📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

TỰ TÌNH

157 trả lời, 14.111 lượt xem — Trang 5 / 6
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-05 14:40:42Lưu Giang>
 
 
TRỌN ĐỜI BÊN NHAU
 
 
 
Ta về người lại ra đi
 
Chưa vui sum hợp chia ly kéo về
 
Biết bao giờ được vẹn thề?
 
Tình yêu hai đứa mãi kề cận nhau
 
Không còn gối chiếc đêm thâu
 
không còn đơn lẽ ngắm sao trên trời
 
Để môi luôn nở nụ cười
 
Để ta mãi mãi trọn đời bên nhau.....
TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-05 14:41:49Lưu Giang>

TẶNG EM
 
 
 
Hôm nay ngày tám tháng ba
 
Thương em xin tặng nụ hoa ân tình
 
Chúc em môi thắm hồng xinh
 
Bao nhiêu hạnh phúc xin dành cho em



TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-05 14:42:54Lưu Giang>
 
 
MƯA QUA
 
 
 
Mưa rơi trên áo
Làm nhòa tóc em
Mưa hôn trên má
Thấm ướt môi mềm
 
Gió ơi ! đừng thổi
Mưa ơi ! đừng rơi
Nắng lên đi nhé!
Ấm lòng em tôi
 
Mưa rơi trong nắng
Gió thổi mưa đi
Qua rồi ngày tháng
Không còn chia ly
TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-05 14:43:56Lưu Giang>
 
 
ĐÓN TRĂNG
 
 
 
 
Anh cô đơn em cũng cô đơn
 
Giận dổi làm chi trăng sẽ buồn
 
Đêm nay trăng xuống trần ca hát
 
Không thấy đôi mình cũng héo hon
 
Xa cách một ngày tưỡng mấy thu
 
Làm sao cho hết nhớ tương tư ?
 
Gần nhau mà thấy xa dịu vợi
 
Mình hòa đi nhé đón trăng thu
 

15 /8/2007
 
TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-05 14:45:12Lưu Giang>
 
 
NGUYỆN CẦU
 
 
 
Không có anh trăng không thèm đón tết
Trốn vào mây,mây buồn khóc thành mưa
Đêm Trung Thu buồn biết nói sao vừa
Căn phòng vắng một mình em đối bóng
Giận nhau chi khi mình còn yêu lắm !
Hạnh phúc đầy những ngày tháng bên nhau
Nguyện cầu cho hai đứa hết lao đao
Mùa trăng tới sẽ cùng nhau chung bóng
 
TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-05 14:53:23Lưu Giang>
 
 
BƠ VƠ
 
 
 
Em rồi sẽ ra sao?
Những ngày anh xa vắng
Lang thang từng bước nhỏ
Nỗi buồn càng dâng cao
 
Nhớ nhung nào vây kín
Từng trái sầu rụng rơi
Rã rời thân xác mõi
Chơi vơi và chơi vơi
 
Giọt lệ nào mặn môi
Xin gởi vào biển rộng
Tình em như con sóng
Vỗ về giấc ngủ anh
 
Ở miền quê xa xăm
Có lúc nào anh nhớ?
Em một bóng âm thầm
Khóc cho mình bơ vơ
TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-05 14:54:17Lưu Giang>
 
 
GỞI NGƯỜI
 
 
 
Tình em mãi mãi trao anh
 
Chỉ xin một góc lặng thầm mà thôi
 
Dù cho cách trở đôi nơi
 
Tim hồng xin gởi cho người tình chung
TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-05 16:06:27Lưu Giang>
 
 
MƯA RƠI
 
 
 
Mưa rơi
 
 trên phiến lá đầy
 
chắt chiu
 
kỷ niệm những ngày tháng qua 
 
Mưa rơi
 
gợi nhớ tình ta
 
Thương yêu
 
nồng thắm xin là riêng em
 
 
 
 
 
TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-05 16:08:24Lưu Giang>
 
TÌNH MƠ
 
 
 
Mưa rơi từng giọt
 
Ướt cánh hoa hồng
 
Mưa đêm rả rít
 
Người có buồn không?
 
Gió khuya thổi lạnh
 
Dưới ánh đèn mờ
 
Người xưa còn đó
 
Mà tình như mơ
 
 
 
TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-05 16:09:19Lưu Giang>
 
 
GIẢ TỪ
 
 
 
Người dến rồi lại đi
 
Tình đến nhưng còn gì ?
 
Tim ta đành chai đá
 
Thôi thì mình chia ly
 
Yêu nhau mà không trọn
 
Tiếp nối để làm gì???
 
Xa nhau tình sẻ đẹp
 
Không còn kẻ tình si....
TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-05 16:10:16Lưu Giang>
 
CÒN MÃI PHIÊU LINH
 
 
 
Thời gian ơi  ! hởi thời gian !
 
Tóc xưa bạc trắng mây ngàn
 
Nhìn trăng mơ người viển xứ
 
Đò tình một chuyến lỡ làng...
 
Mười năm cô đơn bến đợi
 
Ngồi đây dạo khúc ân tình
 
Bên trời cánh chim chưa mõi
 
Nên đời còn mãi phiêu linh
TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-05 16:11:30Lưu Giang>
 
 
KHÓC CON
 
 
 
Nửa đêm thức giấc mẹ khóc con
Lòng đau như cắt ,giọt lệ tuôn
Ba mươi tuổi chẵn, lìa dương thế
Tre khóc măng non quá đoạn trường
 
Ra đi không một lời từ biệt
Trời cao chia sẻ nỗi đau thương
Mưa rơi tầm tả trên mộ mới
Mưa hòa máu, lệ khóc thương con
 
19/4/2008
TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-05 16:12:32Lưu Giang>
 
 
CÒN LẠI NHỮNG GÌ ?
 
 
 
Tất cả rồi sẽ qua
 
Thời gian không dừng lại
 
Đời người như chiếc lá
 
Cuốn theo dòng trôi xa
 
Còn chút gì đọng lại?
 
Sau những cơn mưa buồn
 
Còn chút gì đọng lại?
 
Sau giọt nước mắt tuôn !!?
TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-05 16:13:36Lưu Giang>
 
 
HỎI NGƯỜI
 
 
 
Nổi nhớ dài theo đường vạn dậm
 
Hương yêu gởi gió đến trời xa
 
Núi cao che khuất đôi tầm mắt
 
Người đi có nhớ đến quê nhà?
TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-05 16:20:04Lưu Giang>
 
ĐÊM CHIÊU ANH
 
 
Ai treo vầng nguyệt lên cành trúc
Vẽ một nét thơ dưới bóng hằng
Hoạ bút đề lên trang sách mới
Chiêu Anh hào khí đất Phương thành
 
Tráng sĩ cất gươm thiêng vào vỏ
Cầm bút lên vẽ nét trang đài
Giọng thơ ngâm giữa đêm trăng tỏ
Rượu ân tình chưa uống đã say
 
Đêm nay tiếng sáo hoà trong gió
Còn vương hơi lạnh chút đông tàn
Hồn xưa tìm gởi vầng trăng nhớ
Một chút ân tình mãi không tan...
 

15/01/2009
TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-05 16:21:06Lưu Giang>
 
 
NHỚ
 
Hè về ve kêu râm vang
Tấu khúc khi trời chuyển hạ
Nắng vẫn vàng hơn trên phíên lá
Gió khẻ lay cành phượng đỏ
Cùng hát khúc giao mùa
Tôi đứng bên nầy ngắm nhìn trường xưa
Bên gốc phượng già lũ trẻ cùng đùa giỡn
Chợt luyến tiếc thời xa xưa cũ
Thấy nao lòng khi tóc xẫm màu vôi
Những bạn bè nhiều đứa đã xa tôi
Còn lại mình đây với ly cà phê đắng chát
Nhớ ngày xưa gõ nhịp cùng nhau hát
Giờ bóng với người lặng lẽ bước bên đường
 
TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-05 16:27:59Lưu Giang>
 
 
KHƯỚT TỪ
 
 
 
Người biết rằng có lúc` chia ly
   Hạnh ngộ làm chi một chuyến đi
   Để phút ban đầu nghe xao xuyến
  Để người mang nặng khối tình si
 
      Đừng về dệt mãi chuyện trăm năm
        Đừng ước mơ xưa vì lá úa trên cành
          Đừng dệt lứa đôi vui xây nhà bên suối
 Không bao giờ có được đâu anh
 
Hãy xem là một giấc mơ xinh
      Đừng nặng lòng chi một bóng hình
Xác thân gầy héo linh hồn vỡ
Đã chết từ lâu nữa mãnh tình
 
Không phải là tôi phụ bạc anh
            Nhưng tôi không thích chuyện ân tình
Một lần tan vở tôi đau khổ
Lệ hận thắm nhòa môi ái ân
 
    Một chuyến xe chiều bao ước mơ
Hãy đem mơ ước dệt thành thơ
    Thời gian gội rửa lòng thương nhớ
Rồi củng quên đi kỷ niệm hờ...
TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-07-16 08:48:16THƯƠNG GIANG>
         SỢI TÓC

Sợi tóc không còn vướng chân ai
Tóc xưa giờ đã cắt ngang vai
Tình bay theo gió mây ngàn lộng
Biển vắng chiều nay nhẹ gót hài
              -Lưu Giang-


  Tóc ngắn

Tóc dài em buông xoã ,
Hờ hững ôm bờ vai,
Mỗi lần em qua ngõ
Ngơ ngẩn hút hồn ai...

Tôi thầm yêu tóc dài
Nét duyên người con gái,
Mỗi lần em đi qua,
Hương tóc còn vương lại...

Chiều nay tôi ngóng đợi
Như bao lần em về....
Thế nhưng...em xuất hiện ,
Lạ lẫm...không tóc thề.

Dịu dàng nét duyên quê
Có một phần mái tóc...
Giờ em cắt mất rồi...
Tôi buồn lòng muốn khóc...

Giận không thể trách móc ,
(Mình chỉ là người dưng)[:(]
Tiếc thì cũng đã muộn
Tóc đâu còn ngang lưng....

Tóc ngắn trông trẻ trung.
Năng động và hiện đại
Em mang kiểu tóc này
Mãi xuân thì con gái...

Thời gian cũng ngần ngại,
Lùi xa mãi phía sau.
Khi em hồn nhiên thế...
Lý lắc tóc pha mầu...

Em nhuộm tóc vàng nâu,
Nghịch ngợm và lạ mắt
Biết bao người rất  thích
Kiểu tóc ngắn của em...

Nhưng hình ảnh tôi quen
Em tóc dài mềm mại
Đi dự tiệc búi cao
Đẹp sang trọng quí phái...

Xin em hãy nghĩ lại
Mà nuôi tóc ngang lưng...
Ngắn một lần là đủ
Kẻo buồn lòng người dưng...[:(][:(][:(]
-Thương Giang-

Chào thi hữu Lưu Giang!
Tôi đi tìm chín con sông(Tam Giang,Lưu Giang,Kim Giang ,Trúc Giang,Thu Giang,Ngân Giang,Hương Giang,Hàn Giang và tôi Thương Giang)
Qua đây xin gửi mấy dòng thơ vui
Có gì sơ suất người ơi!
Thì xin lượng thứ...cho tôi nhé người[:)]
      -TG-
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-07-17 16:47:46KimGiang>
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

HỌ NHÀ  GIANG....

Trong vườn Thư quán bao  la.
Họ Giang có chín...gọi là Cửu Giang.
Nếu như cả họ trình làng,
Chắc vườn Thư quán mênh mang nước đầy.[:D][:D][:D]
Thương Giang sẽ dẫn chứng ngay,
Tam,Kim,Ngân,Lưu... vào đây lâu rồi...
Hàn,Thu,Hương,Trúc ,Thương-tôi,
Là năm sông mới vào thôi...ấy mà.
Hôm nào cả họ nhà ta
Rủ nhau ra mắt...hẳn là choáng thay....[:D][:D][:D][:D]
Vườn thơ...thành biển nước đầy
Chín sông đổ cả về đây một dòng
Cửu Giang -Một họ chín sông.
Nhất trong Thư quán đúng không mọi người?[:)][:)][:)]
                            
-Thương Giang-


TG mạn phép tặng gia chủ Kim Giang bài thơ vì cùng bút danh tên Giang.[:)][:)][:)]Chúc KG có nhiều thơ hay.


Thương Giang! Dẫu đằng ấy là con gái vẫn thật ấm lòng khi thấy nick Thương Giang...Hi hi [;)][sm=hugs.gif].
Theo chân bạn mình cùng đi nhận họ hàng tên Giang nha

Chào Lưu Giang![sm=hugs.gif][sm=hugs.gif][sm=hugs.gif]



NHỮNG DÒNG SÔNG HÁT

Ơi những dòng SÔNG...Cửu Long Giang
Là Lụa nhân gian dưới Trăng vàng
Tắm mát đôi bờ cơn nắng Hạ
Nhân niềm hạnh phúc lúc Xuân sang

Này anh này chị này em gái
Sóng sánh duyên quê với hội làng
Chảy mãi tươi nguồn thơ lai láng
Chung hoà Thiên khúc Cửu Long Giang

Kim Giang
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=82195
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=84219
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=97940
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-05 16:29:20Lưu Giang>
               

                  NHỮNG CON SÔNG NHỎ
 
  

                  Ơi ! gọi thầm nho nhỏ
                  Niềm thương nào nhớ mong
                  Tình yêu nào ngăn cách
                  Nghìn trùng bao nhánh sông
 
                  Lưu Giang đời miên viển
                  Như Tiểu Ái tình nồng
                  Tuôn tràn ra tận biển
                  Kết thành những ước mong
 
                  Những con sông nho nhỏ
                  Chảy ra đời xôn xao
                  Mang tình yêu của mẹ
                  Hiền hoà nhưng lao đao
 
                  Cha con là biển rộng
                  Mẹ con là sông dài
                  Những con sông bé nhỏ
                  Là cội nguồn tương lai.....
 
  Lưu giang rất vui vì được các bạn cùng ghé vào chòi thơ của mình,hy vọng họ hàng nhà Giang chúng ta được gặp nhau một ngày thật gần [:D]
                 
     
TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-05 16:32:32Lưu Giang>
 
 
HẠT MƯA XA
 
 
 
Mưa rơi từng giọt mưa rơi
 
Cô đơn buốt giá,chơi vơi lòng người
 
Tơ duyên như áng mây trời
 
Tình như lối rẽ cuộc đời đôi ta
 
Bây giờ tiếc nhớ ngày qua
 
Thương chi một hạt mưa xa... cuối trời
 
TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-05 16:34:15Lưu Giang>
 
 
 
TRĂNG RỤNG
 
 
Ước mơ chỉ ước mơ thôi
 
Tình như trăng rụng bên đồi vọng xưa
 
Vầng trăng đã khuất trong mưa
 
Trôi theo con nước cuối mùa lũ lên
 
 
TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-05 16:30:24Lưu Giang>
                      

                    CHÚT TÌNH
       

          Nghe  lời ai để tóc dài
          Để cho gió thổi hương bay theo tình
          Thương thân tủi phận một mình
          Những đêm trăng lạnh lặng nhìn sao rơi
          Đời người như kiếp hoa trôi
          Biết tìm đâu một bến đời ghé qua ?
         
                 LƯU GIANG

    Cám ơn THƯƠNG GIANG  những câu thơ thật hay , từ nay Lưu Giang sẻ là một thành viên của nhóm
TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
Ý HAY...


Thương Giang có ý thật hay
Những dòng sông hợp...bắt tay đi nào
Vườn thơ ra mắt làm sao
Khách thơ thuyền đón chia nhau tiếp mời.
Trúc Giang
 
 
 
NGHĨA ĐẸP 
 

Thương Giang- mạch nước đã khơi
Phù sa bồi đắp nơi nơi đẹp giàu
Chư Giang tụ tập đi nào
Tưới xanh Thư Quán ngạt ngào tình ta!
Thu Giang


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Thu Giang


 
 
NGHĨA ĐẸP 
 

Thương Giang- mạch nước đã khơi
Phù sa bồi đắp nơi nơi đẹp giàu
Chư Giang tụ tập đi nào
Tưới xanh Thư Quán ngạt ngào tình ta!
Thu Giang



Cảm ơn Thu Giang về "Nghĩa đẹp".
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-05 16:18:15Lưu Giang>
 
 
TÌNH XUÂN
 
 
 
MÙA XUÂN MỌI NGƯỜI RA PHỐ
ĐẤT TRỜI THƠM NGÁT HƯƠNG HOA
RỘN RÃ MAI VÀNG VẪY GỌI
VẠN VẬT HÒA KHÚC TÌNH CA
 
THÁNG GIÊNG MÔI HỒNG MẮT BIẾC
EM ĐẾN NHẸ NHÀNG NHƯ SƯƠNG
THẢ XUỐNG ĐỜI ANH GIỌT NẮNG
ẤM LÒNG LỮ KHÁCH THA HƯƠNG
 
CẦU XIN THỜI GIAN NGỪNG LẠI
CHO ANH MƠ KHÚC NGHÊ THƯỜNG
HÓA THÂN VÀO TRONG Ý NHẠC
CON TIM RỰC LỬA YÊU THƯƠNG
TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-05 16:19:08Lưu Giang>
 
 
 
 LỤC BÁT XUÂN
 
 
Ta về in dấu chân xưa
 
Nghe trong tim khẽ gọi mùa xuân lên
 
Bên lầu rộn rã tiếng chim
 
Mai vàng đã nở mái hiên trước nhà
 
Bướm xoè cánh lượn vườn hoa
 
Chồi xuân hé nụ cho ta nhớ người
 
 
 
 
 
 
 
 
 









 
 
 
 
 

TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-05 16:01:23Lưu Giang>
 
 
NỖI BUỒN
 
 
 
 
Khi nỗi buồn chợt đến
Ta thèm đi lang thang
Để lòng thôi bảo nỗi
Của một thời hoang mang
 
Từng dấu hồng trên cát
Biển xóa đi vết tình
Niềm yêu nào hoan lạc?
Niềm yêu nào điêu linh?
 
Ta hồn rong bườc mõi
Thương biết mấy cho vừa
Tình yêu người mang tới
Ôi ! một chiều đi mưa
 
Bây giờ nghe giá buốt
Vết chân trần rong rêu
Đếm từng hơi thở nhỏ
Mang đầy cả niềm yêu
 
Người nơi kia xa nhớ
Có một lòng hoài mong
Ở đây mưa rả rít
Thêm nỗi nhớ vào lòng
 
 
TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-05 16:03:39Lưu Giang>
 
 
CÒN CHÚT THƯƠNG YÊU
 
 
 
Nhớ thương xin gởi nhờ cơn gió
 
Sưởi ấm lòng nhau buổi xế chiều
 
Ân tình xin giử trong tim nhỏ
 
Để còn nhớ mãi chút thương yêu 
TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-05-18 13:35:41Lưu Giang>
 
 


ẢO ẢNH
 
 
 
 
Ai đứng bên đồi vọng cố nhân ?
Đâu đây còn vang tiếng nguyệt cầm
Trăng mờ phố núi sương thu lạnh
Một chút tình duyên...cũng ngại ngần
 
Hoàng hạc bay xa tận cuối trời
Mơ trăng ai đứng mãi bên đồi
Hương xưa lan tỏa bên thềm nguyện
Bên hồ liễu rũ ngắm trăng trôi
 
Một đóa phù dung theo gió mây
Thời gian còn lại khói hương bay
Gởi nỗi sầu riêng hồn sóng biếc
Nợ tình xin trả lại trần ai
 
 
TIẺU ÁI
 
 
 
TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
«« « 2 3 4 5 6 » »»