Suối Đam Mê
Vương lên từ suối đam mê
Hồn như siêu thoát tìm về xa xăm
Trở về giấc ngủ nghìn năm
Cùng nàng mộng ảo về thăm địa đàng
Đam mê dẫn bước chân hoang
Đưa ta quay vế lại suối ngàn đam mê...
Nghinh Nguyên
Đam Mê
Em nào khơi dậy chi đâu
Đam mê như đã ăn sâu vào hồn
Ánh lưả bừng lên chập chờn
Cháy lan toả rộng thành cơn bão tình
Mơ em một túp lều xinh
Cùng ai đan mộng dệt tình trăm năm...
Sương Anh
Tình Như Cánh Chim
Em về từ cõi xa xăm
Thả vào ảo mộng tháng năm mơ hồ
Tình đâu là bến là bờ ?
Đi trong cõi ihực, cõi mơ kiếm tìm
Tình như là những cánh chim
Khi bay khi đậu giữa niềm nhân gian
Lạc loài trươc cửa địa đàng
Để trăm năm phải dở dang cuộc tình...
Nghinh Nguyên
[color=#000099]Hoài Mơ Ước[/color]
[color=#000099][/color]
[color=#330099]Hoài mơ hai tiếng: Ơi mình!
Biết bao giờ được bởi tình như chim
Người quay gót kẻ đi tìm
Thiên đường ngay đó...đôi tim mù loà
Chiều thương trỗi khúc tâm ca
Nghe lòng quặn nỗi xót xa não nề
Còn gì nưã mà đam mê
Khi tình lạc lối...lời thề phôi pha...[/color]
[color=#330099][/color]
[color=#330099]Sương Anh
[/color]
Cám ơn anh NN đã cùng với SA liên vận bài Lục Bát Tình ha [sm=1.gif]
SA mến, thấy SA dùng tiến "Mình ơi"NN cũng xin tiếp :
Mình Ơi !
Mình ơi ! Cùng với nhà tôi
Tiếng yêu mộc mạc từ thời cổ sơ
Thiếu mình, mình thấy bơ vơ
Vắng nhà tôi, lại ngẫn ngơ trông tìm
Bên mình, mình thấy dịu êm
Xa mình, mình thấy bóng đêm thêm dài
Ta-mình, tuy một mà hai
tuy hai mà một nối dài sợi thương
Tiếng yêu xưa - thật bình thường
mà sao sâu lắng keo sơn nghĩa tình
Nhà tôi, mình hởi ơi mình
tiếng mình xưa đó kết tình lừa đôi
Trăm năm tóc bạc da mồi
Có mình cùng với nhà tôi hợp hoà
Bởi mình là nửa cùa ta
còn ta hơn một phần ba nơi mình.
Nghinh Nguyên
ƠI Mình...!
Nghe tiếng gọi làm giật mình
Thì ra anh hở? Ơi mình cuả em
Em nè! Đang ở trong rèm
Chải suông mái tóc vì đêm...gió luà
Mình ơi...mình đã xong chưa?
Chờ em mặc áo mình vưà tặng cho
Khoan thai giọng cô lái đò
Bên sông vang vọng câu hò tình ghê!
Mình ơi! mình ở...đừng về!
Sợ sông núi cách lời thề phôi pha
Em - Mình tình rất đậm đà
Một giây phút vắng lệ nhoà mắt mi
Nhớ nha! Mình hỡi...đừng đi!
Nghe em dạo khúc xuân thì êm tai
Đôi mình tuy một mà hai
Tuy hai mà một mãi hoài thương nhau...
Sương Anh
Hihihihi...anh NN nè, như dzị thì cho phép SA chạy theo anh với nha cho...tình [sm=9.gif]