📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Suối Nguồn Thơ

4.264 trả lời, 463.531 lượt xem — Trang 77 / 143
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-11 13:34:28Nguyên Đỗ>
Khỉ Ơi Là Khỉ


Khỉ ơi là khỉ!   Có gì đâu!
Sao rắc rối chi chỉ nhức đầu
Cái khó nó cầm giam giữ trí
Và lòng tự ái chạm tình nhau


Khỉ ơi là khỉ!  Bẻ cong rồi
Méo mó làm chi trẻ chúng cười
Cái tội không công làm việc nước
Cuộc đời rẻ rúng... sẽ quên thôi


Khỉ ơi là khỉ!  Nhớ leo cây
Cây chuối, ngô đồng, nhãn mọc đầy
Ăn quả nhớ công người trồng tỉa
Vận thời thay đổi nước sông trôi


Nguyên Đỗ

Đăng nhập để trả lời
0
Thương Nhiều Lắm

Thương nhiều lắm, trọn đời, Yêu Dấu ạ!
Dẫu là anh không nói mãi bên tai
Nhưng bóng em luôn hiện diện suốt ngày
Và đêm nửa, chẳng bao giờ thiếu vắng

Thương nhiều lắm, một trời yêu, mưa nắng
Ôi tình yêu mầu nhiệm tuyệt vời sao
Trong giấc mơ nghe tiếng nói thì thào
Thương nhiều lắm, thương vô cùng Người ạ!

Em hiện đến như mưa hồng ân xá
Cho đời anh nắng hạn được hồi sinh
Cho cỏ cây nở rộ đóa hoa tình
Cho trái tim được phục hồi nhịp sống

Thương nhiều lắm, Dấu Yêu Thương, Ước Vọng
Mùa trăng tình, mùa sao lạ, bên nhau
Em Tình Yêu Em Thi Mộng nhiệm mầu
Yêu vĩnh viễn nắng hồng hoa rực rỡ

Nguyên Đỗ
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-10 21:52:42Quãng Nhẫn>
Em hiện đến như mưa hồng ân xá
Cho đời anh nắng hạn được hồi sinh

Khi rừng đời đã trùng trùng rợp lá
Em vẫn là những tia nắng lung linh
 
Như suối nguồn tìm về biển cả
Dẩu phải qua vạn vạn thác ghềnh
Có Em rồi bờ bến ở trong anh
 
Nếu được nói đôi lời Yêu Dấu ạ
Xin là gió căng buồm anh hối hả
Ta cùng nhau đến chót tận trong xanh...
 
Quãng Nhẫn
 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-11 13:38:35Nguyên Đỗ>
Đối Thoại Với Tâm
Nguyên Đỗ

Tha thứ tới mấy lần
Bảy lần bảy - nhiều thế
Con người chẳng thiên thần
Tha đi đừng chiếu lệ
Mình đâu phải ngu đần
Tha người, người làm tới
Nghĩ mà thêm tủi thân
Thứ tha sao thật khó

Nguyên Đỗ
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Đối Thoại Với Tâm
Nguyên Đỗ

Tha thứ tới mấy lần
Bảy lần bảy - nhiều thế
Con người chẳng thiên thần
Tha đi đừng chiếu lệ
Mình đâu phải ngu đần
Tha người, người làm tới
Nghĩ mà thêm tủi thân
Thứ tha sao thật khó

Nguyên Đỗ

 
 
Ngọn nến Tâm
 
 
Thương người như thương mình
Họ cũng rất thông minh
Biết người ta tha thứ
Nhưng tự ái làm thinh

 
Xuất phát từ chữ tình
Tâm vọng động nảy sinh
Anh ơi đừng than thở
Tủi thân hay bực mình

 
Vị tha thấy đời xinh
Đâu cũng toàn bình minh
Bốn muà đều tươi đẹp
Ngọn nến Tâm lung linh

 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: SuongAnh


Ngọn nến Tâm
 
 
Thương người như thương mình
Họ cũng rất thông minh
Biết người ta tha thứ
Nhưng tự ái làm thinh

 
Xuất phát từ chữ tình
Tâm vọng động nảy sinh
Anh ơi đừng than thở
Tủi thân hay bực mình

 
Vị tha thấy đời xinh
Đâu cũng toàn bình minh
Bốn muà đều tươi đẹp
Ngọn nến Tâm lung linh

 
Sương Anh



Ngọn Nến Tim Anh

Ngọn nến tim anh cháy tháng ngày
Ánh hồng lan tỏa chiếu đêm say
Tình yêu chan chứa luôn luôn thắp
Đưa dẫn tình yêu đến ngất ngây

Ngọn nến thương yêu mãi cháy nồng
Không hờn không giận cả chiều đông
Rọi soi từng góc đời tăm tối
Sưởi ấm trái tim với thắm hồng

Ngọn nến vị tha mãi sáng ngời
Soi đường chỉ lối sưởi tim côi
Thứ tha bác ái từ tâm mãi
Phản ảnh tình thương cả cuộc đời

Ngọn nến từ nhân thắp tỏa lan
Chuyền đi mãi mãi chiếu non ngàn
Đuổi xua thù ghét, gieo thương mến
Thắp sáng niềm tin vẹn kiếp trần

Nguyên Đỗ




Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Đối Thoại Với Tâm
Nguyên Đỗ

Tha thứ tới mấy lần
Bảy lần bảy - nhiều thế
Con người chẳng thiên thần
Tha đi đừng chiếu lệ
Mình đâu phải ngu đần
Tha người, người làm tới
Nghĩ mà thêm tủi thân
Thứ tha sao thật khó

Nguyên Đỗ

 
Thăm huynh Nguyên Đỗ,
 
Họa: Đối thoại với tâm
 
Tâm mở chỉ một lần
Mở luôn đời đời thế
Cần chi bậc thánh thần
Không phiền sao có lệ
Không si chẳng ngu đần
Tới đâu thì cứ tới
Quên tánh ắt quên thân
Khó chi mà nói khó [:D]
 
Phục Linh
 
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-12 13:27:04Nguyên Đỗ>
Trích đoạn: Phuc Linh


Thăm huynh Nguyên Đỗ,
 
Họa: Đối thoại với tâm
 
Tâm mở chỉ một lần
Mở luôn đời đời thế
Cần chi bậc thánh thần
Không phiền sao có lệ
Không si chẳng ngu đần
Tới đâu thì cứ tới
Quên tánh ắt quên thân
Khó chi mà nói khó [:D]
 
Phục Linh



Cám ơn Phục Linh ghé chơi, ND nhắn chị C. Ly đã làm theo ý Phục Linh rồi đó nha!  Kiểm tra lại hén!



Nói Dễ Nhưng Làm Khó

Nói rất dễ nhưng làm không phải dễ
Nói thứ tha kẻ thù địch dễ ghê
Nhưng làm sao quên được những ê chề
Những năm tháng bị đọa đày bầm dập

Lý trí cao nhưng lòng người thường thấp
Những ghét ghen, đố kỵ, những đua chen
Bậc thánh nhân khác biệt với thấp hèn
Bởi tránh được những lụy phiền nhỏ nhặt

Dễ người lạ, với người thân khe khắt
Sao có nhiều những mâu thuẩn quá đi
Biết là ghen giận ghét chẳng lợi vì
Sao vẫn giận vẫn hờn gây phiền nhiễu

Cứ vô tư vui đùa chơi dễ chịu
Hồn thảnh thơi viết thi khúc dâng đời
Cho hồn mình theo cánh gió ra khơi
Biết là thế nhưng làm thì rất khó


Nguyên Đỗ






Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Trích đoạn: Phuc Linh


Thăm huynh Nguyên Đỗ,
 
Họa: Đối thoại với tâm
 
Tâm mở chỉ một lần
Mở luôn đời đời thế
Cần chi bậc thánh thần
Không phiền sao có lệ
Không si chẳng ngu đần
Tới đâu thì cứ tới
Quên tánh ắt quên thân
Khó chi mà nói khó [:D]
 
Phục Linh



Cám ơn Phục Linh ghé chơi, ND nhắn chị C. Ly đã làm theo ý Phục Linh rồi đó nha!  Kiểm tra lại hén!



Nói Dễ Nhưng Làm Khó

Nói rất dễ nhưng làm không phải dễ
Nói thứ tha kẻ thù địch dễ ghê
Nhưng làm sao quên được những ê chề
Những năm tháng bị đọa đày bầm dập

Lý trí cao nhưng lòng người thường thấp
Những ghét ghen, đố kỵ, những đua chen
Bậc thánh nhân khác biệt với thấp hèn
Bởi tránh được những lụy phiền nhỏ nhặt

Dễ người lạ, với người thân khe khắt
Sao có nhiều những mâu thuẩn quá đi
Biết là ghen giận ghét chẳng lợi vì
Sao vẫn giận vẫn hờn gây phiền nhiễu

Cứ vô tư vui đùa chơi dễ chịu
Hồn thảnh thơi viết thi khúc dâng đời
Cho hồn mình theo cánh gió ra khơi
Biết là thế nhưng làm thì rất khó


Nguyên Đỗ



 
 
TÂM HỈ XẢ
 
 
Chẳng cần là bậc thánh hiền nhân
Tâm luôn hỉ xả những khi cần
Cứ ráng giữ tâm không giận dữ
Sẽ thấy nụ cười, khoẻ tấm thân

 
Làm sao tránh những câu xa gần
Đau nhói lòng buồn lệ tủi rơi
Những lúc như thế tâm mặc niệm
Đừng nghĩ đừng suy sẽ hết thôi

 
Mau quên chuyện xấu, dữ _ Vui đời
Luôn nở nụ cười tươi tắn môi
Bình yên tâm giữ lòng nhân ái
Ấm áp vòng tay đón nhận người

 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-12 12:14:25Nguyên Đỗ>
Trích đoạn: Quãng Nhẫn

Em hiện đến như mưa hồng ân xá
Cho đời anh nắng hạn được hồi sinh

Khi rừng đời đã trùng trùng rợp lá
Em vẫn là những tia nắng lung linh
 
Như suối nguồn tìm về biển cả
Dẩu phải qua vạn vạn thác ghềnh
Có Em rồi bờ bến ở trong anh
 
Nếu được nói đôi lời Yêu Dấu ạ
Xin là gió căng buồm anh hối hả
Ta cùng nhau đến chót tận trong xanh...
 
Quãng Nhẫn
 



Bờ Bến Trong Anh

Từng chấm nhỏ như buồm xa thuận gió
Lớn dần lên theo lớp sóng mênh mông
Lúc dâng cao lúc trụt xuống bập bồng
Đoàn thuyền nhỏ kéo nhau về cập bến

Em phất phới trên đại dương hò hẹn
Trong giấc mơ, tình biển rộng mênh mang
Áo trắng bay giữa gió biển rộn ràng
Anh đợi ngóng giang cánh tay thật rộng

Đây bờ bến tình yêu đầy diễm mộng
Trong hồn anh, trong trí nhớ bao la
Bóng hình em những kỷ niệm đậm đà
Vị nước biển mặn mà theo năm tháng

Trong nhân thế tất cả là hữu hạn
Bờ bến anh vô tận biển tình xanh
Em đến đi chiều gió lộng trong lành
Hay sáng sớm sương mờ còn bao phủ

Cả đêm tối khi anh còn thiếp ngủ
Ngọn hải đăng chiếu sáng suốt đêm thâu
Bờ bến anh chờ đợi mãi ngàn sau
Em cứ đến khi thuyền vào bến đậu

Nguyên Đỗ



Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-11 13:33:28Nguyên Đỗ>
Nhớ Ơi Là Nhớ

Thư em viết làm hồn xao xuyến quá
Nhớ đến em ngày đó dáng lo âu
Chuyện của em một thuở đến đau đầu
Nhưng hạnh phúc cuối cùng rồi cũng tới


Nhớ bức thư làm hồn anh chới với
Mình đã yêu, đã yêu thật rồi sao
Cái buổi em mười bảy mới hôm nào
Còn thút thít mỗi lần em buồn khóc


Mình gặp nhau mấy phút giữa giờ học
Phím chữ rung, tay cầm bút run run
Giả như em đi trước, bước chân chùn
Sợ  đi tới giật mình ngọng môi lưỡi


Thư em viết làm hồn anh nghĩ ngợi
Biết bao giờ hai đứa cạnh bên nhau
Ngắm rừng phong đang chuyển đổi sắc màu
Nghe hạnh phúc gõ nhịp tình trong ngực


Nguyên  Đỗ


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-15 08:03:16Nguyên Đỗ>
Đẹp Nhất


Mấy năm rồi, quen biết nhau lâu nhỉ
Đêm nay em gởi một bài thơ
Và một cánh hoa thuỷ tiên vàng thật đẹp
Anh khen đẹp quá

Em hỏi bài thơ đẹp hay cánh hoa
Cả hai em ạ, nhưng cánh hoa thứ ba
Đẹp nhất là em
Đã bao năm anh âm thầm nhìn không dám nói

Em càng lớn càng đẹp ra
Như cánh hoa rừng quý
Ngôn từ thơ không viết được
Nên anh viết bằng ngôn ngữ tự tâm hồn

Em nghĩ về anh sao cũng được
Chẳng phải khen lấy lệ
Hay nhằm được em thương
Mà tự chính trái tim cảm xúc

Có lẽ anh đang vào tân hình thức
Viết lung tung theo ý nghĩ riêng mình
Mấy ai mà đọc được
Biết em là người đẹp nhất
Cánh hoa thơm trong hồn anh


Nguyên Đỗ
📎 narcisse
Đăng nhập để trả lời
0
Giao Ước Tình Yêu


Anh vẫn nghĩ tình yêu là giao ước
Yêu trọn đời của đôi kẻ yêu nhau
Vì tình yêu là ân sủng nhiệm mầu
Nối kết mãi cho đời thêm xinh thắm

Anh vẫn nghĩ tình càng sâu càng đậm
Sẽ nở hoa và kết trái niềm tin
Tình yêu thương càng tươi đẹp lâu bền
Không tàn lụi phai màu theo năm tháng

Có phải anh là con người lãng mạn
Kiếm, hoài mong tính trường cửu yêu thương
Tìm trong thơ những ảo ảnh địa đường
Nhân loại mất từ khi quên giao ước

Anh vẫn tin tình yêu là thánh dược
Chữa niềm đau của quá khứ, tương lai
Tình chân thành vượt tất cả chông gai
Để mãi mãi gắn liền trong ân ái

Nguyên Đỗ






Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-18 17:38:08Huyền Băng>
Hạnh Phúc Cho Ai


Hạnh phúc cho ai có một người để nhớ
Hạnh phúc nhiều cho những kẻ đang yêu
Bầu trời xanh, mùa thu đến, mỹ miều
Giòng sông mộng, lá vàng bay theo gió

Hạnh phúc cho ai được người yêu bày tỏ
Những niềm thương, những nỗi nhớ, tơ vương
Tình yêu thương là hoa trái thiên đường
Giấc mộng mị khúc tình ca bất hủ

Anh hát nhé bài ca tình ru ngủ
Hát thì thầm em đôi mắt lim dim
Có bóng người len lỏi nhẹ trong tim
Muốn ngự trị trong hồn em vĩnh viễn

Hạnh phúc anh vì em còn hiện diện
Trong hồn anh và anh ở trong em
Em đêm nay yên giấc mộng bên rèm
Sao lấp lánh trên sông Ngân chiếu sáng

Nguyên Đỗ

r



Đăng nhập để trả lời
0
Ngưng Tiếng Hát ?

Làm sao anh có thể ngưng tiếng hát
Khi em là khúc nhạc diễm tình ca
Bước khoan thai dưới nắng sớm chan hoà
Giọng thánh thót như chim trời ca hót

Làm sao anh quên những lời dịu ngọt
Mùi trầm hương thạch thảo cánh rừng xanh
Cá nhởn nhơ trong suối nước trong lành
Bươm bướm lượn trên đồng hoa rực rỡ

Làm sao quên vòng tay em rộng mở
Đón tình xuân hoa nở ngát trầm hương
Từ yêu nhau tất cả đẹp lạ thường
Mỗi ngày sống một cung đàn huyền diệu

Làm sao quên khúc đàn tranh muôn điệu
Em nghiêng mình khẽ gảy giữa mùa trăng
Anh tưởng em hiện thân cuả nàng Hằng
Mắt âu yếm thu hồn anh vĩnh viễn

Làm sao quên tiếng đàn vung thần tiễn
Phập vào tim từ dạo ấy thương yêu
Mỗi ngày qua một khúc nhạc thiên kiều
Anh hạnh phúc chìm vào thơ tiếng nhạc

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Mừng Anh Chị Hai Mươi Lăm Năm Lễ Bạc
 
 
Mừng anh chị hai mươi lăm năm lễ Bạc
Trước bàn thờ khấn hứa nguyện thương nhau
Kính yêu nhau cho đến lúc bạc đầu
Chăm sóc nhau những ngày đau ốm yếu
 
Mừng anh chị yêu nhau thời túng thiếu
Mừng anh chị yêu nhau lúc giàu sang
Con trai đầu chuyên gia giỏi đàng hòang
Sang đất Ấn trổ tài cùng thiên hạ
 
Mừng anh chị có cô con sáng giá
Vừa ra trường, đã về huyện quê nhà
Vừa giúp đời, vừa giúp đỡ mẹ cha
Dạy em bé mới bước vào lớp sáu
 
Mừng anh chị ba người con quí báu
Học nên người, thành danh, sáng tổ tiên
Cũng bởi cha, bởi mẹ thật là hiền
Biết dạy dỗ, bảo ban khi còn nhỏ
 
Mừng anh chị tròn 25 năm rồi đó
Vẫn xinh tươi, tráng kiện tựa ngày xưa
Tình vợ chồng ngày nắng với ngày mưa
Mãi chan chứa mặn nồng theo năm tháng
 
Nguyên Đỗ



 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
ĐXL xin họa bài Thương những mùa trăng của Nguyên Đỗ
 
Thương mấy mùa trăng
 
 
Vọng về đất nước, chốn tha hương
Nhìn ánh trăng khuya lướt dặm trường
Thấy sợi tơ vàng thêm quyến luyến
Gởi hồn trở lại thắm nguồn hương

 
Bao mùa trăng cũ đã rời xa
Tình nghĩa hằn sâu chuyện nước nhà
Cất bước ra đi trong tủi hận
Mong ngày trở lại hết rời xa

 
Đã mấy mùa trăng hẹn trở về
Làm sao quên được bóng làng quê
Hàng tre, ruông lúa bao thương nhớ
Hình ảnh, ngàn đời đậm nét quê

 
Rồi nhớ mùa trăng của chính mình
Cùng nhau thơ thẩn dọc con kênh
Lăn tăn sóng nước, ôi huyền thoại
Ngàn ánh sao sa, đậm nghĩa tình


Đặng Xuân Linh
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-21 03:22:09Huyền Băng>
Đợi Mấy Mùa Trăng


Còn mấy mùa trăng vọng cố hương
Tuổi đời thêm lớn tóc pha sương
Trăng soi bờ nước, sầu nghiêng bóng
Hồn phách từng đêm lạc bước đường

Đi vào lối nhỏ đượm hương cau
Lội suối sông sâu trú dưới cầu
Xúc cá mò cua đêm trăng sáng
Chèo đò ra giữa thả mồi câu

Còn đợi bao lâu mới trở về
Ân tình non nước ngút sơn khê
Hàng dừa, ổi, mận, me, soài, mít
Hoa trái vườn xanh đậm nét quê

Trăng sáng ngày xưa của chúng mình
Đơn sơ trong sáng... dọc sông, kênh
Hồn nhiên cười nói... không tư lự
Dưới ánh ngàn sao, trăng tỏa xinh

Hồn anh từng tối dõi nơi xa
Vẫn đứng bơ vơ nhớ xóm nhà
Xa quá lâu rồi xa quá nhỉ
Bao giờ trở lại đất quê cha?

Đợi mấy mùa trăng, liệu có ngày?
Dưới trăng đập lúa, cối nào xay
Mẹ già trẩy vỏ nhờ cơn gió
Nghe vọng đâu đây có tiếng chày

Nguyên Đỗ

r

Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Mình Trễ Hẹn


Mình trễ hẹn nên gặp nhau chẳng được
Viết vài câu nhắn gởi để làm tin
Nửa vầng trăng, em ạ, nửa hồn mình
Không thể đủ mảnh trăng rằm hạnh phúc


Từng phút đợi, từng giây chờ, mọi lúc
Bầu trời khuya lấp lánh ánh sao Khuê
Anh bên đây nhìn ngắm bóng trăng về
Lòng nhung nhớ một trời thương vĩnh viễn


Ngồi mơ mộng dáng em về hiển hiện
Tiếng cười trong đằm thắm nét hương hoa
Em nhìn anh, âu yếm, ánh trăng tà
Đêm cách cảm thần giao ngàn thương mến


Hẹn nhau nhé, đêm nay mình lại đến
Đợi chờ nhau như Chức Nữ Ngưu Lang
Không gặp nhau, đừng nhỏ lệ hai hàng
Trần gian lụt nước mắt hồng buồn lắm


Vững lòng tin, Yêu Dấu, hãy can đảm
Một ngày mai hạnh phúc đến tìm nhau
Cho mùa xuân mãi mãi chẳng phai màu
Cho mùa trăng năm tháng còn ghi dấu


Nguyên Đỗ

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-22 14:06:52Nguyên Đỗ>


Hoa Trái Ngày Xưa

Nhớ những lúc lên vườn cây ăn trái
Trên Bình Dương hoa trái chín đong đưa
Bên đường đi cao mát những hàng dưa
Những vườn ổi trái to thơm cám dỗ

Ăn tự do lại đem về cả rổ
Tuổi ấu thơ ôi hạnh phúc đơn sơ
Nắng lung linh, gió lơi lả vật vờ
Dòng sông nhỏ đôi bờ xanh hoa thắm

Chiều buông thả màn đêm rơi chầm chậm
Nắng chiều rơi nấn ná níu ngọn cau
Chiều Bình Dương tim tím nhạt hoen sầu
Lần cuối nhỉ, dã ngoại chơi thuở ấy

Tuổi hồn nhiên tháng ngày qua rồi đấy
Bóng hình xưa chưa thoáng nhạt phai mờ
Ta bây giờ muốn tìm lại tuổi thơ
Tuổi hoa bướm tha hồn nơi thôn dã

Những cuối tuần, chạy về nơi xóm lạ
Ghé vườn cây, thong thả bước vô tư
Bưởi, chuối thơm, đu đủ chín đong đưa
Ôi hạnh phúc đơn sơ còn thấm đậm


Nguyên Đỗ
 
Đăng nhập để trả lời
0
U Trầm
 
Ngồi đây lặng lẽ u trầm
Lời ta biếng nói âm thầm lặng yên
Vậy mà tim chẳng để yên
Dây dưa thương nhớ lạc miền hư vô
Lạnh lùng tê buốt hồn cô
Thở dài thấm nỗi bơ vơ nhớ Người
 
Nguyên Đỗ
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Nguyên Đỗ

U Trầm
 
Ngồi đây lặng lẽ u trầm
Lời ta biếng nói âm thầm lặng yên
Vậy mà tim chẳng để yên
Dây dưa thương nhớ lạc miền hư vô
Lạnh lùng tê buốt hồn cô
Thở dài thấm nỗi bơ vơ nhớ Người
 
Nguyên Đỗ


Ngập Ngừng...

Hôm nay chủ nhật nắng vui
Sao lòng ta thấy bùi ngùi vấn vương
Vắng người nhơ nhớ thương thương
Hiên nhà mắt dõi rào tường tìm ai
Ngập ngừng thơ thẩn gót hài
Muốn sang nhưng ngại...biết ai có còn...?

Sương Anh



Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-23 13:41:20Nam Phuong Nhan>
Trích đoạn: SuongAnh

Ngập Ngừng...

Hôm nay chủ nhật nắng vui
Sao lòng ta thấy bùi ngùi vấn vương
Vắng người nhơ nhớ thương thương
Hiên nhà mắt dõi rào tường tìm ai
Ngập ngừng thơ thẩn gót hài
Muốn sang nhưng ngại...biết ai có còn...?

Sương Anh



Rào Thưa
Hàng rào râm bụt còn đây
Muốn sang em lấy thang dây cột vào [;)]
Coi chừng thang đứt cái ào
Vậy là tiu mất hàng rào của anh [:D]
 
NPN
 
Đăng nhập để trả lời
0

U Trầm
 
Ngồi đây lặng lẽ u trầm
Lời ta biếng nói âm thầm lặng yên
Vậy mà tim chẳng để yên
Dây dưa thương nhớ lạc miền hư vô
Lạnh lùng tê buốt hồn cô
Thở dài thấm nỗi bơ vơ nhớ Người
 Nguyên Đỗ


Ngập Ngừng...

Hôm nay chủ nhật nắng vui
Sao lòng ta thấy bùi ngùi vấn vương
Vắng người nhơ nhớ thương thương
Hiên nhà mắt dõi rào tường tìm ai
Ngập ngừng thơ thẩn gót hài
Muốn sang nhưng ngại...biết ai có còn...?

Sương Anh
 
Ngượng Ngùng
 
Trước nhà ngơ ngẩn cô đơn
Bỗng dưng liếc mắt lạc hồn vì ai
Láng giềng hàng xóm, thiên thai
Ở đâu cô gái trang đài đến đây
Ngượng ngùng say ngất say ngây
Giáng Kiều thục nữ, chốn này Tú Uyên
 
Nguyên Đỗ
 
 
 

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-23 22:02:25Nguyên Đỗ>
 

Nhìn Ảnh

Nhìn vào khung ảnh đẹp
Hồn thả vào trời mơ
Của ngày xưa đã khép
Nắng, hoa và người thơ

Em bên giàn hoa giấy
Nụ cười tươi thật xinh
Không kiêu sa lộng lẫy
Trông em sao thật tình
 
Nguyên Đỗ
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Nguyên Đỗ

 

Nhìn Ảnh

Nhìn vào khung ảnh đẹp
Hồn thả vào trời mơ
Của ngày xưa đã khép
Nắng, hoa và người thơ

Em bên giàn hoa giấy
Nụ cười tươi thật xinh
Không kiêu sa lộng lẫy
Trông em sao thật tình
 
Nguyên Đỗ

 
 Giàn Hoa Giấy
 
 
Giàn hoa giấy nhà em
Phất phơ cánh gió mềm
Tay níu cành làm dáng
Chụp hình gửi anh xem

 
Hái cài một bên tóc
Cánh hoa thật êm êm
Một chút mơ êm đềm
Hiện về trong ánh mắt

 
Tia nắng không muốn tắt
Rực sáng ánh long lanh
Đôi mắt em trong vắt
Như chiều thu hiền lành

 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-24 09:09:06Nguyên Đỗ>
 

 
 
 
Lâu Rồi Đấy

Lâu rồi đấy đứng bên nhau tình tứ
Nhìn lên giàn hoa giấy tím nhớ nhung
Mai cách xa rồi sẽ nhớ vô cùng
Trao nhau nhé vô vàn bao thương mến

Lâu rồi nhé tưởng quên miền ước hẹn
Em về đây cùng đứng cạnh bờ sông
Ngồi bên nhau nhìn trời nắng nhạt hồng
Phút giao cảm gió thì thầm, tĩnh lặng

Lâu rồi đó đã hồn mình tịnh vắng
Để lường đo rung cảm của trái tim
Ờ, bên này, anh tơ tưởng đến em
Vâng, bên ấy, em cũng hằng nhắc nhớ

Lâu rồi nhé, hãy truyền nhau hơi thở
Những tình thơ chắp nối mối thương yêu
Những đường gân mạch máu của tình yêu
Để vĩnh viễn trái tim reo nhịp sống

Nguyên Đỗ

Đăng nhập để trả lời
0

 
 
Cánh Hoa Giấy
 
Cánh hoa giấy cuối mùa còn rực rỡ
Trên cành cây gai góc trước nhà em
Đang phất phơ trước ngọn gió bên thềm
Sức thu hút vẫn nhiệt nồng chẳng kém

 
Nguyên Đỗ
 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-25 08:12:14Nguyên Đỗ>
 

Năm Đóa Hồng Liên

 
Năm đóa hồng liên đẹp giữa hồ
Thắm nồng chi lạ cõi hư vô
Bùn lầy nước đọng không ngăn được
Sức sống vươn lên đáng trầm trồ
 
Năm đóa sen hồng nở đầu thu
Sáng nay he hé giữa trời mù
Vẫn còn e ấp như con gái
Mười bốn mười lăm thóang mộng mơ
 
Năm đóa sen hồng anh tặng em
Tình thiêng liêng lắm dấu trong tim
Bốn mùa năm tháng không thay đổi
Mùa lạ trao Người một lối riêng
 
Năm đóa hồng liên đẹp thắm màu
Ngũ thường đời sống quý thương nhau
Tháng năm chẳng nhạt, lâu càng đậm
Kính mến thương yêu tự buổi đầu

Nguyên Đỗ

[http://farm1.static.flickr.com/225/477906983_aa4f248e27.jpg?v=0 ]


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Nguyên Đỗ




Cánh Hoa Giấy
 
Cánh hoa giấy cuối mùa còn rực rỡ
Trên cành cây gai góc trước nhà em
Đang phất phơ trước ngọn gió bên thềm
Sức thu hút vẫn nhiệt nồng chẳng kém

 
Nguyên Đỗ


 
Hoa Giấy Mỏng Manh
 
Cánh hoa giấy hay là trang giấy đấy
Quá mỏng manh dễ trầy sướt rụng bay
Đang lất lay chờ đợi từng mỗi ngày
Vòng tay rắn chắc cuả ai che chở

 
Sương Anh
 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0