📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

NỖI LÒNG NGƯỜI VIỄN XỨ

3.849 trả lời, 436.139 lượt xem — Trang 74 / 129
ĐỪNG LO[;)][:D][8D]

Anh cứ  đùa vui , đừng  sợ đứt tay...[;)][:D]
Thiên hạ...phá...Chuyện  xưa nay vẫn thế...
Bởi tính nết...  mỗi người riêng một vẻ.
Chốn thi đàn...đừng câu nệ mà chi...

Dạ tiệc mở...nên kẻ đến , người đi...
Anh đa tình? Tự nhận...vì gây hoạ?[;)][:D][;)]
Gieo bùa yêu...từ người quen kẻ lạ
[color=#ff6600]Nếu đứt tay...?Thì  nhẹ quá...Đừng lo![:D][:D][:D]

Cứ vô tư mà lãng mạn , hẹn hò...
Tâm sự đầy...sao còn lo  cạn ý?
Viết gì ư? về  ngày xanh thi vị.
Gửi tới ai...thật ý nghĩ lòng mình...[;)][8D][&:]

Còn với em...xưa nay vốn thân tình.
Chớ băn khoăn...bất thình lình ai đến.
Lỡ ghen nhầm...người ta sẽ tự thẹn...
Em chẳng buồn...vì những chuyện vu vơ...

29/8/2010-TG
[/color]
 
 
Em đã hiểu nhầm ý anh
Đa tình cho lắm phải đành đứt tay
Ngỡ thơ theo gió mây bay
Thêu mơ dệt mộng đêm dài cô liêu.
 
Lời thơ buông thả chữ yêu
Gieo thương gửi nhớ hong nhiều mộng mơ
Tìm vui đời bớt bơ vơ
Trêu hoa ghẹo nguyệt...nào ngờ đứt tay.
 
Mịt mờ chẳng thấy bóng ai
Còn mình mê muội đắm say mất rồi
Chơi dao đành phải chịu thôi
Nhìn máu nhỏ giọt cắn môi than thầm...
 
Biển Xanh



Bông lục bình.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-08-28 22:10:15THƯƠNG GIANG>
MÃI CÒN
 
Giọt buồn từ những chiều xưa
Mà anh vẫn thấy như vừa hôm qua.
Tình mình cho dẫu cách xa
Sợi thương,sợi nhớ trong ta mãi còn.
 
Q/L.
Ngày 27/08/2010.

BÊN ANH

Tháng ngày chờ đợi mỏi mòn.
Xa nhau nguyện giữ lòng son...thắm tình.
Lửa thiêng vẫn sáng lung linh.
Bên anh...lưu mãi bóng hình ...xa xôi...

28/8/2010-TG

HOA NẮNG
 
Giọt buồn dạt phía chân trời
Lời thương ở lại bên người mình yêu.
Chiều nay hoa nắng buông nhiều
Tiếng chim lảnh lót,sáo diều vi vu.
 
Q/Luc.
Ngày 27/08/2010.

MÙA THU

Tháng Tám lảng bảng sương thu.
Giọt buồn giấu giữa lời ru...xa dần.
Chỉ còn hoa nắng theo chân.
Nhuộm vàng sắc  lá ...đầy  sân.Thu về.
28/8/2010-TG

Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
CHIỀU BUỒN
 
Sắc thu xưa thật dịu dàng
Để ta cứ mãi mênh mang nỗi lòng.
Thu nay em đã theo chồng
Chỉ còn màu tím bên song chiều buồn.
 
QuangLuc
Ngày 27/08/2010.

NHỚ THƯƠNG

Mùa thu...kỷ niệm vẫn còn.
Nhuốm vàng ký ức...gót son một thời...
Giờ mình...hai nẻo xa rồi...
Sầu thu  giăng mắc một  trời ...nhớ thương.

28/8/2010-TG
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-08-28 17:17:09THƯƠNG GIANG>
SANG THU.

Hạ còn vắng gió thầm thì
Chợt theo trăng mật bước thì vào thu
Võng nhà mơ ước lời ru
Người say dỗ trẻ …Thơ nhừ rượu câu…

LẶNG LẼ
 
Tiễn hạ...lưu luyến giọt Ngâu.
Thu sang lặng lẽ...nắng mầu nhạt hơn.
Heo may...thoảng lạnh...dỗi hờn.
Sầu thu trong mắt ...lăn tròn giọt châu


GIỌT BUỒN.
Gió thu êm ái giọt ngâu
Sương thu giấu bóng con tàu rời ga
Thời gian vẫy tháng ngày qua
Hồn ta níu giữ ,căn nhà tuổi thơ.

CÔ ĐƠN
Sân ga ... một bóng...ngẩn ngơ...
Con tầu xa ... vẫn...thẫn thờ  trông  theo...
Người đi...lòng vẫn đậu neo.
Yêu thương , buồn , nhớ...nghẹn chiều thu....Mưa.
 
NEO  ĐẬU.
 
Chiếc neo như thể dư thừa
Con thuyền xa bến ,đón đưa chẳng còn
Lá rơi muôn bóng vàng son
Con tim cô quạnh …Nhặt mòn thu phai.
 
HOÀNG HÔN

Chiều buông...vạt nắng đổ dài...
Hoàng hôn  nhợt sắc...đậu vai...Thu gầy!
Lá vàng...chẳng muốn lìa cây...
Oằn mình chắn gió heo may...mệt nhoài..

THU TÀN
 
Lá rơi …Rơi  tít dặm dài
Hợp hôn li rượu ,mong ai trở về
Trăm năm thu khóc tái tê
Một đời mộng đắng ,ước về mật trăng.
 
MINH TUẤN -THƯƠNG GIANG

[color="midnightblue"]
[/color]
[color="midnightblue"] [/color]
 
@-Cám ơn anh đã gửi em chùm thơ hoạ rất hay.Em xin lỗi anh tự ý thay đổi một chút tiêu đề cũ để  nối các tiêu đề lại sẽ được hai khổ thơ
:

Sang thu lặng lẽ giọt buồn.
Cô đơn neo đậu  hoàng hôn.Thu tàn...

Mong anh không phật ý! Chúc anh vui và sáng tác đều tay!
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
ĐỨT TAY...
 
Tiệc vui nào rồi cũng đến lúc tàn
Bỏ lại nhiều lưu luyến đang dở dang
Dòng thơ viết mãi lời cùng ý cạn
Dù còn mang đầy tâm sự ngổn ngang.
 
Cắn bút suy tư biết viết gì đây
Giấy trắng mực đen làm sao tỏ bày
Bao điều khó nói nên lòng day dứt
Đơn phương thầm lặng...nào ai có hay !
 
Thông cảm nỗi buồn người nơi phương xa
Hoài vọng cố hương thương nhớ quê nhà
Muốn tìm lại hương xưa thời kỷ niệm
Anh ru em vào mộng... lời thiết tha.
 
Chơi dao có ngày rồi sẽ đứt tay*
Ngỡ rằng thơ theo gió thoảng mây bay
Lỗi tại do anh đa tình lãng mạn
Giật mình dụi mắt sao thấy cay cay...
 
 Mặc Nhân Sơn

ĐỪNG LO
Anh cứ  đùa vui , đừng  sợ đứt tay...
Thiên hạ...phá...Chuyện  xưa nay vẫn thế...
Bởi tính nết...  mỗi người riêng một vẻ.
Chốn thi đàn...đừng câu nệ mà chi...

Dạ tiệc mở...nên kẻ đến , người đi...
Anh đa tình? Tự nhận...vì gây hoạ?
Gieo bùa yêu...từ người quen kẻ lạ
[color="#ff6600"]Nếu đứt tay...?Thì  nhẹ quá...Đừng lo!

Cứ vô tư mà lãng mạn , hẹn hò...
Tâm sự đầy...sao còn lo  cạn ý?
Viết gì ư? về  ngày xanh thi vị.
Gửi tới ai...thật ý nghĩ lòng mình...

Còn với em...xưa nay vốn thân tình.
Chớ băn khoăn...bất thình lình ai đến.
Lỡ ghen nhầm...người ta sẽ tự thẹn...
Em chẳng màng...vì những chuyện ấy đâu.

29/8/2010-TG[/color]
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
NHỚ THƯƠNG

Mùa thu...kỷ niệm vẫn còn.
Nhuốm vàng ký ức...gót son một thời...
Giờ mình...hai nẻo xa rồi...
Sầu thu giăng mắc một trời ...nhớ thương.

28/8/2010-TG)
 
TÌNH THU
 
Tình thu ta mãi vấn vương
Nơi miền ký ức...nhớ thương một thời.
Dẫu rằng ngày ấy xa rồi
Trong anh vẫn mãi đầy vơi nỗi niềm..!
 
 
QuangLuc
Ngày 29/08/2010.

 
Đăng nhập để trả lời
0
Ngày Hội Thơ

Bởi xa...  chẳng đến Hội thơ
Mà lòng viễn khách  ngẩn ngơ...chạnh buồn
Trăm sông đổ  về nguồn.
Hội vui trăm nẻo ...hỏi còn vắng ai..?

Chốn đông...Người vẫn u hoài...
Em không về Hội...Trúc Mai*...lỡ rồi...
Níu câu lục bát...gửi người.
Chút duyên thơ gói nụ cười...em trao.

Mượt mà như khúc ca dao.
Tình thơ  gieo những ngọt ngào cho nhau.
Lâng lâng...thơ rượu...một bầu.
Ngả nghiêng, chếnh choáng...say câu ,say vần...

Lục bát...kết nối tình thân...
Vòng tay thi hữu xa  gần...về đây...
Thăng Long...vươn dáng rồng bay.
Mùa thu thángTám...là ngày gặp nhau...

Kiev31/8/2010-TG
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Ngày Hội Thơ

Bởi xa...  chẳng đến Hội thơ
Mà lòng viễn khách  ngẩn ngơ...chạnh buồn
Trăm sông đổ  về nguồn.
Hội vui trăm nẻo ...hỏi còn vắng ai..?

Chốn đông...Người vẫn u hoài...
Em không về Hội...Trúc Mai*...lỡ rồi...
Níu câu lục bát...gửi người.
Chút duyên thơ gói nụ cười...em trao.

Mượt mà như khúc ca dao.
Tình thơ  gieo những ngọt ngào cho nhau.
Lâng lâng...thơ rượu...một bầu.
Ngả nghiêng, chếnh choáng...say câu ,say vần...

Lục bát...kết nối tình thân...
Vòng tay thi hữu xa  gần...về đây...
Thăng Long...vươn dáng rồng bay.
Mùa thu thángTám...là ngày gặp nhau...

Kiev31/8/2010-TG


mời em điếu thuốc miếng trầu [:D]
bõ công ai đó bắc cầu bằng thơ
em làm viễn khách ngẩn ngơ [8|]
gieo câu lục bát dại khờ trúc mai
đường xa mưa lấm gót hài
gió gieo mắt biếc một vài niềm riêng
nắng vàng khẽ nhỏ sầu miên
nàng mây nghe cũng muộn phiền tương tư
người xa khuất nẻo mịt mù
làm bao kẻ thả câu từ mênh mang
một bài thơ tặng Thương Giang
ở nhà ngồi đếm lá vàng cho vui [:D]






Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-09-01 09:17:26quangluc>
(Ngày Hội Thơ

Bởi xa... chẳng đến Hội thơ
Mà lòng viễn khách ngẩn ngơ...chạnh buồn
Trăm sông nước đổ về nguồn.
Hội vui trăm nẻo ...hỏi còn vắng ai..?

Chốn đông...Người vẫn u hoài...
Em không về Hội...Trúc Mai*...lỡ rồi...
Níu câu lục bát...gửi người.
Chút duyên thơ gói nụ cười...em trao.

Mượt mà như khúc ca dao.
Tình thơ gieo những ngọt ngào cho nhau.
Lâng lâng...thơ rượu...một bầu.
Ngả nghiêng, chếnh choáng...say câu ,say vần...

Lục bát...kết nối tình thân...
Vòng tay thi hữu xa gần...về đây...
Thăng Long...vươn dáng rồng bay.
Mùa thu thángTám...là ngày gặp nhau...

Kiev31/8/2010-TG)
 
 HỘI THƠ LỤC BÁT
 
Mùa thu-tháng tám đến rồi
Ngày thơ lục bát mọi người cùng vui
Miền ngược hay là miền xuôi
Bắc-nam tụ họp,lòng người hân hoan.
 
Trong tim ai cũng ngập tràn
Câu thơ,lời hát mênh mang nỗi lòng.
Ngày hội ai cũng chờ mong
Hội vui mà thấy chạnh lòng người xa!
 
Thu xưa người đã bỏ qua
Thu nay lỡ hẹn để ta mãi buồn!
Vần thơ màu tím hoàng hôn
Chờ thu năm tới vui hơn...sẽ về!?
 
Nghìn năm lục bát mãi mê
Thấm vào máu thịt,duyên quê,tình nồng
Việt nam giòng giống tiên rồng
Thăng long-Hà nội tươi hồng thắm hoa.
 
Hội tan trở lại quê nhà
Đem thơ lục bát làm quà tặng nhau.
Nghĩa tình thêm mãi đậm sâu
Sáng hồn dân tộc theo màu thời gian.
 
Quang Lục
Ngày 31/08/2010.
Cảm ơn em thật nhiều đã ghé thăm và động viên anh trên trang thơ buồn.Chúc em luôn vui vẻ và hạnh phúc .
 
Đăng nhập để trả lời
0
HƯƠNG...

 
Công viên
Giăng
giọt sương mù
Lá vàng đi...
Với mùa thu
Thật buồn...
 
Chiều nay
trong ánh hoàng hôn
Bóng người xưa
đã dỗi hờn
Còn đâu..?
 
Giọt sương
Hay những giọt châu
Đậu trên mi mắt
ướt màu
xuân phai
 
Mùa thu
vẫn vẹn hình hài
Bóng em
theo bóng thu phai
Thủa nào?
 
Để tình anh
mãi
khát khao
Thu nay gặp lại
má đào...
người xưa!
 
Chiều nay
gió thoảng hương đưa
Hay đâu
bóng cũ
người xưa trở về..!?
 
Quang Luc

THU

Mưa
rả rích...
Ngày
não nề...

Sầu thu
man mác...
Mây về.
giăng giăng.

Nhạt nhoà
 mưa...
ướt đêm trăng.

Vòng tay
 xa ngái...
 giá băng.
Lạnh lòng...

Lá vàng rơi,
giữa
thinh không.

Heo may..
hiu hắt
ruổi rong
nỗi buồn...

Dòng sông
lặng lẽ
về nguồn...

Người đi
khuất dặm...
vẫn còn nhớ
Mong...

Phù vân...
phía ấy
mênh mông.

Hương xưa
 còn đọng
Mắt trong...
ngấn sầu...
30/8/2010-TG


 
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
[color="midnightblue"]Giòng Thương


Giọt buồn nhỏ buốt tim côi
Giòng trôi níu kéo một trời xa xăm
Đời người có đến trăm năm
Buồn sao cứ mãi, tơ tằm vương dây

Giòng Thương tận cuối chân mây
Tương tư một mối tình gầy không phai
Giòng tâm tư tựa liêu trai
Đêm sầu gối mộng ai hoài trong mơ

Giòng yêu kết những vần thơ
Xây thành mộng ước từng giờ trong nhau
Trong tay dâng miếng trầu cau
Quyện vào đỏ thắm một màu tơ duyên

Giòng đời vẫn cứ triền miên
Sao còn trôi mãi không tìm đến nơi
Giòng trôi, mưa vẫn đầy vơi
Gọi mây bay khắp phương trời nhớ thương

Còn đây một khúc sông Tương
Còn ai một luống đoạn trường vương mang
Giòng Thương ngân khúc lỡ làng
Đem nay khóc lá thu vàng không rơi ...[/color]

[color="midnightblue"]Anh Tuấn(USA) [/color]
[color="midnightblue"][/color]
Dòng Nhớ...

Âm thầm chảy  suốt một đời.
Dòng sông Thương  Nhớ... chẳng vơi...Mãi đầy..
[color="midnightblue"]Tha hương...níu cả áng mây.
Nương  câu lục bát đi vay...để về...

Bao năm bạt xứ , xa quê.
Trầu cau đắng ngái...,  lời thề  nhạt phai.
Mắt buồn ...vương nỗi u hoài.
Chứa chan  dòng Nhớ...chảy dài thành sông...

Người ta.., thoả chí tang bồng.
Còn mình...phận số gánh gồng lo toan.
Cũng là một kiếp hồng nhan.
Mà lòng như cánh hoa tàn...quanh năm.

Một đời ...cúi mặt lặng câm.
Buông xuôi số phận... thăng trầm ,nổi trôi...
Tơ duyên mỏng mảnh...đứt rồi.
Lạt mềm chẳng trói  nổi người viễn du...

Chiều nay chớm lạnh...Tiết thu.
Heo may về giữa thâm u mây trời.
Dòng Thương...vẫn lặng lẽ trôi.
Để cho dòng Nhớ khôn nguôi...Đợi chờ.

30/8/2010-TG [/color]
[color="midnightblue"][/color]
[color="midnightblue"][/color]
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
Em đã hiểu nhầm ý anh
Đa tình cho lắm phải đành đứt tay
Ngỡ thơ theo gió mây bay
Thêu mơ dệt mộng đêm dài cô liêu.
 
Lời thơ buông thả chữ yêu
Gieo thương gửi nhớ hong nhiều mộng mơ
Tìm vui đời bớt bơ vơ
Trêu hoa ghẹo nguyệt...nào ngờ đứt tay.
 
Mịt mờ chẳng thấy bóng ai
Còn mình mê muội đắm say mất rồi
Chơi dao đành phải chịu thôi
Nhìn máu nhỏ giọt cắn môi than thầm...
 
Biển Xanh

CHẲNG LO PHIỀN[:D][;)][:D]

Thì ra em đã đoán lầm
Đâu hay anh trót ...ngấm ngầm thương ai...
Bấy lâu nén tiếng thở dài...
Hồn thơ lạc điệu...u hoài  buồn than...

Anh đa tình nhất diễn đàn.
Tiếc gì một bóng hồng nhan...chốn này?
Người xa ngàn dặm...đâu hay.
Chưa lần gặp mặt...sao say men tình?

Cứ chơi :-Đuổi bóng ,bắt hình...
Tạo nguồn thi hứng cho mình , cho ta...
Đừng ôm buồn khổ ,xót xa.
Vương chi ánh mắt...hôm qua ...một người...

Túi thơ,bầu rượu...rong chơi.
Nhẩn nha ,nhàn nhã...thảnh thơi...ai bằng?
Buồn tình?Gói lại đem quăng.
Chẳng lo tay đứt...bó băng...Thật phiền!

30/8/2010-TG
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-08-30 15:47:33THƯƠNG GIANG>
 
HIẾN TRỌN TRÁI TIM.

Trái tim anh xẻ làm đôi
Trao em khúc hát với đời mộng mơ!
Nửa anh giữ lại làm thơ
Hồn bay gió sớm lơ thơ sông Cầu.

Tim anh chỉ có một màu
xin em chớ nhuộm làm đau tim này!
sống đời lưu lạc vơi đầy
Bôn ba trôi dạt gió mây biển chiều!

Giữ trọn trong kiếp cô liêu
Hồn anh cứ mãi sớm chiều vì em!
Tim này đâu thể xẻ thêm?
Hiến em tất cả..trái tim ..cuộc đời!

QuangLục
Ngày 31/07/2010.

 CHO EM.

Trái tim... chẳng tiếc...trao  người,
Cách xa vạn dặm...để rồi nhớ nhung...
Tương tư  mộng... phút trùng phùng
Quê nhà -Viễn xứ...về chung mái nhà...

Thầm mơ...lọng võng kiệu hoa.
Lá vàng trải thảm...khi mà đón dâu...
Sương thu... kết chuỗi ngọc xâu
Thành vương miện đội...lên đầu cho em...

Chong chong con mắt...Thâu đêm.
Gửi người viễn xứ nỗi niềm khát khao...
Trái tim đỏ thắm máu đào...
Vì thương...nguyện lấy đem trao...trọn đời...

30/8/2010-TG
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
KHÔNG EM

Heo may,
Lạnh .
Hắt hiu…
chiều

Se lòng  nỗi nhớ
thủa  yêu
một người..

Vòng tay...
ánh mắt
làn môi
Chạm  mơ…dịu ngọt
để rồi ...
mất nhau...

Vì người…
Bước vội qua cầu .
Để  ai ở lại
đớn đau
nghẹn lời...

Nhớ  mong…
một cánh chim  trời
Ngàn thu vẫn đợi
...bóng người về đây...

Khói lam...
quẩn...
mắt ai cay...

Sương mờ..
giăng...
ướt vai gầy...
Không em.

Kiev 31/8/2010-TG

Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
quote:

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Ngày Hội Thơ

Bởi xa...  chẳng đến Hội thơ
Mà lòng viễn khách  ngẩn ngơ...chạnh buồn
Trăm sông đổ  về nguồn.
Hội vui trăm nẻo ...hỏi còn vắng ai..?

Chốn đông...Người vẫn u hoài...
Em không về Hội...Trúc Mai*...lỡ rồi...
Níu câu lục bát...gửi người.
Chút duyên thơ gói nụ cười...em trao.

Mượt mà như khúc ca dao.
Tình thơ  gieo những ngọt ngào cho nhau.
Lâng lâng...thơ rượu...một bầu.
Ngả nghiêng, chếnh choáng...say câu ,say vần...

Lục bát...kết nối tình thân...
Vòng tay thi hữu xa  gần...về đây...
Thăng Long...vươn dáng rồng bay.
Mùa thu thángTám...là ngày gặp nhau...

Kiev31/8/2010-TG

Ở NHÀ ĐẾM LÁ...

mời em điếu thuốc miếng trầu
bõ công ai đó bắc cầu bằng thơ
em làm viễn khách ngẩn ngơ
gieo câu lục bát dại khờ trúc mai
đường xa mưa lấm gót hài
gió gieo mắt biếc một vài niềm riêng
nắng vàng khẽ nhỏ sầu miên
nàng mây nghe cũng muộn phiền tương tư
người xa khuất nẻo mịt mù
làm bao kẻ thả câu từ mênh mang
một bài thơ tặng Thương Giang
ở nhà ngồi đếm lá vàng cho vui
Vịt chết đuối.

CHẮC GÌ VUI?

Đọc thơ Vịt...luống ngậm ngùi.
Buồn dâng man mác...nào vui nỗi gì...?
Hội thơ Lục Bát...chẳng đi.
Ngồi nhà đếm lá có khi thêm sầu...

Đến Hội...thi hữu gặp nhau.
Mặt mừng , tay bắt...,mời trầu kết giao...
Trà thơm...sóng sánh  rót trao.
Tình thân ấm áp , dạt dào ý thơ...

Cả năm đợi...nhớ ngẩn ngơ...
Người ta đến Hội...mình chờ người xa...
"Trúc Mai sum họp một nhà"*
Phải lòng... lữ khách...thế mà thấy đâu...?

Kiev  01/9/2010-TG

@_Lâu lắm rồi mơi thấy "Cao nhân làng hài " trở lạ[:D][;)][:D]i.TG tì muốn hụt hơi chẳng thấy topic thơ của bạn đâu mà post bài...[:(][&amp;:][:@]
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-09-01 13:58:42vitchetduoi>
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

quote:

CHẮC GÌ VUI?

Đọc thơ Vịt...luống ngậm ngùi.
Buồn dâng man mác...nào vui nỗi gì...?
Hội thơ Lục Bát...chẳng đi.
Ngồi nhà đếm lá có khi thêm sầu...

Đến Hội...thi hữu gặp nhau.
Mặt mừng , tay bắt...,mời trầu kết giao...
Trà thơm...sóng sánh  rót trao.
Tình thân ấm áp , dạt dào ý thơ...

Cả năm đợi...nhớ ngẩn ngơ...
Người ta đến Hội...mình chờ người xa...
"Trúc Mai sum họp một nhà"*
Phải lòng... lữ khách...thế mà thấy đâu...?

Kiev  01/9/2010-TG






thôi thì hẹn đến mùa sau
ly trà chén rượu gặp nhau tình cờ
trúc mai nở giữa vườn thơ
ngóng người lũ khách ngẩn ngơ tiếng cười

có hòn đá khóc giữa đời
tặng Thương Giang để nung vôi ăn trầu [:D]

ừ em cách nẻo đường ngâu
loài chim tước chẳng bắc cầu em qua
buồn gieo trắng dải ngân hà
thời gian nhuộm tím chuyến phà lãng du

ơ này con nắng chớm thu
nơi em không đến gió ru cúc vàng
có người ngồi vẽ chiều hoang
trong dòng thơ cuối nặng mang nỗi niềm
*********


ngày xưa gọi vịt là thầy! bây h gọi vịt là bạn!
[:D]
chúc thương giang 1 ngày vui vẻ! (dù bây h đã tối) [:o]

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-09-02 01:52:29THƯƠNG GIANG>



Dòng sông quê tôi

Ơi dòng sông nhớ mong
Ơi dòng sông thương nhớ
Dòng sông mang hơi thở
Mặn mòi hương phù sa

Những nẻo đường tôi qua
Bao con sông đã thấy
Và những dòng sông ấy
Gợi nỗi nhớ quê hương

Bắc Giang với sông Thương
Theo tôi cùng năm tháng,
Chẳng dừng gót phiêu lãng
Mãi lênh đênh xứ người

Con nước vẫn chảy xuôi
Lòng người hướng về cội
Đừng  bao giờ ai hỏi
Vì sao tôi yêu sông...

-TG-
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
ANH CÓ BIẾT..?

Chốn trần gian... thăng trầm,biến động
Ta gặp nhau :- lẽ sống...tình thơ.
Định mệnh chăng?Quá đỗi  bất ngờ,
Anh nỗi lại ... giấc mơ thủa ấy..

Dòng sông Thương hiền hòa vẫn chảy
Trong thơ anh có thấy hình em...?
Vẫn trở trăn..,thao thức mỗi đêm...
Nghe tiếng lá ngoài thềm...lạnh giá...

Đọc thơ anh nỗi buồn khuây khỏa
Bao nỗi niềm  rất lạ  cứ dâng...
Mơ hồ gieo cảm xúc bâng khuâng
Khó gọi tên...hình như là thương nhớ...

Anh có biết...bến anh dừng chân đỗ
Dòng  Thương xa xứ sở...Gọi anh!

-TG-
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
thôi thì hẹn đến mùa sau
ly trà chén rượu gặp nhau tình cờ
trúc mai nở giữa vườn thơ
ngóng người lũ khách ngẩn ngơ tiếng cười

có hòn đá khóc giữa đời
tặng Thương Giang để nung vôi ăn trầu

ừ em cách nẻo đường ngâu
loài chim tước chẳng bắc cầu em qua
buồn gieo trắng dải ngân hà
thời gian nhuộm tím chuyến phà lãng du

ơ này con nắng chớm thu
nơi em không đến gió ru cúc vàng
có người ngồi vẽ chiều hoang
trong dòng thơ cuối nặng mang nỗi niềm
*********


ngày xưa gọi vịt là thầy! bây h gọi vịt là bạn!

chúc thương giang 1 ngày vui vẻ! (dù bây h đã tối)

@_TG xin lỗi vì chưa hoạ kịp.Cho TG nợ lại bài này đã nhé.Còn vấn đề  Vịt thắc mắc sao trước gọi Vịt là Thầy  bây giờ gọi là bạn  ? Bởi tại   chính Vịt từ chối không dám  nhận  chữ Thầy mà TG gọi lại còn sợ chuồn luôn một mạch[:D][:D][:D] giờ trách TG sao được?[;)][:)][8D][:(][:D] Hì ...Hì...Ai bảo làm cao  tiếc không...[8D]???
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

@_TG xin lỗi vì chưa hoạ kịp.Cho TG nợ lại bài này đã nhé.Còn vấn đề  Vịt thắc mắc sao trước gọi Vịt là Thầy  bây giờ gọi là bạn  ? Bởi tại   chính Vịt từ chối không dám  nhận  chữ Thầy mà TG gọi lại còn sợ chuồn luôn một mạch[:D][:D][:D] giờ trách TG sao được?[;)][:)][8D][:(][:D] Hì ...Hì...Ai bảo làm cao  tiếc không...[8D]???



thế gian bạn hữu thịt cầy
làm vịt sao dám làm thầy người ta


không tiếc... không tiếc... [:D]
chưa học mà ai kia đã ko thua gì mình! học xong chắc mình tiêu quá!
chi bằng kế 36! ngoáy mông dông thẳng
[:)]
còn về vụ hoạ thơ này thì được
vịt mà cho vay là nặng lãi đấy nhá
[:@]



Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-09-03 23:04:56THƯƠNG GIANG>
ĐOÁ HOA VÔ THƯỜNG

Có không anh đoá hoa vô thường?
Để em hái  lồng hương gửi tặng
Cho anh vơi  nỗi buồn xa vắng
Tháng ngày dài thầm lặng đợi chờ...

Mình nhớ nhau từ những vần thơ
Môi hồng  xưa...bây giờ vẫn thắm
Dẫu hai ta cách xa vạn dặm
Chẳng nhạt nhòa ,in đậm hình nhau...

Hoa vô  thường...Chẳng dễ kiếm đâu
Qua  thăng trầm ,khổ đau  thương nhớ
Nước mắt tưới...cây  đời mới nở
Những bông hoa...gọi đoá Vô thường!

TG



Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
Người dưng

Phải lòng  thôn nữ miền  quê
Hát  câu quan họ...say mê một thời
Để giờ nghe hát "Người ơi..."
Vẫn còn xao xuyến bồi hồi trong tim...

Nhớ thương biết nẻo mô tìm
Người dưng khuất nẻo bóng chim cuối trời...
Tương tư ánh mắt nụ cười,
Chênh vênh câu hát  một đời vương mang...

Cây đa bến nước đình làng...
Theo vào nỗi nhớ dịu dàng...Người dưng!

 
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
ĐÊM HUYỀN THOẠI

  Đêm đừng tàn...
ước gì đêm dài mãi
Anh bên em
trao khắc khoải nhớ mong

Bao yêu thương
 như  rượu ủ
men nồng
Đêm  huyền thoại ..
say
 bềnh bồng hạnh phúc

Anh đã đến...
Cả đêm dài thao thức...
Ngắm nhìn em...
nguồn cảm xúc thơ anh...

Ta trao nhau
những tình cảm chân thành
Đêm huyền thoại...
đêm an lành.
Anh đến...

Ta bên nhau...
Đêm
lung linh ánh nến...
Thiên đường hồng ...
nơi hò hẹn người ơi!

-TG-
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0

  TRÓT
 
Trót sang một chuyến đò
Nẻo về xa vời vợi
Nuối một tầm tay với
Hững hờ con nước xuôi
 
Trót sang để ngậm ngùi
Biết đâu là trong đục
Dẫu rằng... sông có khúc
Mà sao khoé mắt cay
 
Trót lỡ một vòng tay
Phù sinh bờ bến gởi
Hôm nào chân bước vội
Đêm dài riêng bóng ta
 
Trót để thời gian qua
Bạc đầu trong hoài niệm
Mãi một đời tìm kiếm
Đành gởi vào hư không
 
Huế 3/9/2010
Sông Hương 
  
 

Nén lòng tôi với tri âm
Nén thương nhớ gởi xa xăm một người
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-09-04 06:38:46quangluc>
(ĐÊM HUYỀN THOẠI

Đêm đừng tàn...
ước gì đêm dài mãi
Anh bên em
trao khắc khoải nhớ mong

Bao yêu thương
như rượu ủ
men nồng
Đêm huyền thoại ..
say
bềnh bồng hạnh phúc

Anh đã đến...
Cả đêm dài thao thức...
Ngắm nhìn em...
nguồn cảm xúc thơ anh...

Ta trao nhau
những tình cảm chân thành
Đêm huyền thoại...
đêm an lành.
Anh đến...

Ta bên nhau...
Đêm
lung linh ánh nến...
Thiên đường hồng ...
nơi hò hẹn người ơi!

-TG-)
 
MONG ĐÊM HUYỀN THOẠI
 
Anh mong
Có một đêm huyền thoại
Em sẽ về 
 Xoá khắc khoải,nhớ mong
Mang hồn thơ
Với nắng ấm,mây hồng
Trao anh
Cả nỗi lòng nhung nhớ!

Bao đêm mơ
Anh thèm nghe hơi thở,
Phút ngập tràn
Trong hạnh phúc-tình yêu!
Khi gặp em...
Anh sẽ nói bao điều
Mà tháng năm
Anh đây hằng ấp ủ...

Từ nơi xa
Em ơi..! người viễn xứ,
Góc trời mây
Xa tít tận nơi đâu?
Vì cuộc sống...Đẩy đưa thân phận lẻ.
Kỷ niệm xưa
Đôi ta
Từ tấm bé
Dòng sông thương
Tắm mát buổi trưa hè
Sương chiều buông hoa nắng,hàng me
Thời áo trắng...
Tuổi học trò vui...là thế
Khi xa rồi
Chưa kịp nói lời yêu...

Niềm trở trăn
Sớm chiều anh khắc khoải
Mãi mong em
Một ngày kia trở lại
Ta bên nhau...Ấm mãi mối duyên đầu.

Dòng sông Thương..
Vang khúc hát đưa dâu...
Và còn mãi những lời ca quan họ:
"Người ở đừng về.."
Bao năm anh lưu giữ...

Đêm huyền thoại
Ánh trăng thu mờ tỏ
Mơ vòng tay,ấm áp một mối tình!
Như hoa hồng
Mơ đón ánh bình minh
Ngày xuân sang cánh hồng thêm rực rỡ.

Đêm huyền thoại
Ta không còn bỡ ngỡ
Bởi men tình...Ta ấp ủ từ lâu
Tiếp hồn thơ
Thắm những sắc màu
Êm dịu,lung linh với ngàn ánh sao đêm.

QuangLuc
Ngày 03/09/2010.
Cảm ơn em TG đã ghé thăm và kéo trang thơ của anh.cầu chúc em và Gđ luôn tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-09-04 16:56:47Minh Tuấn>


ĐOÁ HOA VÔ THƯỜNG

Có không anh đoá hoa vô thường?
Để em hái lồng hương gửi tặng
Cho anh vơi nỗi buồn xa vắng
Tháng ngày dài thầm lặng đợi chờ...

Mình kết thân từ những vần thơ
Môi hồng xưa...bây giờ vẫn thắm
Dẫu hai ta cách xa vạn dặm
Chẳng nhạt nhòa ,in đậm hình nhau...

Hoa vô thường...Chẳng dễ kiếm đâu
Qua thăng trầm ,khổ đau thương nhớ
Nước mắt tưới...cây đời mới nở
Những bông hoa...gọi đoá Vô thường!

TG





TRỐNG VẮNG VÔ THƯỜNG.
 
Em vui vẻ cười nói dễ thương
Những nét yêu của vô thường muôn sắc
Khi anh buồn bóng dăng trầm mặc
Em như mưa ,tí tách tinh khôi.
 
Mình chẳng quen từ thuở học chơi
Nhưng đã biết lúc đời thử thách
Vần thơ đan cho nỗi buồn cạn sạch
 
Cho non cao bỏ bớt vách mây sầu.
Hoa vô thường …Hay vò võ niềm đau
Đóa quỳnh đêm chẳng có màu của nắng
Những giọt mưa như lệ giòng thầm lặng
Chan chứa yêu thương một trống vắng, vô thường.
 
MINH TUẤN
 
Cám ơn THƯƠNG GIANG ghé thăm và tặng bài thơ thật là hay nhé/
Vô Thường Hay bất thường nhỉ?Chúc em vui 
 
Lưu
Bu
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-09-04 00:26:29THƯƠNG GIANG>
NHẮN...

Sông Thương xuôi chảy về nguồn
Sẽ cuốn trôi những  dỗi hờn vụn vặt.
Niềm tin ơi ! Đừng bao giờ nguội tắt
Mãi lung linh sáng trong mắt anh thôi.

Em  đi đâu ? anh chớ nghĩ xa xôi...
Vẫn đồng hành cuối chân trời góc bể
Đừng bao giờ gợn hoài nghi anh nhé
Mình như sam chẳng đơn lẻ đâu anh...

Thương Giang

@- Vịt Chết đuối, anh SH , anh QL, anh MT ...Thông cảm cho em khất nợ mấy bài nhé.Hôm nay , ngày mai nữa em đều bận đi cả ngày .Giờ tranh thủ nên không tập chung hoạ được .Mong mọi người thông cảm.Rảnh em sẽ chịu phạt  đền hoạ gấp  đôi mà...[;)][:)][:D].Cám ơn các anh đã thông cảm đồng ý cho  nợ[:D]!
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
Sông Thương

Hẹn em về với sông Thương
Chiều thu giấu bóng mờ sương cuối trời
Nón nghiêng thăm thẳm mắt cười
Chòng chành sóng nước thuyền bơi lạc dòng.

Lỡ lời để cả mùa mong
Lở bồi đôi ngả đục trong một nguồn
Dạt trôi về phía mỏi mòn
Bến bờ xô lệch trăng non ngóng đò.


Ghim lòng xâu nỗi thẫn thờ
Cỏ may xơ xác gió lùa nhà hoang
Trót lòng một phút đa mang
Để heo may phận nhỡ nhàng với sông...
4-9-2010
Buộc thương nhớ vào heo may gửi người
Nguyễn Đình Xuân - Tác giả của các tập thơ: "Tiếng sóng sông quê" (NXB Quân đội nhân dân - 2009, "Bóng nắng" (NXB Công an nhân dân - 2010), "Trăng mật với thời gian" (NXB Văn học-2012) và "Cánh chuồn ngủ quên" (NXV Văn hóa-Văn nghệ TP Hồ Chí Minh- 2013) và các tập sách: "Đấu trí công nghệ cao" (Bình luận quân sự, NXB Quân đội nhân dân-2012), "Từ Tây Bắc đến Tây Nguyên (Ghi chép, NXB Quân đội nhân dân, 2013).
http://nhabaoquandoi.blogtiengviet.net/

Đăng nhập để trả lời
0
Cám ơn THƯƠNG GIANG ghé thăm và tặng bài thơ thật là hay nhé/
Vô Thường Hay bất thường nhỉ?Chúc em vui

@-Anh Minh Tuấn ơi!
Chẳng có gì là bất thường đâu.Nhiều khi ngẫu hứng viết thôi anh ạ.Em gửi tặng anh tấm hình mùa thu để tạo nguồn cảm hứng cho anh sáng tác thay cho bài em chưa kịp hoạ.Chúc anh vui, sáng tác đều tay!




Cám ơn em ghé thăm.Hôm nay bận cả ngày /chả làm được bài thơ nào cả.
Lấy ảnh chụp năm ngoái...Hi lựa mấy tấm đóng thành sách tặng em nhé.
Chúc em vui
 
 

ẢNH MINH TUẤN

Lưu
Bu
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-09-04 18:00:30quangluc>
Cảm nhận về 2 bài thơ ĐOÁ HOA VÔ THƯỜNG của 2 bạn T/G &MT.cho phép mình góp vui mấy vần theo đề tài của 2 bạn nhé.
 
NÉT VÔ THƯỜNG.
 
Em cười vui vẻ dễ thương
Ẩn sâu những nét vô thường trong anh.
Đêm buồn dưới ánh trăng thanh
Tinh khôi nụ hé đợi mành sương rơi.
 
Biết em từ thủa lên mười
Thầm vương một đoá hoa cười thơ ngây.
Thả hồn trong cõi mê say
Tháng năm chuốt sợi tơ gầy đợi em!
 
Đoá vô thường nở về đêm
Hương bay toả khắp trăm miền sơn khê.
Trái tim thức dậy lời thề
Dẫu đi muôn nẻo vẫn về chốn xưa.
 
 Sông tương sóng vỗ đôi bờ
Mênh mang con nước,lững lờ bèo trôi.
Đêm nay ngắm ánh sao rơi
Hồn còn vương đoá hoa khôi...vô thường!
 
Quang Luc
Ngày 04/09/2010.
Đăng nhập để trả lời
0