📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

NỖI LÒNG NGƯỜI VIỄN XỨ

3.849 trả lời, 436.149 lượt xem — Trang 71 / 129
Nhắn anh Biển xanh 4
 
Một người cứ đợi một người
Mà người ta lại cứ cười với ai
Một người không uống mà say
Vì người kia cứ mộng dài Thương Giang
Hoắc hương tím ruột bầm gan
Biển Xanh chàng hỡi tình tang ngày nào
Anh đi còn quả tim trao
của em đã gởi anh giao ai rồi
Biền anh  bảo tố cứ  nhồi
Anh ơi anh hỡi tình bồi ở đâu?
  Ho ác huong

người ta bỏ đó từ lâu
còn em cứ việc ngồi cầu với mong
sông Thương bên đục bên trong
thuyền người ắt phải lựa dòng em ơi
thuyền em cứ cắm bến chơi
rồi mai gào thét sao trời bỏ tôi
hay là
em cũng thả trôi
biển xanh chẳng gặp thì mồi... biển đen
...........
hi hi hi chúc các anh chị vui vẻ cuối tuần nhé

@-Cám ơn các bạn ghé thăm.Biển Xanh và TG vốn có sự thân thiết giao lưu từ những ngày đầu TG đặt chân vào d đ  nên anh BX cứ trêu chọc TG vậy chứ không có ý định gì đâu...Các bạn  đừng hiểu lầm ...mà khổ thân huynh ấy..Đề tài thơ tình và thất tình vốn là "sở đoản" của hầu hết những người cầm bút mà...TG và BX cũng không ngoại trừ đâu.Chúc các bạn luôn vui , hồn thơ thăng hoa bay bổng!

Thân mến!
TG
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
Mùa báo hiếu Vu Lan đã tới ...Con thay anh ấy viết  cho mẹ đôi dòng...

VỀ THĂM MẸ

Bao năm trở lại quê nhà
Dòng sông Thương vẫn hiền hoà như xưa...
Nơi này nhớ buổi tiền đưa.
Mẹ...mắt hoe đỏ dưới mưa...khóc thầm.

Con đi...biệt xứ xa xăm.
Cánh thư chẳng gửi..., nhiều năm chẳng về...
Hôm nay ...mới lại trở lại quê.
Thêm vợ con nữa...đùm đuề mang theo...

Con đường  đất đỏ cong queo,
Đón bước trở lại quê nghèo của tôi...
Hỏi thăm mãi...đến nhà rồi...
Lòng reo , miệng gọi...Mẹ ơi! Con về...!

Không gian yên lặng bốn bề.
Căn nhà quạnh vắng...cửa tre khép hờ...
Xô cửa...thấy ảnh me thờ...
Trời ơi!Con tỉnh hay mơ thế này...?

Nửa vòng trái đất ...về đây,
Con đưa dâu cháu...quần quây thăm bà...
Ai ngờ...mẹ đã đi xa...
Thác về tiên tổ  vớ bà với ông...

Ngày đi...Mẹ vẫn đợi trông,
Chờ con xa xứ...sao không thấy về...
Ngóng hoài...chỉ thấy luỹ tre,
Xào xạc gió thổi...Mẹ nghe càng buồn...

Một ngày...Trời đổ , mưa tuôn...
Mẹ lìa dương thế...con còn ở xa...
Giờ con trở lại quê nhà,
Tìm mẹ ở...bãi tha ma...cuối làng...

Mây chiều như chít dải tang.
Con quỳ bên mộ , đốt nhang khấn thầm:
-Mẹ ơi! Nơi mẹ đang nằm...
Bốn bề trống trải...quanh năm gió lùa...

Sụt sùi...Mỗi lúc trời mưa...
Ở  đây lạnh lắm...Con đưa mẹ về...
Nhang trầm...đốm cháy lập loè
Phải chăng mẹ đã hiện về ...bên con?

Gió lạnh ...nhang khói chập chờn...
Con bất hiếu...để mẹ buồn phải không?
Lạy trời...cho được đổi công.
Cúi xin thay mẹ gánh gồng ...gian truân.

Chỉ xin trả lại dương trần,
Mẹ yêu ...sống giữa quây quần cháu con...
-TG-
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
CUỘC CHIA LY
KHÔNG HẸN TRƯỚC

Có những cuộc chia ly
chẳng hề được báo trước
Ngay chính anh.., trong cuộc,
Nào kịp chuẩn bị gì...?

Hành trang cho chuyến đi
Dù chỉ lời từ biệt ,
Gửi bạn bè thân thiết.
Hay vợ con thương yêu...

Dụ định vẫn còn nhiều...
Công việc dang dở nữa...
Và còn bao lời hứa,
Chẳng thực hiện được rồi...

Ra đi ngoài bốn mươi...
Mang bao điều tiếc nuối...
Không một lời chăng trối
Sao nỡ đành chia ly...?

Rũ bụi trần anh đi
Khổ đau còn ở lại...
Người thân buồn trống trải...
Khóc gọi anh có hay...?

Sao nỡ đành chia tay,
Khi ngày đông gần tới...?
Anh trút hơi thở cuối,
Nơi đất khách xa xôi...

Những giọt nến tàn rơi,
Khói hương trầm vẫn toả,
Nghĩa địa ngày thêm lạnh giá,
Anh ...có nhớ nhà không?

Có thương vợ goá chồng ,
Khi tuổi đời còn trẻ?
Hai con còn thơ bé
Mất cha ...giờ mồ côi...

Phận số an bài rồi...
Biết làm sao tránh được...?
Sinh ,  tử đâu báo trước,
Nào ai biết , ai hay?

Trăm ngàn cuộc chia tay.
Chẳng bao giờ vui cả...
Hợp tan...chia  đôi ngả
Buồn...kẻ ở , người đi...

Có những cưọc chia ly.
Không bao giờ gặp lại.
Người đi...đi mãi mãi...
Yên giấc ngủ ngàn thu...

-TG-

@_Viết cho chồng chị bạn đã ra đi trong một cơn đột quỵ tim khi đang chơi cầu lông với con trai.  
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-08-16 11:52:48THƯƠNG GIANG>
CUỘC CHIA LY
KHÔNG HẸN TRƯỚC

Có những cuộc chia ly
Chẳng hề được báo trước
Ngay chính anh.., trong cuộc,
Nào kịp chuẩn bị gì...?

Hành trang cho chuyến đi
Dù chỉ lời từ biệt ,
Gửi bạn bè thân thiết.
Hay vợ con thương yêu...

Dự định vẫn còn nhiều...
Công việc dang dở nữa...
Và còn bao lời hứa,
Chẳng thực hiện được rồi...

Ra đi ngoài bốn mươi...
Mang bao điều tiếc nuối...
Không một lời chăng trối
Sao nỡ đành chia ly...?

Rũ bụi trần anh đi
Khổ đau còn ở lại...
Người thân buồn trống trải...
Khóc gọi anh có hay...?

Sao nỡ đành chia tay,
Khi ngày đông gần tới...?
Anh trút hơi thở cuối,
Nơi đất khách xa xôi...

Những giọt nến tàn rơi,
Khói hương trầm vẫn toả,
Nghĩa địa ngày  lạnh giá,
Khiến anh... nhớ nhà không?

Có thương vợ goá chồng ,
Khi tuổi đời còn trẻ?
Hai con còn thơ bé
Mất cha ...giờ mồ côi...

Phận số an bài rồi...
Biết làm sao tránh được...?
Sinh ,  tử đâu báo trước,
Nào ai biết , ai hay?

Trăm ngàn cuộc chia tay.
Chẳng bao giờ vui cả...
Hợp tan...chia  đôi ngả
Buồn...kẻ ở , người đi...

Có những cuộc chia ly.
Không bao giờ gặp lại.
Người đi...đi mãi mãi...
Yên giấc ngủ ngàn thu...

-TG-

@_Viết cho chồng chị bạn đã ra đi trong một cơn đột quỵ tim khi đang chơi cầu lông với con trai.


Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-08-16 11:54:50THƯƠNG GIANG>
Mùa báo hiếu Vu Lan đã tới ...Con thay anh ấy viết  cho mẹ đôi dòng...



VỀ THĂM MẸ

Bao năm trở lại quê nhà
Dòng sông Thương vẫn hiền hoà như xưa...
Nơi này nhớ buổi tiền đưa.
Mẹ...mắt hoe đỏ dưới mưa...khóc thầm.

Con đi...biệt xứ xa xăm.
Cánh thư chẳng gửi..., nhiều năm chẳng về...
Hôm nay ...mới  trở lại quê.
Thêm vợ con nữa...đùm đuề mang theo...

Con đường  đất đỏ cong queo,
Đón bước trở lại quê nghèo của tôi...
Hỏi thăm mãi...đến nhà rồi...
Lòng reo , miệng gọi...Mẹ ơi! Con về...!

Không gian yên lặng bốn bề.
Căn nhà quạnh vắng...cửa tre khép hờ...
Xô cửa...thấy ảnh me thờ...
Trời ơi!Con tỉnh hay mơ thế này...?

Nửa vòng trái đất ...về đây,
Con đưa dâu cháu...quần quây thăm bà...
Ai ngờ...mẹ đã đi xa...
Thác về tiên tổ  với bà với ông...

Ngày đi...Mẹ vẫn đợi trông,
Chờ con xa xứ...sao không thấy về...
Ngóng hoài...chỉ thấy luỹ tre,
Xào xạc gió thổi...Mẹ nghe càng buồn...

Một ngày...Trời đổ , mưa tuôn...
Mẹ lìa dương thế...con còn ở xa...
Giờ con trở lại quê nhà,
Tìm mẹ ở...bãi tha ma...cuối làng...

Mây chiều  chít dải khăn tang.
Con quỳ bên mộ , đốt nhang khấn thầm:
-Mẹ ơi! Nơi mẹ đang nằm...
Bốn bề trống trải...quanh năm gió lùa...

Sụt sùi...Mỗi lúc trời mưa...
Ở  đây lạnh lắm...Con đưa mẹ về...
Nhang trầm...đốm cháy lập loè
Phải chăng mẹ đã hiện về ...bên con?

Gió lạnh ...nhang khói chập chờn...
Con bất hiếu...để mẹ buồn phải không?
Lạy trời...cho được đổi công.
Cúi xin thay mẹ gánh gồng ...gian truân.

Chỉ xin trả lại dương trần,
Mẹ yêu ...sống giữa quây quần cháu con...

-TG-

Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
Em không về để...trăng gầy.
Bến xa...lạnh gió heo may bốn mùa...TG

 
 
 
Trăng gầy vì bóng  dáng xưa
Bến thuyền mộng vỡ tan vừa nhô lên...NT.
 
Ta hoài với kiếp lang thang
Yêu em vô lượng mà mang đại buồn.
N.Đ.T

http://me.zing.vn/u/nguyenthuy_qs
http://www.daytohong.net/
http://yume.vn/nguyenthuy-qs
http://nguyenthuyqs.blogtiengviet.net/?cat=444
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-07-30 02:39:34THƯƠNG GIANG>
 GỌI EM.

Anh đem cây Cải bơ vơ
Lên trời xin bớt nỗi chờ rau Răm
Xin trăng thắp sáng mộng rằm
Cho hoa mang bướm …Về dăng tình nồng.

Nỗi niềm em trải đầy sông
Non cao ,anh kết gió hồng trầm hương
Lòng sầu xếp những dòng thương
Tình thương câu chữ ,như vương đoạn vàng.

Một tim chẳng giống hai gan
Một giây bao nhịp mơ màng …Gọi em

MINH TUẤN

ĐÊM NAY…

Gió len lỏi lách qua rèm,
Trăng tò mò cũng ngó xem chuyện gì...
Gọi em...Anh gọi... thầm thì...
Ngờ đâu trăng gió... đa nghi...theo rình...

Đêm thương  đồng loã...chúng mình.
Chở  che đôi bóng...tự tình với nhau...
Dịu dàng em khẽ gục đầu,
Bờ vai anh tựa... cho sầu nhẹ vơi...

''Gió đưa hoa cải  về trời,
Rau răm ở lại chịu đời đắng cay..."*
Chúng mình...anh đó.., em đây...
Vì xa... mới có  những  ngày  đợi mong...

Nỗi niềm em trải đầy sông
Non cao ,anh kết gió nồng trầm hương.
Giọt buồn , giọt nhớ , giọt thương...
Đêm nay... hóa sợi tơ vương …trao người..
TG-30/7/2010
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0


Gởi em :Thương Giang


[color="darkgreen"]Nguyễn Thuỷ

[/color]
[color="darkgreen"]Gởi người biệt xứ ra đi
Trăm sông vạn núi mấy khi trở về
Lòng mang nặng nỗi nhớ quê
Tha hương, biệt xứ Xuân về nhớ thương

Mẹ già thức trắng tóc sương
Mỏi mòn khóe mắt lệ vương giọt buồn...
Gởi em ngăn cách đôi đường
Thơ về bên nỗi nhớ thương quê nhà

Hỡi người em gái phương xa
Anh xin gởi chút tình nhà thương mong.

NT.

Khát đợi ngày về.

Tình anh... thương  gửi...ấm lòng,
Cho người  viễn khách...bớt  mong nhớ  nhà...
Nửa đời phiêu bạt xứ xa.
Giật mình...giờ tóc đã pha sương chiều...

Tháng ngày gặm nhấm cô liêu...
Quê người  đất khách...ít nhiều đắng cay...
Tủi buồn đè  nặng vai gầy...
Có xa mới hiểu...từng ngày  nhớ quê...

Chân đi muôn nẻo sơn khê
Vẫn khao khát  đợi ngày về...Cố hương...

TG-30/7/2010
[/color]
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-08-01 20:09:34Liên Thơ>
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG
[color="darkgreen"]Khát đợi ngày về.
 
Tình anh... thương  gửi...ấm lòng,
Cho người  viễn khách...bớt  mong nhớ  nhà...
   Nửa đời phiêu bạt xứ xa.
Giật mình...giờ tóc đã pha sương chiều...

  Tháng ngày gặm nhấm cô liêu...
Quê người  đất khách...ít nhiều đắng cay...
Tủi buồn đè  nặng vai gầy...
Có xa mới hiểu...từng ngày  nhớ quê...

  Chân đi muôn nẻo sơn khê
Vẫn khao khát  đợi ngày về...Cố hương...

                 TG-30/7/2010 [/color]
Tình làng
     Chân không nhấc nổi quanh giường
Tơ lòng dệt nắng con  đường thiên thanh
 
     Xanh xanh bóng mát vườn chanh
Thơm hương tóc mướt ấm lành vị quê
 
    Cầu tre lắt lẻo em về
Nghiêng nghiêng dáng nhỏ chưa hề dừng chân
 
   Em như dòng nước trong ngần
Lặng thầm chảy mãi chuyên cần nông giang
 
    Duyên  hai bím tóc gọn gàng
Áo bà ba tím lẹ làng dáng xinh
 
    Em như tia sáng bình minh
Trải bao nắng ấm lên hình dáng quê
 
    Như  con chim nhỏ say mê
Gửi bao tiếng hát ngụ về vườn xưa
 
    Gửi theo ngọn gió đu đưa
Ru hồn thanh thoát những trưa oi nồng
 
    Dòng đời  hối hả được, không
Bình yên đất mẹ nở bông dịu dàng
 
   Quê  hương bao nghĩa tình làng
Bốn mùa sắc mật đồng vàng hồn ta…
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                            2/8/2010
                         


Đăng nhập để trả lời
0
[Tình làng
     Chân không nhấc nổi quanh giường
Tơ lòng dệt nắng con  đường thiên thanh
 
     Xanh xanh bóng mát vườn chanh
Thơm hương tóc mướt ấm lành vị quê
 
    Cầu tre lắt lẻo em về
Nghiêng nghiêng dáng nhỏ chưa hề dừng chân
 
   Em như dòng nước trong ngần
Lặng thầm chảy mãi chuyên cần nông giang
 
    Duyên  hai bím tóc gọn gàng
Áo bà ba tím lẹ làng dáng xinh
 
    Em như tia sáng bình minh
Trải bao nắng ấm lên hình dáng quê
 
    Như  con chim nhỏ say mê
Gửi bao tiếng hát ngụ về vườn xưa
 
    Gửi theo ngọn gió đu đưa
Ru hồn thanh thoát những trưa oi nồng
 
    Dòng đời  hối hả được, không
Bình yên đất mẹ nở bông dịu dàng
 
   Quê  hương bao nghĩa tình làng
Bốn mùa sắc mật đồng vàng hồn ta…
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                            2/8/2010
 @_Cám ơn chị yêu ghé qua thăm và tặng thơ cho em.Em xin khất nợ bài này mai trả sau chị nhé[:D][:D][:D].Đừng giận em nghe.Cứ tính lãi cao cũng được...[:D][:D][:D]
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
TIM KHÔNG NGỦ YÊN
 
Đời anh còn lại tháng ngày sầu
Lời thơ day dứt có vui đâu
Tình yêu sự nghiệp đôi tay trắng
Ngổn ngang tâm sự mắt thâm sâu.
 
Nhớ thương kỷ niệm đã trôi qua
Thời gian bụi che lấp nhạt nhòa
Bới đống tro tàn tìm đớm lửa
Cho lòng ấm lại quên xót xa.
 
Dòng thơ anh mang nỗi buồn riêng
Họa theo nên lây nhiễm muộn phiền
Mong em nghĩ tình xưa thông cảm
Con tim thổn thức không ngủ yên...
 
Biển Xanh

@-Hình như anh cố tình "đầu độc " em thì phải...? Xin đổi đề tài 3 lần rùi mà...loanh quanh còn buồn hơn...Thôi đành "thông cảm" lây  lần này nữa thôi ...Em sẽ tự tìm đề tài mới để hoạ cho anh vui trở lại mới được...

NGUÔI NGOAI...

Nỗi đau nào...rồi  cũng  sẽ quên
Vết thương lòng...dần  liền trở lại...
Đừng vương buồn...Ngày xưa  xa ngái...
Sầu vu vơ...ngần ngại...điều chi...?

Kỷ niệm qua...đọng lại những gì..,
Mà ngân ngấn...bờ mi rớm lệ...?
Giọt thời gian... chậm trôi lặng lẽ.
Tiếng thở dài...khe khẽ cứ rung ...

Đông chưa sang...thoảng gió lạnh lùng...
Lòng hoang hoải...nhớ nhung.., tiếc nuối...
Lời hẹn thề...ngỡ như gừng- muối,
Có ngờ đâu...trắng đổi...thay  đen..?

Thổn thức hoài...sao chẳng chịu yên,
Trái  tim lửa thắp lên... không ngủ?
Bới tàn tro...tìm đâu ngày cũ...
Niềm vui ...rêu bám phủ...Còn chăng?

TG-03/8/2010
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
KHÁT...ĐỢI!

Đồng vàng sóng lúa,bờ đê
Đợi người nơi ấy có về..hay chăng!
Người quê mỏi mắt bao năm
Trông cá,cá lặn.Ngắm trăng,trăng mờ.

Cuộc đời duyên phận đẩy đưa
Như diều không gió nắng mưa dập vùi.
Gió hoang gầm rít lưng đồi
Tiếng chim lẻ bạn đổ hồi trong đêm.

Lang thang rảo bước tìm quên
Ai chong mắt thức hàng đêm thẫn thờ.
Lạc vần ,sai luật hồn thơ
Cung đàn lỗi nhịp tiếng tơ thêm sầu.

Một lần khao khát có nhau
Dịu êm như mối duyên đầu thủa xưa.
Sông quê nước vẫn lơ thơ
Thuyền xuôi mát mái đôi bờ sóng reo.

Đêm trăng buông một mái chèo
Câu hò ai thả sớm chiều còn ngân.

QuangLục
Ngày 27/07/2010.
Chúc em tuần mới luôn có nhiều niềm vui và hạnh phúc.



ĐÊM KHẮC KHOẢI

Mái chèo khua nước xa dần...
Câu hò ai  thả...ngỡ gần bên tai...
Ngác ngơ...tiếng gió thoảng dài...
Bờ lau xao xác...như ai trách hờn...

Bao mùa trăng khuyết...lại tròn...
Khát khao một thủa vẫn còn trinh nguyên.
Trót thương....đâu dễ gì quên?
Vẫn ao ước khúc :"Còn duyên"*...,  tặng người.

Buâng khuâng...thủa ấy xa rồi.
Bây giờ đọng khoảng trời nhớ nhung...
Thầm mơ giây phút tương phùng...
Đêm khuya khắc khoải...não nùng...cuốc kêu...

TG-30/7/2010
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-07-30 10:26:59THƯƠNG GIANG>
SAO NỠ …

Sông Cầu nước chảy lơ thơ.
Đôi ta thương nhớ bao giờ cho nguôi…*

Nghẹn ngào chia lối ngược xuôi
Mưa rơi ướt áo khôn nguôi nỗi niềm
Lòng buồn ,tơ nhện ngả nghiêng
Dạ sầu gió mỏng ,rơi niềm trăng côi .

Hoàng hôn chiều vẫn thế thôi
Chỉ vì ngọn gió mà trời đục trong
Vần thơ ai đọc ngược lòng
Cho đau thức giấc ,cho mong lụi tàn .

Tháng ngày mưa nắng miên man
Đời mong cười nụ ,bỗng vàng niềm vui
Vần thơ chia ngọt sẻ bùi
Sao người lại nỡ làm vui hóa buồn.

MINH TUẤN

GIẬN THƯƠNG.

Kết thân...bởi hiểu ngọn nguồn.
Bỗng dưng ai  ước... mưa tuôn sụt sùi...?
Giao lưu...trao gửi  niềm vui.
Chắt chiu dành dụm ngọt bùi cho nhau...

Giận mình...ngẫu hứng...không đâu...
Thương câu thơ....ướt nỗi đau...Oan tình!
Đành thôi...chẳng thể thanh minh.
Sợ cơn gió chướng...thình lình tràn qua...

"Trăm năm trong cõi người ta..."*
Lời vàng ý ngọc chính là...Lặng im!
Ngọc quí chẳng dễ kiếm tìm...
Tri âm..,  giông bão  nhấn  chìm...Dễ đâu?

Kiev 15/7/2010-TG

@- ANH MT ƠI!
Em lại lan man theo mạch thơ ngẫu hứng nữa rùi...Chẳng biết có gây "thêm "giông bão " gì không nữa?[&amp;:][:(][8|] Nín thở  đợi "cạo gáy" vậy....[:D][:D][:D].Tính em hay đùa nên có gì không phải  anh cứ nhắc em ngay nhé!
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-07-15 23:38:06THƯƠNG GIANG>
Than...

Cuộc đời...dài ngắn..ai hay...
Mà sao chỉ thấy đắng cay...muộn phiền?

Thu mình...vỏ ốc... tự khuyên.
May ra...mới có bình yên...một ngày?

Kiev 15/7/2010-TG
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
GIẬN THƯƠNG.

Kết thân...bởi hiểu ngọn nguồn.
Bỗng dưng ai ước... mưa tuôn sụt sùi...?
Giao lưu...trao gửi niềm vui.
Chắt chiu dành dụm ngọt bùi cho nhau...

Giận mình...ngẫu hứng...không đâu...
Thương câu thơ....ướt nỗi đau...Oan tình!
Đành thôi...chẳng thể thanh minh.
Sợ cơn gió chướng...thình lình tràn qua...

"Trăm năm trong cõi người ta..."*
Lời vàng ý ngọc chính là...Lặng im!
Ngọc quí chẳng dễ kiếm tìm...
Tri âm.., giông bão nhấn chìm...Dễ đâu?

Kiev 15/7/2010-TG





TRI ÂM

Em buồn anh cũng chung sầu
Nhắn em cố đợi mưa Ngâu nối mùa
Em hờn thì anh phải thua
Cầm cây bút viết mà khua chữ vần.

Chúng mình đâu phải phù vân
Trăng non cũng gật ,mưa dầm cũng hay
Gầm trời ươm dạ gừng cay
Biển xanh muối mặn mới hay nỗi lòng.

Bến ca dao lắm đục trong
Vần thơ cuộc sống bao dòng tơ vương
Phù du như gió qua đường
Tri âm đeo đẳng năm thương tháng chờ.

MINH TUẤN


Chúc em vui vẻ và sáng tác đều tay nhe TG
Lưu
Bu
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-07-16 10:31:01THƯƠNG GIANG>
ĐÀNH...

Mấy mùa mình đã xa nhau.
Thoảng... Nghe buốt nhói...nỗi đau chợt về...
Đáy lòng...chôn giấu đam mê.
Ru con cúi mặt...Thầm che giọt sầu....

Bây  giờ...Nơi ấy mùa Ngâu.
Mưa nhiều ai có nhạt mầu...nhớ thương?
Góc khuất...nợ ánh mắt   vương...
Đành thôi...khép lại hồi chuông nguyện lòng...

Kiev 15/7/2010-TG
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
MÃI MÃI...

Sẽ mãi trong ta đến trọn đời.
Ngọn lửa ấm tình...dẫu xa xôi.
Em chuốt sợi thương.Anh sợi nhớ...
Dệt mộng ...trăng sao với đất trời...

Chỉ mong đọng lại những nụ cười.
Vần thơ chắp cánh...bổng bay thôi.
Tình gừng muôn thủa...đâu phai nhạt.
Nghĩa muối suốt đời ...vẫn mặn môi.
Kiev 14/7/2010-TG
 
 
 
HƯƠNG SEN ĐỒNG NỘI
 
Đoá sen đồng nội vẫn ngát hương
Trong nắng long lanh những giọt sương
Tình của em từ nơi viến xứ
Ngọt lành thắm đượm với quê hương.
 
Có thể ngày mai còn rất xa...
Em ra đi đã mấy mùa hoa
Đông về tuyết lạnh lòng tê tái
Vẫn giữ hồn quê với lời ca.
 
Cho dẫu xa nhau ta chẳng sầu
Lửa tình còn ấm mãi trong nhau
Sợi thương em chuốt dài vô tận
Nỗi nhớ trong anh mãi một màu!
 
Chắp cánh hồn thơ bay bổng mãi
Trải lòng mây gió chốn thiên thai
Rồi ngày mai lại về quê mẹ
Ta sẽ bên nhau mộng trang đài!
 
QuangLục
Ngày 16/07/2010.
Cảm ơn em TG thật nhiều đã để lại bài thơ thật tràn đầy cảm xúc.chúc em ngày nghỉ cuối tuần luôn an lành,may mắn và hạnh phúc.


 
Đăng nhập để trả lời
0
VU VƠ...

Thương thầm nên trồng cây si
Bao lần muốn đốn bỏ đi không đành
Biết em hờ hững tình anh
Tim yêu trao hết trở thành ngu ngơ.
 
Đừng trách sao quá dại khờ
Tại anh lãng mạn yêu thơ yêu người
Cây si lá vẫn xanh tươi
Mong chờ ánh mắt nụ cười... nở hoa.
 
Mộng và thực cách biệt xa
Chân trời góc biển vậy mà vẫn yêu
Đơn phương ôm lấy cô liêu
Chấp nhận đón lấy bao điều đắng cay.
 
Tơ lòng thả gió mây bay
Hoa si chưa nở... chờ hoài ngàn năm...
 
Biển Xanh

Mãi còn tình thân...

Với em...anh mãi tri âm.
Hiểu nhau.. thôi nói thương thầm...làm chi...
Tình xưa nghĩa cũ  còn ghi...
Đâu cần chờ đợi hoa si...mà trồng?

Thơ em buồn...đượm nỗi lòng.
Để  anh vương ánh mắt mong...mỗi chiều...
Đơn phương ôm lấy cô liêu
Dẫu biết tự chuốc  bao điều đắng cay.
 
Chưa thu...đã thoảng heo may...
Lời anh hờn tủi... buồn lay lắt buồn...
Thôi đành chẳng  vẹn vuông  tròn
Bởi không duyên phận  ...nhưng còn tình thân.

Kiev 18/7/2010-TG
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-07-19 00:33:46THƯƠNG GIANG>
Anh Minh Tuấn , Biển Xanh , Quang Lục thân quí!

Mấy hôm nay em mệt nên ngồi một lúc là chóng mặt  chẳng viết được gì cả...Thôi đành xin nợ lại các anh vậy.Mai mốt khoẻ lại em  "trả" sau.Cám ơn các anh nhiều.Chúc các anh sáng tác đều tay.

Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0

TRI ÂM

Em buồn anh cũng chung sầu
Nhắn em cố đợi mưa Ngâu nối mùa
Em hờn thì anh phải thua
Cầm cây bút viết mà khua chữ vần.

Chúng mình đâu phải phù vân
Trăng non cũng gật ,mưa dầm cũng hay
Gầm trời ươm dạ gừng cay
Biển xanh muối mặn mới hay nỗi lòng.

Bến ca dao lắm đục trong
Vần thơ cuộc sống bao dòng tơ vương
Phù du như gió qua đường
Tri âm đeo đẳng năm thương tháng chờ.

MINH TUẤN
@-Chúc em vui vẻ và sáng tác đều tay nhé TG !

Đâu dễ đổi thay...

Phải đâu  thề hẹn tóc tơ...
Chỉ là câu chữ...cho thơ cùng vần...
Mà nghe vọng tiếng  lòng ngân
Đồng điệu...nhịp thở...tình thân giao hoà...

Chung nhau cả nỗi buồn xa.
Niềm vui  chia xẻ...hai ta một lòng..
Bến đời...phiền..lắm bão giông.
Thuỷ chung nhất dạ...đục trong...xá gì...

Thong dong ta đối hoạ thi...
Thú vui tao nhã...ai bì xưa nay...?
Như là muối mặn, gừng cay ...
Tri âm...đâu dễ đổi thay...theo  mùa...?

Kiev 19/7/2010-TG

@_Em xin lỗi vì sự hồi âm muộn màng này nghe  anh MT!
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
....
 

Nợ duyên chẳng trọn ái ân
Luyến lưu tâm sự xa gần thế thôi
Lời buồn gửi gió mây trôi
Ngược dòng đôi ngả xa xôi còn gì.
 
Bao năm chăm bón cây si
Hoa không chịu nở còn chi mà chờ
Thôi đành mang kiếp bơ vơ
Vùi sâu kỷ niệm vật vờ tìm quên.
 
Cây si tàn úa buồn tênh
Một mình lặng lẽ đứng bên góc đời
Mặc cho mưa gió tả tơi
Bởi hoa không nở...rả rời con tim...
 
Biển Xanh


Nhịp lỗi...

Nỗi  buồn rồi sẽ lắng chìm...
Bởi em "tăm cá ,bóng chim "* cuối trời...
Ngược đường...nên ngả chia đôi
Cung đàn lỗi nhịp...phím rơi giọt buồn...

Thôi đành khép lại dỗi hờn.
Hoa si không nở...vẫn còn tình thân.
Dẫu không tiếng sáo ái ân.
Hồn thơ vẫn cứ trong ngần như xưa...

Xin đừng đắng mãi giọt mưa...
Trách duyên không trọn...gió lùa mênh mang...
Sông ngăn , bến cách dặm đàng.
Em như cơn gió lang thang...tội người.

Kiev 19/7/2010-TG
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-07-19 00:21:47THƯƠNG GIANG>
TÌNH ANH

Tình anh như nắng mùa thu
Xua tan hơi lạnh sương mù ,nơi đây...
Lời anh như cánh hạc bay
Đậu vào giấc ngủ hao gầy...nhớ thương...
-TG-
 


TÌNH EM
 
Tình em như những giọt sương
Bo tay anh hứng nhớ thương đêm ngày.
Dẫu cho năm tháng hao gầy
Trong anh vẫn nguyện đong đầy tình em!
Q/L.

TÌNH TA

Tình ta như nắng bên thềm.
Như vầng nguyệt  toả  sáng đêm hôm rằm...
Dẫu cho cách biệt xa xăm.
Thuỷ chung gắn bó bao năm vẹn tròn...

Kiev 19/7/2010-TG
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
TRI ÂM

Em buồn anh cũng chung sầu
Nhắn em cố đợi mưa Ngâu nối mùa
Em hờn thì anh phải thua
Cầm cây bút viết mà khua chữ vần.

Chúng mình đâu phải phù vân
Trăng non cũng gật ,mưa dầm cũng hay
Gầm trời ươm dạ gừng cay
Biển xanh muối mặn mới hay nỗi lòng.

Bến ca dao lắm đục trong
Vần thơ cuộc sống bao dòng tơ vương
Phù du như gió qua đường
Tri âm đeo đẳng năm thương tháng chờ.

MINH TUẤN
@-Chúc em vui vẻ và sáng tác đều tay nhé TG !

Đâu dễ đổi thay...

Phải đâu  thề hẹn tóc tơ...
Chỉ là câu chữ...cho thơ cùng vần...
Mà nghe vọng tiếng  lòng ngân
Đồng điệu...nhịp thở...tình thân giao hoà...

Chung nhau cả nỗi buồn xa.
Niềm vui  chia xẻ...hai ta một lòng..
Bến đời...phiền..lắm bão giông.
Thuỷ chung nhất dạ...đục trong...xá gì...

Thong dong ta đối hoạ thi...
Thú vui tao nhã...ai bì xưa nay...?
Như là muối mặn, gừng cay ...
Tri âm...đâu dễ đổi thay...theo  mùa...?

Kiev 19/7/2010-TG

@_Em xin lỗi vì sự hồi âm muộn màng này nghe  anh MT!
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
NGÓNG...

Em không về để...trăng gầy.
Bến xa...lạnh gió heo may bốn mùa...
Đêm dài, nằm đếm giọt mưa
Nỗi buồn gõ nhịp...Nhớ ùa về theo...

Nhớ hoài đôi mắt trong veo,
Tiếng cười nhưng tiếng suối reo ven rừng...
Bây giờ chỉ thấy dửng dưng...
Không em...trời đất tưởng chừng rộng hơn...

Vì đâu...sông chẳng về nguồn...
Để đàn lỗi nhịp...cung buồn cứ ngân...?
Con tim  tấu  khúc ái ân...
Vòng tay  khát cháy  một lần...có nhau...

Duyên trầu vẫn ngỏ đợi cau...
Lời xưa thề hẹn...vẫn sâu trong lòng...
Cô đơn...nhủ ... cố gánh gồng...
Đợi người viễn xứ...mắt trong trở về...
Kiev 20/7/2010-TG
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
TÌNH TA

Tình ta như nắng bên thềm.
Như vầng nguyệt toả sáng đêm hôm rằm...
Dẫu cho cách biệt xa xăm.
Thuỷ chung gắn bó bao năm vẹn tròn...

Kiev 19/7/2010-TG
 
 
 
THUỶ CHUNG
 
Cùng nhau giữ tấm lòng son
Dù trăm năm cũng vẫn còn trong ta.
Như mùa xuân thắm muôn hoa
Dẫu trong sương gió...đậm đà sắc hương.
 
Q/L
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-07-19 07:57:37Biển Xanh>
Nhịp lỗi...

Nỗi  buồn rồi sẽ lắng chìm...
Bởi em "tăm cá ,bóng chim "* cuối trời...
Ngược đường...nên ngả chia đôi
Cung đàn lỗi nhịp...phím rơi giọt buồn...

Thôi đành khép lại dỗi hờn.
Hoa si không nở...vẫn còn tình thân.
Dẫu không tiếng sáo ái ân.
Hồn thơ vẫn cứ trong ngần như xưa...

Xin đừng đắng mãi giọt mưa...
Trách duyên không trọn...gió lùa mênh mang...
Sông ngăn , bến cách dặm đàng.
Em như cơn gió lang thang...tội người.

Kiev 19/7/2010-TG
 
 
Vắng em mất hẳn nụ cười
Người buồn cảnh có vui tươi bao giờ
Đem sầu gửi vào vần thơ
Than mây trách gió hững hờ vô tâm.
 
Mãi trôi về phía xa xăm
Quên người ở lại âm thầm nhớ thương
Cung đàn lỗi nhịp tơ vương
Có ai thấu hiểu đoạn trường này không ?
 
Đò đã tách bến sang sông
Biết rằng lỡ chuyến đợi mong được gì
Xổ lồng con sáo bay đi
Sao còn trồng mãi cây si ngóng chờ...
 
Biển Xanh MNS
 
 

Bông lục bình.
Đăng nhập để trả lời
0
GIẤC MƠ XƯA...

Anh mơ... giấc thật thanh bình ,
Hôm qua tát nước bên đình cùng nhau...
Đêm trăng vằng vặc trên đầu,
Lung linh mặt nước, áo nâu lấm bùn...

Tiếng cười trong trẻo thật giòn,
Em - trăng mười sáu... lưng thon, tóc dài ...
Anh thì thầm ngỏ bên tai...
Thương em giấu kín... chỉ hai chúng mình...

Rằng em sẽ mãi trúc xinh
Để anh kẻ dại đi rình... Hội Lim....
Cất công anh đã kiếm tìm
Lời thương nhuộm cánh hoa sim tím mầu...

Mong tình quấn quýt cau trầu
Duyên quê nồng thắm như câu ước nguyền...
Nào ngờ... xa cách bến- thuyền
Giấc mơ thủa ấy... lạc duyên với người...

Lời thương theo gió cuốn trôi.
Anh giờ ngồi vá tim côi cho mình...
Ước trăng treo ngọn trúc xinh...
Cho mình tát nước bên đình như xưa...
THƯƠNG GIANG






KIẾM ĐÂU MẢNH BÓNG CHỈ TÌNH…

Phù sinh ngày vẫn đón đưa
Chỉ anh một bóng sớm trưa mặc lòng
Sáng đội nón lá ra đồng
Chiều bùn chân lấm ,ra sông cọ kì…

Cơn mơ tình cũng biết đi
Nhớ em dáng hạ ,tóc thì hương thu
Từ ngày giọng nói bằng thư
Đêm ôm giấy ngủ ,ngày nhừ mắt xem…

Tìm em ,hỏi những thân quen
Tầm xuân ,quỳnh trắng …Có chen héo tàn
Phù du gió thổi mây tan
Sợ mơ tát nước …Lúc tràn mưa rơi.

Áo anh sờn mấy chỗ rồi
Tim đau cũng rách những nơi bóng hình
Kiếm đâu mảnh bóng chỉ tình
Để anh vá lúc chúng mình đôi nơi.

MINH TUẤN

@-THƯƠNG GIANG THÂN MẾN.
ANH HỌA BÀI NÀY TRƯỚC NHÉ/BÊN LUCBAT MANG SANG/BÀI KIA CHO NỢ NHÉ/CHÚC EM VUI VẺ
Lưu
Bu
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-07-20 00:45:44THƯƠNG GIANG>
Vắng em mất hẳn nụ cười
Người buồn cảnh có vui tươi bao giờ
Đem sầu gửi vào vần thơ
Than mây trách gió hững hờ vô tâm.
 
Mãi trôi về phía xa xăm
Quên người ở lại âm thầm nhớ thương
Cung đàn lỗi nhịp tơ vương
Có ai thấu hiểu đoạn trường này không ?
 
Đò đã tách bến sang sông
Biết rằng lỡ chuyến đợi mong được gì
Xổ lồng con sáo bay đi
Sao còn trồng mãi cây si ngóng chờ...
 
Biển Xanh MNS

NHỦ...

Trách  lòng  sao mãi  hững hờ...
Trách duyên không trọn...khiến thơ anh buồn...
Bởi nhớ ... nên  dạ héo hon...
Bởi thương ... nên  mới giận hờn xa xôi...

Vì đau ...tim đã lạnh rồi...
Vì ai...dứt áo...nói lời chia ly...
Sao còn vương bóng  người đi
Sao còn chăm bón cây si...đợi chờ...

Ta về...lạc bước ngu ngơ
Ta về  nối  lại đôi bờ  cách xa...
Buồn theo  mưa sẽ nhạt nhoà...
Buồn vơi dần để mặn mà duyên xưa...

Kiev 20/7/2010-TG
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0

THUỶ CHUNG
 
Cùng nhau giữ tấm lòng son
Dù trăm năm cũng vẫn còn trong ta.
Như mùa xuân thắm muôn hoa
Dẫu trong sương gió...đậm đà sắc hương.
 
Q/L
NGHĨA TÌNH
Anh ngồi  đan  những sợi thương
Em chuốt sợi nhớ còn vương trong lòng.
Dệt khăn thêu sợi nắng hồng
Nghĩa tình ấm áp...lạnh đông tan dần...
Kiev 20/7/2010-TG
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
TRĂNG RƠI…

Trăng ai ngủ ở trên cây
Trăng ai vỡ bóng lung lay mặt hồ
Trăng tôi mong mảnh ngây thơ
Treo đêm làng xóm có bờ đê quanh

Nghìn sau có khóc trăng xanh
Vần thơ tâm bút kết cành ca dao
Nghìn sau còn lệ tuôn trào
Khóc thân cát bụi, ba đào biển dâu.

Một đêm trăng sáng canh thâu
Một đời thương mối tình đầu ngây thơ
Lần mơ trăng rụng dưới hồ
Theo chân em bước …Sóng xô bến mình.

Tình khờ mò vớt trăng xinh
Bóng trăng chẳng vớt ,vớt mình xanh xao…

MINH TUẤN

TRĂNG AI...

Trăng ai... gầy guộc hanh  hao...
Trăng ai...cắt nửa đi vào trong thơ...
Trăng ai...mòn khuyết đợi chờ...
Trăng ai.. lạnh lẽo ...tỏ mờ người ơi...!

Trăng ai...tròn vạnh giữa trời
Trăng ai  vụn vỡ...mảnh rơi đầy hồ...
Trăng ai...  mỏng mảnh  ngây thơ
Trăng ai... xanh nhuộm giấc mơ một thời...

Trăng ai...đem thả giữa trời
Trăng ai mười sáu...bao người thầm ghen...
Trăng ai...lơ lửng hạ huyền...
Trăng ai...đã thức thay đèn đêm  thâu...

Kiev 20/7/2010-TG
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0