📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Suối Nguồn Thơ

4.264 trả lời, 463.483 lượt xem — Trang 93 / 143
Trích đoạn: Cô Bé yuri

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Trích đoạn: Cô Bé yuri

Nhớ Lắm , Nhưng Thôi...
 
nhớ anh quá nhưng nào em dám gặp
sợ trái tim cứ thổn thức phập phồng
nhìn thấy anh hình như thơ cũng gấp
nên thôi đành lặng lẽ với nhơ mong
 
ngày hôm trước vui đùa anh có hỏi
đến bao giờ cho trầu hợp với cau
biết anh đùa mà lòng em bối rối
có hay rằng lòng em đã ước ao?
 
thôi anh nhé đừng đùa như thế nữa
kẻo có người ôm mãi giấc mơ trưa
để trái tim theo mùa thu tàn úa
mi ướt nhoè mà nào phải tại mưa
 
dẫu hôm nay biết rằng lòng rất nhớ
nhưng xin thôi chẳng dám gặp làm gì
sợ người ta lại đùa trên đau khổ
mặc má hồng vướng vấp giọt sầu bi !
 
Cô Bé yuri
 
Nguyên Đỗ huynh mai một đi chơi rút kinh nghiệm nhá , kẻo có người khóc thiệt là muội xẻ thịt huynh đó [8D]


Eo Ui, Sợ Lắm,...  Anh Lo Trốn!

Eo ui, sợ lắm... Anh lo trốn
Sợ chết thân già thịt xẻ ôi
Người mua người bán đều tiêu vốn
Thả trôi sông suối thối cho rồi

Eo ui sợ lắm... nên không gặp
Sợ nữa rồi ra có hóa không
Thời gian ngắn ngủi đi vội gấp
Sợ lỡ buồn đau khách má hồng

Từ nay nhất định anh không hỏi
Mặc kệ trầu leo quấn với cau
Hỏi thật mà em cười không nói
Để hồn anh nhói, nhức cơn đau

Ừ thôi nhất định từ nay hứa
Không đùa, chỉ giỡn chuyện nắng mưa
Nói chuyện thời qua không còn nữa
Vẫn chỉ vu vơ suốt bốn mùa

Giây phút trầm hương lòng rất nhớ
Lặng lẽ đơn côi biết nói gì
Anh nguyện suốt đời đeo gánh nợ
Nghìn năm còn giữ mảnh tình si

Nguyên Đỗ

Mai anh trôi nổi lềnh bềnh trên sông :) Giỡn vơi Cô bé Yuri tí thôi đấy nha!  Đừng khóc tội nghiệp đôi mắt biếc, anh không ở gần để  lau... nước mắt em rơi đâu nha!


Đừng Đùa Nhé Anh
 
vậy nhé anh ơi nhớ giữ lời
đừng buông thêm những tiếng lả lơi
bởi em thật dạ nên tưởng thiệt
đâu hay anh vốn chỉ đùa vui
 
câu nói yêu thương quá ngọt ngào
anh đừng gầy dựng giấc chiêm bao
đắp xây tình ái trên bờ cát
để rồi đổ vỡ bởi niềm đau
 
ừ , cứ đùa vui chuyện ông trời
riêng tình yêu hãy thật lòng thôi
bởi mối tình si anh còn đợi
ngàn năm em nghĩ chẳng phai phôi
 
nếu có cuộc tình để yêu thương
hãy nói tiếng yêu thật tâm hồn
đừng đùa anh nhé  , tình dễ vỡ
xin hãy nâng niu tận đáy lòng !
 
Cô Bé yuri
 
ý ẹ , bộ tưởng yuri mau nước mắt lắm sao nè?...chỉ sợ yuri phá đến nỗi huynh trốn luôn thì có , cẩn thận đi nà [8D]

 
Mãi Mãi Một Tình Yêu
 
Mãi mãi anh yêu chỉ một người
Thà anh bị phụ chẳng lôi thôi
Bởi anh được cứu từ tiên nữ
Nên chẳng đang tâm nỡ phụ người
 
Trời đất hiểu mình vốn mộng mơ
Nên sai hòang nữ hóa nàng thơ
Để đưa anh tới chân trời mộng
Cho cả nhân gian nhớ nhớ chờ
 
Chuyện giỡn đùa vui văn nghệ thường
Ai đùa Phật, Chúa phút trầm hương
Trước nhan  thần  thánh  bay nghi ngút 
Thề nguyện thương yêu vạn nẻo đường
 
Anh có khi nào nói lả lơi
Ngựa phi nước đại chẳng theo lời
Lời nhanh tên bắn ai theo nổi
Đã  hứa yêu ai phải giữ lời
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Thỏ Trắng Nhìn Trăng
 
Em là con thỏ trắng
Ngước nhìn lên ngắm trăng
Mơ một ngày, lãng mạn
Em hóa thành chị Hằng
 
Em là con thỏ bạch
Tung tăng dưới gốc đa
Cành khô kêu lách cách
Giật mình ngẩn ngơ ra
 
Em là con thỏ nhỏ
Màu trắng thật dễ thương
Mũi môi trông hồng đỏ
Gặm cỏ bên vệ đường
 
Viết dài hơn một khổ
Mũi vểnh làm cao không
Còn thua cả cây số
Vội vã cắm cờ hồng
 
Nguyên Đỗ
 
 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-11-30 16:43:50Nguyên Đỗ>
Tuyết Rơi Đêm Rồi
 
Lạ quá đêm qua lúc ngủ vùi
Bất ngờ thức dậy tưởng mưa rơi
Nhìn ra trời hỡi đầy sân tuyết
Chướng ngại đường xa  sao ghé chơi
 
Không biết bên em có tuyết chưa
Ừ anh, có hỏi cũng như thừa
Làm sao xúc tuyết cho em nhỉ
Đi học đường xa tuyết lấm bừa
 
Anh nhớ người thương, nhớ quá thôi
Áo em buổi ấy tuyết bông rơi
Một màu trinh trắng không tì vết
Cả chiếc hài xinh trắng tuyệt vời
 
Là mãi vấn vương một thưở nào
Thân em dong dỏng dáng thanh cao
Tóc em cột gọn đuôi gà đó
Anh nhớ hồn anh bao xuyến xao
 
Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
TUYẾT RƠI...

Bên em tuyết cũng có rơi
Du học lạnh lắm ngoài trời gió đông
Tháng ngày em mãi ngóng trông
Phương trời xa ấy tơ hồng còn vương

Ta đi bỏ lại người thương
Xa xôi vạn lí đường trường nhớ nhau
Bao giờ gặp lại chốn nao
Có còn nhớ những lời trao ân tình

Bây giờ biệt bóng xa hình
Chỉ nhìn tưởng nhớ bên mình điện reo
Chuông trao như gió bay vèo
Lặng im mất hút trôi theo mây ngàn

Bây giờ chia biệt đôi đàng
Tình chàng ý thiếp lỡ làng duyên nhau
Gió đông lùa lá xao xao
Tiết trời lạnh lẽo thắm vào tận tim.
-nt-
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-11-30 20:52:50Nguyên Đỗ>
 





 


 
 


Nhớ Cánh Rừng Hoang
 
Giữa cánh rừng hoang, thật bất ngờ
Ai ngồi trên cỏ, mộng hay mơ
Chao ơi mộng thực đây tiên nữ
Giữa núi rừng thiêng, rũ cánh chờ
 
Hòang hôn tim tím một chiều hoang
Duyên dáng ngây thơ dáng ngọc vàng
Tiền kiếp lương duyên rơi chén ngọc
Đọa đày một kiếp giữa rừng hoang
 
Đốn củi nuôi tiên sống mặn nồng
Tiều phu quên hết cả mùa đông
Lửa hồng đốt mãi cho nồng ấm
Kết nghĩa tri âm phận vợ chồng
 
Mãn hạn nàng tiên vụt giã từ
Tiều phu nước mắt ứa tương tư
Tình duyên đương thắm sao ly biệt
Trên vách còn kia dáng tiểu thư
 
Giữa cánh từng hoang một áng thơ
Tiều phu đốn củi mắt trông chờ
Nàng thơ còn đó, trăm năm nhớ
Nàng đến cho ta phút mộng mơ
 
Nguyên Đỗ
 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Hữu Xạ Tự Nhiên Hương
 
Em, chiếc khăn quàng cổ
Chiều nay đợi trước nhà
Một buổi chiều mưa gió
Hồn dạt dào thiết tha
 
Chiếc khăn vừa độ ấm
Đủ dài quấn cổ anh
Hương tự nhiên đằm thắm
Cho anh giấc mơ lành
 
Cổ anh không lạnh nữa
Chắc chẳng khàn bị đau
Nói năng hòai từng bữa
Hát ca vui thật ngầu
 
Chiếc khăn quàng em dệt
Hương em thấm đượm vào
Tự nhiên thơm da diết
Trái tim hồn xuyến xao
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0


Hữu Xạ Tự Nhiên Hương
 
Em, chiếc khăn quàng cổ
Chiều nay đợi trước nhà
Một buổi chiều mưa gió
Hồn dạt dào thiết tha
 
Chiếc khăn vừa độ ấm
Đủ dài quấn cổ anh
Hương tự nhiên đằm thắm
Cho anh giấc mơ lành
 
Cổ anh không lạnh nữa
Chắc chẳng khàn bị đau
Nói năng hòai từng bữa
Hát ca vui thật ngầu
 
Chiếc khăn quàng em dệt
Hương em thấm đượm vào
Tự nhiên thơm da diết
Trái tim hồn xuyến xao
 
Nguyên Đỗ
 
 
Chiếc Khăn Quàng Cổ
 
Chiếc khăn thế vòng tay
Quấn vòng quanh chiếc cổ
Lòng anh vui tràn đầy
Quên đi bao cực khổ

 
Chiếc khăn ấm tình đông
Nồng nàn hương tinh khiết
Gió bão cũng mặc lòng
Bên em tình bất diệt

 
Anh có chiếc khăn quàng
Theo một bên thích nhé
Trên bước đường gian nan
Khăn cùng anh chia xẻ

 
Ước em là chiếc khăn
Theo bên anh mọi lúc
Đời vinh nhục trầm thăng
Vẫn cùng nhau song bước

 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Tuyết Trắng
 
Tuyết trắng rơi đầy giữa tiết đông
Sao nhiều nhung nhớ ở trong lòng
Buồn thinh nín lặng rơi từng chặp
Chồng chất bên đường những nhớ mong
 
Em nói thương hòai chẳng hiểu sao
Tại duyên tại số lúc ban đầu
Tâm hồn hòa hợp luôn chung thủy
Anh dẫu đào hoa chẳng nỡ nào...
 
Anh chẳng nỡ nào... em nỡ sao?
Bỗng dưng sấm động sóng ba đào...
Trời gầm đất chuyển cơn hồng thủy...
Cuốn hút tim nhau chẳng thấy đâu...
 
Tại tiếng đàn tranh Dạ khúc trăng
Đưa đôi ta đến bến sông Hằng
Thơ đàn quấn quyện tim cùng nhịp
Rừng trúc tre già mọc với măng
 
Qua nhớ nhung hòai nặng gánh thơ
Tìm nhau hôm sớm tới bao giờ
Bốn mùa sương gió thuyền không bến
Nhức nhối hồn đau với hững hờ
 
Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Sao Để Trái Sầu Rơi Rụng
 
Cớ sao để trái sầu rơi rụng
Có phải vì nao núng gió Đông
Tiếng thở than nghe thấy động lòng
Này người hỡi xin đừng buồn nhé!

 
NOEL về phố phường vui vẻ
Chớ để lòng quạnh quẻ xót xa
Hãy cứ vui chờ gió đến nhà
Mang tin mới từ xa về đó

 
Anh xem kià đèn hoa đầy ngõ
Để đón mừng ngày Chuá Giáng Sinh
Dẫu cách xa nhưng hai đưá mình
Luôn vui vẻ ngập tràn hạnh phúc

 
Bài thơ tình vẫn cùng chung khúc
Vần nối vần quấn quít bên nhau
Nào cách xa mà rớt tiếng sầu
Khiến hồn thơ trở nên buồn bã

 
Trái sầu rơi hãy đem chia nhá
Đắng chát chua cay cũng cắt đôi
Mỗi đưá một đầu môi chạm môi
Sẽ tìm thấy ngọt bùi trong đó

 
Đông qua Xuân đến vườn hoa nở
Tình chúng mình rạng rỡ xiết bao
Đời cách xa tình vẫn ngọt ngào
Cùng năm tháng bao giờ thay đổi

 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
CÓ NHỮNG NIỀM RIÊNG



Có những niềm riêng chẳng nói ra
Nỗi đau thầm kín tím hoa cà
Rưng rưng cay đắng đau hồn dạ
Càng nghĩ càng thêm muôn xót xa

Có những niềm riêng chỉ nhớ mong
Ba năm che đậy giấu trong lòng
Thả hồn vương mãi cho vơi bớt
Ngấn lệ sầu bị lúc nhớ mong

Có những niềm riêng ngày nối đêm
Tương tư nhói buốt vẫn mơ tìm
Bóng người yêu dấu đang mờ mịt
Ở tận trời xa, trong đáy tim

Có những niềm riêng giữa bến mê
Tìm nhau hôm sớm mộng trăng thề 
Rứt ray ray rứt từng giây một
Giác ngộ trần gian phải tái tê

Có những niềm riêng phím lá sầu
Bây giờ quá khứ mãi về sau 
Phải chăng duyên số mình chưa vẹn
Nên mãi tìm nhau mãi đợi nhau?
 
Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-12-01 17:29:40Nguyên Đỗ>
Trích đoạn: nhatran89

TUYẾT RƠI...

Bên em tuyết cũng có rơi
Du học lạnh lắm ngoài trời gió đông
Tháng ngày em mãi ngóng trông
Phương trời xa ấy tơ hồng còn vương

Ta đi bỏ lại người thương
Xa xôi vạn lí đường trường nhớ nhau
Bao giờ gặp lại chốn nao
Có còn nhớ những lời trao ân tình

Bây giờ biệt bóng xa hình
Chỉ nhìn tưởng nhớ bên mình điện reo
Chuông trao như gió bay vèo
Lặng im mất hút trôi theo mây ngàn

Bây giờ chia biệt đôi đàng
Tình chàng ý thiếp lỡ làng duyên nhau
Gió đông lùa lá xao xao
Tiết trời lạnh lẽo thắm vào tận tim.
-nt-



Tuyết Rơi Định Luật Của Trời
 
 
Tuyết rơi định luật của trời
Bốn mùa thay đổi cho đời đổi thay
Em chăm chỉ học tháng ngày
Một mai về nước dựng xây quê nhà
 
Anh rời quê mẹ quê cha
Từ thời thơ ấu biệt xa chưa về
Trong lòng ôm ấp hồn quê
Mai sau hóa kiếp lại về cố hương
 
Nhớ hòai quê Mẹ thân thương
Nam Giao bến Ngự sông Hương muôn đời
Những hình ảnh cũ, Người ơi
Huế thương qua tiếng à ơi ạ ời
 
Hướng về quê Mạ xa vời
Nhớ Thôn Vĩ Dạ ghi lời đơn sơ
Em về thả xuống giòng mơ
Hồn thơ khách lạ thẩn thờ tháng năm
 
Xa quê là nỗi đau ngầm
Nghe bên ngực trái thì thầm rứt ray
Nhớ quê quằn quại tháng ngày
Nửa ly rượu chát nồng cay hương tình
 
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
 
 
Mộng Hương
 
Anh cứ mộng hương em
Mà sao em không đến
Đợi chờ từng ngày đêm
Chẳng bao giờ sai hẹn
 
Anh gọi em mỗi trưa
Anh chờ em mỗi tối
Mặc trời đang gió mưa
Hay bão bùng cản  lối
 
Đôi khi hồn mệt mỏi
Đợi chờ qua tháng năm
Đáy hồn lên cơn nhói
Vết thương như thấm ngầm
 
 
Vùi đầu vào giấc ngủ
Phù du một kiếp người
Dẫu thần thiêng bùa chú
Cũng vùi quên đơn côi
 
Nguyên Đỗ
 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-12-03 19:27:15DongSuoiNgot>
 
 
Mộng Hương
 
Anh cứ mộng hương em
Mà sao em không đến
Đợi chờ từng ngày đêm
Chẳng bao giờ sai hẹn
 
Anh gọi em mỗi trưa
Anh chờ em mỗi tối
Mặc trời đang gió mưa
Hay bão bùng cản  lối
 
Đôi khi hồn mệt mỏi
Đợi chờ qua tháng năm
Đáy hồn lên cơn nhói
Vết thương như thấm ngầm
 
 
Vùi đầu vào giấc ngủ
Phù du một kiếp người
Dẫu thần thiêng bùa chú
Cũng vùi quên đơn côi
 
Nguyên Đỗ



Chiêm Bao

Nghe dường như mộng báo
Một thoảng hương hôm nào
Giật mình anh ngồi đó
Ru lời buồn nao nao

Dòng suối thơ luân lưu
Anh về miền xuôi ngược
Mặc gió mưa giông bão
Anh vẫn chờ người thương

Ai gọi em thức giấc
Người về từ trăm năm
Mộng hương đêm say ngất
Thơ anh hát thì thầm

Phù du ơi phù du
Xin một lần ghé bến
Tình thu ơi tình thu
Cùng nhau giấc ngủ vùi

Hồng Quế
Đăng nhập để trả lời
0
Sầu Đông Đọng
 
Sầu đông đọng đóng thành băng lạnh giá
Tảng băng hà Bắc cực núi non cao
Người lặng yên không nói nỡ lòng nào
Chiếc điện thọai giận hờn chi đã khóa
 
Vì tình yêu trái tim mình đày đọa
Cửa ái tình khóa chặt, thấm cô liêu
Trong tình yêu những ngang trái thật nhiều
Ai kiên nhẫn một ngày về tới bến
 
Có những đêm thức tàn theo ngọn nến
Nến tắt rồi lửa mến chẳng tàn theo
Thiếu vắng em đời sống thật eo sèo
Những ý nghĩa nguồn vui như đã cạn
 
Có những khi giữa ban ngày chán nản
Muốn ngủ vùi theo giá lạnh mùa đông
Đợi sang xuân hoa cỏ lạ thơm nồng
Gấu anh dậy giữa mùa hoa tươi nở
 
Nguyên Đỗ
 
 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Sầu Đông Đọng
 
Sầu đông đọng đóng thành băng lạnh giá
Tảng băng hà Bắc cực núi non cao
Người lặng yên không nói nỡ lòng nào
Chiếc điện thọai giận hờn chi đã khóa
 
Vì tình yêu trái tim mình đày đọa
Cửa ái tình khóa chặt, thấm cô liêu
Trong tình yêu những ngang trái thật nhiều
Ai kiên nhẫn một ngày về tới bến
 
Có những đêm thức tàn theo ngọn nến
Nến tắt rồi lửa mến chẳng tàn theo
Thiếu vắng em đời sống thật eo sèo
Những ý nghĩa nguồn vui như đã cạn
 
Có những khi giữa ban ngày chán nản
Muốn ngủ vùi theo giá lạnh mùa đông
Đợi sang xuân hoa cỏ lạ thơm nồng
Gấu anh dậy giữa mùa hoa tươi nở
 
Nguyên Đỗ
 
 


Tia Nắng Mùa Đông

Có tia nắng chen mây về mặt đất
Cho sầu đông tan chảy khối băng sương
Như đâu đây dư âm của người thương
Em băng núi băng rừng lao theo gió

Em đã về cùng hương thơm mùi cỏ
nguồn tình yêu như suối chảy vào thơ
Đêm loạn lạc bóng anh dưới sương mờ
Ai đã khóa người mơ về trong mộng

Xin anh nhé hãy thả hồn bay bổng
Tia nắng vàng sưởi tim ấm mùa đông
Em đã về chải suông đời ngang trái
Đây vần thơ dòng suối ngọt tình hồng

Quên anh nhé những tháng ngày sầu đọng
Cùng thơ em và nắng dạo trần gian
Mang cho anh niềm vui của nắng vàng
Tay năm ngón đan tay tìm hơi ấm

Hồng Quế
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-12-04 06:07:25Cô Bé yuri>
Phút Ngoại Tình.*
 
xin một phút quên người yêu chung thủy
để yêu anh say đắm một kiếp người
chẳng toan tính so đo và ít kỷ
chỉ biết yêu và ôm lấy nhau thôi

môi tìm môi nghe hương tình ngây ngất
ngọt cõi lòng bên câu nói yêu thương
trong mắt em sẽ không còn vạn vật
chỉ còn anh với khao khát lạ thường

tay quàng tay nghe con tim thổn thức
đập vội vàng như đếm nhịp thời gian
phút ngắn ngủi nhưng biết bao hạnh phúc
quên sự đời , quên tình ái gian nan

nhắm mắt lại luyến lưu giây phút cuối
mở mắt ra là hết một chuyện tình
giờ yêu dấu lấp lùi trong lý trí
em trở về với người đã yêu em.
 
Cô Bé yuri
 
*Nguyên Đỗ huynh à , nếu mình có thể có một phút yêu thương như thế mà không bị ly trí là lương tâm ràng buộc thì hay nhỉ? nhưng cái chuyện đằng - sau - một - phút mới là vô tận há [:)] 

Tôi yêu anh bằng nửa trái tim
Còn nửa kia tôi dành lại đó
Lỡ mai sau anh gây nhiều sóng gió,
Nửa tim kia tôi làm lại cuộc đời

http://nhunggiacmobuon.webnode.com (Chòi Thơ)
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-12-05 03:15:17Nguyên Đỗ>
Trích đoạn: Cô Bé yuri

Phút Ngoại Tình.*
 
xin một phút quên người yêu chung thủy
để yêu anh say đắm một kiếp người
chẳng toan tính so đo và ít kỷ
chỉ biết yêu và ôm lấy nhau thôi

môi tìm môi nghe hương tình ngây ngất
ngọt cõi lòng bên câu nói yêu thương
trong mắt em sẽ không còn vạn vật
chỉ còn anh với khao khát lạ thường

tay quàng tay nghe con tim thổn thức
đập vội vàng như đếm nhịp thời gian
phút ngắn ngủi nhưng biết bao hạnh phúc
quên sự đời , quên tình ái gian nan

nhắm mắt lại luyến lưu giây phút cuối
mở mắt ra là hết một chuyện tình
giờ yêu dấu lấp lùi trong lý trí
em trở về với người đã yêu em.
 
Cô Bé yuri
 
*Nguyên Đỗ huynh à , nếu mình có thể có một phút yêu thương như thế mà không bị ly trí là lương tâm ràng buộc thì hay nhỉ? nhưng cái chuyện đằng - sau - một - phút mới là vô tận há [:)] 


Yuri muội à, đừng có nghĩ quẩn nha! Với thơ, mọi chuyện đều có thể được, chứ ngòai dời mà như vậy, không nên nha!  Không ăn đạn cũng bị tạt ác xít đó!  Mình cứ yêu nàng/chàng thơ thì hổng sao, chứ yêu một phút, một giây người khác cũng mang tiếng ngọai tình thì khổ cả đời đó.


Một Giây Dài Vô Tận
 
Ôi một phút một giây dài vô tận
Tới chân trời tới địa ngục thiên cung
Khi đã yêu là yêu tới vô cùng
Tới tận cuối đáy tim và trí óc
 
Khi vắng em mắt rưng rưng như khóc
Nhìn bạn bè rưng rức nhớ người thương
Như lạc xa mất Góc nhỏ thiên đường
Giòng suối mát Hương Giang, Thôn Vĩ Dạ
 
Anh chung thủy cả khi em vắng nhá
Chỉ mình em vâng thật chỉ mình em
Dù bao nhiêu quyến rũ cũng không thèm
Dây trầu mọc lên cây cau cổ tích
 
Anh dù viết những lời thơ ngỗ nghịch
Cũng vì em, người yêu hỡi, nàng thơ
Anh sẽ vui chịu chết dưới bàn thờ
Vui chết sớm nhìn em xây hạnh phúc
 
Nguyên Đỗ
 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0



Trăm năm một người tình . . .

Trong cuộc đời ngược xuôi đầy trắc trở
Lắm ưu phiền chẳng thiếu những dở dang
Nhỡ có yêu anh - đời vương lối trái ngang
Trong giấc mơ cũng mong được song bước
 
Con rùa đất bò chậm chạp - rất muộn
Lỡ chuyến tàu - lỡ một chuyến đò duyên
Thuyền đã xa khơi em chỉ còn ngóng trông
Cánh buồm gió đang thổi dần mờ khuất
 
Giọt lệ nào mặn đại dương bát ngát
Cuộc tình nào được tha thiết trăm năm
Lễ tơ hồng bên anh chẳng phải em
Nhìn xác pháo - vẫn mong anh hạnh phúc
 
Dù lòng đang quằn quoại đau từng khúc
Tim ngẹn ngào chết lặng giữa hư không
Từ ngày đó ôm kiếp sống lang thang
Nơi góc nhỏ - ánh đèn khuya lạnh vắng
 
Em bước xa cuộc tình đầy nước mắt
Vùi thân mình nơi đáy cốc - rừng hoang
"Anh có nâng niu - xoa dịu những vết thương
Ôm bờ vai đà dãi dầu mưa nắng"
 
Không dám mơ một chuyện tình đẹp nhất
Chẳng màng đâu lời ong bướm lả lơi
Em chỉ mong mãi có anh bên đời
Tiếng ân cần - ngọt bùi - trong tha thiết
 
Trăm năm yêu một người tình
Trăm năm đằm thắm - duyên mình anh nhe

 
aB
anh đến rất tình cờ
nguồn ấm áp nên thơ
hò hẹn qua khúc hát
Bên em đầy mộng mơ
in sâu vào trái tim
cuộc tình như nguyện ước
hương nồng nàn tha thiết


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-02-05 00:29:18Nguyên Đỗ>
Những Nỗi Nhớ
 
Có nỗi nhớ khiến tâm hồn tê liệt
Ngóng chờ trông quệ kiệt cả tâm can
Có niềm vui cho sóng dậy ngập tràn
Vỗ dồn dập vào bờ tim say đắm
 
Người ta bảo dẫu xa xăm vạn dặm
Nếu có duyên nghìn dặm vẫn tấc gang
Tình yêu thương nhức nhối hoặc dịu dàng
Là cung bậc của tình yêu muôn sắc
 
Có nhiều lúc anh ngồi buồn u mặc
Nhớ về em qua hình ảnh thân thương
Áo dài bay như mây trắng trong trường
Hàm răng khểnh khúc khích cười đây đó
 
Có khi nghĩ tới lần em hỏi nhỏ
Nhớ em không hay chẳng nhớ người ta
Anh nhìn em giả bộ hỏi thật thà
Nhớ ai chứ? Nhớ làm chi cho mệt
 
Mắt em chớp, giọt lệ sầu lăn xiết
Trên má xinh da diết xóay hồn anh
Đành vỗ về, năn nỉ cố làm lành
Anh xin lỗi vẫn nhớ hòai tha thiết
 
Em thừa biết tất cả là sự thiệt
Những ngôn từ ẩn nấp ở trong thơ
Những yêu thương, những ngóng đợi mong chờ
Từng giây phút tìm mong tin nhắn hẹn
 
Từ tiền cổ đến tương lai chưa đến
Chuyện chúng mình duy nhất chẳng còn hai
Không nhớ em, anh biết nhớ nhung ai
Một lời nói, một tiếng cười nhỏ nhẹ
 
Em càng lớn càng xinh hiền giống Mẹ
Như ngày nao mẹ đứng cạnh sông Hương
Nhìn sóng xanh mơ ước cảnh thiên đường
Nơi Cha đón vòng tay đưa mở rộng
 
Nguyên Đỗ
 


 



Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-02-06 14:34:31SuongAnh>
 








Lá Thư Tình Nhiệm Mầu
 
Em luôn đứng ở cuối dòng sâu
Chờ lá thư xanh rất nhiệm mầu
Mang những nồng nàn và ấm áp
Cuả tình anh gửi đến cho nhau

 
Con suối muà Xuân nước lững lờ
Êm đềm bình lặng rất nên thơ
Hiền hoà giòng chảy trôi nhè nhẹ
Sóng vỗ dịu êm ru cát bờ

 
Xa quá là xa có phải không?
Nhưng tình đâu cách mãi bên lòng
Đêm lời tình tự hồn yên giấc
Quên cả đôi mình cách mấy sông

 
Anh gửi tình anh trong lá thư
Yêu thương câu nói giọng hiền từ
Lời thơ chất chưá đầy thương mến
Cuốn hút hồn chìm biển tương tư...

 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-02-05 13:27:55Trăng Mơ>
TM cũng góp dzui 1 bài thơ tình, sắp lễ tình nhân chắc anh Nguyên có sẵn cả bụng thơ tình rồi hen :).
 
Những niềm thương
 
Nhịp tim lay rộn ràng như sóng vỗ
Những khi người than thở nhớ liên miên
Giống hồ trong chờ đợi cánh hoa hiền
Mỗi buổi sáng cười duyên trên mặt nước
 
Con đò tình theo gió lòng xuôi ngược
Chở hồn mình lả lướt với nguồn thơ
Ướp nhớ nhung xám lịm áng mây mờ
Treo tâm sự lững lơ vầng nguyệt lạnh
 
Dõi mắt nhìn giữa đêm nhung mượt lánh
Phương trời xa có mãnh lực vô hình
Như mặt trời cuốn hút những hành tinh
Bất giác gọi tên người mình yêu dấu
 
Anh thương hỡi nơi này em vẫn thấu
Gió đông hàn đang cào cấu song thưa
Nung tương tư nấu chén rượu giao thừa
Uống nhe anh giọt tình vừa hâm nóng
 
Môi em ấm thôi không còn rét cóng
Cô đơn rồi sẽ mau chóng qua đi
Bên tai anh nhỏ nhẹ tiếng thầm thì
Yêu nhau nhé mình tuy hai mà một
 
TM
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-02-05 14:52:10Nguyên Đỗ>
TM cũng góp dzui 1 bài thơ tình, sắp lễ tình nhân chắc anh Nguyên có sẵn cả bụng thơ tình rồi hen :).
 
Những niềm thương
 
Nhịp tim lay rộn ràng như sóng vỗ
Những khi người than thở nhớ liên miên
Giống hồ trong chờ đợi cánh hoa hiền
Mỗi buổi sáng cười duyên trên mặt nước
 
Con đò tình theo gió lòng xuôi ngược
Chở hồn mình lả lướt với nguồn thơ
Ướp nhớ nhung xám lịm áng mây mờ
Treo tâm sự lững lơ vầng nguyệt lạnh
 
Dõi mắt nhìn giữa đêm nhung mượt lánh
Phương trời xa có mãnh lực vô hình
Như mặt trời cuốn hút những hành tinh
Bất giác gọi tên người mình yêu dấu
 
Anh thương hỡi nơi này em vẫn thấu
Gió đông hàn đang cào cấu song thưa
Nung tương tư nấu chén rượu giao thừa
Uống nhe anh giọt tình vừa hâm nóng
 
Môi em ấm thôi không còn rét cóng
Cô đơn rồi sẽ mau chóng qua đi
Bên tai anh nhỏ nhẹ tiếng thầm thì
Yêu nhau nhé mình tuy hai mà một
 
TM
 
 
TM ơi,
 
Trong bụng ND lúc nào cũng trống không, nhưng khi TM ghé, ND nghĩ sao sẽ viết vậy đó nha, có khi tròn như trăng đầy có khi sắc như trăng lưỡi liềm, có khi thơ mộng như Trăng Mơ.  Bây giờ sáng rồi, ND xin kiếu lại tới tối nay khi Trăng Lên hen!
 
ND
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Anh Nguyên ơi,
 
That 's so sweet anh N.  TM feel really really lucky and happy vô cùng. Cám ơn anh nhiều. [sm=kissing.gif]
 
TM vẫn âm thầm lặng lẽ đến suối nguồn thơ đó chứ (trăng muh, có khi lặn khi mọc :)), đọc thơ anh N, và thơ của các thi sĩ khác.  Thơ hay, lời đẹp, tình ý mượt mà, TM khâm phục nên hỏng dám họa nhiều, chỉ lâu lâu làm 1 bài cho dzui thôi hà :).  
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-02-06 13:27:13Nguyên Đỗ>

 
 Mơ Trăng Sơn Cước
 
Trăng tròn sáng, thủy triều dâng, sóng vỗ
Anh ngồi bên cửa sổ nhớ triền miên
Bên hồ sen em áo tím dịu hiền
Ngẩng mặt ngắm trăng soi miền sơn cước
 
Anh đã đi khắp bốn miền xuôi ngược
Chẳng hề quên cánh sen nhỏ trăng mơ
Bên sườn non mỗi buổi sáng sương mờ
Gây xao xuyến hơn cả luồng gió mạnh
 
Tưởng tượng nhé đôi chúng mình gần cạnh
Đi bên nhau thủ thỉ hết tâm tình
Trọn cả ngày từ sáng sớm bình minh
Cho đến tối  dưới trăng mơ yêu dấu
 
Buổi thơ mộng ánh trăng thời thơ ấu
Hòang diệp bay xào xạc giữa chiều thu
Và đôi ta quấn quýt dưới sương mù
Gom kỷ niệm ấm nồng tình thơ mộng
 
Anh vẫn nhớ em hòai trong cuộc sống
Mối tình hoa sen tím lúc chia ly
Ta gặp nhau rạng rỡ tuổi xuân thì
Tình lớn mãi  đẹp hòai không phai nhạt
 
Nguyên Đỗ
 

 

Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-02-10 06:33:53Nguyên Đỗ>
Chọn Ngày Nhé
 
Chọn ngày nhé, những ngày lành tháng tốt
Để làm thơ thánh thót bổng trầm ca
Viết cung cao, bậc thấp thật mặn mà
Thật quyến rũ làm mê hồn tao khách
 
Chọn ngày nhé, tìm đất lành đặt gạch
Xây làm nền lâu đài mới cung vương
Đưa nhau vào trong diễm ảo thiên đường
Giữa thế giới có quá nhiều chuyển biến
 
Chọn ngày nhé, đi xin xâm khấn nguyện
Cầu bình an, an lạc cho người thân
Cầu cho em mãi mãi tựa thiên thần
Hồn trong trắng chất chứa tình thương mến
 
Chọn ngày nhé, mình gặp nhau đúng hẹn
Đi lên trên Núi Đá khắc tên nhau
Để thời gian, biến đổi vẫn đương đầu
Yêu nhau mãi cho tới hơi thở cuối

 
Nguyên Đỗ
 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-02-10 08:12:50damotlanyeunhau>
 
 
 
Thiên đường trăng mơ...
 
 
Anh mơ góc nhỏ thiên đường
Em mơ góc nhỏ thiên đường tim anh
Ánh mắt huyền nữ long lanh
Đôi môi mọng ướt hôn anh ngọt ngào
 
Hôm qua hai đứa ngắm Sao
Trăng mơ lãng mạn ánh màu đắm say
Tình nhân ơi! cuộc đời này
Ru em trọn giấc ngủ say nồng nàn
 
Mỗi ngày yêu dấu vô vàn
Tình trăng mơ suối tuôn tràn vào tim
 
 
aB - Feb 2009
 
 
 
 
Đăng nhập để trả lời
0


Chọn Ngày Nhé
 
Chọn ngày nhé, những ngày lành tháng tốt
Để làm thơ thánh thót bổng trầm ca
Viết cung cao, bậc thấp thật mặn mà
Thật quyến rũ làm mê hồn tao khách
 
Chọn ngày nhé, tìm đất lành đặt gạch
Xây làm nền lâu đài mới cung vương
Đưa nhau vào trong diễm ảo thiên đường
Giữa thế giới có quá nhiều chuyển biến
 
Chọn ngày nhé, đi xin xâm khấn nguyện
Cầu bình an, an lạc cho người thân
Cầu cho em mãi mãi tựa thiên thần
Hồn trong trắng chất chứa tình thương mến
 
Chọn ngày nhé, mình gặp nhau đúng hẹn
Đi lên trên Núi Đá khắc tên nhau
Để thời gian, biến đổi vẫn đương đầu
Yêu nhau mãi cho tới hơi thở cuối

 
Nguyên Đỗ
 

 

 
 
Em Đã Chọn Ngày Xin Anh Lời Hưá!
 
Anh có bằng lòng thì cho em biết
Valentin Thánh đến viếng lều thơ
Ngày những đôi tình nhân thấp thỏm chờ
Tên tẩm mật bắn vào hồn đôi lưá

 
Em đã chọn ngày xin anh lời hưá
Ta sẽ bên nhau chan chưá lòng yêu
Sẽ vì nhau sống hạnh phúc, nuông chiều
Dẫu hy sinh khổ nhiều đều chấp nhận

 
Mỗi một ngày em đều xin nguyện khấn
Cho muôn người trong đó có đôi ta
Đức Từ Bi tế độ cho mọi nhà
Thoát hiểm nàn cõi ta bà ô trọc

 
Kiếp nhân sinh thoáng qua như cơn lốc
Đời vô thường than khóc cũng bằng không
Hạnh phúc hôm nay xin giữ an lòng
Không đòi hỏi hay mong chờ thêm nưã...

 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
 
 
Hình chụp các em Oanh Vũ trong vũ khúc HOA SEN
nhân dịp đón  Xuân Kỷ Sửu tại Strasbourg - Pháp Quốc
 
Hãy Như Trẻ Thơ
 
Bầy trẻ thơ múa hát
Ca vũ tựa chim non
Ai kia đứng cười dòn
Ngay giữa bầy trẻ nhỏ
 
Chắc hẳn là em đó
Tiếng hát mộng đẹp lành
Vang một cõi trời xanh
Vui cùng bầy Oanh Vũ
 
Bốn phương trong vũ trụ
Giữ nét đẹp thiên thần
Trân quý những tình thân
Trọn vẹn tình tri kỷ
 
Câu vĩ hòa vi quý
Giữ tâm hồn trẻ thơ
Không tranh chấp vu vơ
Mất tình trong Thư Quán
 
Nguyên Đỗ
 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Như Thấy Xuân Về Thơm Ngát Hương
 
Như thấy xuân về thơm ngát hương
Nắng rơi từng mảng ở bên đường
Đồng xưa trắng tuyết giờ trơ rạ
Những chiếc máy cày chẻ những đường
 
Mai bắp xanh rờn mọc khắp nơi
Đồng xanh xanh ngát tận chân trời
Bắp treo cờ đón mừng em tới
Em đến cùng anh mộng đẹp đôi
 
Mơ thấy em về, dạ xốn xao
Chạy ra ngòai ngõ đón em vào
Để anh xách túi  nặng cho nhé
Em mới ngày nào đã lớn cao
 
Cứ tự nhiên nha tựa ở nhà
Chỗ này phòng ngủ của em nha
Bên kia cha mẹ, phòng anh đó
Em đến tự nhiên rộn ấy mà
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-02-13 02:02:11Nguyên Đỗ>
Như Mới Hôm Nào
 
Như mới hôm nào em ghé qua
Trời xanh gió mát nắng chan hòa
Bầy chim ríu rít trên cành phượng
Phố Gió đông người ai xúyt xoa
 
Em lạnh, anh đưa áo khóac người
Thẹn thùng mắc cỡ nói rằng thôi
Mặc đi không khéo rồi em bệnh
Anh nói một hơi lạnh tím người
 
Anh lái vòng quanh chỉ phố phường
Chỗ này phố phở vị quê hương
Ngò gai, rau quế, chanh cùng ớt
Khói ngút thơm nồng ra tới đường
 
Em nói khi nào em đãi anh
Cơm ngon gạo tấm bát canh lành
Bằng hoa thiên lý thơm nghi ngút
Câu nói hồn nhiên mộng sắp thành
 
Đã mấy tuần rồi em nhớ không?
Lạc em thơ viết chẳng tươi hồng
Rứt ray nỗi nhớ vò hồn dạ
Nát cả tâm can cả tấm lòng...!

 
 
Nguyên Đỗ
 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0