📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

TỰ TÌNH

157 trả lời, 14.111 lượt xem — Trang 4 / 6
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-02 14:20:14Lưu Giang>





NỖI NHỚ
 
 

 
Cuộc đời em đã dành cho anh
 Nỗi nhớ miên man ,miên man rất lạ
 Như giọt sương rơi trên tán lá
 Trong suốt như pha lê
 Mỗi ngày hai buỗi đi về
 Nỗi nhớ dâng theo từng cấp số
 Có một điều em vô cùng bỡ ngỡ
 Vì sao ta xa nhau ?!!
 Khi mà trong em nỗi nhớ dâng trào
 

 
TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-02 14:24:46Lưu Giang>





MỘNG DƯỚI HOA
 
 

 
Mười sáu trăng tròn lơ lửng treo

Ân tình chớm nở tựa hạt gieo

Mơ màng sông nước trăng tìm ý

Hiu hắt gió lay động cánh bèo

Cảnh vật mơ màng ôi thiết tha

Gió lay cành liểu phũ la đà

Sen nở trong hồ trinh nguyên quá

như người thiếu nữ mộng dưới hoa
 
 

 
 
TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-02 14:21:34Lưu Giang>





LẠC NHAU
 
 
 

Biển vẫn rì rào tiếng sóng
Hương đêm theo gió bay về
Tóc xanh một thời xao động
Lòng còn chưa tỉnh cơn mê
 
Ánh trăng soi thềm nguyệt điện
Nhớ lời thề nguyện lúc xưa
Một lần nào trên đường phố
Rét run mình dưới cơn mưa
 
Còn nhớ lần thăm cổ tự
Xót xa cho chuyện tình buồn
Phù Dung một đời bạc phận
Ngậm ngùi giọt nước mắt tuôn
 
Thời gian trôi qua nhanh quá
Thu đi đông giá theo về
Ân tình em chưa lắng động
Mà mây theo gió bay đi
 
Chuyện xưa giờ quay trở lại
Tình mình như giấc chiêm bao
Xa rồi những ngày thân ái
Đường đời ta lạc mất nhau
 
 
TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-02 14:23:39Lưu Giang>





TỪ  LY
 
 

 
Thế rồi ta lạc mất nhau
Đường đời hai ngã biết đâu mà tìm
Miếng trầu câu chuyện làm duyên
Ước thề năm cũ đã chìm trong mơ
Phãi đâu bến đợi bến chờ
Sông thương ,đò nhớ ,bây giờ cách xa
Rồi hoa ,hoa vẫn là hoa
Nhởn nhơ trước gió bướm là đà bay
Bây giờ tay vẫy bàn tay
Lệ dâng khoé mắt mười hai bến đời
Xa xôi người biết chăng người
Cúi đầu giã biệt nói lời từ ly
 
 
 
TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-02 14:26:06Lưu Giang>





VANG MÃI NGÀN NĂM
 
 

 
Hồi trống nguyên tiêu đã nỗi lên
 
Thi nhân hội tụ ở bên thềm
 
Trấn Quốc trên đồi khai bút họa
 
Vẽ vần thơ để đón trăng lên
 
Tao Đàn réo rắc tiếng thơ ngâm
 
Nhã ngọc phun châu họa thêm vần
 
 một góc trời nam Chiêu Anh các
 
Vẫn còn vang mãi đến ngàn năm
 

 
TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-02 14:27:14Lưu Giang>





CHIA  LY


 
Tình tôi người ta dứt bỏ đi
 
Chẳng hề thương tiếc nói năng chi
 
Bao ngày ân ái hương nồng thắm
 
Chẳng có vương mang một chút gì
 
Đời người có được mấy lần vui ?
 
Đời tôi có được mấy lần cười  ?
 
Yêu nhau sao cứ nghi ngờ mãi ?
 
Nên giờ hai đứa phải chia phôi !

 
TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-02 14:28:31Lưu Giang>





MỘT CHÚT HƯƠNG XƯA
 
 
 

Trăng sáng trên đồi cao
Rạt rào hương gió lộng
Âm vang từng tiếng sóng
Mang theo niềm hoài mong
 
Tiếng chuông chùa vang đổ
Phù Dung cổ tự buồn
Lẫn vào trong tiếng kệ
Còn một chút tơ vương
 
Chiều đi qua phố biển
Ngắm nhìn núi Tô Châu
Ghé thăm lăng Mạc Cửu
Bên kia voi gục đầu
 
Sương mờ che góc núi
Mây bay trên đỉnh đầu
Biển vẫn luôn réo gọi
Người xưa giờ nơi đâu ?
 
 
TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-05 13:57:11Lưu Giang>





NÀO NGỜ
 
 
 
 

Hạnh phúc đong đầy những ngày có anh
Cứ ngỡ rằng tình ta ngàn năm
nào ngờ đâu tình là cơn bão
Dìm cả hồn em xuống tận mồ sâu
Đã một lần tim hồng rướm máu
Em rất sợ tình yêu-tình sầu
Em cuốn mình như con sâu nhỏ
Trốn cả người thương trốn cả tình sau
Rồi dòng đời lửng lờ trôi nhanh
Em âm thầm và cúi đầu cam chịu
Mỗi ngày trôi qua mùa đông băng giá
Phủ cả tim hồng không biết buồn vui
thế rồi gặp anh -lớp băng vỡ tan
Hạnh phúc bên anh dâng tràn ý sống
Em nhìn đời đầy những mơ và mộng
Tưởng ngủ  yên trong vòng tay ấm nồng
Em đã làm gì để anh dối gian ?
Gạt cả tình em ngàn năm thù hận
Tội tình chi mà lừa dối nhau ?
Cho em suốt đời mang cả niềm đau
Từ bây giờ cho đến ngàn sau !
 

 
TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-05 14:13:30Lưu Giang>





KHI TÌNH NHƯ MÂY
 
 
 

Cung tơ lạc điệu
 
Đàn đứt dây rồi
 
Ân tình xưa củ
 
Như áng mây trôi
 
Nước ròng nước lớn
 
Sông mãi vơi đầy
 
Làm sao giử được
 
Khi tình như mây ?!
 
 
 
TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-05 14:20:44Lưu Giang>





SỰ ĐỜI

 

 
Sông khi cạn khi đầy
 Trăng khi tròn khi khuyết
 Sum vầy rồi ly biệt
 Làm sao trách được ai  ?!
 Khi người nói chia tay
 Ta lòng đau như cắt
 Có rồi thì sẻ mất
 Tình như áng mây trôi
 Sông núi cũng đổi dời
 Làm sao mà giử được ?!!
 
 
 
TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-05 16:05:27Lưu Giang>
 
 
MƯA BUỒN CÙNG EM
 
 
 
Mây cao ngàn dậm
 
Xa tít chân trời
 
Mây buồn mây khóc
 
Trở thành mưa rơi
 
Mưa giăng ướt áo
 
Mưa thấm môi mềm
 
Mưa qua cửa sổ
 
Mưa buồn cùng em
TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-05 13:58:44Lưu Giang>





MỪNG ĐÓN CHIÊU ANH

 
 

 
Bốn phương hội tụ về đây

Tao nhân ,mặc khách sum vầy

Nguyên tiêu tưng bừng lể hội

Tao đàn rực rỡ cờ bay

Ba hồi trống vang khai bút

Trên đồi vọng tiếng thơ ngâm

Hồn thiêng giật mình tỉnh giấc

Cùng nhau mừng đón Chiêu Anh
 
 
 
 
TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-05 14:12:19Lưu Giang>





TỊCH  LIÊU
 
 
 
 

Ta say hay tỉnh ?
 Mà ngất men sầu
 Dòng đời vô định
 Thuyền trôi về đâu ?

 Mưa đêm rả rít
 Cô đơn lối về
 Đếm từng bước nhỏ
 Tình hoài cơn mê

 Gió khuya lạnh buốt
 Len vào thịt da
 Con tim run rẩy
 Còn một mình ta...

 Đèn khuya hiu hắt
 Góc phố tiêu điều
 Về gian phòng vắng 
 Thấy đời tịch liêu
 

 
TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-05 14:19:01Lưu Giang>





N À N G
 
 

 
Thướt tha áo trắng tan trường
Chiều nghiêng bóng đổ trên đường lao xao
Gió mơn man thắm má đào
Tà huy cũng nhạt thua màu mắt trong
Tay ôm cặp vỡ tung tăng
Niềm vui khôn tả ,nỗi lòng không vương
Hài êm góc nhỏ chân thuông
Ô ! công chúa đẹp  ,phố phường ngẩn ngơ
Hồn trinh nguyên nét ngây thơ
Tóc mây quyện chấm đôi bờ vai thon
Em hiền thục tuổi trăng tròn
Thương em chẳng dám ,chỉ ôm phận buồn
 

 
TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-05 14:21:45Lưu Giang>





LÀM QUEN

 

 
Ta một mình đơn lẻ

Đứng ngắm ánh trăng buồn

Trăng hờn vào mây trốn

Ta hờn nước mắt tuôn

Trên cung Hàn giá lạnh

Ta cũng tái tê lòng

Trăng và ta cùng cảnh

 Thôi thì mình kết thân
 

 
TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-05 14:26:33Lưu Giang>





MƯA  XA
 
 

 
Mưa rơi  !
Chiều nay mưa rơi
Buốt giá lòng người
Đơn côi
Từng hạt rơi rơi
Nỗi nhớ dịu vợi
Anh ơi !
Chiều nay mưa rơi
Mình em lặng lẽ
Tiếc nhớ quá !
Tháng ngày qua có nhau
Tơ duyên
Tựa như mây trôi
Lối rẽ cuộc đời
Anh ơi !
Đường anh ,anh đi
Tiếc nhớ làm gì ?
Thương chi
Đời em bơ vơ
Nỗi đau tình ái
Sẻ có lúc
Theo thời gian nhạt phai !
 

 


📎 Mua xa
TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-05 14:28:29Lưu Giang>





CHIM XANH
 
 

 
Từ thuỡ ấy

vườn thay lá úa

Con chim xanh

vui hót trong lòng

Rồi một ngày

Bầu trời bên ấy

Có một người

Để nhớ để mong


 
TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-05 14:29:47Lưu Giang>





TÌNH ĐÃ BAY XA

 

 
Cơn mưa chiều bất chợt
 Thấm ướt lớp cỏ mềm
 Nỗi buồn nào chợt đến
 Làm đau buốt lòng em
 
 
Sao cứ hoài mơ tưỡng
 Một tình yêu tuyệt vời
 Tình yêu như quả bóng
 Bay tít vào mù khơi
 
 
Thu mình trong vỏ ốc
 Máu ngược chảy về tim
 Tình yêu người mang đến
 Tan dần trong bóng đêm
 
 
 
TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-03-25 16:09:46Lưu Giang>


k



TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-03-31 02:42:12Lưu Giang>




k

 
TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-05 14:33:58Lưu Giang>





MƯA CHIỀU

 

 
Cơn mưa chiều rả rít

Thấm ướt vào thịt da

Từng bước chân mệt mõi

tình yêu vừa đi qua

Mây chiều nay xuống thấp

Biển mịt mù trong mưa

Gió vẫn gào thét thổi

Đâu rồi bóng người xưa ?!
 

TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-03-31 02:42:42Lưu Giang>
 
 

TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-05 14:31:32Lưu Giang>





NỤ  TÌNH
 


 
Bây giờ là tháng ba
 Bước chân tình mời mọc
 Nụ cười em ươm hoa
 Lá vàng hôn mái tóc
 
Buổi sáng mờ sương bay
 Gió mơn man tà áo
 Bờ môi hồng thơ ngây 
 Làm hồn anh điên đảo
 
Dáng em gầy liểu rũ
 Như hạt sương mong manh
 Đậu trên hoa hồng nụ
 Cho tình yêu xây thành
 
 

 
 
TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-05 14:32:39Lưu Giang>





NHỚ HÀ TIÊN
 
 
 

Hà Tiên giờ đã xa xôi lắm
Nỗi nhớ trùng dương chẳng lấp đầy
Chia tay giọt lệ rơi trên má
Kim Dự ngập trời mây trắng bay
 
Phù Dung cổ tự buồn da diết
Dừng ngựa trên đồi nhớ cố nhân
Núi xa che khuất đôi tầm mắt
Hương trầm tỏa quyện chút dư âm
 
Đông Hồ thấp thoáng bóng thuyền con
Ông lão chèo xưa vẫn còn buồn
Bày rượu túi thơ vui với gió
Đắng cay,bùi ngọt gởi mây ngàn
 
Trấn Quốc nằm trên đỉnh núi cao
Bên kia voi phục cúi đầu chào
Ngàn năm ghi tạc người mở đất
Kẻ ở phương nam cũng tự hào
 
Hồi trống Chiêu Anh đã nỗi lên
Đêm Nguyên tiêu tiếng nhạc vang rền
Hồn thiêng sông núi bừng tỉnh giấc
Về đây hội tụ đón trăng lên
 

 
TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-05 14:35:31Lưu Giang>





ĐỢI  CHỜ

 

 
Đêm trường nghe tiếng mưa rơi
 
Thân cò lặng lội bến đời gian truân
 
Cuộc đời như áng phù vân
 
Mịt mờ tin nhạn mấy lần xuân qua
 
Đời người như hạt mưa sa
 
Hạt rơi đáy giếng ,hạt hòa theo sông
 
Đợi chờ đã mấy mùa đông
 
Người xưa giờ đã sang sông bỏ thuyền !!
 

TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-05 14:36:42Lưu Giang>





HOA MẬN
 
 
 
Cù Lao Bảo & Tiểu Ái

 
Chiều nhìn hoa mận rơi
 
Lòng luống những bồi hồi
 
Bông nào dâng kỷ niệm
 
Nhớ một thời xa xôi...
 
Hẹn em tôi đến muộn
 
Ghế đá vắng bóng người
 
Dưới cây hoa mận rụng
 
Tiếc thương nào khôn nguôi
 
 
Mười năm trời có lẻ
 
Bao lần hoa mận rơi
 
Người xưa không còn nữa
 
Tôi một đời đơn côi
 
 

TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-05 14:37:41Lưu Giang>





THÁNG BA


 
Tháng ba nụ hồng vừa nở



Mừng ngày sinh nhật em tôi



Tháng ba chim vui vẻ hót



Chào mừng công chúa ra đời
 
 

TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-05 14:38:36Lưu Giang>
 
 
LỆ ĐẨM TRONG MƯA
 
 
 
Em tóc ngắn - áo dài ra phố
 
Để hồn thơ - quấn quýt tình xưa
 
Thuở học trò - ngập ngừng bở ngở
 
Khi xa rồi - lệ đẩm trong mưa





TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-05 14:39:41Lưu Giang>
 
GỞI EM
 
 
 
Gởi em chút nắng đi anh
 
Nha trang đêm về lạnh quá !
 
Mai mốt gặp anh em trã
 
vòng tay ánh mắt nụ cười
TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-03-31 02:43:17Lưu Giang>
 
 

TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
«« « 2 3 4 5 6 » »»