📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

TỰ TÌNH

157 trả lời, 14.110 lượt xem — Trang 1 / 6
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-02-26 14:23:42Lưu Giang>
 





TỰ TÌNH
 
 
Mây bay

 khắp bốn phương trời

Cứ đi tìm mãi

 bóng người thương yêu

Bến đời

sao quá quạnh hiu

Có ai sưởi ấm

 những chiều mùa đông ?
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-02-26 14:25:17Lưu Giang>
 




CHIỀU ĐÔNG
 

Em còn gì để người thương kẻ nhớ

Ánh trăng xưa cũng đã khuất bên đồi

Nỗi niêm riêng nhốt vào trong góc tối

Giọt đắng buồn rơi xuống mãi không thôi

Một chút tình có gì mà trói buộc

Chuyện ngày xưa cũng đủ nát tan lòng

Thanh củi nhỏ làm sao mà sưởi ấm

Khi lòng em là cả một chiều đông
 

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-02-26 14:27:14Lưu Giang>
   
 


GIÁ BĂNG

 
Đã bao nhiêu mùa thu lá rụng
Đếm trong tay những vết ưu phiền
Lần từng bước đi tìm lối sống
Một mình tôi với nỗi buồn riêng 
 

 Vâng ! có gì đâu mà mình phải hỏi
Cũng như anh và cũng như tôi
Trong cuộc sống mỗi người một lối
Nói làm chi một kiếp con người
   

 Xuân đến rồi thêm một lần xuân nữa
Là giá băng bao phũ trái tim buồn
  Rồi một ngày không còn dòng máu nóng
  Tim vỡ đôi không còn biết yêu thương

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-02-26 14:29:15Lưu Giang>
    
 



CÔ  ĐƠN


Đọc bài thơ anh viết tặng em
Chút nắng ấm cho lòng lạnh giá
Tưởng rằng mình không còn gì để nhớ
Nào ngờ đâu còn một chút hương thừa

Đã lâu rồi em không còn nghĩ đến
Chút gió lùa qua khe cửa buồn thiu
Em chỉ biết gởi hồn cho mây gió
Để lòng mình vơi bớt nổi quạnh hiu

Em rất thèm một vòng tay ấm áp
Một tình thương như thể một tình thân
Ngã đầu vào đôi vòng tay rắn chắc
Chỉ thế thôi nhưng không có một lần

Trời hôm nay một màu đen tím ngắt
gió nổi lên từng chiếc lá xa cành
Em cảm thấy lòng mình cô đơn quá
Lá xa cành một kiếp sống mong manh
 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-02-26 14:30:48Lưu Giang>
 




TIẾNG  NHẠN
 
 

Bên trời
tiếng nhạn kêu thương
Tình đời
như áng mây buồn phủ giăng
Người đi
đã mấy mùa trăng
Dặm ngàn
gió bụi bặt tăm gót hài
Mười năm
gánh nặng vai gầy
Tóc pha
sương muối lòng đầy niềm đau

 
TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Lưu Giang

 




TIẾNG  NHẠN
 

Bên trời
tiếng nhạn kêu thương
Tình đời
như áng mây buồn phủ giăng
Người đi
đã mấy mùa trăng
Dặm ngàn
gió bụi bặt tăm gót hài
Mười năm
gánh nặng vai gầy
Tóc pha
sương muối lòng đầy niềm đau

 


Nỗi buồn
ai rót cho nhau
Mà sao
u uẩn thấm vào không trung
Mưa tuôn
bão táp mịt mùng
Chiều tan
tác nắng não nùng cánh rơi
Người đi
mấy cuộc đổi dời
Vẫn nghiêng
một bóng trăng ngồi bên song.
HT
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Lưu Giang

Mây bay khắp bốn phương trời
Cứ đi tìm mãi bóng người thương yêu
Bến đời sao quá quạnh hiu
Có ai sưởi ấm những chiều mùa đông?
     
            TIỂU ÁI



VƯƠNG SẦU

Hỡi người

còn nhớ hay không

Biết bao

 kỷ niệm mặn nồng đã qua

Dạt dào

giai điệu tình ca

Khi yêu

ai nỡ lìa xa-vương sầu !



YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-03-24 15:42:11Lưu Giang>
Trích đoạn: Yên Hà



VƯƠNG SẦU

Hỡi người

còn nhớ hay không

Biết bao

kỷ niệm mặn nồng đã qua

Dạt dào

giai điệu tình ca

Khi yêu

ai nỡ lìa xa-vương sầu !




LỠ LÀNG
 
 
Tình là
cõi mộng đêm thâu
Yêu chi
chỉ chuốc thương sầu mà thôi
Gần nhau
thì ngại chia phôi
Khi xa
thì ngại tình tôi lỡ làng




TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-02-26 14:32:46Lưu Giang>
 





Ô  THƯỚC
 
 

Thân ái gởi đến người thương nhớ

Một chút tình thơ lẫn tình người

Tháng bảy nhớ ai mưa đổ lệ

Chuyện tình Chức Nữ giống tình tôi

Đàn quạ bên trời cũng xót đau

Bắt cầu ô thước để gặp nhau

Có ai xin giúp dùm tôi với

Gặp lại người xưa vơi bớt sầu
 
 
TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-02-26 14:34:10Lưu Giang>
 
 



BAY  XA
 
 

Trong cuộc gặp bất ngờ không hẹn trước
Một tình yêu bất chợt đến với ta
Chuyến xe nào rồi cũng sẽ đi qua
Con ga nhỏ vẫn còn hoài mong đợi
Ta vẫn biết đường đời không chung lối
Mà sao lòng mình cứ mãi vấn vương
Một lần thương là cả môt trời buồn
Cơn mưa đổ gợi thêm sầu cô độc
Bước vào yêu là buồn vương khoé mắt
Xa nhau rồi người có xót đau không ?
Chuyện của mình như gió thoảng bên song
Như mây trắng đến rồi bay xa mãi !

TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-02-26 14:35:16Lưu Giang>
 





PHÔI   PHA
 
 

Rồi cũng sẽ phôi pha
Nhớ thương bay theo gió
Chỉ còn một mình ta
Ngồi nhìn con mưa nhỏ
 
Ta vẫn hoài cô lẻ
Ngắm nhìn ánh sao băng
Tình yêu vừa giẫy chết
Giọt lệ chảy âm thầm
 
Đường đời không chung lối
Lòng người sao dối gian
Còn đâu trong nỗi nhớ
Hạnh phúc xa ngút ngàn
 
Bờ vai gầy guộc nhỏ
Gánh nặng đời cưu mang
Làm sao ta không khóc
Khi chít vành khăn tang  !
TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-02-26 14:21:25Lưu Giang>



BIỂN ĐỘNG

Biển ngàn năm biển động
Tình ngàn năm tình buồn
Niềm yêu thành vô vọng
Mờ mờ như tơ sương
 
Anh ngàn năm chai đá
Em ngàn năm miệt mài
Đi tìm yêu thương lạ
Cho tình nồng lên ngai
 
Tim yêu run se sẻ
Mắt buồn ơi ! nhớ mong
Xa rồi như phép lạ
Tình hồng theo hư không
 

TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-02-26 14:36:35Lưu Giang>
 


MAI TÔI CHẾT
 

Mai tôi chết xin mặt trời yên ngủ
Biển lặng thầm đừng nổi sóng tiếc thương
Mây cứ bay đừng đổ giọt mưa tuôn
Gió cứ thổi nhưng xin đừng nổi loạn
 
Mai tôi chết xin người đừng đau đớn
Đừng để dòng nước mắt chảy trên mi
Đừng tiếc thương vì kẻ ở người đi
Hãy ca hát chào mừng tôi thoát kiếp
 
Mai tôi chết xin trọn lời ước nguyện
Xác thân nầy đừng tẩn liệm quách quan
Vầng trán kia đừng quấn mảnh khăn tang
Đừng đốt nén hương tàn bên xác lạnh
 
Vì tôi thích hồn tôi đây cô quạnh
Sợ quách quan sẻ trói buộc hồn mình
Sợ nặng ơn người quấn mảnh khăn trinh
Sợ ánh sáng làm hồn tôi tan biến
 
Xin người hãy để tôi tròn ước nguyện
Sạch nợ trần hồn bay khắp bốn phương
Kể từ nay không còn nhớ còn thương
Không còn khóc như từng đêm đã khóc

TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-02-26 16:22:20Lưu Giang>
 



GỞI NGƯỜI NĂM CŨ
 
 

Ta quên người quên ta
Đón bình yên tuổi ngà
Ngậm ngùi tình ái cũ
Đã đi biệt mù xa
 
Tháng ngày dài cơn mê
Hồn quanh quẩn nẻo về
Ngôn từ trần gian đó
Trả lại đời lê thê
 
Ta quên người quên ta
Còn bao nhiêu xin là
Sáng với chiều gổ đá
Trưa tối rồi đi qua
TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-02-26 16:23:35Lưu Giang>
 




TÌM  NGƯỜI
 
 

 
Mây bay hà xứ
 
Đi tìm người xưa
 
Mịt mù tin nhạn
 
Mây khóc thành mưa
 
 
 
TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-02-26 16:40:06Lưu Giang>
 




NGỎ  Ý
 

 
Biết em
 
từ thuở còn thơ
 
Yêu em
 
từ lúc làm thơ tỏ tình
 
Nếu trời
 
thương kết duyên mình
 
Thì anh
 
xin mẹ qua nhìn nàng dâu

TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-02-26 16:41:17Lưu Giang>
 




DẠ LÝ


  
Dạ lý không khoe sắc

Hương thơm tỏa về đêm

Người thường làm sao biết

Loài hoa nhỏ dịu hiền


Chỉ có lòng quân tử

Mới biết quí tình hoa

Dù hoa tàn rơi rụng

Vẫn giữ ướp hương trà
 
 

TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-27 04:19:32SĨ ĐOAN>

TÌM NGƯỜI

Mây bay hà xứ

Đi tìm người xưa

Mịt mù tin nhạn

Mây khóc thành mưa
Trích đoạn: Lưu Giang

 
 
TÌM NGƯỜI
 
Mây bay hà xứ
 
Đi tìm người xưa
 
Mịt mù tin nhạn
 
Mây khóc thành mưa



Chúc Bạn vui, khỏe,trẻ trong tâm hồn, đẹp trong thực tiễn...
 
VIÊN GẠCH HỒNG
 
Tường đẹp nhờ gạch
Vụn nát vứt đi
Xót chi của hỏng
Chỉ tỏng vướn chân.
              SĨ ĐOAN
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-27 13:48:59Lưu Giang>

quote:
Trích đoạn: Sĩ Đoan

Chúc Bạn vui, khỏe,trẻ trong tâm hồn, đẹp trong thực tiễn...
 
VIÊN GẠCH HỒNG
 
Tường đẹp nhờ gạch
Vụn nát vứt đi
Xót chi của hỏng
Chỉ tỏng vướn chân.
              SĨ ĐOAN




ĐỜI VẪN TÔN THỜ
              
 Muôn đời thành cổ

 Vẫn còn thiêng liêng

 Gạch dù "vụn nát"

  Đời vẫn tôn thờ  !

 
 Cám ơn bạn đã ghé vào chơi. Lưu Giang rất vui vì lời chúc của bạn  cầu mong bạn mãi mãi hạnh phúc !
TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
ĐỜI VẪN TÔN THỜ



Muôn đời thành cổ

Vẫn còn thiêng liêng

Gạch dù "vụn nát"


Đời vẫn tôn thờ !

 
 
CHÔN CHẶC CÕI LÒNG
 
Xã hội tiến nhanh
khoanh vùng thành cổ.
Chỗ trống còn đây...
Xây nên phố lộng.
            SĨ ĐOAN
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-02-04 06:51:03Lưu Giang>
CHÔN CHẶC CÕI LÒNG



CHÔN CHẶC CÕI LÒNG
 
Xã hội tiến nhanh
khoanh vùng thành cổ.
Chỗ trống còn đây...
Xây nên phố lộng.
            SĨ ĐOAN





CÕI   THIÊNG

Giữa chốn phố đông

Lòng người hẹp lại

Nên vẫn tìm về

Cõi thiêng - thành cổ !
TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-02-05 05:07:36SĨ ĐOAN>
CÕI THIÊNG

Giữa chốn phố đông

Lòng người hẹp lại

Nên vẫn tìm về

Cõi thiêng - thành cổ !


NGỌC TRONG ĐÁ
 
Đá xanh trơn trợt
Chợt thấy lạnh người!!!
Cười tươi hoa nở
Ở sâu- ngọc thạch!
                 SĨ ĐOAN
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: SĨ ĐOAN



NGỌC TRONG ĐÁ
 
Đá xanh trơn trợt
chợt thấy lạnh người!!!
Cười tươi hoa nở
ở sâu- ngọc thạch!
                 SĨ ĐOAN





ĐỜI

Ngọc trong đá đó

Có công sẽ gặp

Đời chẳng việc gì

Tự dưng mà có
TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-05 16:22:24Lưu Giang>
                  KIÊN GIANG XA NHỚ
 
 

        Ngày mai nầy tôi xa Kiên Giang
   Xa những hàng cây xanh xanh ngày đi học
   Những buổi đến trường như chiếc dù che trên tóc
   Như người mẹ hiền ấp ủ đứa con yêu
 
       Ngày mai nầy tôi xa Kiên Giang
   Sẻ nhớ rất nhiều con tàu đầy ắp cá
   Những người ngư dân mình trần trong nắng hạ
   Chẳng ngại bảo giông chẳng sợ sóng gầm
   Vẩn nụ cười tươi rạng rỡ dưới nắng hồng
   Khi tàu trở về ngủ yên trên bến cảng
 
       Ngày mai nầy tôi xa Kiên Giang
   Nhớ những cánh đồng lúa vàng trỉu nặng
   Bên rặng dừa cao nghiêng mình soi bóng nước
   Trên con đê làng em gánh mạ đi về
   Lúa vẩn lùa theo mái tóc cô gái quê
   Như muốn hong khô giọt mồ hôi trên má
 
      Ngày mai nầy tôi xa kiên Giang
   Thương mến làm sao bạn bè trường lớp
   Những lần chuyền nhau cây bút mực thân thương
   Và lời dặn dò đêm chúng mình chia biệt
   Anh cứ ra đi theo tổ quốc lên đường
 
      Ngày mai nầy tôi xa Kiên Giang
   Sẻ nhớ rất nhiều những lời thầy giảng
   Chẳng sợ giặc thù dù gươm đang kề cổ
   Quyết sống hiên ngang chứ chẳng sống quỳ
   Chân lý sáng ngời ta cứ vửng bước đi
 
      Ngày mai nầy tôi xa Kiên Giang
   Xa cô gái yêu chưa một lần dám nói
   Xin khép tình riêng nhỏ nhoi trong góc tối
   Hẹn một ngày mai anh thắng giặc trở về
   Sẻ cùng với em nối tiếp chuyện hẹn thề
 
TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-05 16:24:20Lưu Giang>
 


                             GIỌT THU
 
 
                            Giọt thu
 
                      rơi nhẹ bên thềm
                   
                     Ướt mùa trăng lạnh
 
                     ru em say nồng
 
                          Hồ thu
 
                     vang tiếng nguyệt cầm
 
                     Con chim lẻ bạn
 
                     Nhớ năm canh buồn
 
 
                   
 
 
 
                   
 
               
 
                 
TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-05 16:25:11Lưu Giang>
 
 
SỢI TÓC
 
 
 
Sợi tóc không còn vướng chân ai
 
Tóc xưa giờ đã cắt ngang vai
 
Tình bay theo gió mây ngàn lộng
 
Biển vắng chiều nay nhẹ gót hài
TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-02-26 16:25:45Lưu Giang>
 





SAY
 
 

Ta say nên rất mơ hồ
Chập chờn ảo ảnh mây mờ giăng giăng
Ngập tràn uất hận thương tâm
Nổi đau xa cách một lần chẳng quên
Ta say trời đất ngả nghiêng
Mây trên đỉnh núi giờ chìm vực sâu
Cúi đầu ta kiếm mây đâu?
Chỉ còn đám khói nhạt màu sương pha
Thế là mây đã trốn ta
Bay về một góc trời xa tít mù
Nâng ly uống cạn nỗi sầu
Trống canh đã điểm mây đâu chẳng về ?
Thôi thì chút bánh phu thê
Ta xin bẻ gảy lời thề năm xưa
 
 
 
TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-02-26 16:37:18Lưu Giang>
 



GỞI NGƯỜI TÌNH MUỘN
 

 
Trong anh hay trong em

Rồi mai rời phố biển

Nghìn trùng xa cách xa

Mịt mờ sương khói lạ

Gởi nụ hôn tình muộn

Thời thân quen mượt mà

Hương ngàn bay xa tắp

Dấu yêu xưa nhạt nhòa


TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-02-26 16:30:51Lưu Giang>





PHẬN BẠC
 
 

Gặp nhau 

 trong cõi vô thường
 
Con chim lẻ bạn
 
ngậm buồn cùng em
 
Rồi mai
 
càng cách xa thêm
 
Bóng ai đổ xuống
 
bên thềm rêu phong
 
Cuộc đời
 
sao mãi long đong
 
Xót thương phận bạc
 
ngược dòng bến xuân
 

TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-02-26 16:38:42Lưu Giang>
 
 




YÊU GÌ ?
 

"Tình yêu như cánh chuồn chuồn
Khi vui nó đậu khi buồn nó bay "
Yêu gì?
mà thích chia tay
Yêu gì?
mà cứ mỗi ngày giận nhau
Yêu gì?
sao chẳng dài lâu
Yêu gì?
mà lại trao nhau nỗi buồn
yêu gì?
mà nước mắt tuôn
Yêu gì?
mà lại giữa đườngchia xa?
 

 
TIỂU ÁI
Đăng nhập để trả lời
0
«« « 1 2 3 4 5 » »»