📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

PARIS_Tình Yêu & Đam Mê

4.813 trả lời, 553.083 lượt xem — Trang 81 / 161
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-10-28 15:56:50SuongAnh>
Trích đoạn: sgecstasy




Ngồi Lại Trên Đồi

Link: Ngồi Lại Trên Đồi
 
Đồi Fremont, nhiều mây trắng bay
Gió thổi trên đồi xơ xác cây
Hoàng hôn chiều xuống trong im lặng
Lạc tiếng chim kêu vọng cuối ngày
 
Trời đất giao mùa lá vàng rơi
Vào thu nhìn lại đã nửa đời
Gầy vai hạnh ngộ thu có tuổi
Nhân gian ai biết câu trả lời
 
Lên đồi tìm một góc lãng quên
Mà sao tình cứ mãi gọi tên
Có phải buồn trốn trong hơi thở
Nên yêu thương không thể bắt đền
 
Ngồi lại trên đồi nhìn mây bay
Thời gian qua vội ở nơi nầy
Dòng đời xuôi ngược về trăm ngã
Em ở nơi nào có đổi thay
 
Dưới kia thành phố đã lên đèn
Mặc thế nhân đời trắng hay đen
Hư vô một cõi thơ hiện hữu
Rơi lệ ru người điệp khúc quen
 
sgecstay
 
 
 






Trên Đồi Thu

Đồi thu mây trắng lững lờ bay
Gió thổi âm ba xào xạc cây
Lá vội rùng mình ngưng tiếng khóc
Nắng nghiêng bóng đổ để qua ngày

Tràn ngập con đường bởi lá rơi
Hằng năm vẫn thế mãi muôn đời
Tháng mười thu đến màu vàng uá
Phủ cả không gian bay khắp nơi

Làm sao có thể nào em quên
Dẫu muốn nhưng lòng mãi nhớ tên
Tâm lỡ khắc ghi vào ký ức
Khi buồn hờn giỗi...có ai đền?!

Thơ thẩn trên đồi nhìn lá bay
Buồn ai khắc khoải trái tim này
Trăm năm chẳng đặng tình đành lỡ
Nhưng đã yêu rồi chẳng đổi thay

Paris phố thị đã lên đèn
Nơi góc em ngồi vẫn còn đen
Ánh sáng kinh thành không đến được
Hay...
Cảm thương tình lạc mất người quen


Sương Anh

Cám ơn Sgecstasy đã tặng thơ và cho nghe bài nhac Em Hãy Về Đi hay ghê!!!
Bưã giờ SA bận và mai sẽ bận...đi xa nưã, hồi đáp trễ đừng có buồn SA nha! Chúc Sgec luôn vui!
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0



LÃNG MẠN TÌNH THU


Em ngồi đan kết vần thơ
Mong ai về đến thoả chờ đợi mong
Lao xao lá đổ ngoài song
Nắng vàng uà đến rực hồng tình thu

Trời xanh thôi hết mây mù
Nắng mang nồng ấm vỗ ru giấc ngà
Lá vàng từng chiếc la đà
Vu vơ rơi nhẹ bay qua loan phòng

Gió thu chân bước ngại ngùng
Sợ làm lay động giấc nồng cuả ai
Đưa tay vuốt mái tóc dài
Lược trâm buông bỏ không cài bấy lâu

Bỗng dưng thẳng dáng nghiêng đầu
Soi gương chợt thấy mắt nâu liếc tình
Má hồng đỏ ửng thiệt xinh
Hoá ra làm dáng một mình trong mơ...


Hương đêm yên ả nên thơ
Ru hồn lãng mạn bên bờ tình thu...

Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-10-12 20:43:30Viễn Phương>
Trích đoạn: SuongAnh



Lãng Du Khách

Thu trở lại xin hỏi người viễn khách
Chân có chồn, gối mỏi bước đường xa
Thân lãng du ngần ấy đời phong ba
Nay đã thoả đời hải hà lãng tử ?

Mộng bao la trải theo vần thi tứ
Đêm gối đầu triền núi ngắm trăng thanh
Thả hồn theo mây gió gửi mơ lành
Xin có một mái tranh bên suối vắng

Chỉ giản đơn nào có đòi nhung gấm
Một trái tim đầy ắp những yêu thương
Cùng cho nhau những nồng ấm diệu thường
Song, chẳng biết tình vương đà hợp nhất ?

Lời tâm sự chưá chan tình chân thật
Đâu khách má hồng, đâu bậc đài trang ?
Để cho ai kia cứ thổn thức mơ màng
Hồn trông ngóng một hồng nhan tri kỷ

Đây ấm trà thơm đôi lời hảo ý
Xin được cùng đối ẩm với thi nhân
Cho tình xa bỗng chốc hoá ra gần
Nâng chén ân cần mời du lãng khách

Sương Anh




Gởi Bạn Tri Tâm

Thân lữ khách lạc loài trong mưa bão
Kiếp tơ tằm phiền não chẳng than van
Chợt phôi pha theo những đám sương tan
Từ tia nắng chói chang trời thu vắng

Lời ai ngõ, ý thơ làm vương vấn
Tiếng gợi mời êm ấm cõi lòng đơn
Dẫu nghìn năm, dù mỗi kẻ một phương
Tình thơ vẫn yêu thương tình đượm thắm

Trời Cali, Paris đường mây xa thẳm
Tưởng chừng như gần lắm ở quanh đây
Tách trà thơm, vị ngọt thấm từng giây
Nghe phơi phới như ngày vui hạnh ngộ

Chiều Paris !-Có vàng thu rực rỡ ?
Cali buồn loang lở bóng hoàng hôn
Vầng mây đen che khuất bóng tà dương
Làm sao vẽ chân dung người tri kỷ

Tình xa dẫu muôn trùng xa vạn lý
Xin một đời mộng mị vẩn cưu mang
Cho dòng thơ luôn mãi được tuôn tràn
Ơn tri ngộ tâm thành xin trọn giữ .

Viễn Phương
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: sgecstasy




Cám ơn SA đã tặng cái bánh sinh nhật và năm ngọn nến.
SA nói rất đúng. Buồn hay vui tự tâm mà ra như tâm phật thì mình thấy phật, tâm ma thì mình thấy ma.
sgecstasy chỉ hoài niệm về một thời đã qua. Hoài niệm đôi khi không hẵn là buồn mà chỉ là để nhớ bởi vì con người vốn dĩ hay mau quên.

Quá khứ, đã ba mươi năm trôi qua
Còn ai nhớ người ở lại biển đông
Vì thời gian không thể lội ngược dòng
Nên dĩ vãng nằm hoài trong ký ức

Tiếng khóc phải chăng là điều có thực
Như nổi đau không thể nói thành lời
Em ở lại với lời ru của gió
Tôi ở bên trời đứng ngó hạt mưa rơi

 
 



KHÔNG SẮC

Đêm không ánh sáng rọi khung trời
Ngày đến muôn nghìn giọt nắng rơi
Quá khứ vị lai hay hiện tại
Chỉ là hư sắc cuả cuộc đời

Bao nhiêu cái đẹp trong đời thường
Là những ảo hình chớ vấn vương
Nếu cứ mãi hoài theo đuổi bắt
Thân tàn tâm hoại lắm đau thương


***

Đời trần hai chữ sắc không
Vô hình vô tướng chạnh lòng mà chi
Ví dầu tình đã ra đi
Thì thôi buông xả níu ghì thêm đau

Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: sgecstasy





Như rong rêu bám hoài trong trí nhớ
Mãi miết trở về giữa những giấc mơ
Những kỷ niệm ngày xưa vẫn cháy đỏ
Ở trong tôi mòn mõi nỗi mong chờ

Dẩu biết đời chỉ là một sát na
Em đến rồi đi trong khoảnh khắc đó
Tôi vẫn đợi bên thềm xưa phố cũ
Một góc trời mang nặng những xót xa
 
 



Mối tình xưa vẫn còn mãi đậm đà
Nhưng thời gian đã biến thành kỷ niệm
Nếu anh muốn sao không đi tìm kiếm
Để lâu dần tình sẽ hoá rong rêu

Mỗi sát na tính ra đâu có nhiều
Sao không thể đem tình yêu dâng hiến
Hết mình sống khi đang còn hiện diện
Mai khỏi tiếc đời quá ngắn...
để yêu!


Sương Anh


Lâu quá hôm nay mới thấy sgecstasy ghé đến Paris, đã khuya quá rồi, mai SA sẽ đi chuà sớm nên tính làm bài thơ xong là đi ngủ nhưng thấy sgec post tới hai lần, thôi thì nhận hai trả một đỡ dzị hén, ngày mốt trở về sẽ hồi đáp sau ha. Chúc sgecstasy một weekend thật vui nha.
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: SuongAnh



LỆ ĐẮNG

Chiều nay mây xám giăng mù
Mưa hay lệ đắng âm u vây hồn
Vạn lời muốn nói...vô ngôn
Mưa như thác đổ vùi chôn khối tình

Mưa rơi gõ nhịp buồn tênh
Hai đầu nỗi nhớ chông chênh gánh sầu
Sông tương chia cách tình Ngâu
Mưa buồn hay lệ nhớ nhau dâng đầy

Sương Anh




Trong mưa ai vội bước gầy
Để ta xa xót lòng này...tình ơi !
Mưa buồn thềm vắng lá phơi
Hai đầu nỗi nhớ chơi vơi giọt thầm

Ta ngồi hoá đá lặng câm
Gói vào nhung nhớ trăm năm gửi người
" Bao giờ cho đến tháng mười "
Tình về ươm lại nụ cười nắng xuân

Liên Hương

" nàng thơ " ơi, hôm nay buồn nên lang thang qua Paris nè. Ai dè gặp " nàng thơ " cũng chung tâm sự " trời mưa " nên " nhào zô " đối ẩm " may ra có vui thêm tí nào không ...hì hì ! xem ra có vẻ đỡ hơn à nha


Đăng nhập để trả lời
0



Mai sau
 
Sắc không tình có hay không
Mà sao nỗi nhớ chạy vòng trong tim
Cô đơn hạnh phúc tìm
Lạc vùng ảo ảnh cánh chim cuối ngàn
 
Mất nhau tình cũng lỡ làng
Tay ôm giấu mặt hai hàng lệ rơi
Chiều nghiêng nắng đổ xuống đời
Chim bay bóng ngã bên trời gọi nhau
 
Trăm năm tình có phai màu
Còn đây kỷ niệm bạc đầu nhớ nhau
Luân hồi một kiếp mai sau
Tình cờ gặp lại nỗi đau có còn

 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-08-26 23:01:48SuongAnh>
Trong cuộc sống ngày nay đầy dẫy những chuyện thưong tâm, càng làm việc cứu trợ thì càng thấy nhiều cảnh khổ, làm sao mà có thể vưon tay tới hết, biết bao nhiêu người có tấm lòng nhân ái, biết bao nhiêu hội đoàn từ thiện song không thể nào cứu hết được; là Phật tử tôi luôn nhớ và thuộc nằm lòng lời phát nguyện thứ nhất trong tứ hoằng thệ nguyện là "chúng sanh vô số lượng thệ nguyện đều độ khắp". Song, làm sao mà độ khắp, làm sao mà hết sạch phiền não trong cuộc sống đầy ô trượt này? Tuy nhiên đau lòng nhất là nỗi thống khổ cuả những đưá con đang còn trong bụng Mẹ chuẩn bị bước vào cuộc sống làm người thì lại có những bà Mẹ đang tâm hủy diệt đi mầm sống đó, đọc báo, xem vidéo phá thai lòng tôi không khỏi xốn xang, đau đớn, sợ hãi khi nhìn những mũi dao kéo cuả các "bác sĩ" đã cắt xẻ lôi cho bằng được đưá con đang còn sống từ trong bụng Mẹ ra bởi lý do rất đơn giản là Mẹ nó không muốn nó sống...Ôi... còn nỗi ai oán, thống khổ nào hơn cho nhũng sinh linh còn đang trứng nước, đang cùng chung nhịp thở với Mẹ nay bỗng bị người ta đang tâm dứt bỏ, lương tâm có còn không? Tình mẫu tử có còn không? Khi nhìn những bảng hiệu ghi đề HÚT THAI công khai chen chúc nhau trên nhũng đưòng phố y như một cưả hiệu shopping...khinh khủng quá!!!

Thương thay cho những đưá trẻ chưa kịp làm người. Mời các bạn hãy nghe lời Bé nói...



Mẹ Ơi ... Con Muốn Sống!!!

Chút tâm tình con trẻ
Xin Mẹ hãy lắng nghe
Thương con nhiều Mẹ nhé
Đừng vứt con ngoài hè

Mẹ ơi Mẹ hưá nhé!
Xin Mẹ đừng bỏ con
Lời van xin con trẻ
Trong tiếng nấc tủi hờn

Mẹ ơi... con muốn sống!!!
Và muốn được làm người
Hãy cho con hy vọng
Đừng bỏ con Mẹ ơi!!!

Có bao giờ Mẹ nhớ
Đến đưá con này không?
Con đang cần hơi thở
Tắm trong ánh nắng hồng

Cuộc sống vui biết mấy
Dù khổ cực lao lung
Trong tình Mẹ nhân ái
Con vẫn vui vô cùng

Hãy giữ con đừng bỏ
Tội nghiệp lắm Mẹ ơi
Dòng sưã ngọt Mẹ đó
Xin nuôi con thành người

Mai này khi khôn lớn
Con sẽ gắng chăm ngoan
Ơn sinh thành dưỡng dục
Xin đền đáp đàng hoàng

Lời tâm tình con trẻ
Đang thành khẩn van lơn
Mẹ ơi con xin nhé!!!
Nỡ lòng nào bỏ con...

Sương Anh


Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Từ em cuối phố mây trời ,
Ta qua phố bắc em dời phố đông…

 
 
Chim quyên ăn trái nhãn lồng,
Ta về gỡ mối tơ lòng hỏi ai ?...

Tình cờ như gió gặp mây,

Rừng thu lá đổ hoa bay xạc xào.

 
 
Lá vàng rơi , lá lao xao,
Trăm con mộng nhỏ bay vào thơ em ..


Hoa nào đẹp tựa hoa tim,

Tình nào đẹp tựa đóa Quỳnh tinh sương.

 
 
Ừ trăm năm , cũng vô thường,
Xa nhau…thôi cũng lược gương hững hờ...

Ta về ngõ vắng năm xưa,

Gói trong kỹ niệm những tờ thư xanh.
 
 
Dẫu mai đời có vô tình ,
Lật trang thơ cũ bóng hình là đây…



[ trich TƯƠNG TƯ MUÀ THU ,thơ Dương Lam ,hình minh họa DL , vntq]





Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: duonglam

Từ em cuối phố mây trời ,
Ta qua phố bắc em dời phố đông…

 
 
Chim quyên ăn trái nhãn lồng,
Ta về gỡ mối tơ lòng hỏi ai ?...

Tình cờ như gió gặp mây,

Rừng thu lá đổ hoa bay xạc xào.

 
 
Lá vàng rơi , lá lao xao,
Trăm con mộng nhỏ bay vào thơ em ..


Hoa nào đẹp tựa hoa tim,

Tình nào đẹp tựa đóa Quỳnh tinh sương.

 
Ừ trăm năm , cũng vô thường,
Xa nhau…thôi cũng lược gương hững hờ...

Ta về ngõ vắng năm xưa,

Gói trong kỹ niệm những tờ thư xanh.
 
 
Dẫu mai đời có vô tình ,
Lật trang thơ cũ bóng hình là đây…



[ trich TƯƠNG TƯ MUÀ THU ,thơ Dương Lam ,hình minh họa DL , vntq]





Rảnh rang vào hoạ đôi vần cùng DL nè. Xin chúc hồn thơ luôn lắng đọng và tâm thức luôn tĩnh như những vần thơ êm dịu mà DL đem đến tặng cho SA nha. Xin phép DL cho SA khỏi phải repost hình photo vì sẽ làm cho trang thơ thêm dài quá sợ các thi khách mỏi mắt đó. Chúc vui nha [:)]

Người đi để khiến hồn đau
Tìm trong vô vọng tim đau nghẹn ngào

Rừng thu chiếc lá xanh xao
Níu mình cố bám tưạ vào cành thương

Sợ cơn gió đẩy xuống đường
Tình trăm năm biến ...hư không vô thường

Quỳnh Hoa ngậm những giọt sương
Long lanh ánh mắt dễ vương vấn lòng

Đời là biển cả mênh mông
Tay chèo vững lái sẽ không bị gì

Vướng vào hai chữ tình si
Tâm sầu thân khổ ích chi hỡi người

Chừ xin trả chữ...Tình ơi!
Trả gương trả lược trả lời đãi bôi

Đêm đêm cất tiếng ru hời
Ru ta một giấc...bến đời bình yên.

Sương Anh

Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0




Vì Đâu Em Khóc


Vì đâu em khóc, đời tôi khổ
Vướng cánh lưu ly tự thuở nào
Dù mối tình ta nghèo vĩnh cửu
Em đừng trút giận xước trăng cao

Vì đâu tôi nhớ em ngày tháng
Một nửa con tim chết liệm rồi
Một nửa nay còn trôi lơ lững
Tìm người năm cũ... dặm xa xôi

Vì đâu tôi đợi mắt mòn mõi
Nhìn bóng người dưng cứ ngỡ rằng
Nay vóc em về tìm dĩ vãng
Chỉ là ảo mộng ở cung trăng

Vì đâu em khóc hồn tôi rách
Sầu góc đời ta hứng lỡ làng
Lệ tím từng ngăn tim mãi chảy
Giọt nào em tặng gói trong khăn

                                                            Đoạn Trường


Chúc Sương Anh tắm biển vui vẻ, chuyến về mọi sự bình an. 
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo
Đăng nhập để trả lời
0






Vì Đâu Em Khóc


Vì đâu em khóc, đời tôi khổ
Vướng cánh lưu ly tự thuở nào
Dù mối tình ta nghèo vĩnh cửu
Em đừng trút giận xước trăng cao

Vì đâu tôi nhớ em ngày tháng
Một nửa con tim chết liệm rồi
Một nửa nay còn trôi lơ lững
Tìm người năm cũ... dặm xa xôi

Vì đâu tôi đợi mắt mòn mõi
Nhìn bóng người dưng cứ ngỡ rằng
Nay vóc em về tìm dĩ vãng
Chỉ là ảo mộng ở cung trăng

Vì đâu em khóc hồn tôi rách
Sầu góc đời ta hứng lỡ làng
Lệ tím từng ngăn tim mãi chảy
Giọt nào em tặng gói trong khăn

                                                           Đoạn Trường
 
Ai Bảo Anh Em Khóc ?
 
Ai bảo anh rằng em đã khóc
Giọt rơi ướt đẫm gối chăn đêm
Song thưa dõi mắt phiá ngoài thềm
Trong bóng tối môi mềm đẫm lệ
 
Anh xa vắng để hồn em cô lẻ
Nhớ đến người tim khẽ thở than
Cánh nhạn xưa đà khuất gió ngàn
Để lại đây muôn vàn thương nhớ
 
Một lần yêu vạn lần đau khổ
Thầm bảo lòng đừng nhớ đến ai
Để trái tim đừng trăn trở hoài
Đêm thao thức canh dài không ngủ
 
Như cánh hoa chưa lần hé nụ
Bướm ong về quyến rũ đam mê
Để rồi quên chẳng nhớ lời thề
Dòng lệ tím đầm dià mắt ngọc
 
 
Ai bảo anh rằng... em đã khóc ?
 
Sương Anh


Chúc Sương Anh tắm biển vui vẻ, chuyến về mọi sự bình an. 

Cám ơn ĐT nha, về tới Nha Trang dĩ nhiên là phải tắm biển rồi...Merçi lời chúc nha, chúc ĐT cũng gặp nhiều điều tốt hơn...
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-02-08 23:44:59Viet duong nhan>
Trích đoạn: SuongAnh

 
 
HOÀI XUÂN

Đón xuân này lại nhớ xuân xưa
Trong tiết tháng hai gió lạnh vưà
Nỗi nhớ quê hương và quyến thuộc
Khiến lòng nhoi nhói lệ đong đưa
 
Làm sao quên được thuở ngày nao
Mong đến giao thưà cha sẽ trao
Bao đỏ lì xì...mẹ áo mới...
Ra ngõ đầu năm bao kẻ chào
 
Khung cảnh ngày xưa nay mất rồi
Con đời viễn xứ ví mồ côi
Mẹ thời đã khuất cha quê cũ
Đón Tết bên con chẳng một người
 
Rượu trà bánh mức đã chưng bày
Ngũ quả mâm đầy một nhánh mai
Đón rước ông bà về chứng giám
Miệng lâm râm khấn lệ tuôn dài
 
Thời gian mới đó ngót bao xuân
Làm kiếp tha hương ở chốn trần
Lạc lỏng âm thầm khi Tết đến
Ngóng về quê Mẹ...nỗi buồn dâng...
 
Sương Anh

R



Hương Sắc Xuân Tình
 
Đất trời mừng đón Chúa Xuân
Chúa ban hồng phúc đến muôn muôn nhà
Nhịp  xuân tấu khúc hoan ca
Dáng xuân ngào ngạt chan hòa sắc hương

 
Xuân về mở cửa Thiên đường
Nhân loài hy vọng yêu thương trọn lành
Vườn xuân nhú lộc nảy cành
Vạn hoa phô sắc bướm ong rộn ràng
 
Trời xanh mây trắng nắng  vàng
Sơn thôn phố thị nhịp nhàng tình ca
Lòng Trời độ lượng bao la
Đưa tin yêu đến nhập hòa ước mơ



Xuân về tràn ngập ý thơ
Ủ mầm nuôi những giấc mơ tuyệt vời
Khí xuân loan tỏa nơi nơi
Cảnh quan hương sắc rạng ngời tình xuân
 
Đón hân hoan, tiễn lo buồn
Tin vui hoài vọng đến muôn triệu người
Khắp hành tinh rộn niềm vui
Chiến tranh bạo lực sẽ lùi cõi xa
 
Đón mùa xuân mới giao hòa
Tình người chan chứa, tình ta ấm nồng
Biển vui đón những dòng sông
Đất trời cộng hưởng mênh mông xuân tình .
                                  
                             Xuân Tân Mão 2011
 
Nghinh Nguyên

R
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: SuongAnh

Vẫn Còn Đó Muà Xuân
 
Vẫn còn đó muà xuân tươi anh ạ!
Tuyết tan rồi hoa lá sẽ xanh tươi
Mốt mai thôi xuân sẽ đến bên đời
Hoa đua nở lá reo mừng Tết đến

 
Em vẫn một lòng không hề mỏi mệt
Giưã trăm mối lo nghìn nỗi nhọc nhằn
Chẳng nao lòng mãi đợi ngọn gió xuân
Về ngang cưả toả ấm nồng năm mới

 
Vẫn một lòng tin không hề thay đổi
Thật tuyệt vời khi xuân đến anh ơi
Nắng lung linh chiếu sáng cả bầu trời
Em áo mới nụ cười tươi ra ngõ

 
Muà xuân tươi, xuân em còn mãi đó!
Có thể nào đánh mất được đâu anh
Giọt sương mai óng ánh trên cây cành
Làm rạng rỡ ngày đầu tiên năm mới

 
Em cứ thế...
hồn xuân luôn phơi phới!

 
Sương Anh
R
Cám ơn anh trai dến viếng còn tặng thơ và lời chúc lành nưã, em gái cũng xin cầu chúc anh sang năm mới vạn sự như ý ha! Nhớ vào thường hơn xí để mà thơ thẩn cùng em và các anh Ja, anh Tóc nưã chứ, hong thui là hồn thơ sẽ bị...rêu phong cho mà coi [8D]
 
 

Thơ như suối chảy...


Vẫn đó
còn em, vẫn như thế
thơ như suối chảy, ngập sông Seine
vẫn đó còn em, đường chẳng lạ
hương thoảng mùa thương trên môi mềm
 
Anh giờ vẫn cũ, như năm ngoái
thơ đã hết thời, nẩy mầm thơ
nên thôi đành để… ngoài sương gió
thỉnh thoảng, chờ năm…  lúc chuyển mùa
 
Bận qúa và thơ cũng đã hết
nên đành tạm biệt cả xóm thơ
hy vọng, những lúc lòng trỗi nhớ
lại ghé thăm xưa
nhớ tóc thề…
 
Mong em xuân mãi tươi hoa nở
để cùng tất cả, viết vần thơ
cho mùa xuân mãi, trong em ngát
hương của tình thơ
mãi nối mùa…
 
hoàng nguyên


Cảm ơn em gái ghé thăm, hy vọng nếu có thời gian và còn viết được sẽ ghé thăm và viết vui cùng mọi người.
Chúc em Năm Mới có thật nhiều Niềm Vui Mới nhé.

Thơ HOÀNG NGUYÊN: Trang CHÍNH
( Trang THƠ linh tinh )
Đăng nhập để trả lời
0
Mến chào Mây Trắng
nay Nghinh Nguyên mới có dip gặp lại MT trên DĐ
 
MÂY TRĂNG
 
Mây trắng về đâu giữa lưng trời
Gió chiều thu nhẹ lá vàng rơi
Hồn thơ vẫn trắng như mây trắng
Lãng du buồn vui khắp nẻo đời...
 
Nghinh Nguyên
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: nghinhnguyen

Mến chào Mây Trắng
nay Nghinh Nguyên mới có dip gặp lại MT trên DĐ
 
MÂY TRĂNG
 
Mây trắng về đâu giữa lưng trời
Gió chiều thu nhẹ lá vàng rơi
Hồn thơ vẫn trắng như mây trắng
Lãng du buồn vui khắp nẻo đời...
 
Nghinh Nguyên

 
Chào anh Nghinh Nguyên nha...cám ơn anh vẫn còn nhớ MT...Chúc anh luôn tràn ngập tình yêu thơ ca...
 
Ngẫu hứng Em

cuối thời gian em long lanh
màu dương đã ánh mong manh nét ngà
về đâu ngơ ngác chiều tà
chút em áo lụa la đà vỡ tan
từ ngày nắng nhạt phai vàng
mây theo em trọn sắc hoàng hôn xưa ...
mt
 
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: mây trắng

Trích đoạn: nghinhnguyen

Mến chào Mây Trắng
nay Nghinh Nguyên mới có dip gặp lại MT trên DĐ
 
MÂY TRĂNG
 
Mây trắng về đâu giữa lưng trời
Gió chiều thu nhẹ lá vàng rơi
Hồn thơ vẫn trắng như mây trắng
Lãng du buồn vui khắp nẻo đời...
 
Nghinh Nguyên


Chào anh Nghinh Nguyên nha...cám ơn anh vẫn còn nhớ MT...Chúc anh luôn tràn ngập tình yêu thơ ca...

Ngẫu hứng Em

cuối thời gian em long lanh
màu dương đã ánh mong manh nét ngà
về đâu ngơ ngác chiều tà
chút em áo lụa la đà vỡ tan
từ ngày nắng nhạt phai vàng
mây theo em trọn sắc hoàng hôn xưa ...
mt
 
NN xin được nói dòng ;



thời gian thấm thoát thoi đưa 
đông về đã tiễn thu vứa đi qua
ân tìnhh ngày tháng phôi pha
bao nhiêu hoài niệm chì lá giấc mơ
tương tư buồn đến ngẩn ngơ
tìm trong ngẫu hứng lời thơ tâm tình
làn mây trắng mãi nguyên trinh
tải dòng tâm sự với tình ý thơ...
 
Nghinh Nguyên
/quote]
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-12-29 11:21:47SuongAnh>
Mến chào Mây Trắng
nay Nghinh Nguyên mới có dip gặp lại MT trên DĐ
 
MÂY TRĂNG
 
Mây trắng về đâu giữa lưng trời
Gió chiều thu nhẹ lá vàng rơi
Hồn thơ vẫn trắng như mây trắng
Lãng du buồn vui khắp nẻo đời...
 
Nghinh Nguyên


Chào anh Nghinh Nguyên nha...cám ơn anh vẫn còn nhớ MT...Chúc anh luôn tràn ngập tình yêu thơ ca...

Ngẫu hứng Em

cuối thời gian em long lanh
màu dương đã ánh mong manh nét ngà
về đâu ngơ ngác chiều tà
chút em áo lụa la đà vỡ tan
từ ngày nắng nhạt phai vàng
mây theo em trọn sắc hoàng hôn xưa ...
mt
 
NN xin được nói dòng ;



thời gian thấm thoát thoi đưa 
đông về đã tiễn thu vứa đi qua
ân tìnhh ngày tháng phôi pha
bao nhiêu hoài niệm chì lá giấc mơ
tương tư buồn đến ngẩn ngơ
tìm trong ngẫu hứng lời thơ tâm tình
làn mây trắng mãi nguyên trinh
tải dòng tâm sự với tình ý thơ...
 
Nghinh Nguyên


SA xin chào anh Nghinh Nguyên cùng Mây Trắng nha ! Vui khôn xiết khi hai anh chị tự dưng ghé bước nơi này để cùng nhau thi hoạ xướng. Hôm nay SA xin góp chút Ngẫu Hứng cùng MT và anh NN nè.

Sum Vầy Tình Thơ
 
Làn Mây Trắng dịu dàng bay
Hồn vui Nghinh tiếp đón ngày trinh Nguyên
Sương mai lấp lánh ngoài hiên
Vui cùng cây cỏ nắng hiền chờ xuân
Cám ơn đời những tình thân
Cuả người mang đến ân cần làm sao
Lời thơ ướp mật ngọt ngào
Vui tình tri kỷ uống vào lời hay
Chào mừng thi khách tới đây
Cùng em đối vận sum vầy tình thơ

 
Sương Anh
 
Kính Chúc MT và anh NN năm mới sắp đến nhiều niềm vui và hồn thơ luôn lai láng hỏng có được ngừng đó nha [8D]



📎 NewYear2..Theme22
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-12-31 01:23:20nghinhnguyen>
Trích đoạn: SuongAnh

Mến chào Mây Trắng
nay Nghinh Nguyên mới có dip gặp lại MT trên DĐ
 
MÂY TRĂNG
 
Mây trắng về đâu giữa lưng trời
Gió chiều thu nhẹ lá vàng rơi
Hồn thơ vẫn trắng như mây trắng
Lãng du buồn vui khắp nẻo đời...
 
Nghinh Nguyên


Chào anh Nghinh Nguyên nha...cám ơn anh vẫn còn nhớ MT...Chúc anh luôn tràn ngập tình yêu thơ ca...

Ngẫu hứng Em

cuối thời gian em long lanh
màu dương đã ánh mong manh nét ngà
về đâu ngơ ngác chiều tà
chút em áo lụa la đà vỡ tan
từ ngày nắng nhạt phai vàng
mây theo em trọn sắc hoàng hôn xưa ...
mt
 
NN xin được nói dòng ;



thời gian thấm thoát thoi đưa 
đông về đã tiễn thu vứa đi qua
ân tìnhh ngày tháng phôi pha
bao nhiêu hoài niệm chì lá giấc mơ
tương tư buồn đến ngẩn ngơ
tìm trong ngẫu hứng lời thơ tâm tình
làn mây trắng mãi nguyên trinh
tải dòng tâm sự với tình ý thơ...
 
Nghinh Nguyên


SA xin chào anh Nghinh Nguyên cùng Mây Trắng nha ! Vui khôn xiết khi hai anh chị tự dưng ghé bước nơi này để cùng nhau thi hoạ xướng. Hôm nay SA xin góp chút Ngẫu Hứng cùng MT và anh NN nè.

Sum Vầy Tình Thơ
 
Làn Mây Trắng dịu dàng bay
Hồn vui Nghinh tiếp đón ngày trinh Nguyên
Sương mai lấp lánh ngoài hiên
Vui cùng cây cỏ nắng hiền chờ xuân
Cám ơn đời những tình thân
Cuả người mang đến ân cần làm sao
Lời thơ ướp mật ngọt ngào
Vui tình tri kỷ uống vào lời hay
Chào mừng thi khách tới đây
Cùng em đối vận sum vầy tình thơ

 
Sương Anh
 
Kính Chúc MT và anh NN năm mới sắp đến nhiều niềm vui và hồn thơ luôn lai láng hỏng có được ngừng đó nha [8D]





Mến chào Sương Anh. NN rất vui vui găp lại bạn hiền.
 
Tình thơ như giấc mộng hờ
Nhưng là nơi chốn bến bờ dừng chân
Nặng lòng tri kỷ tri âm
Mây Trắng tương diện một lần thoáng qua
Sương Anh nghìn trùng cách xa
Đại dương mấy dặm quê nhà vẫn mong
Không là cách mặt xa lòng
Tương giao mình mãi hoài mong tao phùng
Tình thơ rơi một điểm chung
Xuống thuyền cùng đến một vùng mộng mơ
Rồi ta cùng tới bến bờ...
Trải lòng ta đón tình thơ ngọt ngào... 

Nghinh Nguyên
 
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-01-02 01:19:44SuongAnh>


Giao Thưà Nhớ Quê
 
Tối băm mốt
pháo giao thưà giòn giã
Khiến màn đêm
giật mình bừng tỉnh cơn mơ
Muôn vạn người cùng thức để mà chờ
Một năm mới Hai Ngàn Không Trăm Mười Một

 
Hồn trầm tư
một nỗi buồn không nói được
Tự ví đời
khác nào như chiếc lá lang thang
Mãi cuốn trôi theo gió chẳng dừng chân
Như đời viễn xứ thiếu tình thân, bè bạn

 
Mơ...mơ lắm...
một ngày muà xuân tươi sáng
Quê hương mình
sẽ tràn ngập những niềm vui
Khắp năm châu
anh em từ bốn phương trời
Về gặp nhau
nơi cố quận đón chào ngày xuân mới

 
Sương Anh

 
SA xin nối tình thi hữu cùng với anh Nghinh Nguyên nè [:)]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
 
 
Anh Đến Nhé!
 
Anh đến nhé, xuân đã về rồi đó
Vạt nắng hồng đang chào đón ban mai
Những tháng năm đầy mệt mỏi u hoài
Xin bỏ lại theo muà đông năm cũ...

 
Anh đến nhé, hoa đào đang ươm nụ
Gốc mai già đơm lộc ở ngoài sân
Chẳng bao lâu Tết Nguyên Đán đến gần
Xuân Việt Nam, xuân tình thân dân tộc

 
Anh đến nhé, cùng em đi hái lộc
Gió đầu xuân trẩy hội trên lá non
Tiếng cười vui pha lẫn tiếng pháo dòn
Báo hiệu những chuyện buồn rồi tan hết

 
Anh đến nhé, nhạc hoà thơ ríu rít
Như yến oanh đang ca hót trên cành
Chúc mừng chúng mình hồn mãi trong xanh
Nhạc, hoạ, thơ, tranh... sẽ muôn đời khắng khít

 
Sương Anh

Hôm nay SA ráng thức khuya để góp vài vần lưu lại vui cùng các anh, chị, bạn ha...sắp tới SA sẽ bận lắm, nên có lẽ ít lang thang thơ thẩn thường như trước nưã.
Xin cầu chúc cả nhà VTN mình sẽ có 365 ngày đều là mới mẻ, vui vẻ và khoẻ khoắn như ngày đầu năm mới 2011 hôm nay nha [sm=40.gif][sm=7.gif][sm=10.gif]
 

 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: SuongAnh



Giao Thưà Nhớ Quê
 
Tối băm mốt
pháo giao thưà giòn giã
Khiến màn đêm
giật mình bừng tỉnh cơn mơ
Muôn vạn người cùng thức để mà chờ
Một năm mới Hai Ngàn Không Trăm Mười Một

 
Hồn trầm tư
một nỗi buồn không nói được
Tự ví đời
khác nào như chiếc lá lang thang
Mãi cuốn trôi theo gió chẳng dừng chân
Như đời viễn xứ thiếu tình thân, bè bạn

 
Mơ...mơ lắm...
một ngày muà xuân tươi sáng
Quê hương mình
sẽ tràn ngập những niềm vui
Khắp năm châu
anh em từ bốn phương trời
Về gặp nhau
nơi cố quận đón chào ngày xuân mới

 
Sương Anh

 SA xin nối tình thi hữu cùng với anh Nghinh Nguyên nè [:)]

 
Thương Người Viễn Xứ
 
Thương người  viễn xứ nặng lòng
Quê hương chừ có kẻ mong từng ngày
Chiều buồn gởi áng mây bay
Chút tình tri kỷ từ ngày tương giao
Đêm về tìm một ánh sao
Muôn vì lấp lánh mảnh nào người thương
Ánh trăng mờ nhạt trong sương
Mang bao thương nhớ đại dương dặm ngàn
Lưng trời cánh vạc bay ngang
Mà nghe thương mếm ngập tràn đêm đông.
 
Nghinh Nguyên
 
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....
Đăng nhập để trả lời
0

Thương Người Viễn Xứ
 
Thương người  viễn xứ nặng lòng
Quê hương chừ có kẻ mong từng ngày
Chiều buồn gởi áng mây bay
Chút tình tri kỷ từ ngày tương giao
Đêm về tìm một ánh sao
Muôn vì lấp lánh mảnh nào người thương
Ánh trăng mờ nhạt trong sương
Mang bao thương nhớ đại dương dặm ngàn
Lưng trời cánh vạc bay ngang
Mà nghe thương mếm ngập tràn đêm đông.
 
Nghinh Nguyên
 
Lá Nhuộm Màu Xuân
 
Thu về khiến lá xa cành
Cây trơ trụi gốc chông chênh dáng ngồi
Thời gian lơ đãng dần trôi
Muà đông lại đến tuyết rơi xuống đầy

 
Muốn gom năm tháng trên tay
Để còn níu giữ màu mây xanh hồng
Chơi vơi tay vói trên không
Lá nhuộm màu trắng tuyết đông lạnh lùng

 
Thôi thì cứ thả trôi sông
Giữ chăng chỉ một tấm lòng sắt son
Chờ mai xuân đến cành non
Nụ xinh vươn nở môi tròn cười Xuân

 
Sương Anh
 
Cám ơn anh NN và nỗi lòng thông cảm cho nỗi lòng người xa xứ, tuy bận lắm nhưng dọc mấy giòng thơ cuả anh, thi hứng trỗi dậy ghé vào hoà đôi dòng cùng anh. Chúc anh những ngày cuối năm tuy bận rộn mà vui lắm, phải hôn?[sm=1.gif]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-01-05 06:13:40hoangnguyen6889>

Đánh mất…

Ừ thôi, người đi
cho tôi quên, một bờ vai nhớ
mỏng mảnh: lụa trong, cơn gió
thuôn thuôn nét, hoang chờ…

Cõi nào vu vơ
cho tôi lạc, trong những vệt nhớ
cong cong dải lụa
phủ ngang ai, những nét sau chờ

Những mùa xuân
từng hạt nắng đan thành mơ
có phải vô tình, che cho em
mà đời tôi
sao:
đánh mất…

hoàng nguyên


Xin chào em gái của xóm, có bài thơ cũ góp vui cùng em gái nhé. Anh trai cũng bận lu bu với gia đình con cái nên ít vào góp vui. Chúc em vui vẻ.
Thơ HOÀNG NGUYÊN: Trang CHÍNH
( Trang THƠ linh tinh )
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: hoangnguyen6889


Đánh mất…

Ừ thôi, người đi
cho tôi quên, một bờ vai nhớ
mỏng mảnh: lụa trong, cơn gió
thuôn thuôn nét, hoang chờ…

Cõi nào vu vơ
cho tôi lạc, trong những vệt nhớ
cong cong dải lụa
phủ ngang ai, những nét sau chờ

Những mùa xuân
từng hạt nắng đan thành mơ
có phải vô tình, che cho em
mà đời tôi
sao:
đánh mất…

hoàng nguyên


Xin chào em gái của xóm, có bài thơ cũ góp vui cùng em gái nhé. Anh trai cũng bận lu bu với gia đình con cái nên ít vào góp vui. Chúc em vui vẻ.


 
 
Tuổi Thơ Ngây
 
Vâng, tuổi thơ ngày đó
Đã đánh mất rồi từ thuở đôi mươi
Theo dòng đời đẩy đưa trôi nổi
Em đã không còn giữ nét thơ ngây

 
Bụi thời gian
kết tuả buả vây
Che mất cả tháng ngày yêu dấu cũ
Chừ có anh
gợi cho em niềm nhớ
Khiến lòng buồn sợi nhớ lại đong đưa

 
Làm sao quên
anh hỡi ...chuyện thời xưa
thôi đành khép
kẻo mưa lòng
ngập tràn mi mắt...

 
Sương Anh

Cám ơn anh trai dù bận vẫn ghé thăm, cảm động quá hà, em cũng bận lắm anh ạ! nhưng mà tại...thì...là..mà...hồn thơ...biểu dzị á  [8D] hihihihi. Chúc anh trai luôn vui khoẻ thỉnh thoảng rảnh vẫn vào thăm là em gái vui rồi. [sm=1.gif]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
 
 
Lạc Lối Mơ
 
Anh
làm em lạc lối mơ
Hồn bay tới cõi
mịt mờ xa xăm
Lâu rồi
người chẳng về thăm
Để em mòn mỏi
đếm thầm giọt rơi...

 
Xuân đang về đến bên đời
Người xưa đâu
để thơ lời buồn thiu
Bên song ngắm áng mây chiều
Hồn hoang tím lạnh hắt hiu vì người...

 
Lối mơ đã lạc tình ơi!...
 
Sương Anh 
  
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Mến chào Sương Anh lâu lám mới có dip ghé thăm vườn thơ SA đây
chúc SA vạn an.
thân mến
Nghinh Nguyên
 
Vườn Thiền
 
Cánh vàng Chao xuống hồ thu
Hương hoa cúc thoảng trong khu vườn chiều
Ngàn thông xỏa tóc đìu hiu
Đỉnh Quang Du quyện ít nhiều khói mây
Hồ Tuyền Lâm thoáng hơi may
Tiếng đồng chung vọng ngân dài triền non
Nhắc nhân sinh chữ sắc không
Thất tình lục dục trong vòng luân xa
Vườn trần một bãi phù hoa
Lợi danh phú quí có là phù du
Mấy ai váo cõi chân như
Để hồn trầm lắng trong khu vườn thiền.
                            
                  Nghinh Nguyên
 
Trúc Lâm Thiền Viện Đà Lạt một chiều thu
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: nghinhnguyen

Mến chào Sương Anh lâu lám mới có dip ghé thăm vườn thơ SA đây
chúc SA vạn an.
thân mến
Nghinh Nguyên
 
Vườn Thiền
 
Cánh vàng Chao xuống hồ thu
Hương hoa cúc thoảng trong khu vườn chiều
Ngàn thông xỏa tóc đìu hiu
Đỉnh Quang Du quyện ít nhiều khói mây
Hồ Tuyền Lâm thoáng hơi may
Tiếng đồng chung vọng ngân dài triền non
Nhắc nhân sinh chữ sắc không
Thất tình lục dục trong vòng luân xa
Vườn trần một bãi phù hoa
Lợi danh phú quí có là phù du
Mấy ai váo cõi chân như
Để hồn trầm lắng trong khu vườn thiền.
                            
                  Nghinh Nguyên
 
Trúc Lâm Thiền Viện Đà Lạt một chiều thu

 
Cám ơn anh Nghinh Nguyên đã ghé bước đến thăm mặc dù hong có SA ở nhà, thiệt là cảm động mà hỏng biết nói sao, sau thời gian vắng, nay SA trở lại vui cùng với anh và các bạn đây. Chúc anh NN có thật nhiều vần thi nhẹ nhàng và thanh thoát như bài Vườn thiền này nha, SA xin hoạ lại bài này, mong rắng anh không chê [sm=----.gif]
 
Thong Dong
 
Thong dong nơi Trúc Lâm Viên
Hạt tràng lần đếm đến miền chân như
Lắng nghe lời cuả Cha từ
Không không sắc sắc thực hư hồng trần
Vướng chi để lụy vào thân
Nương thuyền bát Nhã đến gần Như Lai
Si mê lầm lạc miệt mài
Bao giờ mới được thấy đài hoa sen
Hồi chuông tỉnh thức vang lên
Nghe như có tiếng gọi tên ta kià
Mau mau buông bỏ dục mê
Vườn thiền đang đợi ta về dạo chơi
 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Tranh: Hoa sĩ : Triat

 
Ly rượu đêm mùa Hạ
 (Triat)
 
Đêm hạ nồng nóng bức
Nơi quán nhỏ Thiện Đường
Một mình bên ly rượu
Lòng thoáng chút buồn vương
 
Rươụ vưà cay vưà đắng
Bởi men dậy hơi cồn
Niềm riêng đang nằng nặng
Nhấp vào đắng mà...ngon
 
Người bỏ đi đâu mất
Còn lại ta tình đau
Nâng chén sầu uống cạn
Thấy đời bỗng trắng phau
 
Ly rượu đêm muà hạ
Người tận hưởng niềm vui
Mình ta ngồi thong thả
An nhiên nhấp ngậm ngùi
 
Sương Anh
 
 

Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Tranh : Hoạ sĩ Triat
 
 
Bước Thiền Hành
 
Qua đêm còn chưa ngủ
Lòng cảm thấy bâng khuâng
Ngồi tĩnh tâm yên lặng
Nghe ngày đến thật gần
 
Cất bước đi thiền hành
Nhẹ nhàng tim hít thở
Bầu trời thật trong xanh
Nụ hoa môi hé nở
 
Chim rừng hót ca vang
Báo hiệu muà hạ tới
Những cánh hoa khẽ khàng
Nghiêng mình chào nắng mới
 
Bước trên lối cỏ hồng
Gót chân em nhè nhẹ
Chợt nghe giưã thinh không
Một hồi chuông vang khẽ
 
Niềm tin yêu bừng sáng
Cha Từ đã về đây
Ban niềm vui an lạc
Tình yêu thương tràn đầy
 
Một hồi Chuông Đại Hồng
Ngân nga từ đỉnh núi
Bao phiền muộn trong lòng
Tan biến vào hư không
 
Lắng lòng nghe hãy lắng lòng
Tiếng chuông huyền diệu thinh không gọi về
Dục trần cõi sắc u mê
Hãy mau tĩnh thức hướng về tuệ tâm...
 
Sương Anh - Paris 3h05' 16/06/10
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0