📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Lối Nguyệt Cầm

167 trả lời, 11.980 lượt xem — Trang 1 / 6
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-12-19 08:38:42trieuam>
Triều Âm xin gởi lời chào đến tất cả các thành viên trong VN Thư Quán, mong rằng mọi người sẽ tiếp nhận một thành viên mới vào đại gia đình. Vì mới vào, chưa quen đường thuộc lối cho lắm, nên lỡ như có phạm sai lầm gì, BQT vui lòng warning giùm nhé.
 
Cám ơn và xin chào các bạn đã đến với trang thơ của Triều Âm - Lối Nguyệt Cầm
 
LẮNG ĐỌNG
 



Dịu dàng thế, tay lơi đêm ngả
Thiết tha tình, mộng trở thêm sâu
Trăng treo tròn vạnh cơ cầu
Vần như nối khúc nhiệm mầu tình yêu.
 
Sương tâm đọng, bảy chiều cô quạnh
Đọng giọt tình, giao điểm tìm nhau
Nắng vương mấy hạt trên đầu
Bình minh nhảy múa nguyện cầu lạc an.
 
Vạn dặm xa, ngỡ ngàng mong đợi
Thế gian gần tím nỗi tin yêu
Thốt nên nhung nhớ bao điều
Bấy nhiêu trăn trở yêu kiều thế gian.
 

 
Đăng nhập để trả lời
0
THEO DẤU
Một lối đi, dù hỗn lọan
Vẫn tồn tại
Một quy trình riêng.
 
Ta đuổi theo em
Đến một miền tâm thức
Lần gỡ dần những mối dây oan.
Xếp gọn lại
Yêu!
Thương!
Hận!
Tủi!
Gói phương trình vô nghiệm của tình yêu.
 
Dấu tâm tư
Em trải dài trên cuộc sống
Kí hiệu đời
Giăng mắc khắp bước chân.
 
Sụytttt!!!
Im nào...
 
Ta lắng nghe
Tâm tư em trầm mặc
Khóc hờn cho nghịch cảnh trái ngang.
Sợi thần kinh
Căng lên chừng đột ngột
Như cung đàn
Tột cùng của nhân gian.
Em giận!
 
Ta lắng nghe.
Rì rào cơn sóng
Thả hồn em vào những mơ màng
Khung diệu vợi
Ảo ảnh xa
Nơi nào em đang với.
 
Ta lắng nghe
Ánh sao đêm đổi ngôi
Thinh âm kia
Trong veo một chân tình
Chợt lọt thỏm
Giữa muôn trùng ý niệm.
Ta theo dấu
Em!
Từ thuở ban sơ
Chưa quen!
Ta theo dấu
khi đêm đen phủ bóng
Em một mình
Độc thọai với tâm tư.

Ta theo em
Trong tức tưởi cuộc đời
Và ngọt ngào niềm vui nào hạnh ngộ
Ta thấy em
Trong sâu thẳm tim mình.
Dòng tâm thức
Vẫn in hằn năm tháng
Ta dõi nhìn
Theo dấu mãi
về em.
Đăng nhập để trả lời
0
ĐÊM CHÁY
Màn đêm buông xuống
Chực chờ
Che khuất mọi lối đi
 
Ánh sao rực cháy
lẻ loi
Giữa một tinh cầu



Không gian lặng tờ
Suỵt !
Có hai người hôn nhau

Họ nắm lấy tay nhau
Trái Đất như quay cuồng
Thế gian hừng hực cháy
Sáng bừng nhịp tim yêu


Màn đêm buông xuống
Thỏ thẻ
Dắt người về lối mê Bốn bề
Đại dương sóng vỗ
Rì rào
Ân tình cháy khát [/align]



Hình như
Con tim ai đang hát
Giữa đêm lồng lộng trăng [/align]




Hình như
Trái Đất trở trăn
Quay nhiều vòng thêm nữa [/align]



.... Màn đêm rực lửa .....[/align]
Đăng nhập để trả lời
0
MÙA ĐÔNG VÀ EM
 
Mùa đông trắng
để tim em còn băng giá
Dõi mắt tìm
Trong vọng tưởng hư hao
Một bóng hình
Tưởng chừng như ảo ảnh
Ám đời em - những mắc lưới vô hình

Em lặng lẽ
Như cá nào sa lưới
Chẳng vẫy vùng
Bởi
phí sức mà thôi!

Em lặng lẽ nằm im trên nền đông băng giá
Nghe cái lạnh thấm dần
thấm dần
vào tận đáy tim.

Mắt vẫn tròn
Long lanh một tình yêu rực cháy
Em nằm đó, trên nền đông giá lạnh
Dõi trông về chân trời xám không anh
Con tim chết
vẫn còn nguyên màu lửa
lửa yêu anh chưa kịp tắt lúc mùa sang.

Mùa đông trắng
để tang em - trinh nữ
vương lưới tình
nên đánh mất đời vui.

Mùa đông trắng
Như ngậm ngùi thương tiếc
Bởi lửa tình
chẳng kịp thắp
để hong ấm một mùa đông.

 
 
Đăng nhập để trả lời
0
THƠ MỘNG MỊ
 

Những vần thơ đi vào mộng mị
Những cuộc đời hư hao,đang trôi vào ảo ảnh.
Tiếng chim hót
Lảnh lót buổi sớm
Nắng vàng lung linh nhảy múa
Thức tỉnh người
Trong vạn nẻo phù sinh.

Những nốt nhạc cuốn tình người trôi mãi
Cơn sóng triều thừa thải những âm thanh
em hiện ảnh
là phần tôi đánh mất
Lạc phần hồn
Trên từng nẻo điêu linh.

Nhặt cánh hoa nghe lời người tình tự
Ngọn thu phong cuốn vội những ân tình
Cảnh hư không
Hình như chẳng gặp
Bóng vô thường
Ai lạc mất một phần đau.


[/align]
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-12-19 08:52:49trieuam>
CẦU NGUYỆN
Con quì gối mong ơn trên thấu rọi
Những tâm tình và suy nghĩ riêng mang
Mớ hỗn độn, tạp nham còn đan chéo
Nghiến xé đời thành những mảnh đa đoan.

 
Con cúi mình trước một ánh đạo vàng
Mong bừng sáng những điều còn bừa bộn
Chưa sắp xếp, đang chiếm trọn tâm tư
Che lối con như mây mù còn giăng phủ.

 
Trong lặng thinh, thế gian còn quyến rũ?
Những sân si, đày đọa của tâm hồn
Tranh giành nhau nào đó - những thiệt hơn
Trong mọi thứ, chập chờn đang ám ảnh.

 
Con quì xuống trên mọi niềm kiêu hãnh
Mong nhân tình cán phẳng những thương đau
Con cúi xuống nguyện cho một tinh cầu
Khi thắp sáng sẽ huy hoàng rực rỡ.

 
Con cúi xuống mong cuộc đời che chở
Những thương yêu mục ruỗng của loài người
Ước mong đời thành khúc nhạc không lời
Vang thánh thiện trong u mê lầm lỗi.

 
Con lặng câm để nghe đời đang vội
Đạp lên chân những sôi sục hiếu kì
Đêm dịu ngọt sẽ chẳng còn biệt li
Chỉ thánh thót lời từ bi vang vọng
Đăng nhập để trả lời
0
NHÀNH LAN TÍM
 
Hồ điểm sương u mờ huyền ảo
Hơi lạnh còn vương vất hoang sơ
Thiên nhiên nằm khẽ giả vờ
Lim dim đôi mắt đón chờ bình minh.

 
Bẽn lẽn quá, cành lan bé xinh
Khép nép đứng một mình nơi đó
Phải chăng vì quá bé nhỏ
Nên ngại ngùng, lan khẽ rung rinh.

 
Giọt nắng sớm xuyên vào kẽ lá
Vạn vật chừng tỉnh giấc hoan ca
Hừng đông lộ diện chói lòa
Hạt sương lăn xuống, rơi vào cỏ xanh.

 
Mong manh quá, cành lan tím nhạt
Hé nụ tình khao khát hương xuân
Bình minh rực rỡ muôn phần
Vầng mây lảng vội, trong ngần sớm mai
.
Đăng nhập để trả lời
0
NGỌC TUYỀN
 
Đồng cỏ hoang mịt mờ đêm tối
Bước lãng du mệt mỏi rã rời
Sao trời nhấp nháy đổi ngôi
Cho đêm biến đổi chơi vơi tịch buồn.
 
Lặng im gió cuộn cuồn nước chảy
Xé tâm can cào cấu đắng cay
Ngã lăn, người ngủ rất say
Trong mơ người đã uống đầy suối kia.
 
Như bất tận đêm khuya lẩn khuất
Giấu thiên nhiên thao thức côn trùng
Nằm im hơi thở như dừng
Người như tan biến vào tầng không gian.
 
Nhè nhẹ bước Đêm Tàn lẩn trốn
Nắng hồng lên cho chộn rộn ngày
Trên trời nhẹ áng mây bay
Dưới đây tỉnh giấc mơ say Ngọc Tuyền.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-03 08:28:42BĂNG NGUYỆT>
NGUYỆT CA


 

[/align]Mảnh linh hồn nho nhỏ
Lấp lánh cùng muôn sao
Lung linh như đón chào
Một vầng trăng thiên cổ

Cất giọng ngâm kinh khổ
Nương vách đá trên cao
Sóng xô bờ phi lao
Đếm ngày sau tan vỡ

Vầng trăng như dang dở
Kể chuyện ngày hôm nao
Khiến nguyệt cầm lao xao
Vượt qua ngàn cách trở .

Lời buồn đêm sầu ngỏ
Theo trăng gió treo cao
Trong tháng giêng mưa rào
Đưa tình xa về tổ.

Vọng nghe ngàn là đổ
Giọng ngâm se sắt chao
Tiếng đàn nghe thanh tao
Buồn sao duyên tình lỡ.

Ngày tháng mải mong chờ
Trôi tuổi đời xanh xao
Chờ ai mãi hanh hao
Nơi cõi đời rộng mở.


R[/align]
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-03 08:38:18BĂNG NGUYỆT>
TIẾNG RƠI
 
Rơi xuống nhé
Hồ nghi mộng tưởng
Và thật êm
Sầu lắng tâm tư
 


Nghe gió khẽ
Vờn qua tâm tưởng
Bóng giật mình
Lay động cõi riêng




 
Đêm trở giấc
Cõi không trầm mặc
Vọng hanh hao
Thắt chặt cõi lòng




 
Rơi xuống nhé
Khoảng không đồng vọng
Chụp bóng mình
Xao động tiếng đêm.

 [/align]R[/align]
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-03 08:41:49BĂNG NGUYỆT>
CHẤM ĐIỂM
 
Trả bài anh, nghiêm trang em nói
Nhớ đó nghen, cấm tái phạm nè
Anh đứng đó, tiu nghỉu lắng nghe
Tay cầm bài ân tình ngọng nghịu.

 
Ơi em à,sao cô giáo khó chịu
Chẳng lãng mạn, chẳng hiểu giùm anh
Mang nguyên tắc sửa bài anh nát bét
Làm ngượng ngùng đỏ choét cả mặt anh.

 
Nhưng dẫu sao, anh cũng nhận lòng thành
Ráng ngày mai không còn sai lỗi nữa
Nhưng em ơi, em sẽ có hứa
Mỗi ngày mai em lại chữa giùm anh.

 
Em có hứa chấm đời anh thành khẩn
Gửi tặng anh nét đỏ ân tình
Em có chịu chấm thang điểm đời mình
Trên đời anh vô tình yêu trộm?!

 
Anh hứa sẽ làm đời em bận rộn
Chẳng rảnh mà nghĩ chuyện đau thương
Anh làm được, em sẽ có thưởng
Bằng cuộc đời nồng thắm môi hôn?

R
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-12-19 10:37:39BĂNG NGUYỆT>
Mến chào mừng TA đến góp vui cùng vườn thơ vntq nha ,,,chúc vui và thơ trải đều nà ,,,,

Những nốt nhạc cuốn tình người trôi mãi
Cơn sóng triều thừa thải những âm thanh


Triều âm....
 
 
Những nốt nhạc còn lại chút triều âm
Xoáy nhiễn ta một linh hồn huyễn ảo
Lối nguyệt cầm văng vẳng vang tiếng dạo
Sầu tự vạn ngàn thiên cảnh sản sinh
 
Buồn về..
đãi chốn vô minh
Vui đi..
tìm bạn hải trình tự tôn
Lắng nghe trong tiếng dập dồn
Ruợu nồng cạn hết mà còn chưa say!

Mình ta giữa cát bụi này
Dã tràng vẽ cát ta hoài vẽ ta
Cuối rừng một ánh trăng xa
Trong đêm lan tím ngát hoà hương bay...

📎 Welcome1


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0
[sm=40.gif]BÀI THƠ MÀU TÍM [sm=40.gif]
( tặng cho ai lỡ yêu màu tím)
 
Em biết yêu thuở quen màu mực tím
Áo trắng mộng mơ hai buổi đến trường
Bài thơ đầu em viết tím tình vương
Để bầm tím cả cuộc đời ngang trái
 
Tim biết yêu để lòng còn khắc khoải
Nhìn hoàng hôn mà tím cả lời thơ
Đêm vu vơ em tô đời tím sẫm
Chữ thủy chung nhung nhớ lẫn đợi chờ
 
Bài thơ tím em viết chiều hờ hững
Anh đã quên mặt trời tím mùa đông
Ngày hiếm hoi nụ cười em chết lặng
Tím mưa chiều đời em bỗng không anh.
 
Một ngày mai nắng lên rất ngọt lành
Vẫn tất bật chuyện đời lo cơm áo
Cũng đôi khi dẫm lối đời thu thảo
Tím chân trời, em vẫn mãi đợi anh

Ta nắm tay nhau, hai chiếc mặt nạ
Cũng chỉ là một nửa cuộc đời
Không tiếng khóc, không nụ cười
Tay lần giở những lớp đời, mãi lạ!


Đăng nhập để trả lời
0
Triều âm....


Những nốt nhạc còn lại chút triều âm
Xoáy nhiễn ta một linh hồn huyễn ảo
Lối nguyệt cầm văng vẳng vang tiếng dạo
Sầu tự vạn ngàn thiên cảnh sản sinh

Buồn về..
đãi chốn vô minh
Vui đi..
tìm bạn hải trình tự tôn
Lắng nghe trong tiếng dập dồn
Ruợu nồng cạn hết mà còn chưa say!

Mình ta giữa cát bụi này
Dã tràng vẽ cát ta hoài vẽ ta
Cuối rừng một ánh trăng xa
Trong đêm lan tím ngát hoà hương bay...

 
Thank BN đã wẹo cằm nha. Ở đây vui lắm, sẽ rải đều thơ mà, miễn mọi người không thấy phiền [8D]
 
Cuối rừng sắc lạnh toả hư không
Ánh trăng bàng bạc sáng cõi lòng
Gởi người chân cảnh đêm vô ảnh
Có tiếng triều vọng của đêm đông


Ta nắm tay nhau, hai chiếc mặt nạ
Cũng chỉ là một nửa cuộc đời
Không tiếng khóc, không nụ cười
Tay lần giở những lớp đời, mãi lạ!


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-03 08:48:22BĂNG NGUYỆT>
TIẾNG GIÓ







Chợt bật khóc
Đêm ru hời
Tiếng gió ... 

 
Tiếng thở dài
Anh giấu mặt
Buông ra


Em tìm bóng
Như trầm dòng
kinh khổ 

 
Trói tim mình
Bằng mảnh vỡ
Thực hư


Để lại anh
Phiến đá lạnh
Ngôn từ 

 

Chợt thảng thốt
Khi đêm về
ngập gió!


R

Ta nắm tay nhau, hai chiếc mặt nạ
Cũng chỉ là một nửa cuộc đời
Không tiếng khóc, không nụ cười
Tay lần giở những lớp đời, mãi lạ!


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-12-20 05:54:19trieuam>
NGHIỆN NỖI BUỒN








[/align]
Đêm trăn trở
Ngày trôi đi vật vã
Em chôn mình
Vào nỗi buồn bao la


Trắng.


Đen.






Đỏ quạch.



Tím ngắt.





Xanh dờn









...

[/align]

Tóe lên tính thiệt hơn
Trợn trừng mắt
Nhìn lũ dạ xoa nhảy múa
Những thanh âm
Buốt óc
Rợn người.
Em gào thét
Giữa đêm đen giãy chết.
[/align]
[/align]
[/align] 
 
 
Rũ rượi.
Bơ phờ.
Mục nát.
Đôi mắt vô hồn
Em đón ánh bình minh buổi sớm.
Tay run run
Đón chén cháo thơm

nôn thốc tháo
Tàn dư đêm nghiệt ngã.



[/align]
[/align]




Bộ xương trơ
Gắn đôi mắt
Còn sót lại chút hư tình
của em.
Thỉnh thoảng
cũng lấp lánh
ánh sao trời vời vợi








Gió mùa đông thổi
Mang cái lạnh đong đầy
Tội lỗi.
Luồn vào làn da xanh mướt
Môi tím tái
Mái tóc dài
Rối tung
Cuộn cõi lòng em
hỗn loạn.


 

[/align]
Cố cột mình
bằng vòng dây hạnh phúc
Nuốt trôi lòng
tin tưởng với nhân gian
Em!
Cố buộc mình : Cai nghiện ...
 
[/align]
[/align]
[/align]
[/align]
[/align]
[/align]
[/align]
[/align]
[/align] 
 
Níu lấy bàn tay anh
Nuốt ngược nướt mắt vào trong
Em dìm chết nỗi buồn
Vào đêm đen tăm tối.

 
[/align]Chân run run
Em lần hồi bước tới
thắp cho tình
một ngọn nến thuỷ tinh
Thu gọn bóng
Vào ánh sáng lung linh

 
[/align]
Cắn chặt môi
Em ngồi.
Chờ.
Thách thức.
Lũ quỷ buồn sắp đến ...
 
[/align][/align]


 
[/align][/align]


 
[/align][/align]

 [/align]

Ta nắm tay nhau, hai chiếc mặt nạ
Cũng chỉ là một nửa cuộc đời
Không tiếng khóc, không nụ cười
Tay lần giở những lớp đời, mãi lạ!


Đăng nhập để trả lời
0
SỢI DÂY TRÓI
 
Sợi cố chấp vô hình
Trói tim người
Nghiến nát cả thời gian.
Thít chặt từng nỗi đau
Gặm nhấm đời



Từng


chút


một ......


Một linh hồn thảng thốt
Nhìn xác mình rã tan
Nó kiếm tìm hoảng hốt
Một chốn về bình an

 
Lang thang đời bất định
Vấp vào sợi trái ngang
Va vào đời lạnh nhạt
Rồi linh hồn cũng tan ...

 
Những sợi dây buộc ràng
Vô hình chung tồn tại
Trói đời người đa đoan
Để lòng mãi thở than.


Ta nắm tay nhau, hai chiếc mặt nạ
Cũng chỉ là một nửa cuộc đời
Không tiếng khóc, không nụ cười
Tay lần giở những lớp đời, mãi lạ!


Đăng nhập để trả lời
0
QUÁN NIỆM TÌNH YÊU
 
Bình minh tràn nhẹ không gian
Hương hoa nhận diện mênh mang đất trời
Thở ra bắt gặp em tôi
Hơi vào bắt gặp tình tôi dịu dàng.

 
Linh hồn lơ lững mây ngàn
Lắng nhìn nhân ảnh vạn hình em yêu
Trời trong mang dáng yêu kiều
Hồng tươi tô thắm ánh thiều quang trôi.
Bàn chân bước nhẹ mây trời
Gió mang hơi thở tình tôi về ngàn

 
Thả hồn trong những xốn xang
Con tim xao động viết trang sử tình.
Thời gian còn lại chính mình
Tìm trong hơi thở có mình có em
Định tâm tìm chốn thân quen
Về kinh bát nhã then cài tim bung.

 
Bắt lấy hơi thở mông lung
Định lên nhịp sắc sáng bừng yêu thương
Thở ra gặp chốn vô thường
Hơi vào nắm lấy một lần tương giao.


Ta nắm tay nhau, hai chiếc mặt nạ
Cũng chỉ là một nửa cuộc đời
Không tiếng khóc, không nụ cười
Tay lần giở những lớp đời, mãi lạ!


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-03 08:53:58BĂNG NGUYỆT>
ĐOẠN MÃ ĐỜI






 

[/align]


Đêm lục tìm ký tự
Mật mã cuộc tình ta
Những lầm lạc chết người
Làm hồn sa cửa tử


[/align]

 
Chạy trốn lòai quỷ dữ
Tìm cõi sáng vĩnh hằng
Ta lục tìm ký tự
Đọan mã đời trở trăn.


[/align]

 
Đêm cúi gục mặn mằn
Bất an tâm lọan tưởng
Dấu hiệu đời rối ren
Thời gian như thúc ép.


[/align]

 
Cơ duyên này khóc thét
Chạm phải mã đời ta
Giải thành cõi ta bà
Ta, linh hồn lạc lõng.


[/align]

 
Đêm nay thưa hay mỏng
Những ký tự đời mình
Chỉnh chu hàng thẳng lối
Ghẹo người đến thế thôi!


[/align]

R
 

[/align]

Ta nắm tay nhau, hai chiếc mặt nạ
Cũng chỉ là một nửa cuộc đời
Không tiếng khóc, không nụ cười
Tay lần giở những lớp đời, mãi lạ!


Đăng nhập để trả lời
0
 
 
Thơ Ai
 
Thơ ai thả động tim gan.
Làm tôi quấn quýt mơ màng nhớ nhung.
Rồi đêm trở giấc vui mừng.
Nghe lòng rạo rực như dường đã yêu.
 
 
KeNgu
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-12-20 06:20:29trieuam>
Trích đoạn: KeNgu

 
 
Thơ Ai
 
Thơ ai thả động tim gan.
Làm tôi quấn quýt mơ màng nhớ nhung.
Rồi đêm trở giấc vui mừng.
Nghe lòng rạo rực như dường đã yêu.
 



THÔI RỒI
 








Lạy Chúa ba ngôi
Phật Tổ lòng lành
Làm ơn cứu giúp
Linh hồn ai lạc

Một cõi yêu đương
 
Xin hãy dẫn đường
Người qua đêm tối
Xa rời bể ái
Để đời còn vui

 
Xin đừng yêu tui
Kẻo mai lại khổ
Thơ giăng lầm lỡ
Một trời đau thương.

 


[X(]

Thank KN đã ghé sang và đọc thơ, xin hãy đọc và yêu thơ, đừng yêu nó tội nghiệp [:o] 

Ta nắm tay nhau, hai chiếc mặt nạ
Cũng chỉ là một nửa cuộc đời
Không tiếng khóc, không nụ cười
Tay lần giở những lớp đời, mãi lạ!


Đăng nhập để trả lời
0




ĐÓA HOA TÌNH






Cài vào tim nhau
Một đoá hoa màu trắng
Anh lạc lối đời
Em đánh mất tuổi thơ.

 
Chân bước đi
Lòng hoang lạnh bơ vơ
Lời đưa tiễn
Cho tình hoang mộ địa

"Sống ở đời
Không duyên
Cũng tình nghĩa "


Thắt chặt tim
Nghẹn đắng lời yêu thương
Tiễn đưa nhau
Đến cuối một chặng đường
Lòng an nghỉ
Một chớm thu gió lạnh

 
Tuổi thơ ơi
Biết bao giờ trở lại
Lối đi tình
Ai rõ nẻo nào ra


Chỉ còn đây
Trắng lắm, một cành hoa
Cài lặng lẽ
Trên tim người con gái


Ta nắm tay nhau, hai chiếc mặt nạ
Cũng chỉ là một nửa cuộc đời
Không tiếng khóc, không nụ cười
Tay lần giở những lớp đời, mãi lạ!


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-03 08:56:05BĂNG NGUYỆT>
VONG VỊ TÌNH TA
 
Em tạo ảnh cuộc đời ta cô lẻ
Dệt thơ thành những năm tháng trở trăn
Gió thốc hồn nghe hoang lạnh ngàn năm
Tim an nghỉ nấm mồ hoang lạc lõng.

 

Ta tìm ta trong tháng ngày ảo vọng
Vô tận đời những ước mộng dở dang
Ta ngắm ta trong hoang lạnh điêu tàn
Trái tim yêu vô hồn đang mục nát.

 

Ta vẽ lại dấu đời ta nguệch ngọac
Những mảng màu đen trắng thuở không em
Ta phác họa mình trong những đêm đen
Em đi mất, đời ta màu tang trắng.

 

Treo ảnh ta trên bệ thờ tình ái
Hình dung em trong khắc khỏai tim mình
Đến bên ta, trong tương lai gần lắm
Nén chân tình, lần nữa, em thắp lên.

 
R

Ta nắm tay nhau, hai chiếc mặt nạ
Cũng chỉ là một nửa cuộc đời
Không tiếng khóc, không nụ cười
Tay lần giở những lớp đời, mãi lạ!


Đăng nhập để trả lời
0
EM VẪN ĐỢI ANH

Em vẫn đợi anh chân chiều hoang lạnh
Bóng mặt trời biến sắc với thời gian
Vẫn đón nắng nghe lòng mình khao khát
Thuở mây vàng em đan áo tặng anh

Ước mơ mãi một ngày em mở cửa
Dáng anh về sững sững giữa quê hương
Ta lại cùng nhau sánh bước trên đường
Nghe lúa hát trăm thương và vạn nhớ.

Tựa vai anh buổi bình minh mờ tỏ
Tia nắng nào nhón nhẹ bước chân chim
Xoay mình trong vũ điệu thần tiên
Rực sáng cả một thiên niên tình sử.

Đêm quên ngủ trong cung đàn thế kỷ
Tiếng ngàn thông thủ thỉ chuyện mình
Sương giăng trắng cả cõi đời hoang lạnh
Lắng nghe tình phù thủy chuyện nhân gian.

Dìu em nhé, lối hoang xưa phủ cỏ
Bóng đêm chìm trong ngọn nến lung linh
Bên bậc cửa, ta ngồi nhìn trăng lên
Và thử nghĩ còn niềm riêng nào nhỉ?

Ta nắm tay nhau, hai chiếc mặt nạ
Cũng chỉ là một nửa cuộc đời
Không tiếng khóc, không nụ cười
Tay lần giở những lớp đời, mãi lạ!


Đăng nhập để trả lời
0
NHẮM MẮT, TA TÌM... 
 
Ta nhắm mắt, thả mình vào cát bụi
Hóa thân thành muôn vũ điệu kình thiên
Ta quay ta trong vô ảnh ưu phiền
Bao sân hận, yêu thương nào chồng chất.

 
Ta nhắm mắt, hỏi xem mình : Còn - Mất
Thảng thốt tìm một chút sắc : Thực - Hư
Vào lạc cảnh, gặp chân như cõi thực
Chợt giật mình, nức nở muốn lai sinh

 
Ta nhắm mắt, ta tìm mình đâu đó
Những thinh âm tựa tiếng gió lạc loài
Mang ta ra từ những chiếc phôi thai
Để hiện ảnh, là ta nay hiện hữu.

 
 

Ta nắm tay nhau, hai chiếc mặt nạ
Cũng chỉ là một nửa cuộc đời
Không tiếng khóc, không nụ cười
Tay lần giở những lớp đời, mãi lạ!


Đăng nhập để trả lời
0
THOÁT THAI
 
Thoát thai sống một kiếp người
Mông mênh trời gió, ôm đời mộng mơ
Tròn xoe đôi mắt ngây thơ
Con tim trinh trắng, em chờ đợi ai.

 
Chống tay, chống lại đêm dài
Xa xăm nỗi nhớ u hoài gió đêm
Quỳnh hương một đóa bên thềm
Thơm như nức nở lãng quên tình buồn.

 
Xác thân tìm đến cội nguồn
Sâu trong tâm tưởng cuộn cuồn sân - si
Ru hời tiếng vọng từ ly
Vọng trong tâm thức lụy trần xót xa.

 
Bên trời, rụng một xác hoa
Bay theo chiều gió nhạt nhòa vô vi
Em tôi đánh mất xuân thì
Rồi thôi cũng trọn đọa đày - thoát thai.


 

Ta nắm tay nhau, hai chiếc mặt nạ
Cũng chỉ là một nửa cuộc đời
Không tiếng khóc, không nụ cười
Tay lần giở những lớp đời, mãi lạ!


Đăng nhập để trả lời
0






Ở GIỮA MIỀN SÁNG TỐI






Ở giữa miền sáng tối
Có thơ giao tình người
Trong một khoảng chơi vơi
Nhận ra nhau chẳng lạ


Ung dung người buông bút
Họa ân tình thành thơ
Êm dịu dãi mây mờ
Xuyến xao vào tim núi


Loang trầm tình đến vội
Cuốn cuộc đời trôi đi
Gió vẫn bên thầm thì
Ở giữa miền sáng tối.

Ta nắm tay nhau, hai chiếc mặt nạ
Cũng chỉ là một nửa cuộc đời
Không tiếng khóc, không nụ cười
Tay lần giở những lớp đời, mãi lạ!


Đăng nhập để trả lời
0




NGẬP NGỪNG






Ngập ngừng gió đổ ngoài hiên
Khua trăng xào xạt truân chuyên cõi tình
Ngập ngừng cơn gió lặng thinh
Đưa mây một áng bồng bềnh trôi qua.


 
Đại dương sóng cũng vỡ òa
Ri rầm tình tự lời xa lời gần
Ngập ngừng cơn gió dừng chân
Thổi bay mái tóc tình nhân bên bờ.

 
Ngập ngừng anh bỗng làm thơ
Vần tuôn, ý cũng trào luôn dạt dào
Ngập ngừng em cũng thì thào
Gật đầu bẽn lẽn, ngọt ngào : " Yêu anh !"

 

 
 

Ta nắm tay nhau, hai chiếc mặt nạ
Cũng chỉ là một nửa cuộc đời
Không tiếng khóc, không nụ cười
Tay lần giở những lớp đời, mãi lạ!


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: co don



 


Dòng chử ai kia thấy chạnh lòng
Thương người bạc phận má hồng không
Đêm đêm thao thức cô tình tự
Gặm nhắm tim đơn...xé tim lòng...

Xin chào TA ! CĐ vào nhà mà chưa kịp xin phép gia chủ thành thật xin lổi , Thơ bạn viết hay lắm CĐ đường đột xin để lại vài câu làm quen với bạn , chúc bạn vui vẻ và thả hồn thơ lai láng tại nơi nầy cho CĐ cùng mọi người thưỡng thức nha...
    Và cũng thân chúc bạn cùng gia quyến một mùa giáng sinh an lành.....


 
Cô Đơn ghé nhà mà nghênh đón chậm trễ, xin thứ lỗi. Rất hoan nghênh bạn đã ghé thăm và để lại vài vần thơ "xé nát con tim" [sm=----.gif]
 
Dẫu buồn tình, đêm đêm nhấm nháp
Nỗi niềm riêng, chuyện cõi mơ tình
Triều Âm nào dám liều mình
Moi tim Đơn để một mình nhậu say [sm=1005.gif]
 
Hix hix... Hong biết ai lấy mất tim Đơn rùi, Đơn qua đây bắt đền vậy?



Ta nắm tay nhau, hai chiếc mặt nạ
Cũng chỉ là một nửa cuộc đời
Không tiếng khóc, không nụ cười
Tay lần giở những lớp đời, mãi lạ!


Đăng nhập để trả lời
0
LẮNG ĐỌNG

Dịu dàng thế, tay lơi đêm ngả
Thiết tha tình, mộng trở thêm sâu
Trăng treo tròn vạnh cơ cầu
Vần như nối khúc nhiệm mầu tình yêu.

Sương tâm đọng, bảy chiều cô quạnh
Đọng giọt tình, giao điểm tìm nhau
Nắng vương mấy hạt trên đầu
Bình minh nhảy múa nguyện cầu lạc an.

Vạn dặm xa, ngỡ ngàng mong đợi
Thế gian gần tím nỗi tin yêu
Thốt nên nhung nhớ bao điều
Bấy nhiêu trăn trở yêu kiều thế gian.

 
LẮNG ĐỌNG TÂM TƯ
 
Thân tặng Triều Âm
 
Canh khuya vắng tiếng đàn ai vang vọng
Giọng ngân đều trong mộng khúc tâm tư
Hòa và hồn ta cảm thấy hình như
Hoài niệm cũ ký ức từ dạo ấy
 
Cuộc sống ta suốt một đời bay nhảy
Bỗng chợt chùn mềm yếu phút đắm say
Đàn lả lơi cho quên hết tháng ngày
Cháy khao khát tiếng yêu ta mơ mộng
 
Từ tiết tấu từng giọt đàn lắng đọng
Những ca từ trong trẻo chút nỉ non
Phải làm sao tình nghĩa được vuông tròn
Ươm yêu dấu tình ta còn nồng thắm
 
Điệu thánh tót tiếng ngân sao say đắm
Năm tháng nào chợt ghé bỗng đi qua
Cung đàn vương trong dạ chốn xa xa
Ai đàn thế? Kẻ xa nhà thấy nhớ!
Thơ họa James Jee
Showroom nhạc Hoa
Những font chữ tuyệt vời
Đăng nhập để trả lời
0
«« « 1 2 3 4 5 » »»