📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Suối Nguồn Thơ

4.264 trả lời, 463.493 lượt xem — Trang 90 / 143
 
 
              BÀI THƠ GỬI ANH
 
 
          Anh nói anh đang bận rồi
Nik anh không sáng _ em còn đợi chi
          Đợi gì cũng chỉ một thì
Cả đêm không ngủ _ mắt ngầu _ mỏi mi
          Hay là anh quên có khi
Lý do anh nói bận là nói sai
          Anh ơi có giận lai dai
Hai hôm không gặp em vương nỗi sầu
          Lâu lâu anh mới gật đầu
Gửi em vài chữ thế rồi mất tiêu
          Giá như em hiểu một điều
Anh đâu muốn gặp _ em đành tỉu ngiu
I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: LÊ PHONG LINH

 
 
              BÀI THƠ GỬI ANH
 
 
          Anh nói anh đang bận rồi
Nik anh không sáng _ em còn đợi chi
          Đợi gì cũng chỉ một thì
Cả đêm không ngủ _ mắt ngầu _ mỏi mi
          Hay là anh quên có khi
Lý do anh nói bận là nói sai
          Anh ơi có giận lai dai
Hai hôm không gặp em vương nỗi sầu
          Lâu lâu anh mới gật đầu
Gửi em vài chữ thế rồi mất tiêu
          Giá như em hiểu một điều
Anh đâu muốn gặp _ em đành tỉu ngiu



Năng chào năng hỏi quen nhau
Quen nhau thân thiết lẽ đâu dối lòng
Nói cười ai nói lòng vòng
Bận anh nói bận tin không cũng tùy
 
Bạn bè nói dối làm chi
Tủi lòng tri kỉ hoen mi lệ sầu
Làm gì phải chối trước sau
Rảnh rang bận rộn nhức đâu khổ thân
 
Không tin em cứ đến gần
Thấy anh bận quá chắc cần mát xa
Ư nè xa quá là xa
Mát xa sao lại hóa ra mát gần?
 
Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-10-22 14:22:07Nguyên Đỗ>
Lạc
 
Em lạc đường đi có lối về
Cũng còn dễ kiếm khác đam mê
Lạc đường tình cảm không lối gỡ
Trầy xước tim đau khổ não nề
 
Em lạc đường đi anh chỉ cho
Đường tình em ạ thật khôn dò
Khúc quanh ngõ quẹo ai mà biết
Cháy rụi tim hồng kiếp bụi tro
 
Khi lạc đường xe chạy sẽ ra
Đường tình khi lạc lại càng xa
Nhớ đi cho đúng đường em nhé
Cho mãi ngàn năm mãi mặn mà
 
Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-10-23 07:08:27Nguyên Đỗ>
Thương Quá Đi Mất, Người Ta Ơi
 
Thương quá Người ơi, Thương quá đi
Những gì chênh lệch có ra gì
Mình vui hạnh phúc tâm hòa hợp
Thiên hạ người dưng đáng kể chi
 
Thương quá Người ơi, Thương quá nè
Thương hòai thương mãi mặc ai chê
Thương nhau đến chết không thay đổi
Thương mãi ngàn năm chẳng bội thề
 
Anh biết làm sao nói hết đây
Kể mười năm nữa mỗi hằng ngày
Cũng chưa hết chuyện tình đôi lứa
Nhỏ nhặt đến đâu cũng ngất ngây
 
Thương quá trời thương chỉ một người
Giữa mùa thu đẹp nắng vàng tươi
Là nằm yên lặng gom từng đống
Thương lắm người ơi trọn một đời
 
Nguyên Đỗ

 

Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
  
  
          KHI TA HAI MƯƠI
 
 
Hai mươi tuổi, ta đã biết yêu
Nhưng trước anh ta vẫn là trẻ nhỏ
Anh lo lắng anh ân cần thăm hỏi
Như một người anh chăm chút cho ta
 
Hai mươi tuổi ta đã hiểu được ra
Tình yêu không êm đềm như một bản tình ca
Không im ắng như mặt hồ phẳng lặng
Rất bão bùng như bão táp biển xa
 
Hai mươi tuổi đời chưa hẳn đã là
Biết yêu _ say đắm _ tiết tha ...
Chỉ mới trải qua tình bồng bột
Gợi nhớ tình trung có là bao
 
                        P.P.Linh

* Ghé qua thăm Nguyên Đỗ, chúc Nguyên Đỗ vui thật nhiều niềm vui trong những trang thơ
I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.
Đăng nhập để trả lời
0
  
  
      CHO ... EM
 
 
Em bước đi mải miết
Trên đoạn đường gian nan
Giờ vẫn còn khát khao
Hồn lạnh vắng biết bao
 
Anh ơi! xin hãy vào
Cho tình em ngọt ngào
Như dòng sông êm chảy
Cho lòng em bình lặng
Như nước im mặt hồ
 
Cho em có giấc mơ
Không còn vương _ còn nợ
 
Cho em không thờ ơ
Những tháng ngày lơ ngơ
Vẫn luôn đợi luôn chờ
Cho em mãi làm thơ
Những vần thơ biết cười
 
Cho đời xanh vời vợi
Những ân tình đầy vơi
Ôi đời mãi mồ côi
Trong đoạn đường phưu bạt
 
Cho em tình rào rạt
Như song hát biển xa
Nhưng mà em lại sợ
Sóng lớn mưa giông bão
 
Đoạn đường em lông bông
Biết bao giờ dừng lại
Cuộc đời nặng đôi vai
Hãy cho em tất cả
Tình anh trong cuộc đời
 
                Chuông Gió
Hạnh phúc khó tìm nhưng dễ đánh mất.
CHUÔNG GIÓ
Người xa làm trái tim ta chết
Phút hồn còn quạnh quẽ tái tê
Giọt lệ khô khoé mắt ta về
Đi hay ở _ Ta còn chờ đợi ai
Đăng nhập để trả lời
0
Biển Xanh San Diego
 
San Diego, màu biển xanh kiều diễm
Đẹp như là những cô gái xinh xinh
Nhởn nhơ đi trên bãi biển thật tình
Hay đứng lại chụp hình trông diễm lệ
 
Em dư biết anh không yêu chỉ thế:
Nét bên ngoài không thể vượt bên trong
Anh yêu em vì cái đẹp trong lòng
Sự chung thủy, hiền ngoan trong sáng mãi
 
Những đường cong tuyệt vời trên con gái
Làm gì bằng nụ cười đẹp hiền duyên
Anh nói ngoa, anh chịu phạt, chết liền
Em có cả nụ cười và nét đẹp
 
Nhớ lúc nhỏ em thường hay khép nép
Em bây giờ tự tin, vững, không lo
Nét ngây thơ thời xưa đó học trò
Còn vương vất trên nụ cười, mái tóc
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-11-02 22:17:47Nguyên Đỗ>
Ui Da

Ui da, đau quá em ơi
Bàn tay khám bệnh tuyệt vời bởi đâu
Nhà anh có mấy hàng cau
Mai anh sang hỏi cau trầu được chăng?
 
Anh ni, lỉ khỉ, nói xằng
Bữa tê gọi chị sao răng bây chừ
Nghịch gì nghịch thế hóa hư
Thả cho cá sâu no nư chết liền

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-10-11 07:36:36Nguyên Đỗ>
Giơ Cao Đánh Sẽ
 
"Hừm thấy ghét, con trai gì mà chảnh!
Tay lúc nào cũng táy máy tứ tung
Miệng tía lia, mắt láo liếc tựa khùng
Chân đi thẳng không ngóai đầu trở lại!"
 
Ô ngôn ngữ của đàn bà con gái
Khó hiểu ghê, khi nói ghét là thương
Nói bỏ qua mà lòng mãi vấn vương
Không nói dối mà cũng không nói thật
 
Nếu ai hỏi cuộc đời gì khó nhất
Không đàn bà cũng con gái nhà ta
Khi chanh chua, khi ngổ ngáo, mặn mà
Ô khó hiểu chuyện đàn bà con gái
 
Tay viết xuống... cũng giật mình e ngại
Phen này rồi... bầm dập với người ta
Nói điêu ngoa... ơ vẫn chút đậm đà
Như con gái phải hiểu là ngược lại
 
Nguyên Đỗ
 


 
 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
 
Trích đoạn: Nguyên Đỗ



Từng Con Chữ Giữa Trời Thơ Lồng Lộng
 
Từng con chữ giữa trời thơ lồng lộng
Những vì sao lấp lánh giữa trời đêm
Giấc mơ hồng, những tín điệp cho em
Những mật mã không mấy ai đọc được 
 
Nguyên Đỗ 
 

 
Tín Hiệu Tình Yêu
 
Đưa tay em bắt lấy ánh ngân hà
Lấp lánh từ trên trời cao đổ xuống
Nhắm mắt buông lơi những dòng sầu muộn
Lòng em không còn cảm thấy cô đơn

 
Nhặt lấy một chùm môi thử nhẹ hôn
Ôi vui quá! thơ từ đâu bay khắp
Ngàn vì sao sáng soi như đèn thắp
Tín hiệu anh cài em đọc được rồi

 
Đêm chỉ một mình cùng ánh sao rơi
Em vẫn cảm thấy lòng vui phơi phới
Bởi em biết rồi người yêu sẽ tới
Không bằng hình hài...bằng ánh sao khuya

 
Đèn trăng sao theo dõi bước em về
Không sợ hãi dẫu đưòng còn xa quá!
Bừng trong em một khát khao là lạ
Muốn nhanh về vào mộng để mơ hoa

 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: SuongAnh

 
Trích đoạn: Nguyên Đỗ



Từng Con Chữ Giữa Trời Thơ Lồng Lộng
 
Từng con chữ giữa trời thơ lồng lộng
Những vì sao lấp lánh giữa trời đêm
Giấc mơ hồng, những tín điệp cho em
Những mật mã không mấy ai đọc được 
 
Nguyên Đỗ 
 


Tín Hiệu Tình Yêu

Đưa tay em bắt lấy ánh ngân hà
Lấp lánh từ trên trời cao đổ xuống
Nhắm mắt buông lơi những dòng sầu muộn
Lòng em không còn cảm thấy cô đơn

 
Nhặt lấy một chùm môi thử nhẹ hôn
Ôi vui quá! thơ từ đâu bay khắp
Ngàn vì sao sáng soi như đèn thắp
Tín hiệu anh cài em đọc được rồi

 
Đêm chỉ một mình cùng ánh sao rơi
Em vẫn cảm thấy lòng vui phơi phới
Bởi em biết rồi người yêu sẽ tới
Không bằng hình hài...bằng ánh sao khuya

 
Đèn trăng sao theo dõi bước em về
Không sợ hãi dẫu đưòng còn xa quá!
Bừng trong em một khát khao là lạ
Muốn nhanh về vào mộng để mơ hoa

 
Sương Anh

 
Cùng Ánh Sao Khuya
 
Cùng ánh sao khuya sáng giữa trời
Theo vào cửa sổ, Nửa Hồn ơi!
Em đang thiêm thiếp thả vào trong mộng
Môi thắm tự nhiên nhoẻn miệng cười
 
Cùng ánh sao đêm lấp lánh vào
Thản nhìn hạnh phúc lúc chiêm bao
Đôi hàng chân ngọc trong màn trướng
Như múa trong mơ mộng dạt dào
 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-19 17:20:11Huyền Băng>
Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Sống Tỉnh Thức

Sống tỉnh thức là sống trong hiện tại
Tâm thân cùng ẩn trú ở hôm nay
Chuyện hôm qua và chuyện của ngày mai
Không màng đến vì đã qua, chưa tới

Chuyện thành đạt cũng không cần nghĩ ngợi
Việc gì cần, làm hết sức hôm nay
Giây phút vui là hiện hữu nơi này
Không ân hận chuyện xảy trong quá khứ

Sống tỉnh thức là sống trong danh dự
Chẳng màng ai cười nhạo tương lai
Cứ thản nhiên như sen trắng hoa Nhài
Vẫn thơm ngát trong vườn hoa, trước kệ

Sống tỉnh thức là chẳng hề câu nệ
Sống vì mình vì dân tộc tha nhân
Sống sẻ san với nhân lọai khi cần
Vì trần thế vốn là anh em cả

Sống tỉnh thức là chẳng mơ chuyện lạ
Việc trên đời thường có quả có nhân
Ý nghiệp gian gây ác hại bao lần
Giữ tâm tịnh giữ trí hồn tỉnh thức

Ăn quýt ngọt đừng vẩn vơ ngờ vực
Nếm vị hương trên lưỡi ngọt thơm ngon
Trái chín già chớ nghĩ lúc còn non
Hãy thưởng thức quýt thơm ngon hiện tại

Nguyên Đỗ

r




Live With Awareness

To live with awareness is to live in the present
With the spirit and the heart reside in this moment
Yesterday's events and hopes for tomorrows
Are not our concerns for they are gone or are not here yet

We don't have to worry about successes or failures
We just do our best what we need, to the best of our ability
What we enjoy is the moment of today
We don't need to think back of what have happened in the past or what will happen in the future

To live with awareness is to live with honor
Therefore who care of who will make fun of us
We are natural like the lotus or the jasmine  with white flowers full of wonderful aroma
In the flower garden, or in front of the altar
To live with awareness is to not worry about little things

Be ourselves, live for an ideal, for our family and friends, for others
Share the good news with others, with the world
For all of us on Earth are brothers and sisters

To live with awarness is not to dream of miracles
All often have theirs causes and consequences
Bad karmas create may sufferings times over times
Keep your soul pure and calm with awareness

When eating the ripe mandarins, don't think of the green oranges
Let the tongue taste the ripe mandarins' sweetness
Let 's enjoy what we taste now and not think of bitterness or sourness of  green fruits
Let 's enjoy the sweetness of the mandarins of this moment

Nguyen Do
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-19 16:56:48Huyền Băng>
Em, Anh và Biển

Biển mênh mông bao dung nhiều sóng vỗ
Mãi bềnh bồng trắng xóa đến ngòai xa
Em và anh tháng Hai ấy xa nhà
Theo ghe nhỏ lên thuyền to đi mãi

Đêm sóng lớn ôm vai anh chẳng ngại
Như cột buồm anh đứng vững bên em
Sóng ầm ầm gầm dữ suốt trong đêm
Luônhăm dọa cuộc đời người vượt biển


Trấn an nhau trước trăm nghìn tai biến
Sóng chập chùng gầm vỗ giữa mênh mông
Trong đêm đen hai đứa hứa một lòng
Sống cùng sống, lỡ sao thì cùng chết

Biển, em, anh mãi muôn đời da diết
Tình mênh mông mằn mặn vị xót xa
Đã một lần sống chết giữa phong ba
Sao đánh mất những gì mình hứa hẹn

Nguyên Đỗ




Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-15 13:26:10Nguyên Đỗ>
Núi Đá

Ngay quê em, mà em không hề biết
Ngày tới trường, đêm lại đến nhà thương
Cũng chẳng sao, ở đâu có tình thương
Là nơi đó có thiên đường hiện diện

Lời yêu thương mạch nguồn thơ, chớp, điện
Sét ái tình, suối ân sủng bình an
Mưa hồng ân, một mùa nắng chứa chan
Trời hạnh phúc vững vàng như thạch đá

Gặp được nhau chắc là như phép lạ
Được yêu nhau là đã tới thiên đường
Trái tim em là biển cả tình thương
Vĩnh viễn mãi mặn mà theo năm tháng

Tim sắt đá cũng hóa mềm lãng mạn
Cứ mong hoài tìm Biển Nhớ Thương Yêu
Để cùng nhau lên Núi Đá một chiều
Tạc vào đá tên chúng mình kỷ niệm


Nguyên Đỗ



Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-03 12:27:41Nguyên Đỗ>
Gặp Bạn Cũ


Lâu lắm gặp nhau chửa kịp mừng
Hòang Hoa làm tịch đóng người dưng
Giả làm con gái tặng thơ nhé
Ơ lạ ta đây tửng tửng từng

Thì tặng bạn ta một thóang thơ
Kim bằng một thuở nỡ nào ngơ
Kính Nguyễn Hào Hoa ngày trước nhỉ
Hay đã quy y bạn hữu chờ
 
Ai đem thương nhớ gieo trong gió
Ai bước trầm tư giữa khóm hoa
Ai vấn vương vương vào trước ngõ
Tóc ngạt ngào hương nắng chiếu hòa
 
Có bạn Hòang Hoa ghé đến chơi
Đem tên Nguyễn Kính để chào mời
Khách quen tiếng vội ra đón
Huynh vào tệ xá viết đôi lời
 
Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-04 13:53:51Nguyên Đỗ>
Anh Sẽ Chờ Em
 
Anh nhớ chờ em, nhớ gọi em
Buổi trưa nghỉ học lúc về đêm
Để em nghe tiếng thôi buồn khóc
Như thể ngày xưa nói trước thềm

Anh sẽ chờ em sẽ đợi em
Vầng trăng vừa mọc nhú trong đêm
Hay khi trăng xế tàn bên cửa
Lúc khoẻ xăn non lúc yếu mềm
 
Anh sẽ chờ em, đến bao lâu?
Như chàng cuối suối vớt dòanh châu
Thời gian ai kể khi thương mến
Vĩnh viễn vì nhau thắm mộng đầu
 
Anh sẽ chờ em, đợi cả đời
Giòng sông thương mến chẳng hề vơi
Hương giang nước chảy bao giờ cạn
Tình cảm thương yêu chẳng trọn lời
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-05 14:24:50Nguyên Đỗ>
Xa Nhớ Gần Gây
 
Xa thì nhớ gần lại gây mới lạ
Những tình nhân gần gũi đã chia xa
Ôi tình yêu lúc cay đắng, mặn mà
Những góc độ người ngòai không thể hiểu
 
Gần gây gỗ lúc xa hồn thấy thiếu
Chắc là do khắc khẩu, quá thì nhàm
Nên cuộc đời còn khổ mãi nữ, nam
Không trân quý những gì mình đang có
 
Xa cách biệt cả mấy nghìn cây số
Anh hiểu em là hồng phúc đời anh
Biết cảm thông biết chia sẻ mộng lành
Biết gọi lại những khi em chợt nhớ
 
Khi nghe tiếng hồn anh vui hớn hở
Biết mình thương yêu mãi chẳng hề gây
Anh yêu em trong suốt cả đời này
Không bóng tối, không việc gì che được
 
Lúc gần nhau nhất định là hạnh phước
Không có giờ để hai đứa gây nhau
Tình yêu thương vĩnh viễn sẽ đậm màu
Thời gian bạc thời gian vàng quý báu
 
Trái tim em là chỗ anh nương náu
Trái tim anh là chỗ để em vào
Cuộc đời nay hai đứa thấu hiểu nhau
Đừng hờn dỗi, giận ghen rồi từ biệt
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
 


Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
 
 
 
  




                        TẶNG BẠN THƠ
 


                     Tặng bạn thơ một đóa hồng
             Tình không có tặng , tặng hồng trước nha
                     Hồng thắm gửi gắm lời ca
              Của ta ngày tháng nối bao ân tình
                      Bông hồng đỏ nhỏ xinh xinh
              Mang hồng gửi đến, gửi tinh vào thơ
                      Xin người nhận chớ ơ thờ
              Để ta diễm phúc có người tâm giao
                      Đời dừng lại những khát khao
              Tặng hồng giản dị _ nhận dùm đi nha !

                                                               Chuông Gió











 
 
 
                    GỬI HỒNG
 
 
            Tình nồng bởi những đóa hồng
 
        Tình yêu chớm nở bởi hồng kiêu sa
 
            Hôm nay ta mượn lời thơ
 
        Gửi vào thu quán bông hồng đỏ xinh
 
            Gửi gắm ước muốn chân tình
 
        Hồng ta mới hái trong dòng thơ ai

                                                       chuông gió
5/9/08  

                                             

Hạnh phúc khó tìm nhưng dễ đánh mất.
CHUÔNG GIÓ
Người xa làm trái tim ta chết
Phút hồn còn quạnh quẽ tái tê
Giọt lệ khô khoé mắt ta về
Đi hay ở _ Ta còn chờ đợi ai
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-06 01:59:00Nguyên Đỗ>



Cám Ơn Bạn Thơ


Cám ơn bạn hữu bốn phương
Gởi hoa hồng thắm, ảnh thương quá hà
Như ly rượu đậm ly trà
Cụng ly nâng chén khề khà với nhau

Bạn bè tứ xứ năm châu
Bốn phương quy tụ chạm đầu ở đây
Xem anh Lã Thế Phong này
Ngồi bên cô bé Ri ngây thơ: tình

Bé vừa mười chín tuổi xinh
Bao nhiêu bạn hữu giật mình tưởng mơ
Bao nhiêu kẻ đã đọc thơ
Tưởng Ri hăm mí làm thơ mãi buồn

Chẳng ngờ em chớm vào xuân
Chúc em mãi mãi khơi nguồn tứ vui
Tặng nhau đâu chỉ hồng thôi
Tặng nhau muôn sự lên ngôi trong hồn

Đọc thơ lòng thấy bồn chồn
Xem hình ảnh muốn ghé hôn chúc mừng
Biết đâu giờ mới người dưng
Mai sau duyên nợ lâng lâng lộc trời

(Phải không đó hỡi Người ơi?)

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Em Vẫn Nhớ

Em vẫn nhớ dù tháng ngày bận rộn
Anh ngẩn ngơ muốn nghe giọng tiếng em
Nhưng người ta ngóng ngoảy bước ra thềm
Hứ một tiếng, có quen gì mà hỏi


Chỉ bốn chữ bỗng nghe hồn đau nhói
Lại hoài nghi lại bối rối ngẩn ngơ
Trong cuộc đời khổ nhất chốn làng thơ
Khóc đau khổ thất tình đêm thương nhớ

Em vẫn nhớ còn anh hằng mãi nhớ
Tạc vào lòng, ghi vào dạ từng câu
Đem hình em điêu khắng ngự tim đầu
Trong hạnh phúc đó vui buồn lẫn lộn

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-07 08:29:49Nguyên Đỗ>
Nụ Cười Răng Khểnh
 
Anh gởi  em nụ cười trời xứ lạ
Nhớ nụ cười răng khểnh lúc còn thơ
Lưu bút xưa em viết rất đơn sợ
"Viết cho cậu để sau này nhớ tớ!"
 
Đọc lời cũ anh cười hơn vỡ chợ
Chuyện ngày xưa con bé thích làm oai
Bất kỳ đâu ra vẻ chị thật tài
Cậu với tớ, không thì em với chị
 
Chị này chị, chị cũng như quả thị
Chín đong đưa rớt vào bị anh đi
Mười năm rồi thị sắp chín, còn gì
Kẻ lạ hái đưa em về Đài Bắc
 
Em duyên dáng nghe rồi cười hặc hặc
Thằng khỉ già lại làm giặc rồi đây
Chị ống chề, còn xa lắm, Thơ Ngây ,,,
Kẻ ba sấp người ba đồng chẳng ngó...
 
Vườn hoa quý chẳng ai lường mơ ngõ
Hợp thì yêu không, ở vậy, cậu  ơi
Kẻ mồ côi khốn khó khắp trên đời
Phải rộng lượng sống vị tha bác ái
 
Nguyên Đỗ
 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Giã Từ
 
Kính tặng anh chị Khả
 
Bao công khó bao nhiêu năm gầy dựng
Quý như con như tác phẩm đầu tay
Là công ty hay chỉ một tiệm may
Bao công sức lúc chia tay luyến tiếc
 
Từ chỗ nhỏ đã nảy sinh bao việc
Bao tình thương vất vả bận ngày đêm
Từ nơi đây tạo cuộc sống êm đềm
Quen biết lắm những quý nhân thường ghé đến
 
Xa rồi nhớ những ngày xưa như hẹn
Tiệm nhỏ xinh bận rộn lắm từng ngày
Thành quả này từ trí óc bàn tay
Của anh chị, cách xa rồi sẽ nhớ
 
Những buổi sáng giá băng cũng ráng mở
Những buổi chiều khách trễ cũng cố chờ
Những ngày đầu tỵ nạn còn bơ vơ
Những thành tựu bao năm rồi từ đó
 
Giã từ tiệm cũng như giã từ người con nhỏ
Đã vào đời, lưỡng lự tiếc buồn thương
Mai kia đây lúc rảnh lại chơi thường
Nghĩ chuyện cũ thuở ban đầu xây dựng
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-01 15:46:47Nguyên Đỗ>
Hộii Ngộ Việt Nam Thư Quán

Thật vui nhộn các bạn về đông đủ
Thấy các anh các chị với các em
Hát hò hay nhậu nhẹt cũng say mèm
Buổi hội ngộ được nhìn quá máy ảnh

Phải chi nhỉ hai tay thành hai cánh
Thành hải âu vượt biển đến bên nhau
Lại hò vui lại nhảy lọan xì ngầu
Nghe nhau hát ngâm thơ tình túi bụi

Nhìn giây lát ôi thật là ngắn ngủi
Đã tương tư Thanh Nguyệt với Yuri
Lại hò vui lại nhảy lọan xì ngầu
Nghe nhau hát ngâm thơ tình túi bụi

Nhìn giây lát ôi thật là ngắn ngủi
Đã tương tư Thanh Nguyệt với Yuri
Thấy lưng em Súng Pháo  đẹp hơn gì
Thấy Nhật Hạ, Phạm Cúc Vàng ngâm diễn

Sức thu hút các nàng thơ hơn điện
Đảo đào hoa cốc chủ Mars mê tơi
Tiểu thư Ly, nơi Pháp Quốc la trời
Láng giềng Đức cũng gần lại không tới

Ai Áo Trắng bao chàng thơ ngóng đợi
Hỏi tính danh giờ giấc vé bay về
Cho Việt Nam Thư Quán rực đam mê
Cả đám cháy như thành La Mã nhỉ

Ngắm Áo Trắng mơ nàng thơ tri kỷ
Ma soeur  Ly nỡ bán đứng đàn em
Thôi được rồi để đệ kiện thơ xem
Đùa phá chị cho một phen phát khiếp

Nguyên Đỗ




Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Hộii Ngộ Việt Nam Thư Quán

Thật vui nhộn các bạn về đông đủ
Thấy các anh các chị với các em
Hát hò hay nhậu nhẹt cũng say mèm
Buổi hội ngộ được nhìn quá máy ảnh

Phải chi nhỉ hai tay thành hai cánh
Thành hải âu vượt biển đến bên nhau
Lại hò vui lại nhảy lọan xì ngầu
Nghe nhau hát ngâm thơ tình túi bụi

Nhìn giây lát ôi thật là ngắn ngủi
Đã tương tư Thanh Nguyệt với Yuri
Lại hò vui lại nhảy lọan xì ngầu
Nghe nhau hát ngâm thơ tình túi bụi

Nhìn giây lát ôi thật là ngắn ngủi
Đã tương tư Thanh Nguyệt với Yuri
Thấy lưng em Súng Pháo  đẹp hơn gì
Thấy Nhật Hạ, Phạm Cúc Vàng ngâm diễn

Sức thu hút các nàng thơ hơn điện
Đảo đào hoa cốc chủ Mars mê tơi
Tiểu thư Ly, nơi Pháp Quốc la trời
Láng giềng Đức cũng gần lại không tới

Ai Áo Trắng bao chàng thơ ngóng đợi
Hỏi tính danh giờ giấc vé bay về
Cho Việt Nam Thư Quán rực đam mê
Cả đám cháy như thành La Mã nhỉ

Ngắm Áo Trắng mơ nàng thơ tri kỷ
Ma soeur  Ly nỡ bán đứng đàn em
Thôi được rồi để đệ kiện thơ xem
Đùa phá chị cho một phen phát khiếp

Nguyên Đỗ


Dấu Chân Tình Yêu...
 
Ai đi gió thổi trên ghềnh
Buổi hôm nay đã chênh vênh dấu người
Trời xanh mây trắng chơi vơi
Biết đâu nguồn cội trải lời yêu thương
Đá như ghi khắc tỏ tường
Tình chân từng phút dặm trường nhân gian
Hỏi trong sâu thẳm ngút ngàn
Tiếng lòng rung động ngân vang thiên hà
Từ trong thân phận phong ba
Hoa xưa đậm nét mặn mà rong rêu
Nhạc đời đi giữa hoang liêu
Chín lòng tìm lại bao điều vấn vương
Thuở xưa in bóng tà dương
Soi trong nửa kiếp hoang đường tha lương
Vòng tay buông lỏng diệu thường
Gởi nơi bờ gió thiên đường lòng ai…


vad
 
 

Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: mây trắng

Hộii Ngộ Việt Nam Thư Quán

Thật vui nhộn các bạn về đông đủ
Thấy các anh các chị với các em
Hát hò hay nhậu nhẹt cũng say mèm
Buổi hội ngộ được nhìn quá máy ảnh

Phải chi nhỉ hai tay thành hai cánh
Thành hải âu vượt biển đến bên nhau
Lại hò vui lại nhảy lọan xì ngầu
Nghe nhau hát ngâm thơ tình túi bụi

Nhìn giây lát ôi thật là ngắn ngủi
Đã tương tư Thanh Nguyệt với Yuri
Lại hò vui lại nhảy lọan xì ngầu
Nghe nhau hát ngâm thơ tình túi bụi

Nhìn giây lát ôi thật là ngắn ngủi
Đã tương tư Thanh Nguyệt với Yuri
Thấy lưng em Súng Pháo  đẹp hơn gì
Thấy Nhật Hạ, Phạm Cúc Vàng ngâm diễn

Sức thu hút các nàng thơ hơn điện
Đảo đào hoa cốc chủ Mars mê tơi
Tiểu thư Ly, nơi Pháp Quốc la trời
Láng giềng Đức cũng gần lại không tới

Ai Áo Trắng bao chàng thơ ngóng đợi
Hỏi tính danh giờ giấc vé bay về
Cho Việt Nam Thư Quán rực đam mê
Cả đám cháy như thành La Mã nhỉ

Ngắm Áo Trắng mơ nàng thơ tri kỷ
Ma soeur  Ly nỡ bán đứng đàn em
Thôi được rồi để đệ kiện thơ xem
Đùa phá chị cho một phen phát khiếp

Nguyên Đỗ


Dấu Chân Tình Yêu...
 
Ai đi gió thổi trên ghềnh
Buổi hôm nay đã chênh vênh dấu người
Trời xanh mây trắng chơi vơi
Biết đâu nguồn cội trải lời yêu thương
Đá như ghi khắc tỏ tường
Tình chân từng phút dặm trường nhân gian
Hỏi trong sâu thẳm ngút ngàn
Tiếng lòng rung động ngân vang thiên hà
Từ trong thân phận phong ba
Hoa xưa đậm nét mặn mà rong rêu
Nhạc đời đi giữa hoang liêu
Chín lòng tìm lại bao điều vấn vương
Thuở xưa in bóng tà dương
Soi trong nửa kiếp hoang đường tha lương
Vòng tay buông lỏng diệu thường
Gởi nơi bờ gió thiên đường lòng ai…


vad

 
 
Thiên Đường Trong Ai
 
Lời thơ ngắn gói tình dài
Suối nguồn thơ chảy miệt mài không ngưng
Người ghé tới thả gieo mừng
Ngậm ngùi tha thiết theo từng tiếng ngâm
 
Khi thổ lộ khi ngấm ngầm
Trước mồ tiên tổ hương trầm tỏa bay
Hẹn hò đôi lứa cầm tay
Khi vui nâng chén vui vầy với nhau
 
 
 
 
 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-23 09:45:27nghinhnguyen>
Trích đoạn: nguoiphunu ditimtinh



                          Xoe tay đón giọt mưa xuân
                 Bàn tay thấm lạnh tân ngần nhớ ai?
                       Xuân về đôi lứa xum vầy
                Mà người đơn chiếc tháng ngày ngóng trông
 




 
                                      Thương ai ta là chiếc lá
                               Cố tình dụng xuống vai ngoan
                       Rồi một chiều bước chân là lạ
                Lá thương ai lá bỗng thốt vang.
 






Em sợ lắm những mùa đông Nga giá lạnh
Tuyết rơi đầy trắng xóa dòng sông
Đọc thơ ai như có chút lửa hồng
Đọc xong rồi lòng không còn băng giá
Gặp đây rồi cũng có lúc chia xa
Em sẽ mơ về một ngày nắng hạ
Em lại vào trong muôn vàn nỗi nhớ
Đọc vần thơ cho em bù lại những ngày buồn.
 




 
                 Đừng trách em sao lại vô duyên
                          Ai chẳng có phút cố tình như thế
                                  Anh đừng trách em vì cuộc đời có thể
                                         Xẽ thành đôi từ những phút cố tình [:)]
 




 


Chẳng ai có lỗi cả người ơi !

  Ta chỉ lõ tay chép tiếp lời
  Dù người có nói vô duyên quá
 Ta vẫn vui cười chút nhớ thương





chào NPNDTT

Nhớ
buồn dâng nỗi nhớ xót xa
phố xưa trở lại biết là không em
quán trưa nay khách vắng tanh
nhìn hai chiếc ghế xưa anh em ngồi .!

                 Nghinh Nguyên 
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-25 21:06:46Nguyên Đỗ>
Biển Nhớ
 
Nhớ chi nhớ mãi một Người
Nhớ miệng môi cười răng khểnh duyên ghê
Nhớ chi nhớ trọn đam mê
Em mới đi về đã gọi cho anh
 
Gặp em trời lại thêm xanh
Câu thơ còn vụng lại thành phượng bay
Cùng nhau trò chuyện ngất ngây
Biển xanh nước mát đôi tay nhịp nhàng
 
Nhớ nhau niềm nhớ mênh mang
Gặp nhau chắp cánh dịu dàng thả bơi
Bơi trong say đắm tuyệt vời
Bơi trong tình mộng một đời có nhau
 
Nguyên Đỗ
 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: nguoiphunu ditimtinh

 

                           Xoe tay đón giọt mưa xuân
                 Bàn tay thấm lạnh tân ngần nhớ ai?
                       Xuân về đôi lứa xum vầy
                Mà người đơn chiếc tháng ngày ngóng trông
 
                  
Chào NPNDTT
NN ghé thăm vườn thơ của ban

Nhớ
buồn dâng nỗi nhớ xót xa
phố xưa anh đến biết là không em
quán trưa khách vắng, buồn tanh
còn hai chiếc ghế xưa em-tôi ngồi !

                 Nghinh Nguyên

 



 
                                      Thương ai ta là chiếc lá
                               Cố tình dụng xuống vai ngoan
                       Rồi một chiều bước chân là lạ
                Lá thương ai lá bỗng thốt vang.
 






Em sợ lắm những mùa đông Nga giá lạnh
Tuyết rơi đầy trắng xóa dòng sông
Đọc thơ ai như có chút lửa hồng
Đọc xong rồi lòng không còn băng giá
Gặp đây rồi cũng có lúc chia xa
Em sẽ mơ về một ngày nắng hạ
Em lại vào trong muôn vàn nỗi nhớ
Đọc vần thơ cho em bù lại những ngày buồn.
 




 
                 Đừng trách em sao lại vô duyên
                          Ai chẳng có phút cố tình như thế
                                  Anh đừng trách em vì cuộc đời có thể
                                         Xẽ thành đôi từ những phút cố tình [:)]
 




 


Chẳng ai có lỗi cả người ơi !

  Ta chỉ lõ tay chép tiếp lời
  Dù người có nói vô duyên quá
 Ta vẫn vui cười chút nhớ thương



Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....
Đăng nhập để trả lời
0
Em : Nguồn Thơ Chảy Muôn Đời
 
Em: Nguồn thi hứng không vơi
Em: Nguồn xúc cảm muôn đời của anh
Em trên ngựa gỗ áo xanh
Đường cong thanh tú mộng lành trời ban
 
Em: Tình thơ mộng chứa chan
Em: Giòng Ân Sủng Bình An trong hồn
Em: Ngọt ngào tựa môi hôn
Mỗi khi thỏ thẻ bồn chồn tâm can
 
Em: hoa nắng lá trên ngàn
Em: sen hồng tím vô vàn thương yêu
Em quỳnh hoa nở mỹ miều
Trong đêm hòang nguyệt trăm điều ước mơ
 
Em: mây trắng nhạt, trăng thơ
Em biển xanh thắm bên bờ Sydney
Em đang tuổi mộng xuân thì
Em phương thành phượng khắc ghi lầu vàng
 
Em: hồn thơ rộng thênh thang
Thổi anh hơi thở mênh mang giữa đời
Nhớ người trong mộng , tình ơi
Em là hơi thở muôn đời của thơ
 
Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-27 18:51:13Nguyên Đỗ>
Rượu Tố Nhi Hồng

Chai rượu lạ nhập vào từ Trung quốc
Nâng ly mừng chúc tụng sức khoẻ nhau
Chúc tình yêu hai đứa mãi xinh màu
Anh chưa nhấp đã say vì tri kỷ

Như kẻ say nằm quay ra, thật khỉ
Ngủ li bì đến sáng mới tỉnh ra
Rượu Tố Nhi còn đầy ắp đây mà
Chai rượu quý chưa cạn đi gì hết

Anh gọi em chân thành và tha thiết
Xin lỗi em hỏi lại chuyện hôm qua
Em cười tươi chưa uống đã say ngà
Hương rượu quí có pha mùi thuốc ngủ
 
Đôi mắt em mỉm cười trông tình tứ
Sáng long lanh như tinh tú trong đêm
Hạnh phúc đầy khi gần gũi bên em
Tia hy vọng rạng ngời tình thương mến
 
Em khúc khích, nhéo tay anh Nhiều chuyện
Đôi chúng mình kỷ niệm cũng nhiều ha
Nếu chịu ghi treo khắp bốn tường nhà
Cũng chi chít thương yêu mùi trầm quế

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0