📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Suối Nguồn Thơ

4.264 trả lời, 463.542 lượt xem — Trang 76 / 143

Cùng Chắp Cánh Bay
 
Cùng chắp cánh bay giữa trời thơ
Sớm mai vừa sáng lúc sương mờ
Thăm rừng thu đẹp nai ngơ ngác
Trên chín tầng mây ta mộng mơ
 
Nguyên Đỗ




             [:@][&:] Tặng người có mộng trên  mây
 
                  ....! EM đến thăm anh giữa rừng thơ
                      Dù mỏi chân đi giữa sương mờ
                      Em vẫn muốn làm Nai ngơ ngác
                      Lạc mãi trong vườn thơ anh mơ
 
                                    THAI ANH
     CHào bạn Nguyên Đỗ , Thai anh chiều cuối tuần bị lạc vào vườn thơ của bạn..Trong rừng thơ bát ngát này.TA cũng ngác ngơ như con Nai vậy.
Thơ ở đâu mà lắm vậy ta  ???...
                     Rừng ơi có bán cây không
                     Bán đi một ít cây trồng cho em...
 hihihi..nếu không bán thì  cho mượn vài cây để em ươm sau này em cũng tập giồng rừng nghen !
                      bye bye




THÁI ANH
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-01 06:27:06Nguyên Đỗ>
 

 
 
 
 
Trích đoạn: thaianh49







           [:@][&amp;:] Tặng người có mộng trên  mây

                ....! EM đến thăm anh giữa rừng thơ
                    Dù mỏi chân đi giữa sương mờ
                    Em vẫn muốn làm Nai ngơ ngác
                    Lạc mãi trong vườn thơ anh mơ

                                  THAI ANH
   CHào bạn Nguyên Đỗ , Thai anh chiều cuối tuần bị lạc vào vườn thơ của bạn..Trong rừng thơ bát ngát này.TA cũng ngác ngơ như con Nai vậy.
Thơ ở đâu mà lắm vậy ta  ???...
                   Rừng ơi có bán cây không
                   Bán đi một ít cây trồng cho em...
hihihi..nếu không bán thì  cho mượn vài cây để em ươm sau này em cũng tập giồng rừng nghen !
                    bye bye



Rừng Thu
 
Rừng thu rực rỡ lúc vào thu
Em ghé vào chơi lá gật gù
Chào khách làng thơ duyên mòi mặn
Mời em tản bước cứ chu du
 
Rừng cây cao lớn giữ hồn nhiên
Chủ khách không nên nói bạc tiền
Không cắt không cưa nuôi dưỡng mãi
Cho rừng mai hậu hóa cung tiên
 
Em muốn anh trao những hạt ươm
Đem về thả mộng ở trong vườn
Mai kia chăm sóc vườn cây thắm
Có khác chi đâu, gắng sức ương
 
Rừng thu em ghé cứ đi chơi
Hương sắc mùa thu tặng phẩm đời
Nắng rọi trên cành cây rực rỡ
Lá vàng gió thổi phút chơi vơi
 
Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-08-30 09:54:57Huyền Băng>
 
 
Cánh Hồng Yêu Thương
 
Nụ hồng ấp ủ yêu thương
Sáng nay tươi nở ngát hương đậm tình
Cánh hồng sương óng ánh xinh
Nở trong ngày mộng hương trinh ngọt ngào
 
Nụ hồng âu yếm anh trao
Nụ tình em trả dạt dào trái tim
Ngàn đời tự nguyện yêu em
Ngàn đời em hứa tình thêm mặn nồng
 
Mai kia duyên nợ tình hồng
Cuộc đời hạnh phúc đôi lòng khát khao
Nụ hồng em đẹp biết bao
Nụ hôn còn đậm ngọt ngào trên môi
 
Nụ hồng ướt sẫm sương trời
Nụ hôn còn đậm hương đời trắng trong
Yêu nhau mãi vẹn tâm lòng
Tháng năm nồng thắm nhuộm hồng trái tim
 
 
Nguyên Đỗ
 
r
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-08-30 09:53:02Huyền Băng>
 
 
Cánh Hồng Yêu Thương
 
Nụ hồng ấp ủ yêu thương
Sáng nay tươi nở ngát hương đậm tình
Cánh hồng sương óng ánh xinh
Nở trong ngày mộng hương trinh ngọt ngào
 
Nụ hồng âu yếm anh trao
Nụ tình em trả dạt dào trái tim
Ngàn đời tự nguyện yêu em
Ngàn đời em hứa tình thêm mặn nồng
 
Mai kia duyên nợ tình hồng
Cuộc đời hạnh phúc đôi lòng khát khao
Nụ hồng em đẹp biết bao
Nụ hôn còn đậm ngọt ngào trên môi
 
Nụ hồng ướt sẫm sương trời
Nụ hôn còn đậm hương đời trắng trong
Yêu nhau mãi vẹn tâm lòng
Tháng năm nồng thắm nhuộm hồng trái tim
 
 
Nguyên Đỗ
 
 
NỤ HỒNG HẠNH PHÚC
 
 

Nụ hồng hạnh phúc khó tìm
Ngàn năm nhớ mãi khắc tim ghi lòng
Xin trời đừng vội gió Đông
Cho em thêm ấm tình nồng bên anh
 
Mai kia dẫu lá xa cành
Nhưng là duyên nợ chẳng đành đi luôn
Xin anh chớ vội tình buồn
Kẻo em mắt ướt lệ tuôn mi sầu
 
Nụ hồng em giữ bấy lâu
Mãi hoài tươi tốt vẹn câu nghiã tình
Yêu nhau trao nụ hôn xinh
Ngọt ngào thắm thiết...chuyện tình đôi ta
 
Nụ hồng thấm giọt sương sa
Càng thêm óng ánh đậm đà nét duyên
Yêu anh mơ giấc mộng tiên
Đường tình trải thảm Đào Nguyên lối vào
 
Sương Anh
 
r
 
Anh Nguyên Đỗ ơi..., anh cũng có cái hình hoa hồng này giống như SA ghê ha, mà SA đã tặng cho Mẹ rồi....[;)]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Chào Em Đầu Tuần
 
Chào em nhé, đầu tuần cuối tháng Tám
Thời gian trôi, em nhỉ, thực là nhanh
Thầm hỏi lòng không biết có nhớ anh
Mấy tuần lễ lặng yên em chẳng gọi
 
Chào em nhé, mở đầu một tuần mới
Cuối tuần này Lễ Lao Động nghỉ lâu
Không biết rằng em dự định đi đâu
Em có đợi mong chờ anh ghé đến
 
Chào em nhé, đúng như lời ước hẹn
Chúng mình vui trong tình bạn thân thương
Chút nguyện thầm, chút mong muốn, vấn vương...
Nhưng chẳng nói, sợ cõi hồn giao động
 
Cầu em mãi vui tươi trong cuộc sống
Khi đêm về vẫn ngắm mãi sao, trăng
Riêng hồn anh vẫn thả ở cung Hằng
Gốc đa cũ, bên đường xưa, mộng mị
 
Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-08-29 01:50:59Nguyên Đỗ>
Vẫn Kinh Thành Cổ Kính

Huế vẫn thế, dáng kinh thành cổ kính
Tự thưở nào cứ thầm kín băng trinh
Giòng Hương Giang nước chảy gió đưa tình
Sóng ì ập vỗ về bên ghềnh đá
 
Nước trong xanh lặng lờ bơi đàn cá
Rất thảnh thơi chẳng sợ sóng, thuyền trôi
Chắc sóng đưa, thuyền động đã quen rồi
Đời sống chậm không xô bồ xứ cổ
 
Những cô gái mặc áo dài dạo phố
Nét trang đài thùy mị chẳng khác xưa
Nón bài thơ che nắng hoặc che mưa
Cầm bên cạnh chao ơi  duyên dáng quá
 
Vẫn khiêm nhượng không kiêu sa mới lạ
Vẫn bình dân, thương trẻ nhỏ kính già
Tiếng nói cười như tiếng hót sơn ca
Líu lo mãi nghe hòai không biết chán


Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Với Rừng Thu !
 
 
Bài thơ đầu
Em bở ngở với "rừng thu"
Chiều nghiêng nắng
Vàng đau triền lá rụng
Em - cây lẻ
Vươn cành gầy khổ hạnh
Níu vòm trời
Xin bố thí chút tươi xanh
 
Bài thơ đầu
Lạc lỏng với "rừng thu"
Chút gió lạ
Trước đại ngàn...vạm vở
Cứ ngại ngùng với muôn điều bờ ngở
Quanh quẩn bên mình
Ươm chút nắng lẻ loi...
 
hongvan
 
 
 
..
 
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: hongvan

Với Rừng Thu !
 
 
Bài thơ đầu
Em bở ngở với "rừng thu"
Chiều nghiêng nắng
Vàng đau triền lá rụng
Em - cây lẻ
Vươn cành gầy khổ hạnh
Níu vòm trời
Xin bố thí chút tươi xanh
 
Bài thơ đầu
Lạc lỏng với "rừng thu"
Chút gió lạ
Trước đại ngàn...vạm vở
Cứ ngại ngùng với muôn điều bờ ngở
Quanh quẩn bên mình
Ươm chút nắng lẻ loi...
 
hongvan
 
 ...
 



Mây Hồng

Rừng thu vàng mây hồng về điểm thắm
Cho trời thu càng ươm mộng xây mơ
Buổi sớm mai lãng đãng đám sương mờ
Nắng sưởi ấm, gió hiu hiu ướm lạnh

Mây hồng đẹp giữa trời quang mưa tạnh
Cả rừng thu rực rỡ buổi ban mai
Lối nhỏ đây, quanh co mãi, thật dài
Xa hun hút dẫn về đâu đó nhỉ

Mời em đến, cùng anh phiêu liêu ký
Quãng đường thơ của thế kỷ hôm nay
Trong rừng thu muôn sắc tuyệt diệu này
Có cây nhỏ chuẩn bị thay đại thụ

Mây hồng mãi trên cánh rừng kỳ tú
Những cây phong vươn sức sống khoe hồng
Cây lá vàng, cây lá tím... hoài mong
Vươn cành lá với mây hồng gió thổi

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Gềnh Trăng Huế
 
Ai chở trăng về
Trên bến củ
Ghềnh lá xôn xao
Sóng vổ gợn chân cồn
Khuôn mặt lạ
Gió hờn reo lá trúc
Câu hò vương đâu đó dưới trăng tuôn
 
Lòng cổ kính
Dưới hoang tàn thành quách
Hương sen cũng như vệt hờn trầm tích
Phảng phất chiều
Đâu đó tiếng chuông buông
 
Phiến băng trinh
Xám trỉu nặng đỉnh đồng
Man mác mái nhì giăng ngang chiều thương bạc
Ta bỗng giật mình ngơ ngác
Ngự Bình tròn khoanh dấu vết Hư-Không !
 
 
hongvan tháng 8 /2007
 
Hồng vân vốn là đạo đồ của Huế mộng , đọc bài thơ này của Anh thiệt nhớ Huế đến vô cùng. Nhưng có một tý hơi băn khoăn... Có ghềnh đá nào ở Huế cho dòng Hương vổ sóng?
Hongvan viết Ghềnh Trăng Huế có sử dụng ý thơ của Họ Hàn , chỉ riêng tặng Anh !
 
Đăng nhập để trả lời
0
Cám ơn Hồng Vân nha!
 
ND đi đò trên sông Hương hồi nhỏ, nhớ mang máng vậy thôi, chứ đâu có nhớ, để xem ai đó đang sống ở Huế coi có biết tên không, My My trợ giúp nha!
 
Cám ơn My My nhiều!
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-08-30 12:42:28Huyền Băng>
Trích đoạn: Nguyên Đỗ
Trích đoạn: hongvan

Hồng vân vốn là đạo đồ của Huế mộng , đọc bài thơ này của Anh thiệt nhớ Huế đến vô cùng. Nhưng có một tý hơi băn khoăn... Có ghềnh đá nào ở Huế cho dòng Hương vổ sóng?
Hongvan viết Ghềnh Trăng Huế có sử dụng ý thơ của Họ Hàn , chỉ riêng tặng Anh !


Cám ơn Hồng Vân nha!

ND đi đò trên sông Hương hồi nhỏ, nhớ mang máng vậy thôi, chứ đâu có nhớ, để xem ai đó đang sống ở Huế coi có biết tên không, My My trợ giúp nha!

Cám ơn My My nhiều!



    

Ngược Dòng Hương Giang
 
Ngược dòng nguồn nước Hương Giang
Sông chia Hữu - Tả hàng ngàn thác cao
Nơi đó cũng có đồng bào
KaTu dân sống trên cao bao đời
Biết bao du khách hết lời
Ca tụng khen ngợi...tuyệt vời làm sao
Nhánh Hữu Trạch chảy ào ào
Va vào ghềnh đá...khách chào viếng thăm
Dòng Tả Trạch không ầm ầm
Hạ lưu sông đó...đầm đầm Hương giang
Nơi đây một thuở rộn ràng
Bao nhiêu triều đại...âm vang vẫn còn
Đẹp sao phong cảnh nước non
Đêm trăng hóng gió thuyền con giưã dòng
Giọng hò Mái Nhị vang sông
Bao nhiêu du khách ngẩn lòng dại tim
Giòng Hưong giang như lặng chìm
Tràng Tiền bao nhịp...mới tìm thấy nhau
Yêu em anh đợi buồng cau
Yêu anh chăm sóc dây trầu tươi xanh
Trên dòng Hương giang hiền lành
Câu hò lời hẹn...trăng thanh chứng tình
Mơ sao...đám cưới đôi mình
Thượng nguồn trăng mật...cảnh xinh giang đầu

Sương Anh
 
r

 
Anh Nguyên Đỗ và Chị Hongvan ơi..., SA đi hỏi người quen đó, họ cung cấp tin và tài liệu cho SA, nên post lên cho Anh Chị và mọi người cùng xem đó...
 
Hình 1: Ông Rapát Tý đang hồi tưởng những truyền thuyết trên dòng A Moong, thượng nguồn sông Hương
Hình 2: Thác Cọp ở thượng nguồn sông Hương, gần đường phân thủy biên giới Việt  - Lào
Hình 3: Rapát Hỏa (trái) và bạn gái bên dòng Tả Trạch
 
Ông Phan Mầu cho biết từ thượng nguồn dòng Tả Trạch về đến ngã ba Tuần (nơi hai nhánh sông gặp nhau để tạo thành dòng chính sông Hương chảy quanh TP Huế) phải qua khoảng 120 cái thác, trong đó có 55 thác lớn, nước chảy xiết. Nếu so với vùng thượng nguồn sông Hương bên phía nhánh Hữu Trạch, vùng Tả Trạch có khá nhiều bản làng cư ngụ vì địa hình thấp hơn và rừng rậm cũng thưa hơn. Chủ yếu ở khu này là các thôn, bản của người dân tộc Katu sinh sống....
Phải mất một ngày đi ngót trăm cây số từ huyện A Lưới - nơi có dòng Hữu Trạch, một trong hai nhánh của sông Hương - để vòng về phía sông Tả Trạch, huyện Nam Đông, Thừa Thiên - Huế. Đến thị trấn Khe Tre, chúng tôi chuẩn bị cho chuyến hành trình xuôi dòng Tả Trạch về vùng hạ lưu....
Trời vừa hừng sáng, chúng tôi đã phải chia tay với già làng Rapát Dích, với những người Katu tốt bụng và thôn A Xăng bên dòng Tả Trạch để tiếp tục chuyến hành trình xuôi về hạ lưu sông Hương. Rapát Hỏa tiễn chúng tôi tận bờ sông. Hỏa hi vọng một ngày nào đó sẽ được xuôi dòng về tận Huế kinh kỳ…
Chiếc đò rừng được thay thế bằng chiếc đò lớn hơn, xuôi ngược trên dòng sông thơ mộng uốn lượn qua các đền đài, lăng tẩm. Sông Hương hiền hòa đã là chứng nhân của nhiều triều đại. Những phủ đệ yên bình ven sông Hương còn đó, ở đó có những con người luôn nhớ về một dòng họ hoàng tộc đã qua, “nhớ không phải để luyến tiếc mà để sống tốt hơn ở đời này”....
(TTO) Nguồn tin từ Hương Giang Ký Tự
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0


Rừng Thu
 
Rừng thu rực rỡ lúc vào thu
Em ghé vào chơi lá gật gù
Chào khách làng thơ duyên mòi mặn
Mời em tản bước cứ chu du
 
Rừng cây cao lớn giữ hồn nhiên
Chủ khách không nên nói bạc tiền
Không cắt không cưa nuôi dưỡng mãi
Cho rừng mai hậu hóa cung tiên
 
Em muốn anh trao những hạt ươm
Đem về thả mộng ở trong vườn
Mai kia chăm sóc vườn cây thắm
Có khác chi đâu, gắng sức ương
 
Rừng thu em ghé cứ đi chơi
Hương sắc mùa thu tặng phẩm đời
Nắng rọi trên cành cây rực rỡ
Lá vàng gió thổi phút chơi vơi
 
Nguyên Đỗ
 


-----------------
 
 

[8|][8|]   (Ta thả hồn về tuổi hai mươi
          Cho thơ tình ta đẹp mãi thôi
          Mây mưa tình ý trong lời nói
          Mãi mãi vẫn là mơ trong thơ..! )
                         THAI ANH
 
                        [:@][&amp;:]CÁNH RỪNG DU KHÁCH QUA
 
                           Du khách bâng khuâng giữa cánh rừng
                      Muốn tìm một chổ để dừng chân
                      Hoa thơm rừng thắm tưng bừng quá
                      Khách mải mê nhìn...ÔI ! Rừng hoa
 
                      Khách muốn hái về một bông hoa
                      Nâng niu cắm lọ để trong nhà
                      Mai kia ai đến nhìn hoa đẹp
                      Du khách ỡm ờ....hoa người ta..!
 
                      Du khách đến đây chủ vắng nhà
                      Lạc lối mơ màng giữa muôn hoa
                      Hoa ơi hãy nói dùm ta nhé
                      Có một cô nàng đã ghé qua.
 
                                    THAI ANH
 
                 [:@][&amp;:]
 
                          




THÁI ANH
Đăng nhập để trả lời
0
Em Như Nai, Hoãng



Như con nai, con hoãng
Chạy nhảy đi khắp nơi
Vùng vẫy bốn phương trời
Tung hoành hoài chẳng mỏi
 
Tuần rồi một cảnh mới
Em về quê mẹ xưa
Tay hái mít, xoài, dừa
Hôm nay ở Nữu Ước
 
Nhớ hồi hôm tháng trước
Em leo núi Oregon
California cũng gần
Leo lên Yosemite
 
Những vùng em đã đi
Đếm hai tay chẳng đủ
Càng đi càng quyến rũ
Thật đúng là út tôi!
 
Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Cám ơn Sương Anh đã bỏ công tìm hiểu về Hương Giang và đăng hình!  Cám ơn chị Thái Anh lạc vào vườn hoa hóa thành  người hoa :)!
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-02 06:04:57Nguyên Đỗ>

 
 
Con Suối Nhỏ

Còn suối nhỏ chảy lặng lờ xanh biếc
Hàng cây cao soi bóng giữa giòng thơ
Nhìn nước xanh lòng chợt nhớ sửng sờ
Nhớ một thưở bóng hình soi dưới nước
 
Những chiều hạ chúng mình luôn sánh bước
Dọc theo giòng con suối nhỏ bình yên
Kể chuyện vui, tiếng cười nói, dịu hiền
Không hờn giận, mãi hằng luôn đầm ấm
 
Thời gian trôi tình chúng mình êm thắm
Bỗng một ngày giòng nước lũ phù sa
Từ non cao cuồn cuộn cuốn vỡ òa
Xóa tất cả dấu tích tình trìu mến
 
Em đi mãi không tìm về điểm hẹn
Lũ đã qua, mặt nước lặng lờ trôi
Bóng dáng em như mây trắng lưng trời
Đã mất hút không còn tăm hơi nữa


Nguyên Đỗ
http://www.nacel.org/cd/High-School-Programs/United-States.php
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Tiên Mắc Đọa Trần


Nàng tiên buổi nọ mắc mưa
Ngâm nga nho nhỏ lòng chưa muốn về
Trời cao mãi tuốt trên kia
Trần gian mưa nhỏ tái tê ru hồn
 
Nàng tiên tóc ướt bồn chồn
Có ai đến cạnh cùng buồn với tiên
Mưa dầm mưa mãi liên miên
Tiên, trần hai kẻ nên duyên bạn vàng
 
Mưa ngưng trời nắng hồng sang
Tiên sa, trần thế lang thang cõi đời
Nàng tiên mắc đọa trần rồi
Cánh bay ướt đẫm sương rơi biến hình
 
Trần gian cõi thế điêu linh
Nàng tiên thấu hiểu u tình nhân gian
Trời mưa trời nắng chứa chan
Hồn đau hồn hát muôn ngàn khúc ca
 
Nguyên Đỗ

 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-05 07:22:54Nguyên Đỗ>
Giọt Sương Thu

Giọt sương thu trên cỏ
Từng hạt nhỏ ngọc trân
Trong nắng mai trong ngần
Gió se se chút lạnh

Giọt sương thu lóng lánh
Đẹp như chuỗi kim cương
Nét đẹp quá diệu thường
Từng giọt rơi hạnh phúc

Cọng cỏ cong nhẫn nhục
Vui đón nhận sương mai
Như anh ngửa bàn tay
Mỗi lần em bật khóc

Giọt sương, lệ ngà ngọc
Anh đón nhận vào hồn
Như từng những nụ hôn
Giữa mùa thu muôn sắc

Nguyên Đỗ

Dews on A Grass Leaf

Drops of dews on a grass leaf
Are shining like a chain of pearls
In the beautiful sunshine
When the wind blows lightly

Dews of autumn reflect sunrays
As beautiful as a necklace of diamonds
Its beauty is superb
With those drops of dews of happiness

Grass leaves patiently curbed
Welcome and accept the dews at dawn
As I open up my hands
Each time your tears drop

Special drops of dews, precious drops of tears
I welcome them to my heart
As I welcome kisses
In the autumn full of colorful leaves

Nguyen Do
📎 hoa7
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-04 22:25:25Nguyên Đỗ>
Cứ Như Thể

Cứ như thể cứa tim nằm chờ chết
Con chim nào tha thiết hót vang xa
Giọng líu lo từng tiếng hót đậm đà
Anh cũng tập mặn mà bài hát cuối

Cứ như thể cô dâu trong ngày cưới
Sắp giã từ đời trong trắng băng trinh
Lòng hiến dâng trao hết cả người tình
Anh cũng thế nguyện trao thơ tất cả

Cứ như thể mùa thu về rụng lá
Buồn vui... thôi cũng từ tạ từ đây
Lá thu rồi sẽ ngập cả đường này
Sầu anh lát lối về cho em đó

Cứ như thể giọt mưa ngâu đang nhỏ
Cõi lòng sầu từng giọt lệ mưa sa
Cuộc chia tay nào cũng đứt ruột rà
Từng ngọn gió vi vu về thương nhớ

Nguyên Đỗ
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-05 06:45:12Nguyên Đỗ>
Chợt Nghe Lắng Đọng


Một mình đi bách bộ
Quanh hồ gió heo may
Mặt nước xanh gợn sóng
Lá vàng phai trên cây

Chợt nghe lòng lắng đọng
Hồn thơ thoáng bâng khuâng
Người xưa đâu chẳng thấy
Mây trắng cao mấy tầng

Tóc liễu đong đưa vẫy
Mặt hồ một bóng ta
Hồn cô đơn chi lạ
Mới năm nọ thôi mà

Bên hồ anh chọi đá
Đá nhảy trên mặt hồ
Em cũng cầm chọi thử
Đá chìm, sóng lô xô

Đôi mình xưa tình tứ
Ai nhìn cũng chia vui
Sáng nay anh lủi thủi
Cỏ cây cũng ngậm ngùi

Nguyên Đỗ
Đăng nhập để trả lời
0
 
Tình Như Lá Thu Rơi
 
 
Thu đến gần rồi đó
Hỡi anh có nghe chăng
Thu về mây xám giăng
Hồn em dường nức nở
 
Nghe những lời than thở
Tiếng lá khóc thương đau
Lià cành trong âu sầu
Đêm cúi đầu lặng lẽ
 
Gối chăn buồn quạnh quẽ
Tình sao mãi bơ vơ
Nhà ai chuông đồng hồ
Từng tiếng gõ xót xa
 
Vĩ cầm réo thiết tha
Đâu một thuở mặn mà
Người yêu giờ xa ngái
Tình như lá Thu rơi...
 
Sương Anh
 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: SuongAnh

 
Tình Như Lá Thu Rơi
 
 
Thu đến gần rồi đó
Hỡi anh có nghe chăng
Thu về mây xám giăng
Hồn em dường nức nở
 
Nghe những lời than thở
Tiếng lá khóc thương đau
Lià cành trong âu sầu
Đêm cúi đầu lặng lẽ
 
Gối chăn buồn quạnh quẽ
Tình sao mãi bơ vơ
Nhà ai chuông đồng hồ
Từng tiếng gõ xót xa
 
Vĩ cầm réo thiết tha
Đâu một thuở mặn mà
Người yêu giờ xa ngái
Tình như lá Thu rơi...
 
Sương Anh
 




Đừng Như Lá Thu Rơi

Thu đã đến rồi đó
Lá trên cây chớm hồng
Như môi em mọng đỏ
Giữa cánh rừng mênh mông

Một mai rồi lá úa
Bay vào trong lãng quên
Gió buồn như than thở
Lá thu chẳng lâu bền

Bước chân còn du lãng
Lá thu nằm dưới chân
Hồn thơ thêm lãng mạn
Nhặt lá thu tần ngần

Tiếng đàn thu nức nở
Buồn thương nhớ biết bao
Lá xưa còn rực rỡ
Giờ bay lạc trời nào

Tình yêu ngàn trân quý
Đừng như lá thu rơi
Đã là đôi tri kỷ
Tình sâu giữ trọn đời

Nguyên Đỗ


Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Mười Tám Năm

Mười tám năm kể cũng dài dăng dẳng
Xa gia đình, xa bạn hữu, quê hương
Mười tám năm ôm ấp mộng thiên đường
Thoáng một chốc tan tành theo mây khói

Ngẫm nghĩ lấy tâm hồn thêm đau nhói
Cuộc cời đời tay trắng lại hoàn không
Những ước mong mộng mãi thắm đẹp hồng
Chợt khám phá lâu đài xây trên cát

Ôi phù vân mọi sự là không thật
Kiếp phù du trên cuộc thế nổi trôi
Khi sinh ra cất tiếng khóc chào đời
Khi  hấp hối giòng lệ tràn khoé mắt

Ở thế gian mọi sự đều hư nát
Chỉ tình yêu đôi lúc cũng phù vân
Hãy cảm thông tha thứ giữa đời trần
Biết đâu được chính mình đang tội lỗi

Nguyên Đỗ


Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0


 
Tình Như Lá Thu Rơi
 
 
Thu đến gần rồi đó
Hỡi anh có nghe chăng
Thu về mây xám giăng
Hồn em dường nức nở
 
Nghe những lời than thở
Tiếng lá khóc thương đau
Lià cành trong âu sầu
Đêm cúi đầu lặng lẽ
 
Gối chăn buồn quạnh quẽ
Tình sao mãi bơ vơ
Nhà ai chuông đồng hồ
Từng tiếng gõ xót xa
 
Vĩ cầm réo thiết tha
Đâu một thuở mặn mà
Người yêu giờ xa ngái
Tình như lá Thu rơi...
 
Sương Anh
 



Đừng Như Lá Thu Rơi

Thu đã đến rồi đó
Lá trên cây chớm hồng
Như môi em mọng đỏ
Giữa cánh rừng mênh mông

Một mai rồi lá úa
Bay vào trong lãng quên
Gió buồn như than thở
Lá thu chẳng lâu bền

Bước chân còn du lãng
Lá thu nằm dưới chân
Hồn thơ thêm lãng mạn
Nhặt lá thu tần ngần

Tiếng đàn thu nức nở
Buồn thương nhớ biết bao
Lá xưa còn rực rỡ
Giờ bay lạc trời nào

Tình yêu ngàn trân quý
Đừng như lá thu rơi
Đã là đôi tri kỷ
Tình sâu giữ trọn đời

Nguyên Đỗ
 
 
Rừng Thu Lạc Mất Nhau
 
 
Tình kia em muốn giữ
Sâu sắc trọn một đời
Nhưng gió Thu mạnh quá
Đẩy tình theo lá bay
 
Sương Thu toả lạnh đầy
Bơ vơ trong chiều vắng
Tìm đâu chút màu nắng
Chỉ nghe tiếng mưa rơi
 
Bài "Thu Ca" buồn vợi
Điệu Tango trầm đều
Nghe lòng như thất thểu
Hồn mỏi mệt tim đau
 
Bước chân sẽ về đâu
Nhìn lá uá vàng màu
Tái tê hồn cô lữ
Rừng Thu lạc mất nhau
 
Sương Anh


 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Thương Người Ta Nhiều Lắm, Người Ta Ơi


Thương người ta nhiều lắm, người ta ơi
Đọc thơ anh mỗi ngày thêm xao xuyến
Trong mỗi bài hình bóng em ẩn hiện
Biết nói gì hai đứa ở đôi nơi

Thương người ta nhiều lắm, anh  biết hôn?
Từng câu thơ ghép tình yêu nỗi nhớ
Từng đêm mơ, thức trắng, hồn trăn trở
Những câu thơ chất chứa tự tâm hồn!

Yêu người ta tha thiết, biết không nè?
Dẫu thẹn thùng không dám nói đam mê
Anh, Trời sinh con gái ưa mắc cỡ
Nói làm sao hết được, nói sao nè

Thương người ta lắm đó, suối tình thơ
Anh nói yêu đi anh, em sẽ chờ
Chờ đến bạc đầu, mắt mờ răng rụng
Đắp mền mơ thêu dệt những câu thơ

Hồng Liên
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-12 04:00:14Nguyên Đỗ>
Bí Quyết Làm Thơ

Bí quyết làm thơ?  Đâu có gì  bí mật
Có chút tình, có hình ảnh, vần thơ
Như chuyện anh vì nhung nhớ mong chờ
Nhìn hình em viết lời thơ tình tứ


Anh tưởng tượng em hất hàm nói "Hứ
Người lạ ghê hở chút tỏ tình, ghê!
Mách Cha xem, anh đã sợ chưa nè!
Cha khó lắm, coi chừng Cha trách mắng!"



Vốn hồn thơ lúc nào cũng mưa nắng
Trời ban cho lãng mạn cứ lâng lâng
Quen lần đầu trong dạ đã bâng khuâng
Quen thân thiết rồi một đời quyến luyến

Đấy bí quyết mong rằng em thỏa nguyện
Cứ làm thơ thả bướm lượn tình say
Những tứ thơ là cánh én tung bay
Tạo cảm xúc rung tấm lòng tri kỷ
 
Ý, hình tượng, nhạc cuốn quyện hồn đó nhỉ
Cho bài thơ sức sống bổng bay cao
Cho người mơ, ước mộng mãi dạt dào
Khi tứ thơ hoà điệu cùng cảm xúc

Nguyên Đỗ
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-11 20:15:26Nhật Hạ>
Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Chợt Nghe Lắng Đọng


Một mình đi bách bộ
Quanh hồ gió heo may
Mặt nước xanh gợn sóng
Lá vàng phai trên cây

Chợt nghe lòng lắng đọng
Hồn thơ thoáng bâng khuâng
Người xưa đâu chẳng thấy
Mây trắng cao mấy tầng

Tóc liễu đong đưa vẫy
Mặt hồ một bóng ta
Hồn cô đơn chi lạ
Mới năm nọ thôi mà

Bên hồ anh chọi đá
Đá nhảy trên mặt hồ
Em cũng cầm chọi thử
Đá chìm, sóng lô xô

Đôi mình xưa tình tứ
Ai nhìn cũng chia vui
Sáng nay anh lủi thủi
Cỏ cây cũng ngậm ngùi

Nguyên Đỗ



TÌNH THU
 
 
Một chút gió heo may
Cho lòng se se lạnh
Thu về khoe sắc lá
Đẹp như khúc tình ca
 
Tình Thu mãi đậm đà
Như tình đôi chúng ta
Mình còn xa cách trở
Cho nỗi nhớ thiết tha
 
Rừng Phong khoe sắc thắm
Xanh, tím, đỏ, trắng, vàng
Trông như nàng công chúa
Trong đêm hội hóa trang
 
Thu đến thật dịu dàng
Chợt nghe lòng lắng đọng
Sóng tình dâng ngây ngất
Nỗi nhớ anh ngút ngàn
 
 
 
Nhật Hạ
 
Kiêu sa dáng Hạ về
Chút gió cho Hạ chờ
Chút mưa cho Hạ nhớ
Tình xa để Hạ buồn
Nắng Mới
Nhớ
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Nhật Hạ



TÌNH THU
 
 
Một chút gió heo may
Cho lòng se se lạnh
Thu về khoe sắc lá
Đẹp như khúc tình ca
 
Tình Thu mãi đậm đà
Như tình đôi chúng ta
Mình còn xa cách trở
Cho nỗi nhớ thiết tha
 
Rừng Phong khoe sắc thắm
Xanh, tím, đỏ, trắng, vàng
Trông như nàng công chúa
Trong đêm hội hóa trang
 
Thu đến thật dịu dàng
Chợt nghe lòng lắng đọng
Sóng tình dâng ngây ngất
Nỗi nhớ anh ngút ngàn
 
 
 
Nhật Hạ
 


Cám ơn NH ghé chơi nha!  Chúc NH vui vẻ tiếp tục làm thơ hay!



Tình Mơ

Sương thu lạnh sáng nay buồn lặng lẽ
Muốn trùm chăn ngủ nướng đợi mùa qua

Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Tình Mơ

Sương thu lạnh sáng nay buồn lặng lẽ
Muốn trùm chăn ngủ nướng đợi mùa qua



 
Lạnh Giấc Mơ
 
 
Ngày đang mở cưả trước hiên nhà
Anh tôi chăn cuộn mong muà tới
Thu sang có Đông đang chờ đợi
Càng thêm lạnh lẽo...giấc Mơ đời

 
Sương Anh
 
 Anh Nguyên Đỗ làm biếng nhé, dám để nàng thơ đợi, hèn chi lạnh cả giấc mơ...[sm=9.gif]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Làm biếng thì hổng có à nha!  Trời lạnh, sương mù nên phải chạy xe sớm sớm cho kịp giờ nên để bài thơ lại đó thôi, chứ không có ai chui vào mền ngủ nướng à nha, dù trong lòng cũng muốn lắm!  Giá như .... thôi không dám viết nữa!  Làm biếng thật!


Đăng nhập để trả lời
0
Đã Chấp Nhận
 
 
Đã chấp nhận vào sân chơi có luật
Lẽ nào anh, lẽ nào chị khơi khơi
Nghĩ mình ngon, cao hơn cả ông Trời
Cứ phá lệ, coi thường điều ước định
 
Đã chấp nhận ghi danh sống đời lính
Lại dương oai ta vốn sẵn nhà quan
Luật ai kia, còn ta hử? Hoàn toàn
Tự do chửi, tự do la, tranh đấu
 
Tôi vẫn phục những người đang tranh đấu
Cho nhân quyền, cho dân tộc đúng nơi
Chẳng phải nơi xó chợ ngã ba đời
Vừa sai chỗ vừa ồn ào trái luật
 
Đường tranh đấu phải tinh khôn sáng suốt
Chọn đúng nơi, đúng lúc, đúng mục tiêu
Chẳng phải đâu cũng phù phép đôi điều
Rồi khiếu nại rồi hậm hừ xéo móc
 
Nguyên Đỗ
Đăng nhập để trả lời
0