Xưa
Trăm năm lỗi hẹn câu thề
Đò chiều lạc bến sông quê thuở nào
Người đi bóng nắng hanh hao
Trăng xưa bỏ lại đêm nao..., giận hờn...
Lối về mòn mỏi gót son
Hỏi con bướm trắng có còn lời ru
Xa rồi... phía ấy... mù u
Trăm năm gói lại, thiên thu... một ngày
Người đi đành dở giấc say
Người về... ở lại... mắt cay... bao chiều...
11h05/14/05/2010

Trăm năm lỗi hẹn câu thề
Đò chiều lạc bến sông quê thuở nào
Người đi bóng nắng hanh hao
Trăng xưa bỏ lại đêm nao..., giận hờn...
Lối về mòn mỏi gót son
Hỏi con bướm trắng có còn lời ru
Xa rồi... phía ấy... mù u
Trăm năm gói lại, thiên thu... một ngày
Người đi đành dở giấc say
Người về... ở lại... mắt cay... bao chiều...
11h05/14/05/2010

--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"






