📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Suối Nguồn Thơ

4.264 trả lời, 463.479 lượt xem — Trang 95 / 143
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-02-27 04:22:55Nguyên Đỗ>
Em Nè
 
 
Mỗi lần gặp, Em nè, hồn xao xuyến
Ngày lại ngày quấn quyện mãi bên nhau
Dù rất xa nhưng bao chuyện tương đầu
Giây hạnh phúc chuỗi cười trong hoan lạc
 
Khi vắng tin tháng ngày dài man mác
Chim lạc bầy tan tác gọi tìm chim
Nhớ về nhau hồn lại hỏi trái tim
Lòng tự vấn biết bao giờ gặp lại
 
Vắng bóng em hồn anh buồn tê tái
Ngẩn ngơ tìm trông khờ dại mơ mơ
Giữa buổi trưa đi lẩn thẩn ngóng chờ
Trong đêm tối cô đơn ngồi thao thức
 
Thiếu tình em ngòi thơ như cạn mực
Dải tuyết dài một màu trắng đơn côi
Hạt mưa rơi bao thương nhớ bồi hồi
Nhỏ từng giọt thêm hằn sâu nỗi nhớ
 
Anh cần em tựa như cần hơi thở
Khi gặp em lòng rạng rỡ hân hoan
Như ước mơ đã thực hiện hòan tòan
Hồn hạnh phúc tìm về Chân Thiện Mỹ
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
 
 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-02-27 02:55:25Han Bang>


VỀ LẠI QUÊ HƯƠNG



Ta về đây một chiều vàng hanh nắng
Dấu gót hài lấm tấm bụi đường xa
Bước diễn hành ta qua từng xứ lạ
Nhớ rất nhiều quê hương hoa thảo dã

Dừng bước chân khi rừng thu thay lá
Triền dốc dài vàng vọt nắng nghiêng nghiêng
Áng mây bay mang mãi  chút ưu phiền
Chao cánh nhạn vương niềm người lữ thứ

Một nỗi niềm của người đi xa xứ
Trở về thăm bến Ngự dòng sông Hương
Dù ra đi xa cách mấy muôn phương
Vẫn nhớ mãi mọi nẻo đường đất nước

Ta về thăm quê hương  cây xanh mượt
Gió ru buồn lá trút rụng đầy sân
Nao nao lòng sao quá đổi bâng khuâng
Ta nhìn mãi vệt dài hoa nắng rải

Cảnh quê hương sao mà đẹp mãi
Hương quế nồng bốc khói bát chè tươi
Cô bé xưa gặp lại chúm chím cười
Ôi trìu mến dâng tràn lên khoé mắt

Ta ra đi từ bao mùa thu trước
Tìm tương lai mơ ước trên đường dài
Bước chân đi tìm ước vọng ngày mai
Bờ bến mộng miệt mài nơi xứ lạ

Và hôm nay về thăm khu phố cổ
Hoa ven đường trổ muôn sắc màu mơ
Hồng sắc thắm phô ánh ngời tươi sáng
Ôi quê hương một vùng trời sáng lạng
Ta yêu người và yêu cả quê hương.

Hàn Băng
Đăng nhập để trả lời
0
 
 
Mộng Iu...
 
 
Chỉ một lần tình mơ trăng dìu vợi
Mơ gót ngà chung lối dưới ngàn Sao
Bờ môi thơm say ngất vị ngọt ngào
Giải ngân hà rực lửa hồng tha thiết

Lời anh nói hồn lâng lâng mê đắm
Uống vào tim giọt tình thắm vị hương
Biển sóng xô từng lớp cuốn chập chùng
Thân hòa mộng cát mịn da - ngây ngất


aB - Feb 2009


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-02-28 01:38:26Nguyên Đỗ>
 
Hương Mật 
 
Bốn mùa mãi cứ như mùa trăng mật
Của đôi mình, vĩnh viễn bước đi chung
Cứ hân hoan âu yếm đến vô cùng
Hương trầm ngát cõi hồn luôn say đắm
 
Dải sông Ngân kéo dài muôn vạn dặm
Tình đôi mình lấp lánh vạn ngàn sao
Đêm trăng thơ tiếng gió nhạc dạt dào
Ta ngây ngất trong tình yêu dịu vợi
 
Tựa vào nhau đi chao nghiêng chới với
Ta say tình hay say mật thương yêu
Nói với nhau bao nhiêu sự thật nhiều
Ngày sáng tối dêm về chưa vãn chuyện
 
Mỗi ngày đến mỗi đêm về quyến luyến
Mỗi giây qua mỗi phút lại yêu thương
Mình bên nhau hạnh phúc  tựa thiên đường
Đã nếm đủ vị hương yêu vĩnh viễn
 
Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-02-28 13:32:20Nguyên Đỗ>
Tinh Yeu Vo Tan
 
Thường tự đáy tâm hồn mình phản ảnh
Trái tim mình mặt gương sáng để xem
Mọi sự hiện ừ thật rõ đó em
Muốn vỡ tan hay là hòai vô tận
 
Lúc em rảnh có thể là anh bận
Giận hay hờn cứ đỏng đảnh chua ngoa
Khi yêu thương thì nhận lỗi làm hòa
Khi mệt mỏi thì bỏ qua chẳng ngó
 
Mình hòa thuận mừng vui cùng hai họ
Lúc bực mình quạu cọ với luôn nhau
Khi yêu thương tình gắn bó nhiệm màu
Chẳng vỡ tan, mãi mênh mông vô tận
 
Nguyên Đỗ
 
 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-02-28 14:17:15Nguyên Đỗ>
 
Bình Bình
 
Nghe câu nói dịu dàng quen lại lạ
Bình bình thôi không mập chẳng ốm đâu
Vừa nho nhỏ trung bình chẳng ốm đau
Không mập quá không ốm nhom phát bịnh
 
A cô gái hiền lành mà lém lỉnh
Chọc phá anh mập quá bụng to nè
Cái bụng này vỗ trống vọng to ghê
Như súng, pháo nổ vang trong ngày tết
 
Vỗ bình bình như giặt đồ mải miết
Đứng dưới sông vỗ giặt sạch ven bờ
Hồn thì thầm ngâm đại khúc tình thơ
Lục bình tím trôi về đâu em nhỉ
 
Đùa nghịch vui cho em cười một tí
Nhìn hàm răng hạt bắp hé xinh xinh
Giả như em, xin lỗi nhé, người tình
Anh sẽ đến đặt nụ hôn nồng thắm
 
Nguyên Đỗ
 
 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-02-28 22:43:50Huyền Băng>
Xin Em
 
Xin Em
Đừng có muộn phiền
Xin Em
Giữ giấc mộng hiền ngàn năm
Xin Em
Rừng ngát hương trầm
Xin Em
Suối ngọt âm thầm về xuôi
Xin Em
Giấc mộng tuyệt vời
Trăm năm
Anh mãi một đời thủy chung
Yêu Em
Đến tận vô cùng
Yêu Em
Mãi mãi giữa vùng thực hư
Vì Em
Anh biêt tương tư
Một câu nói nhỏ hóa thơ đượm tình
Xin Em
Ngày tháng an bình
Xin Em
Giây phút đôi mình mộng mơ
Xin đi
Xin lại
Giòng thơ
Dạt dào vĩnh viễn tràn bờ yêu thương
Xin mơ
Liền cánh
Uyên ương
Cho trăm năm mộng
Thiên đường
Tình yêu
 
 
Nguyên Đỗ
 
 
r
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-03-01 15:47:17Nguyên Đỗ>
Em Ao Hoa
 
Em áo hoa chập chờn như cánh bướm
Đêm mộng về trong ánh mắt nâu nâu
Những đốm hoa trên cánh áo tươi mầu
Em thiết kế trưng bày trông diễm lệ
 
Anh nhìn ngắm những đốm xinh hoa lệ
Đôi cánh bay khỏang trống  tựa hình tim
Ờ trái tim, Anh, người đã kiếm tìm
Chợt bắt gặp phập phồng trong áo cánh
 
Đôi mắt anh chăm chú nhìn chụp ảnh
Vẽ họa lên khung cảnh mộng tình yêu
Buổi sáng mai, buổi trưa nóng, ban chiều
Cũng ảo hóa em áo hoa trong mộng
 
Anh đã vẽ chân thực trong đời sống
Bức tranh tình những  giai đọan đường đi
Những tình nhân tròn mộng ước, chia ly
Những hạnh phúc chập chờn chưa nắm giữ
 
Nguyên Đỗ
 


 
 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-03-01 16:52:14Nguyên Đỗ>
 
Cuộc Chơi Nguy Hiểm
 
Cho người bạn MT khẳng định 'Tình yêu là một cuộc chơi, không hơn, không kém!"

 
Em đừng viết nghịch đùa như thế nhé
Tình yêu đâu chỉ là một trò chơi
Tình yêu thương là báu phẩm của trời
Ban tặng cho cuộc đời còn đau khổ
 
Tình chân thật giữa muôn ngàn cám dỗ
Vượt khó khăn thách đố đến cùng nhau
Nào phải là giây phút đùa chơi đâu
Lửa rơm cháy có ngày rồi bị phỏng
 
Cố kiên nhẫn hiền hòa trong cuộc sống
Gắng học hành chờ đợi kẻ hợp mình
Có buổi chiều tất phải có bình minh
Có công chúa hẳn có chàng hòang tử
 
Anh đã đi người lữ hành viễn xứ
Đã nhìn, xem nghĩ ngợi chuyện năm châu
Vẫn nhớ mong nhìn chiếc nón bên cầu
Đôi tay vẫy giã từ của thân thích
 
Anh đóan biết em chỉ vờ đùa nghịch
Nhưng trong hồn giữ mãi nét hồn nhiên
Tránh phong ba, tránh gió bão, muộn phiền
Mong vui sống ngoan hiền bên tri kỷ
 
Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Lai Láng
 
 
Chuyện văn thơ lúc nào chẳng lai láng
Giữ tâm hồn trong sáng chẳng lung tung
Qua văn thơ tìm đến chốn vô cùng
Của tâm trí của mơ hoa mộng tưởng
 
Anh gặp em đã ngòai tầm tưởng tượng
Hai phương trời khác biệt biết bao xa
Mà chúng ta vẫn trò chuyện đậm đà
Như đối diện như ngồi bên sớm tối
 
Chuyện nguyệt tơ mở đường và dẫn lối
Anh chẳng tin nhưng biết có hay không
Lúc bâng khuâng anh vẫn tự hỏi lòng
Ừ biết có duyên gì hay không nhỉ
 
Anh biết chắc mình có tình tri kỷ
Chuyện duyên hồng mai sau sẽ biết thôi
Phúc cho ai, em quốc sắn hương trời
Được gắn bó yêu thương trong vô tận
 
Nguyên Đỗ
 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-03-02 22:20:52Nguyên Đỗ>
Buổi Sáng
 
 
Buổi sáng đầu tuần chẳng thấy em
Buồn thương len lén lẻn vào tim
Câu thơ vì đó vương sầu nhớ
Gió lạnh tháng Ba đập trước thềm
 
Thân gái dặm trường khổ xiết bao
Đi qua xứ lạ biết khi nào
Trở về quê Mẹ buồng cau chín
Thăm những vườn cây trái ngọt ngào
 
Hồn mộng thả về xuôi Bến Mơ
Cánh diều, bướm trắng, một con đò
Nha Trang, Rạch Giá, con đường cũ
Dâm bụt, bờ tre, lối quẩn co
 
Nhớ lạ nhớ ghê nhớ đậm đà
Nhớ người em nhỏ Atlanta
Nhớ hoa tym tým em cài tóc
Xa vắng tình yêu mãi đậm đà
 
Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
 
 
Chào buổi sáng . . .


Hơn sáu giờ rồi, hỡi dấu yêu
Bình minh rực ánh hãy dậy mau
Lời chào buổi sáng cafe nhớ
Nụ hôn tha thiết buổi sớm đầu

Đừng mê ngủ nữa anh xem nè
Thức ăn sáng này thịnh soạn chưa
Trứng gà ốp la bánh mì nóng
Không dậy em ăn hết đó nha

Ngày xưa ở nhà - Mẹ khuyên răng
"Con gái lớn, phải biết nấu ăn"
Me dạy em hoài nhưng chỉ biết
Nồi cơm - rau luộc và trứng chiên

Vì anh thương em, không ngần ngại
Và em chỉ yêu mỗi anh thôi
Mau dậy đi anh - chừng nguội hết
Nhưng tình đôi mình mãi thắm tươi


aB - March 2009

 
 
Đăng nhập để trả lời
0
Giữa Hàng Cây Si
 
Nàng thơ nhẹ gót hài sang
Nhẫn nha đi giữa hai hàng cây si
Cây cao lá mọc xanh rì
Cây to cây nhỏ ai bì được ai
 
Nàng thơ còn mãi miệt mài
Chăm lo đèn sách tương lai mỗi ngày
Cây già che gió chắn mây
Thân to cổ thụ mở tay giữ gìn
 
Cây già đem lại niềm tin
Bốn mùa mưa nắng ai vin níu cành
Hôm qua
Em đến cùng anh
Hương thơm ngan ngát
Lá xanh mượt mà
 
Nói cười nhỏ nhẹ đậm đà
Thương anh hơn cả gốc đa đầu đình
Cây đa già cũng si tình?
Trời ơi, bụi trúc, thông xinh bên đường
 
Em ngoan
Trăm vạn người thương
Yêu anh
Chỉ một con đường em đi
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Giữa Hàng Cây Si
 
Nàng thơ nhẹ gót hài sang
Nhẫn nha đi giữa hai hàng cây si
Cây cao lá mọc xanh rì
Cây to cây nhỏ ai bì được ai
 
Nàng thơ còn mãi miệt mài
Chăm lo đèn sách tương lai mỗi ngày
Cây già che gió chắn mây
Thân to cổ thụ mở tay giữ gìn
 
Cây già đem lại niềm tin
Bốn mùa mưa nắng ai vin níu cành
Hôm qua
Em đến cùng anh
Hương thơm ngan ngát
Lá xanh mượt mà
 
Nói cười nhỏ nhẹ đậm đà
Thương anh hơn cả gốc đa đầu đình
Cây đa già cũng si tình?
Trời ơi, bụi trúc, thông xinh bên đường
 
Em ngoan
Trăm vạn người thương
Yêu anh
Chỉ một con đường em đi
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
 



Đón Em Về

Nàng Thơ - anh đón em về
Nắng mưa đâu dễ cắt chia cuộc tình
Em về dưới luỹ tre xanh
Đón em chim hót kết thành tình ca

Đò trưa chờ khách đường xa
Bên sông mưa phả luốn hoa cải vàng
Cơn dông đâu dể ngăn đàng
Để cho duyên kiếp lỡ làng sầu đau

Bến xưa anh đợi từ lâu
Cây si anh tưới từ đầu mùa mưa
Thời gian nắng sớm mưa trưa
Đón em về lúa cũng vừa đơm bông

Em về em có vui không ?
Cây si em cấy, anh chăm từng ngày.

                       Nghinh Nguyên
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-03-05 05:11:30Nguyên Đỗ>
 

Sao Tình là hạt bụi
Phủi nhẹ tan biến bay
Bừng lên phút ngắn ngủi
Nhớ thương mãi còn đầy
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
 
aB - March 2009
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-03-06 10:51:35SuongAnh>
Trích đoạn: Nguyên Đỗ



Sao Tình là hạt bụi
Phủi nhẹ tan biến bay
Bừng lên phút ngắn ngủi
Nhớ thương mãi còn đầy




 

Nếu Tình Là Hạt Bụi
 
Nếu tình là hạt bụi
Có nghiã rồi sẽ bay
Chỉ đưa tay nhẹ phủi
Là vỡ tan sầu đầy

 
Nếu tình là hạt bụi
Hồn sẽ khổ lao đao
Mong manh tình sương khói
Đêm tóc rối nghẹn ngào

 
Nếu tình là hạt bụi
Biết ai còn nhớ ta?
Chỉ một mình thui thủi
Năm canh lệ nhạt nhoà

 
Đừng xem tình là bụi
Bám đầy trong tâm hồn
Khiến cho lòng hờn tủi
Còn cay đắng nào hơn...

 
Em chỉ là hạt bụi
Trong thế giới mênh mông
Người đời thường hất hủi
Tìm đâu chút tình nồng



Sương Anh

Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
MA NHO
 
Con Ma Nho chợt về, "Con chào chú"
Con gì con, trông cao bự thế kia
Dỏng dảnh cao, người ta bảo đam mê
Bồng em bé, lắm người kêu " má nhỏ"
 
Hờn dỗi giận hay sao con mắt đỏ
Bo xì chú, sức mấy cháu làm hòa
Cứ chọc cháu làm ủ dột mặt hoa
Mặt lem luốc mai thành con Ma Nhọ
 
Em đổi tên vấn tra làm việc khó
Chuyện đùa vui chuốc khổ để làm chi
Mai mốt quên, chết là hết còn gì
Nếu ai nhớ tất thành " Con  Ma Nhớ!"
 
 
Nguyên Đỗ
 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-03-06 14:49:22Nguyên Đỗ>
Mơ Mãi
 
Trời đã sáng, anh vẫn còn mơ mãi
Gọi Quê Hương, mấp máy gọi Quê Hương
Quê Hương xa mờ mịt, một thiên đường
Đã đánh mất từ ngày xa cố quận
 
Buổi bão giông, cuộc đời theo gió cuốn
Khi nhớ mong sầu muộn, chạnh lòng mơ
Về Quê Hương tuổi nhỏ ấu thơ thờ
Giòng lịch sử đấu tranh không mệt mỏi
 
Tổ tiên giữ thuần nguyên được tiếng nói
Trước uy hùng áp đảo giặc xâm lăng
Một ngàn năm vẫn giữ vững như rằng...
Dãy Trường Sơn phía tây sừng sững đứng
 
Tổ  tiên trút máu xương, mồ hôi dựng
Một non sông gấm vóc, một giang sơn
Cạnh biển Đông tôm cá... lúa xanh rờn
Xinh xinh nhỏ cong cong hình chữ S
 
Ta yêu mãi quê hương non nước Việt
Dẫu là xa, xa lắm, mịt mù tăm
Trong thâm tâm ta vẫn giữ âm thầm
Một sức sống, một tâm hồn rất Việt
 
Nguyên Đỗ
 

 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0

Mèo Mè Nheo
 
Mấy ai biết được tính mè nheo
Tài giỏi dễ thương của giống mèo
Vờn chuột mỗi lần vồ bắt chụp
Gọi người mỗi lúc  ngã lăn theo
Ngoeo ngoeo trong tối hù đàn tí
Phù phù dươi nắng doạ bầy heo
Chú chó trong nhà nhìn thoáng sợ
Cột nhà mèo nhỏ thoăn thoắt trèo
 
Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-03-07 13:14:57SuongAnh>

Mèo Mè Nheo
 
Mấy ai biết được tính mè nheo
Tài giỏi dễ thương của giống mèo
Vờn chuột mỗi lần vồ bắt chụp
Gọi người mỗi lúc  ngã lăn theo
Ngoeo ngoeo trong tối hù đàn tí
Phù phù dươi nắng doạ bầy heo
Chú chó trong nhà nhìn thoáng sợ
Cột nhà mèo nhỏ thoăn thoắt trèo
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
Oai Chị Tí
 
Chẳng biết người nào hay nhéo nheo
Tối ngày léo réo giống con mèo
Đêm rình lúi cúi ngồi không vững
Chuột đến loay hoay té ngã theo
Chít chít rền vang oai chị tí
Ùn ìn nhỏ nhẹ sợ chàng heo
Ai ơi chớ vội mà ăn hiếp
Bé xíu nhưng mà giỏi leo trèo
 
Sương Anh
 
Anh  NĐ nè, trông chị tí oai ghê há, có sợ hôn? hihihihihi....
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-03-08 08:01:52damotlanyeunhau>
Hi SA & ND  [;)] [:D] , aB thấy anh Mèo Mè &  Chị Tý rất dễ thương và oai ghê...
 
 
 
 
 

Đăng nhập để trả lời
0
Như Thật
 
Trong giấc mộng thấy em về nội trợ
Khua vang vang chén bát lẫn nồi soong
"Lại đây em, còn sớm lắm sáng đông
Ngủ thêm tí, vội vàng chi sớm thế?"
 
Bừng thức dậy, tối qua mình thức trễ
Thời bên nhau như giòng nước trôi nhanh
Sợ thác reo, sợ không đến biển lành
Nên cuồn cuộn từ trên nguồn tuôn chảy
 
Tình êm dịu cũng mơ màng nồng cháy
Cũng thân thương trong giấc mộng thiên đường
Cũng một đời mãi mãi ngát yêu thương
Không cay đắng không dỗi hờn trách cứ
 
Vẫn tri kỷ vẫn mặn mà tình tự
Còn hôm nay, vẫn còn mãi đậm say
Vẫn thân thương gởi trọn trái tim này
Vẫn vĩnh viễn một lòng vì nhau mãi
 
Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-03-08 22:41:53Nguyên Đỗ>

Châu Á Xinh Xinh
 
Em châu Á xinh ghê, em số một
Mắt say tình, môi chúm chím xinh xinh
Đứng làm duyên chút e thẹn bên đình
Đón bạn, khách đi về thăm quê cũ
 
 
Chuyến bay xa anh như người mất ngủ
Tỉnh người ra đôi mắt tựa đèn pha
Người phương đâu sao duyên dáng mặn mà
Em Châu Á, Em Sài Gòn thứ thiệt
 
Từ đâu lại mà thương thương da diết
Đêm nằm mơ em đứng dưới  hàng mai
Tóc huyền đen em buông thả thật dài
Như suối thác đổ từ trời đổ xuống
 
Vì sao nhỉ mà hồn ta luống cuống
Mới gặp nhau sao đã tựa quen lâu
Vì sao thương vì sao nhớ  vì đâu
Thơ ô thước mau bắc cầu tâm cảm
 
Nguyên Đỗ
 

 
 
 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-03-09 00:49:34Nguyên Đỗ>
 
Hi SA & ND  [;)] [:D] , aB thấy anh Mèo Mè &  Chị Tý rất dễ thương và oai ghê...
 
 
 
 
 

&lt; Sửa đổi bởi: damotlanyeunhau -- 8.3.2009 14:01:52 &gt;
 
 
Còn Bốn Phút
 
 
Còn bốn phút tự do rồi em nhỉ
Con mèo buồn chị Tí cũng không vui
Cứ vờn nhau nghịch mãi cứ vang cười
Không còn dấu trong hang sâu chốn chuột
 
 
Anh cứ nghịch cho em cười lộn ruột
Như đè em ui chao nhột anh ơi
Mau mau lên không em chết vì cười
Cái ông mão lại một đời mếu máo
 
Cảnh u tịch căn nhà hoang gió bão
Đã đi qua, cô tịnh giữa rừng hoang
Có ai hay, thời xưa trẻ huy hòang
Nơi đùa giỡn của chú mèo cô chuột
 
Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-03-09 07:05:19Nguyên Đỗ>
Doi Gio
 
Tin em nhắn "hom nay doi gio do!"
Kèm bức hình đôi giò nhỏ xinh xinh
A hôm nay có người định trao tình
Thử anh hử thích lời thơ lãng mạn
 
Đang thơ thẩn hồn thơ bay tứ tán
Lên đồi cao đổi gió đón mùa Xuân
Nghe thác reo suối đổ ở trên nguồn
Ngồi xuống nghỉ nhớ Trường Sơn, Chu Pah
 
Xa xa quá hai mươi năm rồi nhá
Làng mạc xưa thôn dã quá xa xăm
Như Hương Giang cứ trầm lặng âm thầm
Mãi tuôn chảy những giòng thơ vô tận
 
Hai mươi năm, bao năm dài lận đận
Anh gặp em, đôi giò nhỏ thon thon
Như đang trong Tao Đàn cũ, Sài Gòn
Môi húyt gió  Thảo Cầm Viên một thuở
 
Hồn thao thức tưởng về quê Đất Hứa
Đồng hồ reo báo thức, sớm hay trưa
Úi chao ơi, sao lạ thế chín giờ
Hay mười giờ, hai giờ sao lại khác
 
Suy nghĩ lại à ra mình bị trác
Chuyện hôm nay đổi giờ đó anh ơi
Lòng đâu đâu sao lại nghĩ lạ đời
Đổi giờ đó, thay đôi giò đổi gió
 
Nguyên Đỗ
 


 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0

 

Ngải bảy năm . . .
 

Ngọn sóng chập chùng cuốn ngàn xa
Cuốn mảnh vỡ và cả luôn kỷ niệm
Thoi thời gian cứ trôi nhanh hối hả
Phai nhạt ngày, tháng cũ đẹp thân thương

 
Đã hứa yêu nhau cả cuộc đời
Từ đêm hò hẹn trao nụ hôn
Đoạn đường sẻ chia, vì nhau mãi
Chạm ngải cuộc đời lúc bảy năm

 
Trái tim, nhịp thở em yêu anh
Không vương bùa phép buổi ban đầu
Ái ân mặn nồng - lòng chung thủy
Giọt tình ấm mãi với ngàn sau

 
Bảy năm nghĩa gì, khi yêu thương
Đắm đuối đam mê - mỗi đêm trường
Khấn Trời nguyện Phật tình mộng thắm
Dược Thảo - mật Iu bảy ngàn năm . . .

 

aB - March 2009
 
 

 
Hi anh N [;)] thơ về  Meo Meo dễ thương aB hông có khiếu - lướt sóng và nhặt vỏ ốc sao biển thì khá hơn tí tẹo [:)][:D]
Đăng nhập để trả lời
0
 
Lạc Nhau
 
Lạc nhau hoa cũng nhạt màu
Lạc lâu lòng cũng nhuốm sầu vương vương
Khúc đàn lỡ một tình trường
Mượn men rượu đắng đo lường mối đau
 
Một ngày lạc, mấy cung sầu
Một ba năm bảy chín cầu nhớ mong
Một lời thôi cũng yên lòng
Trăm năm bảy kiếp một lòng yêu em
 
Đậm nồng thân ái trong tim
Leo non lội biển kiếm tìm chẳng ngưng
Yêu thương hạnh phúc vui mừng
Trọn đời trân quý thủy chung thắm tình
 
Em như ngọc sáng lung linh
Em là ánh sáng bình minh ấm nồng
Xa nhau lạnh giá mùa đông
Nhớ nhau câu nói ấm lòng mộng mơ
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
q
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
 
Sao Có thể Lạc Nhau?
 
Gót mòn lội ngược suối thơ
Để tìm bóng dáng người mơ năm nào
Nhặt từng chiếc lá ghép vào
Ra bài lục bát ca dao đậm tình
 
Ơi người tình thắm duyên xinh
Làm sao có thể đôi mình lạc nhau?
Đừng buồn kẻo uá vần câu
Cầu thơ nối nhịp hai đầu sông tương
 
Một ngày xa, nhớ khôn lường
Ba mong bảy đợi chín thương mười chờ
Trái tim luôn dậy ước mơ
Nào lòng đâu có hững hờ người ơi!
 
Xem kià sương sớm bên trời
Long lanh chiếu sáng tuyệt vời làm sao
Tình ta cũng thế ngọt ngào
Bốn muà vẫn mãi dạt dào hồn yêu!
 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Anh Vẫn Còn Đây
 
Anh vẫn còn đây với mọi người
Thong dong dạ bước bên đời  cùng em
Nỗi niềm giữ kín trong tim
Tiếng oanh ca hót rừng sim năm nào
 
Buổi đầu kính cẩn nghiêng chào
Xua tay miễn lễ ngọt ngào hàn huyên
Tiên trần ngưu nữ tiền duyên
Hồn anh ngưỡng mộ xin nguyền chẳng quên
 
 
Mười năm xa cách liền liền
Trăm năm thử thách tim liền trái tim
Một đời anh nguyện vì em
Ngàn năm anh giữ trái tim vẹn tuyền
 
Ngàn hoa nở giữa thảo nguyên
Cánh hoa tym tým nghiêng nghiêng mỉm chào
Không làm thấp chẳng làm cao
Hoa sym tím thẫm dạt dào vạn năm
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0