📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Suối Nguồn Thơ

4.264 trả lời, 463.504 lượt xem — Trang 88 / 143
Tái Ngộ
 
Ta hội ngộ dẫu xa ngàn cây số
Bởi trái tim cùng chung nhịp yêu thương
Mùa thơ văn, mầu nhãn vải, thiên đường
Vườn cây trái, vườn Việt Nam Thư Quán
 
Mùa Hoa Ngâu bao người đang thưởng ngọan
Nào Hoa Hồng, Hoa Diên Vỹ tháng Năm
Hoa Huyền nữa, anh thợ chụp âm thầm
Đưa lên mạng nhiều ngươ`i cùng coi ké
 
Lần sau nữa bao nhiêu ngươ1i lấy vé
Câm nơi tay xin chữ ký được không?
Biết tên nhau được gặp mặt thỏa lòng
Vui một buổi Ngày Kim Bằng Hội Ngộ
 
Nguyên Đỗ
 

 
Các Hoa Khôi Giai Nhân của Việt Nam Thư Quán
 
 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-01 15:02:36SuongAnh>
Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Tái Ngộ

Ta hội ngộ dẫu xa ngàn cây số
Bởi trái tim cùng chung nhịp yêu thương
Mùa thơ văn, mầu nhãn vải, thiên đường
Vườn cây trái, vườn Việt Nam Thư Quán

Mùa Hoa Ngâu bao người đang thưởng ngọan
Nào Hoa Hồng, Hoa Diên Vỹ tháng Năm
Hoa Huyền nữa, anh thợ chụp âm thầm
Đưa lên mạng nhiều ngươ`i cùng coi ké

Lần sau nữa bao nhiêu ngươ1i lấy vé
Câm nơi tay xin chữ ký được không?
Biết tên nhau được gặp mặt thỏa lòng
Vui một buổi Ngày Kim Bằng Hội Ngộ

Nguyên Đỗ



Các Hoa Khôi Giai Nhân của Việt Nam Thư Quán




 [sm=40.gif] Hoa Khôi Việt Nam Thư Quán
 
Em đã bảo anh Việt nam Thư Quán
Có rất nhiều nhiều lắm những hoa khôi
Chỉ tại anh hay kén chọn quá trời
Nên bi giờ vẫn một đời...cô độc...

 
Người ta bảo nếu cứ hoài chọn lọc
Đời độc thân sao có...nhóc, biết không?
Để Mẹ chờ Ba đợi...cháu ẳm bồng
Mau lên nhé, nộp đơn xin...kén vợ...

 
Trông các Nàng Thơ, xinh ghê anh hở?
Một,hai,ba,bốn,năm,sáu,bảy...nàng
Ai cũng hiền, dễ thương, và giỏi giang
Anh mà chậm bị xếp hàng...sau chót

 
Các bạn cuả Sương Anh ơi...làm ơn vớt [sm=9.gif]
Một thuyền nhân đang rơi xuống bể tình
Bởi nụ cười duyên dáng thật đẹp xinh
Cuả các hoa khôi Việt Nam Thư Quán!

 
Sương Anh
 
 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-01 15:48:22Nguyên Đỗ>
Trích đoạn: SuongAnh

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Tái Ngộ

Ta hội ngộ dẫu xa ngàn cây số
Bởi trái tim cùng chung nhịp yêu thương
Mùa thơ văn, mầu nhãn vải, thiên đường
Vườn cây trái, vườn Việt Nam Thư Quán

Mùa Hoa Ngâu bao người đang thưởng ngọan
Nào Hoa Hồng, Hoa Diên Vỹ tháng Năm
Hoa Huyền nữa, anh thợ chụp âm thầm
Đưa lên mạng nhiều ngươ`i cùng coi ké

Lần sau nữa bao nhiêu ngươ1i lấy vé
Câm nơi tay xin chữ ký được không?
Biết tên nhau được gặp mặt thỏa lòng
Vui một buổi Ngày Kim Bằng Hội Ngộ

Nguyên Đỗ



Các Hoa Khôi Giai Nhân của Việt Nam Thư Quán




 [sm=40.gif]  Hoa Khôi Việt Nam Thư Quán
 
Em đã bảo anh Việt nam Thư Quán
Có rất nhiều nhiều lắm những hoa khôi
Chỉ tại anh hay kén chọn quá trời
Nên bi giờ vẫn một đời...cô độc...

 
Người ta bảo nếu cứ hoài chọn lọc
Đời độc thân sao có...nhóc, biết không?
Để Mẹ chờ Ba đợi...cháu ẳm bồng
Mau lên nhé, nộp đơn xin...kén vợ...

 
Trông các Nàng Thơ, xinh ghê anh hở?
Một,hai,ba,bốn,năm,sáu,bảy...nàng
Ai cũng hiền, dễ thương, và giỏi giang
Anh mà chậm bị xếp hàng...sau chót

 
Các bạn cuả Sương Anh ơi...làm ơn vớt [sm=9.gif]
Một thuyền nhân đang rơi xuống bể tình
Bởi nụ cười duyên dáng thật đẹp xinh
Cuả các hoa khôi Việt Nam Thư Quán!

 
Sương Anh  


Người Đẹp Paris
 
Tiếc ghê nhỉ Sương Anh chưa về được
Sánh vai cùng các Thư Quán Hoa Khôi
Nếu thấy em anh đã nạp đơn rồi
Chứ chẳng phải vì anh tìm anh kén
 
Hẹn năm tới đôi mình như cánh én
Cùng bay về bên ấy với nắng xuân
Em Paris mãi mãi đẹp trong ngần
Cứ bay bướm phương trời nào xa ấy
 
Em cứ mãi như Nàng Thơ nhún nhảy
Trong vườn hoa hạnh phúc của tình yêu
Các chàng thơ yêu mến quý em nhiều
Anh đến trễ đành xếp hàng sau chót
 
Trái tình yêu giữa thiên đường dịu ngọt
Trái đầu thường chưa chín kỹ em ơi
Nên Nàng Thơ nhớ nếm đủ mọi lời
Để người chót cũng hưởng hồng ân nhé
 
Không chừng đó người cuối cùng trúng thẻ
Thiệp hồng đem loan báo khắp muôn phương
Như phượng loan bay đến tận thiên đường
Đam mê sống trên non Bồng vĩnh viễn
 
Nguyên Đỗ
 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Lần sau nữa bao nhiêu ngươ1i lấy vé
Câm nơi tay xin chữ ký được không?
Biết tên nhau được gặp mặt thỏa lòng
Vui một buổi Ngày Kim Bằng Hội Ngộ
 
 
 
Việt Nam Thư Quán chốn thiên đường
Người ở quê nhà,kẻ ly hương
Vần thơ ấm áp xin trao gửi
Xoa dịu trong ta bão tố đời
 
Hãy ngồi xích lại ,hỡi người ơi
Cảm xúc thơ ca sẽ thay lời
Cho ta quên nỗi buồn vời vợi
Sưởi ấm lòng người  lúc chơi vơi
 
 
                          CLB
 
 
 
 


Ta không là Nhà Thơ
Cũng Chẳng là Thi Sĩ
Vần Thơ chưa cạn ý
Chỉ buồn viết vu vơ


http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-13 23:31:34Nguyên Đỗ>


Các Hoa Khôi Giai Nhân của Việt Nam Thư Quán 
 
 
Hạ Tím
 
Hạ tím chiều rơi mây trắng rơi
Chiều nay hoa tím rụng bên trời
Các cô thiếu nữa Việt Nam quán
Cũng tim tím lịm nét hoa khôi
 
Gieo nhớ gieo thương cả bốn trời
Các chàng thi sĩ ghé vào chơi
Thả thơ gieo quẻ xem người nhé
Súng Pháo, anh nghe  đến rụng rời
 
Tim nhỏ như ri Súng Pháo gì
Cái nhìn em liếc chết còn chi 
Hàm răng cười mỉm đủ thương tật
Lời ngọt nghe quá lịm tức thì
 
Áo trắng dịu dàng khác áo hoa
Ra trường em mặc cứ như là
Cô sinh viên nhỏ vừa tan khóa
Đôi mắt ngại ngùng trước dáng hoa
 
Là tím tim anh chết lịm hồn
Nhận người không nổi dạ bồn chồn
Này em đừng trách hờn chi nhé
Hạ tím chiều nay bỗng nhớ buồn
 
Nguyên Đỗ
 
 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Hân Hoan Đón Chào
 
Nga`y
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-08 00:52:48Nguyên Đỗ>
Hồng Phúc Nàng Thơ
 
Ngày hồng phúc đêm hương nồng ngà ngọc
Em - Nàng Thơ - bất chợt hiện bên tôi 
Này xích đu,  đây ghế đá, xin ngôi
Anh xin đẩy, đưa em lên cung Quảng
 
Dù ở lại hay ghé chơi một thóang
Nỗi niềm vui anh mãi mãi hân hoan
Mái nhà tranh anh nhiêu việc đa đoan
Em đừng trách cửa nhà trông bề bộn
 
Cuộc đời anh, nàng thơ, nhiều bận rộn
Bởi vì anh hồn thường ở trên mây
Mãi lang thang đây đó khắp đời này
Việc nhân thế trần gian ôm mãi cả
 
Anh chưa chết chưa quỵ luôn mới lạ
Bởi vì em là phước lộc trời ban
Như hồng ân như hạnh phúc chứa chan
Cho anh mãi đam mê hòai cất hát
 
Bởi em mãi như trầm hương thơm ngát
Trước bàn thờ trước chính điện thiên nhan
Để tình yêu được thánh hóa thiện tòan
Để vĩnh viễn lời thơ ngun ngút khói
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
 
 
                                    GỬI MỘT LỜI
 
 
                        Nguyên Đỗ ơi lâu rồi không thấy
                        Đã đi đâu hay bận việc à?
                        Mình có vào xem Nguyên Đỗ làm thơ
                        Nhưng xa quá _ bài đẩy lùi sau cuối .
 
                                                                  PLCG
   
TB :Tôi đã đọc thơ của NGUYÊN ĐỖ và tôi rất thích thơ NGUYÊN ĐỖ làm, cám ơn VN thu quán đã đem những bài thơ mà NGUYÊN ĐỖ làm tới cho tôi và tât cả các bạn đoc yêu thơ cùng xem ,
 
             Thân mến !
Nửa cốc nước cũng làm vơi cơn khát
Nửa vầng trăng đủ cho kẻ mộng mơ
Nửa sự thật sẽ không còn là sự thật
Và tình yêu không một nửa bao giờ .
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: KHÁNH BĂNG MOCKBA

 
 
                                    GỬI MỘT LỜI
 
 
                        Nguyên Đỗ ơi lâu rồi không thấy
                        Đã đi đâu hay bận việc à?
                        Mình có vào xem Nguyên Đỗ làm thơ
                        Nhưng xa quá _ bài đẩy lùi sau cuối .
 
                                                                  PLCG
   
TB :Tôi đã đọc thơ của NGUYÊN ĐỖ và tôi rất thích thơ NGUYÊN ĐỖ làm, cám ơn VN thu quán đã đem những bài thơ mà NGUYÊN ĐỖ làm tới cho tôi và tât cả các bạn đoc yêu thơ cùng xem ,
 
             Thân mến !

 
Cảm tạ Khánh Băng ở mãi xa
Mạc Tư Khoa đẹp nắng chan hòa
Những ngày tháng Hạ hoa đua nở
Ghé Suối Nguồn Thơ xem suối hoa
 
Nguyên Đỗ vẫn đây vẫn mỗi ngày
Tháng ngày mơ mộng tuổi thơ ngây
Ngày xưa đã mất không còn nữa
Hồi tưởng chuyện xưa viết giải bày
 
Cố quận quê hương đã mịt mờ
Ta làm sống lại ở trong thơ
Lần theo lối cũ hương thân thuộc
Dấu tích thương yêu bụi phủ mờ
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Nụ Cười Hội Ngộ
 
Em rạng rỡ như hướng dương ngày Hạ
Nụ cười như hoa hàm tiếu khoe tươi
Em hân hoan đon đả với mọi người
Chào đón khách đường xa quên mệt mỏi
 
 
Uống từng chữ, hớp từng lời em nói
Tửng như quen, thân thuộc đã từ lâu
Thư Quán mình niềm nở mến thương nhau
Khách đến viếng ra đi còn nhớ mãi
 
Khi vắng em hồn anh dường trống trải
Nghĩ cuộc đời nhiều ngang trái chông gai
Đôi lúc anh vì nhớ quá quên bài
Viết vội vã ghi mấy giòng thôi nhá
 
Dù ngăn cách vạn dặm xa trăm ngã
Những ngày hè vẫn dõi bóng đường quê
Những hòang hôn vẫn mơ bóng em về
Dưới hàng cây đỏ tươi hoa phượng vỹ
 
Dù đôi ngã vẫn tấm lòng tri kỷ
Đãi ngộ nhau trong tình chị anh em
Biết đâu chừng mai mốt gặp nhau thêm
Tình khăng khít tri âm hằng dào dạt
 
Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-13 23:36:56Nguyên Đỗ>
Thiên Đường Hương Thơ
 
 
Có đôi lúc, chẳng khác chi hà tiện
Em lặng trầm chẳng nói đủ trọn câu
Chỉ một chữ làm suy nghĩ nhức đầu
Biết em giận hay là em đang nhớ?
 
Hay vì sao anh làm em kinh sợ
Những nhà thơ thường bay bướm hào hoa
Anh của em chẳng phải thi sĩ mà
Điều anh muốn: Được gần em vĩnh viễn
 
Dù cách xa em vẵn hằng hiện diện
Trong hồn anh Nàng Công Chúa Xinh Xinh
Ở bên em không thể cạn giòng tình
Anh sẽ viết cho tới hơi thở cuối
 
Một tập sách quà vui trong ngày cưới
Vì em thêm ý nghĩa cuộc đời thơ
Thiên hạ cười chàng rể rõ vẩn vơ
Nàng dâu đó lại để hồn thơ thẩn
 
Làm sao họ có thể hiểu chín chắn
Tình em anh, sợi giây nối là thơ
Nếu hỏi anh tại sao mãi ngẩn ngơ
Anh sẽ bảo vì em là phước lạ
 
Em đã đến khi anh đang quỵ ngã
Nâng anh lên sống trọn cuộc đời lành
Em là mơ là thực- chuỗi ngày xanh
Thiên đường mộng anh lại tìm thấy được
 
Mình đi nhé, trọn con đường phía trước
Đường tình yêu thơm ngan ngát trầm hương
Lối đi lên ngay ở giữa thánh đường
Quỳ gối xuống tạ ơn Trên sai phái
 
Em gắng học anh không buồn chớ ngại
Tương lai mình mãi mãi thuộc về nhau
Tình thăng hoa vĩnh viễn mộng cau trầu
Hương tình ái trong cuộc đời thơm ngát
 
Sóng hồn anh mãi muôn đời dào dạt
Em Nàng Thơ là tất cả, Hồng Ân
Cả đời anh chỉ gặp được một lần
Hạnh phúc mãi Hương Thơ nồng huyền diệu
 
Nguyên Đỗ
 

Bird of Paradise= Thiên Điểu Hoa
 
 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Sống Tỉnh Thức
 
Sống tỉnh thức là sống trong hiện tại
Tâm thân cùng ẩn trú ở hôm nay
Chuyện hôm qua và chuyện của ngày mai
Không màng đến vì đã qua, chưa tới
 
Chuyện thành đạt cũng không cần nghĩ ngợi
Việc  gì cần, làm hết sức hôm nay
Giây phút vui là hiện hữu nơi này
Không ân hận chuyện xảy trong quá khứ
 
Sống tỉnh thức là sống trong danh dự
Chẳng màng chi  ai cười nhạo tương lai
Cứ thản nhiên như sen trắng hoa Nhài
Vẫn thơm ngát trong vườn hoa, trước kệ
 
Sống tỉnh thức là chẳng hề câu nệ
Sống vì mình vì dân tộc tha nhân
Sống sẻ san với nhân lọai khi cần
Vì trần thế vốn là anh em cả
 
Sống tỉnh thức là chẳng mơ chuyện lạ
Việc trên đời thường có quả có nhân
Ý nghiệp gian gây ác hại bao lần
Giữ tâm tịnh giữ trí hồn tỉnh thức
 
Ăn quýt ngọt đừng vẩn vơ  ngờ vực
Nếm vị hương trên lưỡi ngọt thơm ngon
Trái chín già chớ nghĩ lúc còn non
Hãy thưởng thức quýt thơm ngon hiện tại
 
Nguyên Đỗ
 
 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-19 16:39:12Huyền Băng>

Đừng Bắn Nát Trái Tim Anh

Đừng bắn nát trái tim anh, em nhé
Dẫu là anh trốn Súng Pháo thật nhanh
Khi nhận ra anh vội vã làm lành
Đưa em đến đồng hoa vàng rực rỡ


Em thấy không hoa hướng dương tươi nở
Hoa hướng dương vàng rực giữa đồng xanh
Như chính em người con gái hiền lành
Cười rạng rỡ ngày ra trường đại học
Em nhớ chăng những ngày đầu em khóc
Lúc xa nhà nhớ Mẹ nhớ anh em
Có những lần em kể khóc trong đêm
Ướt cả gối bốn năm dài vất vả
Nhưng kiên nhẫn quyết tâm vượt tất cả
Ngày ra trường niềm vinh dự Mẹ Cha
Cô con gái tiên phong của cả nhà
Áo mãn khóa đẹp xinh hơn mọi lúc
Anh cầu chúc em luôn luôn hạnh phúc
Đường em đi hoa nở nắng chan hòa
Cả cuộc đời em mãi mãi thăng hoa
Đem vinh dự cho giống nòi dân tộc

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-28 04:41:43Huyền Băng>
Tình Yêu Huyền Nhiệm
 
Thật bí ẩn một tình yêu huyền nhiệm
Một trời xa mà gần gũi tấc gang
Hơn tình thương của cha mẹ họ hàng
Từng kỷ niệm ghi dấu thành nỗi nhớ
 
Thương yêu lắm từng nụ cười tiếng thở
Từng lời ghi dù một chữ một câu
Một lời thôi tình yêu bỗng tươi mầu
Và phơi phới con tim tràn nhịp mới
 
Thật hạnh phúc những ngày vui sắp tới
Những mùa trăng mật ngọt đậm yêu thương
Đl bên nhau ngàn hoa thắm bên đường
Trăm vạn sắc như tình yêu ta đó
 
Tình yêu thắm hoa xuân vàng mấy độ
Mấy mùa trăng bên bờ biển sóng xanh
Yêu thương nhau vĩnh viễn trọn mộng lành
Một câu nói một lời yêu hạnh phúc
 
Nguyên Đỗ

  r
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
 
 
 
                  ĐỢI AI ? ...
 
 
        Vào ra thơ thẩn đợi ai ?
Ta liền hạ bút viết vài dòng thơ
        Gửi thương, gửi nhớ, gửi chờ
Gửi mong _ gửi đợi _ mà người vẫn xa
         Hằn theo nỗi nhớ thịt ra
Thấm sâu vào đáy lòng ta lặng thầm
        Tình yêu vừa chớm nẩy mầm
Gặp cơn bão lớn nên mầm gẫy đi
       Tình xa tan vỡ thôi thì
Đợi ai _ ai đợi _ bây giờ đợi ai ?
 
                                           Phong Linh
 
Hôm nay ghé thăm Nguyên Đỗ, chúc Nguyên Đỗ có thật nhiều nhiều niềm vui trong tuần  [:)]
Người đàn ông không... thật :
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=440207
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: nguoiphunu ditimtinh

  
                  ĐỢI AI ? ...
 
 
        Vào ra thơ thẩn đợi ai ?
Ta liền hạ bút viết vài dòng thơ
        Gửi thương, gửi nhớ, gửi chờ
Gửi mong _ gửi đợi _ mà người vẫn xa
         Hằn theo nỗi nhớ thịt ra
Thấm sâu vào đáy lòng ta lặng thầm
        Tình yêu vừa chớm nẩy mầm
Gặp cơn bão lớn nên mầm gẫy đi
       Tình xa tan vỡ thôi thì
Đợi ai _ ai đợi _ bây giờ đợi ai ?
 
                                           Phong Linh
 
Hôm nay ghé thăm Nguyên Đỗ, chúc Nguyên Đỗ có thật nhiều nhiều niềm vui trong tuần  [:)]

 
Đợi Em
 
Đợi em từ thuở mười lăm
Bốn năm vụt thóang trăng rằm hai mươi
Nhớ hàm răng khểnh tươi cười
Điện thọai không bắt ngẩn người vì ai?
 
Đợi em suốt cả tuần dài
Thành hươu cao cổ viết bài hươu thi
Nhớ ai lệ đẫm đôi mi
Thấp tha thấp thỏm chuyện gì xảy ra?
 
Đợi em vẫn giữ thật thà
Câu thơ Nhớ mãi mặn mà chưa quên
Nhớ em ngồi dưới ánh đèn
Viết bài thơ nhỏ gọi tên Thương về
 
Vâng anh vốn thật đam mê
Nhớ em nhớ lắm tái tê cõi lòng
Bao giờ hết nợ long đong
Duyên thơ tơ tóc thỏa mong ước nồng
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-28 04:12:31Huyền Băng>

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Tình Yêu Huyền Nhiệm
 
Thật bí ẩn một tình yêu huyền nhiệm
Một trời xa mà gần gũi tấc gang
Hơn tình thương của cha mẹ họ hàng
Từng kỷ niệm ghi dấu thành nỗi nhớ
 
Thương yêu lắm từng nụ cười tiếng thở
Từng lời ghi dù một chữ một câu
Một lời thôi tình yêu bỗng tươi mầu
Và phơi phới con tim tràn nhịp mới
 
Thật hạnh phúc những ngày vui sắp tới
Những mùa trăng mật ngọt đậm yêu thương
Đl bên nhau ngàn hoa thắm bên đường
Trăm vạn sắc như tình yêu ta đó
 
Tình yêu thắm hoa xuân vàng mấy độ
Mấy mùa trăng bên bờ biển sóng xanh
Yêu thương nhau vĩnh viễn trọn mộng lành
Một câu nói một lời yêu hạnh phúc
 
Nguyên Đỗ

 

thân mến chào NĐ, NN ghé thăm ;
 
Tình yêu như con trai
 
Có thể ví tình yêu như một con trai
mà Thượng Đế đã an bài như thế
hai mảnh ghép cho một loài nhuyễn thể
gẩm giản đơn, nhưng suy thật diệu kỳ
 
Từ tình yêu làm nên chiếc bản lề
để gắn kết hai mảnh thành là một
cuộc sống - hành trình - bao điều xấu, tốt
có bao điều trắc trở phải vượt qua
 
Một mà hai, ắt có những bất hòa
- những hạt cát lẫn vào lòng đau rát
yêu thương - nhẫn nhục hạt cát thành tuyệt tác
nên ngọc châu làm tươi đẹp cuộc đời
 
Thượng Đế ban sự sống thật tuyệt vời 
mà ở đó tình yêu là nguồn cội
tình yêu là đường dây kết nối
từ không gian xa thẳm đến nơi
 
Đừng kiếm tìm những viễn đích xa xôi 
hãy tìm lại từ chiếc nôi nguyên thủy
từ nơi đó còn ẩn chứa điều huyền bí
sự nhiệm mầu cao quý vượt ngọc châu
 
                            Nghinh Nguyên
 r
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....
Đăng nhập để trả lời
0

sự nhiệm mầu cao quý vượt ngọc châu
 
                            Nghinh Nguyên

Nhưng mà tìm mãi chẳng thấy đâu?
Xin sư phụ bắc cầu cho sang với./.
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Trạc Tuyền

sự nhiệm mầu cao quý vượt ngọc châu
 
                            Nghinh Nguyên

Nhưng mà tìm mãi chẳng thấy đâu?
Xin sư phụ bắc cầu cho sang với./.


 Trạc Tuyền sư mến
 
Từ trong cùng cốc thẳm sâu
dùng thuyền vô trạo cần cầu làm chi?.
                     N.N
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....
Đăng nhập để trả lời
0
Em Mủm Mĩm Như Nụ Hoa Hàm Tiếu
 
Cười mủm mĩm như nụ hoa hàm tiếu
Cánh môi hồng he hé hàng răng xinh
Đôi mắt em hiền dịu mộng mơ tình
Và mái tóc trải hai đường mây rẽ
 
Anh chưa thấy những chiều em đi lễ
Áo trắng dài phất phới giữa hòang hôn
Bao chàng trai ngơ ngẩn tựa mất hồn
Thời mủm mỉm lúc em vừa mười tám
 
A buổi ấy mấy ai mà can đảm
Đến bên em, "chả dám, dạ chào anh!'
Em ngây thơ đôi mắt thật hiền lành
Một câu nói biết bao người khiếp sợ
 
Tuổi đôi mươi cuộc đời hoa tươi nở
Nụ cười em chan chứa những vui tươi
Tiếng nói em làm mát dạ bao người
Anh cứ tưởng anh lạc vào tiên giới
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-28 04:15:42Huyền Băng>

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Em Mủm Mĩm Như Nụ Hoa Hàm Tiếu
 
Cười mủm mĩm như nụ hoa hàm tiếu
Cánh môi hồng he hé hàng răng xinh
Đôi mắt em hiền dịu mộng mơ tình
Và mái tóc trải hai đường mây rẽ
 
Anh chưa thấy những chiều em đi lễ
Áo trắng dài phất phới giữa hòang hôn
Bao chàng trai ngơ ngẩn tựa mất hồn
Thời mủm mỉm lúc em vừa mười tám
 
A buổi ấy mấy ai mà can đảm
Đến bên em, "chả dám, dạ chào anh!'
Em ngây thơ đôi mắt thật hiền lành
Một câu nói biết bao người khiếp sợ
 
Tuổi đôi mươi cuộc đời hoa tươi nở
Nụ cười em chan chứa những vui tươi
Tiếng nói em làm mát dạ bao người
Anh cứ tưởng anh lạc vào tiên giới
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
 

 
Chào Nguyên Đỗ rất mến , Cám ơn đã ghé thăm
 
Dáng Em
 
Bóng dáng em thướt tha đầu ngõ
Tà áo bay, hương gió nhẹ đưa
Nghiêng nghiêng chiều nắng nón bài thơ
Em nhẹ bước làm chao mờ cảnh vật
Nhìn ngắm em hồn tôi ngây ngất
Bước chân em in nốt nhạc vần thơ.
 
Em xinh đẹp đâu nhờ son phấn
Đôi mắt em - ánh sao lấp lánh
Làn môi tươi - hoa hồng mai mảnh
Tóc nhung huyền buông xỏa bờ vai
Như dòng suối thiên nhiên muôn thuở
Ngực căng tròn - đóa phù dung chớm nở
Nét mỹ miều từ tuổi xuân thì
Dung nhan em có phải Tây Thi
Tôi ngơ ngẩn, ước cùng em sánh bước.
 
                     Nghinh Nguyên
r
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-26 01:35:09Nguyên Đỗ>
Tinh Yêu Thánh Dược
 
Lời em nói là huyết cầu nuôi dưỡng
Trái tim anh vất vưởng đã từ lâu
Em - Nàng Thơ - Trăng tháng Tám nhiệm màu
Đã cải tử xóa niềm đau truyền sống
 
Từng tiếng nói gieo yêu thương hy vọng
Một lời thôi nuôi sống thỏa khát khao
Gió thu lay ngàn cánh lá dạt dào
Không sợ hãi trước ngày mai chưa tới
 
Từng lời nói khiến hồn anh phất phới
Như cờ bay chào ngày mới bình minh
Anh yêu em người em nhỏ người tình
Suốt lịch sử một đời người có một
 
Từng lời nói ngọt ngào nung thiêu đốt
Ngày gặp nhau ngàn nốt nhạc reo vang
Đi bên nhau từng bước nhỏ nhẹ nhàng
Con đường hẹp đủ hai mình chung bước
 
Mãi quí yêu tình em như thánh dược
Tưới hồn anh  nguồn mạch suối yêu thương
Hạt thơ ươm nảy mộng mới lạ thường
Hoa tươi nở ngàn cánh thơ hạnh phúc
 
Nguyên Đỗ
 
 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-26 04:18:53Nguyên Đỗ>
Không Ngần Ngại
 
Anh sẽ chẳng ngại ngùng khi nói nhớ
Là con trai cũng biết nhớ chứ sao
Khi yêu thương còn mắc cở gì nào
Nhớ nói nhớ quên nói quên thành thật
 
Dẫu không phải là mối tình thứ nhất
Vẫn thiêng liêng cao quý rất nên thơ
Có nhiều khi anh trông ngóng đợi chờ
Chỉ một chữ một lời thôi cũng đủ
 
Từng câu nói bóng hình em quyến rũ
Rủ nhau vào quấn quyện mãi trong mơ
Trong đêm đen trong bóng tối mập mờ
Thóang ẩn hiện dịu dàng vui tha thiết
 
Anh thấy rõ mắt môi người rõ nét
Đôi hàm răng đều trắng dễ thương ghê
Đêm trăng mơ huyền ảo bóng em về
Anh sung sướng quàng eo đi hạnh phúc
 
Anh chẳng ngại khai anh ngồi ngủ gục
Trên bàn thơ vẽ nắn nót hình em
Nhìn nụ cười, chạm môi nhẹ, tóc mềm
Nhớ em quá, thiếp vào vùng mộng mị
 
Mãi vĩnh viễn là tri âm tri kỷ
Là người yêu mười thế kỷ: thiên niên
Dẫn đưa nhau đi đến cả muôn miền
Cùng tìm kiếm trong tin yêu khám phá
 
Anh chẳng ngại có nhiều khi nhớ quá
Cũng cuồng quay cũng say ngả say nghiêng
Muốn đưa tay mong em khóa em xiềng
Nhốt vào ngục làm tù nhân mãi mãi
 
 
Nguyên Đỗ 
 
 
 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-28 04:35:18Huyền Băng>
Trò Chơi Chồng Vợ
 
Bầy trẻ nhỏ chơi trò chơi chồng vợ
Rước cô dâu cười tươi nở như hoa
Bước bên nhau dưới ánh nắng chan hòa
Cười tíu tít rước dâu về nhà mới
 
Em thầm ước tới ngày mang áo cưới
Màu hồng tươi màu trắng đỏ vàng xanh
Ngồi bên nhau cười nói thật hiền lành
Chẳng e thẹn như ngày vừa gặp gỡ
 
A em nói, em không còn mắc cở
Anh làm chồng, em làm vợ, Ngây Thơ!
Thiên hạ nghe sẽ bảo sao em khờ
Ngôi chức nữ chọn Ngưu lang chi chứ?
 
Chẳng noi lại chỉ cười không hỏang sợ
Dựa sát vào chàng võ sĩ lang thang
Anh Vọi xưa giữa biển rộng mênh mang
Không sợ gió, không ngại giông, bão tố
 
Anh vệ sĩ không làm em xấu hổ
Anh sẵn sàng làm tường chắn hy sinh
Anh đàn ông, chung thủy một mối tình
Cả cuộc sống khắc sâu vào hồn dạ
 
Gặp được em đã là hồng ân lạ
Được em yêu là trọn cả ước mong
Mai kia đây ngày sính lễ tơ hồng
Tình chồng vợ biển Đông reo hạnh phúc
 
Nguyên Đỗ
 

 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Nói nhớ ai mà tim rung lọan xạ
Tưởng nói mình nên cũng dạ thưa anh
Nếu đã thương xin cứ chọn ngày lành
Bái thiên địa hai đứa thành...thành...thành...huynh muội
 
:)
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Trăng Mơ

Nói nhớ ai mà tim rung lọan xạ
Tưởng nói mình nên cũng dạ thưa anh
Nếu đã thương xin cứ chọn ngày lành
Bái thiên địa hai đứa thành...thành...thành...huynh muội
 
:)

 
Nếu nhớ em, tim có rung lọan xạ
Hay lườm lườm liếc liếc sắc hơn dao
Giơ bàn tay mười móng sắc ra cào
Cho nát mặt cho bâm vai  đáng  kiếp
 
 
 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-27 13:44:47Trạc Tuyền>
Trích đoạn: Trăng Mơ

Nói nhớ ai mà tim rung lọan xạ
Tưởng nói mình nên cũng dạ thưa anh
Nếu đã thương xin cứ chọn ngày lành
Bái thiên địa hai đứa thành...thành...thành...huynh muội
                      (TM)


Nếu nhớ em, tim có rung lọan xạ
Hay lườm lườm liếc liếc sắc hơn dao
Giơ bàn tay mười móng sắc ra cào
Cho nát mặt cho bâm vai  đáng  kiếp
                       ( ND)

Ối giời ơi nghe mà phát khiếp

Ai dám còn nhớ tiếp nữa đây
Nhớ nhung nhau theo kiểu thế này
Chỉ còn nước thiện tai...mô phật...
 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-27 23:03:20Nguyên Đỗ>
Trích đoạn: Trạc Tuyền

Trích đoạn: Trăng Mơ

Nói nhớ ai mà tim rung lọan xạ
Tưởng nói mình nên cũng dạ thưa anh
Nếu đã thương xin cứ chọn ngày lành
Bái thiên địa hai đứa thành...thành...thành...huynh muội
                      (TM)


Nếu nhớ em, tim có rung lọan xạ
Hay lườm lườm liếc liếc sắc hơn dao
Giơ bàn tay mười móng sắc ra cào
Cho nát mặt cho bâm vai  đáng  kiếp
                     ( ND)

Ối giời ơi nghe mà phát khiếp

Ai dám còn nhớ tiếp nữa đây
Nhớ nhung nhau theo kiểu thế này
Chỉ còn nước thiện tai...mô phật...
 
The money charger monk TT

 


Viết đùa bỡn nào có chi là thật
Chuyện văn thơ bay bướm với mộng mơ
Nào ai tin chuyện đùa giỡn bao giờ
Tu suốt kiếp một giây đùa trần tục
 
Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
 
HỎI
 
Ta vẫn bước giữa đường đời trơ trụi
Bóng ta dài _ vẫn mải miết đi hoang
Lang thang mãi _ vẫn không rời mệt mỏi
Hỏi đường nào lưu lại bước chân ta ?
 
               Pong Phong Linh
I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: LÊ PHONG LINH

 
HỎI

Ta vẫn bước giữa đường đời trơ trụi
Bóng ta dài _ vẫn mải miết đi hoang
Lang thang mãi _ vẫn không rời mệt mỏi
Hỏi đường nào lưu lại bước chân ta ?
 
               Pong Phong Linh

 
Đáp
 
Này cô bé, sao cứ mãi như là...
Bà cụ nhỏ lúc tuổi đời đã xế
Đừng nha em em nhớ đừng như thế
Bụi đường đời đâu cản được hương hoa !
 
 
 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0