📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Suối Nguồn Thơ

4.264 trả lời, 463.488 lượt xem — Trang 91 / 143
Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Em : Nguồn Thơ Chảy Muôn Đời
 
Em: Nguồn thi hứng không vơi
Em: Nguồn xúc cảm muôn đời của anh
Em trên ngựa gỗ áo xanh
Đường cong thanh tú mộng lành trời ban
 
Em: Tình thơ mộng chứa chan
Em: Giòng Ân Sủng Bình An trong hồn
Em: Ngọt ngào tựa môi hôn
Mỗi khi thỏ thẻ bồn chồn tâm can
 
Em: hoa nắng lá trên ngàn
Em: sen hồng tím vô vàn thương yêu
Em quỳnh hoa nở mỹ miều
Trong đêm hòang nguyệt trăm điều ước mơ
 
Em: mây trắng nhạt, trăng thơ
Em biển xanh thắm bên bờ Sydney
Em đang tuổi mộng xuân thì
Em phương thành phượng khắc ghi lầu vàng
 
Em: hồn thơ rộng thênh thang
Thổi anh hơi thở mênh mang giữa đời
Nhớ người trong mộng , tình ơi
Em là hơi thở muôn đời của thơ
 
Nguyên Đỗ

qui

Quí mến chào NĐ .
NN thấy nguồn thơ NĐ  chảy mải mãi.
       Em Nàng Thơ

        Em đến với tôi từ giấc mơ
        Rót vào hồn tôi những giọt thơ
  Em đến ươm mầm cây sầu nhớ
  Gợi bao hoài cảm với ước mơ

 Tươi đẹp dịu hiền đóa hồng hoa
 Em là tiền đề bản tình ca
 Dẫu đời khổ đau nhiều nghiệt ngã
 Có em - bóng mát của hồn ta

 Em ơi ta mãi mãi có nhau
 Khổ sầu chắp cánh cuộc tình đau
 Bay vào cõi mộng xây lấu ngọc
 Em ta cùng sống giấc mơ say.

Nghinh Nguyên


Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....
Đăng nhập để trả lời
0
Cho Hỏi Bao Giờ?
 
em viết bài thơ trách một người
nở làm em khóc mãi không nguôi
bạn thơ hiếm dịp nào hội ngộ
mà người lại vắng , thật khó coi !
 
thật ra em chỉ muốn một lần
gặp người anh đó để kết thân
nào ngờ người hẹn vào dịp khác
có biết sầu em biết bao phần?
 
vậy hỏi rằng anh đến bao giờ
cùng đi hội ngộ các bạn thơ?
cho em gặp gở người anh nhỉ?
để chẳng lo buồn nghĩ vu vơ.
 
_________________________
 
tưởng tham gia đợt này sẽ gặp được huynh Nguyên Đỗ , nào ngờ.....huynh hẹn lần sau rồi , buồn ghê !
 
 
 
 
 
Tôi yêu anh bằng nửa trái tim
Còn nửa kia tôi dành lại đó
Lỡ mai sau anh gây nhiều sóng gió,
Nửa tim kia tôi làm lại cuộc đời

http://nhunggiacmobuon.webnode.com (Chòi Thơ)
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Cô Bé yuri

Cho Hỏi Bao Giờ?
 
em viết bài thơ trách một người
nở làm em khóc mãi không nguôi
bạn thơ hiếm dịp nào hội ngộ
mà người lại vắng , thật khó coi !
 
thật ra em chỉ muốn một lần
gặp người anh đó để kết thân
nào ngờ người hẹn vào dịp khác
có biết sầu em biết bao phần?
 
vậy hỏi rằng anh đến bao giờ
cùng đi hội ngộ các bạn thơ?
cho em gặp gở người anh nhỉ?
để chẳng lo buồn nghĩ vu vơ.
 
_________________________
 
tưởng tham gia đợt này sẽ gặp được huynh Nguyên Đỗ , nào ngờ.....huynh hẹn lần sau rồi , buồn ghê !






 
Thật Quá Bất Ngờ
 
Em viết bài chi trách người nào
Dạ anh nong nóng nhột làm sao
Bạn thơ vẫn gởi hồn trong chữ
Bất cứ khi nào cũng gặp nhau
 
Đâu phải chạm tay mới kết thân
Ngày đêm thương nhớ đã gieo vần
Đời thường khác lạ Yuri nhỉ
Thơ thẩn hiểu nhau gấp vạn phần!
 
Hôm nay quá khứ và tương lai
Bè bạn thơ văn vẫn gặp hòai
Hòang Nguyệt, Yuri, Song Anh nữa
Hương Giang, Tym Tým, Lá Thu Phai
 
Em trách anh chi thật bất ngờ
Mỗi ngày anh ghé Suối Nguồn Thơ
Những Giấc Mơ Buồn Em đã viết
Anh buồn ray rứt đến bơ phờ
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Nguyên Đỗ
 
Thật Quá Bất Ngờ
 
Em viết bài chi trách người nào
Dạ anh nong nóng nhột làm sao
Bạn thơ vẫn gởi hồn trong chữ
Bất cứ khi nào cũng gặp nhau
 
Đâu phải chạm tay mới kết thân
Ngày đêm thương nhớ đã gieo vần
Đời thường khác lạ Yuri nhỉ
Thơ thẩn hiểu nhau gấp vạn phần!
 
Hôm nay quá khứ và tương lai
Bè bạn thơ văn vẫn gặp hòai
Hòang Nguyệt, Yuri, Song Anh nữa
Hương Giang, Tym Tým, Lá Thu Phai
 
Em trách anh chi thật bất ngờ
Mỗi ngày anh ghé Suối Nguồn Thơ
Những Giấc Mơ Buồn Em đã viết
Anh buồn ray rứt đến bơ phờ
 
Nguyên Đỗ
 
 
 

 
Đành Vẫn Chờ Thôi
 
Ý muốn gặp người có tội chăng?
khi nẽo nhân gian quá thăng trầm
biết bao giờ gặp người thi sĩ
đối ẩm nỗi niềm mến thơ văn
 
xa xôi mấy nẻo em đâu biết
được bao lần gặp gỡ nhau đâu
cơ mai có dịp nên tham quá
muốn nối tình thân một nhịp cầu
 
thì biết người đây đã cáo từ
nhưng lòng mong những chuyện thực hư
nên trách hờn ai đùa duyên số
lỡ bến vườn thơ một chuyến đò
 
thôi lòng đành cất lại ước ao
ngày mai cũng biết chẳng phai màu
em về ướp hạt lòng mong ngóng
chắc là lần gặp chẳng xa đâu.
Tôi yêu anh bằng nửa trái tim
Còn nửa kia tôi dành lại đó
Lỡ mai sau anh gây nhiều sóng gió,
Nửa tim kia tôi làm lại cuộc đời

http://nhunggiacmobuon.webnode.com (Chòi Thơ)
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-27 17:12:24Nguyên Đỗ>
Trích đoạn: Cô Bé yuri

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Thật Quá Bất Ngờ
 
Em viết bài chi trách người nào
Dạ anh nong nóng nhột làm sao
Bạn thơ vẫn gởi hồn trong chữ
Bất cứ khi nào cũng gặp nhau
 
Đâu phải chạm tay mới kết thân
Ngày đêm thương nhớ đã gieo vần
Đời thường khác lạ Yuri nhỉ
Thơ thẩn hiểu nhau gấp vạn phần!
 
Hôm nay quá khứ và tương lai
Bè bạn thơ văn vẫn gặp hòai
Hòang Nguyệt, Yuri, Song Anh nữa
Hương Giang, Tym Tým, Lá Thu Phai
 
Em trách anh chi thật bất ngờ
Mỗi ngày anh ghé Suối Nguồn Thơ
Những Giấc Mơ Buồn Em đã viết
Anh buồn ray rứt đến bơ phờ
 
Nguyên Đỗ
 
 
 


Đành Vẫn Chờ Thôi
 
Ý muốn gặp người có tội chăng?
khi nẽo nhân gian quá thăng trầm
biết bao giờ gặp người thi sĩ
đối ẩm nỗi niềm mến thơ văn
 
xa xôi mấy nẻo em đâu biết
được bao lần gặp gỡ nhau đâu
cơ mai có dịp nên tham quá
muốn nối tình thân một nhịp cầu
 
thì biết người đây đã cáo từ
nhưng lòng mong những chuyện thực hư
nên trách hờn ai đùa duyên số
lỡ bến vườn thơ một chuyến đò
 
thôi lòng đành cất lại ước ao
ngày mai cũng biết chẳng phai màu
em về ướp hạt lòng mong ngóng
chắc là lần gặp chẳng xa đâu.


Anh Sẽ Chờ Em
 
Có tội gì đâu trong ý thơ
Tình trong như ngọc có chi mờ
Thăng trầm cuộc sống cùng nâng đỡ
Đối ẩm nhâm nhi giữa bạn thơ
 
Em có thời gian, ở những đâu
Thơ văn mạng lưới bắc muôn cầu
Em sang, anh đến, ai ngăn cản
Chỉ sợ thời gian khó gặp nhau
 
Em có sang đây anh sẽ chờ
Dẫn đi đây đó trọn mùa thơ
Trời thương thuận gió xuôi con nước
Ai biết rằng ai đạt bến bờ
 
Đành thôi hẹn gặp một ngày nào
Bạn bè Thư Quán đẹp vui sao
Huyền Băng, Băng Nguyệt, Ngô Thiên Tú
Đông Hòa, Cô Bé Yuri nào
 
Bốn phương thi hữu kéo nhau về
Đem mới lạ xa kể lắng nghe
Và trái tim yêu thêm quyến luyến
Biết đâu ai đó thấu đam mê
 
Mây Trắng, Trăng Mơ gieo vấn vương
Mùa thơ chấm dứt lại đôi đường
Mỗi người một ngả bao thương nhớ
Nối kết thơ tình đan dấu thương
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Anh Sẽ Chờ Em
 
Có tội gì đâu trong ý thơ
Tình trong như ngọc có chi mờ
Thăng trầm cuộc sống cùng nâng đỡ
Đối ẩm nhâm nhi giữa bạn thơ
 
Em có thời gian, ở những đâu
Thơ văn mạng lưới bắc muôn cầu
Em sang, anh đến, ai ngăn cản
Chỉ sợ thời gian khó gặp nhau
 
Em có sang đây anh sẽ chờ
Dẫn đi đây đó trọn mùa thơ
Trời thương thuận gió xuôi con nước
Ai biết rằng ai đạt bến bờ
 
Đành thôi hẹn gặp một ngày nào
Bạn bè Thư Quán đẹp vui sao
Huyền Băng, Băng Nguyệt, Ngô Thiên Tú
Đông Hòa, Cô Bé Yuri nào
 
Bốn phương thi hữu kéo nhau về
Đem mới lạ xa kể lắng nghe
Và trái tim yêu thêm quyến luyến
Biết đâu ai đó thấu đam mê
 
Mây Trắng, Trăng Mơ gieo vấn vương
Mùa thơ chấm dứt lại đôi đường
Mỗi người một ngả bao thương nhớ
Nối kết thơ tình đan dấu thương
 
Nguyên Đỗ

 
Hẹn
 
Hẹn lại anh thôi biết sao giờ
vì em vốn thế cứ mộng mơ
hy vọng ai ai em điều gặp
cho trọn hương tình với vần thơ
 
Nếu có lần sau em cũng mong
gặp anh bên những giấc mơ buồn
hoặc ở suối nguồn thơ bất tận
cùng kể nhau nghe chuyện gió sương
 
Mai này em lỡ chẳng ghé thăm
vì nhân gian ấy vốn thăng trầm
nhưng vẫn ghi lòng tình thơ mãi
cất trọn nghĩa tình ở trong tim
 
nghĩa nặng tình sâu của em - anh
ngày sau tin chắc vẫn còn xanh
bài thơ nay gởi , mai lưu lại
để kỷ niệm ta mãi chân thành.
 
 
Tôi yêu anh bằng nửa trái tim
Còn nửa kia tôi dành lại đó
Lỡ mai sau anh gây nhiều sóng gió,
Nửa tim kia tôi làm lại cuộc đời

http://nhunggiacmobuon.webnode.com (Chòi Thơ)
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Cô Bé yuri

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Anh Sẽ Chờ Em
 
Có tội gì đâu trong ý thơ
Tình trong như ngọc có chi mờ
Thăng trầm cuộc sống cùng nâng đỡ
Đối ẩm nhâm nhi giữa bạn thơ
 
Em có thời gian, ở những đâu
Thơ văn mạng lưới bắc muôn cầu
Em sang, anh đến, ai ngăn cản
Chỉ sợ thời gian khó gặp nhau
 
Em có sang đây anh sẽ chờ
Dẫn đi đây đó trọn mùa thơ
Trời thương thuận gió xuôi con nước
Ai biết rằng ai đạt bến bờ
 
Đành thôi hẹn gặp một ngày nào
Bạn bè Thư Quán đẹp vui sao
Huyền Băng, Băng Nguyệt, Ngô Thiên Tú
Đông Hòa, Cô Bé Yuri nào
 
Bốn phương thi hữu kéo nhau về
Đem mới lạ xa kể lắng nghe
Và trái tim yêu thêm quyến luyến
Biết đâu ai đó thấu đam mê
 
Mây Trắng, Trăng Mơ gieo vấn vương
Mùa thơ chấm dứt lại đôi đường
Mỗi người một ngả bao thương nhớ
Nối kết thơ tình đan dấu thương
 
Nguyên Đỗ


Hẹn
 
Hẹn lại anh thôi biết sao giờ
vì em vốn thế cứ mộng mơ
hy vọng ai ai em điều gặp
cho trọn hương tình với vần thơ
 
Nếu có lần sau em cũng mong
gặp anh bên những giấc mơ buồn
hoặc ở suối nguồn thơ bất tận
cùng kể nhau nghe chuyện gió sương
 
Mai này em lỡ chẳng ghé thăm
vì nhân gian ấy vốn thăng trầm
nhưng vẫn ghi lòng tình thơ mãi
cất trọn nghĩa tình ở trong tim
 
nghĩa nặng tình sâu của em - anh
ngày sau tin chắc vẫn còn xanh
bài thơ nay gởi , mai lưu lại
để kỷ niệm ta mãi chân thành.



 
 
MONG
 
Mong một ngày nao đến bất ngờ
Anh về một sáng sớm tinh mơ
Gặp nhau cười nói như mùa Tết
Trìu mến trao nhau chẳng hững hờ
 
Sẽ có lần sau có một ngày
Bên nhau đôi bạn khẽ cầm tay
Dịu dàng anh hỏi "này cô bé
Có nhớ anh không với tháng ngày?"
 
Anh vẫn cầu mong với ngóng trông
Ngày vui hội ngộ mộng thơ hồng
Nỗi buồn em thả Nguồn Thơ nhé
Anh nguyện chuyển về tận cuối sông
 
Ở bên nhau mãi rộn vui cười
Cô bé Yuri mãi thắm tươi
Các chị các anh nhìn ướm hỏi
Anh cười không nói gật đầu thôi
 
Em có lãng quên giữa cuộc đời
Dù hồn anh bỗng chốc chơi vơi
Cố lên, hạnh phúc, mùa xuân đến
Những Giấc Mơ Buồn đã khuất trôi
 
Nét quý tình thâm dấu kín em
Mùa xuân đẹp mãi ở trong tim
Anh mừng em đã tìm ra được
Mạch tứ thơ vui chẳng lắng chìm
 
Nếu có giây nào thóang nhớ anh
Vần thơ em viết dệt mơ lành
Rải đi làng xóm vùng xa vắng
Gieo nắng vàng tươi quên nắng hanh
 
Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Hi Nguyên Đỗ,
 
Lâu quá không ghé thăm Nguyễn Đỗ, hôm nay chị HB ghé tặng quà nè! [:D] 
 
Ai còn nhớ mình đây


📎 aiconnho..aycopy

Nhà tranh
Trang nhạcThơ giao lưu
Văn
Đăng nhập để trả lời
0
Vừa Hỏi Vừa Trả Lời
 
Lâu lắm lại ghé chơi
Vừa hỏi vừa trả lời
Sao làm mắc cở quá
"Em" Huyền Băng "iu" ơi
 
Đùa nghịch cùng chị đấy
Bản nhạc hay quá trời
Cho lòng ai chơi vơi
Bâng khuâng ngàn thi tứ
 
Mai chị về bến Ngự
Gởi lời chào Hương Giang
Ghé chùa bà chúa Xứ
Cắm dâng vài nắm nhang
 
Chúc chị luôn khoẻ mãi
Sọan nhạc hay bổng trầm
Tri kỷ hiểu tri âm
Đồng thanh cùng tương ứng
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-29 16:22:27Nguyên Đỗ>
Em Cứ Là Em
 
Em cứ là em của thuở nào
Tình yêu vĩnh viễn mãi thanh cao
Nàng thơ diễm tuyệt trong thi tứ
Chấm dứt từ đây những lao đao
 
Em cứ vui tươi hát dịu dàng
Như ngày dạ hội giữa mùa trăng
Đàn tranh vi vút câu ca đẹp
Tiếng hát cao dâng điệu nhịp nhàng
 
Em cứ là em của mộng mơ
Của vần thi tứ mãi đơn sơ
Hồn nhiên trong sáng không hư mục
Cho dẫu người ta trách dại khờ
 
Em cứ là em của đắm say
Đam mê tình tứ của hôm nay
Tương lai quá khứ chào thi khách
Thương mãi dài lâu mãi ngất ngây

 
Nguyên Đỗ
 

 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Em Cứ Là Em
 
Em cứ là em của thuở nào
Tình yêu vĩnh viễn mãi thanh cao
Nàng thơ diễm tuyệt trong thi tứ
Chấm dứt từ đây những lao đao
 
Em cứ vui tươi hát dịu dàng
Như ngày dạ hội giữa mùa trăng
Đàn tranh vi vút câu ca đẹp
Tiếng hát cao dâng điệu nhịp nhàng
 
Em cứ là em của mộng mơ
Của vần thi tứ mãi đơn sơ
Hồn nhiên trong sáng không hư mục
Cho dẫu người ta trách dại khờ
 
Em cứ là em của đắm say
Đam mê tình tứ của hôm nay
Tương lai quá khứ chào thi khách
Thương mãi dài lâu mãi ngất ngây

 
Nguyên Đỗ
 

 

 
 
Em Sẽ Là Em
 
Em sẽ là em cuả thuở xưa
Như con chim sáo líu lo đuà
Vui tươi nhảy nhót không buồn bã
Giọng ngọt ngào anh yên giấc trưa

 
Em sẽ là em vẫn dịu dàng
Cô em hàng xóm nét đoan trang
Hát hay muá dẻo người vui tính
Đã khiến hồn anh mãi rộn ràng

 
Em sẽ là em rất đam mê
Thường hay thơ thẩn suối nguồn khuya
Ngắm trăng, mây, nước đề thơ thả
Lắm kẻ si tình quên lối về

 
Em sẽ là em, em cuả anh
Nàng thơ tri kỷ rất hiền lành
Cho anh tìm thấy niềm vui vẻ
Cuộc sống an bình dẫu mái tranh

 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-30 04:12:26Nguyên Đỗ>
Trích đoạn: SuongAnh

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Em Cứ Là Em
 
Em cứ là em của thuở nào
Tình yêu vĩnh viễn mãi thanh cao
Nàng thơ diễm tuyệt trong thi tứ
Chấm dứt từ đây những lao đao
 
Em cứ vui tươi hát dịu dàng
Như ngày dạ hội giữa mùa trăng
Đàn tranh vi vút câu ca đẹp
Tiếng hát cao dâng điệu nhịp nhàng
 
Em cứ là em của mộng mơ
Của vần thi tứ mãi đơn sơ
Hồn nhiên trong sáng không hư mục
Cho dẫu người ta trách dại khờ
 
Em cứ là em của đắm say
Đam mê tình tứ của hôm nay
Tương lai quá khứ chào thi khách
Thương mãi dài lâu mãi ngất ngây

 
Nguyên Đỗ
 

 



Em Sẽ Là Em
 
Em sẽ là em cuả thuở xưa
Như con chim sáo líu lo đuà
Vui tươi nhảy nhót không buồn bã
Giọng ngọt ngào anh yên giấc trưa

 
Em sẽ là em vẫn dịu dàng
Cô em hàng xóm nét đoan trang
Hát hay muá dẻo người vui tính
Đã khiến hồn anh mãi rộn ràng

 
Em sẽ là em rất đam mê
Thường hay thơ thẩn suối nguồn khuya
Ngắm trăng, mây, nước đề thơ thả
Lắm kẻ si tình quên lối về

 
Em sẽ là em, em cuả anh
Nàng thơ tri kỷ rất hiền lành
Cho anh tìm thấy niềm vui vẻ
Cuộc sống an bình dẫu mái tranh


Sương Anh

 
Hạnh Phúc Nồng Hương
 
Hạnh phúc nồng say tựa nắng trưa
Bên nhau khúc khích líu lo đùa
Em như con sáo ra ràng hót
Nhảy nhót cành cao lúc cuối mùa
 
Em đến bên anh buổi Hạ vàng
Tình yêu rực rỡ lúc Thu sang
Lá bay nhờ gió đem thơ lại
Hương lạ mùa Ngâu rất dịu dàng
 
Mấy kẻ vì đâu quên lối về
Anh còn quanh quẩn ngõ đam mê
Vườn chanh hoa trắng hương hoa bưởi
Trăng sáng dịu dàng soi bến khuya
 
Em nhớ là em em của anh
Nàng thơ hiền dịu ánh trăng thanh
Ngọt ngào trầm ngát vườn hương bưởi
Khúc hát mơ màng mộng thắm lành
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-26 18:07:07Nguyên Đỗ>
Trích đoạn: nghinhnguyen

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Em : Nguồn Thơ Chảy Muôn Đời
 
Em: Nguồn thi hứng không vơi
Em: Nguồn xúc cảm muôn đời của anh
Em trên ngựa gỗ áo xanh
Đường cong thanh tú mộng lành trời ban
 
Em: Tình thơ mộng chứa chan
Em: Giòng Ân Sủng Bình An trong hồn
Em: Ngọt ngào tựa môi hôn
Mỗi khi thỏ thẻ bồn chồn tâm can
 
Em: hoa nắng lá trên ngàn
Em: sen hồng tím vô vàn thương yêu
Em: quỳnh hoa nở mỹ miều
Trong đêm hòang nguyệt trăm điều ước mơ
 
Em: mây trắng nhạt, trăng thơ
Em biển xanh thắm bên bờ Sydney
Em đang tuổi mộng xuân thì
Em phương thành phượng khắc ghi lầu vàng
 
Em: hồn thơ rộng thênh thang
Thổi anh hơi thở mênh mang giữa đời
Nhớ người trong mộng , tình ơi
Em là hơi thở muôn đời của thơ
 
Nguyên Đỗ



qui

Quí mến chào NĐ .
NN thấy nguồn thơ NĐ  chảy mải mãi.
       Em Nàng Thơ

        Em đến với tôi từ giấc mơ
        Rót vào hồn tôi những giọt thơ


  Em đến ươm mầm cây sầu nhớ
  Gợi bao hoài cảm với ước mơ



 Tươi đẹp dịu hiền đóa hồng hoa
 Em là tiền đề bản tình ca
 Dẫu đời khổ đau nhiều nghiệt ngã
 Có em - bóng mát của hồn ta



 Em ơi ta mãi mãi có nhau
 Khổ sầu chắp cánh cuộc tình đau
 Bay vào cõi mộng xây lầu ngọc
 Em ta cùng sống giấc mơ say.







Nghinh Nguyên








Nàng Thơ Đến Bất Ngờ
 
Em đến với anh thật bất ngờ
Dịu dàng quyến luyếnt thật nên thơ
Nhẹ nhàng thanh thóat như tranh lụa
Em đến cùng anh trong giấc mơ
 
Ta vẽ nàng thơ như đóa hoa
Tình yêu em đó bản tình ca
Đồng hoang cát bỏng bao la vắng
Em bóng chà là phủ mát ta
 
Người ta thường bảo thế gian sầu
Nhất định vì em chẳng thế đâu
Từ biết em rồi anh an định
Cho dù cuộc thế đổi thay màu
 
Bất cứ khi nào em đến đây
Rong chơi thỏai mái, thóat lưu đầy
Vườn cây nguyên thủy nơi tiên tổ
Trước mắt đôi mình, dạ ngất ngây
 
Em đến cùng anh thật sửng sờ
Đúng em rồi đó hỡi nàng thơ
Em từ trong mộng thành xương thịt
Yêu lắm, Người Thương, thỏa ước mơ
 
Nguyên Đỗ

 

Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Em : Nguồn Thơ Chảy Muôn Đời
 
Em: Nguồn thi hứng không vơi
Em: Nguồn xúc cảm muôn đời của anh
Em trên ngựa gỗ áo xanh
Đường cong thanh tú mộng lành trời ban
 
Em: Tình thơ mộng chứa chan
Em: Giòng Ân Sủng Bình An trong hồn
Em: Ngọt ngào tựa môi hôn
Mỗi khi thỏ thẻ bồn chồn tâm can
 
Em: hoa nắng lá trên ngàn
Em: sen hồng tím vô vàn thương yêu
Em quỳnh hoa nở mỹ miều
Trong đêm hòang nguyệt trăm điều ước mơ
 
Em: mây trắng nhạt, trăng thơ
Em biển xanh thắm bên bờ Sydney
Em đang tuổi mộng xuân thì
Em phương thành phượng khắc ghi lầu vàng
 
Em: hồn thơ rộng thênh thang
Thổi anh hơi thở mênh mang giữa đời
Nhớ người trong mộng , tình ơi
Em là hơi thở muôn đời của thơ
 
Nguyên Đỗ

Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Em : Nguồn Thơ Chảy Muôn Đời
 
Em: Nguồn thi hứng không vơi
Em: Nguồn xúc cảm muôn đời của anh
Em trên ngựa gỗ áo xanh
Đường cong thanh tú mộng lành trời ban
 
Em: Tình thơ mộng chứa chan
Em: Giòng Ân Sủng Bình An trong hồn
Em: Ngọt ngào tựa môi hôn
Mỗi khi thỏ thẻ bồn chồn tâm can
 
Em: hoa nắng lá trên ngàn
Em: sen hồng tím vô vàn thương yêu
Em quỳnh hoa nở mỹ miều
Trong đêm hòang nguyệt trăm điều ước mơ
 
Em: mây trắng nhạt, trăng thơ
Em biển xanh thắm bên bờ Sydney
Em đang tuổi mộng xuân thì
Em phương thành phượng khắc ghi lầu vàng
 
Em: hồn thơ rộng thênh thang
Thổi anh hơi thở mênh mang giữa đời
Nhớ người trong mộng , tình ơi
Em là hơi thở muôn đời của thơ
 
Nguyên Đỗ


 
Sao mà...
 
Tìm hoài chẳng thấy Trăng Mơ
Ruột gan héo hắt mây mờ che ngang
Tìm hoài hỏng thấy Hương Giang
Tủi thân tủi phận mắt nàng rưng rưng
 
Tưởng rằng nó cũng được cưng 
Ai dè lọt sổ anh không thương mình
Chiều nay ra đứng đầu đình
Giận người quên áo ... (cho nên )....xé nhành hoa sen  :))))
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-26 17:41:42Nguyên Đỗ>
Trích đoạn: Trăng Mơ




Sao mà...
 
Tìm hoài chẳng thấy Trăng Mơ
Ruột gan héo hắt mây mờ che ngang
Tìm hoài hỏng thấy Hương Giang
Tủi thân tủi phận mắt nàng rưng rưng
 
Tưởng rằng nó cũng được cưng 
Ai dè lọt sổ anh không thương mình
Chiều nay ra đứng đầu đình
Giận người quên áo ... (cho nên )....xé nhành hoa sen  :))))


Thật Thà
 
Thật thà chẳng ý quanh co
Trăng Mơ sáng rọi hẹn hò Hương Giang
Đò con trăng sáng miên man
Thả giòng nước chảy dịu dàng đêm qua
 
Giận chi xé nát nhành hoa
Hoa sen tym tým màu hoa lịm hồn
Trăng Mơ cúi xuống nhẹ hôn
Cánh hoa rung động cá hờn quên bơi
 
Cụm mây trăng trắng bên trời
Lững lờ phiêu lãng biếng trôi lặng nhìn
Nói làm sao, để em tin
Trong tim chỉ có một mình người thương
 
Nguyên Đỗ
 
 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-20 02:09:59Nguyên Đỗ>
Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Ngày Ngắm Đêm Mơ

Ngày ngắm đêm mơ chỉ một người
Hôm nào trước biển miệng cười tươi
Khoe hàm răng khểnh trông duyên lắm
Chiếc mũ vành to chắn mặt trời

Áo tắm em mang thật tuyệt vời
Những đường cong lộ lả lơi lơi
Người xem ngây ngất tương tư mãi
Nhớ mãi áo xanh, nước biển, trời

Thao thức từng đêm mãi ngập ngừng
Trong lòng chỉ một bóng người dưng
Ở xa hương ngát còn thơm mãi
Ao ước mơ: tay bắt mặt mừng

Hương Giang Vỹ Dạ  cõi mơ nào
Núi Ngự Bình kia đứng mãi cao
Cây cúi đâu nghe giòng nước hát
Anh mơ em mãi bút thơ trào

Nguyên Đỗ



chào N Đ

Nhớ người Chân Mây

em đi về cuối Chân Mây
tôi buồn trông bóng trăng gầy non xa
hạ huyền nửa mảnh nguyệt tà
em đi em đến như là trong mơ
bởi em là một nàng thơ
hồn tôi đâu phải bến bờ dừng chân
chỉ mong em ghé một lần
lòng tôi mang nặng nghĩa ân một đời
đường trần nghìn dặm xa xôi
đường tình đi hết cuộc đời chưa qua.

giờ Chân Mây có sương pha
bên song gởi nhớ cánh hoa tựi tình .

             Nghinh Nguyên
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Ngày Ngắm Đêm Mơ

Ngày ngắm đêm mơ chỉ một ngươi
Hôm nào trước biển miệng cười tươi
Khoe hàm răng khểnh trông duyên lắm
Chiếc mũ vành to chắn mặt trời

Áo tắm em mang thật tuyệt vời
Những đường cong lộ lả lơi lơi
Người xem ngây ngất tương tư mãi
Nhớ mãi áo xanh, nước biển, trời

Thao thức từng đêm mãi ngập ngừng
Trong lòng chỉ một bóng người dưng
Ở xa hương ngát còn thơm mãi
Ao ước mơ: tay bắt mặt mừng

Hương Giang Vỹ Dạ  cõi mơ nào
Núi Ngự Bình kia đứng mãi cao
Cây cúi đâu nghe giòng nước hát
Anh mơ em mãi bút thơ trào

Nguyên Đỗ


Đọc thơ anh
( Thư của người thiếu phụ )

cảm ơn anh đã cho em
lời thơ ưu ái êm đềm yêu thương
' chỉ là gặp gỡ trên đừng
chẳng là duyên nợ yêu đương hẹn hò'.

hiểu anh qua những lời thơ
một vùng thương mến bến bờ là đâu ?
đóa hồng xưa đã nhạt nhòa
nàng tiên xưa đã rời xa Nguyệt đình

gốc Mai trĩu nặng mấy cành
mong cho tươi tốt sắc xanh giữa đời
hẳn là anh hiểu em rồi
đó là tình mẹ một đời vì con.

xin làm em thơ của anh
đáp lòng thương mến chân thành đơn sơ
chân mây góc biển xa mờ
xếp vào nỗi nhớ giấc mơ bốn mùa

hởi anh ! tình đời xót chua
ta qua cửa hẹp cho vừa niềm tin
giúp em những phút ngã lòng
giữ gìn tình nghĩa xanh trong một đời

phù vân trả lại đời thôi
phần em một dạ nuôi chồi mầm xanh
lòng em đã hiểu tình anh
mãi trong thương mến chân thánh đơn sơ.

           Nghinh Nguyên chép lại


Đọc thư em

anh ghi tạc ngững lời thư em viết
phải chăng lời từ biệt tình anh
anh biết rằng tình anh quá mong manh
trong hư ảo kết thành qua năm tháng

dù tình yêu, anh em hay bè bạn
anh đâu mong em đáp trả tính này
chuyện tình mình như hai mảnh đường ray
song song mãi có bao giơ gặp được !

anh nguyện cấu đường đời em vững bước
để vuông tròn trách nhiệm một mẹ hiền
đó là điều thật cao quí thiêng liêng
mà em đã gắn liền trong cuộc sống

trong con tim em không còn khoảng trống
bao ưu tư lấp kín bởi tháng ngày
những âu lo oằn nặng đôi vai
lòng khắc khoãi u hoài vì thân phận

một quãng đời em qua nhiều cay đắng
bao giãi dầu mưa nắng một thân cò
anh cầu mong em qua nỗi âu lo
để bù lại những tháng năm chuia xót

những lời thư em cho anh trái ngọt
có vị chua nhưng không xót lòng anh
trong anh còn những kỷ niệm luôn xanh
từ một chuyến tàu chiều trên ga vắng

những lời em cũng làm anh mãn nguyện
ánh nhìn em lưu luyến cả một đời
dù nửa vóng hành tinh có xa xôi
dẫu cách mẵt nhưng tình này không cách

              Nghinh Nguyên

 
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-18 15:11:02Trăng Mơ>
Chim xa cành thương cây nhớ cội
Người xa người tội lắm người ơi
Thà rằng không biết thì thôi
Biết rồi mỗi đứa mỗi nơi răng đành (sưu tầm)....phải không anh :), anh ND?
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-19 02:58:49Nguyên Đỗ>
Trích đoạn: Trăng Mơ

Chim xa cành thương cây nhớ cội
Người xa người tội lắm người ơi
Thà rằng không biết thì thôi
Biết rồi mỗi đứa mỗi nơi răng đành (sưu tầm)....phải không anh :), anh ND?


Trăng treo cành, lung linh dưới suối
Người theo người, chới với chơi vơi
Thà rằng chẳng nói thì thôi
Nói rồi thinh lặng đơn côi chết dần (ngẫu hứng)... trong lòng đó Trăng Mơ à!
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Trích đoạn: Trăng Mơ

Chim xa cành thương cây nhớ cội
Người xa người tội lắm người ơi
Thà rằng không biết thì thôi
Biết rồi mỗi đứa mỗi nơi răng đành (sưu tầm)....phải không anh :), anh ND?


Trăng treo cành, lung linh dưới suối
Người theo người, chới với chơi vơi
Thà rằng chẳng nói thì thôi
Nói rồi thinh lặng đơn côi chết dần (ngẫu hứng)... trong lòng đó Trăng Mơ à!

 
Suối lìa nguồn vui chơi với cá
Người thương người mới giả làm thinh
Thà rằng khuất dáng khuất hình
Để người ta nhớ nhung mình nhiều hơn....đó anh ND à :)...hi hi...
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Trăng Mơ

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Trích đoạn: Trăng Mơ

Chim xa cành thương cây nhớ cội
Người xa người tội lắm người ơi
Thà rằng không biết thì thôi
Biết rồi mỗi đứa mỗi nơi răng đành (sưu tầm)....phải không anh :), anh ND?


Trăng treo cành, lung linh dưới suối
Người theo người, chới với chơi vơi
Thà rằng chẳng nói thì thôi
Nói rồi thinh lặng đơn côi chết dần (ngẫu hứng)... trong lòng đó Trăng Mơ à!


Suối lìa nguồn vui chơi với cá
Người thương người mới giả làm thinh
Thà rằng khuất dáng khuất hình
Để người ta nhớ nhung mình nhiều hơn....đó anh ND à :)...hi hi...

 
Sen trong hồ càng xanh càng biếc
Mai xa rồi càng tiếc càng thương
Thà rằng dở dở ương ương
Để không ai nhớ ai thương bớt sầu... Trăng Mơ ơi!
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-16 10:28:34Nguyên Đỗ>
Tù Nhân Hạnh Phúc

Cuộc đời anh đã trao em chủ nhiệm
Còn tiếc gì mà tìm kiếm vẩn vơ
Chẳng qua là khát vọng suối nguồn thơ
Chứ đâu có tìm ai kia tình tự

Anh đã đổi tự do không do dự
Để gần em vĩnh viễn mãi vô tư
Ngọt ngào trong tiếng nói giọng hiền từ
Không la lối chỉ cái nhìn phụng phịu

Ra điều kiện việc gì anh cũng chịu
Em duyệt thơ hay bắt bỏ làm thơ
Tám mười năm ròng rã đứng đợi chờ
Vì em đó, anh: tù nhân hạnh phúc

Tình chân thật chẳng thể thành địa ngục
Đoạ đày nhau cho ủ dột đời hoa
Sống yêu thương cho nắng mãi chan hòa
Khi mưa tưới là hồng ân nhắc nhở

Khi vắng nhau ta thường hay trăn trở
Người còn yêu hay vắng mặt cách lòng
Anh nửa đời lãng tử kiếp long đong
Qua đêm tối đợi ngày mai hồng sáng

Vì em đó chấm dứt đời phiêu lãng
Mặt trăng còn lãng mạn đến thiên thu
Ánh sao khuya, hay cả núi sương mù
Vẫn hấp dẫn, ý thơ còn vi vút

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-19 17:02:25Huyền Băng>
Tù Nhân Hạnh Phúc
(NĐ)

"Một ngày tù nghìn thu ở ngoài"
"Tù nhân" như anh chả giống ai
Dầm mình trong suối thơ bất tận
Tù thế ai cũng ước dài dài


Nhưng mà riêng vẫn có một người
Bắt tù nhân của một mình thôi
Người ấy là ai anh khắc biết
Không phải Tiểu Thư chẳng phải tôi


Dòng suối thơ mướt mát chảy xuôi
Đôi bờ cây soi bóng vui cười
Mãi tận trên trời trăng sao nữa
Cũng muốn bắt "tù nhân" này thôi

Cẩn thận giữ mình "Tù nhân" ơi!

.......................[:D][:&#39;(]
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-19 17:08:46Huyền Băng>
Trích đoạn: Trạc Tuyền

Tù Nhân Hạnh Phúc
(NĐ)

"Một ngày tù nghìn thu ở ngoài"
"Tù nhân" như anh chả giống ai
Dầm mình trong suối thơ bất tận
Tù thế ai cũng ước dài dài


Nhưng mà riêng vẫn có một người
Bắt tù nhân của một mình thôi
Người ấy là ai anh khắc biết
Không phải Tiểu Thư chẳng phải tôi


Dòng suối thơ mướt mát chảy xuôi
Đôi bờ cây soi bóng vui cười
Mãi tận trên trời trăng sao nữa
Cũng muốn bắt "tù nhân" này thôi

Cẩn thận giữ mình "Tù nhân" ơi!

.......................[:D][:&#39;(][:D]


Sư Thúc Ơi

Con cũng muốn quy y theo sư thúc
Nương Phật đường ngay gõ mõ câu kinh
Nhưng tim con đã vái tổ Chu Mạnh Trinh
Tiếng chày kình hồn xôn xao quá đỗi

Thấy thiện nữ vượt đường xa lặn lội
Tìm Trạc Tuyền sư thúc dạ chơi vơi
Cất giọng cầu kinh lòng rối động bời bời
Nên hoàn tục để tự do vương vấn

Sư thúc bảo: "đường tình nhiều lận đận
Và cuộc đời nào biết được tương lai
Vui hôm nay mai lại khổ dài dài
Đời vân cẩu mấy ai lường trước được

Đời bể khổ tu tâm là hạnh phước
Sáng trưa chiều cơm canh muối với dưa
Sư điệt này, chân lý đó hiểu chưa?"
-- Dạ, con hiểu nên hồn hòai phiêu lãng!

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-18 04:04:57Nguyên Đỗ>
Em Cứ Gọi
 
Em cần chi xin thản nhiên cứ gọi
Chúng mình như bạn tri kỷ tri âm
Chẳng có chi sợ thiên hạ hiểu lầm
Cha mẹ hiểu, mai sau rồi, thuận ý
 
Chưa thực hiện chuyến hành du thế kỷ
Về quê hương thăm thành phố làng xa
Thăm cố đô dừng chân lại quê nhà
Thăm hải đảo, vịnh Hạ Long thắng cảnh
 
Mình hai đứa như uyên ương tung cánh
Giữa trời xanh giữa biển rộng mênh mông
Cùng nhau đi lên tới đỉnh non Bồng
Cùng nhau bơi ngược xuôi vùng nước Nhược
 
Em cứ gọi, chẳng cần chi hẹn trước
Anh mãi chờ không lơ đểnh nữa đâu
Nửa cuộc đời hạnh phúc được gặp nhau
Sau có thể để thiên đường vụt mất
 
Nguyên Đỗ



Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-19 03:18:09Nguyên Đỗ>
Tàn Xuân
 
Một chút đùa vui lại hóa buồn
Mai vàng đã rụng cánh: tàn xuân
Cánh đào luồng gió đưa qua ngõ
Trẻ nhỏ tươi cười đạp dưới chân
 
Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-19 02:30:41Trạc Tuyền>
          Vô duyên

Lâu ngày Tiểu Thư chả sang chơi
Để Quan ngóng đợi hết cả hơi
Sư gàn đi qua nhà trống vắng
Vô duyên gào hộ một tiếng...ơi!
 




Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-19 03:44:58Nguyên Đỗ>
Vui Buồn Thông Dịch Viên
 
 
Nỗi khổ lớn của người làm thông dịch
Nghe xong rồi lúng túng dịch không thông
Nguời Á Đông ngôn ngữ vốn lòng vòng
Không trực tiếp như Úc Phi Âu Mỹ
 
Phải bình tĩnh cả khi vào  nước bí
Tự điển kia nhanh chóng mở tra coi
A thì đây mình đã hiểu ra rồi
Làm cầu nối giữa hai miền văn hóa
 
Từ em nói sao mà cao quá xá
Anh không rành vàng vật chất em ơi
Vàng lên sàn, ấp úng chẳng ra lời
Đóan vàng khối hay vàng ròng sai nốt
 
Xưa  tưởng mình ít ra cũng không dốt
Cũng tinh tường ngôn ngữ ngọai, tổ tiên
Em nói ra choáng váng muốn quay liền
Vàng vật chất đem về nhà ôm ngủ
 
 
À khổ thật mỗi ngày học thêm chữ
Bộ phận mềm bộ phận cứng lung tung
Chữ Việt Nam thêm phong phú để dùng
Làm bộ nhớ mỗi ngày to chẳng nhỏ
 
Người thông dịch  lại càng nhiều chuyện khó
Nối cầu giây cầu nổi liệu cho thông
Để hai bên được hiểu thấu thỏa lòng
Lỡ dịch ẩu có ngày lo chạy mất
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
 
 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Trạc Tuyền

          Vô duyên

Lâu ngày Tiểu Thư chả sang chơi
Để Quan ngóng đợi hết cả hơi
Sư gàn đi qua nhà trống vắng
Vô duyên gào hộ một tiếng...ơi!
 

 
Hữu Duyên
 
Thơ thẩn buộc ràng phải hữu duyên
Tiểu thư sư thúc xuống chung thuyền
Vô duyên đối diện không tương ngộ
Hoa trắng bình minh mở đón nguyên?
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0