📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Suối Nguồn Thơ

4.264 trả lời, 463.538 lượt xem — Trang 75 / 143
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-08-13 14:48:05Nguyên Đỗ>
Bất Chợt Ngỡ Như Mình Mơ Ngủ
 
Sững sờ thấy đôi mắt nào biết nói
Ngất ngây nhìn môi hồng thắm rượu say
Gió thơm nồng ươm hương tóc làn mây
Về quấn quýt đôi vai ngà dịu mát
 
Mơ hay tỉnh đêm hồng anh dụi mắt
Sợ mình đang mộng mị giữa đêm mơ
Tưởng mình đang chiêm ngưỡng dáng nàng thơ
Từ muôn thưở hiện lên trên trần thế
 
Ôi hạnh phúc thấy nàng thơ nhập thể
Bước khoan thai áo trắng dáng yêu thương
Đưa đôi tay mở rộng thỏang trầm hương
Thật bất chợt ngỡ như mình mơ ngủ
 
Em!  Thật nàng thơ tự muôn đời đó hở
Đêm này là đêm của triệu đêm thơ
Mộng này là mộng hằng vẫn mong chờ
Ngày mai đến em đừng là sương mỏng
 
Em đã đến đem về bao hy vọng
Một ngày mai tươi sáng, những ngày mai
Em nàng thơ diễm mộng bước tương lai
Anh trao hết trọn hồn mình em nhé
 
Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Về Thăm Lăng Tẩm


Ngày nghỉ lễ O về thăm lăng tẩm
Áo dài hồng tha thướt đẹp như tiên
Đứng dưới cây phượng vĩ nụ cười hiền
Chiếc nón vẽ nhành hoa, chùa Thiên Mụ

O công chúa về thăm thành nội cũ
Tóc O dài đen nhánh suối mây trôi
Da ngà xinh trên dáng ngọc hương trời
Bao cặp mắt ở xa xa nhìn lén

O có thấy những con sâu đan kén
Gió đong đưa trên cành phượng trổ hoa
Một mai đây một ngày nắng chan hòa
Tằm cắn kén vụt bay lên thành bướm

Nhìn O mãi sao mà xinh ghê gớm
Chắc mai ni tui nhung nhớ O rồi
Nỗi tương tư tui giữ lại mà thôi
Bởi công chúa làm sao thương dân giả

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-08-15 10:19:26Huyền Băng>
Chợt Thấy Bóng Tình Yêu

Chợt thấy bóng tình yêu, nhưng chẳng đuổi
Vì tình yêu như con bướm nhởn nhơ
Vì tình yêu là chiếc bóng mong chờ
Mình chạy đuổi thì tình yêu vụt trốn

Cứ chầm chậm chăm nom và từ tốn
Xem hoa kia khe khẽ gió trời rung
Tưởng như hoa đứng trước bướm lạnh lùng
Mà hay nhỉ, bướm dịu dàng hôn nhẹ

Hoa đời thật đơn sơ hơn hoa vẽ
Bướm từ đâu theo gió hạ tìm hoa
Đôi cánh xinh nhịp nhàng dưới nắng hòa
Cứ bịn rịn không rời hoa quyến luyến

Tình yêu đến, tâm hồn anh xao xuyến
Nửa linh hồn anh biết phải trao không
Sợ lắm khi chuyện lỡ vỡ đau lòng
Nên thong thả chờ bóng tình yêu đậu

Nguyên Đỗ


r
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-08-16 04:38:08Nguyên Đỗ>
Bóng Người Xưa


Bóng người xưa, giờ lạc bước về đâu?

Như Ly, Áo Trắng Phôi Pha

Tà áo trắng bay những buổi chiều
Con đường gió thổi dáng thương yêu
Hàng cây bóng mát nghiêng ngọn chắn
Màu nắng thân thương toả mỹ miều

Anh đứng đợi em mỗi một ngày
Trên đường thơ mộng lá me bay
Mình ngừng xe đạp cùng đi bộ
Màu nắng soi hồng má đỏ ngây

Rồi bỗng một ngày cuối tháng Tư
Em đi biền biệt chẳng thư từ
Theo làn sóng dội đưa đi mãi
Hay cỡi rồng thiêng vội tản cư

Lịch sử sang trang vẫn ngỡ ngàng
Dấu tình thiên cổ buổi hồng hoang
Mẹ lên miền ngược, cha vùng biển
Anh lạc mất em phận phũ phàng

Anh đứng đợi em tự đó chừ
Cột đèn xanh đỏ biết tương tư
Chiếc xe đạp cũ còn yên đó
Từng gốc me xưa đã lớn vù

Lâu rồi áo trắng đã phôi pha
Tình cảm thương yêu vẫn mặn mà
Gởi gió đi tìm người bạn cũ
Mưa dầm nắng dãi vẫn tình hoa

Vâng đã lâu rồi biệt tích nhau
Chân trời góc bể khắp năm châu
Về đâu em nhỉ nơi nào đó
Tuyết điểm sương pha bạc mái đầu

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-08-16 14:22:48Nguyên Đỗ>
Bài Thơ Em Viết

Bài thơ em viết trữ tình ghê vậy nớ
Từng chữ như nhảy múa nở hoa thơ
Tấm hình em gởi tặng đẹp như mơ
Dễ thương lắm, nhưng thương đâu có dễ

Mái tóc mây em thả dài đẹp nhỉ
Nụ cười tươi, đôi mắt ướt, đôi môi
Trên đỉnh đầu em rẽ nhẹ đường ngôi
Bàn tay để bên màng tai duyên dáng

Khuôn mặt đẹp tươi hồng trong ánh nắng
Em nàng thơ xứ Huế cổ xưa, nay
Chốn đi về tâm tưởng mỗi hằng ngày
Anh thấy dáng em đi trông diễm lệ

Một mai nhỉ anh về thưa ba mẹ
Xin đón đưa mỗi ngày một đến trường
Khi chiều về bách bộ dọc sông Hương
Liệu ba mẹ có bằng lòng không nhỉ?

Cháu đã lớn đâu có còn bé tí
Cậu thăm dò hỏi ý cháu xem sao
Làm mẹ cha đâu hẹp lượng tí nào
Đâu phải chọn chỉ người trong hoàng tộc

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-08-16 14:37:54Nguyên Đỗ>
Người Hát Dạo
Nguyên Đỗ

Ta là kẻ hát dạo
Trên đường đi bốn phương
Như gã mù thuở đó
Dạo đàn hát thê lương
Bài hát của nhân loại
Vang hoài trong tim ta
Trên quãng đường rong ruổi
Ngân dài sông núi xa
Ta là kẻ hát dạo
Trong cuộc đời tha phương
Như loài chim én báo
Mùa xuân về quê hương
Bài hát của dân tộc
Ngàn năm vẫn thơm tho
Dân là tảng, là gốc
Trân quí đời tự do


Nguyên Đỗ
📎 6848NguoiHatDao
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Mắt Liếc Quanh

Em đứng ngay cạnh anh
Mắt ngó ngang ngó dọc
Mắt liếc liếc nhìn quanh
Anh nhìn buồn muốn khóc

Sao buồn gì chẳng nói
Định tìm cớ để đi
Hồn anh thêm nghĩ ngợi
Chia ly, mình chia ly


Nguyên Đỗ


Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Mắt Liếc Quanh

Em đứng ngay cạnh anh
Mắt ngó ngang ngó dọc
Mắt liếc liếc nhìn quanh
Anh nhìn buồn muốn khóc

Sao buồn gì chẳng nói
Định tìm cớ để đi
Hồn anh thêm nghĩ ngợi
Chia ly, mình chia ly


Nguyên Đỗ

 
 
Không Phải Đâu Anh
 
 
Không phải đâu anh ơi
Mắt không thèm nhìn anh
Chỉ nhìn quẩn nhìn quanh
Vì đang ghét anh rồi

 
Đang hờn sao mà nói
Chẳng vì cớ gì đâu
Nếu anh xin lỗi mau
Thì tha cho hết giận

 
Ai biểu anh cứ bận
Để người ta chờ mong
Và luôn hoài tất bật
Hẹn nhưng đúng bao lần?

 
Nếu như anh thấy cần
Chia tay...Ừ...chia tay
Biết anh sẽ nói vậy
Thôi nhé...xa từ đây...

 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: SuongAnh

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Mắt Liếc Quanh

Em đứng ngay cạnh anh
Mắt ngó ngang ngó dọc
Mắt liếc liếc nhìn quanh
Anh nhìn buồn muốn khóc

Sao buồn gì chẳng nói
Định tìm cớ để đi
Hồn anh thêm nghĩ ngợi
Chia ly, mình chia ly


Nguyên Đỗ



Không Phải Đâu Anh
 
 
Không phải đâu anh ơi
Mắt không thèm nhìn anh
Chỉ nhìn quẩn nhìn quanh
Vì đang ghét anh rồi

 
Đang hờn sao mà nói
Chẳng vì cớ gì đâu
Nếu anh xin lỗi mau
Thì tha cho hết giận

 
Ai biểu anh cứ bận
Để người ta chờ mong
Và luôn hoài tất bật
Hẹn nhưng đúng bao lần?


Nếu như anh thấy cần
Chia tay...Ừ...chia tay
Biết anh sẽ nói vậy
Thôi nhé...xa từ đây...

 
Sương Anh

 
 
 
Xin cho một chuổi thơ xưa
Bên này chữ nhớ...mây mưa mịn tình
Bên kia chữ mộng an bình
Tiên Đồng_Ngọc Nữ...viên đình..ngã duyên
                                                         (Để người đi lạc trường miên)
Hai dòng thơ một cõi TIÊN ngút lời
Xin cho thơ lại tuyệt vời
Nối hai hồn thắm mượt đởi..đài vân..
..
Xá chi một cuộc hồng trần
Giận..thêm yêu...
                      Ghét..vạn lần..nhớ...nhung..
Buông tơ..chỉ rối lòng chùng
Gỡ nhau một cuộc..mông lung rõ sầu..
 
 
Chúc hai hồn thơ lại đẹp..
 
LMT
Cầm tay sương khói mơ màng
Trong giây phút biết rằng tan... cũng cầm

(LMT)
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-08-17 14:28:03Nguyên Đỗ>
Đêm Dài Lạc Lõng

Vì em đó, đêm thêm dài lạc lõng
Những giọt mưa xao động, gió kêu gào
Hàng thông cong cành lá mãi đong đưa
Đêm giông tố lòng mình xoay cơn lốc

Đừng em nhé, đừng giả vờ trêu chọc
Cứ giận hoài, hờn khóc với tủi ghen
Đêm dài mưa tầm tã mấy giờ liền
Cột đèn sáng âm u soi lối nhỏ

Tâm hồn mưa lạnh lùng bão tố
Đêm cô đơn rả rích tiếng mưa rơi
Nằm cô miên giữa tiếng nhạc không lời
Nghe quặn thắt nỗi lòng đêm mê muội

Mưa dai dẵng hố sầu anh chết đuối
Mai cuộc đời tất bật chắc quên anh
Tiếng mưa rơi anh khắc khoải một mình
Đêm mưa gió nhớ người xa cay đắng

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Đêm Dài Lạc Lõng

Vì em đó, đêm thêm dài lạc lõng
Những giọt mưa xao động, gió kêu gào
Hàng thông cong cành lá mãi đong đưa
Đêm giông tố lòng mình xoay cơn lốc

Đừng em nhé, đừng giả vờ trêu chọc
Cứ giận hoài, hờn khóc với tủi ghen
Đêm dài mưa tầm tã mấy giờ liền
Cột đèn sáng âm u soi lối nhỏ

Tâm hồn mưa lạnh lùng bão tố
Đêm cô đơn rả rích tiếng mưa rơi
Nằm cô miên giữa tiếng nhạc không lời
Nghe quặn thắt nỗi lòng đêm mê muội

Mưa dai dẵng hố sầu anh chết đuối
Mai cuộc đời tất bật chắc quên anh
Tiếng mưa rơi anh khắc khoải một mình
Đêm mưa gió nhớ người xa cay đắng

Nguyên Đỗ



 
Ngủ Yên Anh Nhé!
 
 
Bên đó có lẽ trời đang hừng sáng
Chẳng biết đêm rồi anh có ngủ yên
Mong sao anh có giấc mộng êm hiền
Không phải trăn trở đêm dài lạc lỏng

 
Sao anh lại để cho hồn xao động
Theo cơn mưa nặng hạt ở bên thềm
Hãy đễ lòng anh được ấm dịu thêm
Ngủ yên anh nhé...nhạc êm...em mở

 
Mưa ru đêm nào phải đâu bão tố
Hay đang mơ màng trong giấc chiêm bao
Anh có nghe không tiếng mưa thì thào
Lời ngào ngọt ru anh say giấc ngủ

 
Có phải Thu làm cho hồn anh ủ rũ
Thấy lá sầu buồn chia cách tình cây
Đó chỉ là muà thôi...theo tháng ngày
Hạ đi, Thu sang, Đông về, Xuân đến...

 
Sương Anh
 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Thương Lắm Dấu Yêu Ơi

Anh ngày ngày thả hồn theo mây trắng
Sang bên em, chùng xuống lúc ban trưa
Những ngày này, lúc trời nắng, lúc mưa
Nắng mưa mãi cho hồn thêm bịn rịn

Tình yêu mình như trái cây đương chín
Ở trên cây không ép dú, tự nhiên
Tình yêu mình hương ngan ngát muôn miền
Ôi hạnh phúc khi yêu nhau em nhỉ

Tình càng đậm khi yêu người tri kỷ
Đôi trái tim cùng nhịp đập theo thơ
Người yêu à, ngay cả lúc mộng mơ
Anh không dám nghĩ mình sung sướng vậy

Em hiền từ, không cao kỳ lộng lẫy
Đẹp đơn sơ trong đường nét tự nhiên
Anh yêu em, bởi em tính dịu hiền
Anh hạnh phúc được em yêu vĩnh viễn

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Niềm Hạnh Phúc
 
Niềm vui rộn ràng hiện trong thi tứ
Anh và em - Ta hoà khúc hoan ca
Tuy chúng ta hai khoảng cách rất xa
Nhưng tâm hồn như đang hoà cùng một

 
Trời đang u sầu, nắng tia yếu ớt
Nhưng thấy hồn bừng sáng một tin yêu
Niềm hạnh phúc dâng lên ước mơ nhiều
Mong Thu Đông về thơ không ngào nghẹn

 
Nhịp tim đập mạnh lòng như thèn thẹn
Có chút gì như bẽn lẽn trong em
Anh nhớ nha, đừng quá lời ngợi khen
Em mắc cỡ vần run thơ xáo trộn...

 
Khi tình đến khó lòng mà chạy trốn
Bởi em yêu hương cốm, vườn cau nhà
Yêu con sông ,đồng luá ngát bao la
Biển sóng cát...và anh...yêu tất cả...

 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: SuongAnh

Niềm Hạnh Phúc
 
Niềm vui rộn ràng hiện trong thi tứ
Anh và em - Ta hoà khúc hoan ca
Tuy chúng ta hai khoảng cách rất xa
Nhưng tâm hồn như đang hoà cùng một

 
Trời đang u sầu, nắng tia yếu ớt
Nhưng thấy hồn bừng sáng một tin yêu
Niềm hạnh phúc dâng lên ước mơ nhiều
Mong Thu Đông về thơ không ngào nghẹn

 
Nhịp tim đập mạnh lòng như thèn thẹn
Có chút gì như bẽn lẽn trong em
Anh nhớ nha, đừng quá lời ngợi khen
Em mắc cỡ vần run thơ xáo trộn...


Khi tình đến khó lòng mà chạy trốn
Bởi em yêu hương cốm, vườn cau nhà
Yêu con sông ,đồng luá ngát bao la
Biển sóng cát...và anh...yêu tất cả...

 
Sương Anh



Sóng Lòng Biển Cả

Từng lời thơ như sóng lòng biển cả
Vị mặn mà tung toé chạm vào môi
Những bài thơ Mẹ hát cạnh bên nôi
Nuôi mình lớn ươm hạt mầm thi tứ

Lúc rộn rã lúc dịu dàng tình tự
Lúc bềnh bồng lúc ồ ập gầm reo
Biển khẽ ru, biển gầm thét hùm beo
Cơn giận dữ sóng thần gieo đau khổ

Trên đường đời biết bao ngàn cây số
Chuyến hải du ngàn hải lý ta đi
Em với anh, biển cùng sóng thầm thì
Lời tình tự theo điệu tình nhịp sóng

Em cùng anh hòa hơi thở, đời sống
Bước song hành tình tự ngát hương thơ
Trong đêm thơ sao lấp lánh mộng mơ
Trăng hiện ẩn mối tình thơ huyền nhiệm

Nguyên Đỗ




Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-08-19 00:39:29SuongAnh>
Tình Anh Biển Cả
 
 
Ngàn đời biển vẫn hát bài ca
Vang vọng muôn nơi tình đậm đà
Tình biển làm cho lòng xao động
Sóng nương về dạo khúc đam mê

 
Tình anh biển cả rất tràn trề
Đầy sức sống mang nhiều mộng tưởng
Biển anh và sóng em chung hướng
Đón vào lòng những con sông xa

 
Tình cuả biển ôi thật bao la
Rất yêu bờ thiết tha cùng cát
Hoà với sóng đưa làn nước mát
Vỗ về hồn cát dịu thương đau

 
Tình anh và em vững bền lâu
Ôi...chuyện tình thơ quá nhiệm mầu
Tình biển mặn nồng trong dịu ngọt
Cùng sóng một đời...mãi nhớ nhau....


Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-08-19 11:20:23Nguyên Đỗ>
Trích đoạn: SuongAnh

Tình Anh Biển Cả
 
 
Ngàn đời biển vẫn hát bài ca
Vang vọng muôn nơi tình đậm đà
Tình biển làm cho lòng xao động
Sóng nương về dạo khúc đam mê

 
Tình anh biển cả rất tràn trề
Đầy sức sống mang nhiều mộng tưởng
Biển anh và sóng em chung hướng
Đón vào lòng những con sông xa

 
Tình cuả biển ôi thật bao la
Rất yêu bờ thiết tha cùng cát
Hoà với sóng đưa làn nước mát
Vỗ về hồn cát dịu thương đau

 
Tình anh và em vững bền lâu
Ôi...chuyện tình thơ quá nhiệm mầu
Tình biển mặn nồng trong dịu ngọt
Cùng sóng một đời...mãi nhớ nhau....


Sương Anh



Ấm Ớ... Quáng Gà

Vừa lên mạng, mắt quáng gà không rõ
Đọc thơ em câu cuối chữ thêm râu
Hồn tửng tửng o thành ô đội mũ
Cùng sống một đời... ờ,  mãi với nhau

Vâng thi sĩ vốn đã giàu tưởng tượng
Em làm thơ say đắm thấm tim anh
Đàn bướm mơ nhởn nhơ lượn chiều lành
Anh say chữ còn say hơn rượu mạnh

Cùng bay nhé chim trên cành cất cánh
Cũng phượng loan cũng hoàng hạc đêm trăng
Bay lên mây vào tận chốn cung Hằng
Xiêm áo lụa bầy tiên đang nhảy múa

Em cứ hát bài ca tình sóng lúa
Tình đêm mơ, tình biển cả mênh mông
Cho lời thơ chan chứa điểm đêm hồng
Mỗi con chữ một ngôi sao lấp lánh

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
TÌNH SÓNG
 
 
Đêm nghe tiếng sóng vỗ về
Hồn hoang cảm thấy tràn trề niềm vui
Sóng êm quên hết ngậm ngùi
Miên man nhẹ vỗ đẩy lùi nỗi đau
 
Sóng cùng biển mãi bên nhau
Say tình đắm đuối bạc đầu thời gian
Nghe sóng ru hồn miên man
Bâng khuâng nhơ nhớ vô vàn yêu thương
 
Hằn trên cát những vấn vương
Lời yêu cuả sóng dư hương ngọt ngào
Tai nghe trăng nói cùng sao
Sóng yêu biển lắm, khát khao nỗi lòng
 
Biết bao nhung nhớ gửi mong
Ngày đêm sóng thả tiếng lòng lao xao
Cũng như biển tình sóng cao
Vỗ mạnh, gầm thét, kêu gào...Tình ơi!
 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Biển Gọi


Đêm Nha Trang nghe sóng lòng biển gọi
Hồn hải hồ mơ kiếp sống lênh đênh
Tuổi hoa niên mơ thành sóng bập bềnh
Tuần tảo mãi dọc biển Đông quê Mẹ

Đêm Rạch Giá sóng biển tình gọi khẽ
Dậy theo em đêm theo sóng đại dương
Khổ vui chung hỏa ngục hoặc thiên đường
Lâng lâng sóng vượt muôn ngàn bão tố

Đêm Laemsing ngồi cạnh bờ mưa đổ (1)
Hồn mình như đẫm lệ nhớ mênh mông
Quê Mẹ xa, lúa sắp trổ đòng đòng
Ai gặt hái khi tới ngày lúa chín

Đêm Bataan sóng biển tình bịn rịn (2)
Đêm chia tay mỗi người đến một nơi
Sẽ gặp sau khi đã ổn định rồi
Ôi lời hẹn cả đời không thực hiện

Đêm Bolsa biển xanh lòng rung chuyển (3)
Bóng người xưa hạnh phúc cạnh chồng con
Nghe cô đơn thấp thoáng đượm trong hồn
Khẽ hát nhỏ Lý Ngựa Ô ngày đó

Nguyên Đỗ

(1) Tên một trại tỵ nạn tại Chonburi, nằm cạnh bờ biển tại Thái Lan.
(2)  Trại tỵ nạn Bataan thành phố Balanga
(3) Khu chợ Bolsa, tiểu bang California, nơi nhiều người Việt định cư

Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Bên Nhau Đợi Sáng

Đứng bên nhau chờ sáng sớm bình minh
Cả hai đứa nghe hồn mình hạnh phúc
Tay cầm tay nghe lòng mình rạo rực
Đôi mắt nhìn âu yếm sóng ân tình

Đứng bên nhau hẹn hứa một tương lai
Cận kề nhau suốt cả một đời dài
Cuồn cuộn sóng tình mênh mông biển cả
Dù rạng ngày, hai đứa tạm chia tay

Ly cà phê em rót mời đã nguội
Sóng tình yêu còn đắm đuối đêm nay
Ánh mắt nhìn nồng thắm tựa men say
Bịn rịn mãi, hồi tưởng về dĩ vãng

Đứng bên nhau chờ sáng sớm tinh mơ
Cả hai đứa thì thầm câu hẹn ước
Sống bên nhau suốt quãng đời xuôi ngược
Suối nguồn thơ một buổi sáng sương mờ

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Tình Yêu Bất Diệt
 
 
Làm sao nói hết chuyện tình sóng & biển
Như tình yêu bất diệt cuả thi ca
Tiếng suối reo...lá rơi...ánh trăng ngà
Hoa hé nụ, chim kêu...hồn thổn thức

 
Chuyện tình yêu vốn không có chừng mực
Bởi trái tim chẳng tính thiệt, thua, hơn
Niềm cảm thông, rung động cuả tâm hồn
Đồng nhịp điệu dẫu xa vẫn hoà hợp

 
Em bên này, anh bên kia...hơi thở
Đập loạn cuồng bởi trăn trở vì nhau
Chuyện đời thường gian khổ hay cơ cầu
Cuả người...cuả ta...vì đâu...? Chia xẻ!

 
Nhờ tình thơ...khiến tâm hồn vui vẻ
Những đắng cay, buồn tẻ...tạm lánh xa
Tình yêu - hạnh phúc... như suối tuôn ra
Nguồn thơ bao giờ cạn đâu...anh nhỉ?!

 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-08-20 05:54:45Nguyên Đỗ>
Mừng Lễ Kim Khánh

Nhân ngày Lễ Vàng, kỷ niệm 50 linh mục
của linh mục Mai Chí Thành,
Champaign-Urbana, giáo phận Peoria.

Tạ ơn Chúa giữ gìn Cha mạnh khoẻ
Sống dấn thân phục vụ đạo, đời luôn
Năm mươi năm không thoáng nét u buồn
Vẫn vui vẻ trên con đường linh mục

Con cầu Chúa ban Cha tràn hồng phúc
Sống dài lâu, hướng dẫn các con chiên
Chỉ đạo cho giới trẻ sống ngoan hiền
Sống đạo đức, thành công nên gương mẫu

Năm mươi năm, quãng đời dài chiến đấu
Giúp đỡ người không phân biệt màu da
Tình đồng hương, tình xứ ngoại dung hòa
Người quen lạ Cha hằng luôn giúp đỡ

Năm mươi năm, sống cuộc đời mục tử
Theo gương thầy Chí Thánh, Đức Ki Tô
Hơn bảy mươi, ai nấy vẫn trầm trồ
Cha tươi trẻ, dấn thân hơn người trẻ

Cầu xin Chúa giữ gìn Cha mạnh khoẻ
Dẫu về hưu, vẫn phục vụ đồng hương
Cha thật là sứ giả của tình thương
Không quản ngại những nhọc nhằn gian khó
 
Cầu xin Đức Thánh Linh luôn phù trợ
Soi sáng lòng, chỉ từng bước Cha đi
Sống thong dong thánh thiện chẳng lo gì
Có Thiên Chúa là có luôn tất cả
 
Cầu xin Mẹ Đồng Công bên Thánh Giá
Ban muôn ơn, phép lạ, giữ gìn Cha
Sống thảnh thơi can đảm suốt tuổi già
Nên gương mẫu cho đòan dân theo Chúa
 
Nguyên Đỗ 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Gõ Gõ


Sáng thức dậy theo mặt trời gõ gõ
Gõ hoài thôi gõ mãi mãi không thôi
Trưa nghỉ ngơi cũng gõ gõ chưa rời
Khi chiều xuống cũng còn đang gõ gõ

Nếu tiền kiếp chưa làm chim gõ kiến
Chắc đời sau chim gõ kiến cho coi
Những loài chim hạnh phúc sống một đôi
Vô tư lắm dẫu là chim gõ kiến

Có thể xưa mình là chim hải yến
Nên mãi hoài thương nhớ biển dài lâu
Gọi mãi nhau trời xanh thắm tươi mầu
Bay khắp chốn tìm nhau không mỏi cánh

Cũng có thể là uyên ương đỏng đảnh
Bị trời đày cất tiếng gọi yêu thương
Sáng, trưa, chiều trong cõi tạm vô thường
Ước loan phượng kiếp tình mơ xanh biếc

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Đôi Cánh Mỏng Tình Yêu

Anh nghe được cánh tình yêu rất mỏng
Dễ rụi thiêu khi nắng cháy hờn ghen
Dễ ướt dầm khi mưa đổ liên miên
Không cất cánh bay vào trời mộng ước

Anh nghe được những người vui hạnh phúc
Là cho đi, không cần được trả hồi
Dẫu cho lòng đôi lúc có đơn côi
Cũng hạnh phúc là yêu không cầu vọng

Anh nghe được tình yêu trong cuộc sống
Vị thuốc thần, tiên dược để sống vui
Đang mùa xuân sao em nỡ ngậm ngùi
Khi đông đến liệu hồn ra sao nhỉ

Anh nghe được những bạn tình tri kỷ
Họ tin nhau, họ thấu hiểu tâm can
Dẫu mộng mơ và thực tế xa gần
Muốn hạnh phúc phải giữ hồn thanh thản

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Đời & Đời Đời
 
Đời ngắn ngủi, đời đời là vĩnh viễn
Chỉ một đời ngắn ngủi phải không em
Câu chuyện tình dẫu ngàn lẻ một đêm
Vẫn quá ngắn với đời đời vĩnh viễn
 
Trong cuộc sống có rất nhiều đổi biến
Yêu rồi thôi, yêu rồi hận, ghét nhau
Ta kiếp này may mắn đã gặp nhau
Yêu nhau mãi kiếp này qua kiếp khác
 
Tiếng của em thì thầm như khúc nhạc
Có nhiều khi phải gắng lắm mới nghe
Có nhiều khi điện thọai cứ rè rè
Không nghe được anh một mình cứ nói
 
Sống cuộc sống sao cho đừng hối lỗi
Yêu trọn đời, đời nọ đến đời kia
Giữ lửa tình không tắt những đam mê
Yêu say đắm, yêu chân thành, trọn vẹn
 
Nguyên Đỗ
 
 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-08-20 23:28:20Nguyên Đỗ>








Đôi Bướm Tình Nhân
Nguyên Đỗ


Vừa chợp mắt em chập chờn hiện đến
Anh thẩn thờ nhung nhớ biết là bao
Dáng nàng thơ trong áo lụa hoa đào
Chợ Bolsa, chợ Eden, chợ Huế
 
Tà áo mộng mái tóc dài e lệ
Những con đường thơm ngát cánh hoa bay
Những con đường phượng tím sắc khoe đầy
Những con đường hoa sứ sân trường cũ
 
Vừa chợp mắt thấy em về tình tự
Thoáng hương nồng phảng phất rất thân quen
Tiếng nhạc vàng trìu mến dậy say men
Đôi cánh bướm dịu dàng bay vào mộng
 
Bướm tình nhân  nhởn nhơ trong vườn rộng
Ngạt ngào thơm quyến luyến chẳng rời nhau
Trong vườn xuân đang rực rỡ muôn mầu
Thắm muôn hoa lễ Tình Yêu vĩnh cửu

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-08-21 07:48:10Huyền Băng>


Rừng Phong Michigan
 
Thu đến sớm nên sắc màu ửng đỏ
Góc rừng phong vùng giáp tuyến trên cao
Michigan, mùa thu đẹp dường nào
Em trở lại, chúng mình đi chơi nhé
 
Rừng phong đẹp từ thưở mình còn bé
Rừng phong chừ lãng mạn lắm em ơi
Những hàng phong cao chót vót lưng trời
Những cánh lá sắc màu ôi rất đẹp
 
Bây chừ lớn chẳng còn khép nép
Cứ tựa vai, áp vào ngực thử coi
Em sẽ nghe trái tim đập bồi hồi
Khi mình ngắm cánh rừng phong đỏ ối
 
Mùa đỏ thắm, màu đam mê bối rối
Ngả lưng nằm trên thảm cỏ lá hoa
Ngắm nắng xinh xuyên kẽ lá chan hòa
Thấy hạnh phúc phập phồng trong lồng ngực
 
Nguyên Đỗ

r
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-08-24 04:54:02Nguyên Đỗ>



Lối Nhỏ Rừng Thu
 
Mời em ghé tới cánh rừng thu
Lối nhỏ quanh co tự đó chừ
Thanh vắng ít ai tìm tới ngắm
Mình anh tản bộ lúc sương mờ
 
Rực rỡ huy hòang lúc nắng lên
Cánh rừng lấp lánh ánh sương đêm
Lá nằm muôn sắc thành hoa gấm
Từng bước ta đi đạp lá mềm

Đi mãi lòng vòng chưa mỏi chân
Có nơi cành lá đẹp vô ngần
Muốn ngồi bệt xuống nằm trên lá
Một chốn mộng mơ để ngả thân
 
Sợ mình lơi lả thả đam mê
Lạc lối trần ai chẳng muốn về
Lên mãi đỉnh tình không xuống nữa
Rừng thu yên ắng mến thương ghê
 
Nguyên Đỗ
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-08-24 08:07:22Huyền Băng>
 









Cùng Chắp Cánh Bay
 
Cùng chắp cánh bay giữa trời thơ
Sớm mai vừa sáng lúc sương mờ
Thăm rừng thu đẹp nai ngơ ngác
Trên chín tầng mây ta mộng mơ
 
Nguyên Đỗ
 
r
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-08-23 05:04:22Nguyên Đỗ>


Lối Hoa
 
Lá đổi màu xinh làm lối hoa
Như đang mời mọc nắng chan hòa
Nào đi, đi mãi theo đường nhỏ
Lên đỉnh mùa thu dáng thướt tha
 
Nguyên Đỗ 

Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0


 









Cùng Chắp Cánh Bay
 
Cùng chắp cánh bay giữa trời thơ
Sớm mai vừa sáng lúc sương mờ
Thăm rừng thu đẹp nai ngơ ngác
Trên chín tầng mây ta mộng mơ
 
Nguyên Đỗ

 



Đôi Chim
 
 
Giưã rừng những chiếc lá rơi bay
Đôi chim ta hạnh phúc tràn đầy
Tưởng tượng lá rơi thay xác pháo
Trên chín từng mây ngây ngất say...
 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0