📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Suối Nguồn Thơ

4.264 trả lời, 463.493 lượt xem — Trang 89 / 143
Mỗi lần TM làm thơ chọc anh Nguyên, thì anh Nguyên làm thơ đáp lại, 1 là nói TM giận, hai là ghen hờn, ba thì là bà chằn lửa...chắc ai đọc cũng nghĩ TM ác ôn lắm, xấu tính lắm.
 
Giỡn vậy TM hỏng dzui, nhưng muh anh Nguyên dzui là được rồi.  TM hỏng nửa lời oán trách...chỉ âm thầm ấm ức trong bụng thôi hà :). 
 
TM chúc anh mãi vui và thơ mãi tràn tuôn hong dứt. 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-30 14:38:39Nguyên Đỗ>
Trích đoạn: Trăng Mơ

Mỗi lần TM làm thơ chọc anh Nguyên, thì anh Nguyên làm thơ đáp lại, 1 là nói TM giận, hai là ghen hờn, ba thì là bà chằn lửa...chắc ai đọc cũng nghĩ TM ác ôn lắm, xấu tính lắm.

Giỡn vậy TM hỏng dzui, nhưng muh anh Nguyên dzui là được rồi.  TM hỏng nửa lời oán trách...chỉ âm thầm ấm ức trong bụng thôi hà :). 

TM chúc anh mãi vui và thơ mãi tràn tuôn hong dứt. 



Thôi mờ Trăng Mơ,

N Đ xin lỗi TM nha!  Cho N Đ vuốt giận nhé!  Đừng để cục giận ấm ức trong ngực đau lòng N Đ lắm!  Hôm nay N Đ bận phải đi làm sớm, tối N Đ làm thơ sau nha!  Chúc TM vui, ND tính lỉ khỉ hay đùa vui thôi chứ không nghĩ gì như vậy đâu!

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Trích đoạn: Trăng Mơ

Mỗi lần TM làm thơ chọc anh Nguyên, thì anh Nguyên làm thơ đáp lại, 1 là nói TM giận, hai là ghen hờn, ba thì là bà chằn lửa...chắc ai đọc cũng nghĩ TM ác ôn lắm, xấu tính lắm.

Giỡn vậy TM hỏng dzui, nhưng muh anh Nguyên dzui là được rồi.  TM hỏng nửa lời oán trách...chỉ âm thầm ấm ức trong bụng thôi hà :). 

TM chúc anh mãi vui và thơ mãi tràn tuôn hong dứt. 



Thôi mờ Trăng Mơ,

N Đ xin lỗi TM nha!  Cho N Đ vuốt giận nhé!  Đừng để cục giận ấm ức trong ngực đau lòng N Đ lắm!  Hôm nay N Đ bận phải đi làm sớm, tối N Đ làm thơ sau nha!  Chúc TM vui, ND tính lỉ khỉ hay đùa vui thôi chứ không nghĩ gì như vậy đâu!

Nguyên Đỗ

 
Hỏng có đâu, TM hỏng có giận hay trách anh Nguyên thiệt mà.  Có chơi thì có chịu.  Đã nói giỡn thì giỡn sao cũng được, nếu TM hỏng happy thì nói nhỏ với anh Nguyên (mà ai cũng nghe :)).
 
Gửi lại anh the apology from TM.  Anh có 1 ngày vui vẻ và an lành.
Đăng nhập để trả lời
0
Tình Yêu Nhiệm Mầu
 
Ôi hạnh phúc tình thương yêu mầu nhiệm
Vào đời nhau biến đổi lối nhìn nhau
Anh yêu em hơn cả buổi ban đầu
Lúc chập chững thuở vào đời mới lớn
 
Tình yêu thương trắng trong không chút bợn
Em Thiên Thần, Thánh Nữ, Lộc Trời Ban
Yêu thương nhau trong cả lúc bần hàn
Khi nhung lụa giàu sang không thay đổi
 
Tình chân chính không chút gì gian dối
Sẵn sàng quên, bỏ tất cả sau lưng
Ở bên nhau buồn sướng khổ vui mừng
Duyên tiền kiếp lâng lâng đời hội ngộ
 
Trái tim rung muôn ngàn trùng sóng vỗ
Tình yêu thương rực rỡ tựa ngàn hoa
Em én xuân đem ánh nắng chan hòa
Xua đông lạnh  thắp xuân hồng nồng ấm
 
Tình thương yêu mỗi ngày một sâu đậm
Dẫu là xa vạn dặm vẫn gần đây
Đi bên nhau trọn cả cuộc đời này
Bầy con nhỏ quây quần vui hạnh phúc
 
Dù anh viết mỗi từng giây mọi lúc
Ngàn bài thơ không đủ tả tình em
Tình yêu thương tựa sóng vỗ êm đềm
Bên bờ biển đại dương xanh mãi mãi
 
Anh yêu em cái thời còn con gái
Đến khi em tóc trải bạn màu sương
Đôi mắt em ôi huyền diệu lạ thường
Em tiên nữ, nàng thơ từ vạn kiếp
 
Nguyên Đỗ
 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Một Câu Nói
 
Một câu nói để hồn anh ngây ngất
Ôi tháng Mười hạnh phúc thật đắm say
Từng câu yêu từng lời nói hằng ngày
Anh hồ hỡi run run mừng thích lạ
 
Anh đã hứa trọn đời yêu rồi nhá
Không một ngày quên vội vã rồi xa
Tình đơn sơ nhưng mãi mãi mặn mà
Không khách sáo, không ngôn từ giả tạo
 
Kệ thiên hạ mặc người quen chế nhạo
Em và anh tự tạo lấy tương lai
Đi bên nhau hạnh phúc mộng từng ngày
Kể chuyện cũ nhớ tình yêu cha mẹ
 
Rồi mình cũng sẽ là cha là mẹ
Là người chồng là người vợ yêu thương
Tình thủy chung bền bỉ ngọt hơn đường
Không lời nói đả thương nhau hờn dỗi
 
Mỗi đêm đến vai anh sẽ làm gối
Để em nằm mái tóc phủ che vai
Để thương yêu thành gối mộng tình dài
Để trăng gió nhập vào thơ say đắm
 
Nguyên Đỗ
 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Ma petite mignonne
 
Ma petite Mignonne
Que tu es bonne
Ris et pleure, Belle Fleur
A n'mporte quelle heure
 
 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0



Ma petite mignonne

Ma petite Mignonne
Que tu es bonne
Ris et pleure, Belle Fleur
A n'mporte quelle heure
 
 
Khó quá thầy ơi
 
Bài này biết hai chữ  MA
Còn lại chả biết đọc là chi chi
Rủ rỉ là con dù dì
Không dịch tiếng Việt ai thì biết hay
 
Chắc là đánh đố nhau đây
Sắm bộ từ điển mướn thầy dịch thơ./.




[/align]
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Trạc Tuyền

Ma petite mignonne

Ma petite Mignonne
Que tu es bonne
Ris et pleure, Belle Fleur
A n'mporte quelle heure
 
 
Khó quá thầy ơi
 
Bài này biết hai chữ  MA
Còn lại chả biết đọc là chi chi
Rủ rỉ là con dù dì
Không dịch tiếng Việt ai thì biết hay
 
Chắc là đánh đố nhau đây
Sắm bộ từ điển mướn thầy dịch thơ./.





[/align]

 
Vài câu tiếng Pháp nghịch đùa
Nào ai đánh đố ăn thua đâu nào
Dịch à, nghe thấy làm sao
Trước từ... ma của... ối chào của tôi
Mignonne là tướng nhon người
Fleur hoa đẹp khóc cười...kệ ai
 
Nguyên Đỗ
 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-10-02 11:00:08Trạc Tuyền>
Vài câu tiếng Pháp nghịch đùa
Nào ai đánh đố ăn thua đâu nào
Dịch à, nghe thấy làm sao
Trước từ... ma của... ối chào của tôi
Mignonne là tướng nhon người
Fleur hoa đẹp khóc cười...kệ ai

Nguyên Đỗ
 
Hoá ra là chuyện riêng tư
May người rộng lượng không...nhừ xương ra
Từ nay chẳng dám ba hoa
Miệng ngậm hột thị cột nhà dựa nghe 
Vì ngọng nên cứ le te
Thật là xấu hổ cứ ghè thẳng tay
 
Đã trêu nhau đến nước này
Người vẫn vui vẻ mỗi thầy NGUYEN DO





[/align]
Đăng nhập để trả lời
0
Qui est ta p'tite mignonne?
Mà để thiền sư Chạt hết hồn
Une fille charmante que t'adore?
Hổng lẽ chính là...bồ...sư ôn * [sm=9.gif]  [sm=chay.gif]
SA

 
*Sư ôn = tiếng gọi thân mật cuả các đệ tử đối với chư vị Hoà Thượng tuổi đạo cao.
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-10-03 20:17:15nguoiphunu ditimtinh>
 
 
 
               ANH YÊU NÀNG THƠ
 


 



           Anh chỉ yêu nàng thơ anh viết
           Như suối nguồn vọng mãi nơi đâu
           Anh ở xa thế có biết không ?
           Em thầm ước là trang thơ cũ
 
           Thủ thỉ bên dòng thơ anh viết
           Đọc rất lâu _ kỹ ngự từng trang
           Em đã đọc _ đọc mãi đọc hoài
           Không thể hiểu lòng dâng sóng gió
 
           Anh yêu maĩ vần thơ anh ngỏ
           Suối nguần thơ _ đẹp mãi nơi anh
           Em bé nhỏ tình thẳng _ mong manh
           Vương tóc rối , ngậm ngùi , lặng ngắt

           Vần thơ anh in hoài sâu lắng
           Em ngây thơ có hiểu chữ nào đâu
           Em đã đọc nhưng mà không biết
           Bởi vì anh viết gửi nàng thơ.
 
                                      Phong Linh
2/10/2008
Người đàn ông không... thật :
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=440207
Đăng nhập để trả lời
0




           Anh chỉ yêu nàng thơ anh viết
           Như suối nguồn vọng mãi nơi đâu
           Anh ở xa thế có biết không ?
           Em thầm ước là rang thơ cũ
 
Hỏi NĐ
 
Chỉ mới nghe nói rang ngô
Chứ chưa nghe nói rang thơ bao giờ
Nguyên Đỗ viết vạn bài thơ
Đã đem rang thử cho thơm lần nào
 
Thấy lạ mới hỏi ké vào
Xin đừng trách cứ tào lao...lão này



[/align]
Đăng nhập để trả lời
0
Rang Thơ Hương Cốm
 
Từng (t)rang thơ những buổi chiều hương cốm
Lúa gạo rang, đậu phộng mật thơm nồng
Cốm quê mình dòn ngọt mấy mùa đông
Chờ xuân đến cửa hàng bày ra bán
 
Anh xa xứ chưa một lần chán ngán
Cốm quê hương buổi ấy thơm ngon dòn
Xa lâu rồi vẫn còn nhớ vị ngon
Gạo tinh trắng thơm ngon như hương cốm
 
Không rang gạo anh rang thơ buổi sớm
Trời tháng Mười cười ròn rã trang thơ
Mặc ai nhìn mặc ai cứ mộng mơ
Thơ nổ mãi như lạc rang bắp nướng
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: nguoiphunu ditimtinh

 
 
 
               ANH YÊU NÀNG THƠ
 


 



           Anh chỉ yêu nàng thơ anh viết
           Như suối nguồn vọng mãi nơi đâu
           Anh ở xa thế có biết không ?
           Em thầm ước là rang thơ cũ
 
           Thủ thỉ bên dòng thơ anh viết
           Đọc rất lâu _ kỹ ngự từng trang
           Em đã đọc _ đọc mãi đọc hoài
           Không thể hiểu lòng dâng sóng gió
 
           Anh yêu maĩ vần thơ anh ngỏ
           Suối nguần thơ _ đẹp mãi nơi anh
           Em bé nhỏ tình thẳng _ mong manh
           Vương tóc rối , ngậm ngùi , lặng ngắt

           Vần thơ anh in hoài sâu lắng
           Em ngây thơ có hiểu chữ nào đâu
           Em đã đọc nhưng mà không biết
           Bởi vì anh viết gửi nàng thơ.
 
                                      Phong Linh
2/10/2008

 
Nàng Thơ Anh Viết
 
Mấy ai biết những nàng thơ anh viết
Chỉ một nàng hay bảy tám nàng thơ
Từng mỗi người hay tổng hợp mộng mơ
Cho chan chứa Suối Nguồn Thơ tình tứ
 
Mạc Tư Khoa, Điện Cẩm Linh, Dinh Thự
Những nơi nào gót ngọc Phong Linh qua
Có khi nào mỗi bước mỗi nụ hoa
Nở sau gót trên mỗi đường em bước
 
Thơ với anh Nàng Thơ là linh dược
Thuốc thần tiên đủ cải tử hòan sinh
Như là em cô gái nhỏ Phong Linh
Mặc áo đỏ mắt nhìn... ờ khó nói
 
Anh viết bậy, em sẽ cười "thầy bói
Ra ma nè, ở thế kỷ hôm nay!"
Thôi đành thôi, giữ lại phút giây này
Cũng kỷ niệm tháng ngày trong Thư Quán
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-10-03 20:28:06Nguyên Đỗ>


Từng Con Chữ Giữa Trời Thơ Lồng Lộng
 
Từng con chữ giữa trời thơ lồng lộng
Những vì sao lấp lánh giữa trời đêm
Giấc mơ hồng, những tín điệp cho em
Những mật mã không mấy ai đọc được
 
Trong tình yêu thư qua về vị thuốc
Trị tâm thần linh dược của yêu thương
Vẫn còn bay tín hiệu mộng siêu thường
Những rung cảm chỉ người yêu thấu hiểu
 
Như trẻ con  quay về nhà báo hiếu
Bằng bức tranh ngờ nguệch vẽ đơn sơ
Mẹ cha cầm nước mắt chảy hàng giờ
Trẻ thơ bé vẽ bức tranh kính tặng
 
Một con chữ cũng là một cố gắng
Nhắn tin nhau từng con chữ thương yêu
Từng bài thơ ký hiệu gởi muôn điều
Trái chanh hóa là chờ anh (Ch +anh) đó nhé
 
Từng câu anh viết hòai muôn ý vẻ
Em đọc, cười, kỳ lạ quá anh hai
Những câu chi, gói ghém những gì này?
Anh giải mã đọc trong đêm huyền thọai
 
Nguyên Đỗ 
 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
           
 
 
              ONLINE ...
 
 
Em online nik anh không sáng
Chỉ im lìm mầu tối một cái tên
Em vừa mới nhíc chuột gửi tin
Nik đâu sáng nhưng anh trả lời lại
 
Anh trốn ai sao anh phải ẩn ?
Có phải chăng anh  không muốn gặp em
Em thấy buồn _ lòng thấy nát tan
Em chẳng trách _ không hờn anh  _ dâu dám !
 
Em online mắt em ngời sáng
Nhưng không thấy anh, mắt bỗng tối mờ sương
Ta xa cách bốn phương trời không gặp
Chỉ tình cờ, mà không hẹn _ đợi ai?
 
Em online thơ anh viết gửi em một bài
Em đã đọc trái tim hiền thổn thức
Chỉ là những ý thơ đâu thực
Vậy mà sao em cứ mãi mộng mơ
 
Em vẫn đợi anh trong những trang thơ
Nik em sáng đợi anh online đó .
 
                Phong Phong Linh
 
* Cám ơn NGUYÊN ĐỖ về bài thơ đã viết
Chúc N Đ vui với những ngày làm thơ, trang thu quán
I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: LÊ PHONG LINH

           
 
 
              ONLINE ...
 
 
Em online nik anh không sáng
Chỉ im lìm mầu tối một cái tên
Em vừa mới nhíc chuột gửi tin
Nik đâu sáng nhưng anh trả lời lại
 
Anh trốn ai sao anh phải ẩn ?
Có phải chăng anh  không muốn gặp em
Em thấy buồn _ lòng thấy nát tan
Em chẳng trách _ không hờn anh  _ dâu dám !
 
Em online mắt em ngời sáng
Nhưng không thấy anh, mắt bỗng tối mờ sương
Ta xa cách bốn phương trời không gặp
Chỉ tình cờ, mà không hẹn _ đợi ai?
 
Em online thơ anh viết gửi em một bài
Em đã đọc trái tim hiền thổn thức
Chỉ là những ý thơ đâu thực
Vậy mà sao em cứ mãi mộng mơ
 
Em vẫn đợi anh trong những trang thơ
Nik em sáng đợi anh online đó .
 
                Phong Phong Linh
 
* Cám ơn NGUYÊN ĐỖ về bài thơ đã viết
Chúc N Đ vui với những ngày làm thơ, trang thu quán

 
 
Áo Tàn Hình
 
Như thần thọai, áo tàn hình anh mặc
Ẩn mình đi cho em được tự nhiên
Có nhắc anh anh sẽ hiện ra liền
Sẽ nhắn nhủ như thiên thần bản mệnh
 
Nếu lúc ấy vì việc làm, lơ đễnh
Không hồi âm, em có trách anh không
Anh online, mà chối bỏ... buồn lòng
Như làm chảnh, hững hờ trong bóng tối
 
Duyên văn nghệ, duyên tòan cầu mạng lưới
Bắc cầu giây, theo kiều tuyến thăm nhau
Khác Ngưu Lang, Chức Nữ phải chờ lâu
Bầy ô thước cả năm một lần bắc
 
Những điện thư, tín điệp gởi tích tắc
Như đũa thần chớp nhóang nối hai đâu
Bạn bè xa ở khắp cả năm châu
Nhận tin tức, nguồn tin cùng chia sẻ
 
Hơn thần giao cách cảm đó em nhé!
Rất là nhanh, có bằng chứng hẳn hoi
Chẳng mông lung làm thắc mắc từng hồi
Là sự thật hay chỉ là linh tính
 
Anh mặc áo tàn hình như đã định
Khi em vào, nhắn gởi, hồi âm ngay
Chẳng phải anh trốn nợ bị đọa đày
Hay làm chảnh giả quên ai đâu nhé
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
Nguyên Đỗ
 
 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-10-08 13:38:24Nguyên Đỗ>
Nốt Nhạc Sao Trời
 
Em gõ chữ như gõ từng nốt nhạc
Trên dương cầm hàng phím trắng xinh xinh
Bộ phím đen chăm chú gõ thơ tình
Như tiếng nhạc để hồn say mãi mãi
 
Vắng thơ em cõi lòng anh trống trải
Em bệnh à, còn ho nữa không em
Có khi nào ho sù sụ trong đêm
Ngực tưng tức khò khè ra con chữ
 
Đời ngắn ngủi đâu cần chi dinh thự
Sống bình an trong danh dự yêu thương
Chăm sóc nhau từng tí ngọt hơn đường
Những câu nói động viên nhau vui sống
 
Em là ánh sao trời gieo hy vọng
Giữa trời đêm lấp lánh ánh thương yêu
Bế con thơ nhè nhẹ khúc ru chiều
Những con chữ lim dim trong nôi ngủ
 
 
Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Nốt Nhạc Sao Trời
 
Em gõ chữ như gõ từng nốt nhạc
Trên dương cầm hàng phím trắng xinh xinh
Bộ phím đen chăm chú gõ thơ tình
Như tiếng nhạc để hồn say mãi mãi
 
Vắng thơ em cõi lòng anh trống trải
Em bệnh à, còn ho nữa không em
Có khi nào ho sù sụ trong đêm
Ngực tưng tức khò khè ra con chữ
 
Đời ngắn ngủi đâu cần chi dinh thự
Sống bình an trong danh dự yêu thương
Chăm sóc nhau từng tí ngọt hơn đường
Những câu nói động viên nhau vui sống
 
Em là ánh sao trời gieo hy vọng
Giữa trời đêm lấp lánh ánh thương yêu
Bế con thơ nhè nhẹ khúc ru chiều
Những con chữ lim dim trong nôi ngủ
 
 
Nguyên Đỗ

 
Ho ra thơ
 
Chuyện ngày xưa nàng Đắc Kỷ ho gà
Chuyện bây giờ huynh bảo ho ra thơ
Chắc thiên hạ phải đứng xa... hàng giờ
Kẻo nhiễm bệnh khi nàng thơ cất tiếng
 
Đọc thơ huynh bỗng dưng hồn... chết điếng
Lỡ tay rồi...nước mắm... văng tứ tung
Tại ăn cơm mà mắt ngó mông lung
Nhìn con chữ huynh đang "ho" thành thơ
 
Lát mẹ hỏi biết lấy gì làm cớ
Hỏng lẽ nói tại đọc thơ người nên...
Chắc mẹ cảm thông chỉ... thẳng tay nện
Đau thấu trời biết bắt đền ai đây?
 
Ủa nàng thơ mà huynh đang ngất ngây
Đã tay bồng tay bế rồi kia à?
Mà vẫn có người làm thơ ngợi ca
Chắc tại nàng biết ho ra thơ ha?
[:)][:)]
 
V.T Thu Hiền
 
Đăng nhập để trả lời
0
 
 
HÔM NAY ONLINE
 
 
Nik anh không có sáng
Em gửi liền tin nhắn
Không thấy anh trả lời
Có phải anh đang vội
 
Đi vào suối nguồn thơ
Hay anh cố làm ngơ
Không trả lời tin nhắn
Em online ... rồi đợi !
 
Một giờ đã trôi qua
Hai giờ thấy rất lạ
Ba giờ rồi anh đã
Không một lời cho em !
 
Tin nhắn anh có xem
Hay đang bận có lẽ
Em vẫn rất vui vẻ
Đợi anh vào ... online
 
Phong Phong Linh
8/10/08
I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.
Đăng nhập để trả lời
0
 
 
LỜI GỬI MỘT NGƯỜI
 
 
Đợi ngày xa sẽ đến
Để ngày ngày hết nhớ
Cứ dỗi hờn vào thơ
Làm vần thơ ướt át
 
Tình em luôn rào rạt
Như suối nguồn thơ anh
Tình em luôn thắm xanh
Như trang thơ anh viết
 
Lòng em luôn mãnh liệt
Như gió giao mùa về
Em luôn luôn cởi mở
Như những trang thơ cũ
 
Bao nhiêu lời cho đủ
Lòng em giờ không vui
Như liễu rủ mặt hồ
Ghi vội vàng vào thơ
 
Mấy điều em muốn nói
Gói lại lời muốn hỏi
Vào trong trang thơ cũ
Tình em đầy hãy giữ
 
Lưu nhớ giữa ngày thơ
 
Phong Linh
 
 
Người đàn ông không... thật :
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=440207
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-10-09 01:57:28Nguyên Đỗ>
Trích đoạn: nguoiphunu ditimtinh

 
 
LỜI GỬI MỘT NGƯỜI
 

Đợi ngày xa sẽ đến
Để ngày ngày hết nhớ
Cứ dỗi hờn vào thơ
Làm vần thơ ướt át
 
Tình em luôn rào rạt
Như suối nguồn thơ anh
Tình em luôn thắm xanh
Như trang thơ anh viết
 
Lòng em luôn mãnh liệt
Như gió giao mùa về
Em luôn luôn cởi mở
Như những trang thơ cũ
 
Bao nhiêu lời cho đủ
Lòng em giờ không vui
Như liễu rủ mặt hồ
Ghi vội vàng vào thơ
 
Mấy điều em muốn nói
Gói lại lời muốn hỏi
Vào trong trang thơ cũ
Tình em đầy hãy giữ
 
Lưu nhớ giữa ngày thơ
 
Phong Linh
 
 


Gởi Người Em Bé Nhỏ
 
Gởi người em bé nhỏ
Ở mãi tận trời xa
Ngút ngàn bao cây số
Tận mãi Mạc Tư Khoa
 
Ngày vui rồi sẽ đến
Kỷ niệm chuỗi ngày thơ
Tuổi bắt đầu hò hẹn
Trăm năm cũng khó mờ
 
Những chiều hồn dào dạt
Gió thổi hàng thông xanh
Dịu dàng buông tiếng hát
Nguồn suối nước trong lành
 
Tình yêu thường mãnh liệt
Như bão giông, gió mùa
Nhớ nhung thường da diết
Như trời đang rơi mưa
 
Làm sao viết trọn đủ
Những gì rung trái tim
Cạnh hồ hàng liễu rũ
Tựa như là tóc em
 
Anh làm thơ để nhớ
Một trời cũ quê hương
Để gởi vào trong gió
Những nỗi niềm vấn vương
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Đào Hoa Quá Anh Ơi
 
chẳng biết anh tôi có chiêu gì
trong nhà đông khách , toàn nữ nhi
hỏng biết hào hoa hay lãng tử
mà đâu cũng thấy dáng nhu mì
 
chắc tại lời thơ ngọt như đường
ai nghe cũng dính một vấn vương
đêm về ấp ủ bao giấc mộng
nên kiếm anh tôi gửi trao lòng (hết chối nha !)
 
nói nhỏ anh nghe , ngọt vừa vừa
chứ đừng sướt mướt tựa cơn mưa
sẽ nhiều cô gái buồn ghê lắm
lúc đó là anh hết vui đùa
 
thôi phá ông anh tí được rồi
ở đây một lác chắc ăn roi
hỏng bị ông anh dần một trận
các chị la thôi cũng tiêu đời [:)]
 
_________________________
 
yuri nói là có chứng cớ đó nha , huynh đếm thử đi nà ,sjs LÊ PHONG LINH
,SuongAnh,Thu Hiền và sjs nguoiphunu ditimtinh nữa , phải ko huynh?[:)]

 
 
Tôi yêu anh bằng nửa trái tim
Còn nửa kia tôi dành lại đó
Lỡ mai sau anh gây nhiều sóng gió,
Nửa tim kia tôi làm lại cuộc đời

http://nhunggiacmobuon.webnode.com (Chòi Thơ)
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Cô Bé yuri

Đào Hoa Quá Anh Ơi
 
chẳng biết anh tôi có chiêu gì
trong nhà đông khách , toàn nữ nhi
hỏng biết hào hoa hay lãng tử
mà đâu cũng thấy dáng nhu mì
 
chắc tại lời thơ ngọt như đường
ai nghe cũng dính một vấn vương
đêm về ấp ủ bao giấc mộng
nên kiếm anh tôi gửi trao lòng (hết chối nha !)
 
nói nhỏ anh nghe , ngọt vừa vừa
chứ đừng sướt mướt tựa cơn mưa
sẽ nhiều cô gái buồn ghê lắm
lúc đó là anh hết vui đùa
 
thôi phá ông anh tí được rồi
ở đây một lác chắc ăn roi
hỏng bị ông anh dần một trận
các chị la thôi cũng tiêu đời [:)]
 
_________________________
 
yuri nói là có chứng cớ đó nha , huynh đếm thử đi nà ,sjs LÊ PHONG LINH
,SuongAnh,Thu Hiền và sjs nguoiphunu ditimtinh nữa , phải ko huynh?[:)]




 
Ngày Lắm Mối Tối Nằm Không!
 
Bè bạn ghé chơi chẳng bận lòng
Hổng nghe lắm mối tối nằm không
Yuri cũng ghé lòng thanh tịnh
Nào phải vào đây hẳn phải lòng
 
Phá nghịch đùa vui cũng rộn ràng
Ai cười ai hát tính tình tang
Đàn ta ta gảy vờ ca hát
Cho khúc tình ca được dịu dàng
 
Yuri biết rõ chẳng chiêu gì
Đồng lòng giao cảm khúc tình thi
Lòng thanh chẳng chút chi mờ đục
Buồn khóc sầu bi lúc cười khì
 
Bé cứ tự nhiên phá chẳng sao
Hồn thơ thấp thóang bỗng bay cao
Lá vàng theo gió bay muôn lối
Từng bước chân em cứ dạt dào
 
Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Áo Tàn Hình
 
Như thần thọai, áo tàn hình anh mặc
Ẩn mình đi cho em được tự nhiên
Có nhắc anh anh sẽ hiện ra liền
Sẽ nhắn nhủ như thiên thần bản mệnh
 
 
               Hỏi Anh
 
Áo tàng hình khi ta vừa khoác
Hình ẩn trong ai có thấy đâu
Áo tàn hình anh ơi có phải
Khi khoác vào
Như Đại Thánh phân thân
 
Người ta yêu lời bày tỏ phân trần
Sao anh lỡ biến mình tàn tro bụi
Người ta tức đấm cho quả thụi
Chưa kịp tàn đã nát tấm thân./.
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Thu Hiền

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Nốt Nhạc Sao Trời
 
Em gõ chữ như gõ từng nốt nhạc
Trên dương cầm hàng phím trắng xinh xinh
Bộ phím đen chăm chú gõ thơ tình
Như tiếng nhạc để hồn say mãi mãi
 
Vắng thơ em cõi lòng anh trống trải
Em bệnh à, còn ho nữa không em
Có khi nào ho sù sụ trong đêm
Ngực tưng tức khò khè ra con chữ
 
Đời ngắn ngủi đâu cần chi dinh thự
Sống bình an trong danh dự yêu thương
Chăm sóc nhau từng tí ngọt hơn đường
Những câu nói động viên nhau vui sống
 
Em là ánh sao trời gieo hy vọng
Giữa trời đêm lấp lánh ánh thương yêu
Bế con thơ nhè nhẹ khúc ru chiều
Những con chữ lim dim trong nôi ngủ
 
 
Nguyên Đỗ


Ho ra thơ
 
Chuyện ngày xưa nàng Đắc Kỷ ho gà
Chuyện bây giờ huynh bảo ho ra thơ
Chắc thiên hạ phải đứng xa... hàng giờ
Kẻo nhiễm bệnh khi nàng thơ cất tiếng
 
Đọc thơ huynh bỗng dưng hồn... chết điếng
Lỡ tay rồi...nước mắm... văng tứ tung
Tại ăn cơm mà mắt ngó mông lung
Nhìn con chữ huynh đang "ho" thành thơ
 
Lát mẹ hỏi biết lấy gì làm cớ
Hỏng lẽ nói tại đọc thơ người nên...
Chắc mẹ cảm thông chỉ... thẳng tay nện
Đau thấu trời biết bắt đền ai đây?
 
Ủa nàng thơ mà huynh đang ngất ngây
Đã tay bồng tay bế rồi kia à?
Mà vẫn có người làm thơ ngợi ca
Chắc tại nàng biết ho ra thơ ha?
[:)][:)]
 
V.T Thu Hiền
 

 
N Đ thích viết đùa cho thiên hạ cười thôi, chứ nghe T H đọc, ngâm thơ đã hôn nghe ho thơ :)!
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-10-11 17:49:50Nguyên Đỗ>

 
Em Vẫn Thế - Anh Vẫn Vậy
 
Em vẫn thế - Anh vẫn vậy nhung nhớ
Trời vào thu nhớ mùa Hạ hồng xinh
Nhớ chiều rơi những buổi tối an bình
Những khúc hát câu hò bên bờ biển
 
Giữ thanh tịnh trước giòng đời đổi biến
Vòng tay mình bé nhỏ trước mênh mông
Một tình yêu vĩnh viễn giữ trong lòng
Độ nồng ấm của trời trong tháng Hạ
 
Trong trái tim một tình yêu bền nhá
Hình chúng mình khắc đậm để trong tim
Tim của anh mãi mãi giữ hình em
Tim của em giữ tháng ngày kỷ niệm
 
Buổi ngà ngọc của một thời khó kiếm
Nụ cười tươi dưới ánh sáng đêm trăng
Hình chụp nghiêng bên bãi biển thanh hằng
Anh giữ lại để làm tin mãi nhớ
 
Nguyên Đỗ
 

 

 
 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0

 
Nguyên Đỗ
 

 
 Lời Quan NĐ
 
Đây là bà chủ nhà tôi
Mê thơ chớ có mê tôi làm gì
Nào tôi có phải sợ chi
Mà là bà chủ chỉ vì quá xinh
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-10-12 21:26:03Nguyên Đỗ>
Trích đoạn: Trạc Tuyền


 
Nguyên Đỗ
 

 
 Lời Quan NĐ
 
Đây là bà chủ nhà tôi
Mê thơ chớ có mê tôi làm gì
Nào tôi có phải sợ chi
Mà là bà chủ chỉ vì quá xinh
 
 



Đang say một giấc an bình
Giật mình em gọi hay mình đang mơ
Năm giờ sáng, tiếng nàng thơ
Như là chim hót bên bờ hướng dương
 
Nàng thơ tri kỷ người thương
Ngất ngây hạnh phúc trầm hương ngát nồng
Đang say trong một giấc nồng
Giật mình thức dậy nghe lòng xốn xang
 
Đang say trong giấc mơ màng
Chuông chùa sáng đã vọng sang khắp miền
Gặp nhau cũng bởi cơ duyên
Tình thơ dậy bác Trạc Tuyền tán vô
 
Chưa chi đòi vỗ nên hồ
Để thiên hạ trách hồ đồ sư ôn
Nhớ em dạ cứ bồn chồn
Âm thầm giữ kin tâm hồn lâng lâng
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-10-12 20:18:20Nguyên Đỗ>
Nhớ Vòng Tay Nhau
 
Nhớ vòng tay nhau những buổi nào
Ngày hè trên võng dưới hàng cau
Đong đưa hóng gió tình chi lạ
Tha thiết đam mê mãi dạt dào
 
Chiếc võng tình yêu của chúng mình
Đi vào văn học, mộng hòai xinh
Thân thương quấn quýt câu tình tự
Vĩnh viễn yêu thương một mối tình
 
Chiếc võng đong đưa buổi gió Lào
Từng cơn nóng rát ở miền cao
Trong cơn ngái ngủ đong đưa mãi
Bóng mát hàng cau một thưở nào
 
Mãi nhớ từng giây sợi võng tình
Đan từng sợi nhớ mộng ngày xanh
Như đan trong tím thời hò hẹn
Chiếc võng tình xanh của chúng mình
 
Nguyên Đỗ
 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0