📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

PARIS_Tình Yêu & Đam Mê

4.813 trả lời, 553.088 lượt xem — Trang 82 / 161

 
Tâm Thơ Gởi Cha
 
Oằn vai gánh nặng cuộc đời
Cha tôi chừ đã kiệt hơi sức tàn
Bao năm vùng vẫy hiên ngang
Non sông nợ nước xênh xang một thời
 
Giờ như chiếc lá vàng phơi
Vô tình làn gió...nhẹ rơi bên đàng
Thương Cha gầy yếu võ vàng
Con đứng thẳng Cha chân quàng chân xiêu
 
Cha như vạt nắng xế chiều
Nghiêng vai đổ bóng liêu xiêu bên thềm
Mẹ là gối tưạ từng đêm
Cha là bóng mát êm đềm đời con
 
Thương con thân Mẹ héo mòn
Yêu con Cha phải lên non xuống ngàn
Nắng trưa cháy nám lưng trần
Cho con tấm áo che thân với đời
 
Tình Cha xa cách trùng khơi
Đại dương biển rộng vợi vời xa xăm
Bao lần mới có một năm
Về quê hương cũ để thăm Cha già
 
Nhớ lần tiễn bước con xa
Run run tiếng nói lệ sa trong lòng
Cha ơi!yêu lắm biết không?
Thương cha môi cắn giấu lòng làm ngơ
 
Giờ đây ngồi bên áng thơ
Nhớ Cha con viết tâm thơ gởi về
Cầu mong gia cảnh đề huề
Anh, chị, em, cháu cận kề bên Cha
 
Chút tình đưá con nơi xa
Đôi dòng viết tặng Cha già dấu yêu
Cung phu sáng sớm trưa chiều
Tràng kinh con đọc đôi diều cầu xin
 
Nam Mô Bồ Tát hiển linh
Độ trì Cha được an bình sống lâu
Cho dù ở tận trời Âu
Phật kinh con đọc nguyện cầu cho Cha
 
Sương Anh
 
 

Sis Ly ơi...cho emké một bài thơ gởi cho Cha ha..chúc tất cả mọi người ai còn Cha đều được hưởng hạnh phúc trong ngày này...nhất là hãy đem niềm vui dến cho Cha trong lúc tuổi xế chiều, và ai còn ở bên cạnh Cha thiệt là niềm hạnh phúc tuyệt vời!![sm=40.gif][sm=7.gif]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-17 12:22:37nhabe>
Trích đoạn: SuongAnh

 
Tâm Thơ Gởi Cha
 
Oằn vai gánh nặng cuộc đời
Cha tôi chừ đã kiệt hơi sức tàn
Bao năm vùng vẫy hiên ngang
Non sông nợ nước xênh xang một thời
 
Giờ như chiếc lá vàng phơi
Vô tình làn gió...nhẹ rơi bên đàng
Thương Cha gầy yếu võ vàng
Con đứng thẳng Cha chân quàng chân xiêu
 
Cha như vạt nắng xế chiều
Nghiêng vai đổ bóng liêu xiêu bên thềm
Mẹ là gối tưạ từng đêm
Cha là bóng mát êm đềm đời con
 
Thương con thân Mẹ héo mòn
Yêu con Cha phải lên non xuống ngàn
Nắng trưa cháy nám lưng trần
Cho con tấm áo che thân với đời
 
Tình Cha xa cách trùng khơi
Đại dương biển rộng vợi vời xa xăm
Bao lần mới có một năm
Về quê hương cũ để thăm Cha già
 
Nhớ lần tiễn bước con xa
Run run tiếng nói lệ sa trong lòng
Cha ơi!yêu lắm biết không?
Thương cha môi cắn giấu lòng làm ngơ
 
Giờ đây ngồi bên áng thơ
Nhớ Cha con viết tâm thơ gởi về
Cầu mong gia cảnh đề huề
Anh, chị, em, cháu cận kề bên Cha
 
Chút tình đưá con nơi xa
Đôi dòng viết tặng Cha già dấu yêu
Cung phu sáng sớm trưa chiều
Tràng kinh con đọc đôi diều cầu xin
 
Nam Mô Bồ Tát hiển linh
Độ trì Cha được an bình sống lâu
Cho dù ở tận trời Âu
Phật kinh con đọc nguyện cầu cho Cha
 
Sương Anh
 
 

Sis Ly ơi...cho emké một bài thơ gởi cho Cha ha..chúc tất cả mọi người ai còn Cha đều được hưởng hạnh phúc trong ngày này...nhất là hãy đem niềm vui dến cho Cha trong lúc tuổi xế chiều, và ai còn ở bên cạnh Cha thiệt là niềm hạnh phúc tuyệt vời!![sm=40.gif][sm=7.gif]



chào Sương Anh và cả nhà, cho nhabe ké một bài về cha

ba tôi

ba tôi nghiêm lắm
ít nói...ít  cười...
nên ai cũng sợ...
ít dám lại gần
nhưng tôi vẫn biết
ba thương tôi lắm
che chở tôi luôn
má la cơm nhão
ba quay qua cười
cơm nhaõ đỡ nhai
khỏi đau bao tử...
khi làm rung bàn
bị chị tôi la
ba cũng đỡ cho
cái bàn nó cũ
nên chân bị rung
má tôi làu bàu
vẽ đường hươu chạy
ba cười làm thinh
ba ơi...ba ơi
làm sao con quên


nhabe

chúc SA và các bạn hạnh phúc trong ngày của cha...các bạn may mắn lắm!...nb tiếc là chưa bao giờ nói và  không còn dịp nói "con thương ba"...hãy nói trước khi quá trễ nha các bạn...
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-20 00:16:13Viet duong nhan>
Trích đoạn: nhabe


chào Sương Anh và cả nhà, cho nhabe ké một bài về cha

ba tôi

ba tôi nghiêm lắm
ít nói...ít  cười...
nên ai cũng sợ...
ít dám lại gần
nhưng tôi vẫn biết
ba thương tôi lắm
che chở tôi luôn
má la cơm nhão
ba quay qua cười
cơm nhaõ đỡ nhai
khỏi đau bao tử...
khi làm rung bàn
bị chị tôi la
ba cũng đỡ cho
cái bàn nó cũ
nên chân bị rung
má tôi làu bàu
vẽ đường hươu chạy
ba cười làm thinh
ba ơi...ba ơi
làm sao con quên


nhabe

chúc SA và các bạn hạnh phúc trong ngày của cha...các bạn may mắn lắm!...nb tiếc là chưa bao giờ nói và  không còn dịp nói "con thương ba"...hãy nói trước khi quá trễ nha các bạn...

 
SA thiệt là cảm động với lời tâm tình cuả nhabe vưà rồi bên VTN, SA cũng mới chia sẻ với bạn NTN, cũng cùng tâm trạng và hoàn cảnh nhu bạn đó, SA xin đem bài thơ dán vào đây coi như một lòi chia xẻ với nhabe nhé, chúc bạn vui hơn và luôn hãnh diện với tình cảm mà Ba đã dành cho mình, dù ba có mất đi nhưng tình cảm ấy hãy còn mãi không mất đâu bạn nhỉ?!
 
 
 Phụ tử tình thâm
(Tranh: Triat)


                       Hoài niệm...Cha và con gái

Thật ra, lâu  rồi ,N thường cảm thấy  lạc lõng  trong ngày này , khi mọi người bày tỏ  tình thương đối với Cha hoặc chia sẻ những kỷ niệm về Cha..Vì Cha N mất khi N còn rất  nhỏ...
Nhưng năm nay ,những người bạn của VTN đã khiến cho N nhớ về người cha oai hùng của mình thật nhiều ,và N đã khóc...khi viết nhanh những dòng này.
&lt; Nhân 1 lần về thăm nhà  , mẹ kể lại , khi thấy N mặc chiếc áo đầm màu trắng cha đã kêu lên &lt;Ồ, con gái cha xinh như 1 con thiên nga bé bỏng  &gt;.
Chẳng bao lâu sau ,ông gặp nạn và qua đời.Một cái chết đến chậm và...một mình.N thương ông nhói lòng khi  nghĩ đến những giờ phút cuối cùng của ông , ông nằm và hiểu rằng mình sẽ chết , để lại đứa con gái nhỏ   như 1 con thiên nga bé bỏng ,thơ dại ... &gt;

 Xin được góp với mọi người cảm xúc này của N về Cha của mình
N chân thành cảm ơn Huynh Triart nhiều , thật nhiều về sự chia sẻ của Huynh.

                      .
                                                                                   NTN

SA thiệt là cảm động khi nghe những lời tâm sự cuả bạn xin gưỉ tặng đến bạn bài thơ này thay lòi chia sẻ nha [sm=40.gif][sm=7.gif][sm=kissing.gif]
 
Ngày Lễ Nhớ Cha
 
Ngày mai là ngày lễ Cha
Lòng con đau thắt như là kim châm
Tình cha xa cách bao năm
Nhưng mà kỷ niệm mãi nằm trong tim
Với cha mãi là cánh chim
"Thiên Nga bé bỏng"...chẳng quên bao giờ
Xa rồi...xa lắc ...xa lơ...
Bóng cha nay đã mịt mờ tăm hơi
Bỏ con bên cạnh cuộc đời
Bơ vơ với một kiếp người trầm luân
Cha là cả một trời Xuân
Chừ cha vắng bóng tình thân chẳng còn
Nhân ngày lễ cha xin con
Nén tâm hương thắp tỏ lòng nhớ cha
 
Sương Anh
R
 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Sương Anh, bài thơ cũng cùng tâm trạng những người nuối tiếc tình phụ tử...cám ơn SA đã sưu tầm và chia sẻ...
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: nhabe

Sương Anh, bài thơ cũng cùng tâm trạng những người nuối tiếc tình phụ tử...cám ơn SA đã sưu tầm và chia sẻ...

 
[sm=1.gif] không có gì đâu  nhabe ơi, chỉ là sự đồng cảm thôi mà, đúng hôn? chúc bạn vui khoẻ và nhiều thi hứng để có thêm những sáng tác mới nha [sm=----.gif]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
TÂM TÍNH CON NGƯỜI
 
Trong cuộc sống ai là người chân thật?
Ai là người đã đánh mất lương tâm
Ai là người thường hay bị lỗi lầm
Và ai sẽ là người luôn luôn đúng...?!
 
Anh thì bảo anh là người rất vụng
Em mỉm cười em cũng vậy anh ơi!
Những cái sai chuyện ảo trên cõi đời
Không có tên anh hoặc em trong đó...
 
Ai đúng sai... hãy xem như không có
Tham gia vào thêm mệt mỏi tâm can
Lòng cảm thấy...sờ sợ...người thế gian
Có lắm những hàng vạn nghìn...rắc rối
 
Anh xin thưa anh không hề gian dối
Em như anh chẳng biết sống gian ngoa
Thế tại sao...bao nhiêu chuyện vỡ oà
Bởi vì đâu...??? lòng ta không hiểu nổi
 
Xin qùy gối đọc bài kinh sám hối
Và nhủ lòng không được nói câu gì
Nhìn thấy Người đang khổ sở sầu bi
Lòng cảm thấy như có gì rưng rức
 
Ở trên đời giưã đúng - sai,  hư - thực
Chữ niềm tin, ngờ vực...thật khó lường
Ai thiệt tình, ai uy tín, dễ thương
Có va chạm mới am tường tâm tính
 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-05-23 13:53:19Nguyên Đỗ>
Bến Bình An

Anh gặp em giữa một mùa biển động
Sóng chập chùng cuốn hút khách thuyền xa
Đêm đại dương tăm tối chẳng đường ra
Em hiện đến như vì sao Bắc Đẩu

Em từ đó tựa người tình yêu đấu
Soi hồn anh trực hướng bến bình yên
Như quan âm bồ tát rất dịu hiền
Em chỉ lối dẫn đưa vào chánh đạo

Anh hải khấu giang hồ hay ngổ ngáo
Đạt quan chiêm thấu hiểu chuyện quả nhân
Người trần gian ai chẳng có một lần
Kiếp ba sinh nhân quả đời họa phúc

Tâm phật pháp anh suốt đời khâm phục
Đạo từ bi hỉ xả thật hiền lương
Em từ tâm bát chánh đạo đưa đường
Em sao sáng giữa cuộc đời trần thế

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: TTH




ANH ĐI RỒI...
Anh đi rồi hết còn mong sum họp
Hai ngã đời hai lối rẽ từ nay
Ôm gối chăn tự vỗ giấc từng ngày
Thôi hết rồi tình bây chừ...xa vắng...
 
Sương Anh
 
ANH ĐI RỒI...
 
Anh đi rồi thế gian ôi buồn quá
Kỷ niệm chắt chiu đon đả đâu rồi
Đêm âm thầm gọi tiếng cố nhân ơi
Lời vọng lại sương rơi như tiếng nấc
Thanh Huy
 
Chúc Sương Anh cuối tuần vui. TTH.
 
 


 
...ĐÂU CÒN NƯÃ!
 
Anh đi rồi lòng xót xa đau thắt
Đã hết rồi giây phút ấy...ngày xưa
Hết còn ai để chiều chuộng đón đưa
Hồn quạnh quẻ nói sao vưà...nỗi nhớ!
 
Đâu còn nưã những kỷ niệm ngày đó
Sương chiều rơi trên lối nhỏ buồn tênh
Anh đi rồi lòng nghiêng ngã chênh vênh
Hồn héo uá, tim sầu thoi thóp thở...
 
Sương Anh 
 
Merçi TTH vào hoạ thơ với SA nha, chúc TTH một tuần mới thiệt vui khoẻ [sm=1.gif]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: SuongAnh

Trích đoạn: mây trắng

Lời em  

lời em thanh thoát nhẹ nhàng
mà sao thấm ngọt miên man hồn người

lời em tia nắng chơi vơi
nên nghe ấm áp tim người bảo giông  

lời em dào dạt mênh mông
thành hoa Xuân nở ru lòng người thơ  

lời em sợi khói mộng mơ
ươm tình trên ngọn mong chờ tri âm  

lời em mật ngọt từ tâm
chan hòa trầm ấm kiếp người mong manh ...

vad

Ghé thăm PARIS_Tình Yêu & Đam Mê...MT xin gởi lại chút thơ cùng SA nhé !
   


Lời Ai...
 
Lời ai như gió rung cành
Đong đưa nhè nhẹ lay mành trúc mai
 
Lời ai thoáng nhẹ qua tai
Làm hồn ngây ngất ngỡ ai ghé về
 
Lời ai trìu mến đam mê
Cho hồn đắm đuối lối về cũng quên
 
Lời ai như một cái tên
Nhẹ đưa Mây Trắng bồng bềnh lướt ngang
 
Vườn Paris bỗng rộn ràng
Hương xuân lan toả dịu dàng từ mây

Sương Anh





Lời ai gọi biển . . .


Lời ai gọi biển mùa Xuân
Động lòng hoa sóng chuyển mình đê mê

Lời ai tha thiết ngàn khê
Khiến đôi chím én bay về vui ca

Lời ai thơm sắc hương hoa
Bướm say mật ngọt, la đà cánh ong

Lời ai ôm ấp trong lòng
Chờ nàng Mây Trắng qua song trao tình

Lời ai gọi biển âm thầm
Giọng trong quyến rũ ru hồn sóng say

Lời em viết trọn đêm nay
Cột vào đôi cánh chim bay đến người

Thủy triều con nước đầy vơi
Mây bay lả lướt trăng rơi yếm đào. . .


aB - April 2010






SA ơi! sis MT ơi! aB mang nguyên cây chocolates đến Paris nè...mỗi người cùng ăn cho thêm phần ngọt ngào nha - Chúc tình yêu mùa Phục Sinh [:)]


Đăng nhập để trả lời
0
Vẫn Mãi Thế
 
Vẫn mãi thế, hồn thơ cười hoặc khóc
Tự hồn thơ, tự hiểu với sẻ chia
Đến và đi, hội tụ với xa lìa
Trên dương thế, dưới cõi âm, thiên thượng
 
Thiền tu tịnh để không gì bận vướng
Kiếp phù sinh sống gởi thác về thôi
Có gì đâu, tâm cản hiểu nhau rồi
Con với Mẹ, vợ với chồng, xum họp
 
Tâm chưa đẹp, ngóng trông chờ thoi thóp
Một sát na cũng tựa cả thiên thu
Thấu đạt tâm tất cả thóang bay vù
Cười thanh thản hiền hòa trong hiển đạt
 
Nguyên Đỗ
 
 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0


Vẫn Mãi Thế
 
Vẫn mãi thế, hồn thơ cười hoặc khóc
Tự hồn thơ, tự hiểu với sẻ chia
Đến và đi, hội tụ với xa lìa
Trên dương thế, dưới cõi âm, thiên thượng
 
Thiền tu tịnh để không gì bận vướng
Kiếp phù sinh sống gởi thác về thôi
Có gì đâu, tâm cản hiểu nhau rồi
Con với Mẹ, vợ với chồng, xum họp
 
Tâm chưa đẹp, ngóng trông chờ thoi thóp
Một sát na cũng tựa cả thiên thu
Thấu đạt tâm tất cả thóang bay vù
Cười thanh thản hiền hòa trong hiển đạt
 
Nguyên Đỗ
 
 
Biết Rằng Vẫn Thế!
 
Biết rằng vẫn thế sao còn mãi nhớ
Ngóng trông chờ trăn trở suốt canh thâu
Để từng sát na đốt cháy tim đau
Lòng riêng canh cánh quặn sầu buồn bã
 
Đang muà xuân cứ ngỡ rằng muà hạ
Tia nắng bừng đốt chiếc lá khô khan
Bởi chữ yêu dang cháy bỏng dâng tràn
Hay vì nhớ lòng xốn xang quặn thắt
 
Hãy để hồn thảnh thơi bên chân Phật
Tự tâm thiền sẽ thấy thật nhiệm mầu
Đời vốn vô thường có nghiã gì đâu
Chết sớm hay sống lâu...đều vẫn thế!
 
Sương Anh
 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
 
Thoáng Mây Bay...
 
Cuộc đời gió thoáng mây bay
Tình theo dòng nước đêm ngày luân lưu
Mong hồn cứ mãi vô ưu
Tâm không xáo động oán cừu - yêu thương
 
Thân em hoa dại bên đường
Xin đừng lưu luyến vấn vương làm gì
Hồng trần lắm kẻ ai bi
Lòng em vướng bận quay đi chẳng đành
 
Dầu một chút cũng xin dành
Đôi bàn tay giúp chúng sanh đang cần
Dầu khổ cực chẳng ngại ngần
Hồn vui theo những bước chân cứu đời
 
Đừng buồn em nhé, anh ơi!
Tình yêu vẫn thế chẳng dời đổi thay
Nhưng rồi cũng sẽ có ngày
Tình như một thoáng mây bay...xa vời...
 
Chữ tình yêu cuả con người
Mênh mông chẳng khác biển khơi non ngàn
Tình anh xin khắc tâm cang
Kiếp này lỡ hẹn...suối vàng mang theo
 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
 
Tình Không Duyên Nợ
 
Thương nhớ lắm nhưng nén lòng chẳng nói
Sợ người hay bối rối chạnh lòng đau
Thế nhưng sao không thể nén giọt sầu
Lời nghèn nghẹn theo sau dòng nước mắt
 
Thượng đế hỡi...cớ sao ông hà khắc
Để kẻ yêu nhau phải cách vòng tay
Hai nưả tim dang khao khát dâng đầy
Hồn cố vói nào tới gần bên được?
 
Không duyên nợ hay do từ kiếp trước
Ta và Người luôn đối nghịch trời cao
Nên bây chừ dù có tìm thấy nhau
Cũng không thể trầu cau hoà vôi thắm
 
Tình hai đưá rất thâm trầm sâu đậm
Nhưng cũng đành lạ lẫm tránh quay lưng
Mặc sóng lòng đang gào thét vẫy vùng
Thân rã rượi hồn lưng chừng bể khổ
 
Khối tình này theo ta vào đáy mộ
Để cho Người được thơi thảnh an vui
Cầu xin Thượng đế ban đến cho Người
Niềm hạnh phúc đời đời bên kẻ khác
 
Nếu đêm nay có một vì sao lạc
Có nghiã là hồn thoát xác đi xa
Một kiếp nhân rời cảnh khổ ta bà
Về cực lạc, an hoà bên chân Phật
 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: SuongAnh

...ĐÂU RỒI?!?
Đâu rồi?... thuở ấy ngọt ngào
Hương yêu toả mật lan vào trong tim
Làm cho mắt ướt môi mềm
Tay tìm tay xiết tỏ niềm mến thương
Đâu rồi?... một thuở tơ vương
Chờ cha mẹ ngủ lén tường trèo qua
Hết rồi giây phút ngọc ngà
Người nay đâu mất còn ta một mình
Đâu rồi?... mộng đẹp mơ xinh
Nệm chăn xếp góc người tình hư vô
Phải chăng tình đã hững hờ
Người như chim én lững lơ bầu trời
Đâu rồi?... thuyền đã ra khơi
Để cho bến đợi một đời buồn tênh
Tình như chiếc lá lênh đênh
Trôi theo con nước bập bềnh chơ vơ...
Đâu rồi? ...một thuở mộng mơ...
Sương Anh





Tìm đâu . . .


Tìm đâu giây phút thật lòng
Khi tình ngây ngất đêm hồng thiết tha
Trong người dấu nét bướm hoa
Trong tôi lửa cháy đam mê vô bờ

Tìm đâu nỗi nhớ - đợi chờ
Như khi hai đứa thẩn thơ trao tình
Chông đèn mải miết cho anh
Nụ cười âu yếm mỗi lần gặp nhau

Tìm đâu hương vị trái cau
Lá trầu vôi đỏ - đậm màu thân thương
Trái tim mở lối thiên đường
Đèn hoa đom đóm đêm buông diệu kỳ

Một lời anh hứa, tôi ghi
Vào lòng tha thiết đắm say dạt dào
Chẳng biết từ lúc, khi nao
Diều nương cánh gió hững hờ bay xa

Tình ơi! có biết em chờ
Người ơi! nỗi nhớ bây giờ . . .tìm đâu


aB - April 2010
Đăng nhập để trả lời
0



SA ui! [sm=----------------.gif][sm=40.gif] Hy vọng là SA vui khoẻ, bình an [;)]. aB ôm trái trứng Easter đẹp nhất đến tặng SA nè.... nhớ ăn nha.... [:D][:)][;)]
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: damotlanyeunhau




SA ui! [sm=----------------.gif][sm=40.gif] Hy vọng là SA vui khoẻ, bình an [;)]. aB ôm trái trứng Easter đẹp nhất đến tặng SA nè.... nhớ ăn nha.... [:D][:)][;)]


 
aB ui...trứng to quá làm sao SA ăn hết nổi nè, thôi thì SA ôm thả xuôi dòng Seine qua bển nghe hát ha, vưà nghe vưà nhâm nhi hy vọng sẽ ăn hết đó hihihihihih....cám ơn aB, vưà rồi SA có trại họp bạn với gđpt một tuần nên vắng mặt chứ hổng có bịnh gì đâu, merçi cô bạn dáng iu nhiều thiệt nhiều [sm=40.gif][sm=7.gif][sm=10.gif][sm=10.gif][sm=10.gif][sm=10.gif]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-12 09:49:24Huyền Băng>
 

 
Dòng Sông Xưa...
 
Sông Seine vẫn thế ngàn năm
Một dòng trôi chảy âm thầm lặng yên
Buồn vui hay nhũng ưu phiền
Đố ai nào biết niềm riêng ôm lòng
 
Biển đời rộng lớn mênh mông
Bao thuyền tắp bến vẫn không đổi dời
Nhũng cánh thư rất ngọt lời
Nhưng rồi...cũng thế...tình đời...khó hay!
 
Seine nay vẫn thế từng ngày
Dẫu mai sau cũng chẳng thay tim mình
Lỡ đeo gánh nặng ân tình
Nén lòng giấu giữ làm thinh không màng
 
Nhìn người quay bước...hoang mang
Lòng đau như cắt hai hàng lệ rơi
Đành mang tiếng bạc như vôi
Cho người thanh thản...quên tôi...dễ dàng...
 
Hỡi trăng đang sáng trên ngàn
Có hay tôi khóc...lệ tràn ngập sông
Nén đau khép lại tim lòng
Tình ơi xin hãy... quên dòng sông xưa...
 
Sương Anh
 
r
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-05 09:21:10SuongAnh>
 
NẾU...
 
Nếu...
Em là vầng trăng sáng
Anh áng mây trời êm
Mây và trăng ngày tháng
Bên nhau rất êm đềm
 
Nếu...
Tình anh là nắng ấm
Em cánh hoa mặt trời
Tình nắng hoa thấm đậm
Bốn muà mãi xinh tươi
 
Nếu...
Anh là làn gió mát
Em chiếc áo dài xinh
Gió đong đưa đôi vạt
Quấn quít nhau tự tình
 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: SuongAnh

 

Xuân Lạc
Ôi tóc ai hong cả trời say
Khách thơ, thơ thẩn nương ngàn mây
Ngày tươi trên nắng môi môi em điểm
Giữa độ thu vàng én tung bay.
Hjhj HT mượn đỡ tấm hình này nha!
 
Yêu em chỉ biết là yêu mãi
Trời đất bây giờ cũng chơi vơi!
TRÚC THI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-12 07:24:17Nguyên Đỗ>
Trích đoạn: SuongAnh

 
NẾU...
 
Nếu...
Em là vầng trăng sáng
Anh áng mây trời êm
Mây và trăng ngày tháng
Bên nhau rất êm đềm
 
Nếu...
Tình anh là nắng ấm
Em cánh hoa mặt trời
Tình nắng hoa thấm đậm
Bốn muà mãi xinh tươi
 
Nếu...
Anh là làn gió mát
Em chiếc áo dài xinh
Gió đong đưa đôi vạt
Quấn quít nhau tự tình
 
Sương Anh




Tà Áo Trắng
 
Tà áo trắng đơn sơ nhưng diễm lệ
Em đơn sơ cười mỉm chết người ta
Gió loay hoay lất phất rộn đôi tà
Thiên thần nhỏ hương trầm trong nắng mới
 
Anh nhớ lắm tà áo thơ phất phới
Rộn ràng bay trong sương sáng xuân sang
Em bước đi nhè nhẹ rất dịu dàng
Cho con chữ theo chân em nhảy nhót
 
Anh yêu mãi đâu có cần thề thốt
Đâu cần đem lời dịu ngọt lả lơi
Chim én bay trong nắng ấm lưng trời
Em ngự trị tâm hồn anh mãi mãi
 
Tà áo trắng, nắng mai hồng con gái
Một trời xuân mềm mại đẹp nhung tơ
Anh có em vĩnh viễn để tôn thờ
Thiên thần nhỏ đơn sơ trong áo trắng
 
Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0


 
Phút Tản Mạn...
 
Người ta bảo rét tháng ba ghê lắm!
Đã vào xuân mà vẫn lạnh cóng da
Tích xưa gọi rét nàng Bân đó mà
Do lẽ vậy trời Paris rét quá!
 
Tháng ba đến nắng về ấm áp lạ
Mầm non đang mọc lá trên ngàn cây
Bỗng nhiên gió bão kéo đến phủ đầy
Vạn vật đều ngủ say trong biển tuyết
 
Trời giá rét khiến hồn như tê liệt
Người bần thần mỏi mệt chẳng muốn đi
Quấn chăn bông ôm gối mãi nằm lỳ
Để nghiệm thấy tứ chi đang uể oải
 
Tuyết trắng xoá phủ lên hoa cỏ dại
Ngỡ như là đang mặc áo màu tang
Cây dương liễu cũng ủ rủ bên đàng
Để tiển đưa muà đông sang chốn khác
 
Nhìn muôn vật thấy lòng mình man mác
Vu vơ buồn hồn tản mạn đi rong
Ngẫm tình yêu như chiếc lá diêu bông
Bao giờ gặp cho lòng thôi khắc khoải
 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-03 01:14:32SuongAnh>
SA đã hưá với mọi nguời nhất là Đoạn Trưòng theo hỏi mãi, nên cố gắng thức khuya ra công làm video nè, giờ SA xin post và mời mọi người ghé vào xem Paris vui Xuân ha [;)]
 
ĐÊM VĂN NGHỆ MỪNG XUÂN CANH DẦN 2010/ Pháp Quốc
( Trích đoạn: Muá)

[themMovie]http://vnthuquan.net/user/suonganh/video/dailymotionplayer.swf?url=http://vnthuquan.net/user/suonganh/video/canhdan10.flv[/themMovie] 
 
Vũ khúc 01: Bóng Hồng Việt Nam
Vũ Khúc 02: A Mi To Fo ( A Di Đà Phật)
Vũ khúc 03: Yêu Cái Đèn Cù
Vũ khúc 04: Chuyện Tình nàng Ca Sĩ
 
Nếu các bạn xem phim thấy hình trong màn ảnh nhỏ khó coi thì SA gởi kèm file này bấm coi hình lớn hơn ha. Thân ái!
 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-03 07:23:31SuongAnh>
 
 
Album photo : ĐÊM VĂN NGHỆ MỪNG XUÂN CANH DẦN 2010/PHÁP
 
Xin mời các bạn bấm vào link dưới để xem
 
 
 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
 
Tháng Ba Và Muà Xuân
 
Tháng ba đến mang theo muà xuân mới
Cành khô thức dậy hỏi lá hoa đâu?
Cảnh vật xung quanh uyển chuyển thay màu
Từ khô khốc, trụi trơ...xanh mầm nhú
 
Dáng sông Seine bỗng trở nên quyến rũ
Nước dịu dàng lờ lững một dòng trôi
Những tảng băng, tuyết lạnh đã tan rồi
Trả lại cho đời muà xuân ấm áp
 
Carnaval rộn ràng nơi chân Tháp
Làn sóng người nhộn nhịp hát muá ca
Nắng xuân nhảy nhót trên nhũng mái nhà
Cùng với người chan hoà tình xuân mới
 
Làn gió xuân nhẹ nhàng vưà qua tới
Mát mẻ lòng...quên hết những sầu tư
Hồn dịu êm môi nở nụ hiền từ
Trao cho nhau dòng thơ xinh mà mượt
 
Tháng ba đến mong gió đừng thổi ngược
Cho muôn người đều được hạnh phúc vui
Xin đời thôi những khổ cực ngậm ngùi
Để tận hưởng muà xuân tươi đầm thắm...
 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0




 
 
ĐÊM
HUYỄN HOẶC

 
Hoàng hôn xuống vò cuộn dày sợi nhớ
Mắt mây hờn mờ ảo ánh trăng non
Nửa khuyết bên nầy gầy guộc héo hon
Nửa phương ấy có đầy lòng khắc khoải
 
Hai bóng hình ở hai đầu trăng rọi
Cây đa buồn xẻ nữa mảnh đời nhau
Bên khuyết nhiều anh Cuội với tay
Mong hàn lại đôi bờ lõm khuyết
 
Đêm dần xuống tơ lòng da diết
Xé vụn nỗi buồn tìm hư ảo phía trời xa
Vọng dư âm huyễn hoặc hương hoa
Những giọt nhớ bắt đền dòng dư lệ
 
Đêm tháng đông gió trầy tiếng dế
Nỉ non mời trống mái đón mùa yêu
Dậy tiếng lòng quặn trống cô liêu
Hồn vỡ mãnh nát nhàu sương trắng
 
Mòn mỏi đợi ánh bình minh sớm vắng
Gom tia hồng sưởi ấm nỗi niềm riêng
Lòng  trở trăn  chao nghiêng bờ sóng
Rừng Dương rì rào ru gió thoáng về thăm

Lời yêu thương, đêm huyễn hoặc xa xăm
Những khoảng cách không bờ, vô sắc
Cánh tay đời năm tháng miệt mài trôi
Nhắm mắt nhìn vô tận cõi lòng ơi !
 
Nguyên Hải


 
 
ĐÊM DIỄM HUYỀN
 
Đêm như có tiếng ai đang thầm gọi
Réo hồn em mau về cõi mộng mơ
Ở một nơi trăng sáng lá hoa chờ
Người ấy nưã...ngồi làm thơ bên suối

 
Trông xa xa, có phải là chàng Cuội
Nhưng cớ sao cúi mặt bởi vì ai?
Hằng Nga đâu sao vẻ mặt u hoài...
Nét buồn bã miệt mài ngồi thinh lặng

 
Quá nưả đêm tất cả đều yên ắng
Cảnh vật đang chìm lặng giưã đêm trôi
Và ai kia cũng đi ngủ mất rồi
Còn người ta này sao ngồi buồn bã

 
Ánh rạng đông sắp về trên hoa lá
Vạt nắng hồng đang hối hả tìm cây
Vui lên đi, em đang đến bên này
Đừng buồn nưã khiến hồn gầy héo hắt

 
Anh có nghe không tiếng đàn réo rắt
Hát ca mừng chào đón nắng bình minh
Hãy đến đây đàn bài hát: Xuân Tình!
Mừng năm mới chúng mình cùng vui vẻ

 
Đối với em đêm diễm huyền - Có lẽ!
Có anh bên đời muôn vẻ dễ thương
Cuộc sống đáng yêu đáng qúy lạ thường
Xoá những huyễn hoặc lòng anh đang có

 
Sương Anh


Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-01-31 13:52:55nghinhnguyen>
Trích đoạn: SuongAnh





 
 
ĐÊM
HUYỄN HOẶC

 
Hoàng hôn xuống vò cuộn dày sợi nhớ
Mắt mây hờn mờ ảo ánh trăng non
Nửa khuyết bên nầy gầy guộc héo hon
Nửa phương ấy có đầy lòng khắc khoải
 
Hai bóng hình ở hai đầu trăng rọi
Cây đa buồn xẻ nữa mảnh đời nhau
Bên khuyết nhiều anh Cuội với tay
Mong hàn lại đôi bờ lõm khuyết
 
Đêm dần xuống tơ lòng da diết
Xé vụn nỗi buồn tìm hư ảo phía trời xa
Vọng dư âm huyễn hoặc hương hoa
Những giọt nhớ bắt đền dòng dư lệ
 
Đêm tháng đông gió trầy tiếng dế
Nỉ non mời trống mái đón mùa yêu
Dậy tiếng lòng quặn trống cô liêu
Hồn vỡ mãnh nát nhàu sương trắng
 
Mòn mỏi đợi ánh bình minh sớm vắng
Gom tia hồng sưởi ấm nỗi niềm riêng
Lòng  trở trăn  chao nghiêng bờ sóng
Rừng Dương rì rào ru gió thoáng về thăm

Lời yêu thương, đêm huyễn hoặc xa xăm
Những khoảng cách không bờ, vô sắc
Cánh tay đời năm tháng miệt mài trôi
Nhắm mắt nhìn vô tận cõi lòng ơi !
 
Nguyên Hải




ĐÊM DIỄM HUYỀN
 
Đêm như có tiếng ai đang thầm gọi
Réo hồn em mau về cõi mộng mơ
Ở một nơi trăng sáng lá hoa chờ
Người ấy nưã...ngồi làm thơ bên suối

 
Trông xa xa, có phải là chàng Cuội
Nhưng cớ sao cúi mặt bởi vì ai?
Hằng Nga đâu sao vẻ mặt u hoài...
Nét buồn bã miệt mài ngồi thinh lặng

 
Quá nưả đêm tất cả đều yên ắng
Cảnh vật đang chìm lặng giưã đêm trôi
Và ai kia cũng đi ngủ mất rồi
Còn người ta này sao ngồi buồn bã

 
Ánh rạng đông sắp về trên hoa lá
Vạt nắng hồng đang hối hả tìm cây
Vui lên đi, em đang đến bên này
Đừng buồn nưã khiến hồn gầy héo hắt

 
Anh có nghe không tiếng đàn réo rắt
Hát ca mừng chào đón nắng bình minh
Hãy đến đây đàn bài hát: Xuân Tình!
Mừng năm mới chúng mình cùng vui vẻ

 
Đối với em đêm diễm huyền - Có lẽ!
Có anh bên đời muôn vẻ dễ thương
Cuộc sống đáng yêu đáng qúy lạ thường
Xoá những huyễn hoặc lòng anh đang có

 
Sương Anh





Đêm Hạ Huyền

Xoá
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: nghinhnguyen

Đêm Hạ Huyền

Xoá



Nhớ Vầng Trăng Xưa

Một ta - một bóng - một thuyền
Trăng đêm thơ mộng ảo huyền làm sao
Nhớ xưa...kỷ niệm hôm nào
Đôi mình chung bóng dạt dào hồn mơ

Cùng anh chuốc chén rượu thơ
Câu vần đuổi bắt bên bờ thực hư
Giọng ai êm ái hiền từ
Cho em cảm giác...hình như rất gần

Tri âm tri kỷ tình thân
Từ hay ý đẹp gieo vần cho nhau
Đôi lúc hồn thơ cũng đau
Nhưng mà giấu kín chôn sâu góc đời

Hạ huyền* lẫn khuất mây trời
Để đây thương nhớ bồi hồi thiết tha
Một thuyền - một bóng - một ta
Bao giờ anh nhỉ...mặn mà chung đôi?

Sương Anh


* Anh NN ơi, sao lại xoá bài Hạ Huyền dzị? có phải tại SA hôn? [sm=15.gif]

Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-02-04 09:58:20nghinhnguyen>
Trích đoạn: SuongAnh

Trích đoạn: nghinhnguyen

Đêm Hạ Huyền

Hạ huyền khuyết nữa vần buồn
Xa em xa cả mùa xuân mất rồi !
Đường xưa in bóng em-tôi
Đẹp như huyễn mộng giữa đời đơn sơ

Bồng bềnh qua một giấc mơ
Nụ hôn vừa chạm bên bờ chia ly
Vai anh tay em nhẹ tì
(Chừng như anh cõng em đi vào đời).

Khoảng đường dù ngắn ngũi thôi
Trên vai anh tưởng một đời có em
Bao nhiêu hoài niễm êm đềm
Chỉ còn đây bóng trăng đêm hạ huyền ..

Nghinh Nguyên

Xin lỗi SA , bài vừa rồi NN thấy dỡ quá nên xoá. xin gởi lại bài khác đây,
mến
NN



Nhớ Vầng Trăng Xưa

Một ta - một bóng - một thuyền
Trăng đêm thơ mộng ảo huyền làm sao
Nhớ xưa...kỷ niệm hôm nào
Đôi mình chung bóng dạt dào hồn mơ

Cùng anh chuốc chén rượu thơ
Câu vần đuổi bắt bên bờ thực hư
Giọng ai êm ái hiền từ
Cho em cảm giác...hình như rất gần

Tri âm tri kỷ tình thân
Từ hay ý đẹp gieo vần cho nhau
Đôi lúc hồn thơ cũng đau
Nhưng mà giấu kín chôn sâu góc đời

Hạ huyền* lẫn khuất mây trời
Để đây thương nhớ bồi hồi thiết tha
Một thuyền - một bóng - một ta
Bao giờ anh nhỉ...mặn mà chung đôi?

Sương Anh


* Anh NN ơi, sao lại xoá bài Hạ Huyền dzị? có phải tại SA hôn? [sm=15.gif]

Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....
Đăng nhập để trả lời
0
 
Hương Thơ
 
Hương thơ ươm nắng Hạ nồng say
Ngơ ngác buồn ai dáng Thu gầy
Đông tuyết phủ mang theo nỗi nhớ
Chút mơ màng theo gió Xuân bay...
 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-02-05 07:27:17Đoạn_Trường>




Giọt Nắng Sầu


Trước ngõ nhà ai nắng đợi chờ
Rơi vào gió thoảng giọt bơ vơ
Nương theo chiếc lá leo thềm mộng
Gõ cửa hoàng hôn mới hững hờ

Người tình đã vắng mấy mươi năm
Bỏ lại vườn hoang nín lặng câm
Bỡ ngỡ nắng hường, hừ biết được
Mảnh buồn len lõi tự than thầm

Giờ nói gì đây được hỡi người
Khi người lặng lẽ bỏ ra đi
Chìm trong màu tím mùa thương nhớ
Hương điệu hôm nay lạt tiếng cười

Giọt nắng lênh đênh giọt nắng buồn
Nhạt nhòa theo ánh trăng tàn buông
Hỏi ai còn nhớ tình ly biệt
Là phút thiêng liêng của tiếng lòng

Đi ngược thời gian đếm những ngày
Phương trời gặp gỡ, thật vui thay
Lúc em hờn dỗi, thường hay nói
"Tui ghét anh rồi đừng đến đây"

Khi sắp ra về em níu theo
Thì thầm: "Em giận chỉ vì yêu
Nếu không ai bảo người ta nhớ"
Xa cách lòng, càng nhớ bấy nhiêu

Giờ đã chuyện xưa, tình cũ rồi
Nay mai có gặp cũng buồn thôi
Chẳng may là chút dư hương đọng
Vò nát tim thương giết một đời...!

                                          Đoạn Trường




Eh, nói gì đâu hông hà, ĐT...quỷ quái chớ SA hổng có đâu à nhen, ghép như dzị người ta ê sắc làm sao...hu hu hu.

Mèn ui!  Mới có vài hôm chưa kịp ghé lại nhà của Sương Anh, mùh sao Đoạn Trường thấy SA còn bùn hơn ĐT nữa.  Chuyện chi mô muh bùn rứa...!?  Anh butler của "PARIS_Tình Yêu"  đâu rùi?  Chắc là làm biếng ít vào coi nhà giùm. :)  Thì thôi, nếu SA hỏng chịu làm "Song Quái"  sợ ê sắc nhớ... thì mình làm "Song Buồn" hén... SA bùn số 1; còn ĐT bùn số 2 là bùn ngủ.... hihihihihi... Bùn số 1 là bùn gì hong bik đó nha. hahaha.  Hình ai trong tranh của bài thơ "Hương Thơ" sao giống SA lúc đi thăm biển Nha Trang quá ta... đẹp hết sức.  Chúc "belle Paris da ăn nắng, nhìn mún cắn" mỗi ngày thêm vui vẻ, an khang!  Mà nè...thơ bùn đừng giận đó nhen. 
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo
Đăng nhập để trả lời
0