1.gif]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0



Vòng tay Mẹ hiền . . .



Cho đến khi con xuống thuyền vượt biển
Mẹ một mình nuôi nấng dạy dỗ con
Từ bài học cho đến việc đồng nương
Mẹ cho con một tấm gương ngời sáng

Cho đến khi Mẹ đưa con xuống bến
Theo đoàn người lũ lượt vượt biển khơi
Mỗi từng ngày tha thiết tiếng ầu ơi
Mẹ ru con lời dịu dàng êm ấm

Cho đến khi nhận được tin - Tàu vớt
Đứa con thơ Mẹ đã khóc rất nhiều
Mẹ đau buồn xa cách núm ruột Nhau
Tin xấu nhất - làm sao Me tiếp sống

Con bình an - cũng nhờ lòng Nhân Đạo
Của tình người nhân ái độ bao la
Nhờ ơn Trên che chở chắn phong ba
Nhờ nghĩa Mẹ sống hiền hòa Phước Đức

Con vào trại với đoàn người lữ khách
Từ mọi miền của đất nước Việt Nam
Từ Cửu Long - Bà Rịa - sóng Nha Trang
Nhưng Mẹ ơi! khoang trống tim con khoẳm

Bên cạnh con không có Mẹ ôm ấp
Thiếu vòng tay Hiền Mẫu, lạc xứ người
Giọng ân cần ru suốt tháng năm trôi
Cho đến khi - Mẹ trút hơi thở cuối


aB - Jan 2010






SA ơi! hôm nay đọc những dòng thơ về Mẹ ở đây... nên cho aB mạo muội post bài thơ về Mẹ của mình nơi đây luôn nha. Chúc SA luôn vui khoẻ và bình an [sm=40.gif][sm=----------------.gif]
Đăng nhập để trả lời
0
 
 
SA vô cùng cảm động và xin chân thành cám ơn đến hai anh Khánh Chân, Nguyên Hải và bạn aB đã cùng vào chia sẻ những bài thơ về mẹ nha...
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0





Cảm ơn Sương Anh - Nguyên Hải cùng chia sẻ
 
 
 
Xuân nhớ Mẹ
 
Mưa từ đâu đến hả mưa ơi ?
Khiến nỗi cô đơn bỗng tuyệt vời
Những phiến băng buồn chưa kịp rã
Đôi tầng ngục nhớ vẫn chưa vơi
Hương xuân  thơm ngát mờ di ảnh
Tóc Mẹ bạc phơ  một góc đời
Quạnh quẽ hiên nhà  sao trống vắng
Tết nào  ăm ắp  những niềm vui …
 
 

Xuân Vắng Mẹ
 
Thương lắm khi nghe tiếng: Mẹ Ơi!
Dầu than khóc mãi cũng xa vời
Mẹ đà khuất núi đâu còn thấy
Bóng đã biệt ngàn nhớ hãy vơi
Nhắc nhở đau lòng người thiên cổ
Cầu mong thoát kiếp bụi trần đời
Năm nay khác hẳn ngày xuân cũ
Chỉ một mình ta...khó thể vui

 
Sương Anh
 
Chúc anh KC vui nhiều hơn xuân cũ ha, chúc anh cũng như tự chúc mình.

XA QUÊ
NHỚ MẸ
 
Chiều  lặng nghe tiếng hát à ơi
Nhớ tuổi nằm nôi miệng khóc vời
Dáng mẹ hiện về trong khắc khoải
Câu hò vọng lại giữa đầy vơi
Thân Cò cánh vững  rời xa tổ
Cánh Vạc đêm sâu vẫn nhớ đời
Xuân đến nhắc lời nhân hiếu thảo
Con xin chúc mẹ khỏe lòng vui.
 
Nguyên Hải

 
Nghĩa lớn tôn sư bia khắc đức
Tình thâm trọng đạo sử ghi công
Trăm năm châu ngọc còn phai sắc
Hai chữ thầy cô mãi sáng lòng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-01-12 01:42:11Đình Thế>
NHỚ QUÊ

Đêm không ngủ
Chạnh nhớ về quê cũ mến thương
Nha Trang ơi! Miền cát trắng thuỳ dương
Nơi ta đã sống một thời thơ dại
Ta nhớ lắm những bình minh nắng trải
Biển êm đềm xanh ngắt tận trời xa
Những vệt long lanh chói sáng lập loà
Con thuyền nhỏ, cánh buồm giong xa tít
Đàn hải âu từ trời cao ríu rít...
Ta nhớ hoài những chiếc lá me bay
Đường Thái nguyên gió lộng lá rơi đầy
Tà áo trắng thướt tha giờ tan học
Em cứ để lá me rơi trên tóc
Bậc đá Nhà Thờ ngồi đợi chờ ai
Từng giọt cà phê Mây Tím rơi hoài
Anh ngóng mãi một bóng hình chiều nắng tắt
Nhạc Khánh Ly chơi vơi dìu dặt
Mà nghe lòng se thắt bâng khuâng
Và rồi dáng ai thấp thỏm ngại ngần
Không dám bước vào ánh đèn màu heo hắt
Đã bao ngày xa câch
Biển Nha Trang còn xanh màu cẩm thạch!
Tà áo ai còn đẹp buổi bình minh
Cánh phượng Huyền Trân còn rực đỏ chút tình
Thơ dại ấy thuở mình còn đi học
Giờ đây trên đường dài đơn độc
Nhớ thương hoài mái tóc chấm ngang vai
Mái tóc ngày xưa anh mong nó chóng dài
Giờ tất bật chắc búi rồi em nhỉ
Và ai đã tay bồng tay bế
Xếp đâu rồi cặp sách ngày xưa
Để lá me rơi ngày ấy gió lùa
Bậc đá Nhà Thờ đâu còn ai đợi
Một người xa vời vợi
Ra đi chưa hẹn đến ngày về...

Đêm không ngủ
Nhìn từng giọt cà phê
Rơi rơi trong thành ly
Như hồn năm tháng rụng
Ngập tối nẻo kinh kỳ
Đã qua rồi - thuở ấy anh đi
Nhớ mãi khúc nhạc buồn không tên cuối
"Xa nhau rồi thiên đường vỡ..." đừng tiếc nuối
Để "xót xa lòng một kẻ tình si..." (!1)
"Nha trang ngày về
Anh như là con ốc
Bơ vơ nằm trên cát...chui sâu vào thân xác lưu đày
Dã tràng ơi sao lấp được sầu này,,," (2)
---
  (1) Bài không tên cuối cùng của Vũ Thành An
  (2) Nha Trang ngày về của Phạm Duy
  ĐT




Tặng SA người cùng cảnh Xa Quê
Đời là những ngả tư đường, điểm gặp gỡ cũng là điểm chia xa

http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=314575
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=346130
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=410169
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=445091
Đăng nhập để trả lời
0
 
Trầm luân một kiếp con người
Kinh thư Phật pháp bao lời khuyên xa
Thoát mau bể dục Ta Bà
Cho hồn thanh tịnh tâm ta nhẹ nhàng...
 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: SuongAnh

 
Trầm luân một kiếp con người
Kinh thư Phật pháp bao lời khuyên xa
Thoát mau bể dục Ta Bà
Cho hồn thanh tịnh tâm ta nhẹ nhàng...
 
Sương Anh

Vườn trần một bãi phù hoa
Lợi danh, phú quí có là phù du
Mấy ai vào cõi chân như
Để hồn trầm lắng trong khu vườn thiền ..

Nghinh Nguyên

Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-01-13 08:38:50SuongAnh>
 
Vườn trần một bãi phù hoa
Lợi danh, phú quí có là phù du
Mấy ai vào cõi chân như
Để hồn trầm lắng trong khu vườn thiền ..
 
Nghinh Nguyên
 
Rằng đời muôn mặt đảo điên
Sao ta chẳng tránh chuốc phiền vào thân
Nếu lấy tịnh đặt làm chân
Thì lòng thanh, nhẹ... xa đần bi ai...
 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: SuongAnh

 
Vườn trần một bãi phù hoa
Lợi danh, phú quí có là phù du
Mấy ai vào cõi chân như
Để hồn trầm lắng trong khu vườn thiền ..
 
Nghinh Nguyên
 
Rằng đời muôn mặt đảo điên
Sao ta chẳng tránh chuốc phiền vào thân
Nếu lấy tịnh đặt làm chân
Thì lòng thanh, nhẹ... xa đần bi ai...
 
Sương Anh
 
Rằng đời là cõi phù vân
Nhưng ta sống giữa gian trần như ai
Bao nhiêu tình sử nối dài
Chàng Trương mang xuống Tuyến đài chưa tan...

Nghinh Nguyên

Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....
Đăng nhập để trả lời
0


Rằng đời là cõi phù vân
Nhưng ta sống giữa gian trần như ai
Bao nhiêu tình sử nối dài
Chàng Trương mang xuống Tuyến đài chưa tan...

Nghinh Nguyên
 
 
Trách trời duyên phận lỡ làng
Hiện thân chén ngọc hình chàng Trương Chi
Cũng vì hai chữ tình si
Trăm năm lạc bước...ôm ghì niềm đau

Chuyện cuả người sao lệ sầu?
Mắt nhoà mi ướt hạt châu tuôn dòng
Nước mắt dù có thành sông
Tim dù ngừng đập...bão lòng chưa vơi!

Thương người hay thương cho tôi?!
 
Sương Anh
 
 
 
 


Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: SuongAnh



Rằng đời là cõi phù vân
Nhưng ta sống giữa gian trần như ai
Bao nhiêu tình sử nối dài
Chàng Trương mang xuống Tuyến đài chưa tan...

Nghinh Nguyên
 
 
Trách trời duyên phận lỡ làng
Hiện thân chén ngọc hình chàng Trương Chi
Cũng vì hai chữ tình si
Trăm năm lạc bước...ôm ghì niềm đau

Chuyện cuả người sao lệ sầu?
Mắt nhoà mi ướt hạt châu tuôn dòng
Nước mắt dù có thành sông
Tim dù ngừng đập...bão lòng chưa vơi!

Thương người hay thương cho tôi?!
 
Sương Anh

Thương ta, thương cả cuộc đời
Bởi bao vật đổi sao dời biến thiên
Vào yêu chuốt lấy lụy phiền
Dẫu cho rằng cõi thần tiên vẫn là ;
Chức-Ngưu bao nỗi xót xa
Đợi chờ Ô Thước bắc qua nhịp cầu
Đời trong bể khổ thành sầu
Tình ai trọn vẹn một câu hẹn thề ?!...

Nghinh Nguyên
 
 
 
 



Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-01-14 13:38:33SuongAnh>
Trích đoạn: Đình Thế

NHỚ QUÊ

Đêm không ngủ
Chạnh nhớ về quê cũ mến thương
Nha Trang ơi! Miền cát trắng thuỳ dương
Nơi ta đã sống một thời thơ dại
Ta nhớ lắm những bình minh nắng trải
Biển êm đềm xanh ngắt tận trời xa
Những vệt long lanh chói sáng lập loà
Con thuyền nhỏ, cánh buồm giong xa tít
Đàn hải âu từ trời cao ríu rít...
Ta nhớ hoài những chiếc lá me bay
Đường Thái nguyên gió lộng lá rơi đầy
Tà áo trắng thướt tha giờ tan học
Em cứ để lá me rơi trên tóc
Bậc đá Nhà Thờ ngồi đợi chờ ai
Từng giọt cà phê Mây Tím rơi hoài
Anh ngóng mãi một bóng hình chiều nắng tắt
Nhạc Khánh Ly chơi vơi dìu dặt
Mà nghe lòng se thắt bâng khuâng
Và rồi dáng ai thấp thỏm ngại ngần
Không dám bước vào ánh đèn màu heo hắt
Đã bao ngày xa câch
Biển Nha Trang còn xanh màu cẩm thạch!
Tà áo ai còn đẹp buổi bình minh
Cánh phượng Huyền Trân còn rực đỏ chút tình
Thơ dại ấy thuở mình còn đi học
Giờ đây trên đường dài đơn độc
Nhớ thương hoài mái tóc chấm ngang vai
Mái tóc ngày xưa anh mong nó chóng dài
Giờ tất bật chắc búi rồi em nhỉ
Và ai đã tay bồng tay bế
Xếp đâu rồi cặp sách ngày xưa
Để lá me rơi ngày ấy gió lùa
Bậc đá Nhà Thờ đâu còn ai đợi
Một người xa vời vợi
Ra đi chưa hẹn đến ngày về...

Đêm không ngủ
Nhìn từng giọt cà phê
Rơi rơi trong thành ly
Như hồn năm tháng rụng
Ngập tối nẻo kinh kỳ
Đã qua rồi - thuở ấy anh đi
Nhớ mãi khúc nhạc buồn không tên cuối
"Xa nhau rồi thiên đường vỡ..." đừng tiếc nuối
Để "xót xa lòng một kẻ tình si..." (!1)
"Nha trang ngày về
Anh như là con ốc
Bơ vơ nằm trên cát...chui sâu vào thân xác lưu đày
Dã tràng ơi sao lấp được sầu này,,," (2)
---
(1) Bài không tên cuối cùng của Vũ Thành An
(2) Nha Trang ngày về của Phạm Duy
ĐT




Tặng SA người cùng cảnh Xa Quê



Cám ơn anh ĐT tặng bài thơ nhớ về Nha Trang và kỷ niệm xưa ha, và bi giờ SA xin gửi đến cho anh vạt nắng muà đông ở tại Nhà Thờ Núi Nha Trang, anh có nhận ra hông? [sm=1.gif]
 
 
 
 Gửi Đến Anh....
 
Gửi đến cho anh vạt nắng hồng
Soi hồn anh ấm lúc đêm đông
Thái Nguyên dẫn tới nhà thờ Núi
Đường lá me bay hương gió nồng
 
Anh nhớ không anh kỷ niệm xưa?
Vì ai em đứng đợi từ trưa
Mắt buồn ngơ ngác anh chưa tới
Giọt nhớ thi nhau...nói sao vưà...
 
Phố biển Nha trang nhiều dổi thay
Làm em chẳng dám một mình này
Đi theo các bạn nơi quê đó
Nhỡ lạc còn người cho nắm tay
 
Tà áo Huyền Trân nay mất rồi
Trường nhiều đổi khác cả màu vôi
Con trai con gái nay chung lớp
Chẳng giống ngày xưa học tách rời
 
Gửi đến cho anh một tấm hình
Anh nhìn cho kỹ...phải người xinh
Cái người năm cũ thời thơ dại
Đã khiến cho anh phải lụy...tình ?
 
Nơi Quán Bốn Muà trên biển chiều
Đâu đây vang vọng bài " Tôi Yêu "
Nha trang cát trắng...hàng dương liễu...
Mai mốt đi xa...sẽ nhớ nhiều...
 
Sương Anh
 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
 
Xin Thân Tâm An Lạc
 
Có đôi lúc muốn làm người ngờ nghệch
Không băn khoăn, chẳng suy nghĩ...thiệt thân!
Biết làm sao...khi ta cũng kiếp nhân
Dù cố gắng vẫn bần thần trong dạ...
 
Muốn khóc to, thét gào cho hả dạ
Muốn bịt tai che tất cả điều trông
Tim đập nhanh quặn thắt ở trong lòng
Đau! Đau lắm!...xin mong bình an lại.
 
Nào có ai cứu trong cơn nguy, hãi
Chỉ mình ta đang bương chải vượt qua
Nam mô Tam Bảo, Phật A Di Đà...
Xin cứu con thoát qua cơn hiểm nạn
 
Buồn, buồn lắm! nhưng chẳng lời trách oán
Số phận dành phải cố ráng mà đi
Dẫu có trách móc cũng đâu được gì
Xin lạy Mẹ lòng Từ Bi tế độ
 
Đời con đã vướng bao nhiêu điều khổ
Có phải không? thôi hãy cố nguôi ngoai
Xin cho thân tâm thường lạc mãi hoài
Xem CÓ như KHÔNG - nạn tai thoát kiếp!
 
Sương Anh
 
 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
 
 
 Gửi Đến Anh....
 
Gửi đến cho anh vạt nắng hồng
Soi hồn anh ấm lúc đêm đông
Thái Nguyên dẫn tới nhà thờ Núi
Đường lá me bay hương gió nồng
 
Anh nhớ không anh kỷ niệm xưa?
Vì ai em đứng đợi từ trưa
Mắt buồn ngơ ngác anh chưa tới
Giọt nhớ thi nhau...nói sao vưà...
 
Phố biển Nha trang nhiều dổi thay
Làm em chẳng dám một mình này
Đi theo các bạn nơi quê đó
Nhỡ lạc còn người cho nắm tay
 
Tà áo Huyền Trân nay mất rồi
Trường nhiều đổi khác cả màu vôi
Con trai con gái nay chung lớp
Chẳng giống ngày xưa học tách rời
 
Gửi đến cho anh một tấm hình
Anh nhìn cho kỹ...phải người xinh
Cái người năm cũ thời thơ dại
Đã khiến cho anh phải lụy...tình ?
 
Nơi Quán Bốn Muà trên biển chiều
Đâu đây vang vọng bài " Tôi Yêu "
Nha trang cát trắng...hàng dương liễu...
Mai mốt đi xa...sẽ nhớ nhiều...
 
Sương Anh

LẠI NHỚ NHA TRANG

Em về Quê Mẹ những ngày Đông
Nắng sớm bừng lên những ánh hồng
Những lá me nghiêng từng cánh nhỏ
Rực vàng em bước, bước thong dong

Ừ nhỉ sao mà đã quá xa
Nha Trang thay đổi từng ngày qua
Người xưa trở lại thềm đá cũ
Em đổi thay, hay bỡi nắng nhoà

Đâu còn là cô bé ngày xưa
Tóc chấm ngang vai, gió nhẹ lùa
...
Giờ tóc bồng bênh cười duyên dáng
Trẻ trung dù xa vắng bao mùa

Một lần ghi dấu nữa - Nha Trang
Biển vỗ ngàn năm bãi cát vàng
Hòn chồng, hòn vợ bên nhau mãi
Nhắc nhở người xa - mãi mênh mang
ĐT
Đời là những ngả tư đường, điểm gặp gỡ cũng là điểm chia xa

http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=314575
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=346130
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=410169
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=445091
Đăng nhập để trả lời
0
 
 
Bonjour SA [sm=----------------.gif][sm=40.gif]
 
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
 
 
 
Tìm nhau dưới anh Hào Quang
Ngôi Hai Thiên Chúa giáng trần đêm đông
Chắp đôi tay - nguyện Hồng Ân
Tuôn tràn lên những tâm hồn Noel . . .


aB - Noel 2009
 
 
 

 
Đăng nhập để trả lời
0

Chúc sương Anh một mùa giáng sinh nơi thành Ba lê thật vui vẻ và hạnh phúc nha!
Đời là những ngả tư đường, điểm gặp gỡ cũng là điểm chia xa

http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=314575
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=346130
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=410169
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=445091
Đăng nhập để trả lời
0
Giáng Sinh An Lành Đến Với Cưng Cùng Gia Đình



Con tim chỉ một không hai
Yêu người yêu mãi nên dài nỗi đau

[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=303824]Trang Lưu Trữ



Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-12-24 04:19:09minhthanh_love>
   

























































































yêu
Truyện ngắn
4-3-4-3-6-8
hú hồn...xỉu
cafe
đi cho biết đó đây
bói đây...
thông báo đổi tên
các mem có nhu cầu in ấn và thiết kế sách, xin vui lòng liên hệ mtl
chúc vui và như ý !
viết như thế nào là quyền của tôi, tôi thích. Còn đọc hay không, là quyền của
Đăng nhập để trả lời
0
Cưng Sương Anh ơi, đi chơi xa mừ nhà cửa vẫn khang trang, bạn bè ra vào như... đi hội chợ dị đó! [;)]
Năm nay hổng có cưng ở Paris nên cả nước Pháp đều ngập trong tuyết lạnh...[sm=65.gif]! Anh Tóc chỉ còn biết... lên rừng tâm sự dí cây cỏ....[sm=looney.gif]


Thương chúc cưng một mùa Noël hạnh phúc, ấm cúng bên quê nhà và năm mới luôn được như ý nha !
[sm=kissing.gif]





📎 2009121059copiea
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính
Đăng nhập để trả lời
0




Chúc Sương Anh mùa Giáng Sinh đầy ơn phước của bề trên.   Nguyện sự bình an luôn ở bên em!






TÌNH TÔI


Anh nhớ ngày xưa mới gặp nhau
Lá vàng cứ đổ dưới phong linh
Cành khô bẽn lẽn như thầm hỏi
Có phải mùa thu của chúng mình

Từ mùa thu ấy khởi đầu yêu
Tập viết thơ tình hồn phách xiêu
Và giấu trong anh một biền nhớ
Hiểu ra thì đã yêu em nhiều

Chẳng biết làm sao tránh khổ đau
Vương thêm chút nhớ buổi ban đầu
Cố xa mà dạ lao đao mãi
Có phải vì yêu, lạc cõi sầu
 
Giờ biết người ta đã vắng rồi
Chỉ còn thương tiếc đề lầm thôi
Nói ra cũng chỉ là thơ thẩn
Mà hiểu làm chi để khổ tôi

Khép lại yêu đương lòng thấy buồn
Bao nhiêu dòng lệ chẳng còn tuôn
Ẩn trong nỗi nhớ dư âm ấy
Đọng chút tình si râm rỉ luôn

                                      Đoạn Trường


thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-12-24 11:05:58vivi07>


Chúc Gia Đình SuongAnh
Mùa Giáng Sinh và Năm Mới 2010
An Vui & Hạnh Phúc
Non Nước Hề Blog

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=291856&mpage=30
Đăng nhập để trả lời
0



Mừng Giáng sinh 2009 và năm mới 2010

Chúc SA một Giáng Sinh Ấm - An lành và Năm Mới 2010 Vui- Hạnh Phúc
Đăng nhập để trả lời
0






CHUYỆN MỘT DÒNG SÔNG

Từ độ Đông về dòng Seine lặng lẽ
Đứng ngóng chờ cánh tuyết bay sang
Phủ lên nhau một lớp mỏng ngỡ ngàng
Đông còn đó dáng ai chưa về nhỉ
Sông khép lại mộng thời tri kỉ
Tình hoang vu theo ánh nắng phai mờ
Lòng tan tác như hoa dại phất phơ
Trong gió lạnh chiều Đông thêm trống vắng
Rồi tất cả chìm trong im lặng
Để tiễn đưa chuyện một dòng sông

                                           Đoạn Trường






thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-12-30 04:56:31hoangnguyen6889>


Đam mê... mà mãi chẳng về
Noel - Tết đến, lại thăm quê
để cho cả xóm, buồn ngơ ngẩn
" Cô ấy sao lâu, chẳng chịu về ??? "

Chắc là hoa trắng cài áo tím
pháo nổ vang trời đón vu quy
nên đam mê cũng... đành tạm gác
để hẹn qua xuân thì sẽ về...

Nhân dịp Noel và Tết lại đến ghé thăm em gái của xóm, mến chúc em gái năm nay niềm vui mới nhiều gấp mười lần năm ngoái nhé.
Chúc em đi chơi thật vui vẻ.
Thơ HOÀNG NGUYÊN: Trang CHÍNH
( Trang THƠ linh tinh )
Đăng nhập để trả lời
0