<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-03-12 03:34:41Nguyên Đỗ>
Sụt Sùi Thở
Nghe tiếng nấc trong mền anh nhẹ hỏi
Em buồn ư trùm mền khóc vì sao?
Anh lửng lơ nhưng đâu nỡ lòng nào
Làm em khổ để sau hồn ảo não
Anh xin em tiến hòai trong Diệu Đạo
Đời vô thường hư thực chốn u mê
Em áo lam thanh tịnh mãi đi về
Đường mây trắng tịnh am sen nở rộ
Cứ theo mãi cả mấy ngàn cây số
Chỗ này sông, đồi núi cách ngăn chia
Tiến vào sâu hay giác ngộ quay về
Đường hạnh ngộ đam mê nhiều trắc trở
Mình gặp nhau cũng có duyên có cớ
Sụt sùi lau nước mắt, thở vì nhau
Luồng hơi thơ thôi nhé chớ âu sầu
Tạ ơn Phật tạ ơn hồn bồ tát
Nguyên Đỗ
Nghe tiếng nấc trong mền anh nhẹ hỏi
Em buồn ư trùm mền khóc vì sao?
Anh lửng lơ nhưng đâu nỡ lòng nào
Làm em khổ để sau hồn ảo não
Anh xin em tiến hòai trong Diệu Đạo
Đời vô thường hư thực chốn u mê
Em áo lam thanh tịnh mãi đi về
Đường mây trắng tịnh am sen nở rộ
Cứ theo mãi cả mấy ngàn cây số
Chỗ này sông, đồi núi cách ngăn chia
Tiến vào sâu hay giác ngộ quay về
Đường hạnh ngộ đam mê nhiều trắc trở
Mình gặp nhau cũng có duyên có cớ
Sụt sùi lau nước mắt, thở vì nhau
Luồng hơi thơ thôi nhé chớ âu sầu
Tạ ơn Phật tạ ơn hồn bồ tát
Nguyên Đỗ

















