📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

TỰ TÌNH

157 trả lời, 14.111 lượt xem — Trang 2 / 6
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-02-26 16:42:41Lưu Giang>
 
 
 
PHIỀN
 
 
 
Em mua thuốc anh bảo phiền em lắm
Đến thăm anh ,anh lại bảo đừng đi
Phiền của anh là cái chi chi?
Em chỉ hiểu anh không cần em nửa
Vậy từ nay chuyện tình hai đứa
Em sẻ xem là giấc mơ hoa
Nếu mai nầy anh là của người ta
em sẻ chúc cho anh hạnh phúc
 
TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-02-26 16:43:50Lưu Giang>
 




B U Ồ N
 

Tôi cũng buồn như trăm lá bay

Người đi bỗng thấy đêm dài

Người đi từ đó tôi còn đó

    Ngồi đếm u buồn dăm ngón tay

Tôi nhủ đời như con nước sông

Về đâu hỡi những áng mây hồng?

Có chở bơ vơ về nẻo phố

Cho buồn cô động giữa đêm đông

Tôi cũng buồn như trăm lá bay

Người đi còn đọng gót thu hài

Người đi biển nhớ vì xa cách

Và đắng cay từng đêm tỉnh say
 
 
TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-02-26 16:45:19Lưu Giang>
 




NGÀY THỨ BẢY

 

Anh đến thăm em ngày thứ bảy


Làm trời hôm ấy nắng vàng hơn


Sương rơi buổi sáng trong như ngọc


Lá cũng làm duyên với nụ hồng


Chiều nay thứ bảy anh không đến


Mây sà xuống thấp hỏi vì sao?


Mưa bỗng vô tình làm ướt áo


Gió cũng buồn hơn chẳng muốn chào


Em biết không còn ngày thứ bảy


Một tuần chẳng có những ngày vui


Rồi mai rồi mốt và sau nữa


Chẳng có trong em một tiếng cười
 

TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-02-26 16:46:28Lưu Giang>
 




LỜI  RU


 
Lời ru của gió
 
In dấu hương thầm
 
Êm đềm tiếng nhạc
 
Mơ tình trăm năm
 
 
 
TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-02-26 16:47:46Lưu Giang>
 




MƠ  XA


 
Anh từ nơi gió cát
 
Em từ nơi ruộng đồng
 
Hai phương trời cách biệt
 
Mà lòng vẫn hoài mong
 
Xin gởi nhờ cơn gió
 
Chở hết cả ân tình
 
Trao cho người yêu mến
 
Để thấy đời đẹp xinh
 

TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-02-27 16:56:45Lưu Giang>





BÂNG  KHUÂNG

Ta đi lang thang trên con đường nắng đổ
Đếm bước chân buồn với huyền thoai thương yêu
Nỗi nhớ nhung nào bùng lên gãy đổ
Xa cách dâng đầy như cỏ bám rong rêu
Ta vẫn ngồi đây với tủi buồn trên tóc
Nhìn lá me bay khi gió lộng ngoài sân
Là thấy xót xa dâng đầy trong mắt
Tình yêu cho người sao lòng vẫn bâng khuâng
Bao nhiêu tuổi đời là bao nhiêu lần khóc
Hạnh phúc cuộc đời là những áng phù vân
Rồi một ngày nào ta nằm im nhắm mắt
Biết có ai buồn cúi mặt xót thương thầm?

TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-02-26 16:50:27Lưu Giang>
 
 


BIỆT LY
 

 
Một chút giận hờn nay đã phai
 
Thay vào đôi mắt thoáng vương cay
 
Cố ngăn tiếng nấc sao nghèn nghẹn
 
Ta đã qua rồi đêm đắm say
 
Bây giờ ta còn lại những gì?
 
Mây buồn che lấp cả đôi mi
 
Đếm từng thương nhớ dâng tim óc
 
Ta ghét làm sao tiếng biệt ly
 
 

TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-02-26 16:52:54Lưu Giang>
 
 


CHUYỆN MÌNH
 
 
Một nửa vầng trăng đã mất rồi
Từ khi người ấy cách xa tôi
Gần nhau mà thấy xa xôi quá
Lệ đổ tình sầu chẳng thấy vơi
Một sợi tơ hồng trói buộc nhau
tưởng rằng mình hạnh phúc dài lâu
Không tin nên cứ hờn nhau mãi
Nên đời hai đứa phải thương đau
Vĩnh biệt tình sầu rượu thắm môi
Nỗi buồn xin gửi lại cho tôi
Cầu xin người ấy vui hạnh phúc
Mãi mãi trên môi nở nụ cười
 

TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-02-26 16:54:01Lưu Giang>
 
 


CÓ   PHẢI
 
 

Nhớ thương nhiều
làm cho con tim dâng tràn cảm xúc
Có phải chăng đó là hạnh phúc?
Giận hờn nhau, chia tay nhau
Làm nỗi nhớ dâng tràn
Và tình yêu mình như những cung đàn
Do mi la sol
kết thành bản nhạc
Trời cũng có mưa có nắng
Chữ cũng có sắc, có huyền
Nhạc cũng có những cung bậc thăng trầm
Thì tình yêu mình là bản tình ca
Phải thế không anh ?
 

TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-02-26 16:55:14Lưu Giang>
 
 


Dà TRÀNG
 
 
 

Dã tràng xe cát
 
Tình yêu mơ hồ
 
Một cơn gió thoảng
 
Bay vào hư vô
 
Trăng xoay còn đó
 
 Biển nhớ còn đây
 
Hàng dương nghiêng ngã
 
Chẳng còn bóng ai

TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-02-26 16:58:28Lưu Giang>
 
 


KHÔNG BIẾT

 

Trời có rừng và núi

Đất có suối và sông

Rừng ôm núi vào lòng

Chở che khi mưa xuống

Suối chảy vào sông lớn

Hòa chung nhịp tình yêu


Người với ta sao lại cô liêu ?


Biết đến bao giờ mới hòa chung nhịp điệu !
 
 

TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-02-26 17:12:24Lưu Giang>





GỞI  NGƯỜI
 
 
 

 
Chiều nay bỗng thấy bơ vơ
Đạp xe trên phố mà ngơ ngẩn buồn
Đi tìm một chút dư hương
Hoa soan rơi rụng bước đường em qua
Dấu chân trên cát nhạt nhoà
Biển lên tiếng gọi sóng hoà lời theo
Còn đây một chút thương yêu
Gởi người xa xứ thuyền neo bến chờ
 
TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-02-26 17:02:18Lưu Giang>
 




LẶNG THẦM
 

Tim hồng theo gió bay cao
Yêu người mà chỉ nhìn nhau lặng thầm
Em ngồi nhìn ánh trăng trong
Nghe con chim hót trong lòng buồn ơi !
Xa nhau rồi ! xa nhau rồi !
Biết người còn nhớ đến người hay không ?
Một lần yêu mấy bâng khâng?
Một lần gảy đổ mấy lần thương đau?
Hương xưa giờ đã phai màu
Xác thân gầy héo còn đâu mà tìm
Nỗi niềm riêng ! nỗi niềm riêng !
Ta mang theo đến cuối miền lãng quên
Con thuyền cứ mãi lênh đênh
Xa rời bến cũ để quên chuyện mình
Mảnh hồn trinh ! mảnh hồn trinh !
Gió mưa vùi ấp khối tình tương tư

TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-02-26 17:03:41Lưu Giang>
 
 


HƯ KHÔNG


 
Lung linh đối bóng
 
Trăng mờ ảnh xưa
 
Chập chờn ai đó ?
 
Ồ ! chỉ là mưa
 
Rượu sao nhạt thếch ?!
 
Chẳng thấy hương nồng
 
Tình bay theo gió
 
Chỉ còn hư không
 
 


TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-02-26 17:04:50Lưu Giang>
 




KHI YÊU


  
Khi yêu mà bảo lầm
 
Không phải tình trăm năm
 
Tình yêu là trao tặng
 
Dù là yêu lặng thầm
 
Khi yêu không hối tiếc
 
Dù người ấy phụ phàng
 
Vẫn một lòng thương nhớ
 
Mặc đò tình sang ngang
 
 
TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-02-26 17:09:35Lưu Giang>
 




XUÂN VỀ
 
 
 

Ta về
in dấu chân xưa
Nghe trong tim khẽ
gọi mùaxuân lên
Bên lầu
rộn rã tiếng chim
Mai vàng đã nở
mái hiên trước nhà
Bướm xòe
cánh lượn vườn hoa
Chồi xuân hé nụ
cho ta nhớ người


TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-02-27 17:01:45Lưu Giang>
 




BÂY GIỜ
 
 

 

Bây giờ nghe xót xa đau
Hồn em bước mõi buồn nào hơn không?
Bây giờ thấy buốt cả lòng
Từ khi anh đến khơi dòng nhớ thương
 Bây giờ mới thấy vấn vương
Xa anh cả một trời thương nơi nầy
Em còn cả giấc mơ say
Xin cho yên ngủ trong tay ân tình
Cầu trời se kết duyên mình
Để cho hai đứa trọn tình cùng nhau



TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-02-26 17:21:26Lưu Giang>






MỘT CHÚT TÌNH
 
 

Có những con chim sẻ
Đậu trên cành cây non
Cho lòng em mở hé
Nụ tình yêu vuông tròn
 
Anh còn hoài vẩn đục
Em ngại ngần trong tay
Mang tình yêu tinh khiết
Vừa chớm nụ hồng say
 
Nửa đời em mưa gió
Tìm bến bờ náo nương
Nhưng lòng em bở ngở
Vì tình anh tơ sương
 
Yêu người sao cứ mãi
Trách hờn em xót xa
Lòng em từng buốt giá
Một chút gì....đã qua
 
Thôi từ đây cách biệt
Chút yêu thương ban đầu
Xin chôn vào đáy huyệt
Để chuyện mình qua mau
 

TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-02-26 17:26:52Lưu Giang>





TRĂNG LẠNH
 
 

 
Đêm đông đứng ngắm trăng buồn

Trên lầu nguyệt lạnh gió luồn mái hiên

Sương khuya rơi ướt bên thềm

Giọt sầu chảy ngược nỗi niềm đa mang
 
 
TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-02-26 17:27:58Lưu Giang>
 





HOA TRẮNG
 
 

Hai mươi năm trước hoa còn thắm
Ong bướm cùng nhau đến dập dìu
Hoa vẫn vô tình vui trong nắng
Chẳng hề vương vấn chút thương yêu
Thời gian cứ dần trôi đi mãi
Hoa trắng ngày xưa đã úa tàn
Cánh hoa rơi rụng theo dòng nước
Sóng vùi gió dập cánh hoa tan
Nàng chính là loài hoa trắng ấy
Còn tôi một kiếp sống tha phương
Hai mươi năm lẻ về quê cũ
Mới biết người xưa quá đoạn trường
Cãnh cũ vườn xưa đã rêu phong
Cô bé ngày xưa đi lấy chồng
Chim sáo ngày xưa dừng tiếng hót
Kể từ khi chim nhốt trong lồng
Đường đời hai đứa chia hai lối
Trăm nghìn ngả rẽ chẳng gặp nhau
Cả đời tôi vẫn hoài dong ruỗi
Chỉ còn tìm trong giấc chiêm bao

TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-02-27 17:03:13Lưu Giang>
 




MƠ ƯỚC


 
Mơ ước của em đơn giản lắm
 Chỉ muốn cùng anh đứng ngắm trăng
 Trăng soi đáy nước in đôi bóng
 Tay nắm bàn tay ấm cả lòng
 Em sẽ thả hồn theo mây gió
 Xây lầu hạnh phúc giữa trần gian
 Nguyện cầu hai đứa bền duyên thắm
 Mãi mãi cùng nhau ướp mộng vàng
 
 
TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-02-26 17:30:27Lưu Giang>
 





N H Ớ


 
 
Mưa đêm ướt lạnh
 
Nhớ nụ hôn đầu
 
Bên hiên nhà vắng
 
Ân tình trao nhau
 
 
 
TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-05 16:14:38Lưu Giang>
 
TRONG MƯA
 
 
 
 
Chiều nay mưa
Từng bước nhỏ
Trên con đường xưa
Đời đơn côi
Tình ơi !giờ đã xa rồi
Người xưa đâu?
Trời đang mưa day dứt giọt sầu
Giờ xa nhau
Còn lại đây
Một mình chất ngất thương đau
TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-02-26 17:32:02Lưu Giang>





S Ó N G


 
Biển dạt dào ngọn sóng
 Nô đùa trên biển xanh
 Sóng em và sóng anh
 Tung tăng cùng biển mẹ
 Ông mặt trời cũng hé
 Làn mây trắng nhìn xem
 Ngọn gió cũng nổi lên
 Hòa vui cùng ngọn sóng 
 Chạy vào bờ cát trắng
 Ta hòa quyện vào nhau
 Thành con sóng bạc đầu
 Cho cuộc đời thêm đẹp
 

 
TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-02-27 17:04:37Lưu Giang>





HOA LƯU GIANG


 
Lưu Giang muốn được yên bình
 
Trôi trên sông rộng để tình mênh mông
 
Nào ngờ số phận long đong
 
Hoa theo nước cuốn giữa dòng tả tơi
 
 
TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-02-27 17:05:35Lưu Giang>
 




XUÂN VỀ


 
Nơi nầy
 
nhớ một nơi kia
 
Hình chia với bóng
 
tình chia với người
 
Xuân về
 
sao lại ngậm ngùi
 
Giữa phố đông người
 
sao có riêng ta ?!
 

TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-02-27 17:06:35Lưu Giang>
 




MÂY TRÊN ĐỈNH NÚI


 
Mây bay
 
trên đỉnh núi sầu
 
 In soi bóng nguyệt
 
 bên đầu sông tương
 
Nhìn trăng
 
lòng thấy vấn vương
 
Hoa trôi theo nước
 
nhạt hương mất rồi
 
TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-30 06:34:02yenha>
Trích đoạn: Lưu Giang

 
 
HOA LƯU GIANG
 
Lưu Giang muốn được yên bình
 
Trôi trên sông rộng để tình mênh mông
 
Nào ngờ số phận long đong
 
Hoa theo nước cuốn giữa dòng tả tơi





PHẢI  VẬY


Long đong sao lại nào ngờ

Lưu Giang tất phải chịu đời nổi trôi !

Lưu Giang hỡi ! Lưu Giang ôi !

Yên bình là đã hết rồi Lưu Giang !



📎 pvm_canhbuomtrangA
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-02 14:03:24Lưu Giang>
Trích đoạn: Lưu Giang

 
 
HOA LƯU GIANG
 
 
Lưu Giang muốn được yên bình
 
Trôi trên sông rộng để tình mênh mông
 
Nào ngờ số phận long đong
 
Hoa theo nước cuốn giữa dòng tả tơi





PHẢI  VẬY


Long đong sao lại nào ngờ

Lưu Giang tất phải chịu đời nổi trôi !

Lưu Giang hỡi ! Lưu Giang ôi !

Yên bình là đã hết rồi Lưu Giang !




 
TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Lưu Giang


Mang tên giòng sông yên bình

Mà sao lại nổi sóng tình hởi sông?

Để Lưu Giang chịu long đong

Cuốn theo con sóng giữa dòng trôi xa...




HỠI  GIANG

Sông muôn đời vẫn ngân nga

giai điệu say đắm tình ca không rời

Nhưng Lưu Giang mãi bông khơi

Dòng sông đành phải kêu trời hỡi Giang !


YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
«« « 1 2 3 4 5 » »»