📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Suối Nguồn Thơ

4.264 trả lời, 463.521 lượt xem — Trang 79 / 143
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-10-23 12:39:58Huyền Băng>
[color=midnightblue]Cho / Nhận


Cho và nhận không phải là trao đổi
Mà thật lòng, thật dạ sẵn sàng cho
Và thành tâm đón nhận chẳng đắn đo
Giữa hai kẻ có thể quen hoặc lạ

Cho và nhận kết tình thân vàng đá
Hay nụ cười e lệ thoáng qua thôi
Dẫu là chi, lòng cũng rất bồi hồi
Trước còn lạ, sau thân tình gần gũi

Cho và nhận giữa đường trần gió bụi
Cám ơn Người, cám ơn Chị, ơn Em
Cám ơn Đời, cám ơn Bạn... ngày đêm
Mỗi tiếng nói, mỗi lời chào khuyến khích

Cho và nhận giữa cuộc đời đảo nghịch
Ban niềm tin, sức sống, mạch nguồn thơ
Cho lòng ta nhung nhớ mãi, mong chờ
Cho và nhận, cám ơn nhau vĩnh viễn

Nguyên Đỗ
[/color]
[color=midnightblue][/color] 
[color=midnightblue]r
[/color]
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Ở Một Nơi Nào Đó


Ở một nơi nào đó
Em có nhớ nhung không
Cầu xin lệ đừng nhỏ
Xuống má môi ươm hồng


Ở một nơi nào đó
Em bây giờ làm chi
Có đêm nào trăn trở
Đợi bóng tối qua đi

Ở một nơi nào đó
Gió thu đã trở về
Em ngắm nhìn lá đổ
Mơ màng lối sơn khê?

Ở một nơi này anh nhớ
Dáng hình em thân thương
Nhớ con chim nho nhỏ
Hót ca dưới mái trường

Nguyên Đỗ
 

 
 
Từ Nơi Đây
 
Từ nơi đây gửi nhớ
Đến phương trời xa xôi
Nơi ấy có một người
Em thương mãi không thôi

 
Muà thu gần qua rồi
Sắp sưả đông về tới
Từ nơi đây tự hỏi
Biết người ấy nhớ tôi?

 
Từ nơi đây em ngồi
Nghe nhịp tim bối rối
Đường xa xôi vạn lối
Làm sao đến bên đời?

 
Nhìn lá thu bay rơi
Thân cây buồn trơ trọi
Từ nơi đây ngóng đợi
Bao giờ ta có đôi?

 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Ước Mơ Bay Bổng



Cứ mỗi sáng em vào đây mơ mộng
Thả hồn thơ bay bổng với mây trôi
Buổi bình minh thường ít có mưa rơi
Thỉnh thoảng có sương trời bay thật mỏng


Cứ đi lại lối về xưa chung bóng
Hai bên đường phượng tím sắc hoa mơ
Nghe bước chân còn gõ nhịp dòng thơ
Hình ảnh cũ, tình cảm xưa đầm ấm


Cứ mơ ước, càng sâu xa càng đậm
Từ trong mơ thành hiện thực đẹp tươi
Em và anh chung lối bước bên đời
Trên trời xanh có ngàn con hạc trắng


Cứ vậy nhé, ngước nhìn theo ánh nắng
Lúc bình minh thức tỉnh mắt môi em
Cho trái tim một trời mộng êm đềm
Biết anh ghé, tiếng nhạc lòng xao xuyến


Nguyên Đỗ
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: SuongAnh

Từ Nơi Đây
 
Từ nơi đây gửi nhớ
Đến phương trời xa xôi
Nơi ấy có một người
Em thương mãi không thôi

 
Muà thu gần qua rồi
Sắp sưả đông về tới
Từ nơi đây tự hỏi
Biết người ấy nhớ tôi?

 
Từ nơi đây em ngồi
Nghe nhịp tim bối rối
Đường xa xôi vạn lối
Làm sao đến bên đời?

 
Nhìn lá thu bay rơi
Thân cây buồn trơ trọi
Từ nơi đây ngóng đợi
Bao giờ ta có đôi?

 
Sương Anh



Một Trời Nhung Nhớ

Cũng một trời nhung nhớ
Nhớ ai ở bên trời
Chiều chiều đứng tựa cửa
Mắt hướng về xa xôi

Mùa thu còn đang tới
Thoáng lạnh như lập đông
Lá sẽ rụng về cội
Bếp sưởi than đỏ hồng?

Dòng thơ thương nhớ mãi
Theo ngàn lá phong rơi
Gió trời thổi qua lại
Đưa tới em từng lời

Hương Giang chiều nắng nhạt
Con đò chở sương đêm
Tiếng hò khoan, tiếng hát
Vẫn còn trong trái tim

Nguyên Đỗ
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-10-21 09:19:17SuongAnh>
Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Một Trời Nhung Nhớ

Cũng một trời nhung nhớ
Nhớ ai ở bên trời
Chiều chiều đứng tựa cửa
Mắt hướng về xa xôi

Mùa thu còn đang tới
Thoáng lạnh như lập đông
Lá sẽ rụng về cội
Bếp sưởi than đỏ hồng?

Dòng thơ thương nhớ mãi
Theo ngàn lá phong rơi
Gió trời thổi qua lại
Đưa tới em từng lời

Hương Giang chiều nắng nhạt
Con đò chở sương đêm
Tiếng hò khoan, tiếng hát
Vẫn còn trong trái tim

Nguyên Đỗ


HANH HAO
 
 
Trái tim ta hanh hao
Xanh xao vì nỗi nhớ
Nghe bài ca "Kinh Khổ"
Lòng trỗi dậy ước mơ...

 
Mong yêu thương đợi chờ
Sẽ chung đường chung lối
Tình yêu nào có tội
Xin đừng mãi buồn rơi...

 
Được có ai bên đời
Đêm không còn bó gối
Mãi đi hoài trong tối
Mệt mỏi lắm tình ơi...

 
Thương ai thương cả đời
Mà sao quá xa xôi
Thương ai chẳng dám nói
Môi buồn...uống lệ rơi...

 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0

 
Em và Thơ

Em vẫn nhớ người anh em yêu dấu
Ngón tay ngà dạo khúc tấu thương ai
Đàn ngân nga vang vọng giữa đêm dài
Hồn lãng mạn chốn thiên thai êm ả

Vẫn biết, với anh thơ là tất cả
Như con thuyền yêu biển đã ra khơi
Như làn mây bám víu mãi bầu trời
Như cánh bướm dậu mùng tơi quấn quít

Lặng lẽ bước cung tình nghe mờ mịt
Em và thơ xoay tít giữa lòng anh
Bến bờ đâu, đâu giấc mộng an lành
Để em tựa bờ vai thanh đã hứa

Bởi hiểu anh nên cũng đành như rứa
Em và thơ hai đứa sẽ nhường nhau
Anh ôm thơ cho thắm đượm muôn màu
Còn hôn em để tan nhàu nỗi nhớ
 

 
 
 
Thơ Và Em
 
Thơ và em cùng chung một nhịp thở
Thơ dẫn đường thơ chỉ lối tìm nhau
Em hòa thơ thêm rực rỡ muôn màu
Em tình tứ như đổ dầu vào lửa
 
Tình thơ mãi ngàn năm còn chan chứa
Cũng vì em thơ mộng tựa vai anh
Cũng vì em thơ cao vút trời xanh
Hòa quyện mãi thơ cùng em quấn quýt
 
Dù tương lai vẫn còn như mù mịt
Lòng tin yêu, rung cảm, mãi chơi vơi
Em là thơ, là thực thể, hương trời
Em với thơ một tình yêu vô giá
 
Một ngày kia em sẽ là tất cả
Là nàng thơ quấn quyện cả tương lai
Anh nắm tay hạnh phúc cả đời dài
Và thủ thỉ hằng ngày Thơ Yêu Dấu
 
Nguyên Đỗ
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Cuối Tuần Vui Nhé


Tình yêu thương rất cần như hơi thở
Chọn đúng người tránh nỗi khổ về sau
Còn anh à, vẫn thế đó, tin nhau
Khi nhung nhớ có thơ tình ấp ủ

Nguyên Đỗ



 
 
Yêu ...THƠ
 
 
Vần thơ tình hằng đêm lòng ấp ủ
Mộng mơ đời luôn đẹp tựa bài thơ
Bao yêu thương, nhung nhớ, đợi chờ
Lời ngào ngọt đọc vào lòng êm dịu

 
Giống anh, em cũng đam mê vần điệu
Thế nên hồn mãi dậy ngát hương yêu
Không thấy người...thơ, buồn thỉu buồn thiu
Như người thất tình...cô liêu chi lạ!

 
Khi chiều về bóng nắng nằm nghiêng ngã
Khi mưa rơi, gió nhè nhẹ đưa thoi
Đêm trầm lặng, hồn cảm thấy mồ côi
Mỗi chụt chút quanh đời...đều cảm xúc

 
Anh nói đúng, yêu người cần chừng mức
Nhưng...tình yêu thơ bất cứ lúc nào
Vậy em xin anh đừng có gắt gao
Để những ngọt ngào ru em ngoan giấc ngọc

 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-10-07 17:00:58Nguyên Đỗ>
Trích đoạn: SuongAnh

Yêu ...THƠ
 
 
Vần thơ tình hằng đêm lòng ấp ủ
Mộng mơ đời luôn đẹp tựa bài thơ
Bao yêu thương, nhung nhớ, đợi chờ
Lời ngào ngọt đọc vào lòng êm dịu

 
Giống anh, em cũng đam mê vần điệu
Thế nên hồn mãi dậy ngát hương yêu
Không thấy người...thơ, buồn thỉu buồn thiu
Như người thất tình...cô liêu chi lạ!

 
Khi chiều về bóng nắng nằm nghiêng ngã
Khi mưa rơi, gió nhè nhẹ đưa thoi
Đêm trầm lặng, hồn cảm thấy mồ côi
Mỗi chụt chút quanh đời...đều cảm xúc

 
Anh nói đúng, yêu người cần chừng mức
Nhưng...tình yêu thơ bất cứ lúc nào
Vậy em xin anh đừng có gắt gao
Để những ngọt ngào ru em ngoan giấc ngọc

 
Sương Anh



Mộng Ngọc

Em cứ thả hồn mình trong giấc ngọc
Mộng mơ hoa trăng gió lá thì thào
Ngỡ như mình đang trong giấc chiêm bao
Thấy dáng anh ở bên em, rất thực

Em cứ để hồn mình theo cảm xúc
Để xôn xao, hạnh phúc lẫn bồi hồi
Để lòng mình phiêu dạt với mây trôi
Nằm trên cỏ ngắm nhìn cây bóng ngả

Em cứ để trái tim rung khúc lạ
Cho hồn thơ men dậy thoáng hương yêu
Mơ sánh vai nhịp bước mỗi ban chiều
Nhìn vạt nắng, ngắm hoàng hôn tuyệt diệu

Em cứ để ánh trăng soi sáng chiếu
Vào bên mành rung cảm những vần thơ
Em cứ tưởng như đang lúc đợi chờ
Tân lang đến trong đêm đầu quyến rũ

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Nguyên Đỗ


Mộng Ngọc

Em cứ thả hồn mình trong giấc ngọc
Mộng mơ hoa trăng gió lá thì thào
Ngỡ như mình đang trong giấc chiêm bao
Thấy dáng anh ở bên em, rất thực

Em cứ để hồn mình theo cảm xúc
Để xôn xao, hạnh phúc lẫn bồi hồi
Để lòng mình phiêu dạt với mây trôi
Nằm trên cỏ ngắm nhìn cây bóng ngả

Em cứ để trái tim rung khúc lạ
Cho hồn thơ men dậy thoáng hương yêu
Mơ sánh vai nhịp bước mỗi ban chiều
Nhìn vạt nắng, ngắm hoàng hôn tuyệt diệu

Em cứ để ánh trăng soi sáng chiếu
Vào bên mành rung cảm những vần thơ
Em cứ tưởng như đang lúc đợi chờ
Tân lang đến trong đêm đầu quyến rũ

Nguyên Đỗ


 
 

Mộng Mơ
 
 
Mộng mơ cho giấc ngọc được yên bình
Xua tan mưa bão cây tình nở hoa
Đâu đâu cũng thấy chan hoà
Màu hồng tươi đẹp gót ngà em qua

 
Mộng mơ cho giấc ngọc thả bay xa
Dưới muôn ngàn ánh ngân hà em mơ
Chợt thương chợt nhớ vu vơ
Bài thơ ai viết thẩn thờ hồn em

 
Mộng mơ cho giấc ngọc đến êm đềm
Bên dòng hạnh phúc ru đêm ngoan hiền
Lời thơ thánh thoát du miên
Lạc chân tiên cảnh đến miền Thiên Thai

 
Mộng mơ cho giấc ngọc mãi thêm dài
Quên đi bao nỗi đắng cay đường trần
Đường vào mơ rộng đôi chân
Đi trong giấc ngọc vô vàn đam mê...

 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Tạ Ơn Em
 
Tạ ơn em, hương trầm thơm ngan ngát
Dòng Hương giang trên đất Huế ngàn năm
Rừng Quế sơn hay ngõ lối âm thầm
Trong thinh lặng vẫn ngọt ngào thơm mãi
 
Tạ ơn em, suối nguồn thơ cứ chảy
Từ Trường Sơn hay Hy Mã Lạp Sơn
Có khác chi, em vốn mạch suối nguồn
Câu thương mến tình yêu đầy hy vọng
 
Ta vì nhau sẽ vượt muôn ngàn sóng
Ta vì nhau cảm nhận nắng thương yêu
Nửa hồn anh, nửa cuộc sống, vạn điều
Chia sẻ mãi không bao giờ cạn dứt
 
Tạ ơn em từ tấm lòng thành thực
Tạ ơn em chung thủy chẳng đổi thay
Anh tạ ơn, tạ ơn mãi hằng ngày
Vì có em, cuộc đời tròn ý nghĩa
 
Nguyên Đỗ

Đăng nhập để trả lời
0
Thôi Đừng Khóc


Cứ khóc đi, cứ tự nhiên khóc nhé
Tựa vai anh, thấm lệ ướt, anh lau
Chuyện buồn em, anh nghe được, nhuốm sầu
Nhưng như vậy biết đâu là may mắn

Thà như vậy, chấm dứt cuộc tình ngắn
Còn hơn là cứ khổ mãi không nguôi
Cứ khóc đi, rồi sau nhoẻn miệng cười
Trái tim có... sức phục hồi rất mạnh

Nét đẹp em không phải từ mảnh khảnh
Tự niềm tin kiêu hãnh vững vàng đi
Tuổi hoa niên đang rực rỡ xuân thì
Không gục ngã, không cúi đầu buông thả

Mình gặp nhau giữa đường đời muôn ngã
Gần mười năm gió bụi vẫn chưa quên
Có đêm dài anh chợt nghĩ tới em
Dù cách biệt chim trời bay muôn hướng

Vậy mà thế, đang lúc hồn bận vướng
Lại sẻ san chia bớt những buồn đau
Cám ơn đời, tình vẫn đẹp bền lâu
Và thân thiết, mỗi ngày thêm gần gũi

Nguyên Đỗ



Đăng nhập để trả lời
0
Mỗi Thay Đổi 


Mỗi thay đổi có thể làm đời mới
Thăng tiến thêm, không lùi thụt đâu em
Sống ở đời phải nuôi dưỡng niềm tin
Không buông thả ngã lòng thôi quên sống

Mỗi thay đổi mở bước đường hy vọng
Tim ngục tù được phóng thích từ đây
Giữ lòng tin, bước trọn cuộc sống này
Bao cơ hội gặp người thương thành thật

Mỗi thay đổi đâu phải là được / mất (1)
Có thể là thắng / thắng cả đôi bên (2)
Em của anh xưa nay chẳng ươn hèn
Đâu có sợ đương đầu cùng gian khó

Anh vẫn đây, lúc nào em cũng rõ
Anh cho em mượn tạm bờ vai anh
Có khóc chi, anh sẽ cố dỗ dành
Chúc em được bình an trong tâm trí

Nguyên Đỗ

(1)  Gain / Lose
(2)  Win / Win


Đăng nhập để trả lời
0
Em muốn khóc nhưng lệ khô khoé mắt
Rơi xuống đời như viên sỏi khô khan
Anh biết không lệ tuôn tựa suối ngàn
Nên nước mắt giờ em đây đã cạn.
 
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: thuvan

Em muốn khóc nhưng lệ khô khoé mắt
Rơi xuống đời như viên sỏi khô khan
Anh biết không lệ tuôn tựa suối ngàn
Nên nước mắt giờ em đây đã cạn.



Dù Ở Xa, Anh Vẫn Đọc Tin

Dù ở xa, anh vẫn hướng về dân tộc
Quê hương mình với tất cả niềm tin
Rất xót xa như đứt cả ruột mình
Con gái Việt thành món hàng buôn bán

Anh thắc mắc sao dân mình mắc nạn
Bán mình đi làm vợ khách xa quê
Nửa sướng vui, nửa đau khổ ê chề
Đất nước Việt không là nơi để sống?

Anh ngu dại đặt niềm tin hy vọng
Vào tiền đồ tương sáng của quê hương
Hay là anh xa quê quá lạc đường
Không phân biệt đâu chính là sự thật

Tin cô gái bị chồng ngoại giết mất
Anh bàng hoàng nín lặng cũng cầu tang
Mong khắp nơi tỉnh dậy, tránh ngỡ ngàng
Thoát ô nhục, bẽ bàng và sự chết

Dù ở xa, nhắn từng em tha thiết
Vươn mình lên trên mảnh đất quê hương
Nếu đi xa phải chọn đúng người thương
Đừng vội vã trao thân như hàng hóa

Tha cho anh, nếu anh khờ nói quá
Tin những tin báo chí nhắc gần đây
Nước mắt anh cũng đã chảy mấy ngày
Rồi cũng cạn thương dân mình quá thể

Nguyên Đỗ



Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-16 08:49:41SuongAnh>

CHUYỆN XA XƯA
 
 
Nhớ lại chuyện xa xưa
Biết nói sao cho vưà
Hình ảnh cuả một thuả
Vẫn gợi nhớ trong tôi...

 
Mẹ vất vả gánh đời
Thay cha lo mọi việc
Bởi cha bị thua thiệt
"Ván bài" trong cuộc chiến

 
Làm cô giáo có tiếng
Nhưng chẳng có miếng ăn
Thuở đó thật khó khăn
Mở thêm lớp dạy nhà

 
Cha thấy mẹ vất vả
Tất tả chuyện kiếm tiền
Làm lính chiến " hồi viên "
Biết làm sao giúp vợ

 
Hiên nhà trước có chỗ
Cha nhận bó chổi thuê
Khi ngày xuống đêm về
Lén dạy nhạc...nín thở...

 
Cha sinh ra từ thuở
Pháp cai trị non sông
Mang tiếng "máu hai dòng"
Càng tăng thêm "tội" nưã

 
Bỗng nhiên Trời gõ cưả
Có lệnh cho con lai
Làm giấy tờ ly khai
Hồi hương trở về nước

 
Mừng rỡ trong sướt mướt
Cha vội vã đi lo
Bị "hành hạ" vô bờ
Vẫn cúi đầu nhận chịu

 
Trong khi chờ khán chiều
Mẹ bị đuổi khỏi trường
Bởi...cô giáo "tấm gương"
Xuất dương là...phản quốc...

 
Bao nhiêu điều tưng tức
Đành nuốt hết vào lòng
Sưả xe đạp - hàng rong
Cha cố làm - Mẹ bán...

 
Dòng đời theo năm tháng
Đất nước đã "trở mình"
Bao cô gái xinh xinh
Xuất ngoại là..."yêu nước"

 
Bởi họ đem về được
Bao lợi tức quốc gia
Xuất ngoại có contrat*
Hai chiều đều thoả mãn

 
Bao nhiêu cảnh gian nan
Thương tâm đời con gái
Phải làm nghề "thương mãi"
Nuôi thân, nuôi gia đình

 
Còn bao cảnh điêu linh
Khó mà cầm nước mắt
Các "đại gia"...nhà mát
"Tốt bụng"...gái gọi...chờ

 
Tôi chẳng còn ngây thơ
Nhìn những cảnh...thẩn thờ
Các ông chồng dối vợ
Về xứ kiếm...nai tơ...

 
Đọc báo thấy...ngẩn ngơ
Trong số người con gái
Biết ai khờ...ai dại
Thật khó mà biệt phân

 
Chỉ bằng mối tình chân
Và tấm lòng...cảm thông
Cầu Trời giúp thế nhân
Thoát qua cảnh não lòng

 
Cầu mong Đức Thế Tôn
Mọi khổ cực bỉ cơn
Phép lạ...xin ban ơn
Cho muôn người thoát nạn

 
Sương Anh
 
* Contrat = Hợp đồng


 
Xin chào anh Nguyên Đỗ và Chị Thu Vân. Đọc bài thơ cuả anh NĐ " Dù Ở Xa, Anh Vẫn Đọc Tin" xúc cảm từ đoản thơ cuả chị TV...trong lòng SA gợi lên Chuyện Xa Xưa....cuả thuở nào và hoàn cảnh gia đình lúc đó...Xin gửi những chia xẻ đến với các Anh Chị...
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Xin chúc anh một năm mới bình yên và nhiều hạnh phúc!

HL
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-04 05:48:30Huyền Băng>

 

Những Con Chim Lạc

Kỷ niệm ngày các bạn về Tha Hương,
Peoria, Illinois họp mặt gồm các khóa
(1977-1994) ngày lễ Lao Động 2007


Bao năm trước, từ bốn phương, chân ướt
Các em về tạm trú ở Tha Hương
Nơi ở, ăn, ngày cắp sách đến trường
Chờ ngóng đợi người hảo tâm bảo lãnh

Từng người một, từng chú chim tung cánh
Bay đi xa, tiếp tục học, tiến thân
Chào Tha Hương, chào bè bạn bao lần
Chốn tạm trú quen biết thành huynh muội

Chim nhớ tổ, lá trả về với cội
Các em về tổ ấm mái trường xưa
Bao nhiêu năm, mình nói hết sao vừa
Những kỷ niệm, những chuyện đời chan chứa

Thời xa cũ thiếu niên còn đâu nữa
Đã trưởng thành, tất cả đã thành công
Đã có đôi, đã có vợ, có chồng
Bầy con nhỏ vui về đây gặp mặt

Từng lớp một kể từ khóa thứ nhất
Tha Hương đầu cho đến cuối về đây
Gần hai mươi năm đóng góp chốn này
Những đóa hoa từ Tha Hương thơm phức

Những bác sĩ, những kỹ sư, tư chức
Những công dân gương mẫu kéo nhau về
Nhận ra nhau, thật xúc động, thương ghê
Cánh chim lạc đã kéo về họp bạn

Nguyên Đỗ
Class of 1990
 
r
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-01 23:43:30Nguyên Đỗ>


Những Cánh Én Rời Peoria Đi Khắp
 
Những cánh én rời Peoria đi khắp
Bao nhiêu năm, vẫn nhớ mãi Tha Hương
Những thầy cô, những bạn hữu chung trường
Bay tứ xứ, nhiều năm không liên lạc
 
Một trái tim bỗng rung lên khúc nhạc
Truyền lan dần, tiếng vọng đến muôn nơi
Én Tha Hương, nhận ra tiếng gọi mời
Về tổ ấm, một thời xưa, bảo bọc
 
Đàn én nhỏ đã trở về lớp học
Đường Heading, cây đổ bóng râm che
Có tiếng chim rộn rã hót hội hè
Mừng các bạn đã về đây tụ họp
 
Một ngày nhớ, một ngày xưa đến lớp
Một ngày mơ, một ngày mộng khắc ghi
Cười với nhau, vun xới mộng xuân thì
Mặt giáp mặt, bao năm rồi trở lại
 
Nguyên Đỗ
Đăng nhập để trả lời
0
Em Dễ Thương Như Ngàn Cô Gái Khác
 
Khen em đẹp, dễ thương, em từ chối
Nói nhẹ nhàng anh khen quá đấy thôi
Em có chi mà quốc sắc hương trời
Chỉ dễ thương như ngàn cô gái khác
 
Anh chẳng cãi e rằng tình ý lạc
Như những chàng khen lấy lệ để yêu
Anh nói ít, mong em hiểu thật nhiều
Khi anh khen chắc chắn là khen thực
 
Lời chân thành, em, chớ nên ngờ vực
Vẻ bên ngòai ngày tháng sẽ phôi phai
Đời nội tâm cao quí hơn dáng ngòai
Em có sẵn cả tâm hồn lẫn sắc
 
Cũng có thể em như ngàn người khác
Anh âm thầm nên chưa gặp đó thôi
Anh vẫn tin trần thế có muôn người
Đẹp, rất đẹp nhưng không hề quen biết
 
Lời khen em, tất nhiên là rất thiệt
Chẳng phải vì thân thiết nói cho qua
Chẳng phải vì hậu ý nịnh nàng hoa
Để ong bướm dập dìu mơ với mộng
 
Anh chúc em cuộc đời đầy hy vọng
Cánh hoa lan hương sắc nở tươi luôn
Và tình yêu mãi mãi thắm mùa xuân
Sống hạnh phúc giữa cuộc đời trần thế
 
Nguyên Đỗ 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-08-24 08:12:36Huyền Băng>


Tung Cánh Chim Tìm Về Tổ Ấm
 
 
Tung cánh chim mình tìm về tổ ấm
Chiều hòang hôn mây lững thững êm trôi
Về nhanh em, vầng dương sắp lặn rồi
Cành Nam đợi, mau kịp về em nhé
 
Tung cánh chim mình tìm về quê mẹ
Thăm Sài Gòn, thăm Đà Lạt, Cam Ranh
Ra Nha Trang, lên tận mãi quê anh
Vượt đèo Cả, vượt Cù Mông đi mãi
 
Đến Pleiku, vùng khỉ ho cò gáy
Thời cổ xưa thời xa xửa xa xưa
Thời các cây cổ thụ vẫn còn thơ
Không già cỗi như bây giờ thấy tội
 
Về thăm nhé ra Hội An, Hà Nội
Chắc nghỉ chân ở phố Huế vài hôm
Vào điện cấm, đường cũ làu thuộc trơn
A công chúa vẫn trong dòng hòang tộc
 
Về thăm nhé, thời gian qua thóang chốc
Nhớ ngày xưa em bé xíu như ri
Rằng bây chừ em xinh lớn ai bì
Chút hạnh phúc đâu có tồn tại mãi
 
Nguyên Đỗ
 
 
 


r


 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-08-23 11:52:12SuongAnh>
Trích đoạn: Nguyên Đỗ



Tung Cánh Chim Tìm Về Tổ Ấm
 
 
Tung cánh chim mình tìm về tổ ấm
Chiều hòang hôn mây lững thững êm trôi
Về nhanh em, vầng dương sắp lặn rồi
Cành Nam đợi, mau kịp về em nhé
 
Tung cánh chim mình tìm về quê mẹ
Thăm Sài Gòn, thăm Đà Lạt, Cam Ranh
Ra Nha Trang, lên tận mãi quê anh
Vượt đèo Cả, vượt Cù Mông đi mãi
 
Đến Pleiku, vùng khỉ ho cò gáy
Thời cổ xưa thời xa xửa xa xưa
Thời các cây cổ thụ vẫn còn thơ
Không già cỗi như bây giờ thấy tội
 
Về thăm nhé ra Hội An, Hà Nội
Chắc nghỉ chân ở phố Huế vài hôm
Vào điện cấm, đường cũ làu thuộc trơn
A công chúa vẫn trong dòng hòang tộc
 
Về thăm nhé, thời gian qua thóang chốc
Nhớ ngày xưa em bé xíu như ri
Rằng bây chừ em xinh lớn ai bì
Chút hạnh phúc đâu có tồn tại mãi
 
Nguyên Đỗ
 

 




Về Thăm Quê Xa
 
 
Đôi cánh chim trời lạc hướng bay
Ngơ ngác giưã rừng Thu lá rớt đầy
Biết đến bao giờ sẽ được thấy
Nắng ấm quê hương trên xứ ta...

 
Anh đưa em về thăm quê xa
Từng tỉnh từng miền...ôi...bao la!
Vùng biển Nha Trang xinh đẹp nhất!
Nơi đây quê Mẹ...lọt lòng ra...

 
Nhớ làm sao tiếng gọi...ạ...ơi!
Giọng Huế cố đô... người Mợ hiền
" Tui nọi cho anh chị được biệt
Thương lặm Mệ Ôn, chừ răng nờ..."

 
Thương quá là thương nên mộng mơ
Thư quán vườn thơ...gởi nhớ về
Quê hương ngày tháng thời thơ dại
Cát êm bãi dạo ngắm trăng thề

 
Nhờ anh em biết khắp vùng quê
Ba miền đầy đủ...nhất Trung nè
Bởi anh cũng người đồng hương cũ
Nha Trang biển mặn...đầy đam mê

 
Sương anh
 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-08-24 08:16:08Huyền Băng>
Thương Quá Người Ta Ơi
 
Thương quá nhỉ, những lần người ta gọi
Nhớ làm sao, sao nhớ quá đi nơi
Em bây chừ trường lớp trở lại rồi
Bài vở cũng chất chồng đang chờ đợi
 
Thương người ta, mỗi trưa chiều sáng tối
Lo việc nhà, lo việc lớp bôn ba
Đi thăm nom, săn sóc bệnh cho Cha
Người con gái bấy tuổi mà bận rộn
 
Thương người ta, giữa cuộc đời bề bộn
Vẫn gọi nhau, âu yếm hỏi han thăm
Anh bình yên, vẫn nhớ mãi thương thầm
Người em gái ở xa nhưng gần gũi
 
Thương lắm đấy, bông cúc trắng tiểu muội
Anh gởi em, em nhé, một nhành bông
Sáng hôm nay nhu nhú nở đẹp lòng
Ngay trước ngõ đón chào mùa Thu mới
 
Nguyên Đỗ
 
r






Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Mỗi Ngày Sống
 
Mỗi ngày sống có rất nhiều quyết định
Lựa chọn nào cũng ảnh hưởng mai sau
Chọn làm sao cho kết quả tươi màu
Cho mai hậu, đừng bốc đồng chọn ẩu
 
Chọn điều tốt chớ nên chọn điều xấu
Chọn hiền lương và nên lánh dữ, nguy
Cõi người ta thành hay bại cũng tùy
Vào ý chí cũng như vào hòan cảnh
 
Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Những Người Bạn Cũ

Hình bạn gởi chao ơi trông là lạ
Đám bạn bè ngày tháng cũ thật xa
Nhìn từng người gợi trí nhớ không ra
Chỉ nhận được ba bốn người thôi đó

Người dễ nhận nhất là Văn Tiên, Luận
Hòa đầu gà, Ngọc Quyền ốm uy nghi
Bao nhiêu năm xa cách biệt còn gì
Các bạn khác, ừ, phải chờ nhắc khéo

Nhung thưở nào như con gái trắng trẻo
Đã thành thầy đeo kính nét thư sinh
Bảo bây giờ cũng còn nét cười tình
Trần Thanh Tứ kiếng râm trông oai vệ

Mến xưa đen, lúc này cũng có vẻ
Cao lớn ra đường bệ tựa Cao Miên
Trần Văn Hùng, sao không thấy Văn Hiền
Hai anh em của một thời xa cũ

Đinh Minh Hải những ngày vui lam lũ
Trên rừng tre lao động ở Gia Lu
Ừ thời gian, thoáng đó đã bay vù
Những người trẻ đã vào hàng... người lớn

Mình cũng vậy công việc càng bề bộn
Càng nghịch thêm như lớp 6 ngày xưa
Những ngày vui luyện bóng rổ ban trưa
Chạy đá bóng sân trường Thiên Phước cũ

Kỷ niệm đến, kéo về trong giấc ngủ
Luyện, Như Sơn đã ngủ giấc trăm năm
Còn những ai ở đâu đó âm thầm
Xin cầu nguyện cho nhau trong cuộc sống

Nguyên Đỗ



Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Tỉnh Giấc
 
 
Đang ngủ ngon chợt nghe ai đó gọi
Trong giấc mơ chòang tỉnh bật lên coi
Vào trong đây chợt thấy bóng em ngồi
Gõ gõ phím, đóan rằng em nhắc tới
 
Ở bên đó, này em, có gì mới
Chốn quê anh, trời chuyển lạnh hiu hiu
Gió mùa thu xào xạc lá tiêu điều
Buồn sắp phải chia ly rời nguồn cội
 
Như sức mạnh hồi sinh người hấp hối
Gượng vùng lên rạng rỡ trước khi đi
Những lá cây rạng rỡ gái xuân thì
Hồng đỏ tím trông mặn mà duyên thắm
 
Ở bên ni anh nhớ em ghê lắm
Ở trời tê em có nhớ anh không
Anh hứa em sẽ chẳng đổi thay lòng
Luôn kính mến yêu em nồng mặn mãi
 
Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Tỉnh Giấc
 
 
Đang ngủ ngon chợt nghe ai đó gọi
Trong giấc mơ chòang tỉnh bật lên coi
Vào trong đây chợt thấy bóng em ngồi
Gõ gõ phím, đóan rằng em nhắc tới
 
Ở bên đó, này em, có gì mới
Chốn quê anh, trời chuyển lạnh hiu hiu
Gió mùa thu xào xạc lá tiêu điều
Buồn sắp phải chia ly rời nguồn cội
 
Như sức mạnh hồi sinh người hấp hối
Gượng vùng lên rạng rỡ trước khi đi
Những lá cây rạng rỡ gái xuân thì
Hồng đỏ tím trông mặn mà duyên thắm
 
Ở bên ni anh nhớ em ghê lắm
Ở trời tê em có nhớ anh không
Anh hứa em sẽ chẳng đổi thay lòng
Luôn kính mến yêu em nồng mặn mãi
 
Nguyên Đỗ

 
Mộng Tan
 
 
Này anh hỡi...có nghe không...em gọi
Vào đây nghe em kể câu chuyện tình
Mà hình như giống chuyện cuả đôi mình
Anh ơi có phải...yêu nhau là thế...

 
Đang muà Hạ...Thu về, rồi nắng trễ
Lá đang xanh...vàng uá, lại chồi non
Chuyện chúng mình theo thời tiết xoay tròn
Hợp rồi tan...cách ngăn rồi đoàn tụ...

 
Người ta bảo Thu là muà quyến rũ
Lá vàng bay phủ đẹp cánh rừng hoang
Nhưng em thích hơn tia nắng chói chang
Xua đuổi cái lạnh heo may ủ rủ

 
Em ở bên này buồn nhớ Thu cũ
Chẳng có anh bên mắt xụp mi sầu
Ở đằng kia anh có thấy lòng đau
Mau tỉnh giấc...mộng tan rồi...đừng mơ nưã...

 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Niềm Vui Không Trọn Vẹn
 
 
Ừ có phải cuộc đời là như thế
Hợp rồi tan, tan rồi hợp, giận, thương
Chẳng tình yêu nào trọn vẹn thiên đường
Phải có đắng để biệt phân chua ngọt
 
Trời hết nắng, mây mù về, mưa rớt
Cây đâm chồi, lộc xanh thắm, lá non
Rồi đổi thay, vàng úa, giống tâm hồn
Cứ luân chuyển theo vòng xoay vũ trụ
 
Bao cảnh đẹp của giang sơn cẩm tú
Cũng trong vòng núi lở nước sông bồi
Chuyện chúng mình tan hợp với chia phôi
Mùa hạ tàn, mùa thu sang rực rỡ
 
Tia nắng vàng buổi sớm mai rạng rỡ
Thành nắng hồng mặt trời xuống hòang hôn
Những niềm vui, buồn tẻ, khóc, cười dòn
Trong sân khấu cuộc đời giấc mộng lớn
 
Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Đôi Cánh Mỏng Tình Yêu

Anh nghe được cánh tình yêu rất mỏng
Dễ rụi thiêu khi nắng cháy hờn ghen
Dễ ướt dầm khi mưa đổ liên miên
Không cất cánh bay vào trời mộng ước

Anh nghe được những người vui hạnh phúc
Là cho đi, không cần được trả hồi
Dẫu cho lòng đôi lúc có đơn côi
Cũng hạnh phúc là yêu không cầu vọng

Anh nghe được tình yêu trong cuộc sống
Vị thuốc thần, tiên dược để sống vui
Đang mùa xuân sao em nỡ ngậm ngùi
Khi đông đến liệu hồn ra sao nhỉ

Anh nghe được những bạn tình tri kỷ
Họ tin nhau, họ thấu hiểu tâm can
Dẫu mộng mơ và thực tế xa gần
Muốn hạnh phúc phải giữ hồn thanh thản

Nguyên Đỗ

 
 
Đôi Cánh Tình Yêu
 
 
Anh chắp cho em đôi cánh tình yêu
Những đam mê mộng ước càng thêm nhiều
Cuộc đời thường, mấy khi được như ý
Nhờ đôi cánh, tình bay bỗng thênh thang

 
Anh chắp cho em đôi cánh mơ màng
Thấy hồn nhẹ nhàng khúc hát hoan ca
Bao muộn phiền, buồn bã...giấu đi xa
Và hình như con tim đang động đậy

 
Anh chấp cho em đôi cánh diều bay
Em sẽ lên thiên đàng đầy mộng ước
Nơi chỉ toàn hoa thơm cỏ xanh mượt
Mây trời làm thảm lót bước chân mềm

 
Anh chấp cho em đôi cánh dịu êm
Em thấy cuộc đời chung quanh rạng rỡ
Nhũng u buồn thuở xưa nay thôi nhớ
Thấy bình yên, thanh thản với tình anh

 
Anh chấp cho em đôi cánh thật xanh
Đầy khoẻ mạnh, quên hao hanh khổ ải
Nhìn thấy đâu cũng đầy niềm luyến ái
Đường em đi hoa nở khắp non ngàn

 
Anh chấp cho em đôi cánh thiên thần
Hạnh phúc cùng những nồng ấm, tình thân
Và em yêu những chân, thiện, mỹ, nhân
Yêu tất cả...nhất là ...yêu anh đó !

 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Thôi Nhé ... Xa Từ Đây


Thôi nhé... xa từ đây
Mai anh về trên núi
Cuộc tình qua ngắn ngủi
Chất ngất nỗi sầu đầy

Thôi nhé... không còn nữa
Lưu luyến nhau làm chi
Hãy quên đi lời hứa
Lệ buồn đừng dâng mi

Thôi nhé... lời tạ từ
Từ nay mình đôi ngả
Tất cả thành xa lạ
Một mình mối tương tư

Thôi nhé... vui một thoáng
Chút tình thân thiết nhau
Rồi bay theo gió thoảng
Để lại vết hằn đau

Nguyên Đỗ


Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-08-16 22:46:46SuongAnh>
Mình Xa Nhau Từ Đây
 
 
Mình xa nhau từ đây
Tình buồn chôn giấu ngày
Còn chi mà mong đợi
Vĩnh viễn mình chia tay

 
Anh cánh chim phiêu lãng
Em tầm gửi thân gầy
Một cơn gió lắt lay
Đời hoang phế tan bay

 
Mình xa nhau từ đây
Em nói trong dỗi hờn
Lòng buồn nên thốt vậy
Nỡ nào quên...môi hôn

 
Vòng tay nào mơn trớn
Trên đôi vai em gầy
Chiều nay trời sương lạnh
Ai hơi ấm chuyền tay...


Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0