📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Lạnh thơ...

2.190 trả lời, 254.589 lượt xem — Trang 28 / 74
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-05-05 09:42:52lanh.ktq>
Nợ...

Trăng xưa nợ một lời thề
Ngày nao ân ái đam mê qua rồi
Gió đùa nợ thuở xa xôi
Hờn trên tóc rối của thời trót yêu

Mềm môi nợ biết bao điều
Bên nhau góp nhặt tiếng yêu thầm thì
Dối mình nợ giấc tình si
Trong nhau... đã lắng dễ gì để quên...?

Phương xa nợ ánh nắng mềm
Đường chiều, tưởng đã dịu êm câu thề
Người đi nợ một lối về
Bến xưa bỏ lại... triền đê... mỏi mòn...

14h35/05/05/2010



📎 xua
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
... 
Một mình về với tỉnh , say
Thời gian như áng mây bay cuối trời
Từ trong ký ức chơi vơi
Trái tim vẫn gọi " người ơi " một mình!
 
LH


 
 
Nguyên...
 
Đừng vì... thoảng chút gió đùa
Người ơi vẫn nhớ thề xưa một lần
Lối về... rón nhẹ bước chân
Xa xăm xin giữ trong ngần... lời yêu
 
Phương nao đừng mỏi trời chiều
Để buồn cánh nhạn những điều thing không
Đừng vì cách núi, trở sông
Hương xưa xin giữ... đượm nồng thời gian
 
Một mình...? Đâu chốn hồng nhan...?
Vì người, anh sẽ... hong làn mi xưa
Trời chiều, kệ... chuyện nắng mưa
Phương xa xin giữ để vừa lòng nhau
 
Người ơi, đừng vội nhạt màu
Tim yêu vẫn nợ trầu cau... chúng mình
Để rồi... ấm mãi môi xinh
Đường chiều, xin giữ chữ tình, thuở nao...
 
10h35/06/05/2010

--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Lối mong...
 
Gặp người năm ấy, hội Lim
Ngược câu quan họ đi tìm lời ru
Bướm vàng lạc trái mù u
Tìm đâu bến đợi... dẫu dù cách xa...
 
Hội về, nào... đậm câu ca
Người đi, đêm ấy mắt nhòa dưới trăng
Yếm đào nhức đến mong manh
Thề xưa dối bỏ, nên đành... thế thôi
 
Ai...? Người nón thắm một thời
Quai thao gói trọn cả lời yêu xưa
Ái ân đã biết bao mùa
Trăng thề sao lạnh... đêm mưa... vì người...?
 
Lối về, hội chẳng chung đôi
Hát câu quan họ, nhớ... rồi để quên
Sông sâu bến vẫn đợi thuyền
Gió thao thiết gọi, lời nguyền... trót đưa...
 
Bây giờ, trở lại bến..., mưa...
Chỉ người lữ khách năm xưa, gọi đò...
 
21h50/06/05/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Vẫn còn...
 
Biết rằng nợ đó vẫn còn...
Có vay sẽ trả ...vẹn  tròn trước sau...
Đừng trách...nào dám quên đâu...
Lời yêu đừng nhắc...qua cầu  sợ rơi...

 
Sông còn  nợ lại  nụ cười 
Lối xưa vẫn đợi một người xa quê...
Môi hồng nợ lại đam mê
Vòng tay còn nợ ngày về bên nhau...

 
Dối lòng nợ ánh mắt sâu...
Người xa còn nợ mãi câu thề nguyền...
Trong nhau... đâu dễ gì quên...
Nợ chưa kịp trả...sẽ đền đáp thôi....

Kiev 06/5/2010-TG
 
 
 
Tìm đâu...
 
Trăm năm lỡ... một nhịp cầu
Hỏi người nợ đó, tìm đâu... hỡi người...?
Xót xa... nào dám... trách lời
Vì thương, nên nhớ... ru hời... thế thôi
 
Lời thề chẳng vẹn chung đôi
Xa quê bỏ lại một thời đắm mê
Hồng môi chẳng ấm lối về
Vòng tay lạc lõng triền đê hôm nào
 
Đường chiều ngợp nắng hanh hao
Người xưa dối giấc chiêm bao... một mình
Trót yêu... chạnh nhớ cuộc tình
Để rồi nợ - trả môi xinh..., được gì...?
 
22h35/06/05/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Hương...
 
Gửi người... lại chút đam mê
Gửi người... cho gió lối về ngày nao
Gửi người... cả giấc chiêm bao
Gửi người... duyên cũ trót vào trong nhau
 
Trăng thề xưa ấy... bạc màu
Trăng thề xưa ấy... đôi câu nhạt lòng
Trăng thề xưa ấy.... mỏng manh
Trăng thề xưa ấy... năm canh... còn thề
 
Chiều nao... ướt... trọn triền đê
Bờ lau khát gió, đêm về... lẻ loi...
 
22h45/06/05/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Hỏi...
 
Triền đê cải vẫn nở vàng
Chỉ người con gái sang ngang một chiều
Bến xưa... giờ nợ lời yêu
Chìm trong gió chướng những điều hư vô
 
Tim côi... mơ... một tim chờ
Hỏi về chốn ấy, vần thơ... còn buồn...?
 
22h50/06/05/2010
 


📎 que
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Xa xăm
 
Vì em chao chát dặm đường
Để vầng trăng... lạnh... đêm trường, lẻ loi
Vì em duyên mới, bao người...
Đâu nghe thấy gió trách lời thở than
 
Vì em dối khúc hợp tan
Nên chiều lẻ bóng... đêm sang... từ chiều
Vì em..., nặng nợ lời yêu
Cao xanh chẳng biết, bao nhiêu... lời buồn...
 
22h55/06/05/2010
 


📎 tranglanh
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Cô lữ...
 
Cũng đành... một bước xa quê
Để người lạc mãi, triền đê ngày nào
Lối về, mòn ánh trăng cao
Xa xôi... ở lại... trách sao không buồn...?
 
Hỏi em, duyên cũ có còn...?
Hay, người lữ khách chẳng tròn giấc xưa
Cầu chiều, kệ... bến đong đưa...?
Nhức lòng thuở ấy..., sông xưa lở bồi
 
Chốn xa, sợ... khúc chia phôi
Nên người con gái nợ... rồi... để quên
Ngày nao trăng rớt ngang thềm
Để nay nỗi nhớ... theo đêm ùa về...
 
23h20/06/05/2010
 


📎 lukhach
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Hà Nội...?
(Viết cho một người...)
 
Gió trở về dao dát nhớ..., ngày xưa
Chiều chậm trôi, Tây Hồ gợn sóng
Những thanh âm, lặng nghe mình xao động
Giữa mênh mang, bể nước... đất trời...
 
Người tìm về lối xưa ấy... phút chung đôi
Hàng cây già, ngủ im xao xác đợi
Mềm đôi môi... tình đầu... ai bối rối
Cổ Ngư xưa, chầm chậm bước..., chòng chành
 
Giữa Tây Hồ, con sóng gợn mong manh
Nhớ người xưa... một lần, gót son đến
Thoảng trong nhau, nghe lần tim loạn nhịp
Ấm đôi tay, mắt ướt..., mình tìm...
 
Ai đi rồi..., gió gợn nỗi xa xôi...
Phút tình xưa giờ miên man, để nhớ
Hoàng hôn rơi... chiều... sao Hôm cách trở
Còn ngóng về, khoảng lặng... đã rất xa...?
 
10h40/07/05/2010
 


📎 chieuhotay
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-05-07 18:54:33lanh.ktq>
Lạnh

Dối mình... ta bỏ
Một khoảng lặng chông chênh
Vào một chốn hư ảo
không em..., ta lạc...

Ta đánh mất, giả vờ... nỗi hờn ghen
Bởi vẫn nghe
sâu trong
mình, ngột ngạt lắm

Và ta chạy, đuổi, theo một hình bóng
ảo
không em...

Nhớ bờ môi
xưa ấy
đến khát thèm

Những ấp ôm, để rồi...
bỏ ngỏ
Trong nhau, ớn lạnh
không thật
trọn vẹn, của Người xưa...
Và, lạnh...

23h55/07/05/2010


📎 Thoigian
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
...
 
Đâu là liền chị, liền em
Dở dang ta đứng ngoài xem một mình

 
Biết rằng đây có sân đình
Tìm trong câu hát chút tình bỏ rơi

 
Người ơi, tình đã cũ rồi
Níu nhau lỡ rách tả tơi còn gì

 
Quả cau bổ tám làm chi
Trầu ăn nhạt miệng bước đi ngại ngần

 
Trời mưa nước đổ qua sân...
Ngãi nhân dẫu có mười phần cũng không.

 
B.K.A
 
 

Hỏi người...?
 
Cậy gì liền chị liền em
Đâu trò đùa cợt... để... xem... vở tuồng...?
 
Sân đình lạnh bóng trăng suông
Tình hờ bỏ lại đêm trường..., giấc thu
 
Ừ... người, đâu trái mù u...
Trách gì con bướm... lời ru... thêm buồn...
 
Quả cau... bổ vội, lẽ thường
Nghe ngai ngái đắng... thôi... đường..., người đi
 
Đa đoan còn lại chút gì
Ngãi nhân...? Ai... lỡ thầm thì lời xưa...?
 
21h45/09/05/2010
 


📎 mo
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Vắng
 
Một ngày lạnh ướt cơn mưa
Lối về ngắt đắng duyên thừa người dưng
Rượu xưa... dẫu... trót say cùng
Thôi đành bỏ lại đường chung hôm nào
 
Xuân xưa én lượn nghiêng chao
Nay người lữ khách chiêm bao một mình...
 
09h55/10/05/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Xa
 
Dối mình, để nợ bước quen
Người xưa chót lưỡi... bon chen... chợ đời
Để lời ru bỗng... xa xôi
Quẩn quanh bướm trắng nhớ thời đã qua
 
Đêm nao, trong giấc mơ nhòa
Có người con gái vội qua..., cầu chiều
Sông xưa, để lại lời yêu
Mặc bên bồi lở những điều đục trong...
 
Thôi..., đừng lệ nữa... Đừng mong!
Người về chốn ấy...? Thật lòng...! ...tôi đi...
 
10h10/10/05/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Khát...
 
Trên đỉnh sầu miên man
Quen... một nỗi đau lạ
Tìm xưa trong vội vã
Ai trót...? Nhớ đầu môi
 
Nghe gió thoảng xa rồi
Chỉ còn riêng niềm đợi
Biển chiều nao chới với
Khao khát một lời yêu
 
Biển sẽ tím bao chiều
Như muôn đời vẫn sóng
Giữa ngàn khơi biển động
Sóng..., còn ở đáy sông...*
 
10h20/10/05/2010
 


📎 bien
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Để nhớ...
 
Giận người cái thuở yêu xưa
Nay đong bát nước duyên thừa đổ đi
Trăng cao..., mượn gió thầm thì
Kể người hờ khúc tình si ngày nào
 
Đường xưa ngợp giấc chiêm bao
Nợ nhau câu chữ để chao chát đời
Miệng người nợ lại tình thôi
Trách làm chi nữa...? Duyên... thời đã qua...
 
Lạc rồi..., lạc cả bến hoa...
Vai mềm nặng gánh, nên... xa một chiều...
 
10h30/10/05/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
...
 
Đâu là liền chị, liền em
Dở dang ta đứng ngoài xem một mình

 
Biết rằng đây có sân đình
Tìm trong câu hát chút tình bỏ rơi

 
Người ơi, tình đã cũ rồi
Níu nhau lỡ rách tả tơi còn gì

 
Quả cau bổ tám làm chi
Trầu ăn nhạt miệng bước đi ngại ngần

 
Trời mưa nước đổ qua sân...
Ngãi nhân dẫu có mười phần cũng không

 
B.K.A
 
 
 
Nợ...
 
Hội về, liền chị đã xa
Dở dang khúc hát..., lời ca một mình...?
 
Vẹn nguyên trăng sáng sân đình
Vịn nhờ nỗi nhớ chút tình bỏ rơi
 
Người xưa, tình cũng xưa rồi
Thôi đành buông áo..., tả tơi..., được gì...?
 
Xót cau, để lỡ xuân thì
Người ơi bước vội..., em đi một chiều
 
Cao xanh nợ lại lời yêu
Đa đoan nên đắng..., phần nhiều..., tại anh...?
 
16h40/10/05/2010
 


📎 hoi
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Lạc...
 
Trách người xưa lỡ câu ca
Dở dang liền chị, duyên..., mà đành thôi
Biết rằng... đã muốn chung đôi
Ngại cơn gió chướng mồ côi tìm về
 
Trăng non nên chẳng câu thề
Người ơi... lạc giữa cơn mê... một ngày...
 
17h00/10/05/2010

--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
...
 
Đâu là liền chị, liền em
Dở dang ta đứng ngoài xem một mình

 
Biết rằng đây có sân đình
Tìm trong câu hát chút tình bỏ rơi

 
Người ơi, tình đã cũ rồi
Níu nhau lỡ rách tả tơi còn gì

 
Quả cau bổ tám làm chi
Trầu ăn nhạt miệng bước đi ngại ngần

 
Trời mưa nước đổ qua sân...
Ngãi nhân dẫu có mười phần cũng không

 
B.K.A
 
 
 
Thầm...
 
Mượn làn quan họ mình quen
Liền anh, liền chị ai xem một mình
 
Sân đình chợt vắng môi xinh
Duyên hờ nên bỏ, chút tình đành xa
 
Người đi bến vắng nhạt nhòa
Làm sao nối được lời ca vỡ rồi
 
Mùa cau..., lại lỡ duyên thôi
Nhạt lòng thêm đắng lại thời có nhau
 
Trời mưa...! Người lỡ bước mau
Ngãi nhân..., cũng tội, trước sau... sao đành...?
 
17h10/10/05/2010 

--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Nhủ
 
Biết người, tự thuở vườn thơ
Tưởng đâu đã thắm đôi bờ rất xa
Hương yêu vẫn ngợp mắt nhòa
Lạnh mưa còn thoảng gần xa bao điều
 
Ngác ngơ hỏi giữa bao chiều
Vì sao lẻ vắng lời yêu..., một người
Duyên hờ... phận nợ, đành thôi
Trong mơ, vội nhủ những lời vu vơ...
 
17h25/10/05/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Lạ... - quen...
 
Khách... thơ...? Ghé đến một ngày
Tri âm! - Đã một khúc say cùng người
Ừ thôi đành vắng miệng cười
Đường chiều, thôi, lạnh... duyên... rồi xót xa
 
Người đi lại vết chân qua
Bao nhiêu lần nữa để mà hư vô
Thế nhân xin nợ vần thơ
Viết về nỗi nhớ đêm mơ lạc đường...
 
17h40/10/05/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Nhủ...
 
Bổng trầm cũng một khúc ca
Đa đoan, tạo hóa... cũng ra con người
Chênh vênh ở giữa đất trời
Người! Thôi... đừng nữa..., những lời vu vơ
 
Trách ư? Vì trót yêu thơ...!
Buồn ư? Ngơ ngác cơn mơ làm gì...?
Người xưa, dẫu trót thầm thì
Thôi đành ngược gió, bước đi, một chiều...
 
07h10/12/05/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Chốn cũ
 
Ngày xưa trót một nỗi buồn
Đi vay, người trả đêm trường mình ai
Qua sông mới biết sông dài
Đò ngang trót cũng... một, hai lần rồi
 
Xa xăm nào áng mây trời
Đùa vui giỡn gió lả lơi tháng ngày
Đâu rồi một chút tình say
Mềm môi bỏ lại, ai hay... người về...
 
08h50/12/05/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Thế nhân...
 
Chiều buông chậm tiếng chuông chùa
Lặng nghe xa vắng đung đưa nhịp buồn
Vô thường ở giữa muôn phương
Ai hay tỉnh thức đêm trường lời ru
 
Chuông chùa nhịp chậm thiên thu
Đời như giăng mắc chợt mù chút sương
Thôi đừng lạc lõng dặm đường
Hãy nghe trong gió yêu thương tìm về
 
Để rồi... tỉnh lại... giấc mê
Xin đừng lạ gió, sơn khê... một chiều...
 
08h55/12/05/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Nhớ...
 
*Mây lam chiều còn buồn trong tiễn đưa
Mùa lá rơi biết nói sao cho vừa
Giữa thu vàng từng chiều mưa giăng phố
Ta bồi hồi tìm về lối yêu xưa
 
Anh vô tình đùa vui trong thoáng giây
Rồi lãng quên khi tim em đọa đầy
Có bao giờ chạnh lòng anh chợt nhớ
Môi hôn nào anh đã nói yêu em*
 
Đông lại buồn lần tìm một giấc xưa
Nghe xác xơ như cơn gió trở mùa
Hanh hao gầy một bờ vai rung vội
Đôi môi mềm vẫn khát nhớ đêm mơ
 
Xin người về níu lại chút tình khờ
Trong hoang lạnh bàn tay em chới với
Bao đam mê giờ xa nhau lạc lối
Để đong đầy trong khoảng vắng tim côi
 
09h25/12/05/2010
 
 
*Lời bài hát "Hãy về với em"
 


📎 nho
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Nhớ mẹ...
 
Tre già một sớm chiều đông
Mẹ ơi ai mỏi gánh gồng ngày xưa
Cái cò đi đón cơn mưa...
Nỉ non hôm sớm nhặt thưa gió nồm
 
Bao năm xưa cũ mỏi mòn
Bây giờ ngoảnh lại đã tròn giấc thu
Con về lạc giữa lời ru
Nhớ con bướm trắng... mù u, hôm nào
 
Ngày xưa, mẹ... giấc chiêm bao
Yêu cho tha thiết, đêm nao một lần
Gió đùa, chạnh..., quẩn bước chân
Về thời con gái xa gần lời yêu...
 
15h50/12/05/2010
 


📎 que
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-05-13 05:51:27lanh.ktq>
Bến đợi

Cái cò bay hết cơn mưa
Ngược chiều gió thổi đón đưa nỗi buồn

Xa xăm nước trở về nguồn
Nghe người viễn xứ đêm trường lời ru

Nơi nao đâu đó câu thề
Bây giờ ngút ngát xa quê, đành lòng...

Mưa buồn để mãi mắt mong
Làm sao ngăn được đôi dòng lệ xưa

Đò chiều lạc lõng bến mưa
Đợi người lữ khách... sao chưa thấy về...?

09h00/13/05/2010



📎 doi
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Nhớ...
 
Ngày về xa ngái đam mê
Lối xưa.., ai nợ triền đê cải vàng
 
Một chiều con sáo sông sang
Bên kia bờ lở lỡ làng đón đưa
 
À ơi cơn gió trở mùa
Ai hay trăng lạnh đêm thừa mắt thâu
 
Một đời chìm nổi về đâu
Trách người con gái qua cầu chiều nao...
 
07h35/14/05/2010
 


📎 que
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Hội xưa
 
Nhớ em yếm thắm má đào
Ngày xưa hội đã vội trao ân tình
Bây chừ lạc mất môi xinh
Để người lữ khách một mình... lối xưa...
 
Phía xa, hội có đến mùa...?
Hay người con gái, ướt mưa... nhạt lòng
Đường chiều nợ ánh mắt mong
Ngày nao sóng sánh... chòng chành lời thơ
 
Đêm nay trăng sáng đôi bờ
Nhắc người con gái... có chờ... hội xưa...?
 
07h50/13/05/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Quê xưa...
 
Nhớ về đất mẹ xa xôi
Đêm nghe chợt tủi..., mắt thời chợt cay
Hứng tay thấm... lệ sương này
Bao nhiêu năm nữa đong đầy giọt quê...?
 
Dẫu rằng chẳng ngại lối về
Mà sao khó thế triền đê ngày nào
Con mơ dáng mẹ hanh hao
Tóc xưa trắng lối chiêm bao một đời
 
À ơi câu hát xa vời
Đêm nao ru giấc những lời xót xa
Cái cò..., mới thuở hôm qua...
Mà nay ngược gió... bôn ba... đất người...
 
Quê xưa bóng nắng chơi vơi
Nơi đây con nhớ... cả trời mẹ yêu...
 
08h30/13/05/2010
 


📎 me_yeu
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-05-14 05:53:31lanh.ktq>
Vì...

Vì sao em dối lời yêu
Vì sao trong ấy những điều đục trong
Vì sao lệ ngấn lưng tròng
Vì sao ngơ ngác để mong một người

Xa xăm chẳng nhớ miệng cười
Xa xăm nợ lại một thời mộng mơ
Xa xăm bỏ lại tim chờ
Xa xăm ngày tháng duyên hờ để không

Vì người phút ấy lụy sông
Vì người vai nhỏ gánh gồng làm sao
Vì người bước giữa chênh chao
Vì người lạc giấc chiêm bao... một ngày...

10h40/14/05/2010



📎 lanh
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0